Đứa bé tật nguyền khao khát mùa xuân
tienthanh2013 11.01.2014 12:03:52 (permalink)
0
Đứa bé tật nguyền khao khát mùa xuân
 
Có đứa bé tật nguyền ngồi bên hè phố
Mặt trời đi qua lúc nào không rõ
Chiếc áo mỏng manh lạnh lùng trong gió
Ôm lấy vai gầy buốt giá cuối chiều đông!
***
Có đứa bé tật nguyền đi trên hè phố
Với chiếc gậy mòn đâu lối em đi?
Em muốn ngước nhìn trời xanh bằng đôi mắt em
Nhưng đôi mắt tật nguyền! Hai chấm đen sâu thẳm!
Em muốn nghe trên cành gió thoảng
Nhưng có nghe đâu chỉ nhức nhói trong lòng
***
Ôi mùa xuân! Xuân có biết không?
Có đứa bé tật nguyền bốn mùa mưa nắng
Có đứa bé tật nguyền suốt đời im lặng
Mang nỗi đau! Khao khát của riêng mình!
 
Tiến Thanh
 
 
Sáng nay em không được đến trường
 
Sáng nay em không được đến trường
Nhớ thầy cô và bạn
Sáng nay em không được đến trường
Thương chỗ mình ngồi trống vắng!
***
Ngôi nhà thân yêu bỗng nhiên im lặng
Trên giường cô đơn chú búp bê nằm
Dưới đất buồn thiu cái chổi rơm ngồi trong xó
Trên bàn cái tách nước cạn khô
Tủ sách vẹo xiêu đứng không đúng chỗ
Thằng em trai khóc đòi mẹ về
Con mèo vào ra meo meo
Có lẽ nó cũng đói và buồn!
***
Sáng nay em không được đến trường
Nhớ thầy cô và bạn!
Sáng nay, em không được đến trường?
 
Tiến Thanh
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9