Thần dân vương quốc Net
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 25 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 367 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 22.10.2005 01:23:28 (permalink)
Bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên
Là vận động cho cí đầu bớt nhứt
Tối hôm wa cả đêm ngồi thao thức
Bên net lạnh lùng (nhưng) sinh động những website

Bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên
Là vận động cho bờ vai bớt mỏi
Nick với name còn làm hành làm tỏi
Con mét thâm wang^` đánh đổi -tối hom wa hihi

Bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên
Là vội vã chạy -như điên - vì trễ
Sở 8h đánh card là hết thể
Bảy bốn nhâm còn oai vệ -trên giường

Bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên
Là nói mãi đừng có -ghiền- như vậy
Net vô hình nhưng cuốn hồn lắm đấy
Những nàng tiên bóng bẩy -lượn đâu đây..

Mèn hihi

#1
    khesuoi 22.10.2005 01:45:43 (permalink)


    Đã bao lần bảo sẽ cai
    Thế nhưng vào đến lại online
    Suốt ngày làm việc bên vi tính
    Chẳng lẽ lại để nó lặng thinh!

    Online suốt lại đâm ra nghiện,
    Nghiện Net còn hơn cả thức ăn
    Ngày không ăn, chẳng gì đáng ngại
    Ngày không Net như mất cả vui...
    #2
      vũkimThanh 22.10.2005 02:46:39 (permalink)

      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

      Bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên
      Là vận động cho cí đầu bớt nhứt
      Tối hôm wa cả đêm ngồi thao thức
      Bên net lạnh lùng (nhưng) sinh động những website

      Bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên
      Là vận động cho bờ vai bớt mỏi
      Nick với name còn làm hành làm tỏi
      Con mét thâm wang^` đánh đổi -tối hom wa hihi

      Bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên
      Là vội vã chạy -như điên - vì trễ
      Sở 8h đánh card là hết thể
      Bảy bốn nhâm còn oai vệ -trên giường

      Bài tập thể dục buổi sáng đầu tiên
      Là nói mãi đừng có -ghiền- như vậy
      Net vô hình nhưng cuốn hồn lắm đấy
      Những nàng tiên bóng bẩy -lượn đâu đây..

      Mèn hihi


      Tặng người chăm chỉ Băng Nguyệt


      Giữa Thu mà có Tuyết rơi
      Núi non co quắp giữa trời lạnh băng
      Sao mà có người siêng năng
      Ði tập thể dục như Trăng luyện tròn
      Hồng cầu dào dạt môi son
      Mắt huyền lóng lánh ,cười giòn thơ ngây
      Lòa xoà tóc biếc như mây
      Cho người quân tử ngất ngây chạnh lòng
      Bờ vai đầy thắt lưng ong
      Mùa Thu cũng phải xiêu lòng lá rơi
      Muôn ngàn cánh tuyết chơi vơi
      Bấy nhiêu câu hỏi người đời thật sao ?
      Hay là tinh tú phương nào
      Về đây hiện diện xôn xao Net này …

      Vũ kim Thanh
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2005 02:48:06 bởi vũkimThanh >
      #3
        Diep Khai 22.10.2005 02:49:48 (permalink)
        Cũng là dân của vương quốc

        Biết ảo mà sao vẫn đợi chờ
        Sáng ngày đã vội dệt vầng thơ
        Để mang lên post rồi trông ngóng
        Hỏng biết người ta đọc mấy giờ !?
        Mãi check nhưng mà chưa thấy bóng
        Hết giờ ủ rũ ! Hẹn mai cơ !!!
        Làm ơn nhớ viết pm nhé
        Sẽ trả lời ngay ! Hỏng phỉnh phờ
        #4
          Trần Mạnh Hùng 22.10.2005 07:59:21 (permalink)


          Trích đoạn: Diep Khai

          Cũng là dân của vương quốc

          Biết ảo mà sao vẫn đợi chờ
          Sáng ngày đã vội dệt vầng thơ
          Để mang lên post rồi trông ngóng
          Hỏng biết người ta đọc mấy giờ !?
          Mãi check nhưng mà chưa thấy bóng
          Hết giờ ủ rũ ! Hẹn mai cơ !!!
          Làm ơn nhớ viết pm nhé
          Sẽ trả lời ngay ! Hỏng phỉnh phờ


          Ta vẫn biết là ảo.
          Nhưng lòng vẫn đợi chờ.
          Không ảo không có mộng.
          Vì mộng ảo nên thơ.

          Giữa cuộc đời khổ đau.
          Không mộng đi về đâu.
          Chạm đầu vào thực tế.
          Mộng ảo vẵn ngọt ngào.

          Đời bao nhiêu tính toán.
          Hơn thiệt với thiệt hơn.
          Trong ảo không có thật.
          Trong thật chỉ có buồn.

          Ta biết ảo vẫn chờ.
          Thời gian trôi là ảo.
          Ngồi chờ đợi mộng báo.
          Cuộc đời đẹp như mơ.
          #5
            fly1tome 22.10.2005 08:11:21 (permalink)
            Một người tập thể dục
            Hai người đứng thẫn thờ
            Ôi...Thần dân vương quốc
            Sống cuộc đời như thơ...
            #6
              BĂNG NGUYỆT 22.10.2005 18:56:23 (permalink)

              Trích đoạn: khesuoi

              Đã bao lần bảo sẽ cai
              Thế nhưng vào đến lại online
              Suốt ngày làm việc bên vi tính
              Chẳng lẽ lại để nó lặng thinh!

