Màu Tým Tim Em
Huế Thương
Này đây dòng nước Hương Giang
Êm đềm trôi chảy dịu dàng làm sao
Xa xa nơi bến Vân Lâu
Dáng cô gái Huế trên cầu thướt tha
Tràng Tiền nhịp guốc kiêu sa
Tay nghiêng vành nón áo tà luạ bay
Tóc huyền buông xoả vai gầy
Mái nhì, mái đẩy...người say sóng tình
Nhìn lên trên núi Ngự Bình
Áo em trắng quá...anh nhìn không ra *
Sân trường Đồng Khánh chiều qua
Hồn anh ngơ ngẩn vì tà áo ai
Thôn Vỹ dạ đêm thở dài
Hàng cau thơ thẩn...hồn cài trăng sao
Răng mà nhớ rưá...ui chao!
Hồi chuông Thiên Mụ dội vào...tỉnh tâm!
Bài thơ ghi lại dư âm
Gửi cô gái Huế...tình trăm năm chờ
O nì, rưá hỉ...khi mô
Tui về ghé bến chung đò xuôi kinh...
Huế mơ...Huế mộng...Huế xinh
Bài thơ cho Huế...chút tình làm quen
Sương Anh
* Từ câu: "Áo em trắng quá nhìn không ra "cuả cố thi sĩ Hàn Mặc Tử trong bài Về Thăm Thôn Vỹ Dạ
Chị HTT ơi...xin phép cho SA gửi bài thơ này để tặng cho những anh nào yêu cô gái Huế như anh NĐ dzị á...

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 06:05:54 bởi Viet duong nhan >
Sương Anh thân mến, bài thơ dệ thương chi lạ. Tým lâu lâu mới rãnh, ghé vô phá chút chơi, rồi phải đi. Sương Anh ở chơi vui với anh Nguyên, khi mô Tým free, Tým sẽ vô chơi với Sương Anh hỉ.
Giả đò noái giọng Huế để được thương như Sương Anh noái rứa
Răng ai noái mà nghe dễ thương dễ sợ hè...hihihihi....
Chi Hoatymtým ui...SA vào phá nhà hổng bị la mà còn được chị xúi...phá thêm ha, như dzị SA hổng có làm điệu đâu nè...nhưng mà nếu có cả chị cùng...quậy anh Nguyên thì hay biết mấy, chỉ một mình SA sợ bị...rượt quá hà...
Góc Nhỏ Thiên Đường
Em - Góc Nhỏ Thiên Đường của anh đó
Suối tình thơ ong bướm lượn vờn hoa
Em Người Thương tình cảm mãi mặn mà
Khi em ghé - Rạng ngời sông dậy sóng
Khi em đến giữa lùm cây cột võng
Ru em bằng nhịp đập của trái tim
Bằng ngâm thơ bằng giọng ngáy êm đềm
Rất bình thản tâm hồn thanh thoát lạ
BởI vì em - Chỉ cho em đấy nhá
Gió tình yêu sông êm ả ngàn năm
Vườn thơ tươi thơm ngan ngát hương trầm
Suối thương mến suốt đời không ngưng đọng
Em có biết mỗi ngày anh trông ngóng
Chạy vào ra đọc từng mỗi điện thư
Anh vì em thành thi sĩ tương tư
Vần thương nhớ nhịp yêu thương ngọt mãi
Em bồi đắp khoảng hồn anh trống trải
Ngực căng phồng hy vọng nắng mưa rơi
Từng đốt tay từng ly mọng tuyệt vời
Vườn hoa trái xum xê đầy diệu cảm
Cám ơn em đã cho anh can đảm
Gần gũi em trong vườn mộng đam mê
Bốn mùa tim hoa hạnh phúc tứ bề
Hương thơm ngát góc thiên đường đôi lứa
Nhớ thương nhau đợi chờ nhau từng bữa
Sáng trưa chiều nuôi ngọn lửa yêu thương
Người thương ơi - Em Góc Nhỏ Thiên Đường
Anh yên dạ treo võng nằm yên ngủ
Trong bụi trúc trước chùa bầy anh vũ
Hót líu lo nhắn nhủ gợi tình thơ
Ta chào nhau từ sáng sớm sương mờ
Đến khua khoắt tiếng côn trùng rên rỉ
Cảnh thiên nhiên thấu hồn mình em nhỉ
Khúc hoan ca thương mến mộng uyên ương
Cám ơn em vĩnh viễn góc thiên đường
Dù nhỏ bé cũng đủ anh nương ngụ
Em còn thức hay là em đã ngủ
Tấm hình em tươi tắn mộng bay cao
Thả hồn bay vào cung Nguyệt dạt dào
Em mở cửa chốn đào nguyên hạnh phúc
Nguyên Đỗ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 06:11:53 bởi Viet duong nhan >
Thiên Thần Tình Yêu
Đang say ngủ anh giật mình thức dậy
Lạ ghê chưa như thể có ai lay
Mình tỉnh chưa hoặc giả vẫn còn say
Trên máy nhỏ thiên thần tình yêu hiện
Trên cao đó thiên thần đang gọi điện
Chàng thơ kia ngủ say mệt quá trời
Cứ thế này mất vợ cũng như chơi
Về tắm rửa lên giường o o ngáy
Ở trên cao thiên thần nhìn đoán thấy
Như người yêu từ thuở mới đôi mươi
Anh a lô chợt nghe thấy giọng cười
Tiếng khúc khích ngọt ngào đam mê lạ
Anh quỳ dậy quay hướng Nam cảm tạ
Làm người tình làm dân của Việt Nam
Có gì đâu cực khổ mấy cũng cam
Vườn cây trái xum xuê trông ngọt quá
Đây Bình Dương, Lái Thiêu, Thôn Vĩ Dạ
Hay thiên đường, cây trái ngọt Yêu Thương
Anh như say lưng muốn ngả xuống giường
Dọc ven suối, dưới gốc cây trái cấm
Nguyên Đỗ
Đan Áo Tình Thơ
Đan ngang dọc áo tình thơ đầm ấm
Sợi tơ lòng, giây nhớ, nút đam mê
Quấn quyện nhau từng mũi hẹn len thề
Hơi thở ấm theo tấm lòng thương mến
Đường kim chỉ mũi kim tinh tơ nhện
Xoắn xuýt nhau thuyền neo Suối Nguồn Thơ
Sáng trưa đêm ai đến trước ngóng chờ
Biển cả rộng sóng lòng dâng thân ái
Từng cuộn chỉ chuyện chúng mình đan mãi
Đủ thời giờ thành áo mặc mùa đông
Thơ tình xnh ngọn lửa đỏ toả hồng
Sẽ sưởi ấm những ngày băng giá lạnh
Lệ rơi đọng thành sương mai lóng lánh
Gợi hồn ta tha thiết nhớ nhau hơn
Niềm tin nhau xoá hết mọi ghen hờn
Những nghi hoặc mây mù ta biến hết
Chỉ còn lại nhớ thương dài tha thiết
Và hương tình thơm mãi đến ngàn năm
Tình yêu nhau trân quý dẫu âm thầm
Em vĩnh viễn là nàng thơ hiền thục
Để anh mãi viết giòng thơ hạnh phúc
Trôi hoài xa đi đến biển yêu thương
Có dừa xanh, có ốc đảo, thiên đường
Có hoa trái chim hót ca ong bướm
HoaTymTým
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 06:15:50 bởi Viet duong nhan >
Anh Yêu Em ...Và...
Thật hạnh phúc vô cùng, tim dào dạt
Buột miệng reo mừng rỡ, "Anh yêu em.."
"Và em cũng yêu anh" em vội vã chêm thêm
Thành thi tứ cho bản tình ca mới
Nhớ buổi ấy hồn xôn xao chới với
Nụ hôn nồng chao đảo vũ trụ xoay
Mình như người thấm rượu ngất ngưởng say
Cứ luống cuống hai tay như thừa thãi
Hôn bên mặt rồi hôn em bên trái
Hôn đồng đều hôn bình đẳng hai bên
Sợ bên nay không đủ sẽ đòi ghen
Một ngàn nụ thêm hai cho chẵn nhé
Ôi Tình yêu, trái tim yêu mãi trẻ
Như ngàn đời vĩnh viễn tuổi đôi mươi
Nụ cười tình mãi mãi cứ xinh tươi
Trên mắt môi ngày đêm thêm nóng bỏng
Cám ơn Em đã gieo nguồn hy vọng
Cho giòng thơ chảy mãi chẳng hề ngưng
Mộng đam mê say đắm mọc thành rừng
Thêm chằng chịt non Sa Pa cao thẳm
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 05:42:11 bởi Nguyên Đỗ >
Em Vẫn Yêu Anh Em vẫn yêu anh vẹn tấm lòng Dù đời gió bão phận long đong Tháng ngày trống vắng càng nhung nhớ Chung thủy tình sâu mãi vững lòng Em vẫn chờ trông mỗi một ngày Tình anh nguồn suối, biển, mây bay Hồn em tắm gội tình thương mến Trọn cả đời em vẫn đắm say Em vẫn gọi tên anh mỗi đêm Mỗi khi gió thổi động bên thềm Đưa làn hương ngát thơm trong tối Tưởng tượng anh còn đứng cạnh em Em mãi thủy chung một mối tình Như ba như má, mối tình xinh Cả đời ghi nhớ không phai nhạt Bụi trúc vàng khoe trước mái đình HoaTymTým
Trái Tim Chân Chính Trái tim chân chính trao em đó Em giữ giùm anh trọn tháng năm Khi đứng khi đi khi nằm ngủ Cùng chung nhịp đập thóat thăng trầm Trái tim huyền diệu hay tan vỡ Em giữ giùm anh chớ bỏ rơi Sẽ thóp thoi buồn khi dang dở Sẽ yêu em mãi ven muôn đời Trái tim trân quý anh giao cả Chẳng giữ làm chi nửa trái tim Cảm tạ trời cao ban ân xá Được quen được biết quý thương em Bất cứ khi nào em nói chi Dù em bảo đến hay là đi Yêu thương hạnh phúc vì em đó Anh sẽ tuân theo chẳng ngại gì Nguyên Đỗ
Em Biết
Em biết là em vẫn dại khờ
Một lòng chung thủy với chàng thơ
Chỉ mong anh mãi ghi hồn nhớ
Cô bé hiền ngoan, chớ vẩn vơ
EM MANG .... Em mang dại khờ viết thành thơ Gửi luôn vào đó nỗi mong chờ Xin anh hãy thắm tình em gửi Kẻo lời thơ đi lạc đôi vần Em vẫn viết vào thơ lời nhớ Một lời yêu mãi _ thắm chàng thơ Em còn khờ dại ngây thơ lắm Nhớ đến em nhé ! chớ vẩn vơ Phong Linh *Phong Linh đã vào đọc trang thơ của bạn Chúc bạn vui
Cám ơn anh N Đ và Phong Linh đã ghé chơi, htt dạo ni bận quá ít vào, hẹn gặp dịp khác nha!
Muộn Màng Nhưng Không Phải Quá Trễ Anh biết anh đến với em muộn màng nhưng anh vẫn tạ ơn Trời, ơn Em là dẫu muộn màng nhưng không phải quá trễ, bàn tay mang vết chàm nhưng tâm hồn trắng trong em chợt làm phai vệt xám, chấm tối đen ngòm trong trái tim anh. Anh vô tình đang đợi em từ bao nhiêu năm rồi, không chừng từ bảy đời bảy kiếp trước nên bây giờ dù ai đành hanh bắt đợi em thêm mười, hai mươi năm nữa, anh cũng kiên trì đợi chờ, anh chỉ có thể nói rằng, "Con thương nàng như ba thương má ngày xưa, nàng thương con như má thương ba..." Anh không cần phân trần thêm vì tình cảm là thiêng liêng, trái tim hiểu trái tim, tình yêu tự bản chất là cứu cánh của cuộc tình. Có cần chi ai hiểu hay xã hội đồng lòng. Romeo hay Juliet thời nào chẳng có. Không ai có thể chối bỏ, tình yêu là lẽ sống của hôn nhân, của vợ chồng. Không có tình yêu thì dù có cưới hỏi bao lâu cũng chỉ là vở kịch che đậy mọi soi mói của con người mà thôi. Tôn giáo thường giáo điều nghiêm khắc, quên luôn cả câu nơi nào có bác ái và thương mến là đấy có Chúa Trời, có tình yêu ngự trị. Hơi những người tri âm tri kỷ, Hãy kiên trì, đừng vì những điều cấm kỵ mà nản lòng để đánh mất yêu thương, lạc mất thiên đường! Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 15:13:15 bởi Nguyên Đỗ >
Trích đoạn: hoatymtym
Em Biết
Em biết là em vẫn dại khờ
Một lòng chung thủy với chàng thơ
Chỉ mong anh mãi ghi hồn nhớ
Cô bé hiền ngoan, chớ vẩn vơ
Chớ nghĩ vẩn vơ, hỡi nàng thơ Cánh hoa tym tým mộng mong chờ Cả một trời mơ đều màu tím Nhung nhớ ngập tràn đến ngẩn ngơ Nguyên Đỗ
ĐÊM MƯA HUYỀN THỌAI Chuyện bắt đầu từ đêm mưa huyền thọai Một chiếc dù, vừa che đủ cho nhau Hai mái đầu, cơn mưa nhỏ, mùa Ngâu Chung một dù, một tóc dài, một ngắn Nàng tiên nhỏ, đôi vai trần, xinh xắn Mưa đã làm ướt đôi cánh đêm nay Anh sợ rằng em vụt biến tung bay Vòng ôm eo, em nhón chân hôn chậm Tình trần tiên, nụ hôn nồng say đắm Đêm như dài tình như đậm sâu thêm Tình tiên trần khắc ghi mãi trong tim Hương trầm ngát tự đêm mưa huyền thọai Như giấc mơ, hỡi nàng tiên, em gái Em hiện về thành thực tại đời anh Lời yêu thương nhỏ nhẹ thật hiền lành Lời chân thật không chút gì khách sáo Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 16:15:33 bởi Nguyên Đỗ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: