Thu Phong Tình Hồng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 16 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 227 bài trong đề mục
lephongtran 15.11.2006 09:21:50 (permalink)
0
Mùa Hạ Bất Ngờ


Em chợt đến như mùa vui nắng mới
Giữa lòng thu có mùa Hạ về chơi
Em mùa Xuân, mùa Hạ của cuộc đời
Đem nồng ấm sưởi Thu, Đông lạnh lẽo

Bây giờ lớn, em ít còn nhõng nhẽo
Như ngày xưa hay khóc, lệ long lanh
Em - Giấc mơ của cuộc sống hiền lành
Bao giông bão đã qua rồi em nhỉ

Em có nhớ ngày nao trong vườn Thúy
Em thẹn thùng không biết nói lời thương
Em ngại ngần chẳng dám viết... vấn vương
Sợ sao đấy, sợ mai rồi đôi ngã

Trời trong xanh nắng thắm hồng đôi má
Gió rì rào bên rừng lá phong cao
Mùa Hạ yêu bất chợt đến dạt dào
Ngày chủ nhật cuối tháng Mười tuyệt hảo

Lê Phong Trần

(1) Indian summer: Ít lâu nay trời thu lạnh như mùa đông,
hôm nay nắng nồng ấm, ở Mỹ gọi là Indian summer,
vì hồi xưa người da trắng nghĩ rằng người Da đỏ lắm
mưu mẹo lừa dối để đánh úp khi họ không ngờ tới.




#91
    Song Thu 16.11.2006 23:18:44 (permalink)
    0


    Trích đoạn: lephongtran


    Ai Gõ Cửa

    Ai gõ cửa giữa đêm khuya vắng
    Mưa ngòai trời, gió giật, giọt mưa bay
    Em là ai mà đến giữa đêm nay
    Trong giông bão, mời em vào sưởi ấm


    Lê Phong Trần




    Khách hồng nhan

    Gió Phong Trần chí hướng để bay cao
    Chứ có nhớ đâu tới ai nào
    Chỉ thoáng đến mang hương tình phảng phất
    Nắng chiều nào vướng bận khách hồng nhan?


    #92
      Song Thu 16.11.2006 23:30:49 (permalink)
      0


      Trích đoạn: lephongtran

      Mùa Hạ Bất Ngờ


      Em chợt đến như mùa vui nắng mới
      Giữa lòng thu có mùa Hạ về chơi
      Em mùa Xuân, mùa Hạ của cuộc đời
      Đem nồng ấm sưởi Thu, Đông lạnh lẽo

      Bây giờ lớn, em ít còn nhõng nhẽo
      Như ngày xưa hay khóc, lệ long lanh
      Em - Giấc mơ của cuộc sống hiền lành
      Bao giông bão đã qua rồi em nhỉ

      Em có nhớ ngày nao trong vườn Thúy
      Em thẹn thùng không biết nói lời thương
      Em ngại ngần chẳng dám viết... vấn vương
      Sợ sao đấy, sợ mai rồi đôi ngã

      Trời trong xanh nắng thắm hồng đôi má
      Gió rì rào bên rừng lá phong cao
      Mùa Hạ yêu bất chợt đến dạt dào
      Ngày chủ nhật cuối tháng Mười tuyệt hảo

      Lê Phong Trần

      (1) Indian summer: Ít lâu nay trời thu lạnh như mùa đông,
      hôm nay nắng nồng ấm, ở Mỹ gọi là Indian summer,
      vì hồi xưa người da trắng nghĩ rằng người Da đỏ lắm
      mưu mẹo lừa dối để đánh úp khi họ không ngờ tới.





      LỜi RU CỔ TÍCH

      Ngày xưa ấy tiết trời mới chớm đông
      Anh chợt đến như nắng hồng mùa hạ
      Thiếu nữ ngượng ngủng ửng hồng đôi má
      Bâng khuâng lòng... Sao anh biết, lạ chưa?

