Màu Tým Tim Em
Thay đổi trang: << < 282930 > | Trang 29 của 30 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 01.06.2012 20:40:02 (permalink)
0
Đêm Gặp Gỡ Trước Ngày Hội Ngộ

Từ khắp nơi, về San Jose hội ngộ
Từ San Diego, lên tận Bắc Cali
Từ bốn phương, Nữu Ước, Miami
Người khắp nơi, thầy cô trò  từ Phố Núi

Một thoáng vui sau nửa đời gió bụi
Hát Cho Nhau Nghe, nhắc nhớ chút hương xưa
Đêm Thân Thương nói mấy cũng không thừa
Những kỷ niệm, thời Bồ Đề, Minh Đức

Thầy trường công với cô trường tư thục
Trò ngày xưa đầu trắng bạc hơn cô
Nếu gặp nhau nơi nào khác ai ngờ
Là cô giáo là học trò thưở ấy

Ngồi nơi đây, nhớ một thời lộng lẫy
Thưở xa xưa, sau đổi diện Bảy Lăm
Những phút giây, khao khát nhớ âm thầm
Tâm tình mở sau phút đầu bỡ ngỡ

Phải Vượng Minh, lớp Mười Hai D không hở
Cô hoa khôi vui vẻ chút suy tư
A anh xưa, tóc bạc trắng không ngờ!
Những chia sẻ giữa lời ca trống nhạc

Ngũ Tử Tư một đêm đầu tóc bạc
Anh nhiều năm, thao thức suốt đêm thâu
Bao đổi thay, thì có lạ gì đâu....
Giây phút ấy, Một Chút Gì Để Nhớ

Hoàng Đình Nhàn, Đỗ Chí Tình đấy hở
Chuyện ngày xưa Chu Pah vẫn chưa quên
Nhớ làm sao, thời xa tuổi thanh niên
Từng góc núi, làng mạc xưa dấn bước

Phan Văn Quảng, em cô Lựu thuở trước
Vẫn như xưa, hao hao nét thư sinh
Những thầy cô, tên quen thuộc thân tình
Giờ gặp mặt gom góp hình nhận diện

Từ Bảy Lăm đã bao nhiêu đổi biến
Nhớ thầy Bưu, thầy Hạo, cô Tuyền xưa
Nhắc thầy, nhắc cô giáo Anh Thư
Nhắc cô Liễu  chết sau  cơn sốt rét

Ôi chuyện cũ kể bao giờ mới hết
Viết bâng quơ tóm tắt chút hành trang
Những thân thương kỷ niệm những thôn làng
Trường Pleime, Nông lâm súc, Phạm Hồng Thái

Mỗi hai năm, hẹn lòng thôi, chắc phải
Tìm Về Nguồn, thầy cô, bạn gặp nhau
Một trăm năm, ngắn ngủi lắm không lâu
Chút tưởng nhớ công ơn người dạy dỗ

Đêm Hội Ngộ Một Chút Gì Để Nhớ
Khơi hồn mơ xao xuyến chút hương thơ
Gặp nhau đây thân thiết đến không ngờ
Mỗi một người gom góp từng cành lá

Không có ai có thể làm tất cả
Ngàn bàn tay gom góp lá, tâm tư
Về miền cao, phố núi cũ Pleiku
Một kỷ niệm hướng về Ngày Hội Ngộ

Cám ơn thầy, cám ơn cô, vô số
Kẻ góp công, người góp sức, thời gian
Phút thương yêu lãng đãng tựa mây ngàn
Từ đỉnh núi sà xuống hồn tưới mát

Từ tâm thảm trải hồn thơ bát ngát
Như đồi thông, trà dào dạt Pleiku
Cựu Kim Sơn sáng nay phút mây mù
Bao kỷ niệm phút giây mùa hội ngộ

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2013 08:07:47 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 09.07.2012 19:35:29 (permalink)
0
Những Hạnh Ngộ Bất Ngờ

Có những khi chợt bất ngờ hạnh ngộ
Những niềm vui rạng rõ nở trên môi
Như Trăng Mơ xa vắng tự lâu rồi
Như Vượng Minh thưở mịt mờ dĩ vãng

Hoa Tym Tým, hoa Thủy Tiên vắng lặng...
Anh không quên, còn nhớ mãi liên miên...
Trường Văn Khoa, Bích Ngọc với Hồng Liên
Sang quận Tám gặp Mỹ Khanh, Bạch Huệ

Ôi niềm nhớ, nhớ nhung.... nhiều quá thế?
Hương Trầm xa lấp lánh cõi xa xăm
Tận Sông Ngân như ngọn Sóng Thần ngầm
Một buổi sáng tiếng Ái Liên thủ thỉ

Sao thương quá những phút giây tri kỷ
Buổi trinh nguyên thời Trinh Nữ, Trầm Hương...
Bến Sông Mây, mười năm trước Quỳnh Hương...
Phút hội ngộ thân thương nàng Nhật Hạ...

Những hạnh ngộ... những niềm vui, phép lạ
Những thân thương ghi cả, giữ trong tim
Thiên đường xa vù mất mãi mơ tìm
Đóa Thạch Thảo, Vượng Tư thời áo trắng...

Những gặp gỡ, những mịt mù, xa vắng...
Những nhớ nhung mà mượt tựa sương thơ...
Gần như xa, xa như cận kề vai
Nghe tiếng nói tựa bên tai thủ thỉ...


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2013 08:08:54 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 28.09.2012 22:13:39 (permalink)
0
Của Ai
 
Một lần nọ, anh nhớ em nói giỡn
Anh của em, nhất định thuộc về em
Em của anh, sẽ đến mỗi hằng đêm
Nghe anh đọc, viết trọn đời anh nhé
 
Chuyện của ai khoan từ từ nói nhé...
Ký đầu em, đùa phá, ghét ghê chưa...
Chuyện tương lai nào phải chuyện được thua
Phải suy nghĩ đừng bạ đâu nói đó
 
Kệ thiên hạ, họ nghĩ sao kệ họ
Em yêu anh, vâng, vĩnh viễn yêu anh
Cô bé yêu, cô bé thật hiền lành
Anh sẽ đợi, đời mong manh khó nói...
 
Một con chữ, một câu thôi, trau đổi
Một bài thơ gởi gió đến Người Thương
Một tình yêu gói ghém mộng thiên đường
Theo ký hiệu dấu tình sương nắng ấm
 
Từng câu nói, giọt nước tình, thấm đậm
Đôi môi em, nụ hôn gió, đêm đêm
Ru giấc ngủ chuyện tình  giữa anh em
Thành huyền thọai ngàn ngàn đêm lẻ một
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ 12.11.2012 17:53:24 (permalink)
0
Biết không phải, nhưng vẫn yêu mãi mãi

Biết không phải nhưng vẫn yêu mãi mãi
Yêu nàng thơ, yêu vĩnh viễn, hằng giờ
Quên danh vọng, quên kiếm tiền, chẳng ngại
"Chuyện gã điên, kiểu Bùi Giáng, nhà thơ"

Biết không phải, chắc là duyên văn nghệ
Sống vì thơ, nghèo đói chết đó đây
Đỗ Phủ xưa, Lý Bạch, Du Bellay
Kiếp tằm nhộng phải nhả tơ mộng ước

Biết không phải làm sao mà tránh được
Đã hứa rồi, anh hứa mãi yêu thơ
Yêu từng giây, yêu từng phút, từng giờ
Cho đến chết, máu thơ đông đặc quánh

Dù thiên hạ rủa "Thằng thơ điên trời đanh.."
Cũng cười toe như phỗng toét, trước nhà
Căn nhà em, nơi nào đó, Georgia
"Gã thi sĩ, nhà thơ, nguyện ước Mẹ!"

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 03.12.2012 06:13:26 (permalink)
0
Thánh Kinh Mùa Đông

Tháng Mười Hai, lần giở trang lịch cuối
Sắp đến ngày sinh nhật của em
Anh sẻ viết mỗi ngày bài thơ mới
Như chuyện trò tình tự với sao đêm

Em - sao lạ - trên bầu trời thăm thẳm
Dẫn anh vào say đắm giữa mùa đông
Bao sương tuyết bụi mờ hay giông bão
Một niềm tin, ánh sao lạ, bền lòng

Ba đạo sĩ từ ba phương bền chí
Tìm ngôi Hai - cứu chúa - cúi tôn vương
Một anh thôi bốn kiếp tìm tri kỷ
Tìm nàng thơ - công chúa - tạ người thương

Tháng Mười Hai - mùa đông về rất lạnh
Nghe hồn run, da diết, gọi người thương
Sa mạc hoang, cánh đồng thơ heo hắt
Em về đâu, ánh sao lạ soi đường....

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ 05.12.2012 07:40:19 (permalink)
0
Tay Ngà

Đêm qua trong giấc mộng
Chợt thấy cánh tay ngà
Khoan thai nghiêng vành nón
Dịu dàng trông thiết tha

Mỗi mùa Xuân em múa
Giúp vui người tha hương
Gợi nhớ về một thưở
Cho lòng ai vấn vương

Nón bài thơ áo tím
Núi Ngự Bình, Hương Giang
Mây sầu như giăng kín
Tư hương hồn mênh mang

Tiếng đàn tranh huyền diệu
Thánh thót rung truyền mau
Đôi tay ngà yểu điệu
Múa muôn vẻ nhiệm màu

Anh yêu đôi tay nhỏ
Anh yêu đôi môi hồng
Mắt nâu gây sóng gió
Ấm nồng hương nhớ mong

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 09.12.2012 02:12:11 (permalink)
0
Trăng Sao Chết Giữa Mùa Đông Huyền Thoại?

Trăng sao chết giữa mùa Đông huyền thoại?
Khoảng trời cao đen đặc, vắng sao đêm
Ánh trăng mơ thu ảo cũ êm đềm
Đồng đất rộng tuyết đổ đầy lấp phủ

Trong khoảnh khắc, có không trong vũ trụ
Phút giây nào thành vĩnh viễn mênh mông
Một thoáng thôi mà mãi mãi ghi lòng
Huyền nhiệm lạ ánh sao soi xưa ấy

Người trinh nữ xuất thần tin trông cậy
Cánh huệ xinh đẹp trắng giữa đồng xanh
Cất ca vang họa mi hót trên cành
Tiếng thánh thót líu lo vui khắc khoải

Trăng sao chết giữa mùa đông: huyền thoại
Trầm hương bay hang đá, tuyết rơi bay
Hoa ngàn kia, khắp chốn, thế gian này
Ngày Chúa đến giáng trần đêm giá lạnh

Đêm thánh thi, ngàn sao trăng lấp lánh
Chuyện tình yêu huyền thoại tựa sao trăng
Tình mẹ cha thơm mãi cõi vĩnh hằng
Như phép lạ, thiên duyên, thơ, mộng ước

Điều không thể, ý duyên trời, vẫn được
Tri ân thiêng, thánh thể, mẹ, trời cao
Cả hồn anh từ ấy mãi dạt dào
Ngày em đến, nước tình yêu cứu rỗi

Nguyên Đỗ

hoatymtym 09.12.2012 11:32:56 (permalink)
0
Ghê quá, trốn luôn lên trời nha anh N Đ!
Nguyên Đỗ 10.12.2012 08:21:29 (permalink)
0


Trích đoạn: hoatymtym

Ghê quá, trốn luôn lên trời nha anh N Đ!



Ghê, Thật Đấy, Tình Yêu Huyền Nhiệm Thật!

Ghê, thật đấy, tình yêu huyền nhiệm thật
Từ Ngôi cao tình nguyện xuống phàm trần
Sống khó nghèo, đau khổ, cứu muôn dân
Trong cái chết chứng minh tình cao cả

Ghê, thật đấy, tình yêu như phép lạ
Phục sinh người, cứu rỗi những hư hao
Tình thương yêu như hơi thở thổi vào
Trái tim chết, khởi sinh nguồn lực sống

Tình yêu như rượu nồng khơi hy vọng
Nước mưa rơi trên sa mạc khô ran
Thoáng mới thôi hoa dại nở bên đàng
Một câu nói có phép mầu huyền nhiệm

Tình yêu thật ngày mỗi ngày họa hiếm
Thoạt nhận ra, tạ ơn Chúa, Trời cao
Tạ ơn Cha, tạ ơn Mẹ ngần nào...
Ghê, thật đấy, như lần đầu sét đánh

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 22.12.2012 04:25:53 (permalink)
0
Sinh Nhật Em Đêm Giáng Sinh Rạng Rỡ

Sinh nhật em, đêm Giáng Sinh rạng rỡ
Mỗi mùa đông anh nhớ... mãi chờ mong
Đêm Giáng Sinh, em nhớ mặc màu hồng
Hay màu đỏ, màu đam mê đêm thánh

Đôi mắt em hai vì sao lấp lánh
Soi anh đi tìm mãi dấu yêu thương
Cạnh bên em, hạnh phúc mộng thiên đường
Trong góc nhỏ, chốn vô thường hằng nhớ...

Em, người thương, trái tim anh, hơi thở
Mạch nguồn thơ, thác đổ chẳng hề vơi
Em và anh, bền vững mãi bên đời
Đôi bạn thật, chân tình thơ chan chứa

Anh vì em thơ tràn luôn ánh lửa
Loé trong đêm muôn thuở một tình yêu
Em vì anh, có tựa cửa chiều chiều...
Chờ cánh én trao thơ tình mỗi sáng

Từng giây phút thoáng qua, từng năm tháng
Từng ngày đi, từng tuần đến, vẫn em
Vẫn như xưa, giòng sông chảy em đềm
Vẫn tình ấy vẫn sương mai lóng lánh


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 31.01.2013 05:56:17 (permalink)
0
Hot Mơ

ND đang bập bẹ tập Hát Nói nên đùa viết là Hót Mơ cho chảnh chẹ!



Mưỡu đầu:


Bóng người thục nữ trong mơ
Sương xuân rơi nhẹ khói mờ trầm hương

Nói:

Đêm huyền hoặc, đêm trầm hương thơm ngát
Hồn lâng lâng dâng dào dạt tứ thơ
Bóng ai kia thấp thoáng giữa sương mờ
Đêm huyền diệu thực hay mơ kỳ bí

Gặp một thoáng yêu thương hơn vạn kỷ
Hôn đôi lần nhớ kỹ đến thiên niên

Ta yêu nhau thắm thiết lúc sinh tiền
Buổi hạnh ngộ là cơ duyên trời định

Đêm trừ tịch, duyên vượt ngàn toan tính
Nâng cụng ly say tỉnh với nàng thơ
Hương trầm thực thực mơ mơ


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2013 09:07:56 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 11.02.2013 13:46:33 (permalink)
0
Khai Bút

Thiên hạ bảo đầu năm phải khai bút
Anh cười thôi, nhớ đến Bụt ngày mưa
Thơ cho Em không lẽ cứ viết bừa
Phải nói thật, tự đáy hồn sâu thẳm

Anh không chối, anh nhớ em nhiều lắm
Chỉ nhớ em, thơ cũng cạn vì em
Em gọi anh, chắc sẽ viết nhiều thêm
Anh làm thơ, "Cũng thật là nhõng nhẽo!"

Anh thế đấy, em về đi, không khéo
Anh theo chân Đức Phật, Chúa Giê Su
Sống một mình thinh lặng tựa đi tu
Hay điên dại vì tương tư, nhung nhớ

Kệ thiên hạ, ai nói gì chẳng sợ
Có gì sai, có gì trái, khi thương
Khi yêu thương chứng tích của thiên đường
Mặc thiên hạ, ai nói gì thì nói


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 19.02.2013 09:10:54 (permalink)
0
M Áo Tým

M áo tým đọc Thánh Kinh mời gọi
Đầu mùa Chay, sống thanh tịnh, yêu thương
Nhịn nhường cho người nghèo khổ thê lương
Trong cuộc sống, ngay giữa lòng đất nước

M áo tým, tám mối đời hạnh phước
Lòng khó khăn, khóc lóc, sống hiền lành
Thương xót người, khao khát đức trọn lành
Gây hòa thuận, tâm sạch sẽ,... vì Chúa

M áo tým, gieo niềm tim, mầm lúa
Mùa Chay về áo lụa tạm không mang
Gọi giáo dân, những người lạc hoang đàng
Màu áo tým, màu tình yêu, khổ nạn

Hãy trở lại, tin yêu, đừng chán nản
Chúa, Người Cha vẫn chờ đón người con
Mất niềm tin, sa ngã, lỡ không còn...
Tình cao cả Chúa Trời không thay đổi


Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 22.02.2013 22:05:35 (permalink)
0
Bài Thơ Lót Dạ


Anh buổi sáng làm bài thơ lót dạ
Ăn điểm tâm bằng hình bóng của Em
Như ngày nao ngồi trên ghế nhà em
Em cắt bánh trét foie gras mời mọc

Cuối tháng Năm trời lại nồng oi bức
Cho nhớ nhung rả rích tựa mùa Ngâu
Em bây giờ bận rộn với vườn rau
Trồng rau muống, rau thơm, cải xanh, quế

Nếu em sống gần hoàng cung đất Huế
Em hẳn là công chúa bậc vương phi
Em tha hương lưu khách buổi thiên di
Vẫn nét phượng hàng mẫu nghi thiên hạ

Em buổi sáng, anh làm thơ lót dạ
Nỗi nhớ nhung về theo chữ mộng mơ
Trái tim anh chứa đọng dáng hình thơ
Của em đó tiểu thư xinh áo trắng


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ 11.03.2013 18:44:53 (permalink)
0


Sài Gòn
tím
nhớ thiết tha
một lần xưa
đã bước qua kinh thành
Huế em
mưa đến nhiệt thành
trôi da diết
những chòng chành nhớ quên

cà phê ấm
một cái tên
linh lan ánh nguyệt
trải nền thu mơ
thuyền xưa
man mác
bến thơ
nghìn thu áo tím ngẩn ngơ
Sài Gòn

bây chừ
em giữa vàng son
về nghe nắng lụa Sài Gòn
rơi mưa
có thêm da diết lưa thưa
của chiều tê tái của mưa Huế buồn

em đi
phố lặng mưa tuôn
hồn thơ êm vọng
chút nguồn Huế thương ...
vad


Bài Thơ Huế Thương

Bài thơ
về Huế thiết tha
Sân trường Đồng Khánh
những tà tím bay
Em về hong nắng trên tay
Tim anh ghi mãi những ngày ... Huế ơi

Bây chừ
hai miệt
xa xôi
Còn trong thương nhớ
ạ ời ...
Huế thương
Bỗng dưng
cách biệt
Đôi đường
Hoa trôi lờ lững
giòng Hương mây hờn

Một câu nói
Lưỡi dao sờn
Cắt không đứt
Máu cũng tuôn chảy dài
Mười năm
Tình cũ không phai
Cứa đau da diết
Lệ dài tái tê

Đã đi chết cũng không về
Vùi chôn đáy huyệt, não nề Huế ơi ...

Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 282930 > | Trang 29 của 30 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9