Màu Tým Tim Em
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 30 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 446 bài trong đề mục
vũkimThanh 25.01.2006 22:20:17 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 13:34:38 bởi vũkimThanh >
#61
    Nguyên Đỗ 30.01.2006 05:41:43 (permalink)
    0

    Nắng Bình Minh Xuân

    Ánh nắng bình minh tươi rạng sáng Xuân
    Hôm nay mùng một bắt đầu tuần
    Một ngày chủ nhật Xuân hồng thắm
    Thương quá là thương, thương mãi luôn

    Mở cánh cửa ra để nắng vàng
    Rọi vào sưởi ấm lúc Xuân sang
    Lộc non cây quất như thèm nắng
    Bỗng đậm xanh phút ngỡ ngàng

    Giang cánh tay ra ôm mộng hồng
    Tưởng như Em về đến lúc hừng đông
    Nàng thơ vĩnh viễn trong tình mộng
    Nằm gọn trong tay sóng bập bồng

    Ánh nắng hôm nay thật rạng ngời
    Hay lòng ta đã thả ra khơi
    Tình yêu trân quí hương duyên thắm
    Sen nở trong tim nhớ đến Người

    Nguyên Đỗ
    #62
      Nguyên Đỗ 02.02.2006 15:52:59 (permalink)
      0
      Túi Thơ Ba Gang


      Xưa chim ăn khế trả vàng
      Em yêu anh
      Hẹn trả bằng vần thơ
      Em đòi
      Mỗi một ngày cơ
      Dẫu là nghịch phá vẩn vơ giỡn đùa


      Ngôn từ chẳng mất tiền mua
      Em về may túi
      Thêu thùa cho xinh
      Thơ không phải đổi ân tình
      Chỉ ghi dấu tích chuyện mình yêu nhau


      Mưa rơi trên ngọn anh đào
      Lời thơ rớt nhẹ thả vào túi thơ
      Ba gang thả mãi không ngờ
      Chẳng đầy lạ nhỉ
      Mộng mơ vẫn tràn


      Tay thò vào túi ba gang
      Mắt nhìn nhau thật chứa chan mặn nồng
      Từ trong túi nhẹ như bông
      Bỗng vù đôi cánh chim hồng lạc bay

      Nguyên Đỗ


      #63
        Nguyên Đỗ 11.02.2006 10:11:10 (permalink)
        0
        Tưới Nước Cây Cảnh


        Tưới cây anh tưới mỗi tuần
        Tình yêu em ạ cũng cần tưới thôi
        Đọc thơ lòng cũng bồi hồi
        Sao em không lại như thời trước kia
        Tưới cây tưới sáng tưới khuya
        Tình yêu cũng tưới mọi bề mới xanh
        Lá tươi mơn mởn trên cành
        Tình yêu chăm bón ngọt lành đẹp xinh
        Tưới cây anh tưới một mình
        Tưới tình yêu phải tưới tình nước non


        Nguyên Đỗ
        #64
          Nguyên Đỗ 23.02.2006 08:24:31 (permalink)
          0
          Hoa Hay Người Hoa


          Em ngồi
          Ngay giữa vườn hoa
          Anh nhìn
          Không biết nhìn hoa
          Hay người
          Những hoa tím nở khắp nơi
          Riêng em hoa đỏ nụ cười rất duyên

          Nguyên Đỗ



          #65
            MM_Ngoc 24.02.2006 18:24:10 (permalink)
            0
            Một điều không có thật


            Ta sợ sự hư ào của trời chiều lúc nhá nhem
            Ta sợ không gian oi nồng trước cơn mưa mùa Hạ
            Ta sợ câu hát nửa vời vì giòng sông hóa đá
            Ta sợ lúc giao thời chẳng rõ ngày hay đêm ?

            Ta sợ nắng mới lên - Bỏng rát cả cánh chim?
            Ta sợ mưa đầu mùa - ướt nhịp chèo đưa đẩy?
            Ta sợ trăng đêm rằm - chẳng còn ai nhìn thấy?
            Sợ những điều chưa thấy - làm đau trái tim ta

            Tình rất gần nhưng cũng lại rất xa
            Những hư ảo quanh mình là có thực
            Có bao giờ tình chỉ trong ý thức
            Còn thực tại chẳng hiện diện đâu đây?

            Có thể nào tin được - tình rồi sẽ đắm say
            Ngay cả khi không nhìn ra nhau nhỉ?
            Trái tim yêu - không phải bằng ý chí
            Ta không thể yêu một hư ảo trong mơ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2006 19:49:07 bởi MM_Ngoc >
            #66
              hoatymtym 27.02.2006 06:42:47 (permalink)
              0
              Cám Ơn Anh Đến


              Cám ơn anh đến kịp mùa Xuân hoa nở
              Gió cuối đông trăn trở chuyển mùa sang
              Xuyên tuyết hoa hé nhú nụ hoa vàng
              Mau ghê nhỉ mùa Đông sầu sắp dứt


              Cám ơn anh đến kịp xóa mờ day dứt
              Tháng Ba về, cuộc nghỉ ngắn, xuôi Nam
              Thành phố em tím tím kỵ phù lam
              Anh ghé lại em hân hoan chào đón


              Áo dài tím và trên đầu đội nón
              Như ngày xưa Đồng Khánh, Bùi Thị Xuân
              Còn đơn sơ cả hồn trắng trong ngần
              Còn mơ mộng ước mơ Hạ chóng đến


              Mùa học cuối anh tình cờ hay hẹn
              Đến nhà em báo vội kết quả thi
              Hai đứa mình chung xóm thủ khoa nì
              Chia gì nhỉ? Chia chút tình, danh dự


              HoaTymTým
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 10:18:15 bởi hoatymtym >
              #67
                Nguyên Đỗ 16.03.2006 05:29:57 (permalink)
                0
                Khi Nào Đến Vịnh Bình An


                Khi nào đến vịnh bình an
                Thả neo cập bến, bước chân lên bờ
                Rượu mừng xướng họa tình thơ
                Quên con sóng dữ bơ vơ một thời

                Ngẩng nhìn Sông Bạc trên trời
                Muôn vì tinh tú rạng ngời trên cao
                Biển xanh sóng nhẹ dạt dào
                Muôn nghìn ánh bạc ngàn sao bập bềnh

                Đêm nay nhé, đến cùng anh
                Ngồi trông mặt biển long lanh ánh vàng
                Rượu nồng nhấp chén miên man
                Đại dương dậy sóng ngập tràn yêu đương

                Khi nào cập bến Tình Thương
                Thả hồn thơ, hỡi tình nương đất trời
                Mênh mông sóng lạc biển khơi
                Muôn sao lóng lánh tuyệt vời trong đêm

                Nguyên Đỗ




                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2006 05:38:01 bởi Nguyên Đỗ >
                #68
                  hoatymtym 17.03.2006 22:47:23 (permalink)
                  0
                  Vui Đón Chàng Thơ

                  Anh nghĩ bằng thơ, thở với thơ
                  Từng ngày nhộng nhả những giây tơ
                  Những đường tơ mới em xin dệt
                  Áo lụa tung bay trong áng thơ

                  Áo tím đêm nay mặc đón anh
                  Em là ngọn gió ngát hương lành
                  Để anh vui, nhớ muà trăng biển
                  Bên cạnh người em thương mến anh

                  Em hứa chẳng ghen anh với thơ
                  Làm anh sầu não khổ bao giờ
                  Để thơ vùn vụt lùa mây xám
                  Ra khỏi hồn em trọn ước mơ

                  Ánh nến hồng xinh đốt tối nay
                  Tắt đi em giữ cả đời này
                  Duyên nồng vẹn ước em rồi thắp
                  Đêm mộng Tình Yêu mãi đắm say

                  Hoa Tym Tým
                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 12:27:25 bởi Huyền Băng >
                  #69
                    Nguyên Đỗ 28.03.2006 10:45:10 (permalink)
                    0
                    Là Thương Biết Mấy


                    Là thương biết mấy Người ơi
                    Chờ nhau mấy kiếp mấy đời gặp nhau
                    Thương nhau tự độ ban đầu
                    Yêu nhau từ thuở lệ sầu thấm vai

                    Là thương cả cuộc đời dài
                    Mặc cho giông tố, chông gai chẳng lùi
                    Thương nhau san sẻ buồn vui
                    Yêu nhau chia sớt ngọt bùi từ đây

                    Là thương cả cuộc đời này
                    Dẫu còn xa cách, đắng cay chẳng màng
                    Thương nhau nồng ấm dịu dàng
                    Yêu nhau say đắm buộc ràng đam mê

                    Là thương bất chấp tái tê
                    Đường đi chung bước lối về có nhau
                    Thương nhau như thuở ban đầu
                    Yêu nhau đi hết nhịp cầu ái ân

                    Nguyên Đỗ

                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 12:28:49 bởi Huyền Băng >
                    #70
                      Nguyên Đỗ 04.04.2006 00:51:00 (permalink)
                      0
                      Tặng Chùm Sao Thơ

                      Anh vừa về đọc những lời thơ ai viết
                      Hồn bâng khuâng tưởng nhớ tới em hiền
                      Mới ngày nào cười trò chuyện liên miên
                      Những câu nói ngây thơ đùa nghịch nhất

                      Em cứ giỡn để lòng anh ngỡ thật
                      Cho hồn thơ bay bổng tận trời xa
                      Và ý thơ thêm màu sắc luạ là
                      Nụ thơ nở trong vườn mơ nhung nhớ

                      Thơ mùi mẫn đọc thấy hay hết cỡ
                      Phải anh là người đó chắc đứng tim
                      Biết em đùa hồn vẫn thấy thật mềm
                      Nếu là thật không chừng anh chết ngất

                      Cám ơn em bài thơ vui độc nhất
                      Biết mai này anh trả nợ sao đây
                      Trời đêm nay tinh tú sáng thật dầy
                      Anh hái sao gởi thay lời ngon ngọt

                      Chòm Thập - tự anh gánh hoài cho trót
                      Gởi cho em sao Mộng, Ước, Vấn - vương
                      Những sao Thương, Nhớ, Đợi: gắn bên giường
                      Người ta nói chúng mình sao tình nhỉ !

                      Nguyên Đỗ
                      #71
                        Nguyên Đỗ 06.04.2006 00:23:03 (permalink)
                        0
                        Sấm Sét Ái Tình


                        Nhớ ai đêm mất ngủ
                        Vì đâu ngày lê thê
                        Mây sầu giăng vần vũ
                        Mưa buồn hạt tái tê
                        Đợi mong buổi hội tụ
                        Nắng hồng tươi trở về
                        Hàng mi cong thanh tú
                        Chớp tình, sét đam mê

                        Nguyên Đỗ

                        #72
                          Nguyên Đỗ 07.04.2006 00:00:29 (permalink)
                          0
                          Nhớ Quá


                          Con nắng sầu đi ngủ
                          Tầng mây rũ cánh buồn
                          Hồn theo giọt mưa tuôn
                          Nhớ ai ngồi ủ rũ

                          Biết làm sao cho đủ
                          Khỏa lấp trời tương tư
                          Biết nói chi bây chừ
                          Nhớ sao mà nhớ quá

                          Con nắng sầu đi ngủ
                          Mưa rớt giọt đơn côi
                          Thấm từng chút bồi hồi
                          Như là đêm đen phủ

                          Gió bên ngoài réo hú
                          Ta trong tâm hắt hiu
                          Nhớ ai nhớ thật nhiều
                          Bao giờ sang nắng hạ

                          Nguyên Đỗ
                          #73
                            Nguyên Đỗ 13.04.2006 20:02:06 (permalink)
                            0
                            Garde de Coeur

                            Dédié à ma Muse éternelle

                            Ma petite mignonne
                            Je suis ton garde de corps
                            Tu es bonne
                            Sois ma garde de coeur, alors

                            Tu me manques terriblement
                            Quand tu es absente
                            Je t'aime tendrement
                            Comme une amante

                            Tu as un coeur d'or
                            Ne me laisse pas dehors
                            Je tiens garde au seuil
                            Car tu es un vrai trésor

                            Ne pense pas que je suis un fou
                            Mon amour, mon petit bijou
                            Mais vraiment du sujet d'amour
                            Je suis ton petit fou

                            Nguyên Đỗ

                            #74
                              Nguyên Đỗ 19.04.2006 02:11:44 (permalink)
                              0
                              Song Thoại Tình Yêu



                              ** Anh có còn yêu không ?
                              -- Sao em hỏi gì lạ ?
                              ** Anh yêu em thật lòng ?
                              -- Đừng hỏi kỳ vậy nhá!

                              ** Anh yêu em bao nhiêu ?
                              -- Hẳn nhiên là thật nhiều!
                              ** Cỡ bao nhiêu anh nhỉ ?
                              -- Như muôn dạng tình yêu!

                              ** Anh cho em ví dụ
                              -- Yêu nhau qua nụ cười
                              ** Nếu như cười chẳng đủ
                              -- Yêu nhau bằng đôi môi

                              ** Sao anh không lanh thế ?
                              -- Tại em hỏi đó mà!
                              ** Em chỉ hỏi lấy lệ
                              -- Vẩn vơ cũng thiết tha

                              Nguyên Đỗ
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 30 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 446 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9