thơ cho vui đời
Lời nói dối
Tôi yêu em lắm
chỉ là lời nói dối
nói ra hay viết chẳng khác gì
chớ thật ra
hắn có vợ mấy con rồi
dối luỡi dối tim
dối vợ dối con
dối đời dối phật dối chúa
dối chính mình
để gạt gái để dê
xấu xa dơ bẩn
miệng và viết
anh yêu em lắm
không xấu hổ sao
phường đàn ông
ít ai chân thật
trong này thì dê như sấm
dê rất tươi
dùng đủ chữ để vuốt ve cho giõi
lại sợ vợ nhà biết
dấu ẹm chuyện hắn dê
mấy đứa cháu học đại học
hay dạo web dao facebook
nó sững sờ ô cậu của tao
http://www.youtube.com/watch?v=rDlhct0zFts
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2014 08:55:19 bởi tthuylinh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: