Đông lạnh buốt..gió hờn ru điệu nhớ..
 Bên vệ đường..hàng cây rủ..lá run..!
 Lá vàng khô..ôm góc..ủ mù sương..
 Chập chờn giấc..tình Thu nào không trọn..!?
 *****@*****
 Em..và.. Ta..! Đông chết..tình trôi nổi..
 Còn gì chăng..!? Ngày hội..thưở yêu mơ..!
 Lưới nhện giăng..bướm nhỏ..vướng sợi tơ..!
 Xác khô héo..bụi thời gian..tim vở..!
 *****@*****
 Ta yêu Em..một tình yêu..lầm lở..!?
 Hoài mong chờ..bở ngở.nghẹn tim đau..
 Cành khô gục đầu..gió có lao xao..!?
 Đông tàn nhẩn..đóng băng..gió hốt hoãng..!
 *****@*****
 Nắng yếu ớt..hong bắng..gió tản mạn..
 Sợi vô tình..gió nhó..buốt thêm da..!
 Tình lạnh câm.rụng vỡ..bãi tha ma..!?
 Ơi nắng hởi..! Van ngươi..mang Xuân tới.
 ***Linh Tuyền***
 11/12/2013