HƠN 3.000 BÀI THƠ TÌNH PHẠM BÁ CHIỂU
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 198 bài trong đề mục
phambachieu 14.11.2016 15:34:06 (permalink)
0
3885
CHẬT VÀ ĐAU (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu 
 
-Anh ơi, nó quá chật
Từ từ kẻo em đau
-Anh vừa đẩy, vừa nhấn
Chắc chắn là vào sâu 
-Ối giời sao đau quá
Rút ra thôi anh ơi
-Anh không sao rút được
Vào quá sâu mất rồi 
(Đấy cái đầu của bạn
Cứ nghĩ xiên, nghĩ quàng!
Đôi bạn mua nhẫn cưới
Chàng thử đeo tay nàng!) 
 
3886
ĐÔNG KHÔNG THỂ RÉT
Phạm Bá Chiểu

Anh lại về tắm Hà nội mùa đông
Thỏa nỗi nhớ mọt lòng người viễn xứ
Thỏa nỗi nhớ chè vỉa hè phố cổ
Hớp mùa hè thấy ấm cả mùa đông

Thỏa nỗi nhớ Hồ Tây sương mênh mông
Tiếng chuông run trước gió đông gào quát
Thỏa nỗi nhớ bếp lửa hồng em quạt
Nướng giòn ngô, nướng cháy cả mùa đông

Thỏa nỗi nhớ bàng tung lá đỏ hồng
Những cặp môi hôn bung làn gió thét
Thỏa nỗi nhớ ngắm mùa hoa cợt rét
Hoa cải vàng, hoa nắng rải đầy đông

Thỏa nỗi nhớ kỉ niệm nụ hôn nồng
Đông run sợ lửa đôi mình cháy lóa
Để anh hiểu đông không hề băng giá
Khi tim mình đủ lửa hạ tình yêu
phambachieu 16.11.2016 09:57:36 (permalink)
0
3887
TÌNH EM NHƯ CHIẾC IPHONE
Phạm Bá Chiểu

Chỉ thể ví tình em chiếc iphone
Giá trị nhất và cũng cần thiết nhất
Luôn ngực trái nơi tim anh dào dạt
Chẳng bao giờ anh có thể rời xa

Iphone em là thế giới bao la
Nơi hội đủ cả thi, ca, nhạc, họa
Nơi sưởi ấm ngày đông anh buốt giá
Nơi cho anh dũng khí vượt chính mình

Nơi cho anh những lời khuyên anh minh
Nơi lưu trữ trí khôn toàn nhân loại
Nơi lưu trữ khoảnh khắc đời êm ái
Nơi ẩn bao tình khúc đẹp êm đềm

Có thể gì sánh nổi iphone em
Đưa toàn thế giới đến anh, đưa anh đến toàn thế giới
Vươn ngực trái anh tự hào vời vợi
Tình yêu em túi ngực cạnh tim mình!
Vo Bien Gioi 20.11.2016 06:35:51 (permalink)
0
"Những cặp môi hôn bung làn gió thét"
Thơ Phambachieu khí thế rất uy dũng.
phambachieu 02.05.2017 13:08:40 (permalink)
0
"Những cặp môi hôn bung làn gió thét" 
Thơ Phambachieu khí thế rất uy dũng. 
Cảm ơn Vo Bien Gioi về lời động viên đẹp
phambachieu 02.05.2017 13:17:41 (permalink)
0
3888
SƯƠNG NẮNG SÀI GÒN 

Phạm Bá Chiểu

Món Sài Gòn ngon tuyệt nắng ngào sương
Nắng yêu sương quyện vào nhau tha thiết
Nắng hôn sương nụ tinh khôi da diêt
Dâng lên đời kỳ ảo cảnh thần tiên


Nhà chọc trời trong sương nắng lung liêng
Như lâu đài trong ảo huyền cổ tich
Sông Sài Gòn trong nắng sương tịch mịch
Như hiện lên từ truyện cổ huyền vi


Sương dần tan trong nụ nắng diệu kỳ
Em đừng tưởng không còn sương ngần trắng
Để trời đẹp sương hòa tan vào nắng
Như tình em tan quyện giữa tình anh

3889

HAI MÙA ĐÔNG

Phạm Bá Chiểu

Hung hãn gió vãi rét cùng muôn ngả
Cây khỏa thân mặc gió vặt lá cành
Ngọn tháp cổ rúm mình trong sương giá
Cá buông đời phơi trắng mặt hồ xanh


Không lời hót, chim phương nam trốn rét
Co ro hoa không nhả nổi hương lành
Ôi khắc nghiệt, dữ dằn đông Hà Nội
Vẫn chẳng bằng đông giữa trái tim anh


Trong tim anh ngự mùa đông buốt giá
Nhiều lần hơn đông Hà Nội đất trời
Em chưa nhận lời tỏ tình anh ngỏ
Nụ hôn còn trốn rét chốn xa xôi?!


3890

NHẮM MẮT NGẮM

Phạm Bá Chiểu

Cầu Thủ Thiêm lả lướt bước chiều buông
Anh nhắm mắt ngắm hoàng hôn dần tắt
Em ngạc nhiên vì sao anh nhắm mắt
Vẫn thốt lên- Ôi cảnh sắc yêu kiều


Sao ngây thơ khờ dại thế em yêu?
Có bao điều mắt thường không thể thấy 
Chỉ thể cảm bằng trái tim trào dậy
Như anh từng nhắm mắt ngắm em xinh


Nhắm mắt mình sẽ mở mắt trái tim
Mới thấy hết biêt bao điều tuyệt mỹ
Mới thấu cảm một điều như chân lý
Sài Gòn và em không thể thiếu trong anh

3891
BÓNG VÀ HÌNH

Phạm Bá Chiểu

Đừng tin ai trên khắp trái đất này
Ngay cả với bóng của mình em nhé
Bởi có lúc bóng rời em lặng lẽ
Khi em chìm trong đêm tối đặc đen


Đừng tin ai với lời hứa nghe em
Rằng bên em như bóng hình son sắt
Bóng rời em khi hoàng hôn vừa tắt
Để mình em trơ trọi giữa đêm trường


Nhưng hãy tin lời anh hứa yêu thương
Anh chẳng hứa bóng với hình son sắt
Anh chỉ hứa chúng mình thành duy nhất:
Tim tình em khóa chặt giữa tim anh

3892

BÔNG HOA BIẾT HÓT
Phạm Bá Chiểu

Ai đặt tên kì thú cúc họa mi
Nhuộm sáng trắng cả mùa đông Hà Nội
Khi hoa lá chìm ngủ đông đắm đuối
Cúc họa mi ngạo rét buốt nở bùng


Cánh mỏng manh giữa buôt giá tận cùng
Sắc trắng muốt như lời yêu vừa ngỏ
Hương dịu dàng khiến ngập ngừng ngọn gió 
Ôi diệu kì kiêu hãnh một loài hoa


Khi đông về biền biệt tiếng chim ca
Cúc họa mi như ngân nga lời hót
Em yêu hỡi giống tình ta dịu ngọt
Tỏa sắc hương trong gian khó cuộc đời

3893

LẠNH BUỐT NOEL SÀI GÒN

Phạm Bá Chiểu

Nóng Sài Gòn bỗng lạnh buốt noel
Ý Chúa muốn từng đôi gần nhau lại
Vòng ôm ấm tan rét về tê tái
Hai đêm đông kết lại hóa đêm hè


Hai lạnh lùng hòa thành một si mê
Để loài người sinh tồn cùng trái đất
Ra đời tiếp những tuyệt vời kiệt tác
Từ hai tim rừng rực lửa yêu đời

Mình lại chờ như thuở bé, em ơi
Ông già noel phát quà mơ ước
Không hoa trái, chẳng đồ chơi, kẹo ngọt
Mà cho mình hai đứa trái tim nhau!

3894

SẮC MÀU CUỘC SỐNG
Phạm Bá Chiểu

Khi cuộc sống dội em một màu đen
Hãy bung mình thành vầng trăng tỏa ánh
Hãy chớp mắt điểm ngàn sao lấp lánh
Dâng cho đời đêm hoàn mỹ long lanh

Khi cuộc sống nhuốm em một màu xanh
Hãy cuộn mình thành muôn con sóng trắng
Ào ạt đổ chẳng bao giờ yên ắng
Dâng cho đời hoàn mỹ biển tươi xinh


Khi cuộc sống nhuộm em một màu anh
Xanh cũng lắm mà đen không thể thiếu
Em hãy tỏa chính là em kỳ diệu
Dâng đời anh một tuyệt đỉnh tình em

3895

ĐÔI MÌNH

Phạm Bá Chiểu

Em đừng nghĩ một khi em là nắng
Tự cho mình quyền được phép chói chang
Em đừng nghĩ một khi em sóng trắng
Tự cho mình quyền được phép ầm vang


Em là nắng, tình anh trời rực rỡ
Nắng chói chang sao hơn nổi mặt trời
Em là sóng, tình anh như biển biếc
Sóng gầm vang sao hơn nổi biển khơi


Em hãy nắng hòa tình anh trời lửa
Nắng đôi ta đỉnh rực rỡ óng vàng
Em hãy sóng hòa tình anh biển đổ
Sóng đôi mình đỉnh dữ dội ầm vang

   3896
BẤT CHẤP
Phạm Bá Chiểu
Anh cứ muốn đàn mây trời đứng lại
Mây vẫn trôi hờ hững chẳng chịu dừng
Anh cứ muốn dòng sông đừng trôi nữa
Dòng sông dài triền miên chảy dửng dưng

Anh vẫn muốn mặt trời xua đông cóng
Mặt trời run biền biệt trốn phương nào
Anh vẫn muốn biển xanh ngừng đổ sóng
Biển vẫn dâng muôn sóng trắng ầm ào


Anh vẫn muốn trái tim em mãi mãi
Ngự tim anh xứng gọi chốn thiên đường
Tim em vẫn vượt bao lần ổ khóa
Cầu em tìm thấy được chốn yêu thương!?



3897
BẤT TỬ
Phạm Bá Chiểu
Em yêu ơi, vạn vật
Sinh, diệt lẽ thường tình
Chỉ trở thành bất tử
Khi sống không riêng mình

Mây chỉ thành bất tử
Hóa mưa rơi đất lành
Sóng chỉ thành bất tử
Giữa muôn trùng biển xanh

Sông chỉ thành bất tử
Tìm hòa trong biển trào
Đôi ta chỉ bất tử
Khi giam mình tình nhau


3898
THƠ VUI MỪNG SINH NHẬT BẠN
Phạm Bá Chiểu

Chúc cho sinh nhật bạn ta
Ngoại hình xinh một thăng hoa lên mườiTình vào lấp cạn biển khơiTiền vào quá lớn vỡ đôi ngân hàng
 
   3900
BÌNH MINH SÀI GÒN
Ph
m Bá ChiuSông Sài Gòn ch thi gian đ bin
Ch màn sương, đêm ch ánh trăng thanhBình minh đến ch nng hng lp lánhThành dòng thơ sóng sánh ánh long lanh Nhng cao c chen nhau soi bóng nước
Nh
ng thuyn hoa chen ch đến ch mai
Sông th
ơ trn nhà, trăng, sương, hoa, nng...
C
 dt dào đ ngp ni nim ai Tà áo trng v đôi màn sương, nng
Sân tr
ường chen cánh, cánh, cánh thiên thn
Đ
ng v na v thơ tình anh mt
Nh
ư Sài Gòn hãy đu gia tim anh




   3901
THUYỀN HƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Những con thuyền chất nặng sắc và hương
Về chợ sớm xé màn sương giăng tỏa
Trong mờ ảo tưởng thuyền hoa rực rỡ
Ô thuyền em, thuyền cây trái Sài Gòn!

Thuyền chở hương ướp thơm nắng cùng sương
Như chở cả tâm hồn người Nam Bộ
Hồn nhiên tỏa hương, hồn nhiên rạng rỡ
Đất phương Nam kỳ diệu đến ngỡ ngàng

Hương trái lành hay cả tóc em hương
Dâng ngào ngạt dòng Sài Gòn thơ mộng
Để dào dạt thơ tình anh tuôn sóng
Thơm đất trời, thơm cả áng thơ anh?

