Thơ Tình yêu Ngô Thiên Tú

Tác giả Bài
Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Thơ Tình yêu Ngô Thiên Tú - 05.01.2014 21:45:27
0

Yêu chân thật...

Ngô Thiên Tú

Gọi gió gọi mưa- gợi dĩ vãng
Muốn làm tan hạnh phúc đôi mình
Em thấy không người ấy yêu em thật ư?
Em nghĩ gì khi nghe lời mưa gió

Nếu yêu nhau đừng nghe lời gió thoảng
vào mơ hồ vào hư ảo không ngôi
Muốn tình mình tan vỡ muốn anh ghen
Để cuốn em vào rừng mơ lãng mạn

Đừng nghe em đừng thả tim say đắm
Theo địa đàng quên đạo nghĩa phu thê
Yêu thật sao cứ ẩn núp bóng hình
Lẫn trốn đời chuyện thế nhân chồng vợ

Nôi tâm đi để biết đâu là chân thật
Chỉ như mưa đến một thoáng tình cờ
Rồi ra đi...bỏ em trở về mái ấm...
Để em buồn ôm bóng tối trăm năm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2014 23:18:11 bởi Ngô Thiên Tú >

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình yêu Ngô Thiên Tú - 05.01.2014 22:13:36
0

Khoá tim

Ngô Thiên Tú

Khóa tim đi em đừng lạc nữa
Khi thuyền tình đã cập bến sông mơ
Chớ để sóng quyến rũ em vào hư ảo
Chuyện hẹn hò chuyện lãng mạn không ngôi

Khóa tim đi em để anh không lo sợ
Khi tình xa khi ngăn cách địa đàng
Vững niềm tim anh lo chuyện em qua
Mình bên nhau trăm năm chung đôi bóng

Khóa tim đi em đừng để mưa cùng gió
Làm tình mình giá lạnh như mùa đông
Giết yêu thương giết cã bến hẹn thề
ôm ngậm ngùi vào thiên thu đổ vỡ

Khóa tim đi em cho tim anh hạnh phúc
Em yêu anh tuyệt đối là của anh
Hãy vì nhau vì một tác phẩm
có chồng nào, không muốn vợ -chỉ mình thôi

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
Re:Thơ Tình yêu Ngô Thiên Tú - 07.01.2014 03:20:54
0

Đừng nghe em...

Ngô Thiên Tú

Đừng nghe em đừng để tình mình lạc
Vào biển mơ hồ hư ảo một vầng trăng
Hãy yêu hơn để tháng ngày ngăn cách
Dù mùa đông mà tim vẫn ấm hẹn thề

Đừng nghe em đừng để tim đi lạc
Theo sóng mù khơi không bến không ngôi
Thuyền cập bờ rồi em hãy buông neo
Mặc cho sóng cuồng si cứ vỗ về phiền muộn

Đừng nghe em đừng để tình mình vĩnh biệt
Trong đợi chờ trong mong ước bên nhau
Dù gió mưa cứ gào thét điên cuồng
Muốn dìu tim em vào dối gian lãng mạn

Đừng nghe em đừng để bão tình sa ngã
Cuốn yêu mình vào biển chết vỡ tan
Yêu em sao không vào đời thật...
Mãi đứng bên thềm phá hạnh phúc anh-em

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2014 05:11:47 bởi Ngô Thiên Tú >