Thần dân vương quốc Net
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 25 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 367 bài trong đề mục
ánhtrăngtàn 10.11.2005 21:25:37 (permalink)


Nếu chỉ là thơ, em với chàng
Chuyến đò tình ái em bước sang
Nếu mà thực tại , em xin gửi
Tâm tình nước cuốn theo mây ngàn

*******
*********

"Ở trên mạng là thế giới của chúng mình"
Em có nên tin vào những gì anh nói
Lúc bắt đầu chỉ là lời thách đối
Phá cho vui ai biết....rối..thế này

Và nếu như , nếu như.....có một ngày
Hai chúng ta..như thành đài bị đổ
Bước bên nhau nhìn ngàn khơi sóng vỗ
Anh có thật lòng.......đau khổ........vì em



Hì hì…

Ơ kìa cô bé lái đò ngang
Thuyền tình chưa đến anh chưa sang
Mà sao vội vã thôi mái động
Nỡ để thuyền em lội ngược dòng.

***************

Chúng ta thần dân In tờ nét
Bận lòng làm chi lời nói ảo
Hãy vui lên đi đời dông bão
Là thực là hư vui với net.

***************

Rồi có "một ngày như mọi ngày"
Bên nhau hai ta cùng chung bước
Ảo mộng có thành lời hẹn ước
Trở lại thời gian ngày qua ngày.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2005 07:57:41 bởi ánhtrăngtàn >
#91
    BĂNG NGUYỆT 12.11.2005 09:22:21 (permalink)
    Rưọu cay chén tạc chén sầu
    Nghiêng nghiêng cánh nhạn bạc đầu gió sương
    Chúc em vẹn chữ cang thường
    Chúc tôi bình lặng trên đường....tôi wa

    Thương iu xin trả người ta
    Cho tôi được lại lại là...chính tôi
    Cạn đi chén nữa , chén rồi
    In trong đáy cốc bóng người....người xa
    #92
      ánhtrăngtàn 12.11.2005 19:24:48 (permalink)
      Chiều sầu kéo ngọn lê thê
      Người đi chiều nhớ tái tê góc trời
      Tà dương một cảnh rối bời
      Người ơi!... có biết phương trời nao nao
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2005 21:12:48 bởi ánhtrăngtàn >
      #93
        BĂNG NGUYỆT 12.11.2005 23:08:08 (permalink)
        Biển xanh từng đợt sóng tràn
        Nhớ người phương ấy, sầu đan não nề
        Hoàng hôn mấy bận đi về
        Biển thanh như ngọc bộn bề..tình tôi...
        #94
          fly1tome 13.11.2005 02:47:23 (permalink)
          Tình yêu ai mới lên ngôi
          Nhắm nghiền đôi mắt trao môi rồi cười...
          #95
            ánhtrăngtàn 13.11.2005 05:45:31 (permalink)

            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

            Biển xanh từng đợt sóng tràn
            Nhớ người phương ấy, sầu đan não nề
            Hoàng hôn mấy bận đi về
            Biển thanh như ngọc bộn bề..tình tôi...



            Hoàng hôn phủ nét thanh tao
            Bao nhiêu nỗi nhớ nghêng chao về người
            Hồn đêm sao xuyến nụ cười
            Trăng thanh gió mát gửi lời yêu thương.
            #96
              BĂNG NGUYỆT 13.11.2005 12:10:41 (permalink)


              Trích đoạn: ánhtrăngtàn


              Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

              Biển xanh từng đợt sóng tràn
              Nhớ người phương ấy, sầu đan não nề
              Hoàng hôn mấy bận đi về
              Biển thanh như ngọc bộn bề..tình tôi...



              Hoàng hôn phủ nét thanh tao
              Bao nhiêu nỗi nhớ nghêng chao về người
              Hồn đêm sao xuyến nụ cười
              Trăng thanh gió mát gửi lời yêu thương.


              Ngăn sông cách núi dặm trường
              Ngoài hiên lan ngát, hứng sương âm thầm
              Cây non vừa mới xanh mầm
              Đã thương xin giữ, đừng làm khổ nhau
              #97
                lululu 13.11.2005 14:31:27 (permalink)
                nhìn hoa bưởi rụng trắng phau
                yêu nhau mà nỡ khổ nhau sao đành
                người ơi hãy đến cùng anh
                cho đôi ta vẫn mãi xanh mối tình
                #98
                  fly1tome 14.11.2005 01:19:36 (permalink)
                  Nữ hoàng thường khóc một mình
                  Yêu chàng dân giã nên rình thức đêm...
                  #99
                    lululu 14.11.2005 21:45:51 (permalink)
                    chàng dân dã phải nói thêm
                    nữ hoàng cao quý phải nên giữ mình
                    ánhtrăngtàn 15.11.2005 04:15:09 (permalink)


                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                    Trích đoạn: ánhtrăngtàn


                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                    Biển xanh từng đợt sóng tràn
                    Nhớ người phương ấy, sầu đan não nề
                    Hoàng hôn mấy bận đi về
                    Biển thanh như ngọc bộn bề..tình tôi...



                    Hoàng hôn phủ nét thanh tao
                    Bao nhiêu nỗi nhớ nghêng chao về người
                    Hồn đêm sao xuyến nụ cười
                    Trăng thanh gió mát gửi lời yêu thương.


                    Ngăn sông cách núi dặm trường
                    Ngoài hiên lan ngát, hứng sương âm thầm
                    Cây non vừa mới xanh mầm
                    Đã thương xin giữ, đừng làm khổ nhau


                    Đông về chớm lạnh cành đào
                    Gom từng hơi ấm gửi vào vần thơ
                    Mong lòng người ấm dù thơ
                    Nhiều rồi năm tháng lạnh chờ đông sang
                    khesuoi 16.11.2005 14:58:43 (permalink)



                    Đông về chớm lạnh cành đào
                    Gom từng hơi ấm gửi vào vần thơ
                    Mong lòng người ấm dù thơ
                    Nhiều rồi năm tháng lạnh chờ đông sang






                    Thơ này em giữ không phai
                    Tình anh em giữ từ ngày chia ly
                    Phương xa anh có nhớ gì
                    Một người mất tuổi xuân thì vì anh
                    maiyeuem 16.11.2005 16:47:00 (permalink)

                    Anh đây rất nhớ rành rành
                    Tuổi em em có tặng anh đâu nào
                    bây giờ khi đã xa nhau
                    sao mà em mất thế nào nói đi..
                    khesuoi 16.11.2005 18:17:52 (permalink)

                    Trích đoạn: maiyeuem

                    Anh đây rất nhớ rành rành
                    Tuổi em em có tặng anh đâu nào
                    bây giờ khi đã xa nhau
                    sao mà em mất thế nào nói đi..


                    Ví dầu tình bậu muốn thôi
                    Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
                    Bậu giờ ở với người ta
                    Quên tình, quên nghĩa còn ta một mình
                    maiyeuem 17.11.2005 00:07:01 (permalink)


                    Trích đoạn: khesuoi


                    Trích đoạn: maiyeuem

                    Anh đây rất nhớ rành rành
                    Tuổi em em có tặng anh đâu nào
                    bây giờ khi đã xa nhau
                    sao mà em mất thế nào nói đi..


                    Ví dầu tình bậu muốn thôi
                    Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
                    Bậu giờ ở với người ta
                    Quên tình, quên nghĩa còn ta một mình

                    Ví dầu nếu bậu một mình
                    Nếu còn cái nghĩa anh rinh về liền
                    Chỉ lo bậu lại ham tiền
                    Quên tình quên nghĩa là phiền bậu ui..
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 25 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 367 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9