đời bổng như dấu chấm hỏi vô chừng....
phudu 23.06.2003 23:46:37 (permalink)
0

Ta cứ ngỡ từ lâu, tim ta lạnh
Ngày đếm ngày theo nhịp sống chán chường
Ta cứ tưởng thịt da ta lãnh cảm
đã không còn biết cảm giác yêu thương

Nhưng sáng nay, đọc thơ người, khắc khoải
Trời nhỏ mưa như ta khóc cuộc tình
ta chợt thèm một vòng tay êm ái
và nụ hôn nồng nhiệt với gối chăn

Đêm bổng dài khi bốn bề hoang vắng
Ngày bổng buồn khi cô quạnh riêng mình
chữ quá khứ làm trái tim đau thắt
nghĩ tương lai, chỉ con sóng mông mênh....

Ta khựng lại, rồi sẽ ra sao nhỉ?
đời bổng như dấu chấm hỏi vô chừng....


#1
    phudu 23.06.2003 23:48:38 (permalink)
    0
    Em giấu tôi vào trang cổ tích
    để suốt đời tôi mơ mộng viễn vông
    trong lâu đài có cô em tinh nghịch
    mắt xoe tròn để tim tôi long đong

    em dấu tôi trong góc nhỏ, tim em
    tôi ngộp thở trong hương yêu mười tám
    hai mươi năm sau vẫn chẳng thể quên
    nụ hôn đầu khiến tôi say, chếch choáng

    tôi cũng mong suốt đời được em dấu
    được bình yên trong góc nhỏ, tim em
    tình yêu tìm thấy vẹn nguyên trong dông bão
    tôi sẽ chờ em dù mưa, nắng...ngày , đêm !!
    #2
      pham 23.06.2003 23:50:20 (permalink)
      0


      WOW ! Đúng là thi sĩ có khác " Xuất khẩu thành thơ "

      VV thì sao nặn hoài cũng không nghe lọt màng nhĩ
      #3
        phudu 23.06.2003 23:51:49 (permalink)
        0


        Về đi anh !!

        và chiều nay nghe thẫn thờ biết mấy
        khi nhìn ai tay nắm rất ngọt ngào
        màu áo xanh xưa em vẫn ước ao
        cùng anh dạo bước trên bờ biển vắng

        nghe trong góc hồn dâng lên niềm đắng
        lời ngọt xưa giờ anh tỏ cùng ai
        bàn tay em bổng hiu quạnh lạc loài
        bởi tay anh giờ thuộc về người khác

        em vẫn ước và vẫn luôn khao khát
        có một ngày anh nhớ đến ngày xưa
        nhớ đôi mình thường dạo dưới trời mưa
        nụ hôn trao ngọt ngào như thỏi kẹo

        anh sẽ về để tim em thôi héo
        mây sẽ xanh tình ta sẽ liền cành
        biển sẽ mừng, vỗ ngọn sóng lăn tăn
        cát sẽ quấn chân đôi mình anh ạ !!

        Về đi anh chiều nay....mênh mông quá!!
        < Edited by: phudu -- 6/23/2003 7:52:39 PM >
        #4
          cỏ dại 26.06.2003 14:03:20 (permalink)
          0
          Về đi anh chiều nay....mênh mông quá!!
          Bãi cát vàng chỉ có dấu chân em
          Sóng nhấp nhô đuổi tan những êm đềm
          Nắng chẳng đến, vắng anh trời buồn bã.

          Từng sợi dài, giọt mưa rơi lã chã
          Mưa thật nhiều làm thấm ướt bờ mi
          Chiều vắng anh hỏi mưa đến làm gì
          Để sánh bước cùng em trong lạnh lẽo?
          #5
            phudu 27.06.2003 14:07:13 (permalink)
            0
            Cỏ dại làm thơ mênh mông ghê ha !! mong đươ.c đọc nữa nhé !!

            Mai em về

            Mai em về hàng me già còn đợi
            Dòng sông xưa vẫn vỗ sóng đón mừng
            Chiếc ghế đá vẫn lặng yên nơi đó
            Chỉ có anh thành kẻ lạ, người dưng !!

            Nhớ ngày xưa cũng hàng me hò hẹn
            cũng dòng sông chứng kiến chuyện đôi ta
            cũng ghế đá anh khắc tên hai đứa
            và thầm thì lời nồng ấm, thiết tha

            Anh hứa sẽ đợi chờ thuyền ghé bến
            sẽ nâng niu tình cảm của đôi mình
            Ngày tiễn em vòng tay anh quyến luyến
            Mình hẹn nhau 5 năm nữa nên duyên

            năm năm rồi em quay về chốn cũ
            Bóng anh đâu sao chỉ thấy chơ vơ
            Thuyền ngơ ngác giữa dòng không bến đỗ
            Không có anh, tim em bỗng thẫn thờ....




            < Edited by: phudu -- 6/27/2003 10:07:39 AM >
            #6
              phudu 14.07.2003 18:08:52 (permalink)
              0
              Điệu hò ru em

              À ơi,
              em tặng anh dòng thơ lục bát
              anh gởi em điệu hò quê hương
              đôi mình cùng hòa chung lời hát
              để đôi tim hòa nhịp yêu thương

              hò ơi, nước sông Lô chảy ngược
              như anh lỡ tay làm vuột mất em
              để rồi xác pháo nhà ai đỏ
              anh ngẩn ngơ thao thức với bóng đêm

              hò ơi....
              em bây giơ` theo đò qua bến khác
              trong vòng tay ân ái chẳng phải anh
              câu lục bát tình yêu nay loạn nhịp
              mộng tương lai, thoáng chốc vỡ tan tành...

              đêm thu dưới ánh trăng vàng
              ly trà sen nóng mơ màng người xưa
              mười năm tình vẫn đong đưa
              tóc nay ngả muối vẫn chưa quên nàng....
              #7
                lốc_cốc_tử 06.08.2003 04:09:38 (permalink)
                0
                Em giờ đã bước sang ngang
                Riêng mình tôi vẫn mơ màng tình xưa
                Đời người lúc nắng , lúc mưa
                Nuôi hoài quá khứ bao chừ lại yêu??? (^_^)
                #8
                  phudu 06.08.2003 15:59:20 (permalink)
                  0
                  Rồi mai

                  Rồi mai em sẽ một mình đi biển
                  Thấy hoang mang một nỗi sợ cô đơn
                  Sóng có dập vùi đời em miên viễn?
                  Hay sẽ vuốt ve một nửa linh hồn

                  Rồi mai dấu chân em bơ vơ trên cát
                  có bao giờ vô tình gặp dấu chân anh?
                  đại dương có hòa chung bản nhạc?
                  hay chỉ như dã tràng xe cát rất mong manh?

                  Rồi mai khi nỗi đau cao vút
                  chợt vỡ òa một tiếng khóc hồi sinh
                  em chưa kịp ôm yêu thương vào trong lồng ngực
                  đã vội theo con sóng tội tình

                  Rồi mai em theo sóng giã từ quá khứ
                  để bắt đầu làm hạt cát ngu ngơ
                  đời sống mới không có lời tình tự
                  chỉ có trái tim rạn nứt héo khô

                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 25.10.2003 12:41:58 (permalink)
                    0
                    Đời buồn như chiếc lá rơi
                    Đã gieo vào đất đã ngơi nghỉ rồi
                    Giờ đây tất cả đã thôi
                    Không còn gì nữa như vôi- bạc màu.


                    #10
                      quytrong 27.10.2003 03:53:47 (permalink)
                      0
                      có đôi khi tôi tự mình hỏi nhỏ
                      đời là gì ? có phải là bể đau ?
                      có đôi lúc đời như dấu chấm hỏi
                      thắc mắc hoài mà có giải được đâu./.[sm=daukiem.gif][sm=flower.gif][sm=Malicious.gif][sm=z_boxing.gif][sm=z_gun_bandana.gif][sm=z_shutup.gif][sm=z_scooter.gif]
                      #11
                        yeuem_maixa 03.11.2003 11:24:48 (permalink)
                        0
                        ngồi buồn ngẫm nghĩ chuyện đời mình
                        lúc vui lúc buồn tựa phù du
                        đời thật khó hiểu phải ko bạn?
                        mình phải làm sao hiểu được nhĩ
                        thôi đành để mặc cho nó trôi
                        ta chỉ cần sống đúng với mình
                        chẳng cần biết đời có đổi thay
                        [sm=ex8.gif][sm=finger.gif][sm=huglove.gif][sm=love2.gif][sm=Malicious.gif][sm=mecry.gif][sm=party.gif]
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9