Thu Phong Tình Hồng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 16 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 227 bài trong đề mục
lephongtran 12.04.2006 22:34:50 (permalink)
0
Nàng Thơ Của Anh
Lê Phong Trần


Nàng thơ của anh
Biến đổi hình ảo hóa
Trong cuộc đời vạn trạng
Biết không em?
Tự bao giờ
Em có thịt có xương?
Em hiện hữu
Lúa nàng hương rất thực

Em ngả đầu vào ngực
Nghe nhịp đập trái tim
Anh thì thầm ba chữ
Anh yêu em
Rung xúc cảm
Bay khắp cùng trái đất

Cánh đồng lúa
Chỉ màu xanh duy nhất
Như dòng sông
Năm tháng vẫn còn xanh
Như là em
Mãi mãi vẫn yêu anh
Và ngọn gió
Ngàn năm còn rào rạt

Chỉ có em một màu xanh bát ngát
Tận chân trời
Dọc từng thớ đê mê
Đêm tình say
Em có theo gió đi về
Cho hơi thở
Gió lúa đồng quấn quyện

Lê Phong Trần


#61
    Nguyên Đỗ 16.04.2006 02:37:12 (permalink)
    0
    Gieo Gió Gặt Bão

    Nguyên Đỗ



    Chẳng gì lạ kẻ trồng cây hái quả
    Kẻ trồng dưa sẽ thu lượm được dưa
    Mừng hân hoan xướng ca hát ngày mùa
    Công khó nhọc gieo trồng chăm vun xới

    Thù hận cũ hiểu lầm nên tháo cởi
    Giữ làm chi cho khổ lụy vào thân
    Bánh luân xa mãi mãi vẫn xoay vần
    Cứ gieo gió ắt có ngày gặt bão

    Hãy chăm sóc tấm lòng trong, thiện, hảo
    Đừng vội vàng nóng giận mất trí khôn
    Khi buồn đau chán nản giữ tâm hồn
    Được bình thản khoan nhân và sáng suốt

    Có nhiều việc thoạt trông thường u uất
    Nhưng bình tâm xét lại cũng cơ duyên
    Mưu tại nhân, nhưng thành sự tại thiên
    Đừng cưỡng lại ý trời hay duyên nhé

    Nguyên Đỗ

    * Thành ngữ Gieo gió gặt bão
    ** Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
    *** Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    **** Kẻ trồng dưa, hái dưa
    #62
      Nguyên Đỗ 25.05.2006 05:31:32 (permalink)
      0
      Ghiền Thơ

      Anh ghiền thơ như người ta nghiện thuốc
      Cắn bút chì phì phà khói Salem
      Mỗi điếu thơ có bóng dáng của em
      Thơ anh thả những vòng tròn thương nhớ

      Thơ dưỡng khí nuôi anh theo nhịp thở
      Có những ngày thiếu vắng quắt quay đau
      Không thư em như đèn bấc cạn dầu
      Chỉ le lói chập chờn như sắp tắt

      Tình thơ đẹp mãi còn luôn son sắt
      Khói sương bay theo ánh nắng hồng say
      Và đêm đêm anh dõi bóng trăng gầy
      Nghe tiếng nhạc điệu đàn tranh da diết

      Anh hoà thơ với tình em bất diệt
      Gió ru hời, sông, sóng vời ngàn lau
      Chuyện chúng mình ngày đó mến thương nhau
      Mỗi ánh mắt, mỗi câu, lời tình tự

      Anh ghiền thơ, thơ là em đấy chứ
      Em đừng ghen, đừng giận bóng trăng suông
      Em trong mơ, em hiện thực, vô thường
      Trí anh vẽ mây trời thay khói thuốc

      Nguyên Đỗ
      #63
        Nguyên Đỗ 26.05.2006 07:45:12 (permalink)
        0

        Ra Trường... Vào Đời

        Áo mão cân đai đã sẵn sàng
        Từ đây trường lớp sẽ
        mênh mang
        Giữ gìn giây phút ra trường nhé
        Em bước khoan thai rất dịu dàng

        Hồi hộp bâng khuâng tiếng giã
        từ
        Bao đêm thao thức luyện kinh thư
        Mấy năm rèn luyện tâm với chí
        Ba Mạ nhìn em mắt hiền từ (1)

        Rồi sẽ theo chồng đi rất
        xa
        Người thân bạn hữu tuổi
        hoa ngà
        Ngây thơ tuổi trẻ, xin từ
        biệt
        Em sẽ theo chồng đi rất xa

        Sách vở trường ơi có nhớ
        thương
        Bạn bè ngày đó rất thân
        thương
        Những đùa vui nghịch không còn
        nữa
        Một thoáng bồi hồi thoáng vấn
        vương

        Em bước oai nghi lãnh mảnh bằng
        Nhớ ngày nào đó chạy tung tăng
        Từ đây khôn lớn xin từ giã
        Đường cũ mộng mơ
        với sao trăng

        Thì đó từ đây sẽ vào
        đời
        Chẳng còn thơ thẩn với
        chơi vơi
        Đón chào thế giới hồn phơi
        phới
        Ngày tháng tương lai sẽ rạng
        ngời

        Nguyên Đỗ
        May 5th, 2001

        (1) Ba má đọc theo tiếng Huế

        Phá bạn LPT một chút nha!


        http://diendan.datviet.com/forums/showthread.php?t=913



        Trả Em Nụ Hôn


        Trả em nụ hôn đầu
        Dẫn hồn anh lạc lối
        Trả em về ngàn dâu
        Dấu tình yêu ngụp lội

        Trả em nụ hôn nồng
        Tháng Hạ chiều xanh thắm
        Mai này trời vào Đông
        Em cách xa vạn dăm

        Trả em nụ hôn tình
        Cuốn đời nhau gió bão
        Để đời sau điêu linh
        Tình yêu không trọn đạo

        Trả em nụ hôn nào
        Giữ đời nhau mãi mãi
        Tình trăng thơ ngọt ngào
        Suốt đời ta ngây dại

        Trả lại em em ơi
        Dẫu yêu em trọn đời
        Mùa Xuân không còn nữa
        Trả lại em em ơi


        Nguyên Đỗ
        #64
          lephongtran 27.05.2006 10:49:35 (permalink)
          0
          Cởn Am Nguyên Đỗ nha, giữ cho mục thơ mới! Chúc ND vui và sáng tác đều chi!


          Giấc Mơ Lạ Lùng


          Đêm qua trong giấc mơ hoang
          Em xinh đài các nữ hoàng uy nghi
          Trừng trừng em hỏi, "Tên chi?
          Tại sao đứng giữa lối đi cản đường?"

          "Bẩm... trình, khải tấu... công nương,
          Hạ... thần... trộm... tưởng... vấn vương một người
          Xem qua... giông... giống... chính... Người
          Nhìn gần... mới biết... nụ cười... khác nhau?"

          Nữ hoàng thắc mắc, "Khác đâu?"
          "Dạ thưa, khác ở nét màu đơn sơ
          Người yêu tại hạ dại khờ
          Ngây thơ trong trắng mộng mơ tóc thề!"

          Nữ hoàng, "Anh nói ghét ghê!
          Bộ không nhận được tóc thề đây sao?"
          Đưa tay thay miện vương bào
          Chao ơi nằm mộng, lạc vào mê cung?

          Lê Phong Trần

          #65
            lephongtran 31.05.2006 12:31:16 (permalink)
            0
            Nhớ Lắm, Người Ta Biết Không?


            Nhớ lắm Người ơi, nhớ thật tình
            Nụ cười năm cũ vẫn còn xinh
            Vẫn nhìn thấy mãi răng ai khểnh
            Vẫn thoáng nhớ nhung một bóng hình

            Thương chi thương lạ hỡi Người Thương
            Vắng bóng dầy thêm những vấn vương
            Anh đợi tháng ngày như đã mỏi
            Đâu đây phảng phất khói trầm hương

            Buổi gặp nhau xưa dưới mái chùa
            Tiếng kinh, mõ gõ lúc trời mưa
            Thầy đang phổ độ cầu cho Mẹ
            Em khóc lệ rơi pha nước mưa

            Khăn tay anh khẽ đưa em lau
            Từ ấy đôi mình tương kính nhau
            Em bảo từ đây ta sẽ đợi
            Cho khi mộng thắm mối duyên đầu

            Anh đợi chờ em chờ suốt đời
            Tình đầu tình cuối phút lên ngôi
            Vì em thơ sẽ bay cao vút
            Vọng mãi sang em tới đỉnh trời

            Lê Phong Trần

            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2006 18:49:42 bởi Huyền Băng >
            #66
              Nguyên Đỗ 06.06.2006 07:30:26 (permalink)
              0
              Nhơ' ai thì nhớ nha ông bạn, đừng nhớ ND kẻo người ta tưởng tui đổi hệ đó! hahahaha!
              #67
                lephongtran 12.07.2006 13:12:53 (permalink)
                0
                Mau Trở Lại, Em Ơi!


                Làm sao chắn cho mặt trời khỏi lặn
                Đêm đừng về để bớt lạnh, đơn côi
                Gió thôi rung cây lá đứng bên đồi
                Hồn hết nhớ bóng người thương một thuở

                Lòng hoang lạnh như bất ngờ goá bụa
                Cõi hồn ta thành bãi vắng tha ma
                Mới hôm nào em còn hứa với ta
                Sẽ trò chuyện, gởi thư từng ngày một

                Ta chờ em như đợi tin giờ chót
                Ngày lại ngày chẳng nhận được hồi âm
                Tim nhói đau bị đâm phải cọc ngầm
                Thuyền sắp đắm nhớ nhung thành lũ lụt

                Không dám thả cho giòng đời cuốn hút
                Ta bám vào từng cột mốc yêu thương
                Những cầu phao cứu vớt dọc bên đường
                Mau trở lại này em ta chết đuối

                Lê Phong Trần

                r
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 17:23:20 bởi Huyền Băng >
                #68
                  lephongtran 15.08.2006 13:38:25 (permalink)
                  0
                  Nghiệp Thơ


                  Ai bảo yêu thơ mới vật vờ
                  Bạn cùng mây gió cũng nên thơ
                  Sớm mai sương đọng trên cành lá
                  Chiếu xuống, đêm về thả mộng mơ

                  Khi lá thu rơi xao xuyến hồn
                  Con thuyền thấp thoáng ở đầu sông
                  Gợi bao thi cảm gây bao nhớ
                  Viết những vần thơ nức nở lòng

                  Ai bảo làm thơ chỉ thoáng qua
                  Như mưa, giông, gió, nắng giao hòa
                  Bao cung điệu nhỉ, bao âm sắc
                  Mỗi một câu thơ một đóa hoa

                  Những cánh thơ bay một ẩn tình
                  Những làn hồng tuyến lúc bình minh
                  Những con sóng nhỏ trên sông biển
                  Những tiếng trái tim những bóng hình

                  Thơ gieo sầu tủi cõi hư vô
                  Tâm bút xôn xao sóng mặt hồ
                  Giọt máu lệ rơi mừng tủi tủi
                  Nụ cười, tranh vẽ, mực sơn tô

                  Duyên nợ văn thơ nợ tuyệt vời
                  Hồn người vĩnh viễn mãi chơi vơi
                  Tuyết, trăng, gió, nắng gieo bao khúc
                  Để áng thơ bay với vạn lời


                  Lê Phong Trần

                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 17:25:19 bởi Huyền Băng >
                  #69
                    lephongtran 15.08.2006 13:39:51 (permalink)
                    0
                    Tình Yêu Xa Luân?


                    Tình yêu chẳng phải bánh xa luân
                    Anh biết mình yêu chỉ một lần
                    Chẳng phải áo quần thay đổi được
                    Nên đời mãi phải kiếp phong trần

                    Vòng tình hai đứa một khi quay
                    Xoay mãi chẳng ngưng chẳng nghỉ này
                    Khi bánh dừng xoay vòng sẽ ngã
                    Tình yêu đôi lứa mãi cuồng say

                    Hai bánh tình yêu mãi chạy tròn
                    Khởi đầu bằng mắt, miệng, môi hôn
                    Chạy đều chạy mãi trong đời sống
                    Chạy tựa như chung chỉ một hồn

                    Vòng tình em ạ mãi yêu thương
                    Có cuộn hoa hồng ngát đậm hương
                    Hoa sứ hoa rừng hoa cúc dại
                    Từ đây hai đứa mãi chung đường

                    Lê Phong Trần



                    #70
                      lephongtran 29.08.2006 09:44:48 (permalink)
                      0
                      Ai Biết Được

                      Ai đếm được có bao nhiêu sợi tóc
                      Ở trên đầu, hạt thóc ở trên sân
                      Anh yêu em còn gấp bội, ngàn lần
                      Không thể nói không thể ghi hết được

                      Tình lênh láng chảy tràn như dòng nước
                      Mặc kệ ai cứ nói ngược nói xuôi
                      Anh yêu em như phận số định rồi
                      Khi em nói em yêu anh mãi mãi

                      Dù phải đợi mười năm trời chẳng ngại
                      Dù trông mong mái tóc có bạc phai
                      Dù ngóng chờ đôi mắt lệ lăn dài
                      Anh kiên vững bền lòng như thạch đá

                      Ai cám dỗ ai nói chi chẳng ngã
                      Vẫn tin em, nhất định chẳng quên em
                      Anh nguyện cầu Thượng đế mỗi hằng đêm
                      Ở nơi đó em bình yên hạnh phúc

                      Ai biết được mình nhớ nhau mọi lúc
                      Và trông chờ dù hai đứa cách đôi nơi
                      Tình yêu mình là vĩnh cửu muôn đời
                      Em nhớ nhé một mai mình hẹn ước

