Trích đoạn: Song Thu
BẾN TƯƠNG TƯ
Một chiều lang thang
Bước chân vô tình đưa em về lối cũ
Liễu ven hồ vẫn mềm lá rủ
Gió mặt hồ như mớn trớn chuyện xưa...
Anh vẽ tình yêu mình đẹp như một trang thơ
Có hoa lá, có ong, và có bướm
Có tất cả những gì hai đứa mình mường tượng
Rồi một ngày...
Chẳng hiểu vì hết giấy?
Hay hoa lá hết thơ...
Mà giấc mơ
Bỗng vỡ oà trong lòng tay
Bến tương tư chiều nay
em bước
Sao anh nỡ vô tình...
Cho em
Phải đồi thay!
Tình Cờ Trên Bến Tương Tư
Tình cờ
Trên bến Tương Tư
Thấy nàng thục nữ mắt như trĩu buồn
Nắng vàng thu ấy thu hồn
Tôi nhìn lòng thóang dập dồn cảm rung...
Giòng sông
Sóng động vô cùng
Liếc nhìn lòng dạ lạ lùng xuyến xao
Con sông sóng gợn ba đào
Tìm trong tâm trí câu nào làm quen
Bất ngờ
Em lại đứng bên
Hỏi anh sông đó gọi tên là gì
Thôn này tên gọi là chi
Ơ hay em hỏi chắc đi lạc đường
Không, em mới lại cố hương
Mười lăm năm trước dễ thường đã lâu
Lúc đi mới bảy tuổi đầu
Khi về chợt thấy bể dâu đổi đời
Đổi thay thay đổi khắp nơi
Căn nhà cũ cũng đã dời mất tiêu
Thương quê, nhớ cảnh vườn điều
Bây giờ phố lạ khác nhiều ngày xưa
Hỏi han
Qua lại dạ thưa
Bỗng thân như kẻ giậu thưa bên nhà
Ngày mai hẹn gặp lại nha
Sông Ba bến Mộng hồn đà tương tư
Lê Phong Trần
Ghi chú: Ở Phú Bổn có sông Ayunpa, tiếng Việt là sông Ba, có Bến Mộng và Bến Tương Tư rất thơ mộng.