Màu Tým Tim Em
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 30 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 03.11.2008 20:42:38 (permalink)
0
Anh Vẫn Nhớ
 
Anh vẫn nhớ vẫn mong hòai đấy nhé
Đợi chờ ai từng mỗi phút từng giây
Đợi giòng thư đợi điện thọai từng ngày
Anh vẫn viết những tin ngầm mật mã
 
Em không hiểu, không hồi âm mới lạ
Từ muôn phương, muôn ngã, điện tin về
Người yêu thương, anh lạc chốn u mê
Em không đến cứu vớt người đang đuối
 
Anh chờ em khi bình minh, trưa , tối
Anh đợi em có lúc cả canh thâu
Anh trông hòai, mấy bữa chẳng thấy đâu
Cho nỗi nhớ quyện vào thơ hành xử
 
Em đến nhé cho lời thơ tình tự
Chuyện trò vui tâm sự nỗi tương tư
Nồi bún riêu, ly rượu đỏ... từ từ
Bún bò Huế hay trà xanh Đà Lạt?
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 06.11.2008 12:38:12 (permalink)
0

 
Tình Yêu Hồi Sinh
 
Em ở đó, lặng lờ cùng sóng biển
Vọng lời ca như ngư nữ gọi ai
Bao thanh niên bao ngư phủ đắm chài
Thuyền chạm đá tan tành tan mất xác
 
Em ở đó, thu hồn anh  chẳng khác
Cứ lặng lờ hồn thóat xác theo em
Em hành anh làm héo hắt con tim
Ngày lặng tiếng, đêm về càng cô quạnh
 
Tình trầm lắng mà hút thu quá mạnh
Nhớ chi mà quay quắt mắt mờ đi
Mất em đi đời còn ý nghĩa gì
Anh quỳ gối lạy trời ban phép lạ
 
Thà anh đắm vơi thuyền con sóng cả
Cạnh bên em nàng ngư nữ xuân son
Còn hay hơn là phải chết lần mòn
Trong cô quạnh tháng ngày chờ tuyệt vọng
 
Em mau lại cho hồi sinh sức sống
Cho hồn thơ bừng dậy với sóng xanh
Cho tương lai rực rỡ ước mơ lành
Cho hạnh phúc lứa đôi thành hiện thực

 
 
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2008 13:59:37 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 10.11.2008 07:13:01 (permalink)
0
Chạm Trúng Yêu Thương
 
 
Như tiếng sét ái tình trong huyền thọai
Đêm mưa nào sấm nổ chạm vào nhau
Để chớp qua chớp lại đẹp xinh màu
Đêm huyền thọai giữa non bồng nước nhược
 
Chuyện xảy đến chẳng ai ngờ đóan trước
Như trời ban, mỗi viện một nguyên do
Em yêu anh có ai biết ai ngờ
Duyên thơ thắm Em, Anh và Biển cả
 
Giữa biển xanh em tựa là người cá
Bơi nhởn nhơ thong thả hút hồn anh
Anh đuổi theo tựa như ngọn sóng xanh
Em chúi xuống trèo lên lưng sóng cỡi
 
Tình yêu đến tình yêu đi chẳng đợi
Sét ái tình ai biết tới được đâu
Đúng thời gian hai đứa chạm tình nhau
Loé chớp sáng cả vòm trời rực rỡ
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 07:20:42 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 13.11.2008 13:04:54 (permalink)
0
Cho Nhau
 
Như hương trầm thoang thỏang
Em mộng đời bay cao
Em ghé vào một thóang
Hồn thơ trào xuyến xao
 
Em khơi ngọn lửa hồng
Em sưởi ấm mùa đông
Em xua bay gió lạnh
Em mãi mãi mặn nồng
 
 
Em bây giờ sao nhỉ
Em còn nhớ anh không?
Hỡi người tình tri kỷ
Anh yêu dấu trong lòng
 
Nguyên  Đỗ
 
damotlanyeunhau 13.11.2008 13:39:04 (permalink)
0

 
 
Cảm ơn anh vẫn nhớ
Kỷ niệm thuở chung đôi
Thuyền lạc bến xa xôi
Nhớ muôn vạn nẻo đời

 
Cảm ơn anh còn nhớ
Bún bò Huế quê hương
Trà Đà Lạt xanh thơm
Vẩn vương hoài lưu luyến

 
Bên đại dương thăm thẳm
Ngày đến - bóng đêm về
Sóng nhớ nhung khắc khoải
Tìm mãi đôi bước chân

 
Thiên đường yêu huyền thoại
Đêm thức trắng đợi nhau
Đam mê dù lời nói
Tình yêu mãi đẹp màu

 
aB
Nguyên Đỗ 15.11.2008 12:05:37 (permalink)
0
Ngao Du Sơn Thủy
 
Trời lành lạnh muốn trùm mền ngủ kỹ
Bỗng nghe ai rủ sơn thủy ngao du
Ở ngòai kia lá rụng giữa sương mù
Thấy ngài ngại chẳng muốn đi đâu hết
 
Sông núi đẹp đi chơi không thấm mệt
Muốn thăm hòai đi mãi ngắm giang sơn
Ai không đi để LinhN Thảo cười buồn
Ngồi trên Net nhìn non sông ao ước
 
Phải chi nhỉ giá mà mình biết trước
Cứ thảnh thơi hạnh phúc mãi ngao du
Cảnh núi non, cảnh sông nước từ từ
Đâu có vội lên xe hoa sớm thế :)
 
Cười khúc khích ai nói gì mặc kệ
Mình tay bồng tay bế sướng hơn tiên
Còn gì hơn vợ đẹp với chồng hiền
Tình đầm ấm tát bể Đông cũng cạn

 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 12:07:54 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 15.11.2008 13:15:48 (permalink)
0
If You're Ever Going to Love Me
Author Unknown


If you're ever going to love me love me now, while I can know

All the sweet and tender feeling which from real affection flow.

Love me now, while I am living; do not wait till I am gone

And then chisel it in marble-- warm love words on ice-cold stone.

If you've dear, sweet thought of me, why not whisper them to me?

Don't you know 'twould make me happy and as glad as glad could be?

If you wait till I am sleeping, ne'er to waken here again,

There'll be walls of earth between us and I couldn't hear you then.

If you knew someone was thirsting for a drop of water sweet

Would you be slow to bring it? Would you step with laggard feet?




There are tender hearts all round us who are thirsting for our love;

Why withhold from them what nature makes them crave all else above?

I won't need your kind caresses when the grass grows o'er my face;

I won't crave your love or kisses in my last low resting place.

So, then, if you love me any, if it's but a little bit,

Let me know it now while living; I can own and treasure it.


Sent by Tayla

 
Nếu Người Có Yêu Ta 
 
Cám ơn Tayla đã gởi bài thơ rất hay
N Đ thử chuyển âm và phóng thơ thử nha!

  
Nếu Người có yêu ta,
Hãy yêu ngay lập tức

Khi ta còn nhận thức
Khi ta còn thiết tha
 
Mọi tư tưởng ngọt ngào
Mọi cảm giác thân ái
Tuôn trào luôn mãi mãi
Tâm hồn bao xuyến xao
 
Đừng chờ ta đã khuất
Nằm dưới lòng đất sâu
Cỏ xanh phủ lên mặt
Mới tỏ tấm lòng sâu
Ta chẳng còn nghe được
 
Người biết ai khao khát
Giọt nước tình ngọt ngào
Sao lại phải ngại trao
Điều người ta cần nhất
 
Ta không cần ve vuốt
Nụ hôn nơi nghỉ ngơi
Cuối cùng trong đáy mộ
Còn chi nghe được lời
 
Nếu Người có yêu ta
Dù ít nhiều đi nữa
Hãy nhóm lên ngọn lửa
Yêu thương và mặn mà
Khi ta còn đang sống
Khi ta còn thiết tha
Tình yêu thương đậm đà
Để ta trân quý giữ 
 
Hãy yêu ta yêu ta
Tình cảm luôn mặn mà
Đậm đà theo năm tháng
Mãi hòai luôn thiết tha
 
Đừng chờ lúc đã xa
Hóa ra người thiên cổ
Lời tình khắc trên đá
Lạnh lùng đến xót xa
 
Nếu Người có lời ngọt
Lời thân thiết mặn mà
Xin Người thủ thỉ ra
Khi ta còn đang sống
 
Người ơi có biết không
Những lời người thốt ra
Sẽ khơi bao ước vọng
Và hạnh phúc đậm đà...
 
Nguyên Đỗ
 
Lấy ý và phóng tác theo bài thơ If You're Ever Going To Love Me 
  



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 18:56:26 bởi Nguyên Đỗ >
#322
    SuongAnh 15.11.2008 19:09:50 (permalink)
    0
    Anh NĐ co bài sưu tầm  If You're Ever Going to Love Me do Tayla gửi  hay quá! SA đọc thấy rất hay ở ý nghiã cuả nó, thật thế...nếu đã có tình rồi sao không gửi lời yêu đến cho người mình thích ha...kẻo không đời vô thường lắm... lúc người ta cần không nói đến lúc muốn nói, muốn yêu thương thì cũng đã muộn rồi...người ta có cần gì nưã đâu khi mà thân xác trở về cùng cát bụi...hồn hoà cùng mây gió...
    Bài gợi cho SA một cảm hứng, xin được gửi vài dòng gọi là phóng tác theo sự hiểu và cảm giác cuả SA, nếu chưa thiệt chỉnh ý xin mọi người đừng cười nha...
     
    Nếu Như Người Có Thương Tôi
     
    Nếu như người có thưong tôi
    Thì xin hãy nói một lời yêu thương
    Cảm giác đó như mật, đường
    Tình yêu khi sống diệu thưòng làm sao

    Tình đến đừng để hư hao
    Xin hãy khắc giữ buộc vào con tim
    Con đường hạnh phúc khó tìm
    Bắt gặp nắm lấy kẻo chìm dòng sâu

    Nhiều lúc khát được uống đâu
    Nên lòng cứ mãi mơ cầu duyên may
    Mong chừ tình thắm xum vầy
    Kẻo mai thân xác khói mây vật vờ

    Dẫu rằng nụ hôn trong mơ
    Cũng say đắm đuối vì bờ môi xinh
    Xin cho tôi tấm chân tình
    Một lần người đến gọi...mình, mình ơi!!

    Đừng nên để lúc qua đời
    Hồn tôi mê ngủ...vạn lời bằng không....
     
    Sương Anh
    #323
      Nguyên Đỗ 20.11.2008 09:52:36 (permalink)
      0
      [url]http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/11/3BA0880F/page_3.asp[/url]
       
      Lyrics
       
      Nhân nghe được bản nhạc do Marc Lavoine sọan do Phạm Quỳnh Anh trình diễn hay qua nên ND đưa vào đây để anh chị em thích nghe nhạc hay đọc lời ca thưởng thức một bản nhạc nói lên được tâm tình của đại đa số người xa quê hương sống nơi đất khách quê người, xin cám ơn Quỳnh Anh cô gái Bỉ gốc Việt đã truyền đạt tâm tình của đồng bào hải ngọai qua bản nhạc này.
       
      Nguyên Đỗ
       
      Bonjour Vietnam

      Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
      Que je porte depuis que je suis née.
      Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
      Qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire.
      Je ne sais de toi que des images de la guerre,
      Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

      Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
      Un jour, j'irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

      Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
      Qui me portent depuis que je suis née.
      Raconte moi ta maison, ta rue, raconte moi cet inconnu,
      Les marchés flottants et les sampans de bois.
      Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
      Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...

      Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
      Un jour, j'irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

      Les temples et les Boudhas de pierre pour mes pères,
      Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
      Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
      Toucher mon âme, mes racines, ma terre...

      Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
      Un jour, j'irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois)


      An english version (Likeguslee)


      Hello Vietnam

      Tell me this name, strange and difficult to pronounce
      That I have carried since my birth
      Tell me the old empire and the feature of my slanted eyes
      Describing me better than what you dare not say
      I only know you from the war images
      A Coppola movie, (and) the angry helicopters

      Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
      Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam

      Tell me my color, my hair and my small feet
      That I have carried since my birth
      Tell me your house, your street, tell me this unknown entity
      The floating markets and the wooden sampans
      I could only recognize my country from the war photos
      A Coppola movie, (and) the helicopters in anger

      Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
      Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam

      The temples and the stone-carved Buddha statues for my fathers
      The stooping women in the rice fields for my mothers
      Praying in the light to see my brothers again
      To touch my soul, my roots, my land..

      Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
      Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam (twice)


      Xin Chào Việt Nam

      Hãy kể cho tôi biết cái tên khó gọi mà tôi đã mang từ thuở sơ sinh
      Hãy kể cho tôi về đất nước xa xưa và về đôi mắt xếch của tôi
      đôi mắt biểu lộ lòng tôi hơn những lời không dám thốt lên

      Tôi chỉ biết quê nhà qua những hình ảnh chiến tranh
      Qua phim của Coppola với những chiếc trực thăng hung dữ...

      Một ngày nào đó, tôi sẽ về chào hồn thiêng dân tộc
      Một ngày nào đó, tôi sẽ về chào Việt Nam

      Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và bàn chân nhỏ bé của tôi
      Đã theo tôi từ lúc mới chào đời

      Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường và vùng đất tôi chưa biết
      có chợ nhóm trên sông và thuyền tam bản

      Tôi chỉ biết quê nhà qua những hình ảnh chiến tranh
      Qua phim của Coppola với những chiếc trực thăng hung dữ...

      Một ngày nào đó, tôi sẽ về chào hồn thiêng dân tộc
      Một ngày nào đó, tôi sẽ về chào Việt Nam

      Sẽ đi thăm những ngôi chùa, tượng phật, thay cho cha
      Chào hỏi những người phụ nữ cấy lúa trên ruộng đồng, thay cho mẹ

      Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng chan hòa, tôi sẽ gặp lại các anh em
      Trở về sống với tiếng lòng, cội nguồn, với đất mẹ quê cha

      Một ngày nào đó, tôi sẽ về gặp lại linh hồn của tôi
      Một ngày nào đó, tôi sẽ về chào Việt Nam
       
       
      http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/11/3BA0880F/page_2.asp
       
      http://blog.360.yahoo.com/blog-nuAmEqEib6eNG8GiUUNWt3EL673N?p=7
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 12:14:31 bởi Nguyên Đỗ >
      #324
        Nguyên Đỗ 22.11.2008 16:23:03 (permalink)
        0
        Bơi Giữa Biển Khuya
         
        Lấp lánh trời đêm vạn ánh sao
        Biển khuya sóng lặng gió rì rào
        Chúng mình hai đứa ùa vào biển
        Bơi giữa biển khuya hồn dạt dào
         
        Nằm ngửa mơ mình nhập chốn cao
        Ngân hà tinh tú tựa sông Đào
        Thả mình thanh thóat trên con nước
        Chầm chập đạp chân, với xuyến xao
         
        Nằm giữa sông Ngân sóng bập bềnh
        Song song hai đứa giữa mông mênh
        Sông sao tinh tú lung linh sáng
        Xứ mộng đêm trăng chuyện chúng minh

         
        Bơi ngửa đêm nay kể chuyện đời
        Nỗi lòng rung cảm cả ngàn khơi
        Cánh tay trần nhỏ trăng lồ lộ
        Giây phút yêu thương vạn tuyệt vời
         
         
        Nguyên Đỗ

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2008 16:28:01 bởi Nguyên Đỗ >
        #325
          SuongAnh 22.11.2008 17:56:50 (permalink)
          0


          Bơi Giữa Biển Khuya
           
          Lấp lánh trời đêm vạn ánh sao
          Biển khuya sóng lặng gió rì rào
          Chúng mình hai đứa ùa vào biển
          Bơi giữa biển khuya hồn dạt dào
           
          Nằm ngửa mơ mình nhập chốn cao
          Ngân hà tinh tú tựa sông Đào
          Thả mình thanh thóat trên con nước
          Chầm chập đạp chân, với xuyến xao
           
          Nằm giữa sông Ngân sóng bập bềnh
          Song song hai đứa giữa mông mênh
          Sông sao tinh tú lung linh sáng
          Xứ mộng đêm trăng chuyện chúng minh

           
          Bơi ngửa đêm nay kể chuyện đời
          Nỗi lòng rung cảm cả ngàn khơi
          Cánh tay trần nhỏ trăng lồ lộ
          Giây phút yêu thương vạn tuyệt vời
           
           
          Nguyên Đỗ
           
           
          BIỂN ĐÊM

          Biển đêm lấp lánh muôn vì sao
          Ánh sáng như đang len lỏi vào
          Chạm đến trái tim đầy luyến ái
          Mơ màng hồn bay vút lên cao...
           
          Sóng vỗ nhẹ nhàng rất dịu êm
          Ru ta vào giấc mộng êm đềm
          Tiếng sóng thay cho lời tình tự
          Tưạ đầu nghe biển hát tình đêm
           
          Buông thả mình trôi như chiếc thuyền
          Theo dòng lưu lạc chốn Đào Nguyên
          Gió ru mây ngủ...trăng soi bóng...
          Hai đưá dìu nhau...đêm diệu huyền
           
          Mỗi lúc sóng đưa tách biệt đời
          Chỉ riêng hai đưá giưã trùng khơi
          Tâm hồn hoà nhập cùng mây nước
          Tình - Biển giưã khuya rất tuyệt vời
           
          Sương Anh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2008 18:24:59 bởi SuongAnh >
          #326
            Nguyên Đỗ 24.11.2008 19:20:32 (permalink)
            0
            Theo Bước Mẹ Cha
             
            Anh sẽ viết bản tình ca tha thiết
            Của Mẹ cha ngày tháng cạnh Hương gian
            Cô sinh viên mười bảy tuổi dịu dàng
            Trường âm nhạc quốc gia ngày tháng cũ
             
            Anh sẽ nhớ cả khi anh thiếp ngủ
            Dáng hình em áo trắng cố đô xưa
            Hay khi em áo tím dưới hàng dừa
            Đi xe đạp ngại ngùng trên đất cát
             
            Anh sẽ nhớ khúc đàn tranh dìu dặt
            Đưa anh về thôn Vỹ Dạ chiều thu
            Cạnh Hương giang những buổi sáng sương mù
            Dãy hoa sứ hương trầm thơm vườn cấm
             
            Anh sẽ nhớ tình yêu thương sâu đậm
            Chẳng tàn phai dù tóc bạc pha sương
            Hai đứa về bước lại những con đường
            Ngày cha mẹ dìu nhau đi dưới nắng
             
            Nguyên Đỗ
             

             
             
            #327
              Nguyên Đỗ 30.11.2008 14:48:45 (permalink)
              0
              Nước Mắt Holly
               
              Nước mắt Holly chảy đã nhiều
              Mười hai tuổi nhỏ biết gì yêu
              Vết thương rỉ máu người dân Việt
              Giọt lệ thiếu nhi gả bán liều
               
              Túng thiếu vì đâu kẻ hám tiền
              Bán con Chùa Tháp nghĩ gì duyên
              Nợ sau đền trả sao cho hết
              Bảy kiếp tu chưa giải hết phiền
               
              Nước mắt Holly cách biệt xa
              Sống nơi đất khách nhớ quê nhà
              Cuộc đời tạm bợ bi thương quá
              Giọt lệ ngây thơ lẫn xót xa
               
              Tuổi cháu tuổi con... khách kiếm hoa!
              Kiếp này không khéo sẽ ra tòa
              Kiếp sau đày đọa làm trâu ngựa
              Gánh họa quả nhân đấy khách à!
               
              Nguyên Đỗ
               
              Nhân đọc về nạn buôn bán trẻ em Việt Nam sang Kampuchea làm nghề mãi dâm qua bộ phim Holly do Jacobsen đạo diễn cho hãng phim Priorityfilms qua chiến dịch RedLightChildren.
               
              #328
                Nguyên Đỗ 02.12.2008 06:02:33 (permalink)
                0


                Lưởi Đòng Và Hoa Hồng
                 
                 
                Những cánh hoa hồng liễu yếu tơ
                Ai đem giáo nhọn lúc không ngờ
                Xuyên qua tim nhỏ hoa xuân sắc
                Là giết hồn nhau chết đấy cơ
                 
                Những lưỡi đòng đâm thật bất ngờ
                Nụ hoa tươi thắm nét còn mơ
                Quê người đất khách thân lưu lạc
                Ai nỡ lòng đâm giết tuổi thơ
                 
                Tuổi ấy chim non chẳng biết gì
                Hàng rào điện cấm dẫu sầu bi
                Giữ gìn châu ngọc hồn băng tuyết
                Chẳng phải bán thân đậm vết tì
                 
                Là lỗi ở ai hở các người
                Lương tri thời đại đóa hồng tươi?
                Hay hồn khô héo vì kim lực
                Giết cả lương tri xã hội người?
                 
                Nguyên Đỗ
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 06:14:38 bởi Nguyên Đỗ >
                #329
                  hoatymtym 06.12.2008 10:15:41 (permalink)
                  0
                  Gởi Cho Anh Ánh Nắng
                   
                  Em gởi anh chút nắng
                  Soi hồng buổi sớm mai
                  Cho nhẹ hồn trĩu nặng
                  Ưu tư về tương lai
                   
                  Ánh nắng vàng ban trưa
                  Từ Georgia gởi đến
                  Anh nhận được hay chưa
                  Hay ngủ quên giờ hẹn
                   
                   
                  Em gởi anh nắng ấm
                  Cánh buồm lộng gió thơ
                  Cùng nghĩa tình sâu đậm
                  Của người yêu ngóng chờ
                   
                  Em gởi anh mãi nhé
                  Nụ cười vui hồn nhiên
                  Tâm hồn thơ tươi trẻ
                  Của người yêu dịu hiền
                   
                  Em gởi anh soan tím
                  Một trời thương nhớ anh
                  Những buổi chiều tím lịm
                  Ngẩn ngơ mắt long lanh
                   
                  HoaTymTým
                  #330
                    Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 30 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 446 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9