Đông Ấm Vì Em
Đông đến lòng anh ấm áp hơn
Khi người dang chặt cánh tay ôm
Êm đềm dải lụa mơn da thịt
Khe khẽ bên tai giọng dỗi hờn
Em là công chúa của lòng anh
Là dòng nước ngọt, ánh trăng thanh
Cho anh được tắm trong cơn khát
Dìu dặt từng đêm giấc mộng lành
Đông ấm vì em, em biết không?
Dù trời có lạnh, dẫu đông phong
Tình em làm tiết trời không lạnh
Sưởi ấm trong anh tận đáy lòng
Phiêu lãng nơi này dấu chân xưa
Còn in trên cỏ đến bây giờ
Để đóa hoa Xuân quên không nở
Đọng lại trong lòng muôn ý thơ
***************************
Tầm Xuân
Face book: Thơ Tình