Thần dân vương quốc Net
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 25 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 367 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 18.01.2007 17:02:56 (permalink)
...
 
Thời gian đã ko còn là...của hai ta
Anh đã thôi về thăm khung trời hạ
Từng góc ngõ...chơ vơ con thuyền..ngã
Thơ chẳng còn ai...rã nhịp buồn...
HOA HUYỀN 20.01.2007 17:12:35 (permalink)

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Nữ hoàng vừa đánh mất ngai
Mất ta sao vẹn đắng cay vẫn còn
Chừ vun chi chữ vuông tròn
Nguyệt băng sầu muộn khuất mòn đường thu!

 
Anh đang ở tận sapa
Rét run cầm cập nhớ nhà, nhớ trăng
Ngòai trời lấm tấm mưa giăng
Chỉ mơ được thấy chị Hằng trên cao
Đắng cay sầu muộn vì sao?
HỎI THĂM HAY CÓ ANH NÀO TRÊU EM? 
 
________________________________________
Anh HH đang ở sapa - rét dưới O độ
mai anh về Hà Nội - có bài thơ tếu trêu em nè
 
 
BĂNG NGUYỆT 18.02.2007 00:20:45 (permalink)

Anh đang ở tận sapa
Rét run cầm cập nhớ nhà, nhớ trăng
Ngòai trời lấm tấm mưa giăng
Chỉ mơ được thấy chị Hằng trên cao
Đắng cay sầu muộn vì sao?
HỎI THĂM HAY CÓ ANH NÀO TRÊU EM?

 
 
Ở nhà còn một mình em
Thời tiết thì nóng dầu đêm hay ngày
Anh đi công tác đi hoài
Buồn rầu em biết giải bày với ai?!
Vì ai em phải đắng cay
Ngậm ngùi 1 bóng giữa ngày với đêm...
 
Cảm ơn bài chúc tết của anh, tết thế nào nà anh.....khoanh tay mừng tuổi anh nè hih
 
 
BĂNG NGUYỆT 27.02.2007 00:36:14 (permalink)
Mong xuân như ý
 
Này anh có nghe xuân như ý
Về cùng mai thắm hội ngộ nhau
Ta anh còn lạc phương nào nhỉ
Khi vẫn từng đêm hội ngộ nhau.
 
Chúc nhau ta chúc mình hạnh phúc
Tương lai luôn thắm tựa cánh đào
Rồi một ngày nao duyên thoát tục
Ta trùng phùng giữa những xuyến xao
 
 
BĂNG NGUYỆT 22.03.2007 02:33:55 (permalink)
Vương quốc của tôi vương quốc tôi
Zua thì chán nản bỏ đi rùi
Hậu cung lạnh lẽo trăng treo ngược
Nhìn ngắm thần dân duyên thắm đôi.
 

Hiền Văn Trần 22.03.2007 16:47:50 (permalink)


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Vương quốc của tôi vương quốc tôi
Zua thì chán nản bỏ đi rùi
Hậu cung lạnh lẽo trăng treo ngược
Nhìn ngắm thần dân duyên thắm đôi.



Vương quốc này đây ảo mà thôi
Cớ sao bao người vẫn chơi vơi
Ông vua ngốc quá đi đâu mất
Hoàng Hậu ngồi đây nhạt bờ môi

Tui là người ở xứ xa xôi
Ghé qua thấy chủ dạ bồi hồi
Ước chi...nữ chủ đây đồng ý
Tui sẽ liều thân để soán ngôi



Co_may 22.03.2007 21:57:14 (permalink)
Nữ vương đồng ý để một Mai...
...Con con len lén bước lên đài
Đã Hiền lại add thêm Trần nữa
Kiểu nì chưa chiến đã bị die
 
Lâu lắm xa rồi Mái con con
Nhớ đâu một thủa bước chưa mòn
Ghé đến nơi đây vài bạn hữu
Gặp nhau sao thấy cứ héo hon??
Diep Khai 22.03.2007 23:23:03 (permalink)

Trích đoạn: Hiền Văn Trần


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Vương quốc của tôi vương quốc tôi
Zua thì chán nản bỏ đi rùi
Hậu cung lạnh lẽo trăng treo ngược
Nhìn ngắm thần dân duyên thắm đôi.



