Màu Tým Tim Em
Cổ Tích Mùa Trăng
Thấm thoát thời gian như vó câu
Ráng trời tím thẩm thoáng u sầu
Anh nhìn tiếc nhớ mùa xuân cũ
Môi thắm thân tình đôi mắt nâu
Thương quá ngày xưa của chúng ta
Hương soan tím nở trước sân nhà
Uyên ương ca hót trên cành liễu
Ong bướm lượn vòng đậu xuống hoa
Năm tháng vù qua mộng thắm tình
Gom từng nét đẹp dệt tình xanh
Anh yêu mái tóc đen nhanh nhánh
Ngủ tựa vai anh một tối lành
Hương ngát vườn mơ đêm ngập trăng
Yên như cổ tích chốn cung Hằng
Em đi nhè nhẹ như tiên nữ
Uyển chuyển thướt tha tựa bóng trăng
Mãi mãi cuộc đời ta có nhau
Mặc mưa gió bão nước qua cầu
Anh yêu màu tím hoa soan mãi
In dấu ân tình thật đậm sâu
Nguyên Đỗ
Đồng Cảm Nhạy Cảm
Ta gặp nhau cũng vì lòng nhạy cảm
Hiểu thấu nhau từ tận đáy tâm can
Bao thương yêu từ đó cũng ngập tràn
Và tình yêu khởi đầu từ đồng cảm
Có lần nào em hỏi anh có dám
Liều mình đi, cứ nhắm mắt, đưa chân
Anh sợ chi, bởi em đó, thiên thần
Nào có sợ rơi vào trong địa ngục
Cạnh bên nhau những tháng ngày hạnh phúc
Khi xa nhau ngùn ngụt nhớ trông mong
Phút trùng phùng rung cảm cả tâm lòng
Anh đã biết thế nào là yêu đó
Mỗi một ngày gởi nhau từng cánh nhớ
Từng lời thương, từng câu nói vu vơ
Chỗ thâm tình, ta diễn cảm mộng mơ
Giây siêu thoát gặp nhau trong tâm tưởng
Nguyên Đỗ
Chân Trời Tím
Trời sao tím tận chân trời
Ai buồn chạnh nhớ tới người ai thương
Ai đi biền biệt năm trường
Để ai nhớ tím con đường ngày xưa
Trời sao tím cả cơn mưa
Ai đâu đi mãi sao chưa trở về
Cho hồn tím cả sơn khê
Cho thơ tím mãi, đam mê nhạt nhòa
Trời sao tím cả muôn hoa
Hòang hôn tím cả nắng hòa đang rơi
Tím sao tím cả bầu trời
Trái tim thấm lạnh đơn côi lạ lùng
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 01:09:18 bởi Nguyên Đỗ >
Trời Nắng Như Thiêu
Ở đây mùa này nắng như thiêu anh ạ
Mỗi chiều em ra biển nhớ về anh
Hồn bâng khuâng, tươi mát, mượt, hiền lành
Một cảm giác dịu dàng nhưng choáng ngập
Một đôi lúc tâm hồn cũng bão táp
Trận cuồng phong giông tố cũng về đây
Florida -- anh biết, vào mùa này
Những ngọn gió điên cuồng từ biển tới
Tình yêu thương dành cho anh diệu vợi
Chẳng bao giờ, em hứa, chẳng hề vơi
Nguyện yêu anh, mãi mãi, trọn một đời
Chẳng thay đổi, dù anh là thi sĩ
Làm thi sĩ, vâng, cũng khổ lắm nhỉ
Viết bâng quơ cũng bị nhéo, tội chưa
Vậy mà anh, bị mãi, vẫn chưa chừa
Em nhéo tím cả mình anh mới sợ?
Mai mốt mình đã nên duyên chồng vợ
Anh làm thơ, không tình tứ với ai
Nếu không nghe, anh sẽ phải ngủ ngoài
Phòng em đóng cửa cài then thật kỹ
HoaTymTým
Kỷ Niệm Cũ
M và tôi đã có nhiều kỷ niệm
Học cùng trường học chung lớp nhiều năm
Có nhiều khi đôi mắt nói âm thầm
Hai đứa hiểu không cần ghi mực tím
M và tôi mai đầu sương trắng điểm
Có mơ màng đôi phút nhớ ngày xưa
Những hôm về chung bước dưới cơn mưa
Chiếc nón đẹp không đủ che làn nước
Tôi cao lớn nên xung phong lội trước
Em theo sau bì bụp nước đuổi theo
Có một lần hai đứa ngã lăn queo
Con nước lũ ngạo cười trông phát ngượng
M và tôi học trò nơi xứ Thượng
Tháng Hai về hoa gạo đỏ đường quê
Cả tàng cây đỏ ối đẹp xinh ghê
Những hoa lớn gió rung nghiêng mình rụng
M và tôi mười hai năm thật đúng
Ngày ra trường hai đứa chúc mừng nhau
Quá thân quen từ thưở nhỏ thâm sâu
Mùa Hạ cuối cách lìa xa vĩnh biệt
Tình bạn cũ tôi vẫn hằng tha thiết
Chẳng biết sao tôi chẳng dám nói yêu
Sợ mai kia hai đứa khổ trăm điều
Kỷ niệm cũ trở thành vô ý nghĩa
Nguyên Đỗ
Nắng Sầu Sáng nay trời u ám
Hạt nắng rơi chẳng hồng
Hồ nước rộng mênh mông
Lửng lơ tầng mây xám
Nắng sầu vì đâu nhi?
Mùa đông lạnh quanh đây
Nhớ thương về chật đầy
Viết giòng thơ nhật ký
Nhớ ai nhớ nhiều lắm
Lệ rơi trên má hồng
Anh còn nhớ em không
Mà trời kia ảm đạm
Xưa em là tiên nữ
Đày đoạ xuống gặp anh
Quyền phép mất, trời hành
Bao giờ hoàn lại cũ
Đuã thần có huyền nhiệm
Cho ta sớm gần nhau
Sướng khổ hay nghèo giàu
Em sẽ tròn ước nguyện
HoaTymTým
Đã Khuya Lắm
Đã khuya lắm, mắt nặng nề buồn ngủ
Nửa đêm rồi ờ nhanh quá thời gian
Ta thiếp đi trong giấc ngủ bình an
Mở mắt ra ngọn đèn khuya vẫn sáng
Chẳng lẽ anh chờ trông đến trời rạng
Sáng mai lên trường lớp ngủ cà kê
Thầy cô thấy nhẹ nhàng nhắc đây nè
Thức khuya qua có hại cho sức khoẻ
Thì thôi nhé, cho anh xin nhỏ nhé
Em có về nhớ gọi nhẹ anh nhen
Một tiếng cười, một nheo mắt, lời khen
Cũng nuôi sống hồn anh đang khao khát
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2007 20:00:22 bởi Nguyên Đỗ >
Biển Sóng Sáng Nay
Biển nổi sóng sáng nay em ạ
Tiếng ầm vang như nỗi nhớ xốn xang
Ở Florida màu nắng hạ thật vàng
Soi vườn cam cho vàng thơm trái chín
Trời còn sớm anh một mình ra biển
Đợi trưa trưa anh sẽ gọi cho em
Chắc hẳn rồi sóng sẽ bợt, biển êm
Mình hai đứa dạo chơi trên cát trắng
Tóc em mãi chẳng phai theo ngày tháng
Vẫn đen tuyền màu huyền diệu vấn vương
Chẳng dấu gì... vì mái tóc trầm hương
Anh để ý thương thầm từ dạo ấy
Em mãi mãi đơn sơ và lộng lẫy
Không kiêu kỳ, chân chất, vẫn nàng thơ
Anh bỗng nhiên, hồn hạnh phúc không ngờ
Lọt ánh mắt dịu dàng thêm say đắm
Biển nổi sóng, anh yêu em thăm thẳm
Rất mênh mông như sóng nước đại dương
Ta vượt qua mọi ngăn cách đời thường
Để mãi thấy bầu trời xanh cao rộng
Nguyên Đỗ
Mơ & Thật, Thực & Hư
Mơ thật thực hư ôi vô cùng huyền ảo
Hạnh phúc nào cũng tựa giấc mơ hoa
Đời trần gian sẽ mãi mãi đậm đà
Khúc dạ vũ Nghê Thường luôn hiện diện
Giả như nhỉ có nỏ tiên thần tiên
Bắn vào tim những kẻ sẽ yêu nhau
Đêm trần gian sẽ vĩnh viễn vạn màu
Không có những lời ca buồn đau xót
Mơ hay thật, ước chi luôn dịu ngọt
Vết sẹo tình không có ở trần gian
Những tình nhân sẽ hạnh phúc vô vàn
Không có những chia tay và đổ vỡ
Thật hay mơ, những mối duyên kỳ ngộ
Mãi đẹp như Ngưu & Chức tựa trong thơ
Những ước mong, những ngóng đợi, trông chờ
Chốn nước Nhược non Bồng, ôi diễm ảo
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 01:11:23 bởi Nguyên Đỗ >
Anh Đâu Rồi
Anh đâu rồi lâu nay anh chẳng đến
Để em buồn hiu hắt đứng bên song
Trăng trên cao lạnh lẽo cả tâm lòng
Nghe tẻ ngắt lối về không khua tiếng
HoaTymTým
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2007 20:21:11 bởi hoatymtym >
Bao Giờ Tính Sổ
Bao giờ mới tính sổ đây em nhỉ
Anh nợ em bao nhiêu nụ hôn môi
Hoặc hôn tay, hoặc hôn mắt bồi hồi
Hôn say nồng hay là hôn chớp nhoáng
Cứ tưởng tượng anh là làn gió thoảng
Phớt đôi môi, trên má thắm, tóc xinh
Những nụ hôn gió nhẹ cũng say tình
Ngày Đại Hội anh sẵn sàng trả thật
Trả cho em từ nụ hôn thứ nhất
Từ độ em gởi thư hỏi thăm anh
Cho đến khi sửa từng chữ ngọn ngành
Ngàn lẻ một nụ hồng say mộng thắm
Trả và vay cho tình thêm sâu đậm
Cả một đời vay trả với trả vay
Hay là mình tính gọn chuyện thế này
Cứ trả vay mỗi ngày đều tính sổ
Nguyên Đỗ
Nàng Thơ
Nếu anh là thi sĩ
Em là nàng Ly Tao
Gợi hồn người tri kỷ
Những vần thơ tuôn trào
Những bài thơ anh viết
Trải dài đón chân em
Lời chân thành tha thiết
Đón em đi vào tim
Anh vẫn người khách lạ
Nửa đời nơi tha hương
Bạn bè đi muôn ngả
Chưa trở về cố hương
Thơ văn thành bạn mới
Thủ thỉ chuyện trò chơi
Những đón chờ trông đợi
Món quà chung cho đời
Nguyên Đỗ
Sợ mang tội nên bỏ lại nè :)
Nếu em là bông hoa
Anh có làm giọt nắng
Mỗi buổi sáng hiền hòa
Hôn cánh mềm tươi tắn
Nếu em là vầng trăng
Anh có làm mây trắng
Mỗi đêm bế chị Hằng
Rong chơi trời quên lãng
Nếu em là con thuyền
Anh có làm sóng biển
Mỗi lúc triều xuống lên
Ru giấc nồng miên viễn
Nếu....
Htt sửa mau mau nha! Để người ta tương tư mang tội đó :)!
Tóc Điểm Tương Tư
Em ạ, những ngày em vắng mặt
Gọi thăm em, chỉ nhắn được vài câu
Lòng tơ vương chợt nhuốm nhớ âu sầu
Tóc điểm trắng nỗi tương tư lốm đốm
Một đôi khuya nhớ diết da nhớ gớm
Nằm một mình trằn trọc suốt trong đêm
Ước làm sao được kề cận bên em
Nói thủ thỉ trọn cõi hồn nhung nhớ
Nhưng anh biết em bận bịu vì bài vở
Nên cười buồn, rồi lặng lẽ, cầu xin
Mong mai sau hai đứa trọn đường tình
Không ngăn cách dù cuộc đời thử thách
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2007 20:38:15 bởi hoatymtym >
Hôm nay Tím buồn, đem thơ anh lộng tranh đỡ buồn, hope anh do not mind
Cứ Tự Do Em hãy cứ tự do vui sáng tạo
Lộng thơ tình với hình ảnh tươi xinh
Anh cảm ơn, thành thật đấy, chân tình
Mỗi hình ảnh làm thơ thêm mới lạ Tấm lòng em biết lấy gì đền trả
Trái tim anh em có nhận, giữ không
Hay đôi môi với ngàn nụ hôn nồng
Hay ánh mắt yêu thương tràn trìu mến Em như thể vầng trăng vàng ẩn hiện
Lúc tròn vo, lúc liềm, khuyết, vắng sâu
Nhiều khi anh tìm kiếm mãi đâu đâu
Chẳng ló dạng, biết anh buồn không nhỉ Cám ơn nhé người bạn đường thân quý
Mong em vui, được vĩnh viễn bình an
Tình yêu thường tràn ngập núi non ngàn
Sông biển rộng bao la trong vũ trụ Nguyên Đỗ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: