Thu Phong Tình Hồng
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 16 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 227 bài trong đề mục
lephongtran 22.10.2005 00:07:30 (permalink)
0
Nhớ Em

Nhớ em không ngủ được
Lại bật dậy làm thơ
Tự nhiên hồn lại nhớ
Trằn trọc đến bao giờ

Hồi hôm vừa trò chuyện
Em bận để em đi
Không để em lười biếng
Học hành không ra gì

Em ơi cố gắng nhé
Hạnh phúc rồi không xa
Em vui lòng Cha Mẹ
Tình ta thêm mặn mà

Em không được hờn khóc
Anh vẫn gần bên em
Ngồi nhìn em chăm học
Ánh đèn khuya mỗi đêm

Em bây giờ bên nớ
Học xong đi ngủ ngay
Mai còn nhiều bài vở
Ngủ ngon mơ nồng say

Lê Phong Trần
#1
    lephongtran 22.10.2005 00:08:14 (permalink)
    0
    Thơ Tình

    Từ độ quen nhau định tỏ tình
    Nghĩ đi nghĩ lại phải làm thinh
    Tình yêu ngôn ngữ còn chưa đủ
    Nên giữ riêng tư giữ một mình

    Bài thơ tình viết anh vừa xoá
    Chẳng phải vì thơ trắc trở đâu
    Thơ viết gởi rồi thơ mắc đọa
    Thơ buồn cùng gió đuổi theo nhau

    Hồn gởi cho nhau đã quí rồi
    Thơ tình là chút dấu yêu thôi
    Có chi em nhỉ mà thương tiếc
    Cho lệ trào dâng mặn thấm môi

    Gởi lá thu bay tới lối đường
    Chân em hoài bước nhớ tơ vương
    Khi nghe xào soạt là câu nhớ
    Mỗi bước em đi lúc đến trường

    Lê Phong Trần
    : Bài thơ đưa vào TV :
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 02:44:46 bởi Viet duong nhan >
    #2
      lephongtran 22.10.2005 00:08:48 (permalink)
      0
      Như Một Viên Sỏi

      Như một viên đá cuội
      Nằm cạnh bờ biển xanh
      Bị bỏ quên, buồn tủi
      Cuộc đời đi qua nhanh

      Em như nước biển mặn
      Theo làn sóng gặp anh
      Cuốn sỏi vào đáy cạn
      Nước biển ru hồn anh

      Ngày lại ngày qua mãi
      Sỏi anh nước cuốn trôi
      Nước biển mặn mềm mại
      Sỏi nước chung biển đời

      Sóng vỗ về đôi lứa
      Bọt biển làm hải hoa
      Sỏi nước thề hẹn hứa
      Hạnh phúc vui chan hoà

      Lê Phong Trần
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 02:46:58 bởi Viet duong nhan >
      #3
        lephongtran 22.10.2005 00:09:21 (permalink)
        0
        Mùa Thu Tình Ái


        Em ạ hôm nay nhớ lạ lùng
        Gió thu hiu hắt thổi hàng phong
        Lá vàng vẫy vẫy như mời gọi
        Anh thả hồn bay tỏ nỗi lòng

        Anh yêu rồi đó rất đam mê
        Chẳng tiếc trần gian lạc lối về
        Từ Thức buổi xưa lòng nặng nợ
        Còn anh Dấu Ái nhớ em ghê

        Tấc dạ vì em quyết chí chờ
        Mười năm anh cũng sẽ chờ cơ
        Duyên tơ càng đợi càng thêm thắm
        Rượu cũ càng lâu vị đậm thơ

        Mùa thu em nhé mùa thu này
        Đánh dấu tình yêu rực rỡ thay
        Bao lá thu bay là bấy nhớ
        Hỡi nàng thơ đẹp diễm tình say

        Lê Phong Trần
        #4
          lephongtran 22.10.2005 00:09:52 (permalink)
          0
          Đừng Bảo Đời Là Thế

          Đừng bảo đời là thế
          Tình vốn đầy giọt lệ
          Cho hồn thêm sầu cay
          Anh lau khô lệ nhé

          Bàn tay anh khẳng khiu
          Trán hằn nhăn đã nhiều
          Đôi chân còn chưa mỏi
          Trái tim vẫn còn yêu

          Anh đưa em về nhé
          Cùng vào bến bình an
          Em thôi đừng khóc nhé
          Mặc miệng đời thế gian

          Đừng bảo đời là thế
          Tình yêu không bền lâu
          Trách tình yêu chi nhỉ
          Ta mãi hoài có nhau

          Lê Phong Trần
          #5
            lephongtran 22.10.2005 00:10:18 (permalink)
            0
            Khúc Hát Mùa Thu

            Còn đây khúc hát mùa thu
            Lá, hoa, gió sớm, sương mù, nắng mai
            Anh còn ca mãi hoài hoài
            Khúc ca tâm tưởng trong ngoài vàng hanh

            Em về đi dạo với anh
            Hát ca tình tự mộng lành trắng trong
            Yêu em mãi mãi trong lòng
            Lá rồi sẽ rụng bay vòng lãng quên

            Rừng thu lá ngủ bình yên
            Nằm trên đám cỏ mơ hiền hoá thân
            Lá mơ thành cánh thiên thần
            Bay vào cõi mộng như vần thơ xưa

            Chúng mình đi dưới nắng trưa
            Bao nhiêu chiếc lá tiễn đưa chân mình
            Nhìn nhau ánh mắt say tình
            Nhập vào chiếc lá thu xinh mộng hồng

            Gió đưa chiếc lá lên không
            Gió đưa chiếc lá phong hồng về đâu
            Về đâu hai đứa nhìn nhau
            Về trong tình mộng mai sau đôi mình

            Lê Phong Trần
            #6
              lephongtran 22.10.2005 00:10:42 (permalink)
              0
              Ngan Ngát Tình Yêu

              Đêm nay thoang thoảng hương trầm
              Gió thu se sẽ thì thầm ngoài xa
              Trước nhà ngan ngát hoàng hoa
              Ánh trăng dìu dịu nhập hoà sóng sông

              Tình em êm nhẹ mênh mông
              Tình anh đằm thắm như đồng lúa xanh
              Đêm nay em đến cùng anh
              Đi vào mộng mị trăng thanh gọi mời

              Tình trao ánh mắt chơi vơi
              Sóng trăng say đắm buông lơi ánh vàng
              Bập bềnh hồn dạ mênh mang
              Đôi môi thơm mọng, mịn màng làn da

              Mình về mình ở với ta
              Trăng thanh khăn áo lụa là mộng mơ
              Ly Tao trao cả đời thơ
              Ngoài kia gió hú trăng chờ tình ca

              Lê Phong Trần
              #7
                lephongtran 22.10.2005 00:11:06 (permalink)
                0
                Em Là...

                Em là cô bé dễ thương
                Mắt to đen nhánh chưa vương vấn tình
                Nụ cười trông thật là xinh
                Anh nhìn răng khểnh ngỡ mình nằm mơ

                Em là cô gái ngây thơ
                Dáng nho nhỏ tựa duyên tơ trời
                Hôm qua anh ghé nhà chơi
                Đồng tiền má lúm em cười hồn nhiên

                Em là thiếu nữ dịu hiền
                Tuổi gần mười chín nét duyên mặn mà
                Nói cười nhỏ nhẹ nết na
                Bao nhiêu trai trẻ đến nhà ngỏ thương

                Em là thi sĩ Trầm Hương
                Là ong là bướm để vương tơ tình
                Em là một đóa Quỳnh xinh
                Để bao thi sĩ liều mình yêu em

                Lê Phong Trần
                #8
                  lephongtran 22.10.2005 00:11:38 (permalink)
                  0
                  Mai Đây Bỏ Làm Thi Sĩ

                  Từ độ quen em, thanh thoát hồn
                  Chưa màng nghĩ tới nụ tình hôn
                  Chỉ nhìn em đến là như đủ
                  Thơ nhạc tìm em để ngưỡng tôn

                  Khoảng trống tim anh, em lấp đầy
                  Chưa nâng rượu uống đã ngầm say
                  Tay không còn muốn ghi lời xuống
                  Sợ mất thời gian, sống phút này

                  Họ bảo anh từng mê viết thơ
                  Đầy những thương yêu những ngóng chờ
                  Chờ nàng thơ tới, cho thêm ý
                  Họ hiểu làm sao một thoáng mơ

                  Họ chẳng bao giờ hiểu được đâu
                  Chúng mình thương mến, hiểu tình nhau
                  Mai đây từ giã đời thi sĩ
                  Để mãi yêu em tới bạc đầu

                  Lê Phong Trần
                  #9
                    lephongtran 22.10.2005 00:12:08 (permalink)
                    0
                    Trai Thơ Gái Nhạc Đêm Quỳnh


                    Trai thơ gái nhạc đêm quỳnh (Thơ Vũ Hoàng Chương)


                    Lời thơ lơi lả gợi hồn mơ
                    Tiếng nhạc đang khuya ánh điện mờ
                    Say đắm đêm quỳnh thơ nhạc rượu
                    Tâm hồn phiêu lãng cõi hoang mơ

                    Quấn quýt nhạc thơ người với người
                    Nước non non nước tuổi đôi mươi
                    Gió mây mây gió lên cao mãi
                    Thơ nhạc phù dâng chan chứa đời

                    Xoắn xuýt vòng tay điệu vũ say
                    Dìu nhau điệu vũ tưởng sương bay
                    Nhịp nhàng tha thiết bao thương mến
                    Ánh mắt hồn trao trăng gió đầy

                    Trai thơ gái nhạc đêm quỳnh hoa
                    Say đắm phút giây mộng thực hoà
                    Âu yếm phím tơ đàn điệu mới
                    Lời thơ bay bổng phút giao hoa

                    Lê Phong Trần
                    #10
                      lephongtran 22.10.2005 00:12:29 (permalink)
                      0
                      Quấn Quýt

                      Quấn quýt bên nhau những tháng ngày
                      Mùa thu tuyệt đẹp lá bay bay
                      Bài thơ trên lá em vừa viết
                      Em thả gió về thổi lên mây

                      Tóc em buông xõa trông xinh lắm
                      Như áng mây về thả xuống vai
                      Anh muốn đi sau và lặng ngắm
                      Bởi đâu anh lạc cõi thiên thai

                      Anh cảm như mình ở địa đường
                      Giữa vườn cây trái với trầm hương
                      Táo thơm ngon ngọt mà không hái
                      Sợ vỡ giấc mơ đẹp lạ thường

                      Em, nàng thơ của trái tim anh
                      Em đến gieo đầy mộng ước lành
                      Hạt mơ nảy mộng rồi leo mãi
                      Giây ước thần tiên buộc trói mình


                      Lê Phong Trần
                      #11
                        lephongtran 22.10.2005 00:13:04 (permalink)
                        0
                        Tình Cuối


                        Trong trái tim anh chỉ có em
                        Không tin em cứ mở mà xem
                        Anh giao chìa khoá cho em nhé
                        Muốn lục lọi chi cứ tự nhiên

                        Dang dở chuyện xưa cũng mấy lần
                        Cũng buồn cũng nhớ những tình thân
                        Từ khi em đến lòng vui lại
                        Hạnh phúc, tình em đã rất cần

                        Cần như hơi thở, cần như nước
                        Ánh sáng cho cây cỏ mọc xanh
                        Yếu tố rất cần: Em - Thánh dược
                        Chữa lành tật bệnh trái tim anh

                        Không phải tình đầu, tình cuối đây
                        Không cần men rượu hồn anh say
                        Tình em: cao điểm không so sánh
                        Anh mãi yêu em mỗi tháng ngày

