Thu Phong Tình Hồng
Cám ơn Dòng Sông Xanh và Mỹ Trinh đã ghé qua và chia sẻ nỗi lòng qua những bài thơ thật hay, vị thuốc thần chữa trái tim khô héo!
Thuốc Hồi Sinh
Một cánh thư, một câu chào cải tử
Thuốc hồi sinh anh cầm giữ trên tay
Ngát hương trầm ong bước lại vờn bay
Điện thoại gọi rinh rang ngày hội lễ
Hồn sống lại, bừng hơi thơ, reo khẽ
Em bình an, không giận, chỉ bận thôi
Anh cười vang hạnh phúc lại lên rồi
Mời công chúa hãy ngồi nghe anh hát
Hương tình ái đêm trăng say ngan ngát
Gió tình ru dào dạt thổi bên song
Khúc tình ca ngây ngất ở bên lòng
Anh hát khẽ đêm nay huyền ảo quá
Tình anh đó tựa như là biển cả
Tình yêu dâng như ngọn sóng đại dương
Tình đôi ta thắm mượt cõi thiên đường
Hoa trái lạ tình thương vô bờ bến
Lê Phong Trần
Em Chẳng Giận, Nhưng Bận
Em chẳng giận, nhưng anh ơi, bận lắm
Cha vào Phòng Cấp Cứu mấy hôm nay
Ước gì anh được kề cận hằng ngày
Chăn sóc kỹ cho Cha và em nữa
Mấy ngày vắng, tâm hồn anh như lửa
Cứ vào ra ngơ ngẩn ngóng trông tin
Sợ em đau, sợ Cha lại bệnh tình
Thêm trầm trọng lỡ chi em sẽ khổ
Biết mạng sống mỗi người có một số
Anh mong Cha được mạnh khoẻ luôn luôn
Em bình an, hạnh phúc, chẳng đau buồn
Bên từ phụ những ngày tươi nắng ấm
Em chẳng giận, nhưng anh ơi, bận lắm
Sợ anh lo nên nhắn lại rồi đi
Cám ơn em! Cô gái tuổi xuân thì
Hoa hồng nhỏ giọt sương rơi buổi sáng
Lê Phong Trần
Một Cánh Thư
Một cánh thư nằm trước nhà duyên dáng
Nét thân quen, à, nét chữ của em
Truyền yêu thương trong bóng tối êm đềm
Ôi hạnh phúc anh ghì vào trên ngực
Lê Phong Trần
Trích đoạn: lephongtran
Một Cánh Thư
Một cánh thư nằm trước nhà duyên dáng
Nét thân quen, à, nét chữ của em
Truyền yêu thương trong bóng tối êm đềm
Ôi hạnh phúc anh ghì vào trên ngực
Lê Phong Trần
DẬY ĐI ANH
Thức dậy đi anh em đến rồi
Không buồn không để mắt lệ rơi
Mình nắm tay nhau cùng đi tới
Con đường hạnh phúc luôn rạng ngời
Làm sao dứt được những yêu thương
Khi anh và em nhớ nhau luôn
Hãy cùng hát khúc ca thương mãi
Cho mình hai đứa chẵng còn buồn
DSX
Buồn Như Ve Mùa Hạ
Liên tiếp mấy ngày buồn như ve mùa hạ
Đậu trên cây rỉ rả đến đêm khuya
Lo cho Cha em vắng mãi không về
Anh lo lắng bồn chồn như em vậy
Cầu cho Cha được mau lành, khoẻ lại
Để em lo săn sóc, sớm bình yên
Để em tròn lời hứa với Mẹ hiền
Hầu hạ Cha thay tấm lòng của Mẹ
Liên tiếp mấy ngày anh con ve cô lẻ
Cứ vào ra ngơ ngẩn ngóng trông tin
Sợ việc chi, anh chắc phải bay liền
Trăm nỗi sợ... Nguyện cầu Cha bình phục
Cha lành hẳn, chúng mình vui hạnh phúc
Miệng cười tươi ca khúc hát tình yêu
Thoát kiếp ve rỉ rả những buổi chiều
Thành chim én, sơn ca trong trời rộng
Lê Phong Trần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 11:49:07 bởi lephongtran >
Buồn như lá mùa thu
Thu anh ạ! lời trầm buồn của lá
Ve cũng sầu xếp cánh rã thu phong
Có một nỗi buồn chia làm hai ngã
Cuối góc đường thu, hạ nén giọt lòng
Mùa chia tay và người cũng chia tay
Hồng cát bụi phong trần đau gió bấc
Hạnh phúc nào xa xôi miền quan tái
Cho ve buồn nằm chờ mãi tình thân
Buồn như lá mùa thu trông làn gió
Một thoáng mành hoa cỏ nhuốm lo âu
Buồn như cành cây nhìn hàng lá đỏ
Đẹp tuyệt trần hương bày tỏ phút giây
Chim về đâu chim buồn xa vạt nắng
Rừng nằm im nghe lắng đọng thu sầu
Em về đâu khi mùa đông tuyết trắng
Có ôm anh khoảnh khắc lúc mưa ngâu?
Mỹ Trinh r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 18:57:09 bởi Huyền Băng >
Em Gọi Anh
Em gọi anh lúc anh đang ngồi họp
Điện thoại rung trong túi, biết là em
Như bàn tay lắc lắc hỏi anh thêm
Câu chuyện cũ nửa chừng ngưng không nói
Hai giờ trưa trời chang chang nắng chói
Lúc họp xong trời sắp tối buồn ghê
Em bây giờ đang bận rộn nhiêu khê
Vừa lo lắng vừa buồn đau cô lẻ
Ráng lên nhé, phải giữ gìn sức khoẻ
Đừng thức khuya, ngã bệnh xuống ai lo
Hai tuần nữa lại cặp sách học trò
Lo việc nhà, lo việc học... vất vả
Nguyện Đức Phật, lượng từ bi cao cả
Thượng Đế thương phù trợ khỏi nguy cơ
Bóng cây to cho chở phận cùng nhờ
Cho Cha khoẻ, sống đời bình an mãi
Lê Phong Trần
Em Nhớ Anh!
Em nhớ Anh! Lời em tha thiết lạ
Lòng đang sầu héo úa giữa thu phong
Lúc xa nhau, mỗi người đang một ngả
Nghe tiếng em chợt ấm áp hương nồng
Mở tập ảnh, nhìn từng trang thương quá
Mỗi tấm hình một kỷ niệm vương vương
Lá vàng bay lả tả xuống bên đường
Em duyên dáng tóc dài tung theo gió
Mùa đông lạnh, áo da cừu, trước ngõ
Em chờ xe đến đón chở đi đâu
Sao không che sương tuyết bụi trên đầu
Lỡ nhiễm lạnh làm sao anh săn sóc
Mùa xuân đến nụ cười em bạch ngọc
Dãy hoa đào nở hồng, trắng hồ trong
Dọc ven đường, mùa hạnh phúc hương nồng
Gọi ong bướm kéo nhau về đẹp lạ
Xuân rồi qua, vườn hoa vào tháng hạ
Nở đẹp xinh, mầu sắc đẹp hơn tranh
Em của anh, mãi mãi ngát hương lành
Bốn mùa đến, bốn mùa thương vĩnh viễn
Lê Phong Trần
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 18:54:19 bởi Huyền Băng >
Chào anh LPT, đọc mấy bài thơ anh dể thương quá, LHM mới vào cứ đi vòng vòng ngơ ngáo không biết ghé chân ở đâu, xin ghé nhà anh ngắm nghía vườn hoa đẹp của anh tí nha

Mưa cũng nhớ anh!
Mưa cuối hạ ầm ầm như sóng vỡ
Như thét gào muôn nỗi nhớ nổ tung
Mưa cũng nhớ anh khao khát lối về chung
Cuối dòng nước tuôn chân đồi thành suối
Mưa ướt áo, ướt tóc dài lạnh tuổi
Hạ nồng nàn biết có trở về không?
