Màu Tým Tim Em
Thay đổi trang: << < 282930 > | Trang 28 của 30 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 23.11.2011 18:16:14 (permalink)
0
Bên Bờ Cõi Chết

Anh đã đến, đã về từ cõi chết
Từ nơi xa, vực thẳm, nhớ không em?
Từ vết đâm, bầm tím, đọng trong tim...
Em từ ái dịu xoa lành lặn lại...

Anh đã yêu mến thương em mãi mãi
Thiên thần xinh đôi cánh mộng bay cao
Hồn thơ anh theo cánh gió dạt dào
Bay cùng khắp bôn phương trong vũ trụ

Anh có viết vạn thi thiên chẳng đủ
Vì tình em lênh láng vượt mênh mông
Anh yêu em trầm lắng sớm mai hồng
Anh yêu em làn hương thơm dạ lý

Chỉ một thoáng đã thành người tri kỷ
Đóa Huệ xinh kinh thành Huế thần kinh
Nét diễm nghi tình tự một người tình
Thôn Vỹ Dạ thoáng thơ Hàn Mặc Tử

Thương yêu ạ, giữa lằn chia sinh tử
Bước đi qua là vĩnh viễn không thay
Em gọi anh trở lại cõi đời này
Nên trọn kiêp trái tim anh em giữ

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 14.12.2011 07:39:28 (permalink)
0
Nhớ Con Rùa Của Anh

Anh phá quá, dám gọi Em là Rùa hở
Thì bonjour, bonjour nhé, chào em
Cứ rua tay, rua mắt, mí, môi em
Ai bảo chậm, anh chờ hoài, tóc trắng

Chào em nhé, người thương, em ánh nắng
Chiếu ngoài sân, sưởi ấm cõi hồn anh
Đùa yêu thương, anh vẫn dạ chân thành
Yêu công chúa, yêu nàng thơ muôn thuở

Dù cho em gọi anh là Hai lúa
Anh cũng cười, giữ dáng vẻ nhà quê
Dù thế nào, cũng cứ thế, làm huề
Không có giận, không có hờn đâu nhé

Rùa của anh, muôn đời vẫn còn bé
Anh rùa già sống trọn đủ ngàn năm
Thong thả đi thong thả đến âm thầm
Rùa Thăng Long, con rùa vàng Hoàn Kiếm

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2012 04:11:44 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 28.01.2012 12:17:58 (permalink)
0
Niệm Khúc Tình Yêu

Anh vẫn mở , tìm thư em đã gởi
Một chữ thôi cũng gợi một tình thơ
Em nhớ không, ngày tháng nhớ mong chờ
Chiếc điện thoại rung rung từng câu nói

Em có nhớ bao nhiêu lần em hỏi
Yêu em không? Có nhớ nhiều không anh?
Anh yêu em, yêu rất mực chân thành
Yêu hơn cả bản thân anh cuộc sống

Em, nguồn lực tạo thơ thêm sống động
Như biển xanh cuồn cuộn sóng trôi xa
Bao năm rồi ta xa cách quê nhà
Anh hấp hối nhờ em truyền hơi nóng

Ôi tháng đông, nhiều đêm nằm lạnh cóng
Em phà hơi truyền hơi thở hương thơ
Hương trầm bay trên chính điện bàn thơ
Anh cúi mặt quỳ lạy dâng niệm khúc

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 29.01.2012 05:14:10 (permalink)
0
Xuân Quê Nhà
 
Nắng đẹp tươi hồng mây trắng bay
Mùa Xuân lại đến én đùa mây
Mai đào hé mở đua khoe sắc
Khắp chốn trăm hoa đẹp trưng bày
Cánh thư xưa gởi cầm trên tay
Từng nét thân thương đậm tình này
Bao nhiêu ong bướm còn bay lượn
Anh thầm mong nhớ thoáng tình say


Xuân này nơi ấy em có trông
Anh chờ tin mới tự hừng đông
Gió Xuân man mát lòng phơi phới
Em có nguyện mong trọn tình hồng?
Đây chút tình anh với nắng hồng
Như ngàn cánh én vượt tầng không
Bay về nơi ấy mang hơi ấm
Xoá hết u buồn em thích không?


Dập dìu đây đó những tình nhân
Đưa nhau thăm viếng những người thân
Anh ước một ngày không xa nữa
Tay nắm bàn tay kết nối dần
Anh sẽ trồng hoa ở trước sân
Loại hoa em thích đẹp vô ngần
Khi nào hoa nở em ghé đến
Đi giữa vườn hoa nhé thiên thần


Biển Đông xanh đẹp ngát khung trời
Thuyền ai thấp thoáng tận ngoài khơi
Gió nào diễm phúc đưa em tới
Anh sẽ tạ ơn nhớ trọn đời
Giờ đây xa cách rất chơi vơi
Ước hẹn lời thơ én rợp trời
Mây nào diễm phúc che em nhé
Nắng ấm tình anh sẽ không vơi
 
Nguyên Đỗ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 21:39:40 bởi Ct.Ly >
Nguyên Đỗ 05.02.2012 19:25:25 (permalink)
0
Phố Nhớ Người Thương

Tháng Sáu nhé, mình hẹn nhau gặp lại
Trên đồi cao thoai thoải giữa đồng hoa
Sóng biển reo, trời hanh nắng chan hòa
Anh vẫn thế nụ cười vui khoáng đạt

Em vẫn thế áo hồng đào tươi mát
Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mù xa
Mắt liếc xoáy sao vẫn mãi đậm đà
Em vẫn thế một trời thương Phố Nhớ...

Em nhỏ nhẹ.... "Vẫn còn yêu em hở..."
Hỏi gì đâu nghe thí ghét thì thôi
Nếu không yêu, anh đã cưới vợ rồi...
Đâu còn viết thả thơ tìm em nữa?

Có thật không, anh vẫn giữ lời hứa?
Chỉ yêu em, yêu, thương, nhớ một Em?
Ghét ghê chưa, dao đây sắc mổ tim...
Nằm trên cỏ cho em nhìn thấy rõ...

Thôi, em tin, anh nói chi mà ngộ
Mổ tim anh, em sẽ sống cô đơn
Cánh đồng hoa tym tým sẽ u hờn
Không ai đến thả thơ cho em đọc

Và Phố Nhớ một đời thơ than khóc
Chiều Pleiku, sáng Huế, đêm Georgia
Những lúc mưa, những lúc nắng, quê nhà
Phút viễn du, khoảng trời mù phố núi

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 05:49:27 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 06.02.2012 19:17:10 (permalink)
0
Thì ra thế

Thì ra thế, em không cần đinh chính
Anh vẫn tin người đó chẳng là em
Em của anh, nói một, chẳng đòi thêm
Hỏi mật khẩu ôi chao ghê gớm quá

Đám vi tặc cũng như là hiểm họa
Tìm người này, hỏi người nọ ghê chưa
Hỏi lung tung tài khoản thấy mà chưa
Lần sau nữa, xin lỗi, anh hỏi bậy...

Anh sẽ bảo mở webcam lên đấy
Bắt làm điều phải quấy để anh tin
Ôi trần gian, giới ảo lắm chông mìn
Ai không khéo dễ rơi vào cạm bẫy

Còn hỏi anh tuổi con gì, người ấy!
Nếu là em, cứ xem giấy ngày xưa
Cả ngày sanh, của nơi ở,... biết thừa
Sao còn hỏi rõ ràng là vi tặc

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 11.02.2012 15:24:27 (permalink)
0
Đừng!

Em đừng đổi áo thay tên
Người quen thành lạ chóng quên lạ lùng
Cái tên cũng nét thủy chung
Danh thơm tiếng xấu bạn cùng nắng mưa

Em đừng đổi họ cà cưa
Một mai anh tránh vỏ dưa, sợ hoài
Sang đông cũng chẳng quên đoài
Xuống Nam tình Bắc thương hoài ngàn năm

Em đừng... lẳng lặng âm thầm
Lảng lơ lơ đãng mưa râm ướt người
Nói một, em hiểu được mười
Chẳng như thiên hạ như người chẳng quen


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 12.02.2012 01:35:36 (permalink)
0
Lời Ru Đêm

Lời trong đêm dịu dàng ru giấc ngủ
Ta thì thầm tình tự nhạc êm êm
Đêm bình yên Trăng xỏa tóc mây mềm
Tựa bờ vai đêm đông nồng hơi ấm

Tình như thơ dẫu là tình đến chậm
Từng đêm dài thấm đậm đẹp như mơ
Không ngẫu nhiên, tình đến thật bất ngờ
Có phải đó là tình thơ hạnh ngộ

Đi ngang dọc cả hàng ngàn cây số
Đi Bắc Nam, lãng tử của giang hồ
Từ gặp Em, hồn dào dạt sóng xô
Cho màu tým nhớ mong tràn đậm mãi

Anh chờ mãi, anh chờ em, chẳng ngại
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... lâu
Tình lên men, mỗi năm mỗi đậm mầu
Như rượu nho càng lâu càng ngọt dịu

Lời trong đêm, lụa nhung mềm mát dịu
Thịt da ngà trắng muốt tựa sương pha
Tình mênh mang đêm chăn chiếu đậm đà
Hương tình ngát đêm trăng thanh xuân mộng

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 04.03.2012 05:43:02 (permalink)
0
Mi Em

Đùa người lâu ngày gởi thư cho ND
 "Hi anh, em vẫn nhớ anh nên về thăm anh đó. 
Em sẽ gọi lại anh sau.
Anh đi chơi vui vẻ.
Mi anh "

ND cảm động quá, phải viết bài ni phá lại

Mi Em

Hai chữ em biên... giật cả mình
Bao giờ em nhỉ bé thơ xinh
Lâu lâu viết hớ...làm anh sợ
Có lẽ nghịch thôi hay cố tình?

Anh biết tính em ít nghịch đùa
Một câu một chữ cũng đòng đưa
Chẳng như anh viết vô tư lự
Chữ đến viết ra tựa viết bừa

Nhưng thật hồn anh đơn giản thôi
Thương ai, thương mãi nhớ muôn đời
Hoa tym tým nở trong tâm dạ
Thương mãi ngàn năm thương suốt đời

Biết đã thật lâu em vắng rồi
Giữ nhà giữ cửa nhớ khôn nguôi
Vườn thơ tym tým anh chăm bón
Bè bạn bảo anh đã lậm rồi

Anh bảo hồn anh giữ tứ thơ
Riêng em, hình bóng mộng, mong chờ
Anh làm người thợ lo cung uyển
Chăm sóc vườn em nở ước mơ

Mi hoa anh nghĩ tựa môi em
Cuối xuống anh hôn cánh  rũ mềm
Cẩm chướng, hồng nhung, anh hôn cả
Hoa nào hoa nấy cũng môi em

Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ 04.03.2012 19:44:43 (permalink)
0
Nguyện Chúa Chúc Phúc

A family that prays together stays together
Một gia đình cầu nguyện chung với nhau sẽ ở chung với nhau ( mãi mãi )

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn cho anh chị
Theo gương xưa như Đức Mẹ, Thánh Gia
Thánh Giu Se, ban phúc cả xuống nhà
Sống hạnh phúc ở bên nhau mãi mãi

Bao năm rồi, anh chị lo bương chải
Lo cho con, tậu nhà cửa, sắm xe
Chúa ban ơn, chúc phúc mãi, tràn trề
Xin Chúa, Mẹ vẫn ra ơn phù trợ

Xin Thiên Chúa, đấng quyền năng giúp đỡ
Trải hồng ân căn nhà mới khang trang
Mọi người luôn sống thánh thiện dịu dàng
Làm muối mặn, nêu gương cho hàng xóm

Chúa gìn giữ lúc tóc còn để chỏm
Chúa hộ trì lúc tiêu muối bạc phơ
Mỗi gia đình cũng như một nhà thờ
Có tình yêu là có Chúa hiện diện

Hãy nhớ lại những ngày đi vượt biển
Bao khó khăn, bao hiểm họa, gian nan
Qua Tha Hương, tình thương mến ngập tràn
Duyên nồng thắm, sống trong tình yêu Chúa

Tình thương Chúa bao la muôn vạn thuở
Có bao giờ Ngài xao lãng, bỏ quên
Ngài đoái thương, chăm sóc kẻ thấp hèn
Làm đuốc sáng, làm men đời thế giới


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 23:02:33 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 07.03.2012 18:49:50 (permalink)
0
Đức Tin

Chỉ một chút đức tin như hạt cải
Có khả năng đủ lấp biển dời non
Vâng, niềm tin, lòng trông cậy không sờn
Phó thác cả mọi điều nơi Thượng Đế

Quyền Thượng Đế vô biên và vô kể
Xin thương ban lộc thánh sủng, hồng ân
Cho người thương, bạn hữu khắp nhân trần
Sống thánh thiện trong bình an yêu mến

Có Thượng Đế, có niềm tin hiện diện
Sự bình an, hạnh phúc thật luôn luôn
Tưới ngập trên như thác đổ mưa nguồn
Trong cả lúc như lãng quên thử thách

Nguyên Đỗ
hoatymtym 16.03.2012 09:52:22 (permalink)
0
Tìm Về Bên Anh

Em vẫn mãi về bên Anh chẳng ngại
Những khi em rảnh rỗi, lúc cô đơn
Anh núi cao chất ngất, biển xanh rờn
Vai dài rộng em tựa đầu năm tháng

Anh vẫn thế bình an không khủng hoảng
Giữa đổi thay, trong nghịch cảnh bể dâu
Anh dễ thương, lòng chung thủy trước sau
Em ở lại trong hồn anh anh nhé

Anh chẳng trách chẳng chê em còn bé
Hay thế này phụng phịu mắt ướt nhanh
Khi em buồn anh dỗ , "Đến cùng anh,
Vỗ về em như thưở còn thơ dại..."

Em đã lớn, anh cười, "Ôi con gái
Bé như ri đỡ tốn vải tốn công
Đi chậm rì, không lẽ cõng cho xong
Đi khắp phố vòng về trong năm phut..."

Anh hộ pháp, anh to hiền như Bụt
Chẳng sợ chi, anh dọa, khóc đòi Cha
Anh lo âu, năn nỉ, "Nín đi mà
Anh xin lỗi, em đúng là con gái..."

Hoa Tym Tým
Nguyên Đỗ 17.03.2012 18:29:56 (permalink)
0
Một Chút Hương Thơ

Một chút hương thơ cũng ngát nồng
Ngọt ngào ấm áp cả trời đông
Du dương trầm bổng thương yêu mãi
Tất cả là do bởi tấm lòng

Quấn quýt cận kề phút bên nhau
Mười năm thấm thoát đã qua mau
Sáu mươi phút lẹ vù qua vội
Một thoáng bên nhau thoáng nhiệm mầu

Cách xa muôn dặm ở hai châu
Đây gối, vai anh, hãy tựa đầu
Em thức hay em đang ngái ngủ
Anh ơi, tình đẹp chẳng phai màu

Duy nhất trên đời chỉ chúng ta
Tưởng như hư ảo cõi ta bà
Sương pha tình thắm men nồng nhạt
Chân thật trắng đen tựa chính tà

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 06.04.2012 08:37:56 (permalink)
0
Tháng Hạ Ra Ngoái Vườn Nhớ Huế


Tháng Hạ anh ra vườn trồng rau má
Nhớ về em hay gọi mạ từng đêm
Và dêm nào anh vẫn hứa thương em
Thay cho mạ thay cho cha mãi mãi

Giá như anh có một người em gái
Anh cũng thương như anh đã thương em
Giá như anh chỉ sống mãi với em
Anh hạnh phúc không than phiền chi cả

Tháng tư nhớ những ngày mưa tầm tã
Mưa tháng Tư hối hả giục muôn hoa
Nở tung ra đầu mùa Hạ tháng Năm
Mưa tháng Tư những nhức nhối đau ngầm
Mấy ai biết phải không em yêu dấu

Tháng Tư đến, phượng vỹ khoa màu máu
Màu đau thương mùa vân cẩu đổi thay
Mấy ai mơ hiểu rõ nỗi đọa đày
Kiếp nhân loại, khác cỏ cây biết mấy


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 14.05.2012 00:25:47 (permalink)
0
Cám Ơn Em, Tạ Ơn Mẹ

Cám ơn Em đã sẻ chia tình Mẹ
Hồn thương yêu mãi mãi chẳng phôi phai
Quấn quýt luôn cả một cuộc đời dài
Một thoáng giây thành thiên thu vạn đại

Đẹp xinh sao mối tình thơ mười bảy
Một đêm trăng quỳnh hoa nở mộng mơ
Một tình yêu thần thánh mãi tôn thờ
Một người Mẹ hy sinh không bờ bến

Cám ơn em một trời thơ cánh én
Gió hương trầm thơm mát mộng hương giang
Con đường thơ hoài rộng mãi thênh thang
Nối nghiệp cha, anh miệt mài theo đuổi

Vào tình yêu, đường tình thơ đắm đuối
Những giòng sông sóng vỗ sóng yêu thương
Những giòng sông định mệnh cõi vô thường
Những giòng sông bao la như tình Mẹ

Tạ ơn Mẹ dẫn đưa con gặp Bé
Trầm hương bay nghi ngút trước tôn nhan
Một tình thương thanh khiết rất nồng nàn
Rất lãng mạn, rất đam mê thắm thiết

Tạ ơn Mẹ tự hồn thơ nồng nhiệt
Tháng Năm hoa mẫu đơn nở tým ghê
Con thấy như có dáng Mẹ hiện về
Lay trong gió khơi hồn Tạ ơn Mẹ

Nguyên Đỗ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9292/65768BE2FCBD48A2BAE2670778CBF7C0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2012 00:31:20 bởi Nguyên Đỗ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 282930 > | Trang 28 của 30 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9