Thần dân vương quốc Net

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 367 bài trong đề mục
Tác giả Bài
chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: Thần dân vương quốc Net - 20.05.2006 21:41:23
Trùi ui sao lại phải bò, trườn, lết..
Sao lại len lén khỏi thưa khỏi trình
Tại sao anh phải làm khổ mình thế kia
Chỉ nhìn nụ cười Hoàng Hậu thuở xưa
Mà sao không dám giữa thanh thiên bạch nhật??
Chắc là có chuyện gì đây.....????????

Đi ngang qua thấy xôm tụ quá góp zui tí thui....hihi
Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 21.05.2006 11:22:48
Kéo ghế mời Phú ngồi chơi
Răng mà khách sáo rứa người anh em
Vương quốc dù sáng hay đêm
Cửa mở đèn sáng mừng thêm bạn bè...

Băng Nguyệt

Phú này đâu có rụt rè
Sắn tay định mở phòng khuê một ngày
Là còn điểm mặt ai đây
Lựa đêm tối khỏi đụng người anh em.

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 21.05.2006 19:53:46
Phú ơi cho mượn chiếc đèn
mà soi tỏ mặt ai quen không nào
Đừng sợ đất thấp trời cao
Kỷ cho mượn sào kéo Nguyệt xuống đây
Xây thêm cung điện phía tây
Trăng treo thỏa sức ngắm ngày ngắm đêm...
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Thần dân vương quốc Net - 22.05.2006 10:04:45


Trích đoạn: Triky

Phú ơi cho mượn chiếc đèn
mà soi tỏ mặt ai quen không nào
Đừng sợ đất thấp trời cao
Kỷ cho mượn sào kéo Nguyệt xuống đây
Xây thêm cung điện phía tây
Trăng treo thỏa sức ngắm ngày ngắm đêm...


Người ơi cho mượn chiếc đèn
Cầu ao trời tối, trượt chân bây giờ.
Trưa nay con mắt không no.
ăn thêm bát rười mà chưa đã thèm.
Giờ đây cái bụng nó rên.
Cầu ao lắc lẻo ánh đèn tỏ lu.
Mặt ao gió mát mùa thu.
Ngồi nghe cá đớp như ru nhạc tình.
Trăng non lơ lửng thật xinh
Tròn xoe đáy nước khoe mình với ai.
Rì rào tiếng sóng thở dài
trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 22.05.2006 23:19:05

Bò chầm chậm chui vào trong vương quốc
Nhìn nụ cười của Hoàng Hậu thuở xa xưa
Thần dân vẫn đón vẫn đưa
Thôi thì len lén khỏi thưa khỏi trình...


Mỏi cánh rùi sao vậy hả Fly?!
Lại phải bò vào thế giới này
Hoàng hậu vẫn y như xưa vậy
Phải trình ko sẽ bị "chém" ngay


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 22.05.2006 23:30:13

Phú này đâu có rụt rè
Sắn tay định mở phòng khuê một ngày
Là còn điểm mặt ai đây
Lựa đêm tối khỏi đụng người anh em


Dám hỏi rằng Phú là ai
Mà mong mở cửa phòng khuê vậy hè
Cuội nằm bên cạnh á nghe
Cận thận ko kẻo lại "què" cho coi


Phú ơi cho mượn chiếc đèn
mà soi tỏ mặt ai quen không nào
Đừng sợ đất thấp trời cao
Kỷ cho mượn sào kéo Nguyệt xuống đây
Xây thêm cung điện phía tây
Trăng treo thỏa sức ngắm ngày ngắm đêm



Tri Kỷ lôi Nguyệt xuống chi đây
Cám ơn cung điện phía lầu tây
Dù có hay ko trăng vẫn sáng
Để mà soi bóng Kỷ đêm nay.........hih



Trăng non lơ lửng thật xinh
Tròn xoe đáy nước khoe mình với ai.
Rì rào tiếng sóng thở dài


Sóng mà cũng biết thở dài
Thì là hơi lạ đó ngài Hùng ui
Trăng nghiêng chứ hỏng có rơi
Ngồi chờ bắt được chắc hơi hỏng còn



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Thần dân vương quốc Net - 23.05.2006 10:44:19

Trăng non lơ lửng thật xinh
Tròn xoe đáy nước khoe mình với ai.
Rì rào tiếng sóng thở dài


Sóng mà cũng biết thở dài
Thì là hơi lạ đó ngài Hùng ui
Trăng nghiêng chứ hỏng có rơi
Ngồi chờ bắt được chắc hơi hỏng còn


Sóng mà cũng biết thở dài
Bởi vì mặt nước của rơi lều phều,
Chiều nay bụng nó làm reo
Em làm một bụng có nhiều lắm không.
Mở hàng một tô cháo lòng.
Bún riêu một bát ấm nồng có đôi.
Kèm theo với một đĩa xôi.
Bên cạnh là bát bánh trôi bánh dầy.
Làm sao biết được cảnh này.
Trăng chiếu mặt nước của bày biện ra.
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2006 10:46:28 bởi Tran Manh hung >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
RE: Thần dân vương quốc Net - 23.05.2006 16:16:34
Hằng Nga chớm tuổi vị thành niên?
Giáng thế trần gian dạo gót tiên.
Ai bảo "thần dân vương quốc net"
Ghẹo chi cẩn thận kẻo thành điên...

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 23.05.2006 17:07:28

Hằng Nga chớm tuổi vị thành niên?
Giáng thế trần gian dạo gót tiên.
Ai bảo "thần dân vương quốc net"
Ghẹo chi cẩn thận kẻo thành điên...


Đào kia mà thiếu mất dấu huyền
Thì phải tránh xa phải cử kiên
Hoa rơi tơi tả lá rẫy run
Thần dân vương quốc cũng hỏng hiền...

**Weocom DNH đến với thơ vui nà...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
RE: Thần dân vương quốc Net - 23.05.2006 18:31:53


TRĂNG - NGUYỆT - HẰNG NGA?

Trăng soi bóng Nguyệt ngóng đòi thơ?
Đáy nước Hằng Nga dấu thẫn thờ.
Lững thững mây trôi làn khói trắng
Lăn tăn sóng gợn tỏa sương mờ
Dừa nghiêng mặt nước - Trai mê mẩn.
Liễu rủ ven bờ - Gái ngẩn ngơ.
Huyền diệu hồ trăng quê xứ nhãn?
Tao nhân mặc khách thả hồn mơ...


Có thể làm một Chùm thơ trăng, nguyệt, hằng Nga chăng???

Cảm ơn lòng hiếu khách của chị Hắng Nga BĂNG NGUYỆT.

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
RE: Thần dân vương quốc Net - 23.05.2006 18:51:30
Đào kia mà thiếu mất dấu huyền
Thì phải tránh xa phải cử kiên
Hoa rơi tơi tả lá rẫy run
Thần dân vương quốc cũng hỏng hiền...

-----------------------------------------------
Trả lời bạn BN

Xin chớ dọa Hoa run lẩy bẩy
Chỉ xin vào khuấy quậy cho zui
Họ Đào mang tiếng tuổi mùi.
Nhưng chưa phải "cụ" ấy ui đừng phiền.

Nếu cần xin cứ "điều nghiên"?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2006 18:55:31 bởi ĐÀO NGỌC HÒA >

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
RE: TRĂNG THẸN - 23.05.2006 19:01:22

Trích đoạn: ánhtrăngtàn

Hoàng hôn phủ nét thanh tao
Bao nhiêu nỗi nhớ nghêng chao về người
Hồn đêm sao xuyến nụ cười
Trăng thanh gió mát gửi lời yêu thương.



TRĂNG THẸN

Em ơi vì sao lỗi hẹn?
Chị Hằng mấy lượt cười anh?
Trăng khuya một mình trơ trẽn
Vì sao em nỡ vô tình?

Đêm nay em không lỗi hẹn
Chị Hằng tủm tỉm cười anh
Trăng khuya ngập ngừng e thẹn
Vì em đã chẳng vô tình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2006 11:38:35 bởi ĐÀO NGỌC HÒA >

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 23.05.2006 19:16:25

TRĂNG - NGUYỆT - HẰNG NGA?

Trăng soi bóng Nguyệt ngóng đòi thơ?
Đáy nước Hằng Nga dấu thẫn thờ.
Lững thững mây trôi làn khói trắng
Lăn tăn sóng gợn tỏa sương mờ
Dừa nghiêng mặt nước - Trai mê mẩn.
Liễu rủ ven bờ - Gái ngẩn ngơ.
Huyền diệu hồ trăng quê xứ nhãn?
Tao nhân mặc khách thả hồn mơ...


Dạ xin cho hỏi cái nì phải Đường luật hongNếu là đường thơ thì bn chỉ có đường tán cục cục thui hà

Đào hoa khách

Đào hoa mấy bận ghé nghiền thơ
Viên trang chiều xuống cảnh bóng mờ
Thiếu nữ đợi trăng nhìn cá lội
Nam nhi chờ gió,ngắm hoa mơ
Tứ bề lưu lạc thân cố quận
Ngao du sơn thủy,mộng ngu ngơ
Đào hoa khách viếng thân hà tại?
Bình thủy lăn tăn ,sóng lững lờ..


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 23.05.2006 19:24:07

Xin chớ dọa Hoa run lẩy bẩy
Chỉ xin vào khuấy quậy cho zui
Họ Đào mang tiếng tuổi mùi.
Nhưng chưa phải "cụ" ấy ui đừng phiền.

Nếu cần xin cứ "điều nghiên"?


Điều nghiên cái chi dzị hả Đào?!
Tuổi Mùi chẳng phải gọi Cụ sao?!
Đừng run coi chừng động hoa lá
Trăng giật mình trăng trốn thì sao



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Thần dân vương quốc Net - 24.05.2006 07:46:48

Phú này đâu có rụt rè
Sắn tay định mở phòng khuê một ngày
Là còn điểm mặt ai đây
Lựa đêm tối khỏi đụng người anh em - MTP

Dám hỏi rằng Phú là ai
Mà mong mở cửa phòng khuê vậy hè
Cuội nằm bên cạnh á nghe
Cận thận ko kẻo lại "què" cho coi - Băng Nguyệt

Phú chỉ là dân cày thôi
Con tim mách tới cổng trời hái Trăng
Sợ gì thằng cuội lăng xăng
Bấy nhiêu năm chỉ ôm nhằng gốc cây
Chỉ cần Trăng sáng tới đây
Trăng chung rồi sẽ có ngày của riêng...

Hì hì..

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
RE: Thần dân vương quốc Net - 24.05.2006 09:40:08


Điều nghiên cái chi dzị hả Đào?!
Tuổi Mùi chẳng phải gọi Cụ sao?!
Đừng run coi chừng động hoa lá
Trăng giật mình trăng trốn thì sao




Tóc bạc chưa hẳn đã già
Tóc xanh chưa hẳn đã là còn non?
Tuổi Mùi chưa hẳn đã ngon?
Xin trăng đừng trốn mỏi mòn người mong



Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
RE: LOAN TIN THẤT THIỆT - 24.05.2006 12:16:04


Điều nghiên cái chi dzị hả Đào?!
Tuổi Mùi chẳng phải gọi Cụ sao?!
Đừng run coi chừng động hoa lá
Trăng giật mình trăng trốn thì sao



LOAN TIN THẤT THIỆT

Thực hư, hư thực có tin không?
Chị Nguyệt cung trăng...
sắp lấy chồng!
Chú Cuội nghe đâu
làm chú dể.
Hằng Nga thuận ý nhập khuê phòng.
Ngàn năm một phút nên duyên nợ?
Đón đợi thiên thu Nguyệt mở lòng?
Xấu đẹp đâu cần, quên tuổi tác.
Đêm nay Cuội vớ...
trái tim hồng.


Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
RE: Thần dân vương quốc Net - 24.05.2006 13:38:03


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Đào kia mà thiếu mất dấu huyền
Thì phải tránh xa phải cử kiên
Hoa rơi tơi tả lá rẫy run
Thần dân vương quốc cũng hỏng hiền...



Trả lời bạn BN

Xin chớ dọa Hoa run lẩy bẩy
Chỉ xin vào khuấy quậy cho zui
Họ Đào mang tiếng tuổi mùi.
Nhưng chưa phải "cụ" ấy ui đừng phiền.

Nếu cần xin cứ "điều nghiên"?

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
RE: KHÁT KHAO - 24.05.2006 16:35:10

Trích đoạn: của MỘT TỶ PHÚ

Chỉ cần Trăng sáng tới đây
Trăng chung rồi sẽ có ngày của riêng...



Tham lam quá đáng đấyhihihi, zưng mà DH cũng zay thôi ma bạn ơi!

KHÁT KHAO

Khát khao
ôm ấp nàng trăng
Hôn môi em gió
Mây giăng trắng đầu
Đo lòng ai biết nông sâu?
Trần mơ mộng hão
Gieo sầu viển vông?

Phải vậy không? hihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 16:43:33 bởi ĐÀO NGỌC HÒA >

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

trungnghia
  • Số bài : 434
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.02.2006
  • Nơi: Sài Gòn - Việt Nam
RE: Thần dân vương quốc Net - 12.07.2006 15:27:04


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Trích đoạn: khesuoi

Đã bao lần bảo sẽ cai
Thế nhưng vào đến lại online
Suốt ngày làm việc bên vi tính
Chẳng lẽ lại để nó lặng thinh!

Online suốt lại đâm ra nghiện,
Nghiện Net còn hơn cả thức ăn
Ngày không ăn, chẳng gì đáng ngại
Ngày không Net như mất cả vui...


Đây...lại thêm một con chiên ngoan đạo
Ngày ko ăn dạo Net cũng đủ rồi
Công việc gấp cũng dời mai dời mốt
Chat với em là việc vẫn cần hơn....


Home của bạn là gì hổng biết?
Home của tui : "Thư quán Diễn đàn"
Đầu ngày bật máy vào Home
Cuối ngày cũng lại vào Home, check bài.
Có đi ắt tới

Ráng lên!!! sắp tới rồi.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 12.07.2006 22:49:59

Home của bạn là gì hổng biết?
Home của tui : "Thư quán Diễn đàn"
Đầu ngày bật máy vào Home
Cuối ngày cũng lại vào Home, check bài.


Diễn đàn Thư Quán cũng nhà tui
Lui cui đi tới với đi lui
Ngó trước nhìn sau chăm ngõ ngách
Trồng hoa nở thắm cho thêm vui...

Weocom huynh TN wa vui với thơ vui nha...chúc vui.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: LOAN TIN THẤT THIỆT - 12.07.2006 22:54:03

LOAN TIN THẤT THIỆT

Thực hư, hư thực có tin không?
Chị Nguyệt cung trăng...
sắp lấy chồng!
Chú Cuội nghe đâu
làm chú dể.
Hằng Nga thuận ý nhập khuê phòng.
Ngàn năm một phút nên duyên nợ?
Đón đợi thiên thu Nguyệt mở lòng?
Xấu đẹp đâu cần, quên tuổi tác.
Đêm nay Cuội vớ...
trái tim hồng.


Tin này quả thật chẳng thất đâu
Rằng cuội hôm xưa đã cau trầu
Rước trăng về tận nơi cung quãng
Trăm năm đã cột một nghĩa sâu
:d



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

HOA HUYỀN
  • Số bài : 964
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2006
  • Nơi: Xứ nhãn lồng
RE: LOAN TIN THẤT THIỆT - 13.07.2006 17:30:09
HH đã nhận được thông báo ngày gặp mặt 16/7 rồi, sẽ rất vui khi lần đầu tiên gặp BN và mọi người

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 22.07.2006 19:04:56

Trả lời bạn BN

Xin chớ dọa Hoa run lẩy bẩy
Chỉ xin vào khuấy quậy cho zui
Họ Đào mang tiếng tuổi mùi.
Nhưng chưa phải "cụ" ấy ui đừng phiền.

Nếu cần xin cứ "điều nghiên"?


BN nào giờ đâu có biết dọa ai
Bởi vì bn hiền như nai
Đúng là Hoa ấy chưa phải "cụ"
Ung dung oai dũng một anh tài...

Cảm ơn Anh HH đã ghé lại trong buổi họp bạn thơ nha...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 23.08.2006 10:52:46
Vương quốc chúng ta đã đổ rồi
Nhìn nhau chỉ biết lặng thinh thôi
Tha thiết lòng ơi đừng réo nữa
Bởi vì tôi sẽ chỉ là tôi.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Thần dân vương quốc Net - 23.08.2006 23:51:49

Tin này quả thật chẳng thất đâu
Rằng cuội hôm xưa đã cau trầu
Rước trăng về tận nơi cung quảng
Trăm năm đã cột một nghĩa sâu


quẩn trăng

không phải ai làm được NGUYỆT đâu
lưng trời một bóng chẳng phai màu
cho hay cau hỏi ngày vào ngõ
có biết bao người đến uống say
trăng lạnh có phải tan mộng thắm
hoa vui sao chẳng được không tàn
cung hằng dâu đón về cung quảng
người hỡi một vòng mãi gió trăng...

minhtuan82

hii...đệ chen ngang nè...vậy có đúng không băng nguyệt--luẩn quẩn mãi ở cung trăng mà...
chúc mọi người vui

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Thần dân vương quốc Net - 07.09.2006 18:14:00
Hi...hi... Tui mới lụm được bài thơ vui của em gái gởi nè ! tui tìm nhà em BN thả vô mới được ! he...he.....

BÚT ÔNG GIÀ

Tuy cũ nhưng còn tốt lắm nha
Nào ai dám bảo “bút ông già”?
Cọ cọ đôi phen, ngòi căng cứng
Vẩy vẩy vài lần, mực rỉ ra.
Tác phẩm hàng đêm nhăn nhó rặn
Tinh hoa nửa khắc xối xả oà.
Đôi khi mình chỉ hơi lười viết
Bà ấy lại rằng: Lấy bút ra!

===Su tầm===

vấn vương
  • Số bài : 230
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
RE: Thần dân vương quốc Net - 08.09.2006 01:44:25

Hi...hi... Tui mới lụm được bài thơ vui của em gái gởi nè ! tui tìm nhà em BN thả vô mới được ! he...he.....

BÚT ÔNG GIÀ

Tuy cũ nhưng còn tốt lắm nha
Nào ai dám bảo “bút ông già”?
Cọ cọ đôi phen, ngòi căng cứng
Vẩy vẩy vài lần, mực rỉ ra.
Tác phẩm hàng đêm nhăn nhó rặn
Tinh hoa nửa khắc xối xả oà.
Đôi khi mình chỉ hơi lười viết
Bà ấy lại rằng: Lấy bút ra!


Băng Nguyệt là cuội phu nhân
Khuyên ông xin chứ lừng khừng đó nha
Bút ông vừa củ lại tà
Đem về cho vợ thiệt là xứng hơn
Dẩu rằng mực hảy còn trơn
Nhưng cây bút củ nước sơn trốc rồi
Xin ông chớ có lôi thôi
Mực ông nếu có xin cho vợ xài

Nếu mà còn cứ lai rai
Cuội xịt chó cắn thiệt là tai ương
Mấy lời thưa gởi thiệt hơn
Nhắn ai xin chớ lơn tơn làm gì

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: Thần dân vương quốc Net - 10.09.2006 10:30:16

BÚT ÔNG GIÀ

Tuy cũ nhưng còn tốt lắm nha
Nào ai dám bảo “bút ông già”?
Cọ cọ đôi phen, ngòi căng cứng
Vẩy vẩy vài lần, mực rỉ ra.
Tác phẩm hàng đêm nhăn nhó rặn
Tinh hoa nửa khắc xối xả oà.
Đôi khi mình chỉ hơi lười viết
Bà ấy lại rằng: Lấy bút ra!


Nghiên mực cạn rồi - mài lại nha
Lông xơ - cán cũ - bút hơi già
Se se cây viết ngòi thẳng nét
Lắc lắc cái bình mực chảy ra
Sáng tác lai rai nào phải rặn
Hoàn công nhuyển nhuyển có đâu òa
Mực đầy tràn lọ tha hồ viết
Bút cất vào rồi lại lấy ra



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Thần dân vương quốc Net - 10.09.2006 13:32:30

BÚT ÔNG GIÀ

Tuy cũ nhưng còn tốt lắm nha
Nào ai dám bảo “bút ông già”?
Cọ cọ đôi phen, ngòi căng cứng
Vẩy vẩy vài lần, mực rỉ ra.
Tác phẩm hàng đêm nhăn nhó rặn
Tinh hoa nửa khắc xối xả oà.
Đôi khi mình chỉ hơi lười viết
Bà ấy lại rằng: Lấy bút ra!

Nghiên mực cạn rồi - mài lại nha
Lông xơ - cán cũ - bút hơi già
Se se cây viết ngòi thẳng nét
Lắc lắc cái bình mực chảy ra
Sáng tác lai rai nào phải rặn
Hoàn công nhuyển nhuyển có đâu òa
Mực đầy tràn lọ tha hồ viết
Bút cất vào rồi lại lấy ra


Chèn huynh NHD nha,..hic bữa tui mời bia thui chứ tui có làm gì ác với huynh đâu hà hic hic

Giấy trắng để khơi bụi hết rùi
Bà già thấy vậy mới ông ơi
Giở ra viết lách cho bóng lại
Bỏ ko thì phí cái của trời
Viết sai, xóa, sửa mình viết lại
Tác phẩm sẽ hay lại tuyệt vời
Chớ mà lười biếng quên nó mãi
Mực khô bút gỉ cũng vậy thôi

I da xí hổ quá lục mãi ko có cục đường nào hihi...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 367 bài trong đề mục