ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN

Tác giả Bài
nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 01.01.2014 22:15:19
0
ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN

Nguyễn Thủy 

Nghĩ xuân vừa gác lối
Biết là xuân đang về
Đưa bàn tay thật khẽ
Đón ngàn loài hương say...

Con bướm vàng chiều nay
Rập rờn bay thả lối
Cây vạn thọ trong vườn
Nụ vàng thơm vừa vội

Nhủ mầm hoa năm cánh
Mai rụng lá đầy sân
Chút hương đưa gió thoảng
Sắc xuân sang vội tàn...

Ta cũng gần như lá
Ta cũng gần như hoa 
Lá hoa phai tàn úa
Ta như cây cổi già...

Quên nỗi buồn nhân thế
Giữ nếp vui cuộc đời
Cho đời thêm bao tuổi
Cõi tạm rồi lìa xa

Còn chút tình vương vấn
Xin như ngọc, như ngà
Anh như là năm cũ
Em đương thì xuân ca.

NT

01-01-2014
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 01.01.2014 22:19:05
0
NGÀY ĐI NGÀY ĐẾN

Nguyễn Thủy

Năm mới gần đến rồi
Sắp lia xa năm cũ
Ngày ngày trên vũ trụ
Biết bao điều buồn vui

Người rồi lại yêu người
Khi không rồi trở mặt
Như bổng nhiên giá rét
Lại cháy lòng khát khô

Hoa rồi tàn rồi phai
Người rồi già rồi cổi
Cây và người không đổi
Nương náu nhau trong đời

Có đất và có nước
Giữa muôn trùng xa xôi
Biết đâu trên vũ trụ
Người nhớ thương một người

Tỉ người tỉ số phận
Có ai đều như nhau
Cũng một lần trắc trở
Cũng ngàn lần thương đau

Thơ cho năm tháng cũ
Thơ cho ngày mới lên
Nắng mưa và gió bão
Có làm nên sự tình

Đau thương và nghiệt ngả
Bởi sóng vũ cuồng điên
Thế gian buồn không tả
Đời trái ngang ưu phiền

Hôm nay xa ngày cũ
Ngày mai ánh nắng lên
Một ngày mong đổi khác
Tương lai rực sáng đèn

NT

31-12-2013






<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2014 22:21:07 bởi nguyenthuy_qs >
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 24.02.2014 22:47:59
0

Tình đầu

Nguyễn Thủy

Chạm nhau một ánh mắt nhìn
Bàn tay run rẩy con tim thập thình
Tình ơi chi rứa hỡi tình
Bổng dưng trời đất bất bình loạn quay

Người ơi gặp phải cảnh này
Lòng ơi sao lại rối đầy nỗi lo
” Đưa tay ngắt ngọn hoa ngò”
Thay lời tình gởi nhắn trao hẹn thề

Con tim liên nhịp bộn bề
Đập trong lồng ngực ủ ê rối nhàu
Nhìn trong con mắt mà đau
Cái hôn bất động cái sầu mộng mơ

Tình đầu ướt đẫm hơi sương
Con đường bụi cỏ còn thương xót mình
Hết đêm lại trở bình minh
Chia tay hai đứa đứng nhìn thật lâu

Em về trước anh bước sau
Tạ từ một tiếng chúc vào ngủ ngon
Cay cay con mắt mỏi mòn
Mòn đường nát cỏ vẫn còn chưa yên

Tình đầu ai nở lãng quên
Tình đầu ai sẽ khắc tên ta mình
Yêu thương chi tội với tình
Mà tình chi tội người mình yêu xưa

Hẹn thề sớm sớm trưa trưa
Xa xôi ngày ấy vẫn chưa thấy về
Tình đầu ai bỏ bùa mê
Làm sao quên được lời thề hẹn xưa?

NT

25-01 GIÁP NGỌ
24-02-2014

Ảnh Internet






Thích 



Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 23.09.2014 20:21:09
0


NỢ DUYÊN

Nguyễn Thủy

Ngồi mà ngẫm chuyện đã qua
Bỗng lặng thinh với xót xa não nề
Tiếng buồn mãi vọng đâu đây
Vào trong hơi thở, phút giây hôm nào

Chờ bao nhiêu… đến bao giờ?
Thuở xưa về lại dấu mờ xa xăm
Gót chân lê bước phong trần
Đời chưa mở cửa ngại ngần lối vô.

Dấu tình người có biết cho
Bao nhiêu lối mộng, âu lo lối sầu
Ngồi nhìn những hạt mưa ngâu
Rớt vào đâu, rớt vào đâu chạnh lòng

Hôm qua tha thiết nhớ mong
Bơ vơ, lạc lỏng, hư không… lại về.
Hôm nay gặp lại mừng ghê.
Ngày sau chắc sẽ tình quê nhiệm mầu.

Bây giờ ý nguyện tâm đầu
Người xưa về lại bên cầu nợ duyên
Chắp tay lạy tạ ơn trên
Cho hai ta với nợ duyên kết tình

Bốn mùa ngan ngát hương trinh
Cầu xưa nối nhịp đôi mình gặp nhau
Từ nay về mãi ngàn sau
Tình chàng ý thiếp đẹp câu " duyên lành " 

NT

22-9-2014






 1 lượt chia sẻThíchThích








Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 23.09.2014 20:23:11
0
NHÓI TIM

Nguyễn Thủy 

Đêm hôm ai ngủ ai thức khuya?
lo lắng cho nhau những nỗi niềm, 
trăn trở năm canh không chợp mắt, 
sức khỏe hao gầy, đau nhói tim....

NT

23-9-2014
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 23.09.2014 20:39:22
0
THUYỀN XƯA VỀ ĐẬU BẾN TÌNH

Nguyễn Thủy

Bến xưa còn đó con thuyền
Người xưa còn đó lời nguyền khắc tim,
Bao năm thuyền vẫn lặng im
Neo trên tiếng sóng ngày đêm ngậm ngùi.

Ba mươi năm đậu bến người
Hai lăm năm nỗi buồn vui phận đời
Bây giờ nguồn nước còn vơi
Dạt miền bến cũ trong tôi còn đầy.

Lai dòng nước hợp trời mây
Kết con thuyền lớn đó đây thêm gần
Thỏa lòng mong ước bao năm
Về trong cõi thực ái ân kết nguyền.

Mây trời non nước hợp duyên
Đất hiền hoa thắm xanh miền ước mơ
Lâu đài tình kết liễu tơ
Cao tầng vút tận non cao ngất trời.

Thuyền tình duyên đẹp rạng ngời
Chở nhau về bến sông đời trao duyên.

NT

18-9-2014
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 23.09.2014 20:42:44
0
THUYỀN XƯA VỀ ĐẬU BẾN TÌNH

Nguyễn Thủy

Bến xưa còn đó con thuyền
Người xưa còn đó lời nguyền khắc tim,
Bao năm thuyền vẫn lặng im
Neo trên tiếng sóng ngày đêm ngậm ngùi.

Ba mươi năm đậu bến người
Hai lăm năm nỗi buồn vui phận đời
Bây giờ nguồn nước còn vơi
Dạt miền bến cũ trong tôi còn đầy.

Lai dòng nước hợp trời mây
Kết con thuyền lớn đó đây thêm gần
Thỏa lòng mong ước bao năm
Về trong cõi thực ái ân kết nguyền.

Mây trời non nước hợp duyên
Đất hiền hoa thắm xanh miền ước mơ
Lâu đài tình kết liễu tơ
Cao tầng vút tận non cao ngất trời.

Thuyền tình duyên đẹp rạng ngời
Chở nhau về bến sông đời trao duyên.

NT

18-9-2014
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 05.01.2015 07:21:41
0
NGÀN NĂM CHẲNG NHÒA
Nguyễn Thủy
Và hai con mắt nhìn đời
Nụ cười méo xệch, đất trời chao nghiêng
Tháng năm bao nỗi ưu phiền
Định phần mệnh số, tiền duyên cơ trời,
Trần gian bao đỗi khóc cười
Một trăm năm chẵn đã ngoài năm mươi
Nghĩ đời tựa chiếc lá rơi
Cội nguồn nước mắt rớt nơi chiều tàn
Đất trời gió núi mây ngàn
Tóc xanh hóa trắng vội vàng chiều hôm
Băn khoăn niệm khúc nhạc buồn
Tình đi ta hóa điên cuồng dại ngây.
Muốn ôm choàng một vòng tay
Đem tâm hồn rắt rải đầy sân yêu
Hiện lên muôn sắc hương chiều
Hòa đời vị ngọt đắng dìu dắt nhau
Lối về vạn vạn ngàn sau
Rẽ dòng chung ánh mắt sầu chứa chan
nghĩ đời như sợi phù vân
Thương hoa mai trắng ngàn năm chẳng nhòa
NT
04-01-2015

 
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 05.01.2015 07:30:00
0
LẼ NÀO EM
Nguyễn thủy
Ngày như thể đang xuân về đó nhỉ?
Sao bâng khuâng và hiu hắt lạnh buồn
Đêm thâu thức cố ngăn đôi dòng lệ
Mà mãi còn u uất nặng sầu vương
Tình chúng mình như hoa cỏ mù sương
Và như thể không thuộc về nhau nữa
Ngày nắng tắt đêm trường nghe giá buốt
Gọi tên nhau trong nức nở nghẹn ngào
Có lẽ nào tình đổ vỡ tan mau
Trong khoảnh khắc vội úa màu nhạt mất
Rồi không nhau có lẽ là sự thât?
Đau xé lòng, tan nát một con tim.
NT
04-11-2014

 
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 05.01.2015 07:38:20
0
XUÂN MUÔN Ý
Nguyễn Thủy
Tân niên vạn phúc nở ngàn hoa
Uống mộng xanh mơ vạn sắc hòa
Yêu đời hạnh phúc hương đằm thắm
Êm đềm xuân ý thắm tình ta
Tình trắng nghĩa trong vẹn tấm lòng
Muôn màu vạn sắc đẹp núi sông
An nhàn đếm bước trên muôn lối
In dấu tình say nghĩa vợ chồng.
NT
01-01-2015









Thích 

 
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 09.07.2015 18:17:59
0
YÊU THƯƠNG
Nguyễn Thủy
Tôi yêu từ thuở mười lăm
Thương thầm trộm nhớ mà em có lần đến đâu
Tôi yêu từ thuở ban đầu
Tóc xanh, da trắng mà chẳng thấy đâu em nhận nhìn
Đêm đêm ấp ủ thơ tình
Gởi em hai mươi mốt lá, chẳng thấy tình hồi âm
Buồn rồi lê bước phong trần
Qua vùng biên giới nhớ em trăm ngàn lần nhớ em
Bây giờ trở lại tháng năm
Em và tôi đã bạc lần tóc xanh trong, tự thuở nào.
Bàn tay nắm lấy hôm nao
Nghe lòng thương em biết mấy, nên áp mặt vào tình yêu
Ngã lòng vào chốn liêu xiêu
Đường tình ơi, xin mở lối tôi vào nơi ngọn nguồn yêu thương
Năm qua chung bóng, chung đường
Tôi em chia sớt nỗi nhớ thương vạn ngàn lần vấn vương
Bây giờ chúng bóng, chung đường
Quyết lòng không chia nữa tình này vẫn bên nhau bạc đầu.
NT
7H12PH 28-6-2015

 
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 09.07.2015 18:20:04
0
CÒN ĐÂU?
Nguyễn Thủy
Còn đâu trời giận, đất hờn
Mây thương gió nhớ vui buồn đớn đau
Phố quê thôi nhé xin chào
Mùa ly biệt ái ân nào còn đây?
Vẳng đâu xa tiếng gọi này
Khung trời hoa nắng hôm nay nát nhàu
Hỏi lòng lòng có nôn nao
Âm thầm niệm khúc tình vào thiên thu
Ngày nao níu kéo áng mù
Cho giờ thầm tiếc một màu áo em
Còn đâu tóc xỏa vai mềm
Thơm màu hoa trắng ướt nguyền thủy chung
Vẳng xa nghe gió thẹn thùng
Hoàng hôn buông tiết lạnh lùng đông sang
Hè ơi vang khúc nhạc vàng
Ai người ngồi đếm tình nàng duyên ta
Hóa ra hết trẻ lại già
Ngày đêm gối chiếc nhớ tà áo xưa
Ha Trang !... ơi!... nhớ đang vừa
Bổng nhiên giật thắt mộng trưa rối bời.
NT
20H39PH 24-6-2015











 
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 09.07.2015 18:22:10
0
Nguyễn Thủy
"Cuối trời hỏi gió mù khơi
Yêu thương đức độ mà rời tay ôm"
NT









Thích · Bìn

 
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
Re:ĐỨNG TRƯỚC THỀM XUÂN - 09.07.2015 18:24:49
0
HỎI
Nguyễn Thủy
Hỏi ngày ngày có biết không
Mấy giờ mấy phút hoài mong nhớ người
Gặp nhau vừa cuộc rong chơi
Qua làng phố xá, về nơi thượng nguồn
Hỏi người người có biết không?
Năm qua mấy cuộc bên lòng thương yêu
Mấy lần gặp nói bao điều
Lời tình giắt ánh trăng chiều sáng đêm
Phong quê lên ánh điện đèn
Chân vừa bước ghé về miền giao duyên
Gặp rồi nửa nhớ nửa quên
Nửa ghen nửa trách nửa bên gối mềm
Thân đơn nhìn áng mây đêm
Nhắc lời lời nói đã quên nhau rồi
Hỏi tình tình dạt ngoài khơi
Biển trào sóng dữ cuộc đời chênh chao.
Thời gian còn hết lẽ nào
Tình yêu đã vỡ, đơn cô phận đời
Cuối trời hỏi gió mù khơi
Yêu thương đức độ mà rời tay ôm.
NT
18h45ph 24-6-2015

 
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs