Thu Phong Tình Hồng
Tìm anh chẳng thấy anh đâu
Tìm anh mãi mãi mối sầu dâng cao
Đọc thơ em
Sóng dạt dào
Câu thơ tình tứ ngọt ngào quá đi
Duyên thơ mộng thắm xuân thì
Hồn anh ngây ngất tình si mặn nồng
Chờ nhau đã mấy mùa đông
Mùa xuân đã đến nắng hồng đẹp ghê
Đọc thơ em
Dạ đam mê
Hồn anh theo gió tạt về thăm em
Em yêu
Tinh tú
Trăng đêm
Tình ca thi tứ êm đềm tháng năm
Yêu em
Yêu mãi ngàn năm
Quỳnh hoa
Lan quí
Hương trầm
Đời anh
Mai sau duyên thắm mộng lành
Em anh chung lối men tình đậm say
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Đi vào xây mộng tương lai tuyệt vời
Lê Phong Trần
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2007 11:08:07 bởi Huyền Băng >
Đêm Vô Tận Lê Phong Trần Đêm vô tận bầu trời đầy tinh tú
Dài không cùng mơ ước mãi lung linh
Em với anh - ôi sợi chỉ vô hình
Đã trói buộc yêu thương nhiều biết mấy Dù em gần hay em xa chẳng thấy
Tình không vơi, cứ mãi mãi mênh mông
Mặc nắng mưa, tình mãi mãi thơm nồng
Hương bát ngát tỏa lan không hề dứt Đêm vô tận, đêm hoang, đêm nguyệt thực
Nửa vầng trăng chợt tối bỗng cô đơn
Đêm vắng em, giấc ngủ thoáng chập chờn
Thấy ẩn hiện một vì sao yêu quý Giả như em chợt về đây đó nhỉ
Mở vòng tay chào đón rạng ngời đêm
Trong đời này anh chỉ viết cho em
Thành thi sĩ của mình em thôi nhé Lê Phong Trần R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 07:20:17 bởi Viet duong nhan >
Anh Nhìn Em Lớn Lên
Anh nhìn em lớn lên theo ngày tháng
Từ bé thơ cho đến kiêu sa
Nét trầm hương từng giọng nói đậm đà
Tuổi thanh nữ em đi vào huyền thoại
Em đơn sơ dịu dàng đầu năm ngoái
Em bây giờ đã vào tuổi đôi mươi
Vẫn hiền nhu với sắc nước hương trời
Thêm tài giỏi, điệu đàn thêm điệu luyện
Chỉ nhìn em bao nhiêu người quyến luyến
Nghe em đờn, trời đất ngã chao nghiêng
Điệu đờn tranh thả từng tiếng linh thiêng
Tiếng réo rắt thôi miên từng khúc nhạc
Này em ạ, anh chẳng cần phải nhắc
Hãy tự nhiên, cứ lớn, chớ âu lo
Tuổi của em, lứa tuổi của học trò
Khoan bận vướng chuyện đời thường phức tạp
Lê Phong Trần
Giấc Mộng
Giấc mộng đêm nay gieo vấn vương
Chúng mình bước nhẹ chốn thiên đường
Vườn cây trĩu trái giơ tay hái
Trái mọng hồng tươi ngọt ngát hương
Lê Phong Trần
Nụ Hôn Trìu Mến
Lê Phong Trần
Gởi em nhé, nụ hôn tình trìu mến
Của đêm qua em lỡ hẹn không lên
Đêm nay hòa bất chợt em lại hiện
Trái tim anh ngập ánh sáng muôn đèn
Em duyên dáng nét hiền lương thánh thiện
Đêm thơm nồng hương hoa nở trong đêm
Em thỏ thẻ cho hồn anh xao xuyến
Cả cuộc đời, anh hứa chỉ yêu em
Em đừng bảo đêm nay anh lại nịnh
Khen em hiền, em đẹp... để chi đây
Nghe em đe, hồn anh thêm lính quýnh
Ngẩng đầu lên, em không cánh đã bay
Anh vẫn biết mùa thơ vàng trĩu chín
Ân tình em là cả một mùa thơ
Mỗi chia tay là một lần bịn rịn
Em đã đi thơ chợt rụng thẩn thờ
Gởi theo gió nụ hôn thầm lãng mạn
Hôn trên môi, trên tóc... kiếng phòng em
Phút lặng thầm, hoa thơm ngát trong đêm
Nghe tiếng gió biết là anh gõ cửa
Lê Phong Trần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2007 00:17:51 bởi lephongtran >
Tình Yêu Dịu Dàng
Tình yêu em dịu dàng
Cho hồn anh mênh mang
Tình yêu em thanh khiết
Lâng lâng cõi thiên đàng
Tình yêu em như em
Mái tóc mây thật mềm
Anh đưa bàn tay vuốt
Anh càng yêu em thêm
Tình yêu em chứa chan
Giòng sông nước ngập tràn
Lòng anh muôn ngọn sóng
Bập bềnh gợn nhịp nhàng
Tình yêu em ngát hương
Tình em ngọt hơn đường
Tình yêu qua năm tháng
Ngàn năm mãi luyến thương
Lê Phong Trần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2007 11:36:37 bởi lephongtran >
Tháng Năm Trời Mưa Lê Phong Trần Sáng tháng Năm trời mưa buồn chi lạ
Em nghỉ hè, còn đâu nữa mà mong
Không thấy em, thật trống vắng trong lòng
Giọt mưa ướt cõi hồn tê tái quá Giữa tháng Năm trời chưa vào mùa Hạ
Em đi rồi, Xuân cũng hóa khô khan
Anh tìm em, mắt đảo khắp không gian
Không bóng dáng cô sinh viên áo trắng Không có em nên trời cũng thiếu nắng
Mưa dầm dề rả rích cả hôm nay
Mở từng trang nhìn hình ảnh đắm say
Trong ước mơ có bóng em kề cận Lòng anh đã, từ buổi nào, vương vấn
Nỗi tương tư vô giới hạn vì em
Từng ngày dài, từng đêm một tiếp đêm
Anh sẽ đếm những giọt sầu rơi rớt Lê Phong Trần R
Xin phép Hương Giang HT đăng lại tranh của HG ở đây:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 04:38:35 bởi Viet duong nhan >
Chờ Em
Chờ em nào thấy chi đâu
Nhìn ra chỉ thấy một màu tối đêm
Anh chờ đợi ngóng trông em
Đầu anh tiêu muối bạc thêm mấy phần
Bàn chân lại nhớ bàn chân
Chung chân gõ nhịp đường trần nhẹ băng
Vắng em chân bước nhập nhằng
Ngập ngừng do dự chẳng rằng không đi
Chờ em, nóng ruột như gì
Em đi lâu quá, chẳng về ngang thăm
Nhớ em nhớ mãi âm thầm
Muốn gào muốn thét ầm ầm gọi tên
Chờ em, thắp sáng ngọn đèn
Trước bàn cặm cụi viết liền mấy trang
Nhớ em, lệ chảy hai hàng
Bao giờ em đến chứa chan ý tình
Lê Phong Trần
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 21:57:16 bởi Viet duong nhan >
Ta Cùng Nhớ Nhau
Nhớ nhau đến nhức cả đầu
Tìm thang thuốc uống vẫn đau tim hồng
Cuối Tây lại nhớ đầu Đông
Nhớ nhau như thể vợ chồng nhớ nhau
Lê Phong Trần
Người Ta Ơi!
Người ta ơi, bây giờ em đâu nhỉ
Atlanta hay nắng ấm Cali
Người ta đâu, người ta nghĩ ngợi gì
Sao biền biệt mấy hôm rồi lặng tiếng
Chẳng có lẽ người ta đang làm biếng
Hay bận chi, lo những việc nơi xa
Có lẽ em đang săn sóc cha già
Có lẽ em đang vẽ tranh mùa Hạ
Đừng quên nhé, em đừng làm mặt lạ
Ba tháng hè, à lâu quá là lâu
Anh ngóng chờ, chẳng tìm thấy em đâu
Chắc đi nghỉ Florida, Texas?
Làm sao đây để nhớ nhung rồi bớt
Để tình yêu ngày mỗi thắm thêm lên
Để tình yêu ngày mỗi chặt lâu bền
Để mãi mãi không còn xa cách nữa
Lê Phong Trần
Làm Sao Viết Hết Lê Phong Trần Làm sao viết hết trăm ngàn nỗi nhớ
Từ em xa vắng lạnh cả trời mơ
Xa em rồi đông lạnh cả hồn thơ
Dù trời hạ oi nồng và nóng bức Biết là thế sao hồn vẫn đau nhức
Em sẽ về, những xúc động, đam mê
Đôi mắt em những hy vọng tràn trề
Môi thơm ngọt tự nhiên như mời mọc Em đã đến, xoáy tình anh cơn lốc
Em đã đi, sóng động đại dương xanh
Em sẽ về, khơi lại mộng hoa lành
Em sẽ ở, xây tình anh mãi mãi Thương vĩnh viễn hôm qua và hiện tại
Thương hoài luôn trọn cả những ngày mai
Hướng về nhau, định hướng của tương lai
Giữ hạnh phúc cuộc đời không xa vắng Lê Phong Trần -
Ngây Thơ Vô Số Tội Lê Phong Trần Ngây thơ lắm, nhưng sao yêu quá đỗi
Hồn đơn sơ như tờ giấy trắng tinh
Cả người như đang tỏa nhẹ hương tình
Anh ngây ngất vùng trời mơ say đắm Mỗi ngày qua, hương hoa thêm sắc thắm
Tháng Hạ về rực rỡ khắp muôn nơi
Em đến đây, áp vào ngực, bồi hồi
Nghe xúc cảm reo loạn cùng nhịp đập Như ngày đó em vội vàng hấp tấp
Ngã vào anh trước cửa lớp năm xưa
"Dạ... Dạ anh... Em xin lỗi!" nhớ chưa Em ấp úng, ngây thơ vô số tội Thương em lắm, sao lòng yêu quá đỗi
Hồn bâng khuâng từng lúc nhớ em ghê
Buổi chiều nao, hồi hộp bước theo về
Trông mái tóc trầm hương bay trong gió Lê Phong Trần R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2007 21:59:46 bởi Viet duong nhan >
Sao Nhớ Em Quá Nhỉ Lê Phong Trần Sao nhớ em quá nhỉ
Cả hàng nghìn dặm xa
Chỉ cần nhìn một tí
Tình thương đã mặn mà Lê Phong Trần
Cứ Đứt Quãng Nửa Câu
Lê Phong Trần
Cứ đứt quãng nửa câu như chết nghẹn
Sét ngoài trời hay sét đánh trong tâm
Anh van xin Thượng Đế mến thương ngầm
Và Phật tổ, Quan âm ban ơn giúp
Lúc bị chớp lúc trời mưa điện cúp
Tựa như rằng đày đọa cả hai ta
Có nhiều khi đàm đạo cứ như là...
Thành độc thoại tức cười vô duyên quá...
Có nhiều lúc nghiến răng như nổi dóa
Điện thoại quèn hay đứt quãng nghỉ chơi
Người hai nơi tình tứ một đôi lời
Lúc bừng tỉnh người đi đâu rồi nhỉ
Nên có chi đừng vội vàng trực chỉ
Dỗi hờn nhau nhiều cớ lạ chưa nghe
Hai chúng ta hai góc nhỏ tái tê
Đừng nghi hoặc làm khổ anh lắm đó
Lê Phong Trần
Xao Xuyến Lạ
Xao xuyến lạ, miệng anh cười ha hả
Dấu hồn mình xúc cảm muốn run chân
Nghe âm thanh thỏ thẻ của thiên thần
Rót tiếng ngọc ngọt ngào hơn thơ nhạc
Lời em nói có sức thần tạo tác
Những cảm rung không dứt cứ vang ngân
Anh nghe lòng thương mến mãi tăng dần
Ngàn cây số hồn bay về bên cửa
Lê Phong Trần
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: