Thu Phong Tình Hồng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 227 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 10.03.2006 08:47:01 (permalink)
0

Trích đoạn: lephongtran

Trốn Sợ Tình Yêu


Mùa đông tuyết lạnh giá
Một vầng trăng trên trời
Thả những giòng tơ rơi
Xuống cả vùng tuyết trắng

Một trời mờ ảo sáng
Lòng ta thêm vấn vương
Muốn nói một lời thương
Sao mà e ngại quá

Thế giới mạng ảo hóa
Tri kỷ chẳng tìm ra
Thơ văn thật mặn mà
Nhưng lòng hẳn đã vậy?

Không, mình không nói lẫy
Vườn thơ vạn lời thơ
Nàng thơ bao người chờ
Ta, ta chọn phiêu lãng

Xa cách bao nhiêu quãng
Gặp nhau bao phút giây
Tình đã đậm say say
Có khi tim rạn vỡ

Thương là thương hết cỡ
Yêu là yêu hết mình
Biết người có chung tình
Sao mà ta mãi sợ


Lê Phong Trần


Ánh trăng tàn (2)

Trăng mờ trên lối nhỏ
Vướng víu mà làm chi
Tình thơ thì thiếu gì
Nhưng chỉ người thơ biết

Nhặt chi những bông tuyết
Để lạnh lòng bàn tay
Xin ngừoi đừng có say
Kẻo mơ hoài mộng ảo

Vườn nhà em đã rào
Không còn đâu ngõ bước
Xin cho em từ khuớc
Lời yêu , yêu thiết tha

Mời thi hữu cùng ta
Ngắm trăng say thơ vận
Quanh mình nhiều lận đận
Tìm quên trong thơ ca.




#46
    lephongtran 11.03.2006 05:11:38 (permalink)
    0
    Hứa Với Nhỏ Thương

    Vì em nhỏ, chẳng buông lời đắm đuối
    Nhưng tình thương đằm thắm mộng mai sau
    Giá như anh như thuở đó ban đầu
    Hiểu thấu được tình yêu là định kiếp

    Em với anh hai trái tim chung nhịp
    Điệu nhạc tình êm ái vẹn hồn mong
    Thời gian xa, khoảng cách thử tâm lòng
    Tình chân thật sẽ càng thêm bền chặt

    Nhớ em lắm nhiều khi lòng quặn thắt
    Thương người em bé bỏng dáng mảnh mai
    Đang cô đơn từng bước nhỏ đường dài
    Yêu em lắm người em thơ tuổi dại

    Anh sẽ giữ mối tình yêu dấu ái
    Trọn cuộc đời từ buổi sáng tinh mơ
    Mặt trời trưa, khi nắng xế chiều mờ
    Qua đêm tối dẫu trăng tròn hay khuyết

    Lê Phong Trần
    #47
      BĂNG NGUYỆT 13.03.2006 10:05:51 (permalink)
      0
      Hành vận cùng thơ.

      Em sẽ là em, em gái thôi
      Vườn đào có chủ chăm sóc rồi
      Như con sáo sậu, trong vườn rộng
      Mượn văn, từ, ý, trải thơ rơi...

      Ta chẳng dối ai, chỉ dối mình
      Tự cho thanh bạch, tự biện minh
      Tự cho đời sống vô ý nghĩa
      Nghị lực trông thơ, xóa bất bình

      Mà sao anh ạ, thơ gói lệ
      Cuộn vào khoảng trống ,kiếm trời quê
      Những điều ko nói anh có hiểu?!
      Chỉ có trời đêm với ê chề

      Em sẽ là em, em gái nghe
      Hành vận cùng thơ...góp chút hề
      Sương trắng còn vương trên mi mắt
      Đêm chậm chậm lứơt.....vỡ..pha lê.
      #48
        lephongtran 13.03.2006 17:57:40 (permalink)
        0
        Em Cứ Là Em


        Em cứ là em, có thế thôi
        Thả thơ vi vút gợi bồi hồi
        Lồng son gác tía chim ca hót
        Anh chẳng lạnh lùng bắn sáo trời

        Anh chẳng lừa ai, chẳng dối tình
        Sống vui thơ thẩn nét cao minh
        Cuộc đời luôn phải giữ gìn kỹ
        Ý nghĩa cuộc đời với chính danh

        Có sao đâu nhỉ, buồn thì khóc
        Viết những lời thơ gởi chốn quê
        Một lời thổ lộ, mười tâm sự
        Đất khách đừng buồn chớ ủ ê

        Em cứ là em, em gái anh
        Tha hồ thả điệu ý thơ lành
        Tự nhiên đi nhé em yêu quí
        Đêm lạnh trời khuya sao xẹt nhanh

        Lê Phong Trần


        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

        Hành vận cùng thơ.

        Em sẽ là em, em gái thôi
        Vườn đào có chủ chăm sóc rồi
        Như con sáo sậu, trong vườn rộng
        Mượn văn, từ, ý, trải thơ rơi...

        Ta chẳng dối ai, chỉ dối mình
        Tự cho thanh bạch, tự biện minh
        Tự cho đời sống vô ý nghĩa
        Nghị lực trông thơ, xóa bất bình

        Mà sao anh ạ, thơ gói lệ
        Cuộn vào khoảng trống ,kiếm trời quê
        Những điều ko nói anh có hiểu?!
        Chỉ có trời đêm với ê chề

        Em sẽ là em, em gái nghe
        Hành vận cùng thơ...góp chút hề
        Sương trắng còn vương trên mi mắt
        Đêm chậm chậm lứơt.....vỡ..pha lê.

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2006 17:58:54 bởi lephongtran >
        #49
          maigia 20.03.2006 20:35:01 (permalink)
          0
          Không Gặp Mặt
          Mai Gia


          Không gặp mặt lòng dạ buồn day dứt
          Mỗi ngày qua thêm sầu héo tim gan
          Anh hiểu em nên chẳng dám phàn nàn
          Đành cố gắng mỉm cười không ứa lệ

          Nếu, à lại ước, chúng mình như có thể...
          Rút thời gian, xóa hết những giới ranh...
          Khi đêm về ngàn tinh tú long lanh...
          Hai đứa sẽ cầm tay vui thỏa thích...

          Không gặp mặt nhớ nhung thành chuyện tích
          Hóa thành thơ, thành sương khói tìm nhau
          Dù thế nào, anh chẳng đổi thay đâu
          Anh sẽ đợi đến cuối mùa hẹn ước

          Bài thơ anh, bài thuốc thần, linh dược
          Chỉ cầm cơn, không chữa bệnh tương tư...
          Gởi riêng em... vạn ước nguyện... phải như...
          Cười lên nhé... mặt trời luôn còn đó

          Mai Gia

          #50
            BĂNG NGUYỆT 21.03.2006 05:23:03 (permalink)
            0

            Không gặp mặt nhớ nhung thành chuyện tích
            Hóa thành thơ, thành sương khói tìm nhau
            Dù thế nào, anh chẳng đổi thay đâu
            Anh sẽ đợi đến cuối mùa hẹn ước



            Chỉ bạn cùng thơ

            Chưa gặp qua hay quên mất người thân
            Nguỵệt áo não chìm dần vào đêm vắng
            Suy tư gì mà thức thao đêm vắng
            Ta nhớ MÌNH hay vị đắng...cô đơn.!

            Ngã vào thơ đừng ngại những thiệt hơn
            Dù chưa gặp hay gặp rồi cũng vậy
            Đợi làm chi những lần vô tình ấy
            Biết muà nào mùa hẹn ứoc đây anh.

            Sương khói, ừ, những sương khói mong manh
            Làm sao giữ khi nắng xanh về đến
            Kiếp làm ngừơi ai bước qua định mệnh
            Chim trông lồng, những mơ ước không tên.
            #51
              BĂNG NGUYỆT 21.03.2006 07:22:42 (permalink)
              0

              Em cứ là em, em gái anh
              Tha hồ thả điệu ý thơ lành
              Tự nhiên đi nhé em yêu quí
              Đêm lạnh trời khuya sao xẹt nhanh

              Lê Phong Trần


              Đêm nhớ MÌNH

              Mời anh nhé này tách trà xanh
              Đêm buồn thơ vắng mưa giăng quanh
              Gửi gắm gì đây cho bớt lạnh
              Khi khách chung tình chẳng ghé đây

              Thời gian vẫn cứ thế, chuyển xoay
              Giữ được gì cho những ngày đã mất
              Cạn đi anh nếu muốn say một giấc
              Rượu nhạt này, sẽ sưởi ấm lòng ta

              Nhớ người xa thôi lấy rượu thay trà
              Mưa không tạnh nên thơ ca cũng biệt
              Khách tình chung ở phương trời có biết
              Em nhớ MÌNH da diết, vạn lần hơn

              Vâng anh ạ đêm nay dài quá nhỉ,
              Mưa tạnh rồi , thơ vẫn trốn ở đâu
              Tạm biệt anh em đi vào mộng mị
              Gặp người ta, thủ thỉ chuyện...tình yêu!!
              #52
                lephongtran 21.03.2006 22:04:24 (permalink)
                0
                Nghỉ Xuân


                Anh đoán là em đang Nghỉ Xuân
                Em đang phiêu lãng chẳng u buồn
                Rong chơi bãi biển, rừng dương, ấm
                Thôi hẹn gặp nhau buổi cuối tuần

                Liệu nhớ chăng em hay sẽ quên
                Lâu rồi lạc lõng chẳng còn quen
                Năng chào năng nói năng thân thuộc
                Dầu cạn lửa ngưng chẳng ánh đèn

                Em đi hóng mát ở nơi nào
                Tự nhiên bặt tiếng biết làm sao
                Hay em giận dỗi vì đâu đó
                Da diết hồn anh với khát khao

                Anh cứ thả thơ nghênh đón em
                Tình cờ em đọc áng thơ đêm
                Biết rằng anh nhớ, chờ em mãi
                Cho đến khi nào khô héo tim

                Lê Phong Trần


                Nghỉ Xuân : Phỏng dịch chữ Spring Break, ở Hoa Kỳ, giữa khóa sinh viên học sinh thường có Spring Break, nghỉ nửa khóa, vào dịp đầu mùa Xuân.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2006 22:12:36 bởi lephongtran >
                #53
                  lephongtran 21.03.2006 22:41:03 (permalink)
                  0

                  Nhung Nhớ Đọa Đầy
                  Lê Phong Trần


                  Trời hỡi! Làm sao bớt nhớ đây
                  Vắng em nhung nhớ bủa vây đầy
                  Lần trang thơ cũ của em đọc
                  Anh biết tìm chi để khỏa khoây

                  Lẳng lặng ra đi không giã biệt
                  Anh chờ anh đợi ngóng tin em
                  Muôn niềm nhung nhớ ơi da diết
                  Ứ đọng đầy hồn lấp cả tim

                  Chợt thấy trên cao cánh nhạn về
                  A thì Xuân đến bức tranh quê
                  Em đi nghỉ mát, mau quên nhỉ!
                  Vui nhé! Này em, tận hưởng Hè!

                  Gió thoảng hương trầm gây vấn vương
                  Bàn chân thon nhỏ đã xa trường
                  Hàng phong nhu nhú chùm hoa đỏ
                  Kinh kệ ai kèm theo mõ chuông?

                  Lê Phong Trần


                  #54
                    lephongtran 21.03.2006 23:30:55 (permalink)
                    0
                    Trời Hiểu Hồn Anh

                    Trời hiểu hồn anh đã quắt quay
                    Nên sai gió bão đổ giăng đầy
                    Mấy tầng tuyết trắng che phủ khắp
                    Từng đóa đẹp xinh nở kín cây

                    Biết khổ như vầy chắng dám yêu
                    Quặn lòng se thắt mãi cô liêu
                    Bao nhiêu câu hỏi về xâu xé
                    Nát cả tim anh chỉ một chiều

                    Đốt lò hương cũ tìm hơi ấm
                    Xuân đến mà sao lại tuyết đông
                    Mới đó tình anh em đẹp lắm
                    Giờ đây bão tố xoáy trong lòng

                    Anh biết tình yêu thử thách mình
                    Giữ gìn em nhé nét hương trinh
                    Càng lâu càng đậm như men rượu
                    Giữ vẹn cho nhau trọn cả bình

                    Lê Phong Trần

                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 18:54:22 bởi Huyền Băng >
                    #55
                      lephongtran 22.03.2006 23:13:01 (permalink)
                      0
                      Sóng Gió Thủy Chung

                      Em biết là anh nhớ lắm không?
                      Luôn luôn yêu quí chẳng thay lòng
                      Bóng hình em đó dù chăng nữa
                      Xin nguyện muôn đời vẹn thủy chung

                      Từ độ hương hoa quyện gió lành
                      Từ ngày em tỏ ý yêu anh
                      Vườn anh chim chóc về ca hót
                      Bãi cát, rừng thông, sóng biển xanh...

                      Còn nhớ không em cảnh tuyệt vời
                      Khi vừa chập choạng sóng chơi vơi
                      Muôn ngàn ánh bạc long lanh sáng
                      Những vệt lân tinh dấu tích ngời

                      Em ước mơ thành sóng đại dương
                      Dịu dàng mãnh liệt suốt canh trường
                      Thì thầm gào thét theo làn gió
                      Xuôi ngược đi cùng khắp bốn phương

                      Ngọn - Sóng - Tình ơi, cứ bập bềnh
                      Biển trời bát ngát rất mông mênh
                      Cùng nhau đi mãi em yêu nhé
                      Biển sẽ du dương chuyện chúng mình

                      Lê Phong Trần
                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 18:55:32 bởi Huyền Băng >
                      #56
                        Nguyên Đỗ 06.04.2006 00:18:54 (permalink)
                        0
                        Nhớ Nhung


                        Nhớ nhung sầu dằng dặc
                        Buồn lên đỉnh sao Khuê
                        Gần nhau chỉ một khắc
                        Thương yêu tình tràn trề
                        Trong đêm trầm u mặc
                        Nhớ gì sao nhớ ghê
                        Chẳng phải vì dao sắc
                        Máu lệ chảy dầm dề

                        Nguyên Đỗ

                        #57
                          Nguyên Đỗ 07.04.2006 00:03:07 (permalink)
                          0

                          Hương Giang


                          Thả hồn theo nước Hương Giang
                          Đò khua những giọt nắng vàng lăn tăn
                          Về thăm đất Huế một lần
                          Thấy mình như đã vạn lần đến đây


                          Thả hồn theo những áng mây
                          Dưới lòng sông chảy đậm say ý tình
                          Chiều hồng con nước xanh xanh
                          Đêm khuya sẽ có trăng thanh dịu dàng

                          Thả hồn theo nước Hương Giang
                          Chưa trăng lòng đã mơ màng nhớ ai

                          Nguyên Đỗ

                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 18:57:01 bởi Huyền Băng >
                          #58
                            Nguyên Đỗ 09.04.2006 11:56:01 (permalink)
                            0
                            Tình Ca Mùa Thu


                            Em đứng đó, muà Thu hay muà Hạ
                            Áo lụa là hoa lá cũng hờn ghen
                            Nụ cười xinh nồng thắm đượm hơi men
                            Trong ánh mắt hồ thu anh đắm đuối

                            Em khơi dậy lửa tình xưa tắt nguội
                            Nắng hoe vàng lóng lánh nước hồ trong
                            Gió hiu hiu thổi dậy sóng trong lòng
                            Thuyền mơ ước trôi vào trong biển mộng

                            Em là bản tình ca trong cuộc sống
                            Đưa anh qua bao nốt nhạc thăng trầm
                            Khi ào ào giông bão lúc lặng câm
                            Cơn mưa đổ giữa trưa hè nắng hạ

                            Mùa Thu đến tô màu muôn cành lá
                            Tiếng chim ca rộn rã đón Thu về
                            Mái tóc mây đen nhánh thấy thương ghê
                            Tình ta đó bềnh bồng như mây trắng

                            Em đến đây đời không còn trống vắng
                            Giây tình mơ như rợp nắng muà Xuân
                            Tim reo vui như nước đổ đầu nguồn
                            Muà Đông giá thẹn thùng còn dấu mặt.

                            Nguyen Do
                            Oct 21, 1999

                            #59
                              Nguyên Đỗ 09.04.2006 22:15:09 (permalink)
                              0
                              Lửa Tình

                              Tặng bạn LPT nha!


                              Chuyện rằng công chúa Bắc Tề
                              Thương chàng dân giã hẹn thề gặp nhau
                              Chàng Trần chờ đợi hồi lâu
                              Chuà nghiêm thanh tịnh cúi đầu ngủ quên

                              Đến giờ công chúa lên đền
                              Thấy chàng ngủ gục nàng bèn quay đi
                              Ném vòng ngọc lại chia ly
                              Chàng Trần vẫn ngủ li bì chẳng hay

                              Giật mình tỉnh, sắp hết ngày
                              Đầu Xuân, mồng một, nắng say, ngỡ ngàng
                              Đau lòng chàng chợt mất nàng
                              Trái tim bốc lửa cháy lan cả chùa

                              Phong trần theo ngọn gió lùa
                              Tích xưa chuyện cũ lửa vừa bốc cao
                              Trái tim rực lửa dạt dào
                              Biết tìm tri kỷ chốn nào mà trao

                              Nguyên Đỗ

                              Cảm tác khi đọc tích Lửa Tình trong Từ Điển Văn Liệu của Long Điền Nguyễn Văn Minh
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 227 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9