      Chuyện tình mình một buổi chiều mưa
      Em thẹn thùng trước tự tình của gió
      Lời yêu ấy anh cũng vừa chớm ngỏ
      Nghe rộn ràng hai nhịp đập run run

      Hà Nội nay... dường như đã chớm đông
      Và thu ấy vẫn nhớ hồng nắng hạ
      Ngày sang mùa sao mà bâng khuâng quá
      Vấn vương gì nên gửi chút may sang

      Lối xưa em! Cải đã trổ hoa vàng...

      *

      Em bây giờ tuy đã lớn hơn
      Nhưng tính tình thì vẫn còn nhõng nhẽo
      Bởi em sợ trái tim mình lạnh lẽo
      Nên vờ giận hờn để được yêu thương

      Vẫn viển vông giữa cuộc sống đời thường
      Vẫn mơ về những lời ru cổ tích...


      #93
        lephongtran 17.11.2006 05:02:56 (permalink)
        0
        Ái Dược Tình Xuân


        Mỗi vần thơ anh ngấm ngầm bỏ ngải
        Biến lời thơ thành ái dược dịu êm
        Em yêu anh và anh mãi yêu em
        Ru nhau ngủ trong tình hồng thơ mộng

        Mỗi câu thơ anh nuôi mầm hy vọng
        Rồi một ngày tươi đẹp mộng lên cây
        Trong vườn xinh hoa trái đậu trĩu đầy
        Muôn ong bướm bay về tìm nhụy mật

        Mỗi đoạn thơ phút lạc thần ngây ngất
        Say tình thơ chếch choáng thoáng hơi men
        Mong đời thơ được mãi mãi lâu bền
        Như sương khói hương trầm mây quấn quyện

        Mỗi bài thơ một cung đàn xao xuyến
        Của tâm hồn theo nhịp điệu trái tim
        Bản tình ca của anh mãi là em
        Xuân vĩnh cửu trong hồn luôn tươi thắm

        Lê Phong Trần
         
        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2006 19:07:38 bởi Huyền Băng >
        #94
          Song Thu 18.11.2006 09:13:38 (permalink)
          0

          Trích đoạn: lephongtran

          Ái Dược Tình Xuân


          Mỗi vần thơ anh ngấm ngầm bỏ ngải
          Biến lời thơ thành ái dược dịu êm
          Em yêu anh và anh mãi yêu em
          Ru nhau ngủ trong tình hồng thơ mộng

          ...

          Lê Phong Trần



          Giấc mơ Hạnh Phúc

          Đêm nằm mơ người ngấm ngầm bỏ ngải
          Hoá lời thơ thành ái dược tình em
          Hoá yêu thương thành những viên nang mềm
          Ru em vào những êm đềm hạnh phúc

          Anh ơi biết ngày mai có lúc
          Hương ngải phai rồi tình ái cũng tan
          Chợt nửa đêm em tỉnh giấc mơ vàng
          Lòng thổn thức chẳng biết mình đang mộng

          Một sớm mai bên khung trời rộng
          Vườn xanh em lá bỗng nẩy mầm yêu
          Và bên em sớm sớm chiều chiều
          Có anh cùng vun mầm yêu hạnh phúc!




          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2006 11:31:13 bởi Song Thu >
          #95
            lephongtran 21.11.2006 14:36:13 (permalink)
            0
            Tạ Ơn Em
            Lê Phong Trần



            Tạ ơn em những ngày vui ngà ngọc
            Những vần thơ quấn quít quyện hương hoa
            Những mộng mơ tràn ánh sáng chan hòa
            Những dấu ái trọn đời em mãi nhớ

             
            Tạ ơn em con đường hoa đua nở
            Những sớm mai cỏ xanh ngậm hơi sương
            Những buổi trưa bóng mát ngập muôn đường
            Khi chiều đến em cùng anh vào mộng

             
            Tạ ơn em suốt cuộc đời anh sống
            Đôi mắt nâu ngàn tia sáng nhiệm mầu
            Như hứa hẹn những tình nghĩa thâm sâu
            Đôi môi mọng nói những lời âu yếm

             
            Tạ ơn em mối tình chân quí hiếm
            Những bình minh, buổi trưa nắng, hoàng hôn
            Những núi non, những biển rộng mênh mông
            Tạ ơn mãi phút linh trầm tĩnh lặng

             
            Lê Phong Trần
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 09:38:38 bởi lephongtran >
            #96
              Song Thu 23.11.2006 08:47:09 (permalink)
              0
              Bất chợt!
               