Chờ một năm, một năm dài khoảng trống
Tập vỡ trong ngăn âm ỉ mùa xưa
Hai tuần nữa em chỉnh tề ngăn nắp
Tập thơ tình he hé khép hờ bên
Sách mùa mới trang hoàng nắng bồng bềnh
Hoài thương viết trang đời heo may đón
Dòng hoài thương có em nghiêng vành nón
Mưa còn bay giọt nước thấm qua vai
Màu hồng lam điểm nhớ tháng ngày dài
Dòng lưu bút ghi thay lời em nhắn
Nhớ quá nhớ nên mưa thương tình đắng
Nhỏ giọt trời ầm ỉ suốt mấy ngày
Em nhớ anh phong trần những sớm mai
Nhớ da diết nhớ thương hoài sớm tối
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2007 23:33:57 bởi Lam Hồng Minh >
Trích đoạn: Lam Hồng Minh
Chào anh LPT, đọc mấy bài thơ anh dể thương quá, LHM mới vào cứ đi vòng vòng ngơ ngáo không biết ghé chân ở đâu, xin ghé nhà anh ngắm nghía vườn hoa đẹp của anh tí nha
Mưa cũng nhớ anh!
Mưa cuối hạ ầm ầm như sóng vỡ
Như thét gào muôn nỗi nhớ nổ tung
Mưa cũng nhớ anh khao khát lối về chung
Cuối dòng nước tuôn chân đồi thành suối
Mưa ướt áo, ướt tóc dài lạnh tuổi
Hạ nồng nàn biết có trở về không?
Chờ một năm, một năm dài khoảng trống
Tập vỡ trong ngăn âm ỉ mùa xưa
Hai tuần nữa em chỉnh tề ngăn nấp
Tập thơ tình he hé khép hờ bên
Sách mùa mới trang hoàng nắng bồng bềnh
Hoài thương viết trang đời heo may đón
Dòng hoài thương có em nghiêng vành nón
Mưa còn bay giọt nước thấm qua vai
Màu hồng lam điểm nhớ tháng ngày dài
Dòng lưu bút ghi thay lời em nhắn
Nhớ quá nhớ nên mưa thương tình đắng
Nhỏ giọt trời ầm ỉ suốt mấy ngày
Em nhớ anh phong trần những sớm mai
Nhớ da diết nhớ thương hoài sớm tối
Mỹ Trinh
Vui ghê nha! Dấu đầu lòi đuôi nhé! Lam Hồng Minh cũng là Mỹ Trinh đó hở? LPT cám ơn LHM/MT ghé chơi, để LPT ráng tiếp chiêu nha!
Nhớ Da Diết
Cuối mùa Hạ, ra biển nhìn sóng vỗ
Nắng vàng hanh lấp lánh giữa biển xanh
Em bận, không đi được, hẹn xuân lành
Ghé thủ đô xem hội hoa đào nhé
Hoa và biển mỗi nơi đều một vẻ
Cũng như em quê cũ và quê nay
Vành nón che những ngày em ở Huế
Mũ rộng vành em đứng dưới hàng cây
Anh ra biển nhìn mênh mông sóng nhớ
Thấy bóng mình anh cứ ngỡ là em
Tưởng tượng mình đang sánh bước đêm đêm
Trên hè phố Atlanta em nhỉ
Hay là đi vùng Florence nước Ý
Thăm chiếc nôi của nghệ thuật ngày xưa
Những đền đài, những danh họa triều vua
Hay sang Pháp dọc sông Seine thơ mộng
Ở đâu nữa, có nhau trong cuộc sống
Cũng mặn nồng tha thiết có phải không
Yêu thương nhau ngày tháng mãi thật hồng
Hương trầm ngát có bao giờ phai lạt
Lê Phong Trần
Trích đoạn: dongsongxanh
Đọc thơ anh LPT rất cảm động DSX ké một bài thơ , thơ buồn mong anh bỏ qua cho. Một ngày mới thật vui anh nhé
NỖI ĐAU CHIA XA
Em nhớ anh như chưa bao giờ được nhớ
Em đã đau trong nỗi đau mất người
Em đã khóc gọi tên anh mỗi tối
em đã cười sao giọt lệ lại rơi
Em nhớ anh em nhớ lắm anh ơi
Lúc chúng mình bên nhau thật tuyệt vời
Hạnh phúc đó làm sao em quên được
Giờ xa anh em khóc mãi không thôi
Anh ra đi bỏ em lại đơn côi
Tình dở dang đau đớn cả một đời
Anh trời Nam em trời Bắc dịu vợi
Nhớ anh rồi chỉ biết khóc thầm thôi
Người thương ơi anh có nhớ em không
Anh có nghe ray rức ở trong lòng
Anh có gọi tên nàng thơ dấu ái
Anh có mong từng đêm thắm tình nồng
DSX
Cám ơn DSX ghé qua chơi, bài thơ buồn quá, nên LPL sợ không muốn khơi thêm, còn làm vui cũng không nổi, nhưng chắc chắn người thương DSX nhớ lắm đó như LPT nhớ ai đó dzị, nhớ, nhớ lắm!
Trích đoạn: lephongtran
Vui ghê nha! Dấu đầu lòi đuôi nhé! Lam Hồng Minh cũng là Mỹ Trinh đó hở? LPT cám ơn LHM/MT ghé chơi, để LPT ráng tiếp chiêu nha!
Nhớ Da Diết
Cuối mùa Hạ, ra biển nhìn sóng vỗ
Nắng vàng hanh lấp lánh giữa biển xanh
Em bận, không đi được, hẹn xuân lành
Ghé thủ đô xem hội hoa đào nhé
Hoa và biển mỗi nơi đều một vẻ
Cũng như em quê cũ và quê nay
Vành nón che những ngày em ở Huế
Mũ rộng vành em đứng dưới hàng cây
Anh ra biển nhìn mênh mông sóng nhớ
Thấy bóng mình anh cứ ngỡ là em
Tưởng tượng mình đang sánh bước đêm đêm
Trên hè phố Atlanta em nhỉ
Hay là đi vùng Florence nước Ý
Thăm chiếc nôi của nghệ thuật ngày xưa
Những đền đài, những danh họa triều vua
Hay sang Pháp dọc sông Seine thơ mộng
Ở đâu nữa, có nhau trong cuộc sống
Cũng mặn nồng tha thiết có phải không
Yêu thương nhau ngày tháng mãi thật hồng
Hương trầm ngát có bao giờ phai lạt
Lê Phong Trần
Anh LPT ơi!... Chị MT mặc toàn áo tím không đó, không biết anh nghĩ sao nha ? Còn anh Phong Trần dù có lãng tử cho tới bị bụi lấp cả mặt đi nữa LamHong cũng nhận ra anh mà, chỉ là LH không có nắm đuôi anh thôi, cho anh tự nhiên thả thơ như vậy LH vùi đầu đọc thơ anh mỗi ngày tới khi ngợp thơ và hụt hơi mỗi buổi tối rồi mới chịu đi ngủ. Mèn.... phải chi nghe được anh hát luôn thì vui biết mấy ??

Anh nợ em
anh nợ em tròn mùa xuân hoa nở
nên cọng cỏ buồn như đã héo đầu xuân
muốn cùng anh dạo phố biển một lần
chân chạm cát sóng cuộn lời tình tự
anh nợ em chiều thủ đô khu phố
thác cùng ghềnh tuôn bọt trắng hơi sương
Niagara Falls gầm thét triệu lần thương
tình em đó ngàn năm reo thác đổ
anh nợ em quê xưa Nha trang phố
con ốc tình vừa trải nắng phơi xuân
Vạn bài thơ muôn vần nợ trử tình
Em đón đợi mỗi bình minh khi vừa thức
uống giọt tình trên hàng mây lơ lửng
trên đỉnh xuân ngọn đồi khóc bơ vơ
uống môi hôn vỏn vẹn những vần thơ
ôi!... diễm phúc đợi chờ hôn bay gió
Florence chiều nắng hạ vàng thung lũng
anh nợ em ngắm tranh vẻ cung hoàng
lầu hoàng Pitti vua chúa cũng ngỡ ngàng
khi em nắm tay chàng hôn lên tóc
anh nợ em đôi mắt nào bảo ngọc
chảy muôn dòng nước mắt mới hòa tan
cho anh thiếu một kiếp nữa muộn màng
hương tóc nhớ mơ màng tay ai vuốt ....
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2007 00:25:30 bởi Lam Hồng Minh >
Người Ta Ơi
Người ta ơi, trốn chi mà trốn kỹ
Tìm chẳng ra, cứ thơ thẩn vào ra
Đợi trông tin của yêu dấu mặn mà
Thu sắp tới là phong vừa đang chớm
Hình như vậy, thu năm này về sớm
Dãy cúc xinh đã nở những bông tươi
Những màu hoa cúc lạ đẹp khoe đời
Gợi anh nhớ người ta từng khung cảnh
Đôi mắt em như hồ thu lóng lánh
Giữa ban mai có chun chút màu sương
Mái tóc em tựa như ủ trầm hương
Thơm ngan ngát gió mơn man thơ mộng
Người ta ơi, má môi hồng ước vọng
Người ta à, em có nhớ anh không?
Có mộng mơ mai mốt lễ tơ hồng
Nên duyên thắm sống bên nhau trọn kiếp
Lê Phong Trần
Nợ Chi
Nợ chi nhỉ mùa xuân hồng rực rỡ
Cỏ xanh tươi, cây nẩy lộc đầu xuân
Anh mời em dạo phố biển nhiều lần
Em từ chối bảo cát sao chẳng mịn
Nợ chi nhỉ, nhãn ổi mùa này chín
Anh mời em đi dạo hái thỏa thê
Em lắc đầu, anh ạ, phải đưa về
Sợ vườn ấy có hương hoa cây trái cấm
Nợ chi nhỉ, con đò chiều chầm chậm
Đi ngược sông lên giòng thác đổ reo
Những hạt sương bụi nước trắng trong veo
Tung toé ướt em chúi vào tránh né
Nợ chi nhỉ, nụ hôn vờ thật nhẹ
Như làn sương, làn nước chạm môi em
Chút xíu thôi làm ướt át thòm thèm
Chưa đủ thắm, để nhớ đời ngang dọc
Nợ chi nhỉ, giọt lệ mừng vui khóc
Đôi vành khuyên chiếc vòng ngọc đêm mơ
Chiếc nhẫn xinh em thầm ước mong chờ
Em nhận lấy định ngày may áo cưới
Lê Phong Trần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 10:21:43 bởi lephongtran >
Trích đoạn: lephongtran
Người Ta Ơi
Người ta ơi, trốn chi mà trốn kỹ
Tìm chẳng ra, cứ thơ thẩn vào ra
Đợi trông tin của yêu dấu mặn mà
Thu sắp tới là phong vừa đang chớm
Hình như vậy, thu năm này về sớm
Dãy cúc xinh đã nở những bông tươi
Những màu hoa cúc lạ đẹp khoe đời
Gợi anh nhớ người ta từng khung cả
Đôi mắt em như hồ thu lóng lánh
Giữa ban mai có chun chút màu sương
Mái tóc em tựa như ủ trầm hương
Thơm ngan ngát gió mơn man thơ mộng
Người ta ơi, má môi hồng ước vọng
Người ta à, em có nhớ anh không?
Có mộng mơ mai mốt lễ tơ hồng
Nên duyên thắm sống bên nhau trọn kiếp
Lê Phong Trần
Người ta ơi...à ....
người ta ơi, bận hoài trang sách vỡ
Ngồi một mình nghe hơi thở dần quen
Không hơn thua cao thấp chổ lấn chen
Học, học mãi bài lọ lem công chúa
Nhớ người ta, nhớ hoài từ muôn thuở
Mơ mùa thu về mở cửa tình hồng
Hoa muôn màu man mác gió thu phong
Chỉ thiếu một nụ hôn nồng lên má
Em bận lắm thu vàng rơi nhiều lá
Quét bơ vơ, hốt sạch hạt bụi trần
Đón anh về từ ngỏ vắng ngoài sân
Mình cùng đọc ôi... bao vần thơ đẹp!
Nhớ người ta mở cửa lòng khép nép
Chờ người ta nên ủ rũ chiều vàng
Biết bao giờ anh danh vọng cao sang
Em thi đổ treo bảng vàng chờ ngỏ
Em chỉ mơ anh phong trần ngọn gió
Về thăm em khi phượng đỏ sân trường
Đơn sơ thôi gót giày chân lữ thứ
Sài Gòn hồng chiều tình tự yêu đương
Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2007 04:44:05 bởi Lam Hồng Minh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: