Thần dân vương quốc Net
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 25 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 367 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 02.12.2007 22:17:47 (permalink)

Trích đoạn: trainhaqueso1

Xin được < nhập thành > thám hiểm một chuyến.góp vui cùng mọi người !

Thành kia ngất ngưởng giữa cung hằng
Chú cuội say tình ngó ngoáy chăng
Nhấp nhổm đàn khuya vài tiếng lộng
Thơ rơi mấy vụn bám nhì nhằng.

tnqs0117.
hề... hề... hề....

 
Đêm nay lạc vào xứ quãng hằng
Nhà quê số 1 thiệt hay chăng?!
Thơ đề khá nhĩnh trong đêm lạnh
Đàn ai dạo khúc đắm giữa trăng...
 
 
Weocom trainhawe đến với vườn thơ vntq nha...chúc vui và thơ đều đều nha....
 
 

CÂU ĐẦU ĐÃ ĐÒI TIỀN
Ở HAI CHỮ " ĐẦU TIÊN "
CÂU KẾ LẠI THAN PHIỀN
VÌ THAO THỨC CẢ ĐÊM
SAO CHỊ LẠI KHÔNG NGỦ?
ĐỢI CHỜ NGƯỜI TRANH THỦ
LÊN MẠNG ĐỂ "MŨ GÀ"
RỦ CHỊ LÀM "BÙ CHẢ"....

 
Hiểu thơ Ngọc Châu nói gì chít nghỉ thở á hihihihiweocom TNC đến với thơ vui nha....
trainhaqueso1 02.12.2007 23:04:56 (permalink)

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Trích đoạn: trainhaqueso1

Xin được < nhập thành > thám hiểm một chuyến.góp vui cùng mọi người !

Thành kia ngất ngưởng giữa cung hằng
Chú cuội say tình ngó ngoáy chăng
Nhấp nhổm đàn khuya vài tiếng lộng
Thơ rơi mấy vụn bám nhì nhằng.

tnqs0117.
hề... hề... hề....


Đêm nay lạc vào xứ quãng hằng
Nhà quê số 1 thiệt hay chăng?!
Thơ đề khá nhĩnh trong đêm lạnh
Đàn ai dạo khúc đắm giữa trăng...


Weocom trainhawe đến với vườn thơ vntq nha...chúc vui và thơ đều đều nha....



Cưỡi hạc xông lên hỏi chị hằng
Xuân đà mấy tuổi đã yêu chăng?
Sao BĂNG cả đám mây quanh NGUYỆT?
Khiến kẻ đa tình vấp cẳng trăng.

tnqs0117.

hề.... hề... hề...
Chân thành cảm ơn BĂNG NGUYỆT ! đã rộng mở cánh của tiếp đãi tnqs0117.
Chúc BN thật nhiều niềm vui và nụ cười rạng rỡ !!!!!!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2007 06:50:34 bởi BĂNG NGUYỆT >
BĂNG NGUYỆT 03.12.2007 07:01:26 (permalink)

Cưỡi hạc xông lên hỏi chị hằng
Xuân đà mấy tuổi đã yêu chăng?
Sao BĂNG cả đám mây quanh NGUYỆT?
Khiến kẻ đa tình vấp cẳng trăng.

tnqs0117.

 
Ngàn xưa trăng có tuổi không
Mà non vừa đó thoắt trông đã già
Nhà quê số một đó mà,
Nên đừng vấp cẳng mất đà đụng trăng...
trainhaqueso1 03.12.2007 07:50:04 (permalink)

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Cưỡi hạc xông lên hỏi chị hằng
Xuân đà mấy tuổi đã yêu chăng?
Sao BĂNG cả đám mây quanh NGUYỆT?
Khiến kẻ đa tình vấp cẳng trăng.

tnqs0117.


Ngàn xưa trăng có tuổi không
Mà non vừa đó thoắt trông đã già
Nhà quê số một đó mà,
Nên đừng vấp cẳng mất đà đụng trăng...

 
Ơ hơ !duyên lắm chị hằng
Cung ngà vẫn tỏ đằng đằng nét xuân
Chuyến này cuội phải đi buôn
Lời ăn lỗ chịu quyết khuân nguyệt về.
 
tnqs0117.
 
hề... hề... hề...
Ghẹo NGUYỆT tí ,đừng giận nha !
BĂNG NGUYỆT 03.12.2007 09:12:05 (permalink)
Khuân về rồi lại bỏ bê
Thì thôi cứ để y hề vậy đi
Nét xuân đã nhạt còn gì
Ba mươi tàn mất rằm thì lại lên....
 


Ghẹo NGUYỆT tí ,đừng giận nha !

 
HIhihihi
Nguyệt thì hỏng có giận đâu
Nhưng chừng có Cuội đang rầu á nghen,
Vui thôi mừng bạn mới wen,,,
Đến cùng Thư Quán góp chèn câu thơ...
Weocom weocom í mờ.....
 

trainhaqueso1 04.12.2007 01:08:20 (permalink)

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Khuân về rồi lại bỏ bê
Thì thôi cứ để y hề vậy đi
Nét xuân đã nhạt còn gì
Ba mươi tàn mất rằm thì lại lên....



Ghẹo NGUYỆT tí ,đừng giận nha !


HIhihihi
Nguyệt thì hỏng có giận đâu
Nhưng chừng có Cuội đang rầu á nghen,
Vui thôi mừng bạn mới wen,,,
Đến cùng Thư Quán góp chèn câu thơ...
Weocom weocom í mờ.....



 
Ối chao! sướng quá mất thui
Giọng kia ngọt quá mía lùi còn thua
Trăng tròn trĩu cả cành đua
Mang sào ra thử anh khua trái hồng.
 
tnqs0117.
 
hề... hề... <cấm giận nha>
 
BĂNG NGUYỆT 06.12.2007 03:22:13 (permalink)
Trái hồng rụng đã mấy đông
Trăng tròn lại khuyết...khuýêt xong lại tròn
Thơ đem cho nụ cười giòn
Ra vương quốc Net vẫn còn của ta
 
Bây giờ tuyết ngập đông ca
Lạnh thành trì lạnh lòng ta đêm ngày
Quân vương còn nhớ nơi này?
Câu thơ lỗi nhịp...tình hoài khắc xưa,,,
 
 
 

cấm giận nha

 
Thơ chỉ là thơ có gì đâu
Vui thôi giận dỗi chi cho rầu
Đã là thần dân vương quốc Net
Ai cũng thuộc làu đó 1 câu..
 
Thơ chỉ là thơ....có gì đâu hihihihi
 
 
@@@Trainhawê hong đem mấy bài thơ ún gụ nửa đim hay gì đó về đây post hả...
trainhaqueso1 06.12.2007 07:31:30 (permalink)

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Trái hồng rụng đã mấy đông
Trăng tròn lại khuyết...khuýêt xong lại tròn
Thơ đem cho nụ cười giòn
Ra vương quốc Net vẫn còn của ta

Bây giờ tuyết ngập đông ca
Lạnh thành trì lạnh lòng ta đêm ngày
Quân vương còn nhớ nơi này?
Câu thơ lỗi nhịp...tình hoài khắc xưa,,,




cấm giận nha


Thơ chỉ là thơ có gì đâu
Vui thôi giận dỗi chi cho rầu
Đã là thần dân vương quốc Net
Ai cũng thuộc làu đó 1 câu..

Thơ chỉ là thơ....có gì đâu hihihihi


@@@Trainhawê hong đem mấy bài thơ ún gụ nửa đim hay gì đó về đây post hả...

 
 
Thì ra NGUYỆT đã mõm mòm
Da mồi ,mắt đục ,mấy chòm tóc phơ
Vậy mà CUỘI cứ ngẩn ngơ
Ra vào trông ngóng những mơ cùng màng
Ước chi < trải chiếu hai hàng >
Cho em kéo sợi cho chàng làm thơ !
 
hề.... hề.... hề...
BĂNG NGUYỆT 06.12.2007 20:37:07 (permalink)
Thôi thì chàng cứ làm thơ
Dẫu không trải chiếu lót mơ giữa đàng
Nguyệt già hiện giữa dương gian
Cuội trông Nguyệt thế ủi an đấy mà
 
Bạc phơ tóc trắng buộc quàng
Nhìn thần dân trả lại càng sợ thêm
Sao mình già thế..thinh im
Hỏng ai đáp trả...giữa đêm rằm này hihihihihi
 
 
SuongAnh 07.12.2007 21:52:12 (permalink)
Hihihihih....hôm nay được rảnh, SA ghé vào phá Cuội phu Nhân dzí anh Trai Nhà Quê Số Một nè
 
 
 
Đông về Băng đóng trên khung cưả
Một giọt bay nhằm điện Nguyệt xưa
Đó là Sương hạt mới đông vưà
Xin Cuội Phu Nhân... lòng đại bác

 
Mở cưả cho Anh vào chốc lát
Sẽ đi thôi khi bác Trai về
Mái Nhà xưa...còn nhớ... duyên Quê
Số
nghèo nên Một đời cô độc

 
Băng lạnh, Nguyệt tàn, buồn rượu nốc
Trai Nhà Quê độc tửu riêng mình
Danh Số Một là thần Lưu Linh
Trời hổng ngán sợ gì Cuội hả...  

 
Sương Anh
trainhaqueso1 08.12.2007 02:08:39 (permalink)

Trích đoạn: SuongAnh

Hihihihih....hôm nay được rảnh, SA ghé vào phá Cuội phu Nhân dzí anh Trai Nhà Quê Số Một nè



Đông về Băng đóng trên khung cưả
Một giọt bay nhằm điện Nguyệt xưa
Đó là Sương hạt mới đông vưà
Xin Cuội Phu Nhân... lòng đại bác

 
Mở cưả cho Anh vào chốc lát
Sẽ đi thôi khi bác Trai về
Mái Nhà xưa...còn nhớ... duyên Quê
Số
nghèo nên Một đời cô độc

 
Băng lạnh, Nguyệt tàn, buồn rượu nốc
Trai Nhà Quê độc tửu riêng mình
Danh Số Một là thần Lưu Linh
Trời hổng ngán sợ gì Cuội hả...  

 
Sương Anh

 
 
 
SƯƠNG mới rụng đã gieo sầu buốt
ANH giật mình sợ tuột mảnh chăn
MUỐN đâu chén đắng nhọc nhằn
VUI chưa trổ lộc đã cằn ngọn hoang.
 
KHÔNG vạt nắng say quàng lối mộng
THÌ đông sang lạnh cóng tâm hồn
VÀO đêm giấc nguyệt bồn chồn
ĐÂY còn một dấu nụ hôn làm quà.
 
CHƠI nửa cuộc gió xa mỏi mệt
CÙNG rủ mây về tết hoa nguồn
CHO quên những giọt mưa buồn
VUI hòa vạt áo ,lai quần ngẩn ngơ !
 
tnqs0117.
 
hề... hề...
 
 
 
 
 
 
 
 
BĂNG NGUYỆT 08.12.2007 21:31:26 (permalink)

Cạn hết xị này… nghe chưa nhóc
Xỉn rồi lăn ra gáy một lèo
Ai biểu năm nào làm thơ cóc
Năm nay say xỉn... cốc người theo

 
 
Ai bỉu say sỉn sỉn say
Chỉ lo ăn nhậu quên ngày có nhau
Thơ cóc bỏ tuột xó nào
Thành trì kẻ khác lẻn vào trộm trăng...
 

BĂNG NGUYỆT 08.12.2007 22:59:43 (permalink)

Băng lạnh, Nguyệt tàn, buồn rượu nốc
Trai Nhà Quê độc tửu riêng mình
Danh Số Một là thần Lưu Linh
Trời hổng ngán sợ gì Cuội hả...

Sương Anh

 
 
Lưu linh số 1 Cuội nhà
Beer ruợu khề khà cạn mãi hong say
Sương Anh chị nói nghe này
Rãnh rang cứ ghé ngại chi bé nè
 
kon_linh 20.12.2007 08:58:10 (permalink)
        Uống rượu cùng trăng

      Trăng kia ta cất trên cao
Chứ không lũ kiến chui vào sẽ hư
      Dùng nhấm rượu chẳng tuyệt ư
Ngày ngày tháng tháng cứ từ từ ăn

Chúc giáng sinh vui vẻ , có thật nhiều niềm vui mới,
tất cả đều tấn tới (nhưng không có ''tới số '' à)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 16:21:32 bởi kon_linh >
BĂNG NGUYỆT 25.12.2007 03:35:37 (permalink)
Thơ hay thí sợ a Kon-linh hihih cảm ơn lời chúc nha....cũng chúc Kon-linh cùng Hphong mùa GSinh an lành và năm mới vạn an nha...
 
 
Thềm rêu
 
 
Vương quốc đêm nay trăng thanh bình
Trải đều trên mái ấm tâm linh
Ta khách lỡ đường nương gốc liễu
Ngắm trăng thích thú khoả thân mình
 
Rúc rích vạc sầu kêu bạn hữu
Biết người lạc tận nẻo đâu đâu
Vương quốc ta về thăm chốn cũ
Rêu phong phủ kín đã rất lâu.
 
Có phải ta vui thú cơ cầu
Nên đành lỗi hẹn đến ngàn sau
Trăng vẫn khắc ghi bao hoài niệm
Dẫu chẳng tìm nhau cũng nghe sầu!
 
Mong gió hiền hoà mang ấm áp
Khấn nguyện an bình truớc và sau!
Đêm trăng ta thiếp vào hoang ảo
Nơi nào là lối hẹn tương giao?!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 25 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 367 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9