Chủ đề: "Một thuở tình sầu em với ta"
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 24 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 349 bài trong đề mục
langtusau 22.01.2014 12:33:45 (permalink)
0
            THƠ SẦU
Rót vào thơ vời vợi nỗi sầu
Sầu tình dang dở biệt ly nhau
Sầu lòng nhân thế sao hờ hững
Để thơ còn rơi giọt thương đau????
Ước vọng tri âm cũng nhạt nhòa
Vô tình nên người mãi cách xa
Bóng trăng cao vợi làm sao với
Thơ buồn như sương khói phôi pha!!!!!
Mộng thơ giờ đây trắng đôi tay
Hồn thơ rã nát theo tháng ngày
Làm sao giết được nàng thơ mộng?
Để trả thù duyên thơ...trót vay!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
langtusau 22.01.2014 13:33:52 (permalink)
0
              TRÁI CẤM
Trái cấm lửng lơ vườn địa đàng
Món quà Thượng Đế đã trao ban
Vừa ngọt ngào...lại vừa cay đắng...
Nếm thử...Sao tội lỗi vương mang????
Bị đuổi khỏi vườn địa đàng với lời nguyền oan nghiệt
Bị đọa đầy chỉ vì tò mò muốn biết....
Trái cấm là chi...?
Đôi mắt ngỡ ngàng theo từng bước chân đi
Trái tim mù lòa...giấc mơ đời đầy mộng mị
Ta và em lữ hành đi tìm trái cấm...
Hi vọng mong manh...bước đời lỗi lầm
Gặp nhau trong cõi trăm năm....
Cho nhau bóng phù vân của trái cấm
Em cũng như ta được gì trong kiếp trầm luân...
Hạnh phúc thoáng qua...giữa bao lỡ lầm
Trái cấm kì diệu vẫn còn trong " thâm cung bí sử"
Thôi thì cứ cùng nhau nếm thử...trái cấm..
Dẫu mất Thiên Đàng...xuống Địa ngục...thiên thu ăn năn!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
langtusau 23.01.2014 17:53:22 (permalink)
0
           BUỒN...VÌ SAO ?
Nào ai định nghĩa được nỗi buồn ?
Như đem phân chất một mùi hương
Phải chăng buồn là...mắt hoàng hôn
Ngậm ngùi nhìn em...xa cuối đường?????
Từ lúc xa em...ta biết buồn...........
Giao cảm chơi vơi với mưa tuôn
Lơ lửng lưng trời rơi tức tưởi
Tiếng rơi rạn vỡ của linh hồn!!!!!!!!
Khoảng trống không nhau...lòng bồi hồi
Không gian xa vắng....hồn đơn côi
Buồn như lá đổ chiều thu vắng
Vàng vọt mây bay...nắng tàn rơi!!!!!!
Em đi cho nắng úa chiều buông
Ta nhặt lá rơi đong đếm buồn
Giơ tay mở cửa khung trời vỡ
Cất giấu nỗi buồn...mỗi hoàng hôn!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
langtusau 23.01.2014 19:34:05 (permalink)
0
             DƯ HƯƠNG
Gió chiều còn ru tình vấn vương...
Trên tóc bồng bềnh lời yêu thương
Ru mãi trong lòng từng con sóng...
Còn khát khao tình khúc trùng dương
Mây xót xa trôi...bóng chiều buông
Nhớ thương người... lòng đắng cay buồn
Ta tìm chút dư hương yêu cũ....
Trên áo tình xưa đã hao mòn!!!!!!!!!!!!
Người với ta xa cách muôn đời
Áo tình xếp lại để dành hơi
Một chút dư hương còn sót lại...
Cũng đủ cho ta nhớ thương người??????
Dù biết tình không mong dài lâu
Xin giữ trong nhau hương yêu đầu
Khi người xa xôi...tình cách biệt
Còn chút dư hương để nhớ nhau!!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
langtusau 23.01.2014 20:29:06 (permalink)
0
      TÂM SỰ KẺ LẢM THƠ
Biết hát nhưng không phải ca sĩ
Biết làm thơ nào đâu phải nhà thơ?
Với tôi thơ chỉ là hơi thở....
Của tâm hồn biết rạo rực vì yêu...
Yêu gió mây...yêu cỏ cây...và yêu người
Để xuyến xao lòng với hoa cỏ...
Để  ngất ngây hồn cùng mây gió...
 Để rung động tim khi tỏ tình với người thương!!!!!
Tôi làm thơ vì lòng cứ vấn vương...
Cùng tình ai thao thức mãi đêm trường...
Đong đếm trong hồn từng ước mơ nho nhỏ
Giấc mơ tình huyền ảo như giọt sương!!!!!!
Tôi làm thơ để ngợi ca...
Những cuộc tình đã phôi pha...
Cỏ úa hoa tàn...hương sắc nhạt nhòa...
Cuộc đời đớn đau trôi trên phận bạc
Cứ như thế...tôi đi giữa cuộc đời...
Hát để mình nghe...như chú ve
Làm thơ để ngâm nga...như chú dế
Và tôi làm thơ...chỉ thế thôi...!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
langtusau 23.01.2014 23:07:36 (permalink)
0
      HOA PHƯỢNG ĐỎ
Em có nghe ve gọi hè về?
Từng cơn mưa hạ buồn tái tê
Khung trời đẫm màu hoa phượng đỏ
Màu đỏ yêu thương đến si mê
Chia tay...tặng em chùm hoa phượng
Là tình tôi muôn thuở còn thương
Như nắng vấn vương tà áo trắng
Mỗi chiều tan học ngợp sân trường
Mưa hạ gió vương tóc em bay
Sân trường hoa phượng đỏ rụng đầy
Nhặt cánh phượng tàn...em nức nở
Thương xác phượng buồn chết trên tay
Thương em trong lời hạ nhớ thương
Yêu em...yêu cả phượng sân trường
Và bao cánh phượng rơi trong gió
Là bấy nhiêu tình tôi vấn vương!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
langtusau 23.01.2014 23:31:02 (permalink)
0
        MƯA ĐẦU MÙA
Hôm nay trời đổ cơn mưa đầu
Đất trời còn biết tìm đến nhau
Sao người không đến...tôi buồn lắm?
Nghe buồn vương từng giọt mưa mau
Có nghĩa gì không...cơn mưa đầu?
Làm cho trời đất thấm duyên nhau
Ai cũng hiểu...sao người không hiểu?
Người chỉ cho tôi vết thương đau
Ngồi buồn đếm từng giọt mưa rơi
Tôi lại xót xa cho tình tôi..........
Tình như đất khát chờ mưa đến
Như trái tim tôi khát tình người!!!!!
Mưa cứ từng cơn...mưa lại mưa
Lòng lạnh rét mướt mấy cho vừa
Cô đơn một bóng...hồn trông đợi...
Đợi người mang đến mưa đầu mùa????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
langtusau 24.01.2014 12:18:25 (permalink)
0
             ĐỢI CHỜ
Không có em...lòng mênh mang đêm tối
Dù đèn đường vẫn soi sáng bóng anh
Nghe thời gian dài lắm...ở chung quanh
Nghe mong đợi như...kéo dài vô tận!!!!!!!
Từng điếu thuốc cháy đỏ niềm lo lắng...
Cháy đỏ đợi chờ...cháy đỏ tim yêu
Em không đến...đêm hoang vắng cô liêu
Phố phường ngủ yên...còn anh chờ đợi
Vài bóng người qua...không phải là em...
Lòng chờ trông...cao cổ mắt dõi tìm...
Ghế đá công viên...con đường hoang tím
Không gian sầu...đèn đường đẫm nhớ nhung
Buồn trong đợi chờ vì em lỗi hẹn
Ánh đèn đêm soi rọi bóng cô đơn
Khói thuốc bâng khuâng...thời gian tủi hờn...
Một phút chờ...anh ngỡ...trăm năm đợi?????
Chờ em...thời gian cạn trong mong chờ
Sương đêm buông ướt bờ vai anh lạnh...
Chết trong lòng những hi vọng mong manh
Từng bước chân đợi chờ...đọng giá băng...
Đành vậy thôi...Anh về lòng hoang vắng
Trên đường đêm bóng anh ngả liêu xiêu
Điếu thuốc vàng tay miên man niềm yêu
Anh đốt cháy thêm nỗi đau...Chờ Đợi!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phỉêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
langtusau 24.01.2014 23:40:20 (permalink)
0
    CHIM SÁO SANG SÔNG
Ai đã đưa chim sáo sang sông?
Người tôi yêu dấu đi lấy chồng
Theo cánh chim bay tình tan vỡ
Bước chân người đi giẫm nát lòng
Sáo bay biền biệt bỏ trời mơ
Buồn lên đôi mắt nhớ vô bờ
Ngày tháng nhạt nhòa từng kỉ niệm
Tương tư sầu mộng...tình bơ vơ!!!!!
Mộng yêu tan trong ánh chiều rơi
Tình tôi bay theo cánh chim trời
Tưởng rằng đã quên tình chim sáo
Nào ngờ...nhớ thương mãi...tình ơi!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
langtusau 25.01.2014 14:06:03 (permalink)
0
   XUÂN GIÁP NGỌ SẮP VỀ...MỪNG XUÂN...LÃNG TỬ SẦU KÍNH  
  CHÚC BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC THI HỮU TRONG GIA ĐÌNH THƠ
  VIỆT NAM THƯ QUÁN MỘT MÙA XUÂN AN VUI...MÃ ĐÁO THÀNH
  CÔNG.
             
                XUÂN XANH
Này đây xanh tơ liễu buông mành
Này đây hoa lá mướt màu xanh
Bao cô thiếu nữ tươi sắc thắm
Bên những chàng trai dáng thanh thanh
Xuân đang đến hương xuân ngọt lành
Mừng xuân phơi phới tuổi xuân xanh
Gió đùa trên những nhành mai đẹp
Để lộ khuôn trời xanh rất xanh!!!!!!

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2014 22:46:44 bởi langtusau >
Attached Image(s)
langtusau 26.01.2014 22:44:03 (permalink)
0
THƯƠNG NGƯỜI EM PHỐ NÚI
Phố núi cao...phố núi thật buồn
Quanh năm chiều lạnh với sương buông
Anh...Khách lạ một lần thăm phố
Lang thang sầu phố tím hoàng hôn
Quán cà phê ngồi nghe cô đơn
Uống giọt đắng hay uống giọt buồn?
Em đến...mang hương hoa phố núi
Gặp nhau đây cho đời bày cuộc vui
Ta nhìn nhau...chẳng ước hẹn gì...
Thương thầm sương núi đọng trên mi
Tóc ướt vai mềm thơm hương sắc....
Đóa hoa thạch thảo tuổi xuân thì
Phố bỗng thân quen khi tình gần
Anh...Khách lạ giờ thành tình nhân
Yêu tha thiết người em phố núi
Khi xa rồi...lòng mãi bâng khuâng!!!!
Xin cảm ơn phố núi có em....
Hương tình lên vai môi ngọt mềm
Ánh mắt thiết tha...tim xao xuyến
Tình sơn nữ êm như...chiều êm????
Chinh chiến làm tan vỡ mộng thường
Anh trở về...lạc lõng... chiều sương
Đã vắng xa...người em phố núi....
Như lòng anh...đã mất yêu thương!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
 
 
langtusau 26.01.2014 23:46:03 (permalink)
0
           PHẬN BUỒN
Em trót yêu một chàng thi sĩ
Có tâm hồn chỉ biết mộng mơ
Luôn chìm đắm vào cõi trời thơ
Nên quên cả cuộc đời trần trụi
Những bài thơ...bán nào ai mua?
Cơm áo gạo tiền...đời vẫn thế...
Là thi sĩ với đồng lương bảo vệ
Làm sao có thể sống cùng nhau?
Chia tay nhé anh...Nếu thương đau...
Sẽ qua mau...đời nhau còn đó...
Em không muốn sống đời nghèo khó...
Bên một người mơ mộng như anh
Chia tay nhau tình lỡ cũng đành
Nhưng xót đau vì lời em nói.....
Tiếng cười vỡ giữa đời tăm tối...
Cay đắng phận buồn...thi sĩ ơi!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2014 23:48:56 bởi langtusau >
langtusau 31.01.2014 19:40:00 (permalink)
0
HÒ HẸN LÂU RỒI...EM NÓI ĐI !
Em không nói...tình lỡ mộng xuân thì
Để bao lần ngỡ tình đến...tình lại đi
Bởi hoa lòng ta bốn mùa vẫn nở.....
Rồi tàn phai...tình nào có được gì????
Em nói đi...lời yêu ta đợi chờ
Năm tháng dài...tình ơi...cứ vu vơ
Hò hẹn lâu rồi...lời yêu chưa nói
Em ngại ngùng...còn ta mãi ước mơ
Xin hãy nói lên tiếng nói của lòng
Đừng để trái tim mòn mỏi chờ trông
Chỉ một lời yêu thôi...dù có muộn...
Vẫn là lửa hồng ấm áp tình đông!!!!!!!
Ta bên nhau ngồi nghe yêu thương đi
Từng tiếng trái tim xót xa thầm thì....
Lời yêu như mở khép niềm tâm sự
Hò hẹn lâu rồi...xin em nói đi!!!!!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ] 
 
 
 
langtusau 31.01.2014 21:25:02 (permalink)
0
        MÀU NẮNG MẮT EM
Có phải hạ rót nắng vào mắt em ?
Sao long lanh ánh tình khuất sau rèm
Hồn anh vội vã đi theo mắt nắng...
Dấu yêu trong lòng cháy đỏ từng đêm!!!!
Nắng Sài Gòn trong mắt em dịu mát
Gọi hồn thương...gọi lòng yêu khao khát...
Giọt tình lên một màu nắng thủy tinh
Nghe nắng hát khúc tình ca sa mạc!!!!!!!
Ai nói yêu cho mắt em ngỡ ngàng ?
Để lung linh màu nắng thủy tinh vàng
Để rực rỡ sắc cầu vồng mắt nắng......
Ánh tình lên biêng biếc sáng mênh mang
Em theo chồng...trong nắng buồn đưa tiễn...
Là hồn anh xanh xao đón ưu phiền..........
Bóng tà dương tình rơi rụng bên thềm
Màu nắng mắt em chìm đêm cô miên????
Màu nắng thủy tinh tình trong mắt trong
Anh vẫn yêu màu mắt ấy trong lòng
Từ lúc đưa em về...xa mắt nắng.....
Màu nắng yêu còn vương mắt em không?????
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
 
langtusau 02.02.2014 17:44:12 (permalink)
0
   EM VÀ CHIẾC NÓN BÀI THƠ
Nón bài thơ che nghiêng bầu trời
Gió thoảng vờn bay tóc lả lơi
Em đi duyên dáng trong chiều nắng
Làm ánh tà dương ngẩn ngơ rơi
Em xinh với chiếc nón bài thơ
Theo bước em đi...ai thẫn thờ?
Lóng lánh dòng Hương trong ánh mắt
Em là hương sắc của Huế mơ!!!!!!
Bài thơ ai viết vào trong nón...
Mang cả ân tình của nước non
Em cứ dịu dàng và duyên dáng
Để chiều tương tư dáng xuân son!!!!!
[Lãng tử sầu trái tim phiêu bạt.Miên khúc tình xin hát cùng thơ]
 
 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 24 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 349 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9