Trích đoạn: Song Thu
Không đề
Tiếng gõ cửa trong đêm khuya vắng
Cô bé nghe nhưng ngủ mất rồi
Để gió phong trần còn thổi mãi
Mưa vẫn rơi rơi... mưa vẫn rơi rơi!
Ai Gõ Cửa
Ai gõ cửa giữa đêm khuya vắng
Mưa ngòai trời, gió giật, giọt mưa bay
Em là ai mà đến giữa đêm nay
Trong giông bão, mời em vào sưởi ấm
Anh xin lỗi đã ra đây trễ chậm
Để mưa nguồn chớp bể khổ thân em
Áo quần em mưa đã thấm ướt mèm
Thôi tạm nhé, em vào kia thay áo
Nấu tách trà, mời em, đêm gió bão
Mời em dùng, quần áo sưởi rồi khô
Em ngồi chơi, nhà trống trải, học trò
Đơn sơ lắm, em tự nhiên đừng ngại
Nhìn ánh mắt thầm cám ơn con gái
Lòng lâng lâng hạnh phúc rất đơn sơ
Em hình như phảng phất giống nàng thơ
Trong giấc mộng đêm qua thần báo đến
Duyên kỳ ngộ, bỗng nhiên, đời hứa hẹn
Sóng lòng dâng theo nhịp gõ ngòai hiên
Nhìn bâng quơ, mắt chạm mắt bạn hiền
Tình thương mến bỗng dâng trào chan chứa
Lê Phong Trần