              Bất chợt nhớ, bất chợt thương
              Bất chợt lưu luyến rồi vương vương lòng
              Bất chợt người ấy có mong?
              Một ngày bất chợt... tay trong tay cùng!

               
               
               
              #97
                Song Thu 26.11.2006 14:41:12 (permalink)
                0
                Thơ em anh chẳng trả lời
                Để chiều thu ấy đầy vơi nỗi buồn
                Thế rồi em khép yêu thương
                Thế rồi mình chẳng chung đường, nữa anh?

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 20:08:58 bởi Song Thu >
                #98
                  Song Thu 04.12.2006 13:44:10 (permalink)
                  0
                  KHI MÙA ĐI QUA

                  Mùa lại nối mùa đi qua…
                  Tình cờ mình gặp nhau
                  Anh vẫn gọi em là cô bé
                  Lời anh vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ
                  Với riêng em!

                  Mình chẳng thể nói với nhau nhiều hơn
                  Ngoài những từ (anh - em) có gì mới?
                  Năm tháng qua đi
                  Em cũng không có gì thay đổi
                  Tuy chưa thật thấy mình già
                  Nhưng cũng nhận thấy mình có còn trẻ nữa đâu

                  Mùa lại nối mùa qua mau
                  (Anh - em) có gì khác không?
                  Trời đã chuyển sang đông
                  (Anh - em) giữ mình cho ấm
                  Nhớ đừng phong phanh áo lạnh
                  Kẻo gió buốt ngập lòng
                  Mình cũng đã lớn rồi...
                  Nên đều hiểu phải không?


                   
                  #99
                    lephongtran 07.12.2006 09:35:22 (permalink)
                    0
                    Em Đừng Làm Anh Khóc
                    Lê Phong Trần



                    Em đừng làm anh khóc
                    Tháng ngày đông lạnh căm
                    Nỗi nhớ vẫn âm thầm
                    Chẳng hề vơi em ạ
                     
                    Em ráng học chăm nhá
                    Dẫu mình đang cách xa
                    Nhưng gần gũi lám mà
                    Chỉ qua màn vi tính
                     
                    Đừng làm anh lúynh quýnh
                    Dỗ dành em thật lâu
                    Em đôi mắt đỏ ngầu
                    Nhớ anh buồn muốn khóc
                     
                    Chú tâm vào việc học
                    Anh chờ em trọn đời
                    Một mai tình lên khơi
                    Ta bên nhau trọn kiếp
                     

                    Lê Phong Trần
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 09:37:10 bởi lephongtran >
                    hoangthuynha 14.12.2006 10:16:59 (permalink)
                    0
                    Biết Tựa Vai Ai
                    Hoàng Nhã

                    Nhiều khi em muốn khóc
                    Chẳng biết tựa vai ai
                    Đôi lúc nằm trằn trọc
                    Để giọt lệ lăn dài


                    Nhiều khi lòng buồn lắm
                    Chẳng biết dựa vai ai
                    Lau khô dòng lệ đẫm
                    Mắt đỏ lừ cay cay


                    Hoàng Nhã
                    langtoi 14.12.2006 13:57:56 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: hoangthuynha

                    Biết Tựa Vai Ai
                    Hoàng Nhã

                    Nhiều khi em muốn khóc
                    Chẳng biết tựa vai ai
                    Đôi lúc nằm trằn trọc
                    Để giọt lệ lăn dài