                        Lê Phong Trần
                        #12
                          lephongtran 22.10.2005 00:13:38 (permalink)
                          0
                          Lạc Tình Nhau

                          Ta thuộc về nhau sống giữa đời
                          Như mây như gió lửng lơ trôi
                          Chiều thu mây xám về gieo sắc
                          Phút chốc bàng hoàng giọt nước rơi
                          Mưa mãi vì đâu nặng trĩu sầu
                          Tình thu tha thiết mối tình sâu
                          Định rằng không nói hồn chan chứa
                          Tràn cả yêu thương buổi hẹn đầu

                          Rồi lại xa nhau lạc nửa chừng
                          Đêm về đôi mắt cứ rưng rưng
                          Nhớ em day dứt và tha thiết
                          Lạc giữa mùa thu lá lạc rừng
                          Anh khổ hay là em khổ đây
                          Cả hai vướng nặng gánh đau này
                          Trách chi cũng thế mình vương nợ
                          Chẳng thể trả nhau, tự đọa đày

                          Cánh én mùa xuân đã biệt rồi
                          Còn đây đọng lại nỗi đơn côi
                          Tổ chim trống vắng cây trơ trụi
                          Như trái tim anh rạn nứt đôi
                          Anh đợi chờ em với khát khao
                          Đêm thu trăng sáng gió thu gào
                          Hồ xanh xao nhớ vùng con sóng
                          Trăn trở đêm nay biết viết sao?

                          Lê Phong Trần
                          #13
                            lephongtran 22.10.2005 00:13:58 (permalink)
                            0
                            Mộng Đêm Thu

                            Nàng thơ hỡi, đêm qua em lại đến
                            Khẽ lén vào song cửa nhập cơn mơ
                            Để sáng ra anh rung cảm dại khờ
                            Muốn ngủ mãi để em hoài hiện diện

                            Anh tham lắm, yêu em hoài vĩnh viễn
                            Không muốn em dời bước gót chân son
                            Dẫu trên sân, hay trên đám cỏ non
                            Sợ em dẫm phải gai, đinh, sỏi nhọn

                            Anh muốn giữ mối tình thu vẹn trọn
                            Không sẻ chia sứt mẻ sợ buồn em
                            Em là trăng, là sao sáng bên đêm
                            Là mặt trời rọi ngàn tia ánh sáng

                            Em có trách là anh thường lãng mạn
                            Em là thơ em là bóng mộng mơ
                            Nàng Ly Tao thi sĩ vẫn trông chờ
                            Em cứ đến dẫu trăng vàng hay tối

                            Lê Phong Trần
                            #14
                              lephongtran 22.10.2005 00:14:22 (permalink)
                              0
                              Em Đừng Khóc

                              Em đừng khóc những đêm dài quạnh quẽ
                              Khi thu về em hãy ngước nhìn cây
                              Mỗi lá thư là mỗi bức thư tay
                              Anh gởi tới, lúc cô đơn, em đọc

                              Con đường nhỏ mỗi ngày em đi học
                              Vạn thư tình anh đã gởi đầy sân
                              Em cứ đi, đôi chân nhỏ thiên thần
                              Chỉ cần liếc em biết tình anh đó

                              Đừng khóc nhé hỡi người em bé nhỏ
                              Ta gặp nhau vào giữa một mùa trăng
                              Đưa tay che nụ cười lộ hàm răng
                              Chiếc răng khểnh xinh xinh bên phía trái

                              Anh say đắm nhìn em hoài ngần ngại
                              Nói vài câu vô nghĩa rất vu vơ
                              Em mỉm cười biến chữ nghĩa thành thơ
                              Thành nụ hoa nở muôn ngàn vạn cánh

                              Từ độ ấy thơ về như lũ mạnh
                              Xoáy cuồng quay dào dạt suối mùa xuân
                              Tạ ơn em, là mạch nước khơi nguồn
                              Cho thác đổ, cho tình anh dâng sóng

                              Lê Phong Trần
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 16 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 227 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9