Màu Tým Tim Em
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 30 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 10.02.2007 05:19:54 (permalink)
0
Chỉ Còn Hai Đứa

Người ta vắng chỉ còn đây hai đứa
Tâm sự vui, cười bên tách cà phê
Mắt long lanh, lấp lánh chút đam mê
Cầm tay nhé, truyền nhau làn giao cảm

Em e thẹn, rụt rè... Em chẳng dám
Lỡ ai vào nhìn thấy mách mẹ cha
Chuyện đôi mình thôi hãy cứ nhẩn nha
Đừng vội vã... Em lo rồi hỏng chuyện

Đời con gái, như đi thuyền một chuyến
Khi vượt biên phải biết rõ tài công
Gấp gáp chi chuyện chọn bạn chọn chồng
Khoan đã nhé, hãy vui trong tình bạn

Em thật thà... nên anh không ca thán
Gái chính chuyên như thế mới là duyên
Cứ đợi trông mai mốt thỏa ước nguyền
Cùng tới bến chân trời mơ mộng ước

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 13.02.2007 12:10:34 (permalink)
0
Thiên Thần Của Anh


Đến với anh, hỡi thiên thần bé nhỏ
Đem nắng về sưởi ấm xóa mùa đông
Với nụ cười răng khểnh khoé môi hồng
Và đôi mắt dạt dào tình chan chứa

Đến với anh, hỡi người tình muôn thưở
Nàng thơ xinh áo trắng khúc đàn tranh
Đưa nhau đi dạo khắp cõi mộng lành
Nhìn hoa đẹp vẽ tranh hoa kiều diễm

Đến với anh, hỡi cánh chim hải yến
Biển xanh trong ánh nắng ấm tươi xinh
Hồn anh, em là cả đại dương tình
Luôn dào dạt theo sóng lòng mãi mãi

Đến với anh, xích lại gần, chớ ngại
Hỡi thiên thần bé nhỏ dấu yêu ơi
Anh có em nguồn hạnh phúc muôn đời
Mỗi ngày sống là một ngày hoan lễ

Nguyên Đỗ

hoatymtym 03.03.2007 12:53:39 (permalink)
0
Nẻo Đường Quê Hương
HoaTymTym

Em đã bước trên những nẻo đường
Những đường hoa nắng giữa quê hương
Những đường thập khách mua chưng Tết
Những chậu hoa xinh đẹp lạ thường

Em đã bước trên những lối về
Những đường nho nhỏ những bờ đê
Quanh co, thẳng tắp, qua đồng lúa
Nghe nhịp tình người trong xóm quê

Em đã bước đi dọc xóm sông
Nhìn ghe đánh cá những hoàng hôn
Những chàng trai trẻ da nâu bóng
Dưới nắng chiều trông giống tượng đồng

Em đã bước đi giữa phố phường
Những đường hoa lệ áo đông phương
Những cô gái trẻ đương mười tám
Nhí nhảnh hồn nhiên dạo khắp đường

Ôi những con đường, những lối đi
Những đường tình tự tuổi xuân thì
Hàng cây bóng ngả như che chở
Những cặp tình nhân những đắm mê

Anh nhớ một ngày đi với em
Những con đường nhỏ lá me mềm
Quanh co đi hết đêm trăng mộng
Để cả cuộc đời thương nhớ em

HoaTymTým

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 10:40:28 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 03.03.2007 21:27:37 (permalink)
0
Đêm Qua Giông Bão Cuốn Hồn Ta

Đêm qua giông bão cuốn hồn anh
Đọc báo được tin mưa gió hành
Ước nguyện tai qua em vẫn khoẻ
Đường tình tươi thắm mộng trong xanh

Trường học bị giông trốc mái trường
Học trò bị nạn thấy mà thương
Nhà em bão gió sao không nhỉ
Anh sợ... lung tung biết cát tường...

Từng loạt thư qua thư gởi sang
Không lời chi hết trắng toàn trang
Phải chăng trời đất ghen trăng gió
Nên phạt đôi ta đến dở dang

Khoảng đợi chờ nhau thấm thiết tha
Đêm qua giông bão cuốn hồn ta
Âu lo chẳng biết làm sao hết
Nhắn nhủ trông hoài một dáng hoa

Chiều nay anh nhận thư em viết
Mừng em mạnh khoẻ vẫn bình an
Tâm hồn rung cảm tình tha thiết
Nắng ấm soi tình thêm chứa chan

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 03.03.2007 22:03:32 (permalink)
0
Đến Với Nhau

Đi với anh, hỡi bạn đường thân thiết
Tới một nơi thanh tịnh ngập yêu thương
Cùng với anh quỳ lặng giữa giáo đường
Ơn lộc thánh tràn ngập hồn chan chứa

Đến với nhau, trong tình yêu Thiên Chúa
Nguồn ơn thiêng, suối ân sủng tháng năm
Dâng cuộc đời vui khổ hoặc lỗi lầm
Nhẹ gánh nặng, bớt âu lo, sợ hãi

Đến với nhau, xin em đừng ngần ngại
Mùa Chay lòng, thanh tịnh, sống hy sinh
Em cảm thông, em thấm đậm ân tình
Của Thiên Chúa những chặng đường Thương Khó

Mỗi một ngày những hy sinh bé nhỏ
Cho tình thương tỏ hiện khắp chung quanh
Này thương yêu, em hãy đến cùng anh
Cùng đi tới thánh đường trong tâm nhé

Nguyên Đỗ

 
r


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 10:38:44 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 05.03.2007 08:52:14 (permalink)
0


Hoa Trinh Nữ
 
Hoa trinh nữ:  đóa hoa tròn tim tím
Thẹn thùng khi anh lỡ chạm làn dây
Như khi anh khẽ cầm lấy bàn tay
Em xấu hổ cúi đầu đôi má ửng
 
Em công chúa từ buổi đầu tạo dựng
Như Eva trong vườn táo vô tư
Rất hồn nhiên chưa biết mối tương tư
Rất tin tưởng, chẳng hòai nghi, liều lĩnh
 
Dẫu gai nhọn cứa vào tay, bình tĩnh
Em hờn ghen cắn xé cũng vì thương
Em hiền nhu, giận dữ cũng diệu thường
Em điệu bộ như lòai hoa mắc cở
 
Chợt khép cánh khi tay trần đụng đó
Giữa trần gian em rực rỡ cao sang
Rất hồn nhiên tươi nở dưới nắng vàng
Màu tim tím nhớ thương hòai mãi mãi
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 06.03.2007 20:21:47 (permalink)
0




Nhảy Mũi


Nguyên Đỗ



Bị nhảy mũi hoài hoài không khỏi bệnh
Thuốc trụ sinh bác sĩ đã cho toa
Uống đủ đô và đủ độ dung hòa
Nhưng chẳng khỏi phải kiếm thầy chẩn đoán

 
Bấm đốt tay, thầy lim dim hô hoán
Ối giời ơi, cậu bị nữ yểm kia
Đúng... nòi thơ, ờ... cậu lắm đam mê
Muốn khỏi bệnh phải làm sao cho khéo

 
Làm thơ dở có người tuy không nhéo
Nhưng rủa thầm, hay tức tối ghen tương
Có người cho nòi thi sĩ ương ương
Lả lơi lắm, điên khùng, không chung thủy

 
Tình tri kỷ, bạn bè, ôi thật quý
Chỉ vì thơ đôi lúc hiểu lầm nhau
Này cậu ơi, muốn khỏi hãy mau mau
Quỳ gối xuống xin lỗi nàng thơ nhé

 
Ôi thầy bói lại giở trò giở quẻ
Dọa người ta, ai tin được cái ông
Những chàng thơ thường cũng có tính ngông
Ừ nhảy mũi lại hắt xì một tiếng

 
Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 08.03.2007 04:39:21 (permalink)
0
Những Bài Thơ Hoa

Những bài thơ anh làm đường lót gạch
Xây cầu tình nối kết mối tình hoa
Những bài thơ có nắng chiếu chan hòa
Hay mưa gió nhớ nhung em sùi sụt

Những bài thơ an ủi mình một chút
Nhận ra em, mừng rỡ gọi tên nhau
Tiếng reo vui thay thế giọng buồn sầu
Cho nỗi nhớ hóa vui mừng hết tủi

Quên sao được những phút mình gần gũi
Nói vài câu cũng đỡ nhớ cô đơn
Tấm hình em duyên dáng gắn trên tường
Vuốt mái tóc nghiêng đầu nhìn duyên dáng

Em trinh trắng cho hồn thơ phiêu lãng
Cho đời anh ngây ngất những yêu thương
Mộng mơ hoài những phút giữa thiên đường
Hoa rực rỡ bướm ong bay thơ mộng

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 23.03.2007 12:35:36 (permalink)
0

Lỗi Gì Em Đâu!

Lỗi gì em
Mà vạn lần xin lỗi
Em cứ đùa cho rạo rực hồn anh
Cứ thả thơ
Cho mộng thắm duyên lành
Nếu có đánh...
Đánh thơ tình ngàn chữ

Anh đánh khẽ
Bằng vạn câu tình tự
Bằng lời tình tha thiết ngọt môi hôn
Để cho em hơi thở cứ dập dồn
Khi nằm ngủ giật mình thao thức nhớ

Khi vắng thơ, hồn em sẽ nức nở
Sẽ gọi anh cả trăm tiếng anh đâu
Anh nơi nào sao chẳng đến với nhau
Cùng hưởng phúc hay cùng chia cảnh khổ

Người ta nói mình có duyên có số
Ngàn dặm xa cũng nhìn nhận qua thơ
Dẫu một đời ta sẽ đợi sẽ chờ
Sẽ quấn quýt thương yêu ngàn vạn kiếp

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 27.03.2007 09:44:53 (permalink)
0
Đọc Thơ Thương Lắm

Đọc thơ thương lắm Người ơi
Vài lời vắn tắt hơn mười bài thơ
Đêm đêm vẫn đợi ngóng chờ
Ngày ngày vẫn nhớ Nàng Thơ sen hồng
Tạ ơn trời đất hư không
Tạ ơn ngày tháng biết mong nhớ Người
Mùa Xuân nắng ấm bên trời
Em về tươi nở nụ cười thắm xinh
Đọc thơ hiểu thấu chân tình
Vài lời cô đọng chuyện mình ngát hương
Mai rồi gởi gió ngàn phương
Đọc thơ hồn bỗng vấn vương tháng ngày
Tạ ơn mộng thắm hôm nay
Lòng anh đã đượm đắm say men nồng
Tạ ơn Có Tạ ơn Không
Tạ ơn vĩnh viễn tấm lòng em yêu
 
Nguyên Đỗ


 
James Jee 27.03.2007 22:03:19 (permalink)
0

Cô Đơn

Có nhiều lúc thấy mình cô đơn lắm
Đêm dài ra và bóng tối thêm đen
Biết làm chi, tâm sự chỉ mình ên
Trang giấy mới đã chít chi đầy chữ

Giòng nước mắt, bút mực thơ, tình tự
Người đi rồi, còn lại cõi hồn đau
Lệ nhỏ rơi làm giòng chữ hoen màu
Thương phận gái đêm canh trường thăm thẳm

Lược gương đó em chẳng buồn chải, ngắm
Lệ mùa Ngâu hay lệ khóc thương đau
Người bên ngoài chẳng thể hiểu được đâu
Trái tim nhỏ sót xa sầu rướm máu

Trong bóng tối linh hồn em ẩn náu
Mùa Đông dài, mùa cô phụ triền miên
Trong bình an, cảm thụ phút hương thiền
Cho thanh thoát khỏi cõi trần ô trọc

HoaTymTým

 
NHẬT KÝ CÔ ĐƠN
 
Khi cô đơn nhật ký là bầu bạn
Nhật ký buồn dán lại chữ cô đơn
 
Có nhiều lúc cảm thấy cô đơn quá
Trang giấy hồng đã thắm lệ hoen mi
Cũng vì người đã cất bước ra đi
Nên nhật ký chất đầy dòng tâm sự
 
Ôi nỗi buồn trong tim tôi còn ngự
Đến ngàn đời cùng lữ khách tha hương
Biết làm gì khi chẳng chút vấn vương
Đành chôn giấu sầu thương trong nhật ký
 
Làm sao quên thôi đành không suy nghĩ
Dòng lệ nhòa trang nhật ký cô đơn
Nỗi niềm nào phân biệt được thiệt hơn
Là sai đúng giận hờn hay oán trách
 
Dòng nước mắt hòa mực vào trang sách
Người đi rồi còn lại vách đau thương
Lời tình tự giờ bay khắp bốn phương
Sao nắm bắt chôn vào đường dĩ vãng?
 
Không cần thiết điểm trang cùng năm tháng
Mùa lệ sầu chán ngán chữ phong lưu
Bước vào tình ta đâu tính kế mưu
Sau mới biết cưu mang thêm hờn tủi
 
Người ngoài cuộc chê số mình đen đủi
Đâu ai người hiểu được chuỗi thương đau
Đâu lường được phía trước và mai sau
Tim rướm máu theo ân tình phai dấu
 
Trong bóng tối bình minh sao soi thấu
Chữ lụy tình in dấu trái tim si
Mùa đông dài giá rét tiếng sầu bi
Niềm cô quạnh có khi nào ai biết
 
Đành làm bạn cùng với niềm luyến tiếc
Cho cuộc đời xanh biếc đã phủ mây
Xin an lành đừng phiền lụy bủa vây
Sống như vậy cô đơn cùng nhật ký
Nguyên Đỗ 30.03.2007 07:27:51 (permalink)
0
Trái Tim Anh

Trái tim anh như giòng sông tuôn chảy
Vẫn dạt dào, vòng qua núi non cao
Qua thách ghềnh, qua đồi nhỏ lũng sâu
Chảy mãi mãi không vướng chi mắc cạn

Trái tim anh tràn lời ca lãng mạn
Bởi vì em châm lửa cháy đêm đen
Bước chân son nhè nhẹ đạp cỏ mềm
Em đã đến lẽ nào không mở cửa

Anh nhiều lúc chẳng cầm lòng được nữa
Muốn hét to, gào thét gọi tên em
Xé nhớ nhung, xé nát cả màn đêm
Mặt trời mọc ánh mai hồng lấp lánh

Trái tim anh thật thà không trốn tránh
Cứ mộng mơ hư ảo tựa đam mê
Cứ lửng lơ như thể đợi trằng về
Cho hạnh phúc được lâu bền vĩnh viễn

Nguyên Đỗ
hoatymtym 30.03.2007 13:37:31 (permalink)
0
Em Xin Lỗi

Em xin lỗi nhiều khi vì nhớ quá
Mở tập hình nhìn ánh mắt bao dung
Nhớ nhung anh sương mây trắng trập trùng
Viết tên anh như em đang tập ký

Cứ viết mãi trông giông giống anh nhỉ
Cũng hao hao từa tựa nét tên anh
Ừ mai kia khi mộng ước duyên thành
Em sẽ ký từng tờ ngân phiếu nhé

Anh sẽ cười, sẽ cốc đầu cô bé
Chưa chi mà đòi làm chủ rồi kia
Nữ hoàng tim, công chúa của đam mê
Coi chừng nhé, không chừng anh trốn chạy

Ngôn ngữ thơ, cũng vì em, bóng bẩy
Anh mãi là hoàng tử của hồn em
Em vẫn cầu khấn nguyện mỗi hằng đêm
Cho hai đứa sớm một ngày xum họp

HoaTymTým


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2007 04:10:59 bởi hoatymtym >
Nguyên Đỗ 02.04.2007 03:49:05 (permalink)
0
Em Tập Ký Tên Anh

Em tập ký tên anh rồi đó nhỉ?
Thấy mà thương người em nhỏ phương xa
Tình yêu thương ngày tháng vẫn mặn mà
Chẳng phai nhạt dù không gian cách biệt

Em tựa anh, cũng nhớ nhau da diết
Mỗi một ngày mình lại nhớ nhau thêm
Có những đêm nghe gió đập bên thềm
Anh lại ngỡ em vừa về gõ cửa

Em yêu nhé, từ xưa anh đã hứa
Khi nào em cũng có thể thay anh
Bởi vì em... anh sống cuộc đời lành
Em cầm giữ, em chỉ đường, thương mến

Em yêu ạ, tự nhiên đừng e thẹn
Ai có cười họ sẽ hở hàm răng
Em của anh mãi mãi tựa vầng trăng
Còn sáng mãi trong trời  đầy tinh tú

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 08.04.2007 21:51:03 (permalink)
0
Vắng Em, Con Chữ Nằm Như Ngủ
 
Em biết không mấy này như thiếu ngủ
Anh đợi em, từng đêm một đến khuya
Anh biết em bận rộn ở nơi quê
Nên chẳng thể mỗi ngày vào gõ phím

 
Biết là vậy, nỗi buồn hòai xâm chiếm
Mảnh hồn anh thành bãi trận cô đơn
Em không về, tim thiếu máu, xanh, hờn
Đập thoi thóp như chẳng còn sức nữa

 
Anh cố gắng theo lời anh đã hứa
Viết cho em dù hồn nắng hay mưa
Mỗi một ngày trong suốt cả bốn mùa
Từ buổi gặp cho tới ngày nằm xuống

 
Thơ thay anh thành người tình chiều chuộng
Ve tóc mềm, vuốt từng sợi tơ vương
Ở nơi nào, em cũng được yêu thương
Biết nói sao, viết thế nào cho đủ

 
Vắng em yêu, con chữ buồn như ngủ
Em chóng về, tay nắm lại bàn tay
Để tình yêu vĩnh viễn đậm hương say
Và tình khúc đôi mình reo hạnh phúc

 
Nguyên Đỗ
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 30 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9