Màu Tým Tim Em
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Cứ Tự Do
Em hãy cứ tự do vui sáng tạo
Lộng thơ tình với hình ảnh tươi xinh
Anh cảm ơn, thành thật đấy, chân tình
Mỗi hình ảnh làm thơ thêm mới lạ
Tấm lòng em biết lấy gì đền trả
Trái tim anh em có nhận, giữ không
Hay đôi môi với ngàn nụ hôn nồng
Hay ánh mắt yêu thương tràn trìu mến
Em như thể vầng trăng vàng ẩn hiện
Lúc tròn vo, lúc liềm, khuyết, vắng sâu
Nhiều khi anh tìm kiếm mãi đâu đâu
Chẳng ló dạng, biết anh buồn không nhỉ
Cám ơn nhé người bạn đường thân quý
Mong em vui, được vĩnh viễn bình an
Tình yêu thường tràn ngập núi non ngàn
Sông biển rộng bao la trong vũ trụ
Nguyên Đỗ
Tự Do Chọc Anh :) Lòng của anh như hải hà vô tận Khi nhu mì róc rách chảy qua sông Lúc bao la trang trải ánh dương hồng Là suối mát tắm hồn em chiều mộng Mỗi lời anh làm cơn buồn xao động Cứ nhỏ dần rồi lằng lặng tiêu tan Để trên môi hé nở nụ hoa vàng Làm tim em ấm dần trong khoảnh khắc Trái tim anh như vầng quang chẳng tắt Nụ hôn nồng ấm cúng biết bao nhiêu Tia mắt trao đằm thắm ánh thương yêu Em nhận lấy thì phiêu diêu hạnh phúc Trăng ẩn hiện, khuyết tròn liềm có lúc Cũng như anh có mấy chục nàng thơ Em nào đâu ích kỷ để chiếm anh nờ Thế giới chẳng làm ngơ cho em lấy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 22:41:32 bởi hoatymtym >
Trích đoạn: hoatymtym
Tự Do Chọc Anh :)
Lòng của anh như hải hà vô tận
Khi nhu mì róc rách chảy qua sông
Lúc bao la trang trải ánh dương hồng
Là suối mát tắm hồn em chiều mộng
Mỗi lời anh làm cơn buồn xao động
Cứ nhỏ dần rồi lằng lặng tiêu tan
Để trên môi hé nở nụ hoa vàng
Làm tim em ấm dần trong khoảnh khắc
Trái tim anh như vầng quang chẳng tắt
Nụ hôn nồng ấm cúng biết bao nhiêu
Tia mắt trao đằm thắm ánh thương yêu
Em nhận lấy thì phiêu diêu hạnh phúc
Trăng ẩn hiện, khuyết tròn liềm có lúc
Cũng như anh có mấy chục nàng thơ
Em nào đâu ích kỷ để chiếm anh nờ
Thế giới chẳng làm ngơ cho em lấy
Tưởng Hấp Hối, Chợt Bừng Lên Thức Dậy Tưởng hấp hối, chợt bừng lên thức dậy
Đang mơ màng trong giấc ngủ trăm năm
Em về đây, nụ hôn nhẹ âm thầm
Truyền sinh lực trái tim hồi phục sống Mắt lấp lánh nhìn sâu gây xúc động
Em nàng thơ trong giấc mộng thần tiên
Hiện thân lên tiếp nối lại tiền duyên
Đã trở lại hay anh vào cõi lạ Anh chớp mắt vầng trăng xinh đẹp quá
Tưởng đêm đen, mà ánh sáng vàng tươi
Đường trăng thu thấp thóang bóng bao người
Nhẹ bước đi dưới trời mơ hương ngát Những làn gió từ bờ hồ thổi dạt
Dìu dịu như ai nhẹ vuốt tóc tai
Đây là đâu, là cõi thực, thiên thai
Dừng lại nhé, ở bên nhau vĩnh viễn Nguyên Đỗ
Quay Cuồng Trong Vũ Trụ Từng ghe chữ khảm chở đầy thương nhớ
Nhờ nguồn thơ uốn éo khúc tương tư
Theo Hương giang vào phố Huế từ từ
Hoa dại trắng nở tròn đầy rạng rỡ Em bận rộn quay cuồng với bài vở
Với chuyện nhà, tới bệnh viện thăm Cha
Dáng mảnh mai, trong áo trắng thướt tha
Gió thổi mạnh bay vèo theo gió đấy Anh nhiều lúc như vào vùng nước xóay
Những nhớ mong cứ cuống quýt xoay vòng
Tự hỏi lòng chẳng hiểu em nhớ không
Khi biệt vắng đôi ba tuần chẳng nhắn Có như thế mới biết mình lận đận
Biết hồn thương tha thiết chẳng điêu ngoa
Chỉ ước mơ tương lai được nắng hòa
Chiếu chỉ lối cho thương yêu bền thắm Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2007 09:38:55 bởi Nguyên Đỗ >
Cô Gái Việt Áo Dài Trên Tảng Đá
Người con gái ngồi yên trên tảng đá
Cúi nhìn nghiêng, bàn chân nhỏ thon thon
Cạnh bờ sông hay bãi biển xanh rờn
Cuối mùa hạ hay đầu thu lá thắm
Người con gái, dáng Việt, đáng yêu lắm
Tóc dài đen vừa chấm đến đôi vai
Sóng thì thầm, rừng thủ thỉ, mảnh mai
Duyên dáng quá đẹp ghê đi gái Việt
Đổi vạn chữ, đổi ngàn câu tha thiết
Chỉ một lần, một thoáng ngắm ngẩn ngơ
Áo dài em chất chứa những lời thơ
Gởi theo gió thổi vào hồn vô tận
Người con gái, biết chăng lòng vương vấn
Những chàng trai từ đó đã tương tư
Hình dáng ai, khuôn mặt rất hiền từ
Giòng giống Việt muôn đời luôn khả ái
Nguyên Đỗ
Ngày Mai Sinh Nhật Ngày mai sinh nhật, chắc là vui lắm nhỉ
Những bó bông tươi đẹp hẳn trong nhà
Những nụ cười rạng rỡ đẹp hơn hoa
Những lời chúc mừng em luôn hạnh phúc Ngày mai sinh nhật, chúc em vui mọi lúc
Suối nguồn thơ vĩnh viễn chẳng cạn vơi
Tiếng em ca đằm thắm mãi muôn đời
Giọng thơ ngâm mỗi ngày thêm dịu ấm Hãy tưởng tượng dạo xem từng lăng tẩm
Như ngày xưa em viếng điện cung vương
Những đóa hoa đang nở rộ trên đường
Như chào đón bước chân nàng công chúa Ngày mai sinh nhật, hạnh phúc về chan chứa
Từng điệu ngâm, giọng hát vọng vang xa
Tình thương yêu mãi mãi ấm chan hòa
Như màu nắng mùa xuân hồng trong mát Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2007 03:33:52 bởi Nguyên Đỗ >
" Phải Em Hông? "
Anh mơ mộng nên thường hay vớ vẩn
Xem Ly Tao, tri kỷ những nhà thơ
Là bạn tình, là bạn hữu, nàng thơ
Em thắc mắc làm anh thường khó nói
Thì như thế, cứ mỗi lần em hỏi
"Phải em hông?" Ừ thì chứ còn ai
Cứ mỗi ngày anh viết tặng một bài
Mừng sinh nhật, mừng em một ngày mới
Em nheo mắt, dáng chừng như nghĩ ngợi
Nào phải em, đâu có giống em đâu
Suy xét chi, làm cho nặng cả đầu
Ý thơ đến nào so đo đâu nhỉ !
Em vẫn biết em là người tri kỷ
Của riêng anh, đừng ngờ vực hay ghen
Chuyện vẽ vời nàng thơ với cảnh tiên
Mộng hay thực, phải hỏi chàng Từ Thức!
Nguyên Đỗ
Em Còn Đó Không? Em Còn Đây! Nguyên Đỗ Em còn đó không, hỡi người tình tri kỷ
Cứ lặng lờ không nói nhạt tình sâu
Phải đổi trao trò chuyện, mộng hoa màu
Đâu có thể mãi như là máy tính Em còn đây, e dè và bịn rịn
Sợ anh rồi tan biến mất như mơ
Sợ anh là ảo ảnh chỉ trong thơ
Yêu anh mãi tâm hồn em sẽ khổ Xưa em nói duyên chúng mình kỳ ngộ
Anh đã tin và vĩnh viễn tin em
Nguyện thương hoài, nhung nhớ suốt ngày đêm
Mãi chờ đợi không bao giờ chán ghét Thật nha anh, mãi hằng luôn tha thiết
Chỉ yêu em, mãi mãi chẳng hề nguôi
Đừng để em làm rơi mất nụ cười
Và nước mắt sẽ nhỏ hoài không dứt Anh yêu em, với tình yêu rất thực
Vì tình yêu em trinh trắng đơn sơ
Anh yêu em, như chưa có bao giờ
Yêu mãi mãi suốt cuộc đời chung thủy
Nguyên Đỗ
Mùa Xuân Chẳng Mãi Xa Nguyên Đỗ Mùa Xuân chẳng mãi xa đâu em nhé
Xuân rất gần trong tầm với chúng ta
Em chẳng tin mở rộng cánh tay ra
Cho nắng mới ùa vào tim tràn ngập Nắng mùa Xuân dịu dàng, không hấp tấp
Vẫn khoan thai như công chúa yêu thương
Dịu dàng đi trên cung điện đời Đường
Ngồi thảm ngọc gẩy khúc đàn tha thiết Mùa Đông giá, bên ngoài trông đang tuyết
Xuân vẫn xuân hồng trên má trên môi
Điệu Xuân ca còn vang vọng bồi hồi
Ngoại cảnh kia làm sao trùm Xuân được Xuân đây nhé! Em, thơ là xuân dược
Trong lòng ta, Xuân vĩnh viễn trong ta
Nắng Xuân hồng, mãi mãi vẫn hiền hòa
Nụ cười ấm, tình xuân, Em bất diệt Nguyên Đỗ
Như Thuở Ban Đầu Nguyên Đỗ
Như thuở ban đầu chúng mình vừa gặp mặt
Em thẹn thùng khép nép đứng bên hiên
Nét đơn sơ duyên dáng thật dịu hiền
Anh chớp mắt tự nhiên lời biến mất... Bao nhiêu bận kể từ lần thứ nhất
Gặp nhau rồi vớ vẩn nói vu vơ
Trong tình yêu nhiều lúc thật dại khờ
Điều muốn nói không thể nào thốt được... Những cảm rung như có từ kiếp trước
Không một lời mà thấu hiểu tâm tư
Người ngoài xem hai đứa thật lù khù
Nói những chuyện nắng mưa nghe lạ lẫm... Vẫn mãi thế thuở ban đầu say đắm
Tháng Mười Hai, mồng một, tháng Mười Hai
Hăm lăm ngày, em nhỉ, sinh nhật ai
Hương trầm ngát đêm Giáng Sinh Chúa đến Trăm nỗi nhớ, mối yêu thương, hứa hẹn
Giữ trong tim, thèn thẹn, nói không ra
Thương người em bé bỏng rất thật thà
Không dám nói sợ yêu thương tan biến
Nguyên Đỗ
Mừng Em Trở Lại Thật vui quá ngày em quay gót lại
Cõi lòng anh phất phới tựa cờ bay
Được thấy em cười tươi tắn hằng ngày
Niềm hạnh phúc tràn dâng như sóng vỡ Lại thấy được chuỗi ngày vui rạng rỡ
Nắng hồng lên thay thế những ngày mưa
Anh tưởng rằng đông giá đã vào mùa
Em - Xuân thắm - chợt về hong ấm dạ Em về đây nét hồng trang điểm má
Mắt long lanh trào sức sống xuân tươi
Đôi môi xinh mủm mỉm những nụ cười
Hoa hạnh phúc nở ngập hồn hưng phấn Vắng mặt em cánh hồn hoang ngơ ngẩn
Cát bụi mờ lận đận nhớ nhung ai
Phút giờ qua chầm chậm tháng ngày dài
Anh thầm hỏi liệu chừng em có nhớ Em trở lại hồn anh bừng rạng rỡ
Chóang cuồng quay thương nhớ cuộn trào dâng
Sóng tình say cao chất ngất bao tầng
Thi tứ đến suối nguồn thơ bất tận Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2007 07:47:13 bởi Nguyên Đỗ >
Lên Đường Sang Anh Quốc
Nguyên Đỗ
Chừng nào em mới lên đường sang Anh quốc
Viếng Hoàng gia, cung điện, nhớ ngày xưa?
Bản thân em giòng hoàng tộc, cháu con vua
Cũng bình đẳng có khác gì công chúa!
Anh thương em chẳng phải vì tơ lụa
Chính thật vì trái tim đậm yêu thương
Nhớ lần em dịu dàng bước vào trường
Bao cặp mắt trầm trồ ca ngợi mãi
Không đài các, không kiêu kỳ,... nhẫn nại
Em có là sứ giả của tình yêu
Anh vì em viết mãi viết thật nhiều
Vẫn không hết cung điệu hồn xúc cảm
Anh vì em, đem hết lòng can đảm
Nguyện yêu em, hứa vĩnh viễn chờ em
Có khi nào em đứng ngó trong đêm
Ngôi sao sáng trên cao qua cửa sổ
Hãy tưởng tượng ngôi sao là anh đó
Như anh thường mơ tưởng ánh trăng soi
Em vầng trăng đang xuống chỗ anh ngồi
Thì thầm nói những điều mình hy vọng
Nguyên Đỗ
Trời Ơi HoaTymTym
Trời ơi, em nhớ anh
Nhớ lắm lắm anh ơi
Nhung nhớ đến nghẹn lời
Gặp anh run ấp ớ
Thương người ta lắm đó
Nhớ người ta thật nhiều
Hạnh phúc biết bao nhiêu
Được bên nhau trò chuyện
Bên nhau lòng xao xuyến
Nhìn nhau say đắm say
Ao ước thật tràn đầy
Được bên nhau mãi mãi
Yêu nhau chẳng ngần ngại
Trọn vẹn lòng tin yêu
Yêu mỗi ngày một nhiều
Nguyện yêu nhau vĩnh viễn
HoaTymTým
Trời Lạnh Nguyên Đỗ Trời lạnh giá băng chẳng muốn ra
Nằm trong chăn ấm nhớ người ta
Bên em có lẽ cùng băng giá
Tuyết cũng rơi rơi khắp mái nhà Ờ nhớ làm sao, nhớ thật nhiều
Giá mình gần gũi nhỉ, Em Yêu
Kề vai bá cổ truyền hơi ấm
Chớp mắt nhìn nhau nói vạn điều Chà vuốt bàn tay hơi nóng thêm
Đưa lên trên má thử mà xem
Ấm nồng như thể kề môi đó
Hơi thở mùa đông ôi nhớ em Dụi sát vào nhau sưởi ấm lòng
Từ đây nhung nhớ trọn mùa đông
Chuyện vừa may áo vừa mơ ước
Thêu dệt trăng hoa nghĩa vợ chồng
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 19:54:05 bởi Nguyên Đỗ >
Gởi Em
Gởi em niềm nhớ không cùng
Tháng ngày biền biệt nhớ nhung âm thầm
Gởi em lời tự đáy tâm
Nguồn thơ bất tận tháng năm miệt mài
Gởi em vạn khúc đậm say
Tương lai, quá khứ, hôm nay, ngàn đời
Vì nhau nỗi nhớ chơi vơi
Vì nhau nỗi nhớ thành lời yêu thương
Nguyên Đỗ
Cánh Hoa Tym Tým
Cánh hoa tim tím trao anh
Chúc anh xuân mới mộng lành yêu thương
HoaTymTým
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2007 22:34:03 bởi hoatymtym >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: