Re:Hoa Sữa & Em
bluestarhcm11 30.12.2013 13:17:11 (permalink)
0

Xuân Mộng 

Em ở nơi nào em tới đây?
Làm tôi xao động bỗng nhiên say
Tình tôi rét mướt cùng năm tháng
Chợt tỉnh bừng lên một sớm ngày

Nắng mới len vào trên ô cửa
Cành hồng gió động giọt sương tan
Tim tôi chợt tỉnh, rung lần nữa
Em mím môi cười mắt liếc ngang

Đã bảo không yêu, lòng cứ nhớ
Phải chăng duyên nợ đến rồi đây?! 
Tình xuân ấm áp vờn theo gió
Thấm cả hồn tôi mộng đã đầy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2013 13:18:56 bởi bluestarhcm11 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9