Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta"

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 349 bài trong đề mục
Tác giả Bài
langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 15.01.2014 10:41:28
0
         NGƯỜI EM XÓM ĐẠO
Tà áo ai bay trắng cả trời chiều
Màu trắng trinh nguyên đan màu thánh thiện
Đôi má hồng phơi phới lên hương duyên
Và khuôn trăng đã sáng ngời sắc ngọc
Em là cả một mùa thu quyến rũ
Duyên dáng dịu dàng hương sắc trời tươi
Rắc gieo mộng tình thắm trên môi cười
Em cứ làm lòng anh say đắm mãi....
Si mê em như tín đồ ngoan đạo....
Được rửa tội bằng nước Thánh Yêu Thương
Đôi bàn tay ngà ngọc của Thiên Đường...
Đã ban ân tình trong lời khấn hứa ?
Nhưng tại sao hỡi người em xóm đạo... 
Lại bỏ anh theo tiếng gọi hiến dâng ?
Làm ma-sơ...con ngoan của Thánh Thần
Em vô tình đưa anh về địa ngục
Em cứ vui với tình yêu Thần Thánh
Anh căm hờn làm bạn với Sa-Tăng
Rồi khi lòng hận thù thêm sâu nặng
Anh lên trời đòi Chúa trả em yêu...???????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2014 10:43:25 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 15.01.2014 11:22:18
0
CÁI CHẾT CỦA ĐÔI CHIM VÀNH KHUYÊN
Mỗi buổi sáng khi bình minh vừa hé
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Cà phê đắng nhưng tiếng chim ngọt ngào
Tôi sung sướng nhìn đôi chim tình tự
Nhưng hôm nay sao tiếng chim đơn lẻ
Nghe mênh mang buồn... chim nhớ thương ai?
Tiếng hót thảm sầu chợt động ban mai
Và lặng lẽ cánh chim bay đơn độc......
Rồi giờ đây không còn nghe chim hót
Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy xác chim...
Dưới gốc cây nằm bất động im lìm...
Chim đã chết vì nhớ thương tuyệt vọng
Bất chợt trong tôi ngập tràn cảm xúc
Tiếc thương mối tình chung thủy đôi chim
Tiếng hót yêu thương xin giữ trong tim
Tôi ngậm ngùi đắp cho chim nấm mộ
Mỗi buổi sáng tôi thắp nhang tưởng niệm
Xót xa tình chim sao nghe cay mắt....
Lòng nghẹn ngào chợt hiểu...đời đã mất
Tiếng yêu thương trong chính trái tim mình???????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 15.01.2014 12:12:46
0
       CÕI LÃNG QUÊN
Em tiễn đưa anh về mộ địa
Là lúc ân tình phải chia lìa
Thiên thu anh...đi vào quên lãng
Xót xa em...nước mắt cách chia
Thế là ngàn trùng mãi xa nhau
Sương khói lãng quên phủ lòng sầu
Âm dương cách biệt mờ nhân ảnh
Hư vô chìm đắm chốn mộ sâu
Anh đã ra đi chẳng trở về.....
Bởi xa xôi lắm...cõi hoang mê
Anh độc hành với lời buồn Thánh
Đường về trời sương khuất mây che
Thì thôi...anh vào cõi lãng quên
Chẳng còn lưu luyến...chẳng ưu phiền
Giã từ khổ đau kiếp người thế
Hồn anh bay về cõi thần tiên ?
Hãy thắp cho anh nén hương huyền
Nếu còn thương tiếc mối nhân duyên
Thì nơi xa xăm anh vẫn đợi.....
Đợi em về với cõi lãng quên????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 15.01.2014 23:06:27
0
                  ẢO ẢNH
Kỉ niệm trôi bềnh bồng trên tuổi đời
 Chuyện tình còn phong kín giấu trong tim
Bóng em xưa mờ khuất khói sương chìm
Bỗng  trở  về  từ  kí  ức  xa  khơi
Ánh vàng lên soi sáng cõi tình xưa
Ta khóc ngất giở từng ô kỉ niệm....
Tìm em yêu để hồn ta âu yếm
Cho thỏa lòng vời vợi những nhớ mong
Ta còn em...đóa Ngọc Lan yêu dấu
Từng cho ta say đắm cả trời yêu
Trên mắt môi hương tình dậy nắng chiều
Ta đón em trong nguồn ân bể ái
Bóng đêm về...em tan như sương khói
Hồn ta bay theo dáng em mờ xa
Sáng lung linh biêng biếc ánh nguyệt tà
Ta vội vã hôn em trong ảo ảnh!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2014 23:09:05 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 15.01.2014 23:48:22
0
              MƠ MỘNG
Khi yêu... người ta thích đợi chờ
Để buồn vơ vẩn... để mộng mơ
Nghĩ đến người yêu mà tơ tưởng
Ấp yêu người mộng rồi ngẩn ngơ
Ươm hạt mộng sẽ nở hoa mơ
Em đến cho lòng ta bỡ ngỡ
Em là thực hay em là mộng...
Là hương...là sắc của nàng thơ ?
Ta đón em vào vòng tay yêu
Trăng tình lả lơi vờn bóng liễu
Cháy bỏng khát khao đắm say em
Nồng ái ân ngây ngất dáng kiều
Vòng tay ghì siết...em rạn vỡ
Em bỗng tan khiến ta sững sờ
Tóc em buông như làn sương phủ
Em bỏ ta lại trên đường mơ??????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 16.01.2014 10:13:00
0
         TIẾNG THƠ SẦU
Thế nhân ơi! tìm nhau ở cõi tình...
Để được thương yêu và để.. phiền muộn
Khi cuộc tình tàn...biết bao lệ tuôn
Khóc duyên phận lỡ...đời không tròn mộng?
Tiếng thơ sầu của tôi...lắng trong lòng
Những nỗi đau rã mục giữa hoang tàn
Của bể ái nguồn ân sớm vội tan........
Như sương khói dưới mặt trời đau khổ
Tiếng thơ sầu của tôi là hơi thở........
Của hồn đau trong muôn vạn hồn đau
Vì nhân trần vẫn còn làm khổ nhau
Thì cõi tình vẫn còn nhiều oan nghiệt
Ôi! tiếng thơ sầu vang vọng một đời
Niệm khúc đau...lời xám hối muộn màng?
Nhạc tình buồn...giao hưởng sầu...nhân gian?
Viết từ  trái tim...giữa ngàn trùng...KHỔ!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 16.01.2014 10:55:10
0
              TÔI....?
Tôi chỉ là người xưa bóng cũ...
Của mối tình ngày nào yên ngủ...
Sâu trong em...giấc ngủ lãng quên
Có khi nào em còn nhớ đến??????
Hay tôi là tàn tích hoang tàn
Của lâu đài tình ái đã vỡ tan
Khi định mệnh đến như trái phá
Làm tan tác cả giấc mơ vàng!!!!!!!!
Có lẽ tôi là chùm hoa phượng
 Ngày xưa trao em góc sân trường
Hình bóng thân thương miền kí ức
Em có còn nhớ để vấn vương??????
Dù cho bình yêu đã đổi thay
Nhưng tôi vẫn là rượu tình đầy
Rượu tình ngày xưa tuy đã cũ
Mời em cùng uống để... nồng say!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 16.01.2014 11:34:14
0
              CÔ ĐƠN
Thời gian buồn đưa lá về nguồn cội
Cuộc tình tàn ru ta vào đơn côi
Hồn ta bay trong nắng thu vàng úa
Lòng rót  sầu khóc xác lá vàng rơi
Bóng chiều lên...cánh chim nào đơn lẻ
Chấp chới bay bơ vơ lạc lối về
Lòng ta dâng niềm cô đơn chất ngất
Đau nắng chiều trên cỏ úa tái tê
Không còn ai để ru lại tình ta
Tim cô đơn thổn thức dưới nguyệt tà
Ta hoảng hốt đi tìm trong đêm vắng
Bóng người thương mờ mịt cuối trời xa!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 16.01.2014 12:02:35
0
                    SAY....!
Ta muốn say một lần cho thanh thỏa
Say no nê thanh sắc của trời tươi
Say si mê duyên dáng của nụ cười
Say đắm đuối môi em mềm diễm lệ
Ta cứ say và muốn say hơn thế....!
Say nồng nàn hương thắm vạn cỏ hoa
Say mê đắm ánh dịu hiền trăng ngà
Say sướt mướt giọt mưa sầu như ngọc
Say đắng lòng dáng buồn khi em khóc
Say miên man bóng liễu rũ bên song
Say rạo rực trên đôi má em hồng
Say hương tình thiếu nữ mới vừa lên
Ta muốn say và cứ say triền miên!
Cho hồn thơ ngây ngất giữa trời mây
Cho lòng thơ dang rộng cánh thơ bay
Tìm gặp những hồn thơ ta yêu mến!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ] 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 16.01.2014 23:00:55
0
                    TÂM SỰ
Bán bao nhiêu thơ để mua một nụ cười
Bán hết nỗi lòng có mua được nét môi
Bán bao tâm huyết để tìm một ánh mắt
Bán bao thời gian cho người thắm duyên tôi
Tôi bán tình tôi chỉ để được yêu người
Tôi bán thơ tôi chỉ để người yêu tôi
Ngay cả đời tôi...tôi cũng bán cho người
Tôi bán trăm năm để mua mộng chung đôi??????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 17.01.2014 00:18:08
0
         THÚ THƯƠNG ĐAU
Yêu thương tan vỡ xót xa mộng
Tình duyên dang dở đớn đau lòng
Môi  ai  run  rẩy  lời  tiếc  nuối...
Mắt ai ngấn lệ giọt hoài mong...?
Trót mang phận buồn trang trắng đời
Đành  đem  tình  sầu  trả  nợ  người
Đón lấy thương đau làm gia nghiệp
Nhận khổ sầu làm thú vui chơi!!!!!!!
Ai tìm lạc thú để cười vui
Ta tìm thương đau để ngậm ngùi
Rồi hể hả cười như đêm vắng...
Đem ánh yêu thương chết chôn vùi
Đêm buồn... ta ngồi nghe gió hú
Xác thân tàn... như lá mùa thu
Hồn nhức nhối vết thương tình cũ
Nhếch môi cười vui thú thương đau
Tình thiên thu...một cõi u sầu
Khi người cho ta thú thương đau
Ta ngây ngô với trái tim tan nát 
Buông tiếng cười rạn vỡ vực sâu????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 18.01.2014 00:39:41
0
                 LỐI NGƯỢC
Biệt ly...Em đường em...Anh đường anh
Tình nghĩa không thành...Đời hai lối ngược
Đau! Lặng lẽ âm thầm ta cất bước
Buồn! Đi về hai lối ngược không nhau
Giữa hai ta là khoảng trống thương đau...
Là vực sâu sầu...cô đơn hờn tủi
Lạc mất nhau...Đời còn có gì vui?
Hai lối ngược biết bao giờ gặp lại!
Em vẫn yêu...nhưng là yêu người khác
Người yêu anh...tất nhiên...không phải em
Nhưng người xưa biết làm sao để quên...
Rượu yêu mới vẫn trong bình tình cũ ?
Ôi! nhân trần có bao tình biệt li
Để thế nhân chia nhau bao lối ngược...
Bao trái tim đớn đau mang vết xước...
Âm thầm đi...hai lối ngược không nhau???????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 18.01.2014 01:25:18
0
HOA PHƯỢNG THÔI CÀI TRÊN ÁO TRẮNG
Hoa phượng đỏ anh cài trên áo trắng
Cho em xinh trong màu nắng thủy tinh
Đẹp trắng trong trinh nguyên một mối tình
Còn phong kín nhụy tầm xuân vừa nở
Lòng yêu quá vẻ ngây thơ màu áo
Thương làm sao sắc phượng đỏ sân trường
Em cho anh hiểu được nghĩa yêu thương...
 Ánh mắt đẹp...sắc cầu vồng tình ý
Rồi thời gian hè chia tay...xa mãi
Như phai nhạt mờ màu hoa trên áo
Em vu quy...Anh ôm tình mộng ảo
Một đời còn nhung nhớ sắc màu yêu
Hoa phượng đã thôi cài trên áo trắng
Kể từ ngày em xa vắng sân trường
Anh biết tìm đâu bóng dáng yêu thương...
Thiên thần áo trắng cài hoa phượng đỏ??????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 18.01.2014 11:13:37
0
         BÀI THƠ KHÔNG GỞI
Viết cho em bài thơ nhưng không gởi
Bởi biết làm buồn lòng...em sẽ khóc
Cuộc tình mình cỏ thương đau đã mọc...
Phong kín rồi những ngõ ngách tim yêu
Lời thơ anh xót xa tình mộng ảo
Hồn xanh xao và lòng sầu rã nát
Khi tình em như sương mờ phai nhạt...
Theo hồn đêm tan tác trước bình minh
Anh thắp nén nhang thơm cho cuộc tình
Thắt khăn tang cho trái tim tan vỡ
Anh sẽ sống trong hào quang thương nhớ...
Trong ảo ảnh tình...Lời yêu xa thẳm
Viết tên nhau vào dĩ vãng xa xăm
Tiễn tình nhau về vực thẳm thiên thu
Nhớ thương nhau...hồn thơ đau tình cũ
Thì thầm kể...cổ tích yêu...trăm năm!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 18.01.2014 12:05:32
0
              HÒ HẸN
Xa em...tôi hò hẹn với ai đây?
Bóng cô đơn giữa chiều tím giăng đầy
Đêm hoang vắng nghe tim đau nhói ngực
Tiếng lòng buồn than thở với cỏ cây!!!!!
Đường phố bâng khuâng lê bước tủi hờn
Đèn đường soi...lạc lõng bóng cô đơn
Tôi với bóng nhìn nhau cười nghiêng ngả
Lặng lẽ chia nhau từng phiến ru buồn
Không em...tôi hò hẹn với bóng tôi
Nhìn nhau ngây ngô vui với tiếng cười
Tiếng cười man rợ của người nguyên thủy...
Chợt thấy bóng mình dưới dòng nước trôi!!!!!
Xa em rồi...tôi tìm về với chính mình...
 Hờn trách Adam thuở hồng hoang bình minh
Mê muội nghe Eva đi tìm trái cấm
Để muôn đời khổ...lời hò hẹn tình??????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ] 
 
 
 
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 19.01.2014 09:22:59
0
          TRỐNG VẮNG
Từ lúc em đi...nắng úa vàng
Nghe buồn hiu hắt gió thu sang
Anh ngồi đếm lá thu vàng rụng
Gọi thầm tên em giữa chiều hoang
Trống vắng...anh hay hát nhạc sầu...
Hay buồn với tâm tư đớn đau
Hay viết bài thơ tình héo hắt
Để lấp đầy khoảng trống không nhau
Trống vắng...anh thường hay sầu mộng
Đi tìm bóng dáng yêu nhớ mong
Thiếu em...đời bỗng thành vô nghĩa
Thiếu em...lòng trống vắng sầu đông
Tình anh đây...còn trong nồng say
 Biết cùng ai cạn chén tình đầy?
Nợ duyên trăm năm đành dang dở
Lỡ hẹn yêu thương trọn kiếp này!!!!!
Trống vắng...như trời thiếu sao đêm
Thiếu em...tình ơi...đã vô duyên
Như lầu vọng nguyệt không bóng nguyệt
Như cõi lòng anh chẳng có em!!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 19.01.2014 10:25:02
0
            MỘNG TÌNH XA
Em đi qua đời tôi như giông mưa buồn
Từng cơn mưa tuôn...tình trôi biền biệt
Bàn tay buông lơi hồn thẫn thờ nuối tiếc
Cõi lòng sầu vời vợi ngóng tình xa
Ta rồi như con sâu giấu thân trong kén già
Tự ru mình bằng mê khúc mộng tình xa???
Thôi em cứ đi...đừng quay lại...
Đừng nhìn tôi bằng mắt buồn ái ngại...
Như nhìn thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris...
Ngây ngô yêu cô gái Digan bằng tình khờ dại!!!!
Mắt ngỡ ngàng hỏi đời biết bao biệt li...
Như mưa đầu sông tiễn đưa mưa cuối sông ?
Ta tiễn em...rồi tìm em qua tình xa... mộng
Bởi ta xa nhau...như một đời xa nhau!!!!!!
Trái tim nhói đau ước thầm trong cay đắng
Ngày nào em về...cùng ta tình tự dưới trăng
Vòng tay nhớ thương mở khép niềm tâm sự
Tình nồng nàn...dâng nụ hôn đẫm tương tư
Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng trông đợi
Nhớ thương nhiều hồn ngơ ngẩn gọi tên
Giơ tay cao hái mộng đếm bao ưu phiền 
Tình đã xa rồi...sao ta còn mãi mơ tiên????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2014 10:35:57 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 19.01.2014 11:25:15
0
  HOANG MẠC KIẾP NGƯỜI
Lòng ta giờ như sa mạc nắng
Hoang vu trơ trụi chẳng bóng tình
Em đến đi...chỉ một nụ cười thôi cũng đủ
Làm mát lòng bao ngày cháy nắng cằn khô
Đời ta rồi cũng như đất khát
Chờ cơn mưa tưới mát để hồi sinh
Em đến đi...cho lòng nở muôn hoa lá
Ta hái hoa lòng tặng em...để tỏ tình!!!!!!
Sao em không đến để chờ mong khát cháy
Đốt cõi lòng ta mỗi lúc một cằn khô
Ôi! ta mang khát vọng nên đời khổ
Và cõi trần có một hoang mạc kiếp người!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 19.01.2014 22:53:47
0
         BÂNG KHUÂNG
Một thuở ai yêu mái tóc thề
Yêu tà áo trắng nón nghiêng che
Ai đợi đón em chiều tan học
Để bước cùng em trên lối về
Bây giờ em còn nhớ hay không?
Sân trường ai tặng đóa phượng hồng
Còn đẫm hương yêu và nhung nhớ
Tình yêu học trò mãi trắng trong
Bao mùa hoa phượng vẫn đơm bông
Mối tình xưa lại nở trong lòng
Để mắt ai buồn vì tiếc nuối
Vàng lên trong nắng ánh hoài mong
Giờ đây hoa phượng đẫm lòng sầu
Tình yêu ngày ấy rộ thương đau
Đường chiều ai một mình lẻ bóng
Bâng khuâng tìm em...biết tìm đâu??????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 19.01.2014 23:21:17
0
XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN
Ta quay lưng còn em cúi mặt
Thế là tan vỡ một cuộc tình
Ta quay lưng đi buồn hiu hắt 
Em cúi mặt sầu khóc một mình
Từ nay xin gọi nhau...cố nhân
Dẫu đau buồn cũng cố mà quên
Quên vòng tay chưa trọn ái ân
Quên vai môi mềm...mắt quyến luyến
Cố quên để làm người xa lạ
Kẻ xót người đau cũng như nhau
Còn gì đâu khi tình đôi ngả
Lòng dạ nào mà chẳng đớn đau
Ai đã từng một lần yêu thương
Có đau lòng khi gọi cố nhân?
Có nghe hồn khổ nỗi đoạn trường
Khi gặp lại... nhìn nhau...ngần ngại!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 20.01.2014 00:01:48
0
             ĐƯỜNG ƠI...?
Những bước chân đi trên đường trần
Lầm lạc...đớn đau...mỗi số phận
Từng bước chân âm thầm lặng lẽ
Mệt mỏi...xót xa...kiếp phù vân!!!!!!
Bao bước chân quen trên đường tình...
Tìm nhau...Tim cháy lửa...lung linh
Soi sợi dây duyên nợ...dò dẫm
Mải mê tìm một nửa của mình?????
Cảm thương những bước chân lỡ làng
Đường trần chân lạc bước lang thang
Đường tình như con thuyền không bến
Đường ơi! một đời đã đi hoang!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 20.01.2014 22:24:19
0
[This post was marked as helpful]
                  TÀN PHAI
Thời gian cuốn trôi bao nhiêu tuổi đời?
Tháng năm tàn phá trên da thịt người
Con sóng bạc đầu ru dòng tóc rối
Từng dấu chân chim chìm trong mắt môi
Chợt nhìn lại mình...xác thân tàn tạ
Soi thử gương đời...một bóng phôi phai
Trăm năm ơi...có phải cơn mê dài...
Khi tỉnh giấc đã thấy ta già cỗi
Tuổi xanh bay...ngơ ngẩn...lòng tiếc nuối
Tuổi già buông...run rẩy...hồn xót đời
Tình non xưa năm tháng làm già héo
Trên mắt buồn đọng lại những bâng khuâng?
Lửa yêu nồng chỉ còn tro tàn lạnh
Giấc mơ đời...hạnh phúc...thoáng mong manh
Trên cây đời...ta giờ như lá úa
Xót xa chờ rơi...một mai lìa cành
Ngày lên...đêm xuống...từng chút hao gầy
Trẻ non...già cỗi...từng chút tàn phai
Đưa tiễn nhau đi...một đời hoang phế
Cúi xuống thật gần...tìm lại tình ai??????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.01.2014 08:16:22
0
        TÌNH CUỘI...DUYÊN TRĂNG
       Tiền kiếp xưa em là nguyệt
Trong vòng định mệnh tròn khuyết một đời
       Thân em lơ lửng giữa trởi
Phận thuyền quyên cũng chơi vơi giữa dòng
        Cô  đơn  soi  rọi  cõi lòng
Trời xanh định ước má hồng truân chuyên
        Buồn cho một mối thiên duyên
Trời  sinh  chàng Cuội  ưu phiền với trăng
        Một  thân  vò  võ  cung  Hằng
   Ai  tri  âm  đó ...thân  bằng  với  ai ?
        Ruổi rong theo gót trang đài
   Đầy vơi một bóng miệt mài vần thơ
        Thiên  duyên  có  tự  bao  giờ ?
   Chàng mong thiếp đợi...duyên tơ lỡ làng
         Có  ai tìm  động  hoa   vàng?
    Gởi giùm tình Cuội đến nàng tiên trăng
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.01.2014 08:51:26
0
        *****TRĂNG*****
Có vầng trăng sáng ở trên trời
Đêm rằm thường vẫn diễu cợt tôi
Thẹn thùng hay lấy mây che mặt
Duyên dáng em trao nụ cười tươi
Đôi khi muốn hỏi trăng bao tuổi
Nghĩ lại thấy vô duyên nên thôi!!!!
Vẫn biết em đẹp tuổi mười sáu
Nhan sắc xinh tươi nhất trần đời
Muốn hỏi trăng có biết yêu không
Sao khi đi ngủ má trăng hồng 
Nằm phơi dáng ngọc trăng lơi lả
Có lẽ trăng cũng muốn lấy chồng?????
Đôi khi hứng thú trần truồng tắm
Làm lòng nhân thế phải ước thầm
Thi sĩ say trăng và đắm nguyệt
Bao người mơ ước chuyện trăm năm????
Đôi mắt trăng buồn sáng mênh mông
Nhân thế đa đoan khó hiểu lòng
Ý tình người cũng hời hợt lắm
Bởi thế trăng...chẳng muốn lấy chồng!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.01.2014 09:23:14
0
          BÀI THƠ ĐAN ÁO
Trời bây giờ đã chuyển sang đông
Yêu thương...em đan áo cho chồng
Áo em đan bằng tình em ấm...
Bằng cả tim yêu vẫn say nồng
Nhìn em thoăn thoắt bàn tay đan
Tay tiên vương vấn sợi tình vàng
Đan muôn ái ân vào trong áo
Đan cả hương tình chờ xuân sang
 Áo nghĩa tình em đan cho anh
Từ sợi tim yêu của ngày xanh
Đã cho anh một đời êm ấm
Trăm năm cùng em dệt mộng lành
Viết tặng em bài thơ đan áo
Lời thơ quấn quýt sợi tình trao
Ý thơ yêu thơm nồng hương mật
Thấm áo em tình ý ngọt ngào!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ] 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.01.2014 12:22:26
0
        TÌNH EM...THƠ ANH
     Em xinh như một nụ hồng
Nâng niu yêu mến anh trồng vào thơ
     Tình em như nhện giăng tơ
Hồn  anh  lạc  lối  nên  thơ  lạc  vần
     Tình em chan chứa ái ân
Thơ anh  thắm mãi tình xuân tươi hồng
     Tình em như giọt rượu nồng
Thơ  anh  chưa  viết  mà lòng đã say
     Tình em vang vọng trong mây
Thơ  anh  chắp  cánh  tình  bay  đi  tìm
     Tình em phong kín trong tim
Thơ anh mộng mị đắm chìm hồn mơ
     Sầu  buồn  bẻ  đôi  câu  thơ
Nửa vần thương nhớ...nửa chờ tri âm
     Tình em bóng nhạn biệt tăm
Thơ anh mang cả trăm năm ưu phiền
     Vầng trăng một bóng cô miên
Thơ  anh  lạc giấc  mơ  tiên  thuở  nào
      Đưa  em  về  với  động  đào
Cho  thơ  ru  mãi  tình  vào  thiên  thu!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.01.2014 23:03:56
0
        TÌNH SẦU THẬP TỰ
Maria ơi...chắc lòng Mẹ khổ nhiều
Mà xót đau treo với xác Con yêu
Để thấm vào ân tình cứu chuộc
Một mối tình sầu tím trời chiều
Ôi! nước mắt nào đẫm đồi Gongotha
Của người Mẹ hiền đang xót xa
Nhìn Con hấp hối trên Thập Tự
Trong ráng chiều đỏ tựa máu pha
Người đã hi sinh với tình sầu
Cô đơn Thập Tự nỗi niềm đau
Nhưng trái tim yêu luôn ngời sáng...
Chân tình cao cả nghĩa ân sâu
Tình sầu Thập Tự...thế nhân ơi!
Là dấu yêu thương tự cõi trời
Con đường ân tình cứu chuộc ấy
Là cả tình yêu Jesus  cho đời
Nhưng sao ta lại cứ hững hờ
Để Mẹ sầu bi phải bơ vơ
Và Jesus vẫn buồn trên Thập Tự
Vòng tay rộng mở mãi đợi chờ!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.01.2014 23:26:52
0
          VÀNG MÂY
Chiều tắt nắng vàng mây
Vương mắt buồn vơi đầy
Nắng ươm vàng mây trắng
Tình nồng dâng ngất ngây
Nắng úa để mây vàng 
Tình sầu cho dở dang
Thiên thu lời cay đắng
Khi duyên đã lỡ làng
Biết tìm người nơi đâu?
Giữa chiều tím giăng sầu
Vàng mây lời ly biệt
Hoàng hôn đẫm niềm đau
Ước vọng kết lầu mây
Cho ân tình tràn đầy
Cho sáng ngời mắt ngọc
Giờ chỉ là mây bay
Xin mộ người tà dương
Vàng mây nỗi đoạn trường
Tím hoàng hôn nhung nhớ
Tìm đâu dấu yêu thương?????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.01.2014 23:58:43
0
   GỌI NGƯỜI YÊU DẤU
Gọi người yêu dấu bao lần
Để tình tha thiết thật gần
Để lòng vơi đi nhung nhớ
Vì người...tim phải bâng khuâng
Gọi người yêu dấu bao chiều
Hoàng hôn về tím cô liêu
Khi tình lên đầy mắt đợi
Gọi người về với thương yêu
Ta gọi người từ vực sâu
Từ tận cùng cõi thương đau
Cho xanh rêu lời xám hối
Cho hóa đá linh hồn sầu
Gọi người...ta gọi một đời
Trăm năm chất ngất đơn côi
Làm sao quên người yêu dấu
Tim còn đập...còn yêu người!!!!
Gọi người phong kín cuộc tình
Mắt yêu thương và bóng hình...
Của một thời yêu vụng dại
Vào tim đau của đời mình!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 22.01.2014 12:13:33
0
      NGHÌN TRÙNG XA CÁCH
Nghìn trùng xa cách...người xa xôi
Tình như bão lên đổ xuống đời...
Đau thương hồn từng cơn bão rớt
Lòng biển sầu còn nhớ thương người
Sao người đi đem cả yêu thương?
Mưa sầu tang trắng phủ phố phường
Ta lang thang buồn trong mưa gió
Ánh đèn đường soi bóng đau thương
Nghìn trùng xa cách...đời xa đời
Sầu lên trong mắt nhớ biển khơi
Nhìn tình tàn trôi miền dĩ vãng
Đớn đau ta...một kiếp lẻ loi?????
Người lên đỉnh cao...Ta[về] vực sâu
Xót xa đầy...khoảng trống không nhau
Tình ngỡ chết trong sầu ly biệt
Sao lại rộn ràng giữa lòng đau?????
Bởi trong ta tình vẫn mênh mông
Nên chẳng thể quên người trong mộng
Vẫn biết người...nghìn trùng xa cách
Sao nhớ nhung đầy...trong mắt trông?????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2014 12:16:03 bởi langtusau >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 349 bài trong đề mục