Thu Phong Tình Hồng
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 227 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 16.10.2007 08:20:58 (permalink)
0
Nép Nhìn !
 
em nguyện nép bên ngoài khung cửa nhỏ
để ngắm nhìn những nét đẫm hồn thơ
người thi sĩ với những vần dang dở
viết cho ai những cảm xúc hửng hờ?
 
đam mê mãi với vần thơ tha thiết
rồi say xưa uống rượu với chị hằng
và chờ đợi dẫu trăng tròn hay khuyết
vẫn viết hoài viết mãi một màu trăng.
 
em vẫn thế chỉ đứng ngoài nép cửa
chẳng làm chi lại cứ mãi ngắm nhìn
trong bài thơ có muôn vàn ánh lửa
và tâm hồn cả những lúc bình minh !
 
 
 
 
lephongtran 16.10.2007 11:47:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Nép Nhìn !
 
em nguyện nép bên ngoài khung cửa nhỏ
để ngắm nhìn những nét đẫm hồn thơ
người thi sĩ với những vần dang dở
viết cho ai những cảm xúc hửng hờ?
 
đam mê mãi với vần thơ tha thiết
rồi say xưa uống rượu với chị hằng
và chờ đợi dẫu trăng tròn hay khuyết
vẫn viết hoài viết mãi một màu trăng.
 
em vẫn thế chỉ đứng ngoài nép cửa
chẳng làm chi lại cứ mãi ngắm nhìn
trong bài thơ có muôn vàn ánh lửa
và tâm hồn cả những lúc bình minh !
 




 
Thơ Cô Bé Yuri hay quá, rất có hồn!  Cám ơn Cô Bé Yuri ghé thăm chòi lá của lpt!
lephongtran 16.10.2007 12:08:53 (permalink)
0
Nép Nhìn Chi


Nép nhìn chi khi gió về trăn trở
Khi trăng vàng bẽn lẽn ngả trên mây
Khi tình yêu khát vọng nhớ nhung đầy
Em hãy đến, hãy chân thành bộc lộ

Nép nhìn chi bước vào trang hội ngộ
Viết thư tình rạng rỡ tuổi thanh xuân
Anh thấy em nàng tiên nhỏ giáng trần
Từ thượng giới hay khung trời ảo mộng

Nép nhìn chi cứ bước vào cuộc sống
Mơ mộng này tiếp nối mộng mơ kia
Cả cuộc đời đầy dẫy những đam mê
Hy vọng mãi chẳng bao giờ dập tắt

Nép nhìn chi giữ ước mơ bền chặt
Đi vào đời với tất cả tin yêu
Tự vươn lên vượt khó ngại ngặt nghèo
Hãy mạnh dạn dấn thân không sợ hãi

Lê Phong Trần

Cô Bé yuri 18.10.2007 02:38:21 (permalink)
0

Trích đoạn: lephongtran

Nép Nhìn Chi


Nép nhìn chi khi gió về trăn trở
Khi trăng vàng bẽn lẽn ngả trên mây
Khi tình yêu khát vọng nhớ nhung đầy
Em hãy đến, hãy chân thành bộc lộ

Nép nhìn chi bước vào trang hội ngộ
Viết thư tình rạng rỡ tuổi thanh xuân
Anh thấy em nàng tiên nhỏ giáng trần
Từ thượng giới hay khung trời ảo mộng

Nép nhìn chi cứ bước vào cuộc sống
Mơ mộng này tiếp nối mộng mơ kia
Cả cuộc đời đầy dẫy những đam mê
Hy vọng mãi chẳng bao giờ dập tắt

Nép nhìn chi giữ ước mơ bền chặt
Đi vào đời với tất cả tin yêu
Tự vươn lên vượt khó ngại ngặt nghèo
Hãy mạnh dạn dấn thân không sợ hãi

Lê Phong Trần


 
Vẫn Nép Nhìn Thôi !
 
bên khung cửa em ngắm nhìn đã đủ
lỡ bước vào sợ động khoảng không gian
em có thể đứng nhìn người chăm chú
chẳng nói chi nhưng hiểu được vô vàng
 
vườn thơ đó có anh muôn màu sắc
em thả hồn theo muôn nét thơ yêu
anh đừng trách một " nàng tiên " "trộm" vặt
chưa hỏi xin đã hứng "trộm" lấy thật nhiều
 
rồi chép vội vào trang thơ nhật ký
lưu thật nhiều những nét bút mê say
anh sẽ giữ một trời đầy kỷ niệm
nhớ hôm nay - cô bé đừng nhìn hoài !
 
 
 
lephongtran 25.10.2007 20:30:55 (permalink)
0
Em Có Biết


Em có biết rằng anh thương nhớ lắm
Mỗi ngày mong, chờ đợi đến đêm khuya
Bóng em đi biền biệt chẳng quay về
Hộp điện thoại lạnh lùng tiếng điện tử

 
Nhớ em lắm, một vài câu tình tự
Hay vài lời, vài chữ nhắn tin nhau
Gõ phím đen, nào có phải gì đâu
Em lặng tiếng, sầu đau buồn lặng đóng

 
Nhớ em lắm, ngày đêm chờ vọng ngóng
Nhìn bức tranh, nhìn tấm ảnh, nhớ thêm
Anh ước gì mãi mãi cạnh bên em
Nhìn đáy mắt, cầm tay, cùng sánh bước

 
Nhớ em lắm, biết làm sao nói được
Hẹn chiều nay, nửa khuya nhé, sáng mai
Hẹn chờ nhau, suốt cả cuộc đời dài
Mùa cau trổ mới thôi chờ: duyên thắm

 
Lê Phong Trần
lephongtran 11.11.2007 23:06:50 (permalink)
0
Kỷ Niệm

Nếu chẳng thương, giữ làm chi kỷ niệm
Đã hững hờ, kỷ vật cũng như không
Vần thơ anh vẫn chan chứa hương nồng
Bởi anh nhớ và thương Em vĩnh viễn

Anh vẫn sống như Em đang hiện diện
Cạnh bên anh, thật đấy, Dấu Yêu ơi
Dù bấy lâu Em bận bịu, xa vời
Bởi mắc học, chuyện cha già giải phẫu

Nhiều khi nhớ nỗi lòng như nung nấu
Muốn bay qua trời nắng ấm Georgia
Muốn cùng em chăm sóc giúp cha già
Từng chén thuốc, từng bát cơm thật đấy

Tình đôi ta như dòng sông mãi chảy
Chẳng bao giờ anh quên lãng em đâu
Trời xanh xao, lúc nắng đẹp, mưa sầu
Anh vẫn nhớ ghi vào từng kỷ niệm

Lê Phong Trần


lephongtran 05.12.2007 06:31:47 (permalink)
0




Em Bận Học Thi


Lê Phong Trần



Em bận học thi, đêm ngày thường rất bận
Cuối tuần này, anh ạ, thế là xong
Hai đứa mình cứ đàm thoại thỏa lòng
Vui trọn vẹn những tuần dài nghỉ lễ

 
Nhớ đừng hứa chỉ cho là có lệ
Anh sẽ buồn thấm thía tận tâm can
Sẽ gọi em, cả vạn bận, cổ khàn
Không nói được mới ngừng không gọi nữa

 
Biết không được này em xin chớ hứa
Để anh trông chờ đợi cổ dài ra
Để anh buồn bật tiếng trách đàn bà
Và con gái hay nhẹ lòng hứa xạo

 
Anh mong em dành thời giờ quý báu
Luyện thi cho thành đạt tiếng thơm vang
Mai kia đây danh sách đậu bảng vàng
Anh sẽ đến hôn tay em chúc tụng

 
Lê Phong Trần

lephongtran 23.12.2007 18:29:04 (permalink)
0
Sinh Nhật Em


Sinh nhật em, dễ gì anh quên được
Vì nhớ em, mực tím cũng cạn khô
Con đường xưa băng giá cạnh bên hồ
Cũng hoang vắng nhớ đôi chân em bước

 
Sinh nhật em, cũng sắp gần, viết trước
Rủi ro sao, cũng còn kịp trao em
Món quà vui mừng sinh nhật, Noel
Đâu dám trễ, lỡ em buồn trách giận

 
Viết như vậy, em cho là lẩn thẩn
Nhớ bần thần đến thế tại vì đâu
Mong tuần sau sinh nhật đẹp muôn màu
Em thêm tuổi lại càng xinh càng đẹp

 
Rồi khôn lớn sẽ không còn khép nép
Tự tin hơn, vào đời vững chãi hơn
Ai nói chi, nhất định cũng chẳng buồn
Biết phân tích trí hồn thêm chín chắn

 
Lê Phong Trần
lephongtran 01.01.2008 06:33:30 (permalink)
0
Ly Rượu Đầu Năm



Ly rượu đầu năm anh chúc em
Chúc em năm mới đẹp xinh thêm
Nụ cười răng khểnh thêm tươi tắn
Anh mãi một đời yêu quý em

Ly rượu sâm banh thấm đượm tình
Những ngày xa vắng đọc trăm kinh
Cầu tâm em mãi luôn thanh tịnh
Không quản chông gai cố gắng mình

Ly rượu tình thương uống cạn nha
Tình yêu lai láng khắp sơn hà
Suối tình tuôn chảy không ngưng tắt
Biển sóng nguồn thơ mãi mặn mà

Ly rượu hồng anh giữ tặng em
Đêm đầu trân quý mỗi hằng đem
Nâng ly cùng uống hồn xao xuyến
Dấu ái trao nhau phút tịnh yên

Lê Phong Trần

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 06:53:47 bởi lephongtran >
lephongtran 07.01.2008 11:32:58 (permalink)
0
Sao Cứ Lặng Thinh

Sao cứ lặng thinh mãi thế này
Cuộc đời như gió với mây bay
Em không ghé đến buồn tê tái
Nỗi nhớ nhung em lại đọa đày

Chắc tại ngày xưa tội lỗi nhiều
Đã làm em khổ biết bao nhiêu
Nên nay phải tội dày vò mãi
Day diết từng đêm với tịch liêu

Khô héo tâm cạn, bút cũng mòn
Nỗi sầu chất chứa đã thành non
Lưỡi dao nhung nhớ ai mài sắc
Vết đứt tim anh giọt máu son

Sao mãi khổ đau nhớ một người
Vắng ai hoa héo chẳng còn tươi
Trái tim hấp hối đang mòn mỏi
Gắng gượng chờ mong một bóng người

Lê Phong Trần
Cô Bé yuri 09.01.2008 21:49:24 (permalink)
0
Chúc Anh Năm Mới !
 
xuân về rồi em chúc anh vui nhé
đừng buồn chi xuân cũng chẳng tươi hồng
một nhành mai hay nhánh đào khe khẽ
anh đừng làm cho nặng cánh hoa cong ,
 
em - én nhỏ báo anh " mùa xuân tới ! "
cấm nỗi buồn bước vào ngỏ nhà anh !
đầu năm nay chắc sẽ nhiều tài lộc
đến bên anh bao hạnh phúc an lành !
 
 
sắp đến tết rồi , bé chúc anh lephongtran vui vẻ nha !!
 
 
lephongtran 14.01.2008 07:38:33 (permalink)
0
Em:  Chim Én Nhỏ

Em chim én nhỏ bao người đợi
Trên đám mây xanh chở nắng vàng
Cánh nghiêng thả xuống mùa xuân mới
Khúc nhạc thần tiên lại rộn ràng

Em từ cõi mộng về trong thực
Đàn én đem xuân đến khắp nơi
Nắng ấm chở trên đôi cánh nhỏ
Rắc gieo tia nắng xuống cho đời

Cám ơn én nhé đem hy vọng
Mầm mộng mơ tươi nảy mọc lên
Nắng xuân hồng ấm mầm non nhỏ
Tình thắm mênh mông mãi vững bền

Lê Phong Trần

lephongtran 20.01.2008 11:23:52 (permalink)
0
Chỉ Có Em

Chỉ có em, một tình yêu huyền diệu
Đưa hồn anh vào muôn điệu thi ca
Chỉ có em, lòng độ lượng hải hà
Mới thấu hiểu cõi hồn luôn mong nhớ

Chỉ có em, một tình yêu muôn thưở
Rọi hồn anh trong bóng tối đơn côi
Chỉ có em, tim giao động bồi hồi
Tạo ấn tượng đưa về bao cảm xúc

Chỉ có em, một tình yêu hạnh phúc
Đóa tình hoa rực rỡ giữa muôn hoa
Chỉ có em, mối tình thắm hiền hòa
Anh tin tưởng chẳng bao giờ phai nhạt

Chỉ có em, gảy đàn tranh cất hát
Đêm tình yêu, rượu nồng cháy thương yêu
Chỉ có em,  thương nhớ mãi muôn chiều
Anh mãi gữ một tình yêu trân quý

Lê Phong Trần
Lam Hồng Minh 21.01.2008 00:24:18 (permalink)
0

Phong trần thân thương!.... Gởi lại những tâm trạng của LamHong trong những ngày vắng anh. Nhớ anh!.......

Chỉ còn em

Chỉ còn em bên dòng đời hổn độn
Tìm bóng thơ nghe cô độc ngấm ngầm
Gói ghém dòng thương về yên ngủ trăm năm
Cau trầu héo, người ra đi đón gió

Chỉ còn em và tình yêu còn đó
Mưa trôi xa lối nhỏ khuất chiều tàn
Trăng ra đi bỏ lại những đêm hoang
Bình minh thức bàng hoàng thương giọt nắng

Chỉ còn em bên ly cà phê đắng
Nghe mưa rơi bên song cửa ngày đi
Nghe tâm tư rơi nát giọt biệt ly
Âm thầm tiễn một người đi xa mãi

Chỉ còn em ôm ân tình xa ngái
Rướm máu tim đau nhói nhịp cung đàn
Chỉ còn em bên ngõ vắng lang thang
Chìm góc phố đăm chiêu ngàn tư lự

Lam Hồng Minh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2008 00:26:08 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 21.01.2008 00:51:41 (permalink)
0


Trích đoạn: lephongtran

Chỉ Có Em

Chỉ có em, một tình yêu huyền diệu
Đưa hồn anh vào muôn điệu thi ca
Chỉ có em, lòng độ lượng hải hà
Mới thấu hiểu cõi hồn luôn mong nhớ

Chỉ có em, một tình yêu muôn thưở
Rọi hồn anh trong bóng tối đơn côi
Chỉ có em, tim giao động bồi hồi
Tạo ấn tượng đưa về bao cảm xúc

Chỉ có em, một tình yêu hạnh phúc
Đóa tình hoa rực rỡ giữa muôn hoa
Chỉ có em, mối tình thắm hiền hòa
Anh tin tưởng chẳng bao giờ phai nhạt

Chỉ có em, gảy đàn tranh cất hát
Đêm tình yêu, rượu nồng cháy thương yêu
Chỉ có em, thương nhớ mãi muôn chiều
Anh mãi gữ một tình yêu trân quý

Lê Phong Trần



Chỉ có anh

Chỉ có anh đưa em vào huyền thoại
Vòng tay thơ lau khô giọt lệ sầu
Chỉ có anh em ngồi đợi đêm thâu
Nghe thương nhớ ngọt ngào ru giấc ngủ

Chỉ có anh trao nụ cười liễu rũ
Trăng sao về in giòng suối hương thu
Dẫu mùa đông vướng réo rắt sương mù
Thơ sưởi ấm đêm ngu ngơ niềm nhớ

Chỉ có anh nghe tiếng lòng nhịp thở
Nghe con tim náo nứt ngợp hương hoa
Chỉ có anh đôi mắt biếc hiền hòa
Say đắm đuối dòng tự tình muôn thuở

Chỉ có anh khảy cung đàn tình nhớ
Du dương hồng nhịp điệu khoảng trời xanh
Chỉ có anh làm mưa nắng hiền lành
Muôn chiều ấy mang thương về ôm gối

Lam Hồng Minh


Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 16 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 227 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9