Thần dân vương quốc Net
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 25 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 367 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 16.04.2008 23:52:38 (permalink)

Sẵn đây gặp Mod hỏi rằng:
Sao thơ vui lại ít...thằng muốn chơi?
Phải chăng chỉ lỗ không lời
Làm thơ chọt chích, mấy đời họ thương?

lyenson


Thơ vui sáng xỉn, chiều say
Cùng nhau chích, chọt đêm ngày cho vui

Ai mà cảm thấy mình...xui
Vào đây mà quậy rối nùi xả...ga
Trăm năm trong cõi người ta
Thơ vui cùng quậy, cùng...la zdô nào [sm=drunk.gif]
NPN



Thơ vui cũng lắm kẻ ra vào
Sao Sơn nói ít nghĩa là sao,
Lời lỗ cũng thơ vần 5 -7
6-8 vun hoà đâu khác nhau.

Cốt cách là vui thì hãy nhớ
Cái tục mà lại cứ thanh tao,
Đừng vung wá trớn xâu 1 rọ
Bằng hữu ghé ngang tiếng xì xào

...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 00:10:56 bởi BĂNG NGUYỆT >
BĂNG NGUYỆT 17.04.2008 00:08:09 (permalink)

Trích đoạn: veo

Veo đây cũng thích vui chơi
Cũng thích cùng nhau quậy tới trời
Cũng thích thi ca,xuân,tửu ,nguyệt
Xin cho chơi cùng duyệt hông ta?


 
Chào mừng Veo đến vương quốc nà
Trà dư tửu lậu hát với ca
Thêm bạn thêm vui xin đừng ngại
Hết rượu thì ta nấu thêm trà...
 
hén........
Nam Phuong Nhan 17.04.2008 22:57:30 (permalink)

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Chào mừng Veo đến vương quốc nà
Trà dư tửu lậu hát với ca
Thêm bạn thêm vui xin đừng ngại
Hết rượu thì ta nấu thêm trà...

hén........

 
Nhà Cuội Phu Nhân bán rượu...lậu
Để tui rủ bạn bè vô nhậu
Chén chú, chén anh cùng chén...bậu
Cụng...chén cho khéo, đừng hậu đậu [sm=drunk.gif]
Kẻo Cuội Phu Nhân hông cho nhậu
NPN
 
 
veo 17.04.2008 23:40:00 (permalink)
Cảm ơn Băng Nguyệt đã mời trà
Tửu lầu khoản đãi,lại cùng ca
Có chi vui sướng hơn chi đó
Xum họp quây quần,ta với ta.
 
Vui !
 
Thái Hòa 23.05.2008 02:41:41 (permalink)
Tiệc rượu làm sao thiếu được ta
Chén thù chén tạc lại khề khà,
Bằng hữu bá vai khi chạm chén
Giai nhân kề má lúc thăng hoa.
 
Vương quốc đã lâu bụi bám đầy,
Ngai vàng trống rỗng tiếc lắm thay
Nữ hoàng và vua đi đâu mất.
Để ta chiễm chệ bước lên ngai.
 
Quốc thái dân an vui thái hoà
Ai người phủ phục dứơi chân ta.
Cung tỳ thê thiếp đăng bãng báo
Loan báo trong ngoài rõ không đa....
 
 
hàhàhhàh
CTT 28.05.2008 19:32:23 (permalink)

Lang Thang

vương quốc gì đây chẵng có trà

Rượu thì tìm kiếm cũng không ra
Lại nói nơi đây là vương quốc
Nguyệt hởi nơi đây là Thái Hoà ???

Thơ tình thì tui biết chút đa
viết mãi nên cũng chán đó mà
Nên thử dạo chơi vương quốc nét
Ngai vàng có phãi để cho ta ???hehehe

 Cô Đơn

 
Cô Đơn vào đây đòi uống trà
Hay vào thắc mzét nữ chúa ta
Tím tôi đại diện thần dân Nét
Đãi gzụ thế trà Cô Đơn Nha
khàkhàkhà....
CTT
CĐ vào fá ngai vàng kìa Cuội ơi....
BĂNG NGUYỆT 16.06.2008 02:14:10 (permalink)
Vương quốc xưa nay đâu thiếu trà
Và luôn sẵn gụ với đờn ca,
Thái Hòa muốn nhấm, ờ cũng được
Nhưng phải canh chừng ông vua a.
 
Nam phương nhạn đã khề khà,
Veo cứ rót thêm cho vui nha,
Cô Đơn thành quách sầu cổ kính
Có chân trời tím đến la cà,
 
Ngai vàng bỏ trống bao lâu nhỉ,
Ánh trăng tàn tạ bao mùa qua,
Đêm nay ta về thăm thành lũy
Gặp quân, quân cũng cách thật xa.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/B28BE3C58084484A8E0F86FF120CA0CC.bmp[/image]
Attached Image(s)
hongsang 16.06.2008 04:42:24 (permalink)

Trích đoạn: CÔ ĐƠN


Trích đoạn: Thái Hòa

Loan báo trong ngoài rõ không đa....

hàhàhhàh

Lang Thang

vương quốc gì đây chẵng có trà
Rượu thì tìm kiếm cũng không ra
Lại nói nơi đây là vương quốc
Nguyệt hởi nơi đây là Thái Hoà ???

Thơ tình thì tui biết chút đa
viết mãi nên cũng chán đó mà
Nên thử dạo chơi vương quốc nét
Ngai vàng có phãi để cho ta ???hehehe

 Cô Đơn



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/D2B440BC75AF4CE6A4A74849DD1C9A9B.gif[/image]
Xin  mời  Cô  Đơn  một  chén  trà
Cớ  sao  người  vội  bước  đi  ra
Đã  đến , xin  mời  vào  Vương  Quốc
Có  trà , có  Nguyệt  vui  Thái  Hòa...
 
Thơ  tình  viết  dưới  góc  cây  đa
Chờ  chút...trăng  lên  sáng  đó  mà
Ngắm  trăng  ta  uống  ly  trà  nóng
Tự  an  tự  tại...ta  với  ta..hahaha...
 
5 Trầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 04:53:44 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 16.06.2008 05:16:52 (permalink)
Có  trà  có  rượu 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/8E18008D72404973A82EA4DDA9506255.jpg[/image]
Attached Image(s)
hongsang 16.06.2008 05:22:45 (permalink)
Có  trà , có  rượu , có  nem...
Mời  anh  mời  chị  mời  em  vui  cùng 
 
5 Trầu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2A9106C8035F4DDB8A2F14FF821112E8.jpg[/image]
Attached Image(s)
CTT 22.06.2008 16:05:03 (permalink)
Ơ kìa ! Một đĩa nem chua
Còn thêm gzụ xịn nhá nhem hở trời ...
Hồng Sang đừng có mở lời
Thần dân quốc nét ,lờ đờ nhảy dzô....
CTT

hongsang 23.06.2008 02:15:37 (permalink)




Xin Mời

Củm ưn trà nóng Hồng  Sang nha
Cô  Đơn thưởng Nguyệt nhớ Thái  Hòa
Nên nán lại đây vài giây phút
Sưởi ấm lòng mình mộng thăng hoa

Rượu quí tình đầy ta có mời nhau
Uống cho tình thắm giãi cơn sầu
Nâng ly cạn chén Hồng  Sang nhé
Tri kỷ đượm màu tim khắc sâu ...

 
Ngẩu  hứng  đậm  đà  thốt  nên  câu
Hồng  Sang  nghe  tiếng  Huynh  đã  lâu
Một  khối  Cô  Đơn  sầu  lắng  đọng
Vui  lên  Huynh  nhé , chớ  ưu  sầu...
 
Gót  chân  vân  hạc  loé  ngàn  sao
Mộng  mộng  du  du  cảm  thế  nào
Cụng  đi  Huynh  nhé , cho  quên  hết
Cố  níu  cho  thời  gian...qua  mau...
 
HS
 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/346AC95D5F184FC1B742CC35DF997C36.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 02:41:05 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 23.06.2008 02:38:22 (permalink)

Trích đoạn: Chân Trời Tím

Ơ kìa ! Một đĩa nem chua
Còn thêm gzụ xịn nhá nhem hở trời ...
Hồng Sang đừng có mở lời
Thần dân quốc nét ,lờ đờ nhảy dzô....
CTT

Dị  thì...tui  xin  mời  cô
Chân  Trời  Tím  hảy  ngồi  dzô  nơi  bàn
Có  nem , có  rụ  đàng  hoàng
Mình  dzui...Tím  nhé...cừ  khan...ngon  lành....
 
Mời  em , mời  chị , mời  anh
Thần  Dân  Vương  Quốc  đượm  tình  thiết  tha
Hồng  Sang  dù  ở  rất  xa
Việt  Nam  Thư  Quán  một  nhà  cùng  dzui 
 
HS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2008 02:42:46 bởi hongsang >
ánhtrăngtàn 25.06.2008 00:29:44 (permalink)

Thơ tình viết dưới góc cây đa
Chờ chút...trăng lên sáng đó mà
Ngắm trăng ta uống ly trà nóng
Tự an tự tại...ta với ta..hahaha...

5 Trầu

 
Hồng sang tự tại nhấp chung trà
Nhìn trăng xế bóng chuẩn bị tà.
Đời như là khói bay bãng lãng
Cười với vô thường ha ha ha.
ánhtrăngtàn 25.06.2008 00:39:41 (permalink)

Ơ kìa ! Một đĩa nem chua
Còn thêm gzụ xịn nhá nhem hở trời ...
Hồng Sang đừng có mở lời
Thần dân quốc nét ,lờ đờ nhảy dzô....
CTT

 
Rượu mồi bày sẵn quá...ô...hô
Bợm nhậu như ta phải ghé dzô,
Trước thăm vương quốc cùng ngai vị
Bấy lâu xao nhãn bận xô bồ.
 
Hỏi rằng hoàng hậu nàng vẫn khỏe?!
Ta có lỡ đường vui ngao dzu,
Xin nàng đừng giận mà kém vẻ,
Mày châu rũ rượi để buồn thu.
 
Vương quốc ta về lập lại ngôi,
Mời nàng cùng cạn chén tửu bôi,
Thần dân đâu hết nghe ta phán,
Từ rày vương quốc lại đẹp đôi.
 

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 25 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 367 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9