                    Nhiều khi lòng buồn lắm
                    Chẳng biết dựa vai ai
                    Lau khô dòng lệ đẫm
                    Mắt đỏ lừ cay cay


                    Hoàng Nhã


                     
                    Nếu cần một chỗ dựa
                    Anh xin tặng bờ vai
                    để mỗi khi em khóc
                    Có thêm người xẻ chia
                     
                    ước gì em đừng khóc
                    Để giọt lệ không rơi
                    Vì mỗi khi em khóc
                    Tim anh buốt cơn đau
                     
                     
                    lephongtran 15.12.2006 10:55:47 (permalink)
                    0
                    Cám ơn các bạn SongThu, HoangThuyNha, LangToi đã ghé chơi và để thơ lại làm quà nha!


                    LPT gởi bài này cho vui:


                    Sương Trắng Buông Màn





                    Sáng nay sương trắng buông màn
                    Mùa đông giá lạnh ngút ngàn nhớ em
                    Trong sương anh mải mê tìm
                    Bóng hình quen thuộc trái tim của mình
                     
                    Sương mờ phủ trắng nguyên trinh
                    Bước chân nhè nhẹ sợ hình bóng bay
                    Bóng mờ ảo ảnh như mây
                    Giả như em đó cầm tay dạo vòng
                     
                    Hương trầm quyện sáng mùa đông
                    Ngẩng lên nhìn những ngọn thông rũ buồn
                    Ngát thơm như suối hoa nguồn
                    Tuyết hoa còn đọng sau vườn bạch hoa
                     
                    Bài thơ em viết hôm qua
                    Đậm say như thể rượu hoa cúc nồng
                    Bao giờ mới hết mùa đông
                    Cho hương hoa nở ngàn bông ân tình
                     
                    Lê Phong Trần
                    Song Thu 17.12.2006 21:24:02 (permalink)
                    0
                    VAI ÁO ANH

                    Vai áo anh vì nắng mưa phai
                    Hay bởi nước mắt người con gái
                    Vì nắng mưa mà sờn màu vải
                    Hay bởi do người con gái trước em?

                    Nay vai áo anh lại ngả màu thêm
                    Là bởi mỗi lần em hờn dỗi
                    Dỗ dành em anh ôm vào vội
                    Em thả mưa hờn nóng hổi vai anh

                    Để tình chúng mình vẫn mãi xanh
                    Nên mỗi lần em hờn em dỗi
                    Trước em, anh luôn nhận mình có lỗi
                    Vơi giận hờn em thủ thỉ: tại em!

                    Rồi một ngày có người con gái sau em...
                    Cũng nức nở trên bờ vai ấy
                    Dỗ dành người ta anh cũng làm như vậy
                    Dỗ dành mình em chẳng đành
                    ôm một bờ vai nào đó... khác anh!


                    hoangthuynha 20.12.2006 08:46:44 (permalink)
                    0




                    Có Bao Giờ


                    Hoàng Nhã



                    Có bao giờ anh sẽ làm ngơ
                    Chẳng viết chẳng chào gởi gió thơ
                    Xao xuyến hồn em lòng bật khóc
                    Nghỉ thầm đến chuyện thật không ngờ

                     
                    Có thể nào không hai lối về
                    Đời em còn dại lắm u mê
                    Lòng người chưa hiểu dễ tin lắm
                    Chẳng muốn chia đôi lỡ ước thề

                     
                    Có bao giờ anh sẽ quên em
                    Để lệ tuôn rơi suốt cả đêm
                    Và những bình minh u ám lắm
                    Sương rơi tuyết đọng đóng bên thềm

                     
                    Chẳng thể nào đâu, anh hứa đi
                    Cho em tròn mộng tuổi xuân thì
                    Tương lai không sợ cô đơn nữa
                    Hồn tỏa thương yêu nắng mới về

                     
                    Hoàng Nhã


                     
                     
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 16 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 227 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9