Màu Tým Tim Em
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 30 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 18.12.2005 12:48:19 (permalink)
0
 
 

 
 
 
 
 
Trang Của Em Hay Trang Của Anh

Hoa Tym Tým nàng ơi vui quá nhỉ
Đi chơi chi mãi tận xứ Florida
Bỏ trang thơ, buồn bã tựa như già
Nên anh đến cắt cỏ trồng hoa mới

Em lâu đến cuối đời anh vẫn đợi
Tuyết đang rơi, rơi trắng cả tóc anh
Ngày em đi mái tóc vẫn còn xanh
Anh chung thủy đến nhà em mỗi bữa

Ngày lại ngày, căn nhà vẫn đóng cửa
Em rong chơi bãi biển Miami
Để anh buồn vò võ biết làm chi
Đến gõ cửa từng ngày cho bớt nhớ

Nếu em đi ở miết hòai bên đó
Không tìm về dọn dẹp sửa sơn nhanh
Thì anh thề đổi Màu Tým Tim Anh
Mau mau nhé em về làm gia chủ


Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 13:12:59 bởi Nguyên Đỗ >
#46
    Nguyên Đỗ 19.12.2005 04:34:43 (permalink)
    0
    Kể Chuyện Một Đêm


    Này em ạ, trời đêm qua tuyết đổ
    Thức trắng đêm nhìn hoa tuyết rơi rơi
    Nhớ về em đang vui tận cuối trời
    Vùng đất ấm ở miền Nam cạnh biển

    Tuyết rơi mãi suốt cả đêm phủ kín
    Khắp muôn nơi một màu trắng băng trinh
    Nhớ về em chan chứa biết bao tình
    Em ở đây chúng mình vui nghịch tuyết

    Trăng đêm nay thật tròn, không phải khuyết
    Tâm hồn anh khuyết hẳn tựa lưỡi liềm
    Mắc làm võng gọi em đến ngủ yên
    Anh đẩy đưa võng tình lên cung Quảng

    Tuyết rơi mãi nên vầng trăng lãng mạn
    Lu lu mờ màu xanh lợt mơ mơ
    Florida chắc trăng đẹp như thơ
    Cạnh ven biển em tha hồ thưởng ngắm

    Anh rất nhớ, nhớ em hòai, nhớ lắm
    Ngồi làm thơ tưởng nói chuyện cùng em
    Đêm hôm rồi ta nói suốt cả đêm
    Em đứng đó mũ vành to cười mỉm

    Anh sẽ gọi, réo nàng Hoa Tym Tým
    Như niệm bùa câu thần chú câu kinh
    Mong mai sau hai đứa trọn mơ tình
    Và mãi mãi không hề xa cách nữa

    Nguyên Đỗ

    Đưa vào TV
    Phá tí nha hiền muội! Không về phá tiếp!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2005 12:22:22 bởi Viet duong nhan >
    #47
      hoatymtym 20.12.2005 15:54:32 (permalink)
      0
      Từ Florida Nhớ Người Ta

      Florida nhớ người ta
      Những làn gió biển thiết tha buổi chiều
      Nhớ về chốn cũ thương yêu
      Có người khuya sớm cô liêu ra vào

      Định rằng chẳng hỏi chẳng chào
      Mà sao trong dạ nôn nao vô cùng
      Cảm ơn người đã thủy chung
      Hằng ngày chăm sóc tưới vun mảnh vườn

      Thôi anh, anh chớ nên buồn
      Mai em về lại ở luôn bên người
      Xin anh tươi nở nụ cười
      Như làn nắng mới bên trời biển xanh

      Florida, mộng hiền lành
      Ước chi cùng bước bên anh lúc này
      Cát vàng, sóng vỗ, mây bay
      Tình em lướt sóng ngất ngây bên người


      HoaTymTy'm

      :Vào TV:
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2005 07:18:47 bởi Viet duong nhan >
      #48
        hoatymtym 20.12.2005 16:16:35 (permalink)
        0


        Trích đoạn: maiyeuem

        EM LÀ THIÊN THẦN CỦA ANH

        Em không phải là thiên thần nhỏ bé
        mà luôn hiện diện trong trái tim anh
        Em biết rằng em nhỏ bé mong manh
        mà trái tim chân thành luôn hiện hữu
        Một nữa thiện một nửa là tội ác
        Hai nữa hồn tọa lạc ở chung nơi
        Anh với em một cánh nhạn chung trời
        Tình chân thật giữa cuộc đời giông bão
        Nữa mơ huyền sẽ phai như màu áo
        Nửa chân thành em mãi mãi trao anh
        em thiên thần nhỏ bé và mong manh
        luôn hiện diện giữa lành và tội lỗi
        Em vẫn biết tình đưa đường dẫn lối
        Nhưng suốt đời em chỉ có anh thôi
        Biết bên anh thiên thần nhỏ đơn côi
        Trao tất cả để rồi xa vĩnh viễn
        Với tình anh trái tim em quyến luyến
        Em nguyện làm thiên thần của riêng anh
        Mang cho anh bao phép lạ chân thành
        Để đời này em mãi được có anh








        Ước chi làm được thiên thần
        Bây đi khắp cõi nhân trần thăm anh
        Tạ ơn anh, tạ ơn anh
        Mãi yêu em nhé, trời xanh mượt mà

        #49
          hoatymtym 20.12.2005 16:17:47 (permalink)
          0


          Trích đoạn: MM_Ngoc

          KHẮC KHỎAI

          Khi anh chờ em trầm ngâm điếu thuốc
          Ly cafe đen đắng anh giữ mãi trong lòng
          Niềm vui nào như khói trắng mông lung
          Nỗi nhớ nỗi buồn đâu chỉ là đốm lửa
          Em ơi em nhớ hồi nào một thủa
          Em kể anh nghe những mơ ước ..tương phùng
          Anh cất giữ trong lòng...thành nỗi nhớ mênh mông
          Anh lắng nghe tiếng lòng mình khác lạ
          Mùa thu...mùa thu lá vàng rũ mình hối hả
          Rớt rơi rồi chiếc lá cuối cành kia
          Mình lạc nhau đông lạnh gía đã về
          Từng cơn gío làm tim anh buốt gía
          Em ở đâu sao lăng im thái qúa
          Khép cửa rồi nên băng giá dòng thơ
          Mỗi buổi chiều điếu thuốc lại ngu ngơ
          Buồn chi lạ chỉ còn thơ chất chứa
          Nếu em về xin hãy đừng gõ cửa
          Em nhìn xem thơ tràn ngập không gian
          Là lòng anh...em chớ để hoang tàn
          Từng chiu chắt anh trải thành nỗi nhớ
          Lấy đi em không chỉ là một nửa
          Cả hồn thơ anh xin tặng đủ đầy
          Điếu thuốc hao gầy giữ mãi ở trên tay
          Giọt cafe dẫu đắng... anh vẫn chờ em đến




          Cám ơn chị Ngọc Thanh Thanh
          Ghé qua để lại thơ lành tặng em

          #50
            Nguyên Đỗ 21.12.2005 11:00:12 (permalink)
            0
            Hỏi Người Yêu Dấu


            Em đã về chưa, đã về chưa?
            Nơi em đang sống nắng hay mưa
            Bên anh mưa gió và giông tuyết
            Những bước chân in dấu trũng mờ

            Gió lạnh tuyết rơi càng nhớ ai
            Phải chi hai đứa học chung bài
            Khóac chung chiếc áo bành tô rộng
            Hơi ấm truyền nhau chẳng sợ ai

            Anh nhớ một lần thách thức anh
            Nói rằng thỏ đế ở lưng anh
            Không dám ôm em hôn trước bạn
            Liều lĩnh môi anh chạm má lành

            Mặt em đỏ ửng tựa hừng đông
            Từ đó tình ta cũng ấm nồng
            Chẳng tránh chẳng lo mình đã chọn
            Con đường hạnh phúc bước thong dong


            Nguyên Đỗ



            #51
              MM_Ngoc 21.12.2005 12:46:51 (permalink)
              0
              Em về


              Em về mộng cũng về theo
              Café lại ngọt đêm nào môi anh
              Em về tình chẳng mong manh
              Trái tim rạn vỡ lại lành đấy em
              Em về đem nắng qua thềm
              Mùa đông gía lạnh anh thèm nụ hôn
              Em về chưa uống say luôn
              Men tình đã dậy - lòng ngây ngất lòng
              Em về trời đất bao dung
              Kết giao nhau để bão bùng tan đi
              Em về hoa nở bên ni
              Bướm bay bên nớ anh ghì chặt em
              Em về đường dẫu xa xăm
              Chân đi vạn dặm anh đi đến cùng
              Em về thơ cũng về chung
              Lòng anh em hiểu muốn cùng yêu thơ
              Em về trăng hết lu mờ
              Tình chan chứa - tình ngu ngơ hỡi người
              Em về nở một nụ cười
              Hồn anh choáng váng đất trời....vì sao ?
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2005 20:08:36 bởi MM_Ngoc >
              #52
                Nguyên Đỗ 26.12.2005 16:43:00 (permalink)
                0
                Nỗi Nhớ Dịu Dàng


                Nỗi nhớ dịu dàng như tiếng ca
                Em là ngọn gió thoảng bay qua
                Vương vương xao xuyến từng đêm trắng
                Áo đỏ em mang dưới nắng hòa

                Em cúi mặt cười duyên dáng ghê
                Tóc đen nhanh nhánh suối mây về
                Mùa thu rực rỡ muôn màu lá
                Em nữ hoàng thu mái tóc thề

                Đêm nằm mơ gió thổi bay qua
                Phảng phất trầm hương tựa cúc hoa
                Thương quá người ơi màu phượng đỏ
                Mùa xuân mùa hạ mùa thu qua

                Anh thật tình đây chẳng thích đông
                Áo em màu đỏ ấm tâm lòng
                Anh nhìn ghi nhớ từng đường nét
                Để sưởi hồng tim, đốt ấm đông


                Nguyên Đỗ


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 03:12:54 bởi Nguyên Đỗ >
                #53
                  hoatymtym 27.12.2005 07:08:21 (permalink)
                  0
                  Đừng Yêu Thy Sỹ

                  Mẹ dặn bảo con đừng yêu thi sĩ
                  Những chàng thơ là bướm mãi nhởn nhơ
                  Con là hoa, con gái chớ đợi chờ
                  Xuân một thưở, Hạ Thu Đông rồi đến

                  Con lầm lỡ trái tim hồng lửa bén
                  Yêu chàng thơ và mãi mãi mộng mơ
                  Bướm vờn bay con mẹ vẫn cứ chờ
                  Khi mỏi cánh bướm sẽ bay về đậu lại

                  Lá xanh thắm hay úa vàng chẳng ngại
                  Trái tim hồng con mở rộng chờ Thơ
                  Mẹ trách con, con gái thật ngu ngơ
                  Yêu đến thế thì nên thành thi sĩ

                  Anh và em chúng mình đôi tri kỷ
                  Anh làm thơ, em diễn đạt mộng mơ
                  Chợt bùng lên một tia hồng chói rạng
                  Bố Mẹ thơ mai mốt sẽ con Thơ

                  HoaTymTým
                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2005 08:34:18 bởi Viet duong nhan >
                  #54
                    MM_Ngoc 30.12.2005 02:27:23 (permalink)
                    0
                    Vườn tình - vườn thơ

                    Có một chàng thi sỹ
                    Đi ra vườn hái thơ
                    Kìa vườn ai chan chứa
                    Nụ thơ tình ngẩn ngơ

                    Có một nàng thi sỹ
                    Như nụ tình sứ mơ
                    He hé đôi cánh nhỏ
                    Nhìn thi sỹ dạo thơ

                    Vườm ai ươm nụ biếc
                    Tình ai đẹp như thơ
                    Thi sỹ ơi thi sỹ
                    Xin chàng chớ hững hờ

                    Mùa đông thơ lắng đọng
                    Khúc dạo đầu du dương
                    Làm trái tình run rẩy
                    Làm lòng nàng vấn vương

                    Mùa xuân thơ thức giấc
                    Uống giọt mật của đời
                    Tinh khôi ngàn lộc biếc
                    Vườn thơ nở muôn nơi

                    Hạ về qua hối hả
                    Mưa đầu mùa ngất ngây
                    Thơ rung như tiếng nhạc
                    Thi sỹ tình như say

                    Nàng như thu dìu dịu
                    Trái tim ngập hồn mơ
                    Vườn tình lai láng quá
                    Thi sỹ thả hồn thơ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2006 20:25:17 bởi MM_Ngoc >
                    #55
                      Nguyên Đỗ 08.01.2006 10:32:05 (permalink)
                      0
                      Thuyền Mơ - Mộng Đời

                      Mãi mãi yêu nhau, giữ mộng đầu
                      Ân tình son sắt biển sông sâu
                      Ru nhau vào mộng tình thân ái
                      Trọn nghĩa tào khang tương kính nhau

                      Gương loan gối phụng chốn phòng khuê
                      Non nước gió mây trọn mọi bề
                      Ong bướm xuân hoa hương tỏa ngát
                      Ửng hồng chợt nhớ phút đam mê

                      Hoa trái tình yêu rạng rỡ cành
                      Yêu nhau thắm thiết những ngày xanh
                      Ươm mơ cho mộng duyền bền thắm
                      Hạnh phúc trăm năm nguyện ước thành

                      Thương quá Người ơi thương thiết tha...
                      Gần nhau đôi phút đã như là...
                      Nhớ nhung day dứt khi xa vắng...
                      Ân khúc tình yêu mãi đậm đà...

                      Ở mãi bên nhau suốt cuộc đời
                      Hương nồng yêu dấu chẳng hề vơi
                      Mai sau còn dấu mùa tình tự
                      Em - Chiếc Thuyền Mơ - Mộng Tuyệt Vời!


                      Nguyên Đỗ


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 03:16:19 bởi Nguyên Đỗ >
                      #56
                        hoatymtym 08.01.2006 12:41:49 (permalink)
                        0
                        Song Sinh Song Hỉ

                        Em báo tin, chị vui mừng quá đỗi
                        Bao năm trời em chờ đợi gắng công
                        Những thương yêu ấu yếm cạnh bên chồng
                        Không kết nhụy hương hoa tình ân ái

                        Được làm mẹ ước mơ đời con gái
                        Có những đêm chợt thức giấc khóc thầm
                        Trong bóng đen ai hiểu nỗi khổ tâm
                        Lâm râm vái Phật Quan Âm phù hộ

                        Em rưng rưng như một người trúng số
                        Em thụ thai không những một mà hai
                        Sẽ sinh đôi biết đâu gái và trai
                        Thật song hỉ, chị chia vui em nhé

                        Ôi hạnh phúc em sẽ được làm Mẹ
                        Cùng chồng vui bồng bế những con xinh
                        Chúc hai em mãi mãi đậm men tình
                        Với con cái vừa giống cha giống mẹ

                        HoaTymTým
                        #57
                          Nguyên Đỗ 16.01.2006 18:00:47 (permalink)
                          0
                          Thất Tình Bị Mát


                          Người đồn đại anh thất tình bị mát
                          Bởi vì em ngoảnh mặt bỏ quên anh
                          Em ra đi lằng lặng, nhớ xây thành
                          Vây kín cả hồn anh không lối thóat

                          Vâng em ạ, có thể anh bị mát
                          Nở hoa điên trên vách đá thành cao
                          Héo hay tươi theo nắng gắt mưa rào
                          Đâu cản được ứ đầy hồn phải nở

                          Em với anh có nhiều duyên nặng nợ
                          Dẫu thất tình, trí mát, có gì đâu
                          Cơn điên lên thì cũng bớt thương đau
                          Đâu còn nhớ những phiền hà quấy nhiễu

                          Không đâu nhỉ, người đời không thể hiểu
                          Tiếng lành gần, hay tiếng dữ đồn xa
                          Vẫn một lòng vì ai đó thứ tha
                          Bảy lần bảy có khi thành bốn chín

                          Nói gì nữa, anh cam lòng cố nhịn
                          Dù trong hồn cũng vẫn nhói chưa quên
                          Đêm sao buồn, sao chấp choáng hơi men
                          Rơi chạm phải trái tim anh cháy xém

                          Nguyên Đỗ


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 03:20:59 bởi Nguyên Đỗ >
                          #58
                            MM_Ngoc 17.01.2006 05:26:45 (permalink)
                            0

                            Nói gì nữa, anh cam lòng cố nhịn
                            Dù trong hồn cũng vẫn nhói chưa quên
                            Đêm sao buồn, sao chấp choáng hơi men
                            Rơi chạm phải trái tim anh cháy xém

                            Nguyên Đỗ



                            Hình như là có mùi thơm
                            Trái tim chín qúa nên tim thành giòn
                            Tim thơm giòn dễ ăn hơn
                            Như pha lê vỡ tim còn thơm thơm
                            #59
                              Nguyên Đỗ 22.01.2006 10:51:22 (permalink)
                              0
                              Nàng Xuân Áo Đỏ

                              Nàng xuân mặc áo đỏ
                              Cành mai xanh hoa vàng
                              Cành đào hồng trong gió
                              Chợ hoa bày dọc ngang

                              Ôi những chậu hoa đẹp
                              Khoe sắc thoảng trầm hương
                              Người bán mời lễ phép
                              Ờ trông sao mà thương

                              Những chậu cúc đại đóa
                              Những chậu hoa thủy tiên
                              Trông như những bức họa
                              Muôn sắc của ba miền

                              Chợ hoa ở Hà Nội
                              Chợ hoa ở Sài Gòn
                              Chợ hoa ở Thành Nội
                              Muôn đời in nét son

                              Nguyên Đỗ



                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 30 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 446 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9