Vương quốc này đây ảo mà thôi
Cớ sao bao người vẫn chơi vơi
Ông vua ngốc quá đi đâu mất
Hoàng Hậu ngồi đây nhạt bờ môi

Tui là người ở xứ xa xôi
Ghé qua thấy chủ dạ bồi hồi
Ước chi...nữ chủ đây đồng ý
Tui sẽ liều thân để soán ngôi

 
Có kẻ liều thân toan soán ngôi
Hẳn làm Hoàng Hậu khẻ bặm môi
Người đâu liều thế làm xao xuyến ?
Ngơ ngẩn lòng ai lúc đứng ngồi !
Hiền Văn Trần 23.03.2007 09:57:38 (permalink)
hat ma

Trích đoạn: Co_may

Nữ vương đồng ý để một Mai...
...Con con len lén bước lên đài
Đã Hiền lại add thêm Trần nữa
Kiểu nì chưa chiến đã bị die

Lâu lắm xa rồi Mái con con
Nhớ đâu một thủa bước chưa mòn
Ghé đến nơi đây vài bạn hữu
Gặp nhau sao thấy cứ héo hon??

Nếu có kiếp sau xin làm Cỏ
...May ruổi , nắng mưa chẳng buồn lo
Vướng chút hồng trần ôi thôi khổ
Yêu người rồi thương nhớ , đắn đo
 
Xin người bằng hưu hiểu dùm cho
Tui vắng nơi này có lí do 
Mấy lâu bão táp không có mạng
Tui buồn , tui nhớ đến co ro
 
 
 
Hoa Tong 23.03.2007 20:48:32 (permalink)

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Vương quốc của tôi vương quốc tôi
Zua thì chán nản bỏ đi rùi
Hậu cung lạnh lẽo trăng treo ngược
Nhìn ngắm thần dân duyên thắm đôi.



Hoàng hậu không vua, hoàng hậu buồn
Bỏ thần dân lại, Hậu đi buôn
Ba đồng một mớ tình, rẻ quá
Có ai năn nỉ, Hậu cho luôn
ánhtrăngtàn 28.03.2007 02:24:30 (permalink)
Trẫm đã zìa đây trẫm zìa đây
Phu nhân than thở cí chi này
Bận bịu dzăm hôm ko vào nét
Nàng đà kiu chán..thiệt pó-tay!
 
Ngôi tui vẫn để đó cho tui
Dầu là meo móc nghe ko trùi
Lẹng wẹng coi chừng tui trụt xức
Ra khỏi thành trì cho bà zui....
 
 
 
BĂNG NGUYỆT 01.04.2007 00:43:15 (permalink)
Ta như wàng hậu ko ngai
Giữa thế ảo loay hoay 1 mình
Nhìn xem zương quốc của mình
Thành trì kiên vững hỏi tim mình ở đâu?...hà hà
BĂNG NGUYỆT 01.04.2007 00:55:37 (permalink)

Tui là người ở xứ xa xôi
Ghé qua thấy chủ dạ bồi hồi
Ước chi...nữ chủ đây đồng ý
Tui sẽ liều thân để soán ngôi

 
Bé muốn liều thân để soán ngôi
Chu choa hơi khó đấy bé ơi
Bé lượng sức mình chưa đấy hỉ
Cuội của chị đây...như cao bồi..
 
Chưa kể xung wanh nhiều...kép đợi
Vui vui chị triệu đánh cờ chơi
Nếu em nhỏ nhắn mà bị ép
Chị khó bảo toàn giúp em rồi

BĂNG NGUYỆT 01.04.2007 01:51:22 (permalink)

Lâu lắm xa rồi Mái con con
Nhớ đâu một thủa bước chưa mòn
Ghé đến nơi đây vài bạn hữu
Gặp nhau sao thấy cứ héo hon??

 
Bằng hũư nơi đây hội bàn tròn
Vẫn đầy đủ đó hỡi Cỏ non
Mái Con béo khoẻ xinh chai thế
Mà sao Cỏ bảo cứ héo hon?!
 
BĂNG NGUYỆT 01.04.2007 01:56:49 (permalink)

Có kẻ liều thân toan soán ngôi
Hẳn làm Hoàng Hậu khẻ bặm môi
Người đâu liều thế làm xao xuyến ?
Ngơ ngẩn lòng ai lúc đứng ngồi

 
Nếu mà DK mún đạt ngôi
Chắc Phu nhân tui nghĩ lại rồi
Chứ mà Hiền Văn Trần đệ đệ
Xuyến xao sao được đây hả giời...hihi
 
 

Hoàng hậu không vua, hoàng hậu buồn
Bỏ thần dân lại, Hậu đi buôn
Ba đồng một mớ tình, rẻ quá
Có ai năn nỉ, Hậu cho luôn

 
Í...đâu có được cái...cho luôn
Dzù hậu ko zua vẫn chẳng bùn
Còn Hoa Tong đây mà tem sự
Đâu cần là zua mới hết bùn hihi
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 25 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 367 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9