Trái Tim Dũng Chí
Chia buồn với chị Bình,
trưởng đòan phong trào Hùng Tâm Dũng Chí, xứ đạo Thăng Thiên Pleiku,
cô giáo Minh Đức Pleiku
Và các cháu: thi sĩ Trần Vũ Liên Tâm, cô giáo Điện Quang ở Roanoke, North Carolina!
Nghe Thảo gọi, hôm nay, buồn quá nhỉ
Buồn nghe tin chị mất mẹ sáng nay
Chắc Liên Tâm, bé Trúc mắt sưng này
Bà đã mất, về quê hương vĩnh cửu
Bà nằm đó, bệnh đau, nhà tề tựu
Chị vào ra, con còn Mẹ, mẹ con
Mẹ mất đi, đau đớn xót thương hơn
Bao năm tháng Thánh giá mang quên thuộc
Những buổi tối, đưa Mẹ già ly thuốc
Mẹ uống đi, các cháu ngủ, an tâm
Nhưng sáng nay, Mẹ lặng lẽ âm thầm
Về nước Chúa, về quê Cha bất diệt
Mỗi mất mát, một bậc thang minh triết
Mẹ ra đi, vĩnh biệt cõi trần gian
Tình bao la còn mãi mãi ngập tràn
Đây con cháu nhìn tấm gương nhẫn nhục
Về với Chúa, về quê hương vĩnh phúc
Mẹ chuyển giao hồng ân đến kẻ sau
Trước thiên nhan, Mẹ sùng bái khẩn cầu
Xin Thiên Chúa hộ trì con, cháu chắt
Thân cát bụi, cõi tạm đời mục nát
Hạt lúa ươm men rượu ngọt cay ngon
Đời trần gian, ai thóat chuyện mất còn
Về nước Chúa, quê vĩnh hằng hy vọng
Đã qua hết những thăng trầm cuộc sống
Mẹ cùng con, bà cháu, tựa nương nhau
Về quê Cha vĩnh cửu phải qua cầu
Cánh cửa tử, bi ai, nào tránh khỏi
Mẹ yên nghỉ, nỗi đau con nóng hổi
Thánh giá con vẫn cứ đeo mang
Chúa trao ban, Mẹ biết đó, sẵn sàng
Gánh vác hết vì con là con Mẹ
Trái tim con từ xưa giờ Dũng Chí
Mặc gian nan khố khó vững tâm luôn
Không buông xuôi không chán nản u buồn
Vươn phấn đấu như hùng tâm dũng chí
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2014 23:07:54 bởi Nguyên Đỗ >