MỘT THOÁNG PARIS

Tác giả Bài
đời chát
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2014
MỘT THOÁNG PARIS - 04.01.2014 02:43:04
0
" MỘT THOÁNG MƠ PARIS
Chàng lữ khách trầm mình bên quán nhỏ
Nghe hồn Paris thoáng miên man la đà
Này, sông Seine yêu ai mà thổn thức
Gởi chi hoài hương nổi nhớ xa xôi
 
Ôi! tiếng kinh chiều êm trôi
Rơi vào hóc đá sỏi rông rêu cô lẻ
Anh nghe paris chiều thở nhẹ
Bóng kiều xưa thỏ thẻ bên lòng
Kìa, Paris của em đang lên đèn bẽn lẽn
Ánh đèn vàng mơ phủ sương bay
 
Anh nắm tay em qua hết từng con phố
Và nghe thì thầm những chuyện nàng thơ lay
Paris, Paris của em đấy
Anh ôm vào lòng mà sợ những cánh chim bay
Thu Paris đương dâng màu lên chát chát
Anh có còn về tìm bóng hình em?
Em ơi, em ơi, cầu xin em thật nhẹ
Giữ anh lại những khoảnh khắc anh say
Và anh giữ giọt sương khuya này nông nổi
Thở cùng em những ngày tháng nồng
Paris ơi, Paris của em đầy thương nhớ
Cây cầu đá còn vương bóng hình ai bở ngỡ
Tiếng Je T’aime anh xưa còn lở dỡ
Sao không về đây cho anh đở nhớ nhung? "
 
Lê Sơn Tùng