Thần dân vương quốc Net
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 25 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 367 bài trong đề mục
khesuoi 17.11.2005 04:00:50 (permalink)
Quên tình, quên nghĩa là anh
Ham tiền, ham bạc cũng anh luôn mà
Dẫu tình nghĩa có đậm đà
Anh vẫn dứt áo bỏ nhà ra đi
maiyeuem 17.11.2005 04:55:50 (permalink)

Sao em nói chuyện lạ kỳ
Em mà nói nữa bỏ đi thiệt giờ..
BĂNG NGUYỆT 17.11.2005 12:24:19 (permalink)

Đông về chớm lạnh cành đào
Gom từng hơi ấm gửi vào vần thơ
Mong lòng người ấm dù thơ
Nhiều rồi năm tháng lạnh chờ đông sang



Nhớ anh đem gửi vào thơ
Tà dưong cùng với sớm mơ ...từng giờ
Chờ mong gặp đựoc chàng khờ
Để nghe chàng nói đổ rồi ..kưng ui
maiyeuem 17.11.2005 13:16:58 (permalink)

Nàng khờ lòng bỗng ngập vui
Chàng khờ thi đỗ nàng vui quá chừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Cả hai khờ quá nên trừng trừng ngó nhau
Ôm chàng nàng cứ quào quào
Chàng đau nên quạo cắn vào mặt em..

ánhtrăngtàn 18.11.2005 06:38:03 (permalink)


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Đông về chớm lạnh cành đào
Gom từng hơi ấm gửi vào vần thơ
Mong lòng người ấm dù thơ
Nhiều rồi năm tháng lạnh chờ đông sang



Nhớ anh đem gửi vào thơ
Tà dưong cùng với sớm mơ ...từng giờ
Chờ mong gặp đựoc chàng khờ
Để nghe chàng nói đổ rồi ..kưng ui


Úi dời… xin hứa dzới nàng
Em mà chưa đổ thời chàng cũng chưa
Mai này chàng đổ chàng thưa
Mai này nàng đổ anh đưa nàng dzìa.
BĂNG NGUYỆT 18.11.2005 16:53:26 (permalink)

Úi dời… xin hứa dzới nàng
Em mà chưa đổ thời chàng cũng chưa
Mai này chàng đổ chàng thưa
Mai này nàng đổ anh đưa nàng dzìa.


Chàng ơi chàng hỡi còn phia
Chàng chưa có đổ em dzìa..dzìa mô?!
Bồng bồng như lá tía tô
Ghét thui trăng chẳng in hồ chàng đâu
maiyeuem 18.11.2005 19:55:10 (permalink)


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Úi dời… xin hứa dzới nàng
Em mà chưa đổ thời chàng cũng chưa
Mai này chàng đổ chàng thưa
Mai này nàng đổ anh đưa nàng dzìa.


Chàng ơi chàng hỡi còn phia
Chàng chưa có đổ em dzìa..dzìa mô?!
Bồng bồng như lá tía tô
Ghét thui trăng chẳng in hồ chàng đâu

Trăng rằng chẳng thích hồ sâu
Nhưng mà trăng đã ôm bầu rùi đây...
BĂNG NGUYỆT 18.11.2005 21:26:48 (permalink)
Bầu gì mà có ở đây
MYE thiệt chắc là say mất gùi...
maiyeuem 19.11.2005 04:43:30 (permalink)

Tại vì vui vậy mà thui
nếu có lỡ thiệt sao vui đây cà
nguyệt đừng nhăn nhó nữa nha
vàng ròng một luọng thứ lỗi à chịu hen..
fly1tome 19.11.2005 06:28:03 (permalink)


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Úi dời… xin hứa dzới nàng
Em mà chưa đổ thời chàng cũng chưa
Mai này chàng đổ chàng thưa
Mai này nàng đổ anh đưa nàng dzìa.


Chàng ơi chàng hỡi còn phia
Chàng chưa có đổ em dzìa..dzìa mô?!
Bồng bồng như lá tía tô
Ghét thui trăng chẳng in hồ chàng đâu

Nhìn trăng xin chớ nhìn lâu
Chỉ hơi liếc liếc gật đầu mà thôi
Trăng cười trăng hé đôi môi
Cắn trăng một cái tình ôi là tình...
maiyeuem 19.11.2005 17:30:58 (permalink)
Sao trăng lại quá vô tình
Cho fly cắn sứt môi mình vậy trăng..
fly1tome 19.11.2005 22:15:09 (permalink)
Cắn răng mà tưởng cắn trăng
Hèn chi cứ thấy băn khoăn trong lòng
Bước đi đầu lại quay mòng
Vết thương nhỏ máu nhuộm hồng ánh trăng...
ánhtrăngtàn 20.11.2005 07:27:13 (permalink)

Trích đoạn: maiyeuem

Sao trăng lại quá vô tình
Cho fly cắn sứt môi mình vậy trăng..



Trích đoạn: fly1tome

Cắn răng mà tưởng cắn trăng
Hèn chi cứ thấy băn khoăn trong lòng
Bước đi đầu lại quay mòng
Vết thương nhỏ máu nhuộm hồng ánh trăng...



Mấy You làm Me ngượng quá trời
Trăng là boy đó mí you ơi
Trăng tàn lơ lửng đi tìm mãi
Băng Nguyệt nàng thơ đang chờ đợi
ánhtrăngtàn 20.11.2005 07:41:52 (permalink)

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Úi dời… xin hứa dzới nàng
Em mà chưa đổ thời chàng cũng chưa
Mai này chàng đổ chàng thưa
Mai này nàng đổ anh đưa nàng dzìa.


Chàng ơi chàng hỡi còn phia
Chàng chưa có đổ em dzìa..dzìa mô?!
Bồng bồng như lá tía tô
Ghét thui trăng chẳng in hồ chàng đâu


Nàng ui anh đổ cái "rầm"
Nàng không lại đỡ còn rầm rì kiu
Chàng ui em đổ mất tiu
Chàng mau lại đỡ eng... iu chàng nhìu
thanhbinh_20885 20.11.2005 17:11:29 (permalink)
anh ngồi net em đánh cái đét
em ngồi net anh hét em cười
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 25 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 367 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9