Màu Tým Tim Em
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 30 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 446 bài trong đề mục
SuongAnh 15.04.2009 04:33:00 (permalink)
0
 
Vườn Yêu Thương
 
Này đây vườn bưởi thanh trà
Vói tay em hái làm quà tặng anh
Trái tròn tươi mát màu xanh
Cắn vào một miếng ngọt thanh vô cùng
 
Khi nào gót mỏi xin dừng
Bóng râm che mát anh hùng nghỉ chân
Đường mơ mỗi lúc thêm gần
Có em đang đợi ngại ngần làm chi
 
Bưởi vườn đang độ xuân thì
Trời trưa nắng gắt nhâm nhi mát lòng
Vị thơm ngon hạt trắng trong
Như tình em đó ngát nồng trăm năm
 
Suối thơ anh trải chiếu nằm
Có nghe trong gió lời ngâm vọng chiều
Nhớ anh dìu dặt tiếng tiêu
Gửi tình thương mến thật nhiều về ai...
 
Sương Anh
 
Chị HTT ui....ra đây mà coi nè, có anh NĐ đang rình mún hái trộm bưởi đó...chắc là anh đang khát nước lám nè, thấy tụi nghịp ghê đi chị há, nhà em có cả vườn bưởi lun, cho phép em thế chị đãi anh NĐ ăn bưởi ha...
hoatymtym 05.06.2009 11:42:53 (permalink)
0
 
 
Giấc Mơ Tình Tứ
 
Em thóang nghĩ ngày anh sang tìm đến
Nụ cười hiền rộng mở trái tim hoa
Mái tóc em buông thả gió đang đùa
Thay mười ngón tay anh đan mực thước
 
Em thầm mơ thấy anh thong thả bước
Khi hè sang ánh sáng cũng đẹp thêm
Anh bước đi nhè nhẹ trên cỏ mềm
Em ngồi đó ngước nhìn như ngất lịm
 
Anh cầm bó hoa dại màu tim tím
Trao cho em màu tím của tim anh
Màu nhớ nhung màu thương nhẹ hiền lành
Màu cỏ dại cánh đồng hoa tím ngắt
 
Anh đem đến bầu trời xinh trong vắt
Niềm tin yêu hạnh phúc mộng mênh mông
Trời hòang hôn sắc tím có pha hồng
Giòng sông nhẹ nhàng tuôn chảy xiết
 
Em mãi mãi muôn đời yêu tha thiết
Tình yêu anh mật ngọt, rượu men say
Em yêu anh, em đếm đợi từng ngày
Trong hạnh phúc mối tình thương chân thật
 
HoaTymTým
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2009 12:53:21 bởi hoatymtym >
Nguyên Đỗ 05.06.2009 12:46:16 (permalink)
0
Giấc Mơ Tình Tự
 
Anh cứ nghĩ là em đang về đến
Nụ cười hiền tô điểm giấc mơ hoa
Mái tóc xinh buông thả gió đang đùa
Thay mười ngón tay anh từng ao ước
 
Anh tự hỏi làm sao  diễm phúc được
Gặp mặt em và vĩnh viễn yêu em
Em Giấc Mơ tình tứ rất êm đềm
Niềm Hạnh Phúc - Nữ Hòang - Hoa Tym Tým
 
Em ngan ngát hương trầm sương ngọt lịm
Nắng ban mai rạng rỡ cuộc đời anh
Em Khúc Ca Tình Ái Mộng Đời Lành
Em Tiên Nữ Nàng Thơ luôn dịu ngọt
 
Em độc nhất mười ngàn năm có một
Chưa bao giờ ngàn năm nữa cũng không
Tình yêu em chung thủy vẹn tâm lòng
Luôn tươi mát suối nguồn thơ bất diệt
 
Anh sẽ mãi một đời thơ tha thiết
Hồng Ân Em - Quà Sinh Nhật - từng ngày
Lời dịu dàng âu yếm đượm men say
Trong trái tim vĩnh viễn tình chân thật
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ 07.06.2009 16:13:00 (permalink)
0
Giấc Ngủ Thần Tiên
 
Cả ngày anh làm việc
Buổi chiều em ghé chơi
Cánh đồng xanh biển biếc
Tinh tú giăng đầy trời
 
Anh nằm trên bãi cát
Nghe sóng biển reo vui
Bên em hồn dào dạt
Quên hết những ngậm ngùi
 
Anh nằm thiu thiu ngủ
Hạnh phúc bừng lên ngôi
Reo vang lời tình tự
Giấc thần tiên tuyệt vời
 
Nửa khuya anh ngồi dậy
Sực nhớ giấc mơ hoa
Mới hôm em cạnh đấy
Hạnh phúc ngập chan hòa
 
Nguyên Đỗ
 
Nguyên Đỗ 11.06.2009 12:24:37 (permalink)
0
Nhớ
 
Nhớ ai nhớ đến thẫn thơ
Ra vào ngơ ngẩn vẩn vơ kiếm tìm
Biết rằng anh mãi yêu em
Cánh hoa tym tým trong tim vạn đời
 
Nhớ ai nhớ đến chơi vơi
Viết đi viết lại tên người tháng năm
Nhớ ai đành nhớ lặng thầm
Biết không nói được càng bầm tým gan
 
Nhớ ai nhớ chứa ngập tràn
Nhớ ai nhớ mãi miên man đêm ngày
Nhớ ai nhớ đậm nhớ say
Nhớ ai nhớ đến cuồng quay lạ lùng
 
Nhớ ai viết tứ lung tung
Viết tên viết họ viết cùng tên anh
Chờ cho tháng đẹp ngày lành
Chờ cho em nhắn duyên lành sánh vai
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Nguyên Đỗ 13.06.2009 10:28:08 (permalink)
0
Lạt Mềm Buộc Chặt
 
Ơ những sợi giây lạt mềm mà buộc chặt
Em thả anh bay nhảy giữa không trung
Tình thương yêu quý mến vẫn chập chùng
Lòng quảng đại vô bờ, yêu không bến
 
Anh với em ngòai tình thương cảm mến
Còn cảm rung hạnh phúc mãi không tan
Tình yêu thương như ánh lửa chẳng tàn
Trong đêm tối chiếu soi đường dẫn lối
 
Anh ngủ quên em chẳng hề buộc tội
Tiếng ngáy oang em lại bảo vui tai
Anh về khuya em lại bảo sọan bài
Chắc anh mệt uống cam tươi cho khoẻ
 
Anh yêu em, yêu em nhiều lắm nhé
Chẳng ngại ngùng chuyện dị nghị này kia
Anh yêu em, với tất cả đam mê
Như em nói anh yêu em cả đống
 
Nguyên Đỗ
 
 
hoatymtym 14.06.2009 04:22:29 (permalink)
0
Sợi Dây Tình

Gót giang hồ cuả người anh lãng tử
Làm sao em có thể giữ được đây
Nên phải chờ khi chim mỏi đường bay
Em mở rộng vòng tay mềm ra đón
 
Anh là người mà trái tim đã chọn
Mãi một tình yêu dành trọn cho anh
Dẫu đi đâu chim cũng nhớ cội cành
Thì làm sao anh đành quên em được
 
Tình chúng mình luôn hướng về phiá trước
Một chân trời hạnh phúc sẵn chờ ta
Nay dẫu xa mai mốt sẽ chung nhà
Tình chồng vợ mặn mà theo năm tháng
 
Vòng tay em mỏng manh như giây lạt
Nào cố lòng buột chặt khiến anh đau
Em yêu anh nên chẳng muốn gây sầu
Tự anh biết quay đầu về mái ấm...
 
HoaTymTým
Nguyên Đỗ 14.06.2009 16:58:17 (permalink)
0
Mái Ấm Yêu Thương
 
 
Anh vẫn mơ, hướng về Em Mái Ấm
Của yêu thương của hạnh phúc trầm hương
Ngan ngát thơm lan tỏa khắp thiên đường
Anh diễm phúc được vào trong hưởng phúc
 
Anh nhớ em, hướng về em mọi lúc
Lúc giải lao, lúc nghỉ tối, chờ mong
Tên của em anh gọi mãi trong lòng
Trong giấc ngủ cũng gọi thầm trong trí
 
 
Đúng em ạ chúng mình là tri kỷ
Dù thật xa ngăn cách mịt mù xa
Mỗi khi nghe tiếng nói rất mặn mà
Anh cảm tạ hồng ân thiêng thượng đế
 
Anh sẽ viết bản tình ca trần thế
Ngọt hương thơm trầm ngát chốn thiên cung
Bởi tình yêu của hai đứa vô cùng
Đẹp duy nhất, không tình nào sáng được
 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 22.06.2009 00:51:38 (permalink)
0
Những Ngày Xa Vắng
 
Một ngày vắng
Chợt buồn
Nhung nhớ lạ
Hai ngày xa
Thấm thía
Xót ruột da
Ba ngày lặng
Nước mắt
Ứa trào ra
Bao câu hỏi
Dập dồn
Tâm bối rối
 
Bốn ngày lặng
Lá sầu rơi ngập lối
Lời thơ buồn
U tối
Phủ bao quanh
Giấc cô miên
Không còn đến dỗ dành
Nhớ trằn trọc
Hồn rưng rưng
Muốn khóc
 
Năm ngày vắng
Đi vào ra khó nhọc
Nhớ vô cùng
Nỗi nhớ đến mênh mông
Ở trong tim
Giông tố
Sóng bập bồng
Tình yêu đậm
Như con thuyền
Sắp đắm
 
Dù sao nữa
Anh vẫn yêu Em lắm
Bệnh tương tư
Bác sĩ chẩn bệnh xem
Tại sao anh
Mãi mãi cứ nhớ Em
Chắc vĩnh viễn
Một đời
Thương nhớ
Mãi
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
nhatran89 22.06.2009 02:36:31 (permalink)
0

Những Ngày Xa Vắng
 
Một ngày vắng
Chợt buồn
Nhung nhớ lạ
Hai ngày xa
Thấm thía
Xót ruột da
Ba ngày lặng
Nước mắt
Ứa trào ra
Bao câu hỏi
Dập dồn
Tâm bối rối
 
Bốn ngày lặng
Lá sầu rơi ngập lối
Lời thơ buồn
U tối
Phủ bao quanh
Giấc cô miên
Không còn đến dỗ dành
Nhớ trằn trọc
Hồn rưng rưng
Muốn khóc
 
Năm ngày vắng
Đi vào ra khó nhọc
Nhớ vô cùng
Nỗi nhớ đến mênh mông
Ở trong tim
Giông tố
Sóng bập bồng
Tình yêu đậm
Như con thuyền
Sắp đắm
 
Dù sao nữa
Anh vẫn yêu Em lắm
Bệnh tương tư
Bác sĩ chẩn bệnh xem
Tại sao anh
Mãi mãi cứ nhớ Em
Chắc vĩnh viễn
Một đời
Thương nhớ
Mãi
 
 
Nguyên Đỗ





( Cô Tým ơi ! Em qua nhà cô mà không thấy cô đâu, nên em núp sau cánh cửa giả giọng cô Tým mà trả lời cho Chú Đỗ hết hồn luôn. Thế nào ngày mai chú Đỗ cũng qua năn nỉ cô Tým nữa cho mà xem ! Nhà cô Tým vui quá, cô cho Nhã Trân ghé chơi chút xíu rồi Trân đi nhé ! )

GIẬN RỒI NÈ


Một giây qua
Thấy sầu
Nhớ nhớ quá
Một phút vắng
se thắt
Cả cõi lòng
Giờ không anh
Lệ nhỏ
Đổ thành dòng
Nhiều nghi vấn
Tuôn ra
Lòng ngờ vực

Môt ngày vắng
Mưa sầu rơi trĩu nặng
Vần thơ sầu
Lạnh cóng
Rủ màu mây
Cả ngày ấy
Cơn giận hờn trổi dậy
Ghét lắm này
Ghét thật đấy
Biết không

Một tuần vắng
Ra vào cứ khóc
Ghét anh nhiều
Nhiều lắm đó nha
Hổng thèm tin
Bận việc
Ở sở nà
Không thèm nhớ
Khi anh về
Em không thèm
Mừng rỡ

Giận anh rồi
Không thèm nghe anh nữa
Mặc kệ anh
Cho anh bệnh luôn ừ
Không thèm ngó
Và xem như không thấy
Mặc anh nói
Không thèm
Nhìn anh
Đấy

Nhã Trân

( Trêu xong thì phải chạy mau ! Hu...hu...hu... Kẽo bị ăn đòn )   [sm=z_scooter.gif]  [sm=tiptoe.gif]   [sm=z_harhar1.gif]   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 12:36:05 bởi nhatran89 >
SuongAnh 22.06.2009 02:58:43 (permalink)
0


Những Ngày Xa Vắng
 
Một ngày vắng
Chợt buồn
Nhung nhớ lạ
Hai ngày xa
Thấm thía
Xót ruột da
Ba ngày lặng
Nước mắt
Ứa trào ra
Bao câu hỏi
Dập dồn
Tâm bối rối
 
Bốn ngày lặng
Lá sầu rơi ngập lối
Lời thơ buồn
U tối
Phủ bao quanh
Giấc cô miên
Không còn đến dỗ dành
Nhớ trằn trọc
Hồn rưng rưng
Muốn khóc
 
Năm ngày vắng
Đi vào ra khó nhọc
Nhớ vô cùng
Nỗi nhớ đến mênh mông
Ở trong tim
Giông tố
Sóng bập bồng
Tình yêu đậm
Như con thuyền
Sắp đắm
 
Dù sao nữa
Anh vẫn yêu Em lắm
Bệnh tương tư
Bác sĩ chẩn bệnh xem
Tại sao anh
Mãi mãi cứ nhớ Em
Chắc vĩnh viễn
Một đời
Thương nhớ
Mãi
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
Một Phút Vắng Xa
 
Một phút vắng là hồn nhung nhớ lạ
Nói làm chi đến những mấy ngày xa
Một ngày có hăm bốn tiếng...Ô là!

Em nhớ lắm dù chỉ là phút vắng
 
Cũng giống anh lòng như luôn nằng nặng
Khi một ngày không thấy được mặt nhau
Chỉ một phút là đã thấy rầu rầu

Huống chi...ba, bốn, năm ngày...nhiều quá!
 
Dẫu biết gặp nhau chỉ là ghẹo phá
Thế nhưng mà cảm thấy lạ làm sao
Cứ mgóng mong mở trang web ra, vào

Chờ thấy bóng để hỏi chào một tiếng
 
Nghe anh bảo tương tư buồn cười thiệt
Chàng thơ mà cũng biết khóc sao cơ ?!
Lá hoa trăng gió sóng nước...đang chờ!

Sao chẳng ghé để vần câu thương nhớ...
 
Ghẹo chút xíu cho anh cười miệng hở
Để buồn thương ai đó bớt trong lòng
Hoa tym tým ơi...có biết hay không?!
Anh cuả em đang lòng buồn nhớ chị
 
Sương Anh
hoatymtym 22.06.2009 20:15:14 (permalink)
0
Sương Anh ơi, chị Tým nghe rồi...anh Nguyên than nhớ rứa chớ biết nhớ ai mô mà "ghé để vần câu thương nhớ" :).
 
Tým chọc chút cho vui, xin ai đó đừng rầy Tým nha
nhatran89 24.06.2009 12:13:15 (permalink)
0
Trích đoạn: hoatymtym

Sương Anh ơi, chị Tým nghe rồi...anh Nguyên than nhớ rứa chớ biết nhớ ai mô mà "ghé để vần câu thương nhớ" :).

Tým chọc chút cho vui, xin ai đó đừng rầy Tým nha




Kẻ làm thơ
 
Anh là kẻ làm thơ tim nhạy cảm
Sống vì thơ cũng dám chết vì thơ
Mặc thiên hạ xì xầm ngu bỏ mẹ
Chết vì thơ, dại thế, có bao giờ
 
Chỉ em biết, chỉ mình em đó nhé
Anh yêu em, nàng thơ tým của anh
Con sơn ca buổi sáng hót trên cành
Nàng thiếu nữ buổi chiều bên suối tắm
 
Mỗi ngày qua mỗi đêm về thêm đậm
Mối tình mơ ngày tháng lớn tăng nhanh
Cây tình cao cổ thụ trổ muôn cành
Mỗi một nhánh che vòm trời thơ lạ
 
Vì em đó, vì tình yêu tất cả
Em là thơ anh chết hóa ra thơ
Vì tình yêu anh mãi mãi tôn thờ
Là thanh khiết là trái tim trong trắng
 
Nguyên Đỗ


Cô Tým ơi ! Chú Nguyên Đỗ nói yêu cô Tým đó mà! Hi...hi...hi...Chị Sương Anh hổng có nói sai đâu ! Em đùa tí cho vui hé cô Tým ! Cô Tým đừng mắng em nha ! Chú Nguyên Đỗ hiền lắm, chúng em thường trêu chú Đỗ vui lắm cơ !



Này Tym Tým ới ơi
Đỗ nhớ Tým quá trời
Trân cũng yêu Tým nữa
Sương Anh quý Tým mờ
a B mến Tým lắm
Vì màu Tým mộng mơ
Tým muôn tình ngẩn ngơ
Tým là cả tình chờ
Em ép Tým vào vở
Em nhìn Tým thẫn thờ...
Bằng Lăng tím đợi chờ
Thấy Tým, lòng đỡ nhớ
Những bạn học ngày thơ
Cùng thầy cô nữa cơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 12:40:50 bởi nhatran89 >
hoatymtym 26.08.2009 10:02:40 (permalink)
0
Em Vẫn Còn Đây, Anh Ạ!
 
Em vẫn còn đây, vẫn mãi đây
Đợi anh từng phút, đợi từng ngày
Anh cứ mơ màng thi phú mãi
Chẳng đến cùng em tay nắm tay
 
Em vẫn bên Cha, bệnh mãi hòai
Em chờ trông vọng bóng tin ai
Lời thơ là thuốc xoa dịu bớt
Nỗi nhớ tương tư tận xứ Đòai
 
Em vẫn chờ anh từng phút giây
Bên anh, ước mộng được vun đầy
Anh về từ đó em khô héo
Biết đến bao giờ tươi thắm đây?
 
Em vẫn còn đây, vẫn đến đây
Đọc từng vần chữ bớt hao gầy
Vần thơ anh dệt trao hòa khúc
Mộng mị yêu thương trọn tháng ngày
 
Hoa Tym Tým

 
 
 
 
Nguyên Đỗ 26.08.2009 20:54:33 (permalink)
0

Trích đoạn: hoatymtym

Em Vẫn Còn Đây, Anh Ạ!
 
Em vẫn còn đây, vẫn mãi đây
Đợi anh từng phút, đợi từng ngày
Anh cứ mơ màng thi phú mãi
Chẳng đến cùng em tay nắm tay
 
Em vẫn bên Cha, bệnh mãi hòai
Em chờ trông vọng bóng tin ai
Lời thơ là thuốc xoa dịu bớt
Nỗi nhớ tương tư tận xứ Đòai
 
Em vẫn chờ anh từng phút giây
Bên anh, ước mộng được vun đầy
Anh về từ đó em khô héo
Biết đến bao giờ tươi thắm đây?
 
Em vẫn còn đây, vẫn đến đây
Đọc từng vần chữ bớt hao gầy
Vần thơ anh dệt trao hòa khúc
Mộng mị yêu thương trọn tháng ngày
 
Hoa Tym Tým



 
 
 
Em Trở Lại
 
Em trở lại cho nguồn thơ bốc cháy
Trái tim anh chạy nhảy múa tưng tưng
Cho giòng thơ tình tự chảy không ngừng
Cho câu hát tình ca thêm muôn nét
 
Em trở lại đời vui như ngày Tết
Ôi nàng thơ đem nắng ấm tình xuân
Anh yêu em yêu lắm chẳng ngại ngần
Yêu tự đáy tâm hồn anh rung cảm
 
Vì em đó em cho anh can đảm
Nói lời yêu thầm kín tự lương tâm
Chẳng bằng không giữ mãi cứ âm thầm
Yêu một lối yêu đơn phương tình tự
 
Ai chẳng biết người thơ thường tình tứ
Dẫu mông lung dẫu trừu tượng không tên
Này em yêu, đừng giận dỗi hờn ghen
Anh chỉ biết một mình em thôi đó
 
Công chúa Huế, cổ cao thon nho nhỏ
Đôi hài cao màu trắng áo đỏ xinh
Khi em đi, bao xao xuyến mơ tình
Anh ao ước duyền mình mau rực rỡ
 
Em trở lại mang về anh hơi thở
Phục sinh anh từ hấp hối chờ đi
Không có em anh không biết làm gì
Sống như chết, cuộc đời buồn thê thảm
 
Cám ơn Em, lại cho anh can đảm
Bước đường thơ trải thảm rắc trầm hương
Cho vườn thơ thêm sắc tố thiên đường
Cho ong bướm cỏ hoa vào mùa hội
 
Nguyên Đỗ
 
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 30 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9