Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta"

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 349 bài trong đề mục
Tác giả Bài
langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 15.07.2014 01:42:17
0
              THỞ THAN
Bởi nàng dịu dàng và duyên dáng
Nên trái tim ta quyết yêu nàng...
Yêu lắm... hồn gió chìm mắt ngọc...
Thương quá... lòng mây đắm bóng Hằng...???
Sợi yêu nàng giữ để ươm mơ........
Tơ tình nàng đan giấc mộng chờ...
Trái tim trinh nữ còn say ngủ........
Trong vườn hồng hoa dáng ngây thơ...????
Nàng bảo chưa yêu...nên ta buồn............
Nàng nói chưa thương...làm ta nhớ...........
Ta thầm trách trái tim đã lỡ...............
Đem tình đuổi bắt bóng trăng buông...?????
Vẫn biết khi yêu...yêu nhiều lắm..............
Tình hôm qua mà ngỡ trăm năm..............
Sao nàng vô tình như mưa nắng...............
Chẳng biết tình ta vẫn lặng thầm.......?????
Thôi thế từ nay quyết chẳng buồn.............
Sao mắt hoang tím cả hoàng hôn...............
Sao lòng héo hắt úa tàn nắng.................
Sao gió mưa bay tận trong hồn......????????
Đã quyết không nhớ nhung nàng nữa..........
Mà ngày chưa đến đã vội trông..................
Mà đêm chưa sáng đã nóng lòng................
Tưởng chừng  không gặp đã từ lâu....!!!!!!!!
Thầm trách...Buồn...Nhớ...bởi vì đâu..........
Tình nàng phong kín bến giang đầu............
Tình ta trôi nổi thuyền không bến..............
Đôi lòng...Đôi ngả...chẳng gặp nhau...!!!!!!!!
Thầm trách tình là mưa hay nắng..............
Như trời mưa nắng chẳng vì đâu................
Thì cũng như ta gieo tình nặng..................
Rớt xuống cành hồng...lắm gai...ĐAU...!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ] 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2014 20:18:01 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 16.07.2014 13:30:15
0
         LỜI YÊU ĐẦU
Lời yêu đầu cho tim bối rối
Hồn đã rơi trong mắt người rồi....
Lòng ngất ngây say men tình ái


Nụ hôn nồng ngây ngất môi tươi....????
Hoa yêu nở hương thơm mời gọi..........
Dường như tim đã nói yêu người..........
Thời gian ơi....xin trôi chậm lại............
Cho hồn yêu...bay bổng...cõi trời...!!!!!!!
Người tình ơi...trên mắt môi thương.......
Trái tim yêu mở cửa thiên đường.......
Dắt dìu nhau vào cung tình ái...............
Cho đời nhau nhan sắc lên hương....?????
Xin viết tên nhau lên đường môi.............
Xin thở hơi nhau trong nụ cười................
Cho tình vẽ chân dung yêu dấu...............
Vào trái tim ta suốt một đời.....!!!!!!!!!!!!!!
Lời yêu đầu như âm tình rung.................
Rung động tim nhau đến vô cùng.............
Ru mãi đời nhau vào luyến ái..................
Đưa bước tình nhau về...ngàn trùng...?????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2014 00:58:40 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 17.07.2014 23:57:55
0
            LẦM TƯỞNG
Cô nàng nho nhỏ xinh xinh ơi...
Tôi thương nhớ cô bao đêm rồi...
Thương ánh biển tình trong sóng mắt...
Nhớ nụ cười xinh trên môi tươi...??????
Cô nàng nho nhỏ dấu yêu ơi.............
Tôi ước đời cô rộn tiếng cười.............
Tôi mong tình cô đầy hoa mộng.........
Và muốn cô yêu...mình tôi thôi...?????
Đôi khi lầm tưởng cô yêu tôi..............
Nào ngờ tình ấy...chỉ thế thôi.............
Như giấc chiêm bao trên gối mộng......
Như nước qua cầu...hững hờ trôi....!!!!!!
Một chút thân thương...chút quan tâm...
Có lẽ làm tôi cứ tưởng lầm..................
Tưởng đã cho nhau bao luyến ái............
Lầm vì tình mộng hóa tình câm...!!!!!!!!!!
Nếu biết rằng cô...đã có chồng..............
Tình tôi dù có....cũng như không.............
Một phút lầm tưởng trong tình ý..............
Là cả trăm năm...đớn đau lòng....!!!!!!!!!!!
Yêu không nếm mật...Sao mà đắng..........
Tình không ăn ớt........Thế mà cay............
Dẫu yêu....Trời cũng đành thinh lặng..........
Ôm mối tình câm với mây bay....??????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ] 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 20.07.2014 00:27:31
0
              MẮT TÌNH
      Từ lúc hồn sa mắt tình
Lòng như ôm bóng ôm hình tương tư
     Trời yêu mây gió mộng du
Tôi yêu...hồn cũng dại ngu... vì tình
      Mắt tình mở cửa thiên đình
Cho tôi được gặp thần linh...là nàng
     Hồn phàm lạc động hoa vàng
Lòng trần say giấc mơ màng cõi tiên
      Mắt  nàng  vời  vợi  tình  lên
  Gọi  hồn  bướm  ái về  bên hoa lòng
       Một ngày xa vắng nhớ mong
  Một ngày là cả trăm trông ngàn chờ
        Chờ nhau buốt giá câu thơ
   Yêu thương chưa trọn còn mơ bóng hình
        Yêu nàng...yêu nụ cười xinh
 Thương nàng thương mãi mắt tình...nàng ơi...!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 21.07.2014 20:06:24
0
          HẬN TÌNH
Cuộc tình một thời đã qua...
Sao vẫn đắng cay xót xa vì đâu...????
Tình trôi theo nước qua cầu
Người ơi...Tình phụ...đớn đau cho lòng...!!!!
Đời chia như những nhánh sông.........
Đã phân đôi dòng chẳng mong gặp nhau
Tình ơi...Sao quá thương đau......
Yêu để hận sầu cho nhau đắng cay
Người ơi...còn hận tình này.........
Còn cơn đau đầy...xin hãy...cố quên
Lòng hoa có biết ưu phiền............
Hồn bướm còn mãi mơ tiên thuở nào...????
Bây giờ đất thấp trời cao
Hoa tình yêu dấu rơi vào tay ai.....????????
Người đi để hận tình này
Dấu yêu như phấn hương bay theo người.....
Yêu nhau một...phụ nhau mười
Người vui tình mới...còn tôi...hận tình...!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 22.07.2014 14:13:15
0
           RƯỢU VỚI TÌNH
Thế nhân uống rượu giải cơn sầu
Còn ta uống rượu xóa tình đau...
Sầu đau tình đời trong li rượu.....
Uống để quên hay để nhớ nhau...????
Rượu đã say...Sao sầu không tan......
Ta quên ta...Sao lại nhớ nàng...........
Ta say gởi tình về bên ấy.................
Nàng đến đem rượu ái ân sang....?????
Rượu càng say...Tình càng tràn đầy....
Sầu đau còn đây...Nàng còn đây.........
Rượu với tình hòa chung chén đắng......
Cho hồn say...lòng thêm chua cay...!!!!!!
Rượu với tình...một chén u hoài.............
Cứ say...lại tỉnh...chuốc đắng cay..........
Nàng ơi...tình cạn...bình khô rượu...........
Ta biết lấy gì....để mà say.....??????????
{Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
[Cảm tác với RƯỢU LÀ CAO CẢ của My hoàn My]



langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 25.07.2014 13:26:39
0
             LỖI HẸN
Hò hẹn nhưng đừng đến nhé...
Cho lòng buồn...đứng đợi chờ...
Cho hồn sầu...ôm đơn lẻ.........
Cả một trời yêu...bơ vơ....?????
Mưa giăng buồn lên phố nhỏ......
Gió rung từng sợi sầu thương......
Cho mắt tình còn bỡ ngỡ............
Tìm bóng người thương...cuối đường...!!!!!
Vầng trăng tình đã lỗi hẹn......................
Đèn khuya một bóng hao gầy.................
Nhớ thương người thầm gọi tên...............
Chờ mong tình...một vòng tay.....????????
Một người lỗi hẹn không đến...................
Một người mòn mỏi chờ trông..................
Bước chân tình...đã lỡ quên.....................
Để gió mưa thêm lạnh lòng........??????????
Hò hẹn nhưng đừng đến nhé.....................
Lòng ai cuồng điên vì nhớ.........................
Thở than...Sao mà...buồn thế........!!!!!!!!!!!
Hồn ai buốt giá...vần thơ..............????????
{ Cảm tác với LỖI HẸN của HUỲNH NGỌC YẾN:}
  "Mưa rơi buồn con phố nhỏ
  Chạm từng sợi nhớ mong manh
  Hương hoa len vào khung cửa
  Tơ lòng chùng xuống bâng khuâng
  Tiếng đàn ai theo gió cuốn
   Chợt hoài nhớ một vòng tay
   Đêm nay vầng trăng lỗi hẹn
   Đường khuya lẻ bóng hao gầy
   Mưa đưa ta về thuở ấy
   Dịu dàng áo khoác chung đôi
   Gió mưa vẫn nồng hơi ấm
   Đèn đêm hắt bóng theo người
   Sao nay lạnh từng chiếc lá
   Có gì giá buốt mưa ơi...!!!!!!!
   Ngẩn ngơ lật tìm kỷ niệm
   Thắp đêm nhung nhớ đầy vơi"
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 28.07.2014 13:26:13
0
        TAN GIẤC MƠ YÊU
Chẳng thể nào có được cùng Em...
Một lời yêu thiết tha trìu mến.......
Một vòng tay thương đầy lưu luyến...
Một nụ hôn chất ngất môi mềm...????
Chẳng thể nào có được...Vì sao........
Máu về tim nghẹn ngào chảy ngược...
Đôi chân đời...buồn phiền...lạc bước...
Ngọn gió yêu...vẫn thổi...trái mùa...!!!!
Tội nghiệp quá...trái tim già nua..........
Đâu có được...môi yêu tươi thắm.........
Đâu có được...mắt tình nồng ấm..........
Vòng tay thương như giấc mơ xa...!!!!!!!!
Em đến đây...Tình đã đi qua.................
Để chiều nhớ...đôi chân thiếu nữ............
Trái tim ru...tình thu quyến rũ...............
Ta ngỡ ngàng...đời đã sang đông...??????
Em...một đóa hồng nhan bạc phận..........
Hương đời còn đôi chút yêu thương..........
Ta...một người khách lạ...bên đường........
Vô tình gặp...để rồi...thương mến...!!!!!!!!!
Bởi thế...Ta chẳng thể...có Em................
Giấc mơ yêu tan trong nắng chiều............
Hoàng hôn tình đẫm ướt cô liêu................
Ta xót xa...yêu Em...trong mộng...!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]



langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 01.08.2014 10:43:09
0
       VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN
Từng đêm phiêu du trên đỉnh trời
Âm thầm một bóng với đơn côi...
Hồn vẫn chứa cả sầu nhân thế....
Lòng còn ôm trọn khối tình đời...????
Vầng trăng cô đơn đã...mòn mỏi.....
Hận thiên thu...chưa gặp...mặt trời...
Muôn đời ru lời tình đơn côi..............
Ánh yêu thương soi đời tăm tối...?????
Cô đơn trôi...vũ trụ trần trụi.............
Từng đêm có vầng trăng hờn tủi.........
Cô đơn đi...giữa đời...lầm lũi.............
Từng đêm riêng ta với ngậm ngùi...!!!!!
Trăng cô đơn...đỉnh trời...bơ vơ..........
Ta cô đơn...giữa đời...hững hờ............
Đôi bóng cô đơn còn đợi chờ...............
Thiên thu nào thấy...bóng tình mơ...????
Cung đàn yêu...lời tình đã bay..............
Ta tìm trăng...cô đơn...lạc loài..............
Dòng thơ sầu đổ xuống tàn phai.............
Chưa xóa được...nỗi buồn thế kỉ....!!!!!!!!!
Đêm mộng mị cùng trăng tình tự............
Ru nhau vào tận đáy đơn côi.................
Tâm hồn hoang rên siết bồi hồi..............
Cho mắt ân tình rơi huyết lệ.......!!!!!!!!!!!
Đường trần gian đi về một bóng..............
Lời ru tình vọng mãi trăm năm................
Trăng cô đơn đến bên gối nằm.................
Trong hoang tưởng...ngỡ người yêu tới...???
Gởi trăng nhé...hồn thơ cô đơn................
Cho trăng nhé...lòng yêu sầu muộn..........
Ôm trăng vào vòng tay cay đắng..............
Ta ru nhau một khúc tình buồn....!!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


 





langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 08.08.2014 14:04:36
0
    CÁI CHẾT CỦA TÌNH YÊU
Thôi tim ơi...đừng đập nhịp sầu....
Nhớ người...người có nhớ ta đâu...
Tình hấp hối trên môi phai nhạt....
Chết mênh mang trong vòng tay sầu...!!!!
Đừng trăn trối...mắt buồn tuyệt vọng.......
Cuộc tình đau...người đã bạc lòng............
Trút linh hồn giữa đêm thầm lặng............
Tim cô đơn cạn máu tình hồng.....????????
Thôi đừng gọi...tên người yêu dấu............
Hơi thở tàn...lời yêu thương đau...............
Âm thanh cuối...cung tình thiên lí..............
Nghẹn ngào tắt lịm dưới vực sâu....!!!!!!!!!!!
Máu khô rồi...trái tim cũng khô.................
Tình ta đã chết tự bao giờ........................
Từ nay trong cõi nhân gian ấy...................
Có một cuộc tình chết bơ vơ....!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phấn hương bay khi hoa đã nở...................
Tình tàn phai chết trong lo sợ....................
Sáng linh lan...hồn đêm bỡ ngỡ..................
Nuốt vào lòng...xương cốt tình yêu...????????
Thôi đừng viết...vào đời cuồng dại..............
Dòng thơ buồn khóc tình tàn phai................
Loài rong rêu có còn sầu muộn...................
Sỏi đá nào hát khúc bi ai..........????????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 13.08.2014 13:00:58
0
               CÚI XUỐNG
Cúi xuống trên mắt môi ngỡ ngàng...
Cho mắt yêu nồng nàn...................
Cho môi hôn vội vàng.....................
Địa đàng...tìm nhau...bước chân...!!!!!
Cúi xuống trên xác thân hao gầy........
Rượu ái ân tràn đầy.........................
Men yêu thương đắm say..................
Vòng tay tình nào...ngả nghiêng...?????
Cúi xuống trên đôi vai rũ mềm............
Cho em thôi muộn phiền....................
Cho ta vào lênh đênh.........................
Trôi xa...biển tình...mênh mang....!!!!!!!
Cúi xuống trên dung nhan tàn phai.........
Sầu đau đã đong đầy...........................
Mắt môi đã đắng cay............................
Tháng ngày tình như nước trôi....?????????
Cúi xuống trên đời nhau lạc lối................
Môi hôn đau rã rời................................
Mắt nhìn nhau bối rối.............................
Chia tay...ngậm ngùi...xót xa......!!!!!!!!!!!!
Cúi xuống trên phong ba phận người..........
Xa nhau đã xa rồi..................................
Nghiêng tim rót hờn dỗi...........................
Nghiêng tình đổ xuống...đời đau....?????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ] 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 14.08.2014 23:27:02
0
        CÂU THƠ ĐÁNH RƠI
         Câu thơ đánh rơi....
         Có lời tình của nắng
         Có lời ru biển vắng
         Cho mộng đời mênh mang...
         Câu thơ đánh rơi....
         Có bước tình lạc lối
         Có tim yêu bối rối
         Trong mắt người...đời quên...
          Câu thơ đánh rơi....
          Em khóc tình bội bạc
          Ta sầu đời tan tác
          Thân xác...chín...thương đau...
           Câu thơ đánh rơi....
           Để gió đời cuốn đi
           Để tình người chia li
           Cánh thiên di...về đâu...??????
           Câu thơ đánh rơi.....
           Cho đời thêm xa lạ
           Hồn thi sĩ như lá
           Rụng rơi...dưới chân người...!!!!!!
{Cảm tác với bài CÂU THƠ ĐÁNH RƠI của Đàm Lan}
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]




         

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 19.08.2014 13:13:26
0
         CHỈ CÒN LÀ KỈ NIỆM
  Em đi rồi...Tình ngậm ngùi xót xa
  Bao yêu dấu chỉ còn là kỉ niệm.....
  Đôi mắt đó...bao lần nhìn âu yếm...
  Bây giờ như huyệt mộ tẩm liệm nhau...!!!!
  Đôi môi  thơm...ngày ấy...đã xa rồi.........
  Nụ hôn ngọt ngào...giờ đây...thiếu vắng....
  Những hẹn hò tình tự...đành quên lãng......
  Để lạc loài...bước chân tình...về đâu...??????
  Ngày nào...tìm vào vòng tay nhau..............
  Cho nhau bao nhiêu yêu thương chất ngất.....
  Bây giờ...buông tay...ân tình phai nhạt.........
  Em ơi...ngày vui đâu có...bao nhiêu....??????
  Em không về...Phố xưa cũng cô liêu............
  Vòng tay chờ nhau đã lạnh đường chiều........
  Trái tim yêu đành hoang phế rong rêu.........
  Bước chân tình rệu rã dưới đèn đêm....!!!!!!!!!
  Hương yêu tàn ngủ yên trên vai mềm...........
  Phấn son tình nhạt nhòa môi kỉ niệm............
  Tóc lụa là gió bay mùi ân ái........................
  Tay ưu phiền khép lại cửa tim em.....???????
   Xiêm y tình mong manh không che giấu.......
   Vẻ xanh xao sầu đau gương mặt người.........
   Nét hao gầy tàn phai trong nụ cười..............
   Dấu buồn khổ quầng thâm trên môi mắt...!!!!
   Lời yêu nào nhạt phai cùng năm tháng..........
   Cung tình nào đã chìm vào lãng quên...........
   Nhịp tim đau lên tiếng hát ưu phiền..............
   Ru mắt đêm...tìm về miền kỉ niệm....???????
{Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
   
   
   
   
  

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 24.08.2014 10:28:16
0
         LỜI BUỒN THÁNH
Đường mây lối gió đời về đâu .....
Tim buồn chất ngất trên đỉnh sầu
Lòng yêu buông xuống chiều phiền muộn
Hồn tình lạc lối đêm thương đau ...!!!!!!! 
Em ơi ...Sao hồn ta giá lạnh ...............
Một mảnh tình đơn chẳng ấm lòng .......
Chiếc áo yêu thương quá mỏng manh ....
Chẳng sưởi nóng tim đông rét mướt ..????
Bài tình ca trăm năm dang dở ...............
Nhịp yêu sầu tan vỡ trong tim ................
Thanh âm mến thương rơi đắm chìm ........
Vào giao hưởng nhạc đời băng giá ...!!!!!!!!!
Em đi ...Tình úa vàng như lá ...................
Mộng héo khô ...tàn tạ ...bốn mùa ...........
Tim giận hờn ...Mắt sầu thắp lửa ..............
Ta bàng hoàng đốt cháy tình em ...????????
Tím mắt buồn chiều hoang biền biệt .........
Ta đớn đau nhìn tình giẫy chết .................
Nghe âm vang vọng từ mộ huyệt ..............
Lời buồn...tuyệt vọng...của thánh đêm ...????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ] 





langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 27.08.2014 13:36:07
0
           TA BÂY GIỜ ...
Ta bây giờ ...xót xa đời của cát
Ôm tình đau chìm đắm dưới chân người
Người vô tình như sóng bạc biển khơi ...
Đến rồi đi ...để cát đau tình cát ...!!!!!!!
Ta bây giờ ...hắt hiu thân cổ mộ .........
Nằm cô đơn nghe rã mục hình hài .......
Gió mưa đời đổ xuống những tàn phai ...
Trên gương mặt ...dung nhan tình hoang phế ...????
Ta bây giờ ...lẻ loi bóng trăng khuya ............
Ánh tình mơ nào có ai chia sẻ ......................
Mộng yêu thương đâu người ước hẹn thề ........
Ngậm ngùi bóng ...lối đi về ...cô đơn ...!!!!!!!!!
Ta bây giờ ...xót xa ...phận cỏ úa ................
Bước tình em giẫm nát cả hồn sầu ................
Lời chia li ...em xé rách lòng nhau ................
Cho cỏ úa ...vết đau ...tình thiên cổ ...????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt .Miên khúc tình xin hát cùng thơ]



langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 28.08.2014 12:56:39
0
           CÔ ĐƠN VÀ NỖI NHỚ
Ta không thể giấu mình vào vỏ ốc cô đơn
Khi trái tim còn tủi hờn với trăm ngàn nỗi nhớ
Trong từng nhịp đập ...từng hơi thở .............
Trí nhớ nhỏ nhoi luôn nhắc nhở về em ...?????
Từ lúc em đi ...từng đêm ta cô đơn ..............
Ngày tháng như dài hơn trong nỗi nhớ ..........
Hình như điều đó làm ta lo sợ .....................
Trái tim ta trở thành một mùa đông...!!!!!!!!!!!
Mình xa nhau thật rồi ...phải không ...????????
Ta lạc loài giữa phố đông với nỗi nhớ .............
Ta cô đơn đến dại khờ nơi góc phố ................
Chờ đợi em ...nghe buốt giá trong tim ..........
Mắt tình vẫn ngẩn ngơ đi tìm ......................
Tim yêu vẫn tha thiết van xin .....................
Bước chân tình em đến ..............................
Vòng tay yêu xua đi cô đơn và nỗi nhớ trong ta
Em không đến...Phố hoang vu...Ta xót xa.......
Giấu mình trong vỏ ốc cô đơn.......................
Ngậm tình đau giữa nỗi nhớ mênh mông biển lớn 
Nghe đêm sầu thương và ngày tháng rũ buồn...!!!!!
Tình chẳng ngủ yên trong cô đơn........................
Yêu thương cồn cào trong nỗi nhớ.......................
Lòng ta lạnh lẽo cả vần thơ................................
Hồn ta buốt giá đến bao giờ..............????????????
Ta có thể xóa bóng hình em bằng hình bóng người khác
Nhưng không xóa được tình sầu trong nỗi nhớ  và cô đơn
Nửa hồn thương đau...Nửa hồn căm hờn............
Bởi em đi....để nỗi nhớ và cô đơn ở lại......!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]





langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 06.09.2014 01:29:35
0
           BÀI THƠ TÌNH
Bài thơ tình ta viết cho ngày xưa
Thủa yêu thương chưa tròn vòng tay mộng
Thủa hoa tình vừa nở trong bão giông.......
Đành tan tác trôi theo dòng đời lũ....!!!!!!!!
Nước mắt đã rơi khóc người tình phụ
Trái tim còn đau nhớ kẻ bạc tình.....
Hạt giống yêu gieo giữa đời điêu linh.....
Chẳng thể mọc cây tình trong đơn độc...?????
Bài thơ tình cỏ thương đau đã mọc
Từng vần thơ soi gương mặt thương đau
Từng ý thơ cào cấu nát tim sầu
Từng câu thơ buốt giá hồn hoang lạnh...!!!!!!!
Ta đã viết đầy mảnh đời bất hạnh........
Bài thơ tình đau đớn suốt trăm năm......
Vần thơ sầu đổ xuống gối ta nằm..........
Dòng máu yêu của bao mùa thương cũ...?????
Bài thơ tình mang hình hài rũ mục.............
Của phận người gục ngã dưới chân đời........
Để má hồng tàn tạ bóng chiều rơi..............
Để môi hôn nhạt phai màu son phấn...??????
Bài thơ viết cho cuộc tình lận đận.............
Là nỗi nhớ cồn cào thân xác đau...............
Là xót xa giằng xé trái tim sầu................
Cho ta và em...niềm đau...thế kỉ...????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 18.09.2014 00:31:55
0
                SẦU OÁN
Nụ hôn yêu có là một bản án...????
Vòng tay tình có phải sợi dây oan...????
Thân xác trần khi hơi thở chưa tàn.......
Là kiếp người chưa qua khỏi sầu oán...!!!!
Ta và em đã đánh mất địa đàng.............
Giọt lệ đời than khóc tình trăm năm........
Trái tim đau như sỏi đá âm thầm............
Nằm oán trách tình rong rêu bội bạc...!!!!!!
Ta yêu em để đời thêm lầm lạc...............
Em yêu ta cho tan tác vườn tình..............
Đêm thở than lời oán trách bình minh.......
Bởi thiên thu bước chân tình xuôi ngược...????
Ta và em chẳng bao giờ có được..............
Hạnh phúc tình trong mơ ước nhỏ nhoi.....
Tình đâu yên vui khi giông tố đời.............
Đẩy đưa phận người trong dòng sầu oán...
Ta lưu lạc...thân khách trọ trần gian.........
Em ra đi...địa đàng xưa bỏ trống..............
Ta gặp nhau cho đớn đau trong lòng.........
Ta nhìn nhau để tuyệt vọng đời nhau........
Cõi tình đã gieo hạt giống thương đau.......
Nảy mầm trong tim ta cây sầu oán...........
Ta yêu em bằng cuộc tình khổ nạn...........
Nên oán sầu còn mãi suốt trăm năm...????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 19.09.2014 13:09:04
0
                TÌNH BẤT TỬ
Ta tìm trong dung nhan ngày xưa ấy 
Trên môi thơm vết son tình còn đây
Dấu yêu thương còn nguyên vẹn hình hài
Áo tình trên vai Em gầy...chưa phai.......
Ta vẫn nhớ vòng tay buổi chia li............
Như níu lại bước tình đi không mất..........
Ánh yêu thương u ẩn từ đôi mắt.............
Là dấu tình chân thật của hồn yêu...?????
Ta xót xa đi giữa chiều quá khứ..............
Tìm lại Em trong cõi tình bất tử............... 
Để hiến dâng Em linh hồn tương tư..........
Và vần thơ sầu ru giấc tình chiều...!!!!!!!!!!
Ta đã gặp hương yêu ngày tháng cũ..........
Trên môi Em cho tình ta bất tử..................
Cho tóc tình dài thêm những ưu tư............
Cho mắt yêu đẫm lệ sầu thiên cổ......???????
Đoá hoa đời đã tàn phai mấy độ..................
Đoá hoa tình vẫn nở giữa thiên thu..............
Để ta là một cánh bướm tương tư.................
Đi tìm chút hương hoa tình bất tử....!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
  

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 24.09.2014 17:27:32
0
            THÀ NHƯ SỎI ĐÁ
Thân phận người lưu lạc vào cõi thế
Lang thang đam mê biết bao mối tình
Rượu yêu thương trăm năm hồn say tỉnh
Nghe trong lòng trái sầu nào vừa rơi...????
Bước chân ngắn đường tình đi không tới
Người tình rồi xa...Tình qua bao lần......
Lá tình vàng tàn phai mộng ái ân..........
Rụng xuống đời...đau thương theo cánh gió...????
Đêm thở than ru phận buồn sỏi đá
Nghe biển sầu gọi con sóng xót xa
Ta tìm Em trong gương tình nhạt nhoà
Nghe hư vô gọi tên người yêu dấu...!!!!!!!
Thà như sỏi đá dưới đáy biển sâu.........
Thiên thu buồn đời vẫn mãi có nhau.....
Còn hơn kiếp người như sóng thương đau...
Vừa biết yêu thương...tình đã bạc đầu...?????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 25.09.2014 13:47:43
0
                  NỢ TÌNH
Đêm tàn rồi...Em có biết không....
Vầng trăng khuya đã khuất bóng...giấu mình
Chỉ còn ta giữa đêm đen vô định..................
Ngồi viết bài thơ trả nợ tình em........!!!!!!!!!!
Ta muốn viết đầy đêm đen tàn lụi................
Câu thơ đớn đau cho vũ trụ ngậm ngùi
Câu thơ xót xa để dòng sông hờn tủi.............
Đổ phù sa sầu vào biển khổ thiên thu....??????
Đêm tàn rồi...Xin Em ngủ yên.......................
Nhưng đừng quên em là biển tình réo gọi........
Còn ta chỉ là hạt cát nhỏ nhoi.........................
Buông trôi đời mình trên sóng tình phù du...!!!!!!
Đêm tàn trôi trên ngày tháng cũ.......................
Ru câu yêu dài mãi mai sau..............................
Ru câu thương đến thuở bạc đầu.......................
Để ta viết trả nợ nhau tình sầu thế kỉ.....????????
Đêm tàn rồi...Xin em ngủ đi..............................
Bàn tay chưa chạm cõi mộng mị yêu thương........
Bàn chân chưa bước đến ngưỡng cửa thiên đường...
Thì  biết bao giờ ta trả được nợ tình em.....????????
Đêm tàn rồi...viết bài thơ cho đêm........................
Gieo hạt tình lên mặt đất yêu khát khao..................
Trăm năm đời...Ta chẳng biết khi nào.....................
Cây yêu thương mọc...để trả nợ tình em.....!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2014 13:51:02 bởi langtusau >

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 26.09.2014 13:39:03
0
        XIN MỘT LẦN...THÔI...
Xin một lần mắt tình...thôi...u ẩn
Giấc mơ đời đôi cánh chẳng phân vân
Xin quay lưng xa môi mắt thiên thần
Quên nụ hôn của ngàn năm huyền thoại
Xin một lần hồn sầu...thôi...nhớ lại.......
Đôi mắt của người con gái ngày xưa
Vòng tay ấm ân tình mà hai đứa.........
Cho nhau trong chiều hò hẹn ướt mưa
Xin một lần lòng buồn...thôi...đừng khóc
Cho cuộc tình ngày ấy đã bay xa...........
Nỗi đau vô cùng đó...em cho ta.............
Là ánh mắt xót xa chiều li biệt.....!!!!!!!!!
Xin một lần hồn...thôi...đừng thương tiếc
Để yêu thương không trở mình thức dậy
Để nỗi đau em cho ta...ngày ấy............
Mãi chìm sâu vào đáy vực lãng quên......
Xin một lần trái tim...thôi...muộn phiền
Cho cuộc tình ngủ yên miền kí ức
Và hồn thơ sầu không còn thao thức......
Dưới vực sâu thương tiếc một kiếp người...??????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 29.09.2014 12:49:30
0
            QUÁN TRỌ TÌNH
Quán trọ tình trăm năm đời say tỉnh
Vui buồn cùng em li rượu tình yêu...
Ta và em say đắm cũng đã nhiều....
Khi thức dậy thấy tình như giấc mộng...!!!!!
Bởi trái tim ta là li rượu rỗng
Và trái tim em là bình rượu nồng
Em cứ rót...tất nhiên...ta cứ uống....
Trăm năm đời...say tỉnh...có hơn không...?????
Ta vẫn nghĩ trăm năm đời dài rộng
Quán trọ tình ngày tháng bỗng ngắn đi
Rượu yêu đương trôi qua thời gian mộng
Cơn say tình tỉnh giấc đã chia li...!!!!!!!!!
Rượu tình ngọt ngào rót li người khác
Rượu đắng cay em để lại cho ta.........
Li rượu tình tan vỡ trong xót xa.........
Ta vẫn uống...để tạ từ quán trọ...??????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 30.09.2014 20:50:02
0
              TÌNH NHỚ
Nhớ thương ai...ướt mưa trên lối
Đường chiều lá tình mộng đã rơi
Yêu thương ngày nào...hồn xao xuyến
Chia ly năm tháng...lòng bồi hồi
Áo tình xưa... bay trong cõi nhớ
Gót chân yêu... còn giữ bên đời
Gió trần cuốn đi bao ước mộng
Tình nhớ vẫn đây...Người đâu rồi...????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 02.10.2014 22:57:32
0
         CÓ BÀI THƠ NÀO...????
Có bài thơ nào chứa đựng hết được...
Những nỗi đau của kiếp người hờn tủi
Trên đường tình thiên lí buồn phía trước
Cả trời sầu và vũ trụ ngậm ngùi...?????
Có bài thơ nào dài muôn thế kỉ...........
Đong cho đầy nước mắt sầu chia li......
Ru tình buồn để chiều đi không hết......
Hát lời trời thương tiếc cánh thiên di...!!!!!
Có bài thơ nào mở cửa thiên đàng...........
Cho ta đọc những lời yêu thần thánh........
Cho môi hôn thơm ngon như chiếc bánh....
Ta dâng người trong hiến tế yêu thương...????
Có bài thơ nào đổ xuống dương trần.............
Những cơn mưa nước mắt tình lận đận..........
Bay lên từ lòng biển sầu nhân thế.................
Cho ta buồn sương khói đời phù vân...!!!!!!!!
Có bài thơ nào như thế không......
Hay tình thơ chỉ là cõi mộng.........
Cho hồn thi sĩ kiếp rong chơi....????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 04.10.2014 11:49:31
0
      THÌ THÔI...TÌNH PHỤ...
Đừng nhìn nhau nữa...Em ơi..........
Yêu thương đã tàn phai rồi............
Đường tình bây giờ hai lối............. 
Thì thôi...đành phụ nhau thôi...!!!!!
Đời không còn mong xum vầy........
Tình đổi thay chẳng chung đôi........
Đớn đau cũng xa một đời...............
Đành dứt nợ duyên kiếp này...??????
Em hãy về vui với người..................
Thì thôi...tình phụ nhau thôi.............
Nước mắt nào hàn gắn được.............
Trái tim tình vỡ đôi nơi....???????????
Ta không trách em bội bạc................
Em chẳng giận ta phụ tình.................
Cũng bởi nhân duyên trời định............
Tình ta chỉ bấy nhiêu thôi.....!!!!!!!!!!!!!
Tình tàn nước mắt chia phôi................
Đừng nhìn nhau thêm bối rối...............
Rượu đắng cay xin mời nhau...............
Cho đau thương say trên môi...????????
Ta thương em...tình tuyệt vọng............
Em yêu ta...mộng lòng sầu..................
Nếu đời còn có yêu nhau......................
Thì ta hẹn nhau kiếp sau.....????????????
Hoa xinh khi hoa vừa nở.......................
Tình đẹp khi tình dang dở......................
Yêu nhau cho nhau tình phụ...................
Thì thôi...chờ nhau...trong mơ...!!!!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 05.10.2014 14:39:47
0
             PHỐ VẮNG EM
Em không đến từ khi cơn mưa hạ....
Đổ xuống phố buồn những giọt xót xa
Con đường thở than lời sầu sỏi đá......
Nằm bâng khuâng chờ đợi bước chân quen
Ánh đèn đêm soi rọi bóng tủi hờn.............
Của hàng cây đang cúi đầu im lặng...........
Như xẻ chia cùng ta sầu cay đắng.............
Cho cuộc tình đau vừa mới qua đời...??????
Phố vắng em rồi...tím cả hoàng hôn
Ta đi hoang trên ngày tháng ru buồn
Nghe hồn mình như mênh mông biển rộng
Xa sóng quen lòng bỗng thấy cô đơn...!!!!!!!!
Người còn đây...Sao tình bỏ đi đâu..............
Theo cánh gió xót đau đời hoa cỏ................
Xa em rồi...linh hồn ta bỏ ngỏ.....................
Mặc nhớ thương cày nát cõi lòng sầu...???????
Phố vắng em như mặt đất thương đau............
Nằm khao khát chờ cơn mưa đầu hạ...............
Ta xa em nghe sầu trong hoa lá.....................
Úa vàng rơi cho chết cả tình thu......??????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 06.10.2014 22:34:07
0
 CÒN CHÚT TÌNH CHO NHAU
Ở giữa hai đầu quên và nhớ................
Ta với người có nợ gì nhau..................
Nửa đoạn đường tình còn in dấu..........
Gót chân yêu vẫn đậm màu son...?????
Ly rượu tình chưa phai dấu môi............
Ta giữ lại đây...xin mời người...............
Hãy đến cùng nhau ta uống cạn...........
Dù chỉ là trong giấc mơ thôi.....!!!!!!!!!!!
Đừng hờn trách gì nhau thêm nữa.........
Khi ta đưa người nửa đoạn đường..........
Nên ta chia người nửa yêu thương.........
Trong cõi tình bụi đỏ đường mơ...???????
Bởi ta quên và người không nhớ.............
Tình còn đây trong trí nhỏ nhoi..............
Vẫn theo nhau chiếc bóng bên đời..........
Mơ màng tìm nhau từ cõi nhớ.....!!!!!!!!!!
Giữa dòng đời gió cuốn mưa bay............
Ta và người đi trong tàn phai.................
CÒN CHÚT TÌNH này xin gởi lại..............
CHO NHAU lời yêu mãi mai sau....????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 07.10.2014 13:42:25
0
    VẦNG TRĂNG TÌNH CHIA ĐÔI
Đêm nằm nghe lời sầu muôn tinh tú
Khóc thương trăng một khúc hát tương tư
Vũ trụ đau chia trăng tình hai nửa...........
Nửa yêu theo người...Nửa ta xót tình ru...!!!!!
Yến tiệc yêu thương rũ tàn đam mê
Cõi đi về...bóng tình đã bơ vơ........
Nửa vầng trăng đau bao mùa thương nhớ
Tàn đêm yêu rồi...Tình cũng vừa xa...???????
Giữa trời bao la...Trăng sầu không ngủ.........
Soi bóng mình ru tình cũ thương đau............
Nhạc hoài mong rên xiết cả tinh cầu.............
Đổ xuống trần muôn ánh sầu tình vỡ...!!!!!!!!!
Từng đêm...nửa trăng ôm tình dang dở..........
Đi trầm mình vào vũ trụ bơ vơ......................
Bỏ lại ta ngậm ngùi với vần thơ.....................
Xót xa đau mảnh trăng tình đôi ngả....????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 

langtusau
  • Số bài : 382
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.12.2013
Re:Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta" - 10.10.2014 11:00:05
0
   NGÀY ẤY...ĐÂU RỒI...??????
Cho xin sống lại những ngày xưa
Thuở đời vui với mưa đồng nắng bãi
Em thơ ngây hồn nhiên thời con gái
Ta vô tư ngờ nghệch của thời trai
Ai thản nhiên cởi truồng tắm mưa....
Ai hồn nhiên ôm nhau ngủ giấc trưa...
Nào biết gì đâu....
Chỉ biết vui đùa....
Cho xin sống lại những ngày ấu thơ
Bên nhau...Ta mơ làm hoàng tử......
Em cười vui...mơ làm công chúa xứ Ba Tư
Như cổ tích còn thơm hương cỏ may...??????
Xin cho ta tìm lại em ngày ấy.....................
Tóc vàng hoe...mắt màu nắng cháy.............
Nụ cười hồn nhiên của loài hoa dại..............
Bên dòng sông tuổi thơ ngây.....!!!!!!!!!!!!!!!!
Dù biết thời gian không trở lại
Ta vẫn mơ làm trời xanh mãi...
Để em là mây trắng bay..........
Như  những ngày còn thơ dại...?????????????
Còn đâu những buổi thả diều bắt bướm........
Còn đâu những chiều cởi truồng tắm mưa.....
Còn đâu những nụ cười hồn nhiên vui đùa.....
Ngày ấy...đâu rồi...nhỉ...???????????????????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 349 bài trong đề mục