                      Lê Phong Trần


                      #71
                        lephongtran 01.09.2006 11:45:25 (permalink)
                        0
                        Gối Chăn Chưa Chạm


                        Cánh tay ngọc biến đâu rồi?
                        Gối chăn còn giữ nguyên mùi phấn hương.
                        Nguyễn Bính (Giấc Mơ)




                        Thương em thương đã lâu rồi
                        Trái tim hai đứa bồi hồi cảm rung
                        Nguyện lòng giữ mãi thủy chung
                        Giữ hồn trinh trắng cho hồng tình yêu

                        Thương em thương thật đã nhiều
                        Trước khi em nói em yêu anh kìa
                        Thương em thương trọn mọi bề
                        Thương em anh đợi chẳng nề thời gian

                        Thương em tình mãi chứa chan
                        Dẫu cho lội suối băng ngàn cũng đi
                        Thương em bút mãi còn ghi
                        Lời thơ trân quí cả khi tương phùng

                        Thương em hồn mãi nhớ nhung
                        Ngày đêm canh cánh bên lòng bởi đâu
                        Tình cờ duyên ngộ nghĩa sâu
                        Ước chi trọn vẹn tình đầu xứng đôi

                        Yêu em dào dạt bồi hồi
                        Gối chăn chẳng chạm sáng ngời ngọc trinh
                        Yêu em vì nghĩa vì tình
                        Nguyện thầm mãi mãi chúng mình yêu nhau

                        Lê Phong Trần

                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 17:27:53 bởi Huyền Băng >
                        #72
                          lephongtran 10.09.2006 22:45:02 (permalink)
                          0
                          Tình Thiên Thu


                          Anh đã hiểu thế nào là thương nhớ
                          Nhớ trầm kha, căn bệnh nhớ tương tư
                          Nhớ một ngày, nhớ một tháng, thiên thu
                          Một nỗi nhớ ngôn từ không tả nổi

                          Anh đã yêu, nhớ nhung cũng chẳng hối
                          Vì khi yêu là nhớ, nhớ... vô cùng
                          Anh ngấm ngầm nguyện mãi mãi thủy chung
                          Không thay đổi không chạy theo bóng lạ

                          Cho đến chết anh sẽ không sa ngã
                          Chỉ yêu em, yêu em mãi mà thôi
                          Trái tim anh, anh giao cả em rồi
                          Em giữ mãi, đừng để tim rướm máu

                          Trái tim em sẽ là nơi nương náu
                          Tim truyền sinh trao sức sống cho nhau
                          Ôi tình yêu, tình yêu rất nhiệm mầu
                          Ban hạnh phúc, dẫn đưa đường vĩnh viễn

                          Lê Phong Trần


                          #73
                            lephongtran 10.09.2006 22:47:04 (permalink)
                            0
                            Hạnh Phúc Anh

                            Hạnh phúc anh là yêu em vĩnh viễn
                            Yêu trọn đời, yêu em đến ngàn thu
                            Em chính là hình ảnh của tình thơ
                            Là xác thể của tình yêu bất diệt

                            Hạnh phúc anh là yêu em tha thiết
                            Yêu vô cùng tận thế cũng chưa vơi
                            Em như là tiên nữ ở trên trời
                            Vừa hiện xuống ban phép tiên huyền diệu

                            Hạnh phúc anh là tiếng đàn muôn điệu
                            Em đưa tay gảy từng khúc hoan ca
                            Em nâng tay dạo nốt nhạc, phím ngà
                            Nhìn âu yếm thả hồn vào trong mộng

                            Hạnh phúc anh là chuỗi ngày hy vọng
                            Mơ màng khi bất chợt nhận thư rơi
                            "Nhớ anh nhiều, yêu anh lắm, thương ơi!"
                            Ôi hạnh phúc chuỗi ngày vui diễm phúc!

                            Lê Phong Trần

                            #74
                              lephongtran 10.09.2006 22:48:09 (permalink)
                              0
                              Nụ Hôn Cổ Tích


                              Như hoàng tử vào rừng
                              Tìm kiếm nàng công chúa
                              Một tình yêu muôn thuở
                              Nụ hôn đầu lâng lâng

                              Nụ hôn truyền sức sống
                              Nụ hôn truyền tin yêu
                              Nụ hôn tràn hy vọng
                              Nụ hôn thật yêu kiều

                              Ôi nụ hôn cổ tích
                              Huyền thoại cả ngàn năm
                              Anh yêu em âm thầm
                              Bao giờ gặp hôn nhỉ

                              Nụ hôn đầu, tri kỷ
                              Truyền nhau tình đôi ta
                              Ngập ánh nắng chan hòa
                              Nụ hôn đầu huyền tích

                              Lê Phong Trần



                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 16 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 227 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9