Tìm Về Cô Tịnh
Tháng Mười Một một mình trong cô quạnh
Mở từng trang đọc, ngẫm " Một Tâm Hồn..."
Thấy chan hòa ánh sáng giữa cô đơn
Thấm nhiệm tích trong hồn luôn có Chúa
Bởi vì Chúa là Tình Yêu Muôn Thuở
Nhân từ luôn, tình lân tuất không phai
Cạnh bên ta trong trọn suốt đường dài
Trong cô tịnh với miệt mài năm tháng
Hãy tưởng nhớ một ngày trong dĩ vãng
Dù không nghe, không thấy, tựa tình yêu
Như Em, Anh, dù không gặp sáng, chiều
Chúa hiện diện cầm bàn tay dẫn dắt
Lá rừng rụng, cành cây trơ se sắt
Trong lặng thịnh sức sống nhựa cây nuôi
Cả thân cây, cả gốc rễ không nguôi
Chờ mùa Xuân lộc chồi khoe mầm mới
Tình yêu Em, Tình Yêu Chúa diệu vợi
Không ngôn từ diễn tả hết yêu thương
Vì Tình Yêu là đích thực quê hương
Của nhân loại, của mọi người dưới thế
Con Đường Nhỏ, hãy về vì muôn lẽ
Không xa xôi, không uyên bác, khó theo
Trong đơn sơ, cứ phó thác một lèo
Vì Tình Chúa bao la luôn hiện diện
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2011 21:13:12 bởi Nguyên Đỗ >