Màu Tým Tim Em
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 30 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 07.11.2006 01:23:23 (permalink)
0
Lời Gió


Chợt nghe thấy trong gió
Từng tiếng chim hót ca
Mừng đón ai trước ngõ
Líu lo khắp sân nhà

Mùa thu hay mùa hạ
Áo dài bay thướt tha
Phong vàng vừa rụng lá
Khoảng trời thêm nắng hoa

Chợt thấy hồn mở ngõ
Bóng em bước ngay vào
Cánh hoa hồng nhung đỏ
Tỏa hương thơm ngọt ngào

Bầy chim khuyên nhảy nhót
Rộn ràng tim hát ca
Nước hồ sen từng đợt
Bập bềnh như sóng xa

Mùa đông rồi sẽ hết
Mùa xuân rồi sẽ về
Tình yêu ngàn tha thiết
Dịu dàng ru cơn mê

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 12.11.2006 06:28:21 (permalink)
0
Ghé Về Vỹ Dạ

Em ghé về Vỹ Dạ
Ngắm xem cúc nở hoa
Ven sông Hương màu mỡ
Cánh đồng đầy phù sa

Những đóa cúc tiểu muội
Nụ hoa nhỏ ửng vàng
Đốm điểm giữa bầy lá
Xanh xao lúc thu sang

Nụ duyên tiết trùng cửu
Tơi tả trong gió thu
Hương hoa cúc lan tỏa
Ngay cả dưới sương mù

Quyện với mùi cỏ dại
Mê muội bao chàng trai
Như hương trầm con gái
Nhan sắc thời chưa phai

Cúc tiểu muội e ấp
Cúc đại đóa khoe duyên
Sắc vàng tươi rực rỡ
Tựa như cảnh Đào nguyên

Ngất ngây trong hạnh phúc
Em có nhớ về anh
Cúi hôn cúc Phò mã
Thả hồn theo gió lành

Quanh em hàng luống cúc
Em thành công chúa hoa
Đam mê dậy rừng rực
Dưới ánh nắng chan hòa

Nhìn em xao xuyến quá
Mùa thu đất Thần kinh
Lòng xôn xao chi lạ
Quê Mẹ yêu thắm tình


Nguyên Đỗ

P.S Cảm tác khi được HTT gởi hình kèm theo bài văn của Nguyễn Xuân Hoàng tả về các lọai cúc ở Huế, nhất là thôn Vỹ Dạ, dịp 9 tháng 9 (tiết trùng cửu)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2006 07:21:42 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 15.11.2006 01:24:22 (permalink)
0
Mệnh Lệnh Trái Tim


Trái tim nhỏ nhưng rất nhiều quyền lực
Nên bao người đã phải khổ vì tim
Bao thuyền mơ trong bão mộng đắm chìm
Hỡi thủy thủ, tiếng ca nào vọng gọi?

Nhịp trái tim rung như là tiếng nói
Sóng lòng theo, từng mạch máu đỏ au
Mạch tái sinh, niềm hy vọng muôn mầu
Đã chuyển đổi từng tế bào thân thể

Yêu thương hỡi, sao yêu thơ quá thế
Thả hồn theo đám mây trắng trên cao
Em có nghe trong gió nhạc dạt dào
Lời thủ thỉ tiếng yêu thầm tình tự

Thoảng hương sen, như bông lài, hoa sứ
Anh rộn ràng nghe mệnh lệnh trái tim
Thấy hồn mình đầy ắp bóng hình em
Vì trái tim đang truyền hơi thở sống

Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2006 12:38:41 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 17.11.2006 10:59:56 (permalink)
0


Tạ Ơn


Một tuần nữa, lễ Tạ ơn, em ạ
Nhưng em à, anh lại nhớ sớm hơn
Em cho anh được nói chữ Tạ ơn
Đã yêu anh, không ngại ngùng ngăn cách

Tạ ơn em đã giữ hồn thanh bạch
Không xa hoa, đi giúp những trẻ em
Không được may đến trường lớp sách đèn
Đã dám sống dấn thân làm việc thiện


Tạ ơn em giữa cuộc đời chuyển biến
Chẳng thay lòng đổi dạ mãi yêu anh
Tạ ơn em bầu trời mộng hiền lành
Cho anh mãi bình an không lo ngại

Tạ ơn em dám dặm trường thân gái
Cánh đồng hoang vàng thắm đóa hương dương
Tạ ơn em nồng ấm nét yêu thương
Hương thơm ngát trầm bay hòai quý mến

Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 18.11.2006 01:21:35 (permalink)
0
Khôn Nữa


Em nói anh hay trả lời bằng hỏi lại
Sao anh khôn, sao lanh quá hở anh
Anh lửng lơ như những ngọn gió lành
Thoảng qua đó cho hồn em xao xuyến

Anh ghi nhớ, này em, từng mẫu chuyện
Nên trả lời để em hỏi dài thêm
Anh lắng nghe những tiếng nói dịu êm
Để giọng nói in sâu vào tâm khảm

Để hy vọng, niềm tin tăng can đảm
Nói những lời tiềm ẩn mãi trong tim
Để khi nào mạnh dạn nói yêu em
Em sẽ nói em cũng yêu anh nữa

Trong tình yêu phải kỹ càng chọn lựa
Khi chọn nghề học vất vả nhiều năm
Người bạn đời chung sống đến trăm năm
Đâu dám nói vội vàng, Yêu Thương nhỉ

Tạm hãy giữ mối tình thơ tri kỷ
Nếu trời thương thuyền mộng chuyển ra khơi
Anh yêu em, anh yêu trọn cuộc đời
Buồm căng gió, không khi nào gãy cánh

Lực cảm giao giữa chúng mình rất mạnh
Nhịp trái tim từng phút mãi song song
Trong mắt ta là cả một trời hồng
Tình thương mến một đại dương chan chứa

Em sẽ nói lần này lại khôn nữa
Anh đi tìm từng ngõ ngách trái tim
Ở nơi nào anh cũng thấy hình em
Nếu tan vỡ, biết đâu tim ngừng đập

Nguyên Đỗ





Nguyên Đỗ 18.11.2006 19:04:42 (permalink)
0




Nhắn Gởi Người Thương


Nguyên Đỗ



 
Lâu lắm Người Thương chẳng thấy nhau
Biển trời bát ngát, lá thay màu
Lá rơi lả tả hồn man mác
Đôi lúc ngậm ngùi nhỏ giọt châu

 
Em có buồn không ở cuối trời
Hằng ngày anh gọi Người Thương ơi
Có nghe tiếng gọi Người Thương hỡi
Nỗi nhớ trào dâng chẳng chút vơi

 
Mùa Thu nhung nhớ, nhớ vô cùng
Vĩnh viễn, em à, vẫn thủy chung
Hoa cúc trước nhà đang rực rỡ
Tháng này, em ạ, sắp vào Đông

 
Em nhớ giữ gìn mặc áo len
Đi đường cẩn thận gió Đông ghen
Làm em ngã bệnh anh lo lắng
Biết kiếm tìm đâu tuyết khắp miền

 
Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ 20.11.2006 08:12:12 (permalink)
0
Mùa Thu Lại Về
 
Bài ca mùa Thu anh viết từ dạo trước
Mỗi một bài mỗi một vẻ riêng tư
Gởi cho em chúc em vui hạnh phúc
Quên chuyện mình dù còn đó thiên thu

Bài tình ca có bao giờ phai nhạt
Tiếng lòng mình ta hát mãi trong mơ
Như thuở nào dọc ven sông em hát
Để lời em còn đọng mãi trong thơ

Những ngôn ngữ của tình yêu bất diệt
Có khi nào lặng chết dưới thời gian?
Bài thơ nhỏ em ban đầu mới viết
Tiếng dương cầm vi vút, gió băng ngang..

Khi tất cả lá rừng thu chuyển sắc
Anh sẽ đi tìm lại dấu yêu xưa
Những con đường xinh mát dưới nắng trưa
Vẫn thỉnh thoảng, có khi em, nấp bóng

Nguyên Đỗ
092802

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2006 13:51:13 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 21.11.2006 05:37:38 (permalink)
0




Bạn Cũ


Nguyên Đỗ



Tám năm rồi tháng ngày mình quen biết
Anh vẫn còn giữ tấm ảnh ngày xưa
Má môi hồng vì áo đỏ, nắng trưa
Mắt đen láy đầy tương lai hy vọng

 
Yêu biết mấy tiếng cười đầy sức sống
Phố phường vui vì giọng nói của em
Anh vẫn nghe tiếng nồng ấm êm đềm
Mơ một buổi chuyện trò vui thân thiết

 
Biển San Diego màu xanh trong biếc
Im lìm đêm anh đến dưới trăng sao
Chỉ tiếng chân và tiếng sóng dạt dào
Hồn chan chứa ánh trăng mơ thơ mộng

 
Thương rồi đó tháng năm dài vọng ngóng
Rồi đợi mong nhung nhớ khoảng trời mơ
Anh và em gần gũi thật không ngờ
Muôn khoảng cách đã vì đâu thu hẹp

 
Nguyên Đỗ

hoatymtym 21.11.2006 07:27:58 (permalink)
0
Anh Đi Rồi

Thế là anh đã đi
Nằm sâu dưới huyệt mộ
Quanh đây còn lại gì
Gia đình, đàn con nhỏ
 
Thế là anh đã đi
Phút cuối nhìn em gái
Thì thào lời biệt ly
Chút tình trao cháu dại
 
Anh vẫn còn rất trẻ
Bao nhiêu việc đình làm
Vội vàng chi lắm thế
Bao nhiêu người động tâm
 
Chị dâu khăn tang trắng
Em sầu bên áo quan
Hạt mưa rơi cũng nặng
Tỉ tê theo gió ngàn
 
Thế là anh đã đi
Vẫn biết đời ngắn ngủi
Người sinh ký tử qui
Đã qua đường gió bụi
 
HoaTymTým

Nguyên Đỗ 26.11.2006 03:37:00 (permalink)
0
Vạt Nắng Mùa Đông
 Nguyên Đỗ

Vạt nắng về quê cũ
Chiều đông chợt xôn xao
Ấm nồng vội ấp ủ
Mộng đời lại bay cao

Vạt nắng hồng đôi má
Dịu dàng tạt qua ngang
Quên chiều đông lạnh giá
Đôi môi cười dịu dàng

Mắt chạm nhau vội cúi
Sóng lòng reo chứa chan
Tuyết bay trên ngọn núi
Tình lửng lơ mây ngàn

Vạt nắng vàng sông cũ
Cát vàng trải hoang sơ
Dấu chân về hội tụ
Tình mộng ảo như mơ

Tuyết bên thềm mềm mại
Tình thơ cổ  tích xưa
Tưởng như là huyền thoại
Dịu dàng như bụi mưa

Em về đây phố cũ
Ngọt ngào hương hoa xưa
Biết nói gì cho đủ
Yêu thương mãi chẳng vừa

Nguyên Đỗ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 08:06:52 bởi Viet duong nhan >
hoatymtym 27.11.2006 08:07:26 (permalink)
0
Anh Đúng Hẹn
 
A vui quá anh hôm nay đúng hẹn
Ở bên này mặt trời cũng mọc lên
Ánh nắng hồng chiếu rọi đôi má em
Và sức nóng cũng như tay anh chạm
 
Anh đúng hẹn xóa tan bao u ám
Trong hồn em, trong ngõ ngách trái tim
Anh biết không, em đã thấy rừng sim
Hoa tim tím như lời anh đã kể
 
Em muốn hỏi riêng anh điều ni nhé
Anh đừng cười, em mới hỏi nha anh
Em ngây thơ, em bản tính hiền lành
Hoa tym tým có như hồn anh mơ ước?
 
Thật lòng nhé, đừng ỡm ờ cũng được
Để hằng ngày em cố gắng vươn lên
Để mai đây em bỏ tính yếu hèn
Cùng anh bước trên đường tình vĩnh viễn
 
HoaTymTým
 
 
Nguyên Đỗ 27.11.2006 11:17:06 (permalink)
0
Khúc Đàn Em Gảy
 
 
Khúc đàn em gảy thật du dương
Âm điệu lâng lâng cũng khác thường
Lúc bổng thanh cao nghe réo rắt
Khi trầm dìu dịu thấy bi thương
Thân hình uốn éo như thoa mật
Môi tím cong cong tựa dính đường
Chăm chú anh nhìn không chớp mắt
Gió về xao xuyến nhớ quê hương
 
Nguyên Đỗ
hoatymtym 01.12.2006 07:52:44 (permalink)
0
Mùa Đông Mưa Đá


Cuối thu tàn buồn quá
Lá đã lìa cành cao
Bay xa về muôn ngã
Bay tới chân trời nào

 
Đầu mùa đông mưa đá
Đọng lên những cành cây
Oằn cong như gánh nặng
Những giọt lệ rơi đầy

 
Nước mắt dưới ánh nắng
Long lanh chảy không ngừng
Từng giọt rơi xuống đất
Cho hồn em rưng rưng

 
Tình em trao chân thật
Anh quầy quậy bỏ đi
Không một lời giã biệt
Tiếc thay tuổi xuân thì

 
Giá mà em đoán biết
Tình yêu sẽ phôi phai
Em giả thành câm điếc
Cũng qua cuộc đời dài

 
Hết rồi đôi mắt biếc
Chỉ còn lệ long lanh
Chảy dòng thơ giã biệt
Từ nay đành quên anh

 
HoaTymTým
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2006 07:53:59 bởi hoatymtym >
langtoi 01.12.2006 09:56:34 (permalink)
0

Trích đoạn: hoatymtym

 
Hết rồi đôi mắt biếc
Chỉ còn lệ long lanh
Chảy dòng thơ giã biệt
Từ nay đành quên anh

 
HoaTymTým


Mắt biếc đâu rồi tìm chẳng thấy
Nhớ ngày nào em khóc ướt vai anh
Ngậm ngùi  từ giã em quay bước
Để lại lòng anh một khối sầu
hoatymtym 02.12.2006 07:36:24 (permalink)
0
Cô Gái Hái Sen
HoaTymTym


Em chỉ là cô gái
Chăm lo cánh đồng sen
Từ lúc còn thơ dại
Nơi đồng chua đất phèn



Bàu sen vào tháng Hạ
Sen hồng nở đầy hoa
Chèo ghe lách khắp ngã
Tưởng mình hóa thân hoa



Em tỉa từng chiếc ngó
Em cắt từng nhánh sen
Những nụ sen nho nhỏ
Giàu tươi chốn nước phèn



Em chỉ là cô gái
Hưởng thừa  cảnh thần tiên
Không thấy mình ngây dại
Sống hoài trong đất hiền



HoaTymTým
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 30 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9