              Online suốt lại đâm ra nghiện,
              Nghiện Net còn hơn cả thức ăn
              Ngày không ăn, chẳng gì đáng ngại
              Ngày không Net như mất cả vui...


              Đây...lại thêm một con chiên ngoan đạo
              Ngày ko ăn dạo Net cũng đủ rồi
              Công việc gấp cũng dời mai dời mốt
              Chat với em là việc vẫn cần hơn....

              #7
                BĂNG NGUYỆT 22.10.2005 19:08:30 (permalink)

                Tặng người chăm chỉ Băng Nguyệt


                Giữa Thu mà có Tuyết rơi
                Núi non co quắp giữa trời lạnh băng
                Sao mà có người siêng năng
                Ði tập thể dục như Trăng luyện tròn
                Hồng cầu dào dạt môi son
                Mắt huyền lóng lánh ,cười giòn thơ ngây
                Lòa xoà tóc biếc như mây
                Cho người quân tử ngất ngây chạnh lòng
                Bờ vai đầy thắt lưng ong
                Mùa Thu cũng phải xiêu lòng lá rơi
                Muôn ngàn cánh tuyết chơi vơi
                Bấy nhiêu câu hỏi người đời thật sao ?
                Hay là tinh tú phương nào
                Về đây hiện diện xôn xao Net này …

                Vũ kim Thanh


                Trời ạ chăm chỉ thế nào
                Chỉ là thơ thẩn đi vào đi ra




                #8
                  BĂNG NGUYỆT 22.10.2005 19:44:22 (permalink)

                  Trích đoạn: Diep Khai

                  Cũng là dân của vương quốc

                  Biết ảo mà sao vẫn đợi chờ
                  Sáng ngày đã vội dệt vầng thơ
                  Để mang lên post rồi trông ngóng
                  Hỏng biết người ta đọc mấy giờ !?
                  Mãi check nhưng mà chưa thấy bóng
                  Hết giờ ủ rũ ! Hẹn mai cơ !!!
                  Làm ơn nhớ viết pm nhé
                  Sẽ trả lời ngay ! Hỏng phỉnh phờ


                  Tâm trạng chung của từng dân cư Net
                  Là trả lời rồi cứ đợi reply
                  Những bài thơ vô tội lúc online
                  Là ảo đấy nhưng cũng say...hồn lắm
                  Net là vậy đã gieo bao rối rắm
                  Ta yếu lòng nên chết hụt, thường thôi...

                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 22.10.2005 20:11:05 (permalink)

                    Giữa cuộc đời khổ đau.
                    Không mộng đi về đâu.
                    Chạm đầu vào thực tế.
                    Mộng ảo vẵn ngọt ngào


                    Từng đêm ta thao thức
                    Bên trang Net vô hình
                    Uh cứ thật vô tình
                    Sao cũng nghe..chao động
                    Tất cả như là mộng
                    Sao thành thật người ơi
                    Nhặt những bài thơ rơi
                    Góp cho mình sức mạnh
                    Trang net thì thật lạnh
                    Mà làm ấm hồn ta
                    Thực tại lắm xót xa
                    Nghiêng phía nào cũng đổ....

                    #10
                      BĂNG NGUYỆT 22.10.2005 20:12:55 (permalink)

                      Trích đoạn: fly1tome

                      Một người tập thể dục
                      Hai người đứng thẫn thờ
                      Ôi...Thần dân vương quốc
                      Sống cuộc đời như thơ...


                      Vì đó chỉ là thơ
                      Có gì đâu mà ngại
                      Đâu phải là thực tại
                      Thần dân cứ việc say...
                      #11
                        fly1tome 23.10.2005 04:09:18 (permalink)


                        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                        Trích đoạn: fly1tome

                        Một người tập thể dục
                        Hai người đứng thẫn thờ
                        Ôi...Thần dân vương quốc
                        Sống cuộc đời như thơ...


                        Vì đó chỉ là thơ
                        Có gì đâu mà ngại
                        Đâu phải là thực tại
                        Thần dân cứ việc say...

                        Thần dân sẽ đứng đầy
                        Xem Nữ Hoàng uyển chuyển
                        Lướt nhẹ dưới trăng vàng
                        Mắt trợn tròn ngất ngây...
                        #12
                          maiyeuem 23.10.2005 04:14:28 (permalink)

                          Thì ra Fly ngủ gật
                          Thần dân ngất hết trơn....
                          #13
                            fly1tome 23.10.2005 04:35:33 (permalink)
                            Tại Nữ Hoàng nhảy múa
                            Fly hổng biết gì hơn
                            Bước chân mềm tơ lụa
                            Chỉ tội nghiệp ông Vua...
                            #14
                              maiyeuem 23.10.2005 04:41:38 (permalink)

                              ông Vua rời vô chùa
                              Thấy Fly ỗng cũng thua
                              Ai mềm như tơ lụa
                              Fly thì làm búa xua...
                              Nên em bỗng thèm chua...
                              Vua giận quá vô chùa....
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 25 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 367 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9