 


   3902
VUI ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Người tiêu cực nghĩ mùa đông cực chán
Gió gào rung vãi rét mướt đất trời
Người tich cực nghĩ mùa đông tuyệt lắm
Rét ủ mầm cho hoa nở xuân tươi

Nếu chẳng chịu cơn mưa rào mùa hạ
Em yêu ơi, sao thấy được cầu vồng
Nếu chẳng chịu mùa đông trào buốt giá
Đâu xuân tràn muôn hoa đẹp đơm bông?

Người tiêu cực thấy khó khăn trong cơ hội
Người tích cực thấy cơ hội trong khó khăn
Mùa đông rét và đường đầy trở lực
Chỉ ủ mầm mùa hoa rộ tình anh!

3903
CẢM ƠN MÙA ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Đông chỉ lạnh cho những ai thiếu vắng
Một vòng ôm ấm tận trái tim mình
Đông chỉ lạnh cho những ai chẳng có
Kỉ niệm xinh sưởi ấm trái tim tình

Anh yêu thế mùa đông đầy rét buốt
Đẩy chúng mình xích lại phía nhau hơn
Gần nhau lại, rồi lại gần nhau nữa
Cho đến khi khoảng cách cũng không còn

Nếu chẳng có mùa đông đầy rét buốt
Em yêu ơi sao thể nhóm lửa tình
Tia lửa nhỏ đã làm nên đám cháy
Cuồn cuộn nên bão lửa trái tim mình?




3904
MẮT, TAI VÀ TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Em có thể dùng bàn tay che mắt
Chẳng nhìn chi những vật chẳng ưa nhìn
Nhưng chẳng thể che mắt tim lại được
Ánh mắt tim thấy được cái vô hình

Như em hỡi bàn tay em xinh bé
Chẳng làm sao che kín được mặt trời
Mây đen dẫu giăng kín trời mù mịt
Vẫn mặt trời trên cao ấy sáng tươi

- Lời tỏ tình có thừa không em nhỉ
Khi tim em nhìn rõ được tình anh?
- Tim đã tỏ nhưng tai chưa nghe rõ
"Anh yêu em" hãy ru đến muôn lần!

 




   3905THƠ VUI CHUC TẾTPhạm Bá ChiểuNăm mới Chiểu xin chúc mọi ngườiBuồn phiền, sầu não suốt xuân tươiBởi tiền nhiều quá, ngân hàng chậtCăng cứng nhà to thiếu chỗ ngơiNăm mới Chiểu xin chúc mọi nàngNỗi niềm day dứt cứ đeo mangBởi nàng sắc đẹp thiên thần hãiNgoài cửa trai xinh xếp dãy hàngNăm mới Chiểu xin chúc mọi chàngNỗi buồn bất tận lúc xuân sangBởi chàng giàu, đẹp... Bill Gate nểĐành sống cô đơn thỏa các nàngNăm mới Chiểu xin chúc các emCả năm bực bội cứ triền miênBởi em học giỏi thiên tài sợĐời chẳng còn gì để học thêmNăm mới Chiểu xin chúc nước nhàMệt mỏi vô cùng tiền của raNgân hàng đầy ắp không chỗ chứaTuyệt đỉnh vinh quang sướng sướng làChúc xong thiên hạ, Chiểu chúc mìnhCả năm mệt óc chẳng yên bìnhBởi vì chứng nghiện thơ tình quáCai nghiện bao lần vẫn tái sinh
 


  3906
THIÊN ĐƯỜNG?
Phạm Bá Chiểu

Chẳng hề có thiên đường nào tồn tại
Chỉ có chăng những khoảnh khắc thiên đường
3907
HAI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Phạm Bá Chiểu


Anh chỉ có một điện thoại di động
Chế độ rung luôn kèm chế độ chuông
Một ý thích thành thói quen cố hữu
Mãi cùng anh như một lẽ thông thường

Nhưng đột ngột điều lạ kỳ bỗng đến
Túi ngực rung và chuông gióng liên hồi
Nhưng điện thoại chẳng hề ai gọi cả
Có điều gì không ổn thế em ơi?

Mãi cũng hiểu túi ngực anh bên trái
Có đến hai chiếc điện thoại hàng siêu
Một chiếc nữa chính là tim anh đó
Lúc gặp nàng rung chuông gọi tình yêu

3908
BẢN NHẠC HAY NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Tôi là người yêu nhạc đến cuồng si
Cả đời tìm trong say mê ngây ngất
Khắp thế giới bản nhạc tình hay nhất
Tháng năm dài vẫn chẳng thể tìm ra

Bản nhạc rừng suối hát họa chim ca
Bản nhạc biển sóng ầm vang tuyệt tác
Bao giao hưởng bao thiên tài âm nhạc
Vẫn không là bản hay nhất hòa ca

Đến một ngày tôi bỗng tìm được ra
Bản nhạc ấy đến vô vàn kỳ diệu
Nhưng giản dị chẳng hề ai không hiểu
Bản nhạc nào hay hơn tiếng tim yêu?

 


3909
TÌNH ANH, EM HÃY VÍ
Phạm Bá Chiểu

Nếu em ví tình anh là biển cả
Trái đất đây sao còn nữa đất liền?
Nếu em ví tình anh trăng rực sáng
Trái đất này chỉ thể một màn đêm?

Nếu em ví tình anh là ngọn núi
Trái đất đây sao còn nữa đồng bằng?
Nếu em ví tình anh như trời lửa
Trái đất này đâu đêm ánh sao giăng?

Chỉ thể ví tình anh cùng vĩnh cửu
Vô tận không gian, bất tận thời gian!
Trời, trăng, núi, biển xanh còn hữu hạn
Chẳng thể nào ví nổi với tình anh!
3910
LOGIC TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Có logic vượt mọi tầm logic
Có lý do vượt tất lý do gì
Logic yêu là chẳng hề logic
Lý do yêu là chẳng lý do gì

1 cộng 1 chẳng bao giờ bằng 1
Logic xưa ta học đã hơi nhiều
1 cộng 1 kết quả luôn bằng 1
Ấy chính là logic của tình yêu

Đời có thể đặt vô vàn câu hỏi
Nhưng tuyệt nhiên không câu trả lời nào
Lẽ riêng ấy, lẽ chung sao lý giải:
Vì lẽ gì mình hai đứa yêu nhau?

 


3911VẮNG NHAU RỒI, TA KHÔNG THỂ LÀ TAPhạm Bá ChiểuVắng sóng trắng biển không còn oai vũVắng cây ngàn đâu thể có rừng xanhVắng suối chảy không thể thành thác trắngVắng em rồi, anh không thể là anhVắng gió cả không thể thành bão tốVắng trăng sao, đêm đâu đẹp đầy đêmVắng cát trắng không thể thành sa mạcVắng anh rồi, em không thể là emVắng suối đổ, sông đâu còn chảy mãiVắng nắng trời cây đâu thể đơm hoaVắng ánh sáng, kim cương sao lóng lánhVắng nhau rồi, ta không thể là ta
 


3912
YÊU ĐỂ GIÀU (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Khi yêu em, anh thoắt thành triệu phú
Bởi xưa nay anh đã tỉ phú rồi

3913
BIỂN CẢ VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Em yêu hỡi biển luôn luôn biến động
Lúc bình yên êm sóng vỗ bờ xa
Thuyền êm ả lướt qua ngàn sóng biếc
Biển ru thuyền dào dạt khúc tình ca

Nhưng em hỡi cũng có khi biển biếc
Cuồn cuộn dâng cơn bão biển bất thường
Quật tơi tả những con thuyền bé nhỏ
Chôn bao thuyền sâu thẳm đáy đại dương
Nhưng em hỡi nếu biển luôn lặng sóng
Có làm nên người thuyền trưởng tài ba?
Anh thuyền trưởng phải giục đòi bão tố
Tìm trong lòng bão tố có... Tình ta

3914
SÔNG SÀI GÒN HOÀNG HÔN
Phạm Bá Chiểu

Sông Sài Gòn như chảo lửa chiều buông
Mái chèo khuấy, xào hoàng hôn trộn sóng
Nhà cao tầng choàng khăn mây vàng óng
Cánh hoàng hôn vỗ với cánh chim bay

Thuyền em như lượn giữa bóng trời mây
Rẽ mặt nước bập bùng bao hoa lửa
Như thể rẽ hoàng hôn chia hai nửa
Rẽ dòng sông thành hai nửa dòng thơ

Ôi hoàng hôn hay đó nụ hôn mơ
Mặt trời đỏ tặng đêm khi tạm biệt
Nào có khác nụ hôn nồng tha thiết
Nụ tình em bén lửa rực tình anh!



phambachieu 05.05.2017 05:14:52 (permalink)
0
3915 
HIỂM HOẠ 
Phạm Bá Chiểu 


Ôi biển cả đến tuyệt trần vẻ đẹp 
Lộng lẫy, hoang sơ, bí ẩn, oai hùng 
Nhưng ẩn chứa bao hiểm nguy tiềm ẩn 
Vùi bao thuyền khao khát bởi bão dông 

Nào có phải những tận cùng hiểm hoạ 
Lý do ngăn chàng ngư phủ dong buồm 
Chàng lặn xuống đến tận cùng biển cả 
Thu về bao san hô đỏ đại dương 

Như cô gái với ngoại hình tuyệt mỹ 
Những đường cong trượt ngã ánh nhìn ai 
Lại ẩn chứa bao nỗi niềm nghiệt ngã 
Biết đâu ngày đập vỡ trái tim say 

Nhưng dẫu thế cũng chẳng hề ngăn nổi 
Trái tim yêu chàng thổn thức phi thường 
Đừng đập nhé tim anh không vỡ được 
Bởi tim tình chật chứa bóng em thương 

3916 
GIỌNG SÀI GÒN 
Phạm Bá Chiểu 

Có một điều như chân lý trong anh 
Đã gái Việt, giọng miền nào cũng tuyệt 
Nhưng ngọt ngào, bổng trầm, da diết 
Giọng Sài Gòn vàng óng ánh mật ong 

Lúc dạt dào dòng Sài Gòn xanh trong 
Lúc đỏng đảnh thoắt mưa rồi thoắt nắng 
Lúc ríu rít chim Tao Đàn chiều lắng 
Lúc vút ngân tầng cao ốc gió hoà 

Em nói lời hay em hát tình ca? 
Giục đòi thơ chàng thi nhân đất Bắc 
Nhưng em ru, thơ tình anh say giấc 
Đến bao giờ tỉnh lại, thốt lời yêu? 

3917 
VẺ ĐẸP VĨNH HẰNG 
Phạm Bá Chiểu 

Người phụ nữ lộng lẫy như mặt trời 
Mà năm tháng vặt dần từng vạt nắng 
Người phụ nữ chiếc cầu vồng rực sáng 
Sau cơn mưa, nắng dần vặt sắc màu 

Người phụ nữ mây đa sắc tầng cao 
Thời gian vắt thành mưa tuôn xuống đất 
Người phụ nữ bông hoa hồng ngây ngất 
Tháng năm dài dần vặt những cánh hoa 

Em đẹp xinh khi tạo hoá sinh ra 
Rồi vùi dập để một ngày tan biến 
Em chỉ thể đẹp tuyệt trần vĩnh viễn 
Khi yêu anh và khi được anh yêu 

3918 
MẮT CHƯA KHÓC CHƯA ĐẸP 
Phạm Bá Chiểu 

Nếu biển cả chưa một lần bão tố 
Biển sẽ không đẹp đến thế bao giờ 
Nếu rừng thẳm chưa một lần bão phá 
Rừng bao giờ đẹp đến mức hồn mơ 

Nếu trời xanh chẳng một lần mưa đổ 
Trời sẽ không xinh đến tận cùng xinh 
Nếu không có một hoàng hôn tàn lụi 
Ngày đâu bùng một lộng lẫy bình minh 

Nếu mắt em chưa một lần rơi lệ 
Mắt bao giờ đẹp đến mức mê li 
Tình ta đó, nếu chưa từng đau khổ 
Có bao giờ đẹp đến mức cuồng si 

3919 
TRÀ TÚI LỌC VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Túi trà tỏ đậm chất 
Khi dầm mình nước sôi 
Tình yêu tỏ sức mạnh 
Trong gian khó cuộc đời 

3920 
THỜI GIAN VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 


Người ta nghĩ thời gian sẽ đổi thay 
Vật đổi, sao dời, đất trời đảo ngược 
Nhưng bao thứ chẳng bao giờ đổi được 
Trái đất còn, vũ trụ chẳng hề tan 

Đã có lần anh cậy nhờ thời gian 
Nhằm quên bẵng một tình yêu đích thực 
Nhưng kết quả lại hoàn toàn đảo ngược 
Vì tình yêu quên bẵng mất thời gian 

3921 

NƠI GIẤU TIM ANH 
Phạm Bá Chiểu 

Đánh cắp rồi, em biết giấu nơi đâu 
Trái tim anh mỏ kim cương vô giá 
Em chẳng thể giấu trong lòng biển cả 
Thợ lặn kia những người giỏi săn lùng 

Chẳng thể nào giấu giữa những cánh rừng 
Người tìm vàng bao ngày đêm lùng sục 
Chẳng thể giấu giữa núi cao vun vút 
Hẳn ngày kia người thám hiểm lục tìm 

Em giấu anh vào ngay giữa trái tim 
Bởi chắc chắn ấy nơi an toàn nhất 
Dẫu tham tiền, mẹ gả tim em mất 
Tim tình em vẫn chứa mỗi tim anh 

3922 

AI MẤT NHIỀU HƠN? 
Phạm Bá Chiểu 

Chàng trai ấy ngỏ lời yêu cô gái 
Cô gái kiêu vội từ chối tình yêu 
Chàng cười lớn như niềm vui oà vỡ: 
-Ôi đáng thương cho em gái thật nhiều 

Nàng hụt hẫng bởi ngạc nhiên quá đỗi: 
Có điều chi khác lý lẽ từng quen? 
Chàng cười nói- Trong hai điều mất mát 
Mừng cho anh và thương hại cho em? 

Nỗi mất mát của anh ôi quá tuyệt 
Mãi mất đi người chẳng chút yêu mình 
Nhưng mất mát của em ôi quá lớn 
Mãi mất đi người yêu dấu chân tình 

3923 

VÌ SAO? (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 

Một điều ai cũng hỏi 
Sao đàn bà đẹp xinh 
Thành công trong sự nghiệp 
Hơn đàn bà thông minh? 

Vì một điều dễ hiểu 
Đàn ông chẳng ai mù 
Nên đứng trước sắc đẹp 
Bỗng biến thành người ngu! 

3924 

MỚI HIỂU 
Phạm Bá Chiểu 

Khi trời dội mưa dầm dề năm tháng 
Ta mới hay cần lắm ánh mặt trời 
Khi bão biển gió cuồng tung sóng trắng 
Ta mới mong ngày biển đẹp ra khơi 

Khi sông lụt dữ dằn dòng nước xoáy 
Ta mới mong dòng êm ả dong buồm 
Khi nắng lửa ngàn cỏ cây rụi cháy 
Ta mới mong ngày xối xả mưa tuôn 

Khi đông buốt lạnh thấu tim đông giá 
Ta mới hay cần lắm một vòng tay 
Khi nước mắt vượt bờ tim tràn má 
Ta mới hay cần lắm một bờ vai 

3925 

CẦN 
Phạm Bá Chiểu 

Không cần người chỉ nghe mà cần người cùng hát 
Khúc tình ca luôn hướng tới tương lai 
Không cần người dõi theo, chỉ cần người cùng bước 
Trên con đường khấp khểnh hướng ngày mai
 
3926 
THẨN ANH 
Phạm Bá Chiểu 

Người người thơ đua 
Nhà nhà thơ đua 
Thẩn nhất định thắng 
Thơ nhất định thua 

Thơ tình anh? Thẩn! 
Rồi thành rác thôi 
Chỉ mong bón được 
Thêm xanh cây đời 

3927 
CẢM THỤ NGÔN NGỮ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Tình yêu là ngôn ngữ 
Miệng nói chỉ tim nghe 

3928 
KHOẢNG CÁCH GỌI TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Mùa đông đến dẫu nửa vòng trái đất 
Cực bắc, cực nam khoảng cách xa vời
Như phép thử những đàn chim can đảm 
Bay đêm ngày xuyên rừng núi, biển khơi 

Phương nam ấm như lửa tình bừng cháy 
Dẫu hiểm nguy giăng đặc kín dặm dài
Không thể cản những cánh chim không mỏi 
Vì tình yêu vì sự sống giống loài 

Và khoảng cách cũng chính là phép thử 
Xem tình yêu dám cất cánh bay xa 
Phương anh rét tìm phương em ấm áp 
Chẳng thể gì ngăn nổi cánh tình ta


3929 

TÌNH YÊU LIỀU THUỐC TỐT (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 

Khi khoẻ, não quát tim: 
-Đừng yêu, nghe tớ bảo! 
Khi ốm, tim gào não: 
-Không yêu, ấy bệnh hoài! 


3930 
CHẾT CÒN GHEN (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 

Người ta nói chỉ đến khi vợ chết 
Mới xứng danh người vợ của riêng mình 
Bởi chẳng thể có kẻ nào dòm ngó 
Để biết đâu nàng lại vướng bẫy tình 

Nhưng chỉ thể với tình yêu mãnh liệt 
Nghĩ ra đầy những diệu kế huyền linh
Người chồng ấy dẫu bệnh nằm chờ chết 
Chẳng cho ai cơ hội đoạt vợ mình 

Nên người vợ hỏi chồng khi hấp hối: 
- Sao bịa ra anh chết bởi sida? 
Chồng ha hả- Để sau khi anh chết 
Đố kẻ nào dám léng phéng vợ ta!

3931 
VỚI TÌNH YÊU THAN ĐÁ HOÁ KIM CƯƠNG 
Phạm Bá Chiểu 

Nếu trái đất chẳng có gì biến đổi 
Than đá kia, mãi viên đá tầm thường 
Nhưng áp suất, nhiệt độ cao dữ dội 
Viên than thành viên tuyệt sắc kim cương 

Lò luyện thiên nhiên sâu trong lòng đất 
Nhiệt độ cao với áp suất cao vời 
Lò luyện tình yêu ngay trên mặt đất 
Ngàn chông gai, triệu gian khó đầy vơi 


Hai chúng mình, hai viên than đá nhỏ
Hãy yêu nhau trong lò luyện phi thường 
Vượt qua được mới bung mình lóng lánh 
Với tình yêu than đá hoá kim cương


3932 
THÀ YÊU, KHÔNG THÀ LẤY 
Phạm Bá Chiểu 

Thà yêu người không thể lấy 
Hơn lấy người không thể yêu 

3933 
TÌNH YÊU KHÔNG DỄ QUÊN 
Phạm Bá Chiểu 

Tình xa mãi, em khóc cùng sóng trắng 
Sóng nhủ em: -Sao không gắng quên đi! 
Em hỏi sóng: -Sao khi buồn sóng chẳng 
Với biển triều làm một cuộc chia ly? 

Tình xa mãi, em khóc cùng vạt nắng 
Nắng mắng em: -Sao không bỏ quách ngay! 
Em hỏi nắng: -Sao khi buồn nắng chẳng 
Với mặt trời làm một cuộc chia tay? 

Nói quá dễ nhưng làm vô tận khó 
Sóng muôn trùng sao dứt nổi biển xanh 
Vạt nắng lửa sao thể rời trời đỏ 
Như tình em không thể thiếu tình anh!

3934 
THƠ VUI TẶNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
Phạm Bá Chiểu 

Gái khôn, yêu chọn trường NÔNG 
Cày sâu, cuốc bẫm cánh đồng nở nang 
Trai khôn chọn gái NGÂN HÀNG 
Đóng vào thì dễ, chớ màng rút ra 
Gái khôn, yêu chọn Y KHOA 
Chích hơi đau chút nhưng mà bệnh tan 
Trai khôn KINH TẾ chọn nàng 
Tình, tiền kê tính rõ ràng cán cân 
Gái khôn, yêu chọn trường LÂM 
Cánh rừng bé xíu anh thâm canh hoài 
Gái khôn ĐIỆN LỰC chọn trai 
Điện nguồn cực khoẻ ngày dài, đêm thâu 
Trai khôn trường THUỶ chọn đầu 
Suối nguồn thuỷ lợi dài lâu vẹn toàn 
Gái khôn, yêu chọn CÔNG ĐOÀN 
Làm không quan trọng nhưng bàn cực hay 
Gái khôn BÁCH KHOA chọn trai 
Trăm nghề đều giỏi chẳng tày nghề yêu 
Trai khôn SƯ PHẠM chọn nhiều 
Bởi nàng hay phạt bằng chiêu trả bài 
Gái khôn trường Dược chọn trai 
Rượu ngâm anh uống đến vài em ca 
Gái khôn, yêu chọn VĂN KHOA 
Vợ luôn số một bồ là số năm 
Gái khôn XÂY DỰNG chọn anh 
Cọc to anh đóng, nhà hoành anh xây 

(còn tiếp dài dài...)

3935 
NGHỊCH LÝ TIM ANH 
Phạm Bá Chiểu 

Trời nhẹ tênh khi chứa áng mây bay 
Mây nhẹ lướt và bầu trời toả nắng 
Nắng óng ả tô hồng lên mây trắng 
Trời vui đầy khi chứa áng mây bay 

Trời nặng nề khi không nữa áng mây 
Mây thành mưa rời trời rơi xuống đất
Trời quặn mình gió rú gào, sấm, sét 
Trời đau buồn khi không nữa áng mây 

Tim anh bầu trời, em áng mây bay 
Có em tim nhẹ tênh, không em tim trĩu nặng 
Khi có em tim anh tràn ngập nắng 
Vắng em rồi tim gào rú bão dông

3936 
THUYỀN YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Dòng yêu ấy chẳng hề luôn chờ đợi 
Suốt dặm dài trải ắp những niềm vui 
Tình yêu ấy như con thuyền ngược nước 
Không tiến lên ắt dòng nước đẩy lùi 

Biển yêu ấy chẳng chờ khi lặng sóng 
Thuyền dong buồn thuận gió vút xa khơi 
Tình yêu ấy như con thuyền ngược bão 
Không xé sóng ra ắt sóng chôn vùi 

Chúa chẳng muốn dập vùi bằng lực đẩy 
Cuốn thuyền yêu quay ngoắt phía ngược chiều 
Chúa chỉ muốn khúc khải hoàn ta hát
Khi kiêu hùng thuyền cập bến bờ yêu


3937 
YÊU CHÍNH MÌNH? 
Phạm Bá Chiểu 

Anh bỗng thấy yêu tay mình đến thế 
Khi vòng ôm trọn gọn dáng kiều em 
Anh bỗng thấy yêu tai mình đến thế 
Khi được nghe lời em hót êm đềm 

Anh bỗng thấy yêu mắt mình đến thế
Khi thành gương soi đẹp bước em đi 
Anh bỗng thấy yêu cuộc đời đến thế 
Khi cùng em ngàn vui, khổ sẻ chia 

Anh bỗng thấy yêu tên mình đến thế 
Khi giọng em gọi âu yếm, ngọt ngào 
Anh bỗng thấy yêu tim mình đến thế 
Khi nữ hoàng về ngự trị ngai cao 

3938 
THÀ GIAN KHÓ 
Phạm Bá Chiểu 

Thà cùng em trên thuyền xuyên bão tố 
Hơn cô đơn neo đậu bến bình an 
Thà cùng em tay trong tay mưa gió 
Hơn cô đơn lặng ngắm áng chiều tan 

Thà cùng em bên nhau xuyên đêm tối 
Hơn cô đơn tận hưởng ánh bình minh 
Thà cùng em sống lều tranh rách rưới 
Hơn cô đơn giữa biệt thự tươi xinh 

Thà cùng em sáng lên trong khoảnh khắc 
Hơn cô đơn chìm mãi giấc mơ xanh 
Thà cùng em để trái tim bị bắt 
Hơn cô đơn tim hát khúc độc hành 

3939 
TÌNH PHẢI BIẾN NGUY CƠ THÀNH CƠ HỘI 
Phạm Bá Chiểu 

Tình chẳng phải chờ đến tan bão biển 
Sóng nhẹ nhàng vỗ bát ngát trùng dương 
Tình yêu ấy phải lao vào sóng dữ 
Dường trong tâm bão tố có thiên đường 

Tình chẳng phải chờ con đường ai mở 
Xuyên núi cao, rừng thẳm đại ngàn cây 
Tình yêu ấy tự mình băng gai góc 
Dường phía xa tráng lệ chốn bồng lai

Tình yêu ấy nếu đợi chờ cơ hội 
Cơ hội qua chẳng trở lại bao giờ 
Tình yêu ấy là vui cùng thách thức 
Biến nguy cơ thành cơ hội bất ngờ 

3940 

QUÂN VƯƠNG HAY NỮ HOÀNG? 
Phạm Bá Chiểu 

Em chẳng ước vị quân vương giàu có 
Giam đời em trong cung điện dát vàng 
Em chỉ ước yêu chàng trai nghèo khó
Nhưng coi em như kiêu hãnh nữ hoàng
 
3941 
MÙA XUÂN VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Nếu không chịu mùa đông đầy buốt giá 
Sao thể yêu mãnh liệt thế xuân kiều? 
Nếu không thể chịu vô vàn nghịch cảnh 
Sao thể say gặt hái bội mùa yêu? 

Chẳng thể có một mùa đông vĩnh cửu 
Chẳng thể xuân quên mất bước trở về 
Như chẳng thể tim cô đơn mãi mãi 
Mà ủ mầm tình yêu mới si mê 

Người bi quan thấy đông trong xuân ấm 
Người lạc quan thấy xuân ấm trong đông 
Nhưng chỉ thể có mùa xuân vĩnh cửu 
Khi ta yêu với tất cả tim nồng! 


R-PNV 
(3941) 

3942 
VẦNG TRĂNG VÀ HAI ÁNH SAO 
Phạm Bá Chiểu 

Màn đêm buông khi hoàng hôn sập cửa 
Cả không gian chìm giữa một màu đen 
Cần vầng trăng với muôn ngàn sao lửa 
Mới bừng lên thắp sáng cả trời đêm 

Nhưng tình anh bầu trời đêm lồng lộng 
Gương mặt em rạng rỡ ánh trăng ngân 
Và đôi mắt như hai vì sao ánh 
Đã đủ bừng thắp sáng cả trời anh 

Nếu chẳng có một màn đêm đen kịt 
Có thể nào trăng sao ánh long lanh? 
Nếu chẳng có màn đêm anh rộng lớn
Có thể nào em toả sáng tình anh? 

3943 

NGÔI SAO VÀ VẦNG TRĂNG 
Phạm Bá Chiểu 

Anh vẫn có một niềm tin kì bí 
Đời mỗi người ứng với một ngôi sao 
Anh tìm mãi bầu trời đêm kì vĩ 
Tìm thấy anh, ngôi sao nhỏ trời cao 

Anh lại tìm ngôi sao em yêu dấu 
Hẳn trời đêm không sao khác sánh bằng 
Anh tìm mãi để cuối cùng vỡ lẽ 
Em không sao mà lộng lẫy vầng trăng

Sao cùng trăng toả hết mình rực ánh
Sáng bùng lên màn đêm tối bao la 
Ngôi sao anh, vầng trăng em cùng sáng 
Cháy bùng lên màn đêm tối tình ta 

3944 

ĐÁNG THƯƠNG QUÁ 
Phạm Bá Chiểu 

Đáng thương quá biết bao nàng tuyệt mỹ 
Kiêu sa cùng sắc đẹp sánh thần tiên 
Làm rung giật tim bao chàng trai trẻ 
Lại mơ màng giá được biến thành em

Đáng thương quá biết bao chàng tuấn tú 
Kiêu hãnh cùng khối châu báu long lanh 
Làm rung giật tim bao nàng thiếu nữ 
Lại mơ màng giá được biến thành anh 

Giấc mơ họ sao thể thành hiện thực 
Mơ quá cao ắt sụp đổ tan tành 
Bởi bình dị, nhưng đôi mình duy nhất
Anh có em và em có anh 

R-PNV (3944) 


3945 
NƠI ANH THÍCH HÔN EM 
Phạm Bá Chiểu 

Anh tuyệt vời bỗng ngày ấy hỏi em 
- Anh đố em nơi nào trên trái đất 
Nơi anh thích hôn người yêu anh nhất? 
Em ngỡ ngàng chẳng biết trả lời sao 

- Có phải chăng nơi vút đỉnh núi cao 
Hay bờ biển muôn trùng con sóng vỗ
Hay đồng rộng tung tăng ngàn cơn gió 
Hay rừng sâu suối hùng vĩ rung lời 

Anh mắt cười:- sai hết cả em ơi 
Nơi nhà thờ với bao người cổ vũ: 
"Hôn nồng cháy, hôn nhiều nhiều hơn nữa!" 
Nơi chúa cười chứng giám mối tình ta 

3946 
XỨNG ĐÁNG 
Phạm Bá Chiểu 

Biển muôn trùng chính là nơi xứng đáng 
Cho dòng sông vượt ngàn dặm tìm về 
Vòng tay ấy chính là nơi xứng nhất 
Em đổ vào trong ngây ngất si mê 

Trái đất rộng chính là nơi xứng nhất 
Cho trời xanh gửi gắm những cơn mưa 
Bờ vai ấy chính là nơi xứng nhất 
Cho mái đầu đổ giọt mắt đòng đưa 

Thiên đường đẹp chính là nơi xứng nhất 
Cho bao người gửi trọn cả niềm tin 
Tim anh đó chính là nơi xứng nhất 
Cho đời em gửi trọn cả tim tình 

3947 
TRẢ LỜI LẠ 
Phạm Bá Chiểu 

Ai hỏi anh -Cuộc sống bạn thế nào? 
Anh sẽ trả lời rằng nàng rất khoẻ 
Bởi giản dị một điều như chân lý 
Em chính là cuộc sống của anh 

3948 
YÊU HOA HÃY YÊU CẢ LÁ 
Phạm Bá Chiểu 

Ai đã yêu hoa hồng 
Hãy đừng quên yêu lá 
Lá đã làm tất cả 
Cho hoa hồng đẹp xinh 

Ai đã yêu biển xanh 
Đừng quên yêu sóng trắng 
Một đời không yên ắng 
Cho biển xinh tuyệt vời 

Ai yêu nàng xinh tươi 
Đừng quên yêu cha mẹ 
Làm nên điều tuyệt thế 
Cho ta yêu vô vàn 


3949 
DẠI GÌ 
Phạm Bá Chiểu 

Thấy nàng vừa bật khóc 
Chàng choàng ôm vỗ về 
Nàng khóc hoài, chàng hỏi 
Em ơi lý do gì 

Bởi vì khi em khóc 
Luôn được anh ôm ghì 
Dại gì em lại nín 
Để anh hoài ra đi 

3950 
LỜI BIỆN BẠCH ĐÁNG YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Chàng ngủ quên không chat 
Với người yêu xinh tươi 
Nhưng nàng nghe biện bạch 
Không thể không nhoẻn cười 

- Bởi vì anh không thể 
Cứ chat hoài cùng em 
Sợ em hoài gõ phím 
Đau đôi tay xinh mềm 

Và anh không làm mất 
Thời gian em yên lành 
Để em còn được mãi 
Nhớ thật nhiều về anh 


3951 
SO SÁNH 
Phạm Bá Chiểu 

Tất mọi việc đều thể đem so sánh 
Như mặt hồ nhỏ hơn biển mênh mông 
Đỉnh núi lớn cao hơn đồi bé nhỏ 
Suối rừng sâu sao dài sánh dòng sông 

Nhưng duy nhất, không thể dùng so sánh 
Như chính em chỉ duy nhất trên đời 
Tình anh nữa cũng chính là duy nhất 
Chẳng thể gì có thể sánh em ơi 

3952 
MẮT THIÊN NGA 
Phạm Bá Chiểu 

Anh thốt lên - Đôi mắt em quá đẹp 
Khi môi cười mắt loé ánh cười theo 
Khi ánh mắt như dòng sông lờ lững 
Khi tung tăng như ngọn sóng biển triều 

Anh lại ước mình trở thành nhạc sĩ 
Viết lời ca xưng tụng mắt em kiều 
Anh lại ước mình trở thành thi sĩ 
Viết lời thơ ca ngợi mắt em kiêu 

Nhưng em nói - Em vịt con xấu xí 
Nên mắt em nào đẹp đẽ long lanh 
Chỉ thành mắt của thiên nga tuyệt mỹ 
Khi thành gương soi đẹp bóng hình anh 

3953 
SỰ BÁO THÙ CỦA TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Tôi giận lắm khi chàng trai trẻ ấy 
Cắp tim tôi mà chẳng nói một lời 
Tôi quyết chí báo thù cho bằng được 
Tháng năm dài nung nấu chẳng hề vơi 

Thương đến thế trái tim tôi non dại 
Quá ngây thơ và quá đỗi dại khờ 
Khoá rất chặt ngay giữa vầng ngực lửa 
Không cánh bay chẳng trở lại bao giờ

Bông hoa hồng trả thù khi bị hái 
Là toả hương đến kiêt sức tàn hơi 
Tôi cũng chọn cách trả thù êm ái 
CẮP HỌ CHÀNG CHO CÁC CON TÔI 

3954 
ĐỪNG TIN VÀ HÃY TIN 
Phạm Bá Chiểu 

Em đừng tin cứ miệt mài theo đuổi 
Mọi giấc mơ thành hiện thực dâng đời 
Em đừng tin mọi dòng sông cùng lũ 
Sẽ dâng tràn lụt cả biển trùng khơi 

Em đừng tin nếu yêu đời tha thiết 
Đời yêu ta sánh ta đã yêu đời 
Em đừng tin cứ gom ngàn ngọn gió 
Sẽ luôn thành bão tàn phá tả tơi 

Nhưng hãy tin hướng dòng sông đổ biển 
Dòng nhớ anh luôn đổ biển em xanh 
Nhưng hãy tin thời gian luôn vĩnh cửu 
Và tình ta vĩnh cửu vượt thời gian 

3955 
HOÀN THIỆN 
Phạm Bá Chiểu 

Sóng biển cả chẳng bao giờ hoàn thiện 
Lúc tung tăng thiếu nữ dậy thì xuân 
Lúc cuồng nộ cuộn trào tung bão biển 
Lúc hung hăng đỉnh tàn phá sóng thần 

Đúng sóng biển chẳng bao giờ hoàn thiện 
Chẳng hề luôn êm ả đẹp trùng khơi 
Nhưng biển cả sẽ chẳng hề hoàn thiện 
Nếu ngày kia không có sóng trên đời 

Em ngàn thứ chẳng bao giờ hoàn thiện 
Như sóng triều giữa biển cả rờn xanh
Nhưng ngàn thứ cũng chẳng hề hoàn thiện 
Nếu trên đời em không đến cùng anh

3956 

LÀM TRAI (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 

Làm trai phải giỏi nói hàng hai 
Làm trai phải giỏi vẽ tương lai 

3957 



YÊU BAO NHIÊU? 
Phạm Bá Chiểu 

Em đừng tưởng biển muôn trùng ngút ngát 
Là cao hơn tất cả những dòng sông 
Biển kiêu hãnh nhưng hạ mình rất thấp 
Nhận nước hoài cho biển cả mênh mông 

Sông dẫu nhỏ nhưng luôn cao hơn biển 
Đổ miệt mài năm tháng những dòng yêu 
Hàng triệu triệu năm dài sông mải miết 
Chẳng làm sao dâng cho ắp biển triều 

"Anh yêu em" ôi ba từ dễ nói 
Nhưng "Yêu bao nhiêu?" Khó nói nên điều! 
Như biển cả nhận bao dòng sông đổ 
Hỏi bao nhiêu đầy được biển tình yêu? 

3958 
MUA NHÀ 
Phạm Bá Chiểu 

Nhà bạn mua nếu muốn thành tổ ấm
Phải vững vàng trước tàn phá thời gian 
Ngạo bão thét, khinh mưa gầm, nắng lửa 
Mãi vươn mình trong kiêu hãnh, hiên ngang 

Nhà phải chắc rồi mới cần đến đẹp: 
Mái nhà cong, những vòm mái mê đời 
Chỉ mua nhà với nước sơn tuyệt mĩ 
Đổ có ngày trước bão tố tả tơi 

Nào có khác bạn cưới về cô gái 
Chỉ ngoại hình tuyệt mỹ nét ngần xinh 
Như sơn đẹp một ngôi nhà mọt ruỗng 
Đổ một ngày trước mưa bão tan tinh
 
phambachieu 25.08.2017 19:54:15 (permalink)
0
3959 
QUY NHƠN KHÔNG KẺ CẮP? 
Phạm Bá Chiểu 

Sao em nói Quy Nhơn không kẻ cắp? 
Thành phố yên như biển cả yên bình 
Người trọng tình nên bất cần của cải 
Khoá chẳng cần cho thành phố đẹp xinh 

Sao em nói Quy Nhơn không kẻ cắp? 
Phố bình yên như Ghềnh Ráng thanh bình 
Như dòng chảy sông Hà Thanh êm ả 
Thành phố em luôn chỉ biết trọng tình 

Sao em nói Quy nhơn không kẻ cắp? 
Vầng ngực anh tim ai cắp êm đềm 
Đến Quy Nhơn sao anh thành kẻ cắp? 
Để công bằng, anh cắp trái tim em 

3960 
CHỈ THỂ 
Phạm Bá Chiểu 

Anh chỉ thể cho em đôi mắt anh 
Để hàng ngày làm gương em soi bóng 
Anh chỉ thể cho em đôi tay rộng 
Choàng bế em qua gian khó, cơ hàn 

Anh chỉ thể cho em khối óc anh 
Luôn một hướng nhớ về em say đắm 
Anh chỉ thể cho em chân ngàn dặm 
Bước bên em vượt bão tố cuộc đời 

Nhưng trái tim không thể cho em ơi 
Trái tim dậy lửa tình yêu tha thiết 
Trái tim dậy tình yêu em mãnh liệt 
Bởi tim anh, em đánh cắp mất rồi
 
3961 
HẾT GIẬN ANH CHƯA? 
Phạm Bá Chiểu 

Em giận anh bởi mỗi lần bạn hỏi 
Anh yêu em vì những lý do gì 
Anh luôn nói chỉ hai từ: "Bí mật" 
Chẳng bao giờ anh nói bởi điều chi 

Sao anh giấu điều mọi người phải biết 
Rằng em xinh kiều diễm tựa nàng tiên 
Sao anh giấu lý do tình mãnh liệt 
Em giỏi giang và bậc nhất ngoan hiền 

Em yêu hỡi sao mà em ngố thế 
Lộ em xinh và nhất mực ngoan hiền 
Bạn đồng cảm như anh yêu em hết 
Hồn anh nào đủ rộng chứa hờn ghen?
 
3962
MẮT CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Môi cười mà mắt cũng cười
Cho sông chợt tỉnh, cho người chợt mê
 
3963
SAO ĐÀN BÀ NÓI NHIỀU (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Người đàn ông hỏi chúa
- Sao đàn bà nói nhiều?
- Vì thế gian quá ít
Những đàn ông biết điều!


- Nhưng khi yêu ít nói
Cưới xong nói quá nhiều?
- Bởi chưa cưới nói lắm
Đố đứa nào dám yêu!

- Nhưng nói nhiều họ chẳng
Lắng nghe trong lặng im?
- Nói nhiều vẫn nghe lắm
Họ nghe bằng trái tim!
 
3964
GIẤC MƠ NHIỀU VỢ (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Anh thích gọi đó thuần phong, mỹ tục
Rất đậm đà bản sắc dân tộc ta
Cha ông xưa từng đa thê nhiều vợ
Vẫn làm nên Tổ quốc bản hùng ca

Trai thời nay cả cuộc đời một vợ
Nên lạnh run trước dũng khí của nàng
Đâu mãnh lực để làm nên việc lớn
Tổ quốc cần khi có họa xâm lăng

Nên anh thích tình em nhân cách hóa
Anh có luôn hai bà vợ yêu kiều
Bà vợ cả chính là em yêu dấu
Bà vợ hai là tình em thương yêu

Thế mới thỏa giấc mơ anh nhiều vợ
Mãnh lực anh vẫn cao vút tuyệt vời
Dẫu vợ cả ngày kia không còn nữa
Tình vợ hai vẫn trường cửu sáng tươi
 
3964
GIẤC MƠ NHIỀU VỢ (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Anh thích gọi đó thuần phong, mỹ tục
Rất đậm đà bản sắc dân tộc ta
Cha ông xưa từng đa thê nhiều vợ
Vẫn làm nên Tổ quốc bản hùng ca

Trai thời nay cả cuộc đời một vợ
Nên lạnh run trước dũng khí của nàng
Đâu mãnh lực để làm nên việc lớn
Tổ quốc cần khi có họa xâm lăng

Nên anh thích tình em nhân cách hóa
Anh có luôn hai bà vợ yêu kiều
Bà vợ cả chính là em yêu dấu
Bà vợ hai là tình em thương yêu

Thế mới thỏa giấc mơ anh nhiều vợ
Mãnh lực anh vẫn cao vút tuyệt vời
Dẫu vợ cả ngày kia không còn nữa
Tình vợ hai vẫn trường cửu sáng tươi






3965
TIM ANH NGỌT NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Nếu tất cả ngọt ngào trên trái đất
Cộng cùng nhau thành một khối ngọt ngào
Cũng chẳng thể sánh cùng tim anh được
Ngọt tim anh ở tuyệt đỉnh tầm cao

Sao thể có một điều như nghịch lý
Trái tim anh chưa hề biết ngọt lành
Tim anh trộn biết bao điều cay đắng
Mà cuộc đời ưu ái luyện rèn anh

Anh đã vượt qua bao tầm thử thách
Tìm ngọt ngào trong cay đắng truân chuyên
Cho đến lúc nữ hoàng em về ngự
Tim anh giờ ăm ắp ngọt ngào em





3966
KHÓA GIỮA TIM ANH
Phạm Bá Chiểu


Em vẫn thường gõ cửa trái tim anh
Và vui sướng thấy cửa luôn khóa kỹ
Em hạnh phúc giữa thiên đường tuyệt mỹ
Bởi đời em được khóa giữa tim anh

3967
HÔN TRỘM NGƯỜI ...TRỘM TIM.
Phạm Bá Chiểu

Tội trộm cắp chẳng thể nào tha thứ
Như trộm tranh trong các viện bảo tàng
Nhưng trộm cắp vẫn có đường tha tội
Nếu một người quá đói cắp miếng ăn

Ngôi nhà anh bị trộm vào khoắng tất
Anh tha luôn tội lỗi ấy ngọt lành
Bởi kẻ trộm chính là em kiều diễm
Và ngôi nhà là chính trái tim anh

Nên em hỏi:- Vì sao anh hôn trộm?
Còn tội em sao em giả vờ quên
- Chẳng tội lỗi khi trộm người vừa trộm
Em trộm anh rồi sao anh không trộm em

3968
VUA TÌNH EM
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời đỏ là vị vua kiều diễm
Của bầu trời và mặt đất bao la
Công biết múa là vị vua đẹp nhất
Của muôn loài chim chóc biết bay xa

Oai mãnh hổ là vị vua uy vũ
Của muôn dân giữa bát ngát cánh rừng
Cá voi lớn là vị vua dũng mãnh
Của muôn dân dưới biển cả muôn trùng

Tất vua ấy chẳng thể nào sánh nổi
Với vị vua đẹp, mạnh nhất trên trần
Vua thống trị trái tim em kiêu hãnh
Với tình yêu trường cửu vượt thời gian



27/2 ngày thầy thuốc VN, Chiểu xin tặng các đồng nghiệp bác sĩ yêu thơ bài thơ vui nhỏ. Vui chút cho quên bớt nhọc nhằn mà nghề nghiệp đặc thù trĩu nặng trên vai bao thầy thuốc. Cảm ơn Việt Nam Thi Đàn đã ưu ái tặng bó hoa tươi đẹp ngày họp mặt 26/2 vừa qua... vui mừng và xúc động, kỷ niệm ấy không bao giờ quên. Xin kính chúc Thầy Thuốc Nhân dân Giáo sư thi sĩ HUY DUNG PRO, Bác sĩ Thi sĩ tài hoa Cao Nghiêm những thành viên tuyệt vời của Việt Nam Thi Đàn và các bạn là thầy thuốc yêu thơ khác...

3969
SỰ TÍCH BÁC SĨ THÀNH NHÀ THƠ
Phạm Bá Chiểu

Nàng bệnh nhân hỏng mắt 
Có nguy cơ mù lòa
Vui mừng vô kể khám
Bác sĩ Chiểu tài hoa

Nàng bệnh nhân xinh đẹp
Như thiên thần sáng tươi
Nếu đôi sao mắt tắt
Hẳn bỏ đi một đời

Bác sĩ Chiểu gắng sức
Chữa sáng đôi mắt nàng
Vừa tháo băng, mở mắt
Nàng buông câu ngỡ ngàng:

- Nhìn bác sĩ, em nhớ 
Đến người chồng thứ năm
Chiểu ngạc nhiên trố mắt
Hồn bay lên mây nằm

- Ô, tuyệt vời đỉnh điểm
Vậy em bao chồng rồi?
- Đến giờ này em chỉ
Có được bốn chồng thôi

Cuộc đời làm thầy thuốc
Đầy chuyện vui bất ngờ
Bác sĩ Chiểu từ đấy 
Bỗng biến thành nhà thơ





3970
TÌNH YÊU PHỔ NHẠC THƠ TÌNH BẠN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu phổ nên bản nhạc
Bài thơ tình bạn tuyệt hay



3971

CÓ KHÔNG ĐỦ, CHO KHÔNG ĐỦ
Phạm Bá Chiểu

Nhận nước triệu sông đổ
Biển có bao giờ trào
Bởi nếu biển đầy ắp
Sông biết về nơi nao

Chẳng bao giờ nhận đủ
Như tình yêu- Biển triều
Chẳng bao giờ cho đủ

Như biển triều- Tình yêu

R-PNV (3971)
3972
TIM VƯỜN HOA, TÌNH MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Trái tim ta là vườn hoa tuyệt đẹp
Mà tình yêu như rực rỡ mặt trời


3973
MUỐN ĐƯỢC YÊU
Phạm Bá Chiểu

Muốn được yêu? Hãy đáng yêu!





3974
KHI TA YÊU
Phạm Bá Chiểu

Khi ta yêu, ta chính là ta nhất

3975

TÌNH YÊU NGƯỜI THỦY THỦ
Phạm Bá Chiểu

Anh là người thủy thủ
Yêu mặt biển sóng cười
Lặn tìm trong đáy biển
San hô đỏ dâng đời

Yêu gương mặt em đẹp
Như yêu mặt biển trào
Yêu tình em sâu thẳm
Như yêu lòng biển sâu

3976
EM VÀ KEM
Phạm Bá Chiểu

Anh yêu em như trẻ con yêu kem

3977
NÉN CHẶT
Phạm Bá Chiểu

Ngàn trái tim không đủ
Chứa hết được tình anh
Thế mà anh nén được
Trong chính trái tim mình

R-PNV (3977)

3978
YÊU HƠN
Phạm Bá Chiểu

Vừa biết biển, anh đã yêu tha thiết
Sóng cười vang trên mặt biển xanh rờn
Khi biết biển tung hoành dâng bão tố
Anh còn yêu uy dũng biển nhiều hơn

Thấy sa mạc, anh đã yêu say đắm
Cát trải dài trong ngút ngát hoàng hôn
Nhưng khi biết sa mạc tung bão cát
Anh còn yêu oai vũ ấy nhiều hơn

Vừa gặp em anh đã yêu đắm đuối
Hoàn thiện đường cong, ánh mắt hút hồn
Nhưng khi biết em chẳng hề hoàn thiện
Anh lại còn yêu mãnh liệt em hơn








3979
AI GIỎI HƠN
Phạm Bá Chiểu

Trên cánh đồng hoang dại
Những bông hoa mọc đầy
Chiều nay em đến hái
Hái cả nắng cùng mây

Ôm bó hoa em hỏi
Em giỏi không, anh yêu?
Anh nói chưa thể giỏi
Anh còn hơn em nhiều

Em làm sao hái được
Bông hoa đẹp nhất trần
Chỉ dành riêng anh hái
Hái cho riêng mình anh?



3980
CÓ TÌNH ANH
Phạm Bá Chiểu

Một cánh én không làm nên mùa xuân
Một bông hoa không làm nên vườn ngát
Một hạt cát không làm nên sa mạc
Một dòng sông không làm nổi biển triều

Nhưng chỉ mỗi một mình em dấu yêu
Lại có thể làm thành nên được tất
Vườn hoa, mùa xuân, biển triều, sa mạc
Chỉ tình em cả thế giới trong anh

Nhưng mình em chỉ hạt cát mong manh
Sông cô đơn, én đơn mình, hoa úa
Khi có anh, em bỗng thành tất cả
Có tình anh, em bỗng hóa thiên đường

3981
AI GỌI TÊN EM?
Phạm Bá Chiểu


Anh cứ ngỡ đấy chính là tiếng gió
Gọi tên em trong tha thiết ngọt ngào
Anh ra cửa nhưng êm đềm gió ngủ
Cảnh vật yên không một tiếng rì rào

Anh cứ ngỡ đấy tiếng chim vui hót
Gọi tên em trong lảnh lót véo von
Anh ra cửa nhưng không gian yên ắng
Cả màn đêm chìm trong giấc ngủ ngon

Vậy tên em từ đâu ai gọi đến
Dội vào anh khuấy giấc ngủ êm đềm
Anh tìm mãi để cuối cùng mới hiểu
Tiếng tim mình da diết gọi tên em

R-PNV (3981)
3982
HAI VẦNG DƯƠNG, HAI VẦNG TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Em yêu hỡi mặt trời hồng rực rỡ
Chỉ có ngày không thể có trong đêm
Mặt trăng đẹp nàng hằng nga lộng lẫy
Chỉ nở bùng chiếu sáng những đêm đen

Nhưng cuộc sống cho anh điều kỳ diệu
Trong đêm đen anh vẫn có mặt trời
Và em hỡi một điều kỳ diệu nữa
Anh ban ngày vẫn có ánh trăng soi

Điều kỳ diệu chẳng hề ai thể có
Anh có em, anh có cả thiên đường:
Gương mặt em là vầng trăng tỏa sáng
Nụ cười em là rạng rỡ vầng dương




3983
MỪNG HỤT
Phạm Bá Chiểu

Có một nàng mỹ nữ
Đẹp hơn tiên trên trời
Chỉ một lần gặp gỡ
Đã nhắn tin cho tôi

Anh ơi, anh phong độ
Đẹp trai và thông minh
Em muốn được học hỏi
Trong quán cafe xinh

Tìm tôi cười vang tiếng
Vội soi mình trong gương
Mình đẹp trai chi lạ
Thảo nào nàng thoắt thương

Tôi diện bộ cánh mới
Lao đến quán cafe
Nàng bắt tay thật chặt
Cuồn cuộn tình say mê

Tim tôi như phải lửa
Nhảy khỏi lồng ngực tình
Hóa xưa nay tôi vẫn
Chưa hiểu hết chính mình

Thỏ thẻ lời nàng ngỏ
Tim tôi bỗng thất thần
Nàng kinh doanh đa cấp
Muốn tôi vào một chân

3984
KHÔNG XA
Phạm Bá Chiểu

Mình cùng đi ngắm trời biển đêm trăng
Trăng vắt mình tuôn dòng dòng sữa sáng
Biển quặn mình tuôn dòng dòng sóng trắng
Sóng tranh nhau vươn uống sữa trăng vàng

Trời vặn mình nhả áng áng mây giăng
Biển vang hát bản tình ca trong vắt
Cây xoay mình nhả lời ca không tắt
Tổ quốc ta đêm trăng biển tuyệt vời

Nên chúng mình đâu khoảng cách xa vời
Em Trà Cổ phía biển đầu đất nước
Anh Cà Mau biển cuối cùng Tổ quốc
Ngắm cùng trăng, cùng biển cả, bầu trời

Cùng tình yêu không khoảng cách em ơi
Ta cùng nhau dưới bầu trời duy nhất
Dưới vầng trăng rót ánh vàng như mật
Cùng tắm chung biển Tổ quốc tình yêu

3985
KHÁC NHAU
Phạm Bá Chiểu

Em có biết môi chúng mình rất khác
Dẫu giống nhau nơi đặt nụ cười tươi
Nhưng em cười khi nào em hạnh phúc
Còn anh khi em hạnh phúc anh cười

Em có biết nước mắt mình rất khác
Dẫu giống nhau cũng dòng nước trào tuôn 
Nhưng em khóc khi em buồn đau nhất
Anh khóc khi em khóc bởi đau buồn

Em có biết trái tim mình rất khác
Dẫu giống nhau hát tình khúc rộn ràng
Tim em hát bản kiêu hùng nữ chúa
Còn tim anh hát khúc ngợi ca nàng

3986
GIỐNG NHAU
Phạm Bá Chiểu

Em có biết đôi chân mình rất giống
Dẫu khác nhau chân em đẹp hơn nhiều
Nhưng cực giống cùng song hành nhịp bước
Trên gập ghềnh khấp khểnh dặm đường yêu

Em có biết trái tim mình rất giống
Dẫu tim em giọng thánh thót hơn nhiều
Nhưng cực giống cùng chung hòa nhịp hát
Bản tình ca trải năm tháng tình yêu

Em có biết tình yêu ta rất giống
Tháng năm trôi càng đồng điệu hơn nhiều
Tình yêu ấy hết mình cho Tổ quốc
Sống cạn mình cho đôi lứa tình yêu




3987 
AI TRỘM AI 
Phạm Bá Chiểu 

Tự giới thiệu anh chính là kẻ trộm 
Trộm tài ba vào bậc nhất trên đời 
Đến bên em để hành nghề cao quý 
Trộm tim tình người đẹp mến yêu ơi 

Tim em giấu đáy biển sâu kỳ vĩ 
Anh trộm luôn biển oai vũ kiêu hùng 
Tim em giấu trong vô vàn ngọn núi 
Anh trộm luôn cả dãy núi trập trùng 

Anh chỉ sợ em giấu trong vầng ngực 
Đôi nụ sao xoè ánh lửa long lanh 
Đậu đôi nửa vầng trăng hương lấp lánh 
Anh ngất rồi chính em trộm hồn anh! 

3988 
MỪNG 8/3 NỮ SĨ QUẾ HẰNG 
Phạm Bá Chiểu 

Quế Hằng mừng tám tháng ba 
Nàng Hằng, cung Quế rộn hoà tình thơ 
3989 
GIỐNG VÀ KHÁC 
Phạm Bá Chiểu 

Em yêu hỡi nếu đem ra so sánh 
Dạt dào em với sóng biển rờn xanh 
Cùng mãi vỗ đến ầm ào trào vỡ 
Sóng ngoài anh còn em ở trong anh 

Em yêu hỡi nếu đem ra so sánh 
Bão và em giống khác bởi điều chi 
Cũng dồn dập tuôn ầm ào dữ dội 
Bão cuồng điên còn em cuồng si 

Em yêu hỡi nếu đem ra so sánh 
Quê và em trong nỗi nhớ ngọt lành 
Quê hương ngự ngôi vua trong tâm trí 
Em nữ hoàng ngự ngôi báu tim anh 

3990 

MÁU VÀ EM 
Phạm Bá Chiểu 

Em và máu giống nhau nhiều đến thế 
Máu nuôi anh cho cơ thể tráng cường 
Em giống máu nuôi hồn anh lớn dậy 
Bay lên cùng chan chứa những yêu thương 

Nếu cơ thể bỗng một lần thiếu máu 
Tiếp máu tươi anh trở lại hồng hào 
Khi cuộc sống thiếu tình yêu ngự trị 
Tiếp tình em hồn anh bỗng thanh cao 

Em yêu hỡi nếu đem ra so sánh 
Máu với em trong giữa trái tim lành 
Cùng tuôn chảy về tim anh mải miết 
Máu thì đi, em ở lại cùng anh 

3991 

NƠI SÓNG KHÔNG THỂ ĐẾN 
Phạm Bá Chiểu 

Điện thoại anh có lẽ nào bị hỏng 
Cứ gọi em luôn nhận được một lời 
Thuê bao ấy ở một vùng cực kín 
Chẳng bao giờ sóng đến được tận nơi 

Sao có thể nơi nào trên trái đất 
Sóng mạnh kia lại không thể xuyên vào 
Hay em ở một hành tinh xa nhất 
Anh lục tìm vẫn chẳng thấy nơi nao 

Cuối cùng gặp em ở vùng tuyệt mật 
Lồng ngực anh ngay giữa trái tim tình 
Nơi tù hãm một tù nhân tự nguyện 
Càng ở tù càng rạng rỡ tươi xinh 

3992 
EM ĐỪNG NÓI 
Phạm Bá Chiểu 

Em đừng nói ngày mây đen giăng kín 
Là trên cao không tồn tại mặt trời 
Trời vẫn đó bung hết mình toả nắng 
Đợi mây tan lại sưởi ấm cho đời 

Em đừng nói mặt biển ngày phẳng lặng 
Là biển quên ngàn lớp sóng vỗ bờ 
Trong lòng biển bao sóng ngầm mãnh liệt 
Đợi thời cơ đợt đợt sóng trào xô 

Em đừng nói em cô đơn quạnh quẽ 
Khi có anh đang vững bước dòng đời 
Chờ thông điệp từ mắt em chưa tới 
Lời tỏ tình vẫn giấu dưới làn môi 

3993 
YẾN TIỆC TRONG TIM ANH 
Phạm Bá Chiểu 

Mời nữ hoàng tuyệt xinh vào yến tiệc 
Trong lâu đài rực rỡ trái tim anh 
Món khai vị với tô đầy Hạnh phúc 
Rượu Tình yêu dậy hương vị ngọt lành 

Tô Chăm chút với ngập tràn màu sắc 
Món Quan tâm hương thơm phức ngạt ngào 
Bát Niềm nở xào chung niềm Đồng cảm 
Tráng miệng cùng đĩa trộn món Tâm giao 

Xong yến tiệc em chỉ cần thanh toán 
Hoá đơn đây với chi phí rõ rành 
Đắt lắm đấy nhưng mà em trả được: 
Nụ hôn nồng cháy rực mối tình anh! 

3994 
TỔ QUỐC VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Đứng trước biển bỗng nàng ngây thơ hỏi: 
- Nếu cho anh toại ước chỉ một điều 
Anh sẽ ước điều chi? - Anh sẽ ước: 
Hoàng Sa, Trường Sa về với Tổ quốc thương yêu 

- Sao anh chẳng ước một điều kỳ diệu 
Có tình em như anh mãi kiếm tìm? 
- Không em hỡi tình yêu anh chỉ muốn 
Không đến từ điều ước. Đến từ tim! 

3995 
GIAI KIÊU (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 

Anh rất biết em nghĩ anh rất tuyệt 
Anh nghĩ em cũng mỹ nữ tuyệt vời 
Nhưng em hỡi hãyviết đơn đi nhé 
Rồi xếp hàng chờ anh duyệt mà thôi 

3996 
ĐẸP NỘI TÂM 
Phạm Bá Chiểu 

Em có biết bao nàng đôi mắt đẹp 
Ánh nhìn chao quay ngược gió lưng trời 
Em có biết bao nàng cười quá tuyệt 
Lẳng nụ cười mưa ngượng bước quên rơi 

Em có biết bao nàng thân uyển chuyển 
Những đường cong uốn dẻo nắng cùng mây 
Em có biết bao nàng gương mặt đẹp 
Mặt trời nhìn quên lặn phía trời tây 

Nhưng em hỡi, em đẹp hơn tất cả 
Chẳng mắt, môi, gương mặt, dáng thiên thần 
Mà chỉ bởi trái tim em đẹp nhất 
Đẹp ngoại hình dám sánh đẹp nội tâm? 

3997 
BĂN KHOĂN 
Phạm Bá Chiểu 

Chỉ sáu ngày chúa tạo cả thế gian 
Tạo ngày đêm, đất liền cùng mặt biển 
Tạo trời trăng với ngàn sao ẩn hiện 
Tạo thức ăn rồi mới tạo con người 

Nhưng phải cần cả triệu năm em ơi 
Chúa mới tạo được tuyệt vời kiệt tác 
Hoàn mỹ nhất so bao thiên thần khác 
Rồi đưa nàng xuống ngự đẹp trần gian 

Anh băn khoăn chúa hằng hữu toàn năng 
Anh và em chúa thương ai hơn hết? 
Chúa triệu năm tạo thành em xinh đẹp 
Nhưng chúa dành người đẹp ấy riêng anh? 

3998 
LỜI TỎ TÌNH RẤT LẠ 
Phạm Bá Chiểu 

Bờ vai chàng, nàng mượn 
Nước mắt buông chòng chành 
Như những vì sao sáng 
Điểm giữa trời long lanh 

Trong vòng tay ôm chặt 
Dịu dàng chàng dỗ dành 
- Nín đi nào em gái 
Người đẹp nhì trần gian 

Ngạc nhiên nàng ngừng khóc 
- Nếu em đẹp nhì rồi 
Vậy ai người đẹp nhất 
Giữa trần gian muôn người? 

- Chính em không ai khác 
Người đẹp nhất trần đời 
Nhưng chỉ khi em nở 
Làn môi xinh nụ cười 

Mưa tan, mặt trời vỡ 
Trên làn môi yêu kiều 
Lời tỏ tình đẹp nhất 
Để họ thành tình yêu 

3999 
ANH DÂN GOLF ĐÍCH THỰC 
Phạm Bá Chiểu 

Tuổi mười tám em cứ như bóng đá 
Hai hai trai quyết theo đuổi giật giành 
Tuổi hai tám em sẽ như bóng rổ 
Mười chàng trai đầy dũng cảm quyết tranh 

Tuổi ba tám em bóng sân golf ấy 
Một chàng trai với một bóng không lìa 
Tuổi bốn tám em bóng sân tennis 
Vào một người muốn đẩy bóng người kia 

Nhưng em hỡi anh dân golf đích thực 
Cả một đời yêu một bóng thuỷ chung 
Em trái bóng một đời anh say đắm 
Tuổi nào em, cũng yêu đến vô cùng 

4.000 
EM VÀ THUỐC 
Phạm Bá Chiểu 

Anh luôn thấy em cứ như thuốc ấy 
Bởi vì anh là bác sĩ em ơi 
Có lúc thấy em như phương thuốc bổ 
Khi em cười sông lạc nẻo quên trôi 

Có lúc thấy em như phương trợ sức 
Khi mắt trào sóng sánh nắng lung liêng 
Có lúc thấy em như phương bách bệnh 
Khi dáng đi cong cả gió chùng chiềng 

Nhưng em hãy thuốc trợ tim tuyệt hảo 
Cho tim anh nhịp đập mạnh phi thường 
Tim chật chứa tình yêu anh quá lớn 
Cả bóng hình tuyệt mỹ chính em thương 


4001 
BÃO SÀI GÒN 
Phạm Bá Chiểu 

Anh những tưởng Sài Gòn không hề bão 
Bỗng bão đêm như rung giật sập trời 
Nhà khoả thân nóc trần bay lột hết 
Sét cuồng quay trong vũ khúc tơi bời 

Đường phố múa như dòng sông nhảy nhót 
Trăm tuổi cây gục quy phục bão gào 
Thuyền neo đứt bay lên bờ như xiếc 
Sấm gầm lên điệp, điệp khúc cao trào 

Anh những tưởng đời anh không hề bão 
Như Sài Gòn thời tiết đep tầm siêu 
Em bỗng đến và thế là bão tố 
Em tuyệt vời! Đó cơn bão tình yêu! 

4002 
GIẢ DỐI VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Bao lần ôm chầm tôi 
Nàng hét: Chuột anh ơi! 
Tôi vươn mình kiêu hãnh 
Che chở nàng xinh tươi 

Cưới xong rồi mới hiểu 
Nhà chẳng con chuột nào 
Đến chồng, nàng không sợ 
Chuột nàng sợ là sao? 

Khi thấy nàng yếu ớt 
Tôi yêu nàng rất nhiều 
Khi biết nàng giả dối 
Tôi lại càng thêm yêu 

4003 
BIẾN CƠ NGUY THÀNH CƠ HỘI 
Phạm Bá Chiểu 

Ông già gặp chàng trai 
- Hãy nói cho ta hay 
Làm con ta bầu lớn 
Giờ tính làm sao đây? 

- Bởi cháu đã có vợ 
Nhưng xin được đền nàng 
Cho nàng nhà chục tỉ 
Tháng cấp đô hai ngàn 

- Tuyệt vời! Nhưng ta hỏi 
Nếu con ta sẩy thai 
Anh có sẵn lòng chứ 
Cho nó cơ hội hai? 

4004 
CHỈ MỘT ĐIỀU KHÔNG THỂ 
Phạm Bá Chiểu 

Có thể ngày trái đất bỗng quên quay 
Vòng tuần hoàn triệu triệu năm chuyển động 
Có thể ngày biển xanh quên vỗ sóng 
Như cuộn dâng ầm ã đã muôn đời 

Có thể ngày dòng sông bỗng quên trôi 
Như ngàn đời đưa nước nguồn ra biển 
Có thể ngày bão bỗng quên đường tiến 
Như ngàn đời vẫn biết tiến không lui 

Đời chẳng gì là không thể em ơi 
Dẫu bất biến hàng triệu năm vẫn thế 
Chỉ duy nhất có một điều không thể 
Anh không hề một phút bỗng quên em 

4005 
CHA KHUYÊN CON 
Phạm Bá Chiểu 

Người cha khuyên con trai: 
- Lấy vợ đi con hỡi 
Bao buồn phiền rắc rối 
Sẽ có người sẻ chia 

- Nhưng con chẳng có gì 
Là buồn phiền rắc rối 
Có cần con phải vội 
Cần ngay người sẻ chia 

-Con chẳng cần chờ chi 
Bao buồn phiền rắc rối 
Sẽ cùng nhau ùa tới 
Ngay sau ngày cưới thôi 

Đàn ông ôi tuyệt vời 
Thế hệ truyền thế hệ 
Dẫu biết buồn phiền thế 
Vẫn hiến mình tình yêu 

4006 


MÀU SẮC NỤ CƯỜI EM 
Phạm Bá Chiểu 

Nụ cười nở gương mặt em óng ánh 
Như màu trăng chiếu ánh sáng lung linh 
Nụ cười nở tô má em hồng ửng 
Như mặt trời bừng toả ánh bình minh 

Nụ cười nở hàm răng em nở ánh 
Những viên màu bạch ngọc sáng long lanh 
Nụ cười nở cho môi em đỏ thắm 
Như tuyệt vời san hô đỏ biển xanh 

Nụ cười nở cho mắt em tia sáng 
Chiếu mắt huyền như những ánh sao đêm 
Anh yêu tất những sắc màu cuộc sống 
Sắc màu nào sánh nổi nụ cười em?
phambachieu 07.09.2017 16:16:36 (permalink)
0

4001 
BÃO SÀI GÒN 
Phạm Bá Chiểu 

Anh những tưởng Sài Gòn không hề bão 
Bỗng bão đêm như rung giật sập trời 
Nhà khoả thân nóc trần bay lột hết 
Sét cuồng quay trong vũ khúc tơi bời 

Đường phố múa như dòng sông nhảy nhót 
Trăm tuổi cây gục quy phục bão gào 
Thuyền neo đứt bay lên bờ như xiếc 
Sấm gầm lên điệp, điệp khúc cao trào 

Anh những tưởng đời anh không hề bão 
Như Sài Gòn thời tiết đep tầm siêu 
Em bỗng đến và thế là bão tố 
Em tuyệt vời! Đó cơn bão tình yêu! 

4002 
GIẢ DỐI VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Bao lần ôm chầm tôi 
Nàng hét: Chuột anh ơi! 
Tôi vươn mình kiêu hãnh 
Che chở nàng xinh tươi 

Cưới xong rồi mới hiểu 
Nhà chẳng con chuột nào 
Đến chồng, nàng không sợ 
Chuột nàng sợ là sao? 

Khi thấy nàng yếu ớt 
Tôi yêu nàng rất nhiều 
Khi biết nàng giả dối 
Tôi lại càng thêm yêu 

4003 
BIẾN CƠ NGUY THÀNH CƠ HỘI 
Phạm Bá Chiểu 

Ông già gặp chàng trai 
- Hãy nói cho ta hay 
Làm con ta bầu lớn 
Giờ tính làm sao đây? 

- Bởi cháu đã có vợ 
Nhưng xin được đền nàng 
Cho nàng nhà chục tỉ 
Tháng cấp đô hai ngàn 

- Tuyệt vời! Nhưng ta hỏi 
Nếu con ta sẩy thai 
Anh có sẵn lòng chứ 
Cho nó cơ hội hai? 

4004 
CHỈ MỘT ĐIỀU KHÔNG THỂ 
Phạm Bá Chiểu 

Có thể ngày trái đất bỗng quên quay 
Vòng tuần hoàn triệu triệu năm chuyển động 
Có thể ngày biển xanh quên vỗ sóng 
Như cuộn dâng ầm ã đã muôn đời 

Có thể ngày dòng sông bỗng quên trôi 
Như ngàn đời đưa nước nguồn ra biển 
Có thể ngày bão bỗng quên đường tiến 
Như ngàn đời vẫn biết tiến không lui 

Đời chẳng gì là không thể em ơi 
Dẫu bất biến hàng triệu năm vẫn thế 
Chỉ duy nhất có một điều không thể 
Anh không hề một phút bỗng quên em 

4005 
CHA KHUYÊN CON 
Phạm Bá Chiểu 

Người cha khuyên con trai: 
- Lấy vợ đi con hỡi 
Bao buồn phiền rắc rối 
Sẽ có người sẻ chia 

- Nhưng con chẳng có gì 
Là buồn phiền rắc rối 
Có cần con phải vội 
Cần ngay người sẻ chia 

-Con chẳng cần chờ chi 
Bao buồn phiền rắc rối 
Sẽ cùng nhau ùa tới 
Ngay sau ngày cưới thôi 

Đàn ông ôi tuyệt vời 
Thế hệ truyền thế hệ 
Dẫu biết buồn phiền thế 
Vẫn hiến mình tình yêu 

4006 


MÀU SẮC NỤ CƯỜI EM 
Phạm Bá Chiểu 

Nụ cười nở gương mặt em óng ánh 
Như màu trăng chiếu ánh sáng lung linh 
Nụ cười nở tô má em hồng ửng 
Như mặt trời bừng toả ánh bình minh 

Nụ cười nở hàm răng em nở ánh 
Những viên màu bạch ngọc sáng long lanh 
Nụ cười nở cho môi em đỏ thắm 
Như tuyệt vời san hô đỏ biển xanh 

Nụ cười nở cho mắt em tia sáng 
Chiếu mắt huyền như những ánh sao đêm 
Anh yêu tất những sắc màu cuộc sống 
Sắc màu nào sánh nổi nụ cười em?



4007 
NỖI NHỚ CÀY NÁT BÉT NHỮNG CHIÊM BAO 
Phạm Bá Chiểu 

Em nhớ anh- mặt trời nhớ bầu trời 
Khi hoàng hôn xa bầu trời lồng lộng 
Mặt trời nhớ suốt đêm dài trông ngóng 
Mong nhanh ngày để được toả bình minh 

Em nhớ anh hơn sông nhớ biển xanh 
Từ thượng nguồn đỉnh non cao vời vợi 
Xé rừng thẳm, đè núi ngàn, thác dội 
Chỉ một lòng chung thuỷ biển, sông trao 

Nước mắt ôi, không muốn khóc vẫn trào 
Bởi nỗi nhớ khách không mời mà tới 
Ôi giấc ngủ cánh đồng đêm vời vợi 
Nỗi nhớ cày nát bét những chiêm bao 

4008 GHEN AI? 
Phạm Bá Chiểu 

Thác ghen tuông, thác chẳng còn muốn đổ 
Khi tóc em như thác đổ xiêu chiều 
Sông ghen tuông, sông chẳng còn muốn chảy 
Khi dáng em cong nẩy bước yêu kiều 

Trăng ghen cháy, trăng ngại ngần toả ánh 
Làn da em nhả ánh sáng trong lành 
Sao ghen quá, chẳng còn kiêu lấp lánh 
Mắt em nhìn chiếu rọi ánh long lanh 

Em đừng tưởng thác, sông, trăng, sao ánh 
Ghen với em đỉnh kiệt tác thiên thần 
Mà tất cả ghen cùng anh kiêu hãnh 
Em tuyệt trần chỉ bởi có tình anh


4009 
NỤ CƯỜI SIÊU KẺ CẮP 
Phạm Bá Chiểu 

Mỹ phẩm nào hơn mỹ phẩm không tiền 
Là nụ cười gương mặt hoa bùng nở 
Hệ thống đèn thắp mặt mày rạng rỡ 
Em truyền thêm năng lượng sống cho đời 

Hệ thống lạnh cho não bộ mát tươi 
Cho bình tĩnh trước cuộc đời giông bão 
Hệ thống nóng cho trái tim tuyệt hảo 
Bừng bừng lên tăng nhiệt huyết tình yêu 

Hãy cười lên hỡi em gái yêu kiều 
Cười lên nữa nụ cười siêu kẻ cắp 
Trộm đêm anh chẳng cho anh tròn giấc 
Bởi  mơ hoài làm chủ nụ cười yêu

4010 
LỜI MẸ DẠY 
Phạm Bá Chiểu 

"Khôn hai mươi năm tròn 
Nhưng đừng để con gái 
Biến con thành khờ dại 
Trong chỉ hai phút thôi" 

Con đem theo cuộc đời 
Hành trang lời mẹ dạy 
Gặp em bỗng quên khuấy 
Lời mẹ hiền ngày nao 

Bởi tim con dâng trào 
Bóng hình cô gái ấy 
Mẹ ơi, con có dại 
Bằng ba ngày xưa chưa? 
4011 
ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH? 
Phạm Bá Chiểu 

Anh bên em, anh đánh mất chính mình 
Toàn bộ não giao quyền em điều khiển 
Nhịp trái tim cũng do em sai khiến 
Bởi yêu em với tất cả tim tình 

Anh xa em, anh tìm lại chính mình 
Não và tim do chính anh điều khiển 
Nhưng lại ước một điều luôn bất biến 
Cứ mỗi ngày anh được mất chính anh 

4012 
VIRUS EM 
Phạm Bá Chiểu 

Ôi con gái, cứ như là virus 
Truyền vào trong máy tính cuộc đời anh 
Trộm dữ liệu sạch túi mình căng mẩy 
Copy toàn những ý tưởng quá nhanh 

Hack sạch hết tiền anh trong tài khoản 
Dowload luôn những bí mật riêng mình 
Toàn não bộ nàng chiếm quyền điều khiển 
Chiếm quyền luôn nhịp đập trái tim tình 

Thế là hết một đời trai máy tính 
Sạch sành sanh hết dữ liệu phần mềm 
Quét virus? Nhưng anh không muốn thế 
Bởi tuyệt vời, virus ấy là em! 




4013 
TỔ ẤM 
Phạm Bá Chiểu 

Em vẫn biết đàn ông xây ngôi nhà 
Đàn bà xây tổ ấm 
Ngôi nhà xây bằng gạch vôi cát sạn 
Tổ ấm xây bằng hai trái tim mình 

Tổ ấm nơi cư ngụ của tâm tình 
Của hy vọng, của giấc mơ đằm thắm 
Ngôi nhà cộng tình yêu thành tổ ấm 
Tổ ấm nơi ta thấu hiểu chính mình 

Dẫu chân rời cất bước bước trường chinh 
Tim vẫn ngự giữa ngôi nhà tổ ấm 
Như con chiên hướng về miền đất thánh 
Rót đầy yêu, tổ ấm hoá thiên đường! 

4014 
ĐỜI ANH KHÔNG CÓ EM 
Phạm Bá Chiểu 

Chàng bảo nàng nhắm mắt 
Rồi hỏi có thấy gì? 
Nàng mỉm cười ngơ ngác 
- Em nào nhìn thấy chi 

Chàng cười vang vui thích 
- Đó, đời anh thiếu em 
Cứ như em nhắm mắt 
Chỉ thấy đời màu đen 



4015 
NẾU TIM EM 
Phạm Bá Chiểu 

Nếu tim em sa mạc đầy cát bỏng 
Em có mong nơi ấy nở đầy hoa 
Nếu tim em cánh đồng không giọt nước 
Em có mong mùa gặt thóc đầy nhà 

Nếu tim em trải muôn trùng biển cả 
Em không mong tôm cá cũng ắp đầy 
Nếu tim em cánh đồng xanh màu mỡ 
Em không mong hoa lá vẫn dâng dày 

Sao thể có những điều kỳ diệu ấy 
Trái tim em dậy nở những tôt lành? 
Điều kỳ diệu chỉ bởi điều kỳ diệu 
Trái tim em ngự giữa trái tim anh! 

4016 
YÊU EM HƠN CẢ CHÚA 
Phạm Bá Chiểu 

Chúa trời tạo một mặt trời kiệt tác 
Ban tặng cho muôn sự sống trên đời 
Nhưng chúa tạo kiệt tác em duy nhất 
Sao tuyệt vời, ban tặng mỗi anh thôi? 

Bởi chúa biết yêu mặt trời tuyệt đỉnh 
Chẳng gì hơn muôn sự sống trên đời 
Bởi chúa biết yêu em hơn cả chúa 
Ở trên đời chỉ mỗi một anh thôi


4017 
HOÀN THIỆN MỘT TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Sóng có thể chẳng bao giờ hoàn thiện 
Lúc tung tăng, lúc dữ dội xô bờ 
Nhưng biển cả nếu một ngày thiếu sóng 
Biển biếc xanh có hoàn thiện bao giờ 

Em cũng thế, chẳng bao giờ hoàn thiện 
Lúc hồng xinh lúc gai sắc vô vàn 
Nhưng em hỡi trong đời em chẳng đến 
Có bao giờ hoàn thiện được tình anh 

Ngọc tuyệt sắc chẳng bao giờ hết vết 
Cũng như em sao hoàn thiện mọi điều 
Anh cũng thế chẳng bao giờ hoàn thiện 
Nhập chúng mình hoàn thiện một tình yêu! 

4018 
NỤ CƯỜI MẶT TRỜI 
Phạm Bá Chiểu 

Mở đầu ngày tuyệt đẹp 
Khi nở một mặt trời 
Mở ngày anh tuyệt đẹp 
Khi em nở nụ cười 

4019 
HÌNH TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Tình yêu ấy hữu hình trời rực đỏ 
Chói khó nhìn, không thể nắm trong tay 
Nhưng luôn nhắc về tình yêu kiên định 
Mọc đằng đông và luôn lặn đằng tây 

Tình yêu ấy vô hình như không khí 
Luôn trong veo không nhìn thấy bao giờ 
Nhưng luôn nhắc cuộc đời cần nhịp thở 
Cho tim tình dậy đẹp những vần thơ 

Em không khí, anh mặt trời rực lửa 
Hữu hình anh, em giấu kín vô hình 
Nhưng tất cả vì tình yêu duy nhất 
Xây đôi mình thành tổ ấm trái tim!

4020 
TÌNH YÊU VÀ GIAN KHÓ 
Phạm Bá Chiểu 

Phải chịu cả một đêm dài buốt giá 
Mới bình minh, rực rỡ ánh vầng đông 
Phải chịu cả một cơn mưa lạnh ướt 
Mới mong sao thấy bảy sắc cầu vồng 

Tình như thể chim vừa bay vừa hót 
Như lục bình cứ vừa nở vừa trôi 
Cây vừa lớn vừa gánh mùa mưa bão 
Xé mùa đông, hoa xuyên tuyết nở tươi 

Nếu cuộc chiến không kinh qua gian khổ 
Chẳng cho ai cơ hội hoá anh hùng 
Em yêu hỡi nếu không xuyên bão biển 
Mong chi ngày thuyền cập bến tình chung?

4021 
SÀI GÒN XE ĐẠP NỞ HOA 
Phạm Bá Chiểu 

Ngạc nhiên quá, giống vô cùng Hà Nội 
Xe đạp hoa em xuống phố Sài Gòn 
Hoa chở trĩu nắng cùng sương ban sớm 
Cho Sài gòn năng động đẹp xinh hơn 

Như áng mây bồng bềnh trong sương nắng 
Hương bay xa ướp ngát ánh nhìn anh 
Xe em chở hoa hồng như chim thắm 
Cánh cánh hồng bay bổng giữa trời xanh 

- Em có bán hoa tình yêu hương sắc? 
Em ngỡ ngàng, bối rối chẳng nên câu 
- Em ngốc thế, đấy là hoa đẹp nhất 
Nụ cười em, hoa chẳng biêt phai màu!

4022 
NGƯỜI SÀI GÒN, GÁI SÀI GÒN 
Phạm Bá Chiểu 

Người Sài Gòn luôn làm nhiều hơn nói 
Nói yêu là yêu, nói ghét cũng là yêu 
"Mặt chàng ấy, sao thấy là mắc ghét!" 
Nghĩa là yêu, yêu lắm lắm nhiều nhiều 

Vẫn tính cách những người đi mở đất 
Năng động, nhiệt tâm, cởi mở, chân thành 
Yêu đến thế người Sài Gòn hiếu khách 
Nhậu thôi nào cho công việc xong nhanh 

Phạt ba ly vì bạn còn khuyết điểm 
Thưởng ba ly vì ưu điểm tràn đong 
Mọi công việc tưởng quay vòng như thế 
Mà làm nên một hòn ngọc viễn đông 

"Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ 
Gái Sài Gòn cái mỏ cong cong" 
Anh rời hòn ngọc viễn đông 
Trái tim bướng bỉnh lại không muốn về" 

4023 
CHIỀU SÀI GÒN ÁO DÀI BAY 
Phạm Bá Chiểu 

Như mây trắng nâng vầng trăng gương mặt 
Bập bồng bay giữa nắng đỏ, trời xanh 
Áo dài vỗ cho ai dài nỗi nhớ 
Vỗ rung chiều rung cả tứ thơ anh 

Áo dài thắt những đường cong uyển chuyển 
Trắng trinh nguyên như thanh khiết tình ai 
Bay lả lướt buổi tan trường chiều lắng 
Đến mây trời cũng ngại bước ngừng bay 

Rất gợi cảm trang đài mà kín đáo 
Cánh thiên thần nhuộm trắng cả trời xanh 
Áo nâng gió hay gió nâng tà áo 
Khuấy Sài Gòn, trộn trắng giấc mơ anh!

4024 
QUA CẦU PHÚ MỸ 
Phạm Bá Chiểu 

Người ta nói rồng chỉ trong trí tưởng 
Nhưng giờ đây anh thực sự thấy rồng 
Cầu Phú Mỹ rồng Sài Gòn nối lửa 
Nối bình mình về tận phía hoàng hôn 

Nơi hội tụ vẻ thiên nhiên kỳ thú 
Hai con rồng cùng sát cánh kề vai 
Dòng Sài Gòn như rồng xanh phủ phục 
Phú Mỹ bay rồng đỏ cuộn trời mây 

Qua Phú Mỹ tay với vầng trăng sáng 
Bỗng hai ta thành cá chép hoá rồng 
Bay cùng mãi rồng Sài Gòn kỳ vĩ 
Dào dạt hoà tình đất nước non sông

4025 
MẶC NIỆM (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 

Vợ:- Làm gì kỷ niệm 
Ngày chúng mình cưới nhau? 
Chồng:- Đứng thẳng cúi mặt 
Phút mặc niệm bắt đầu! 

4026 
CHÚA TẶNG ĐỜI ANH 
Phạm Bá Chiểu 

Em như chúa trên anh cao vời vợi 
Ban đời anh huyền diệu triệu phước lành 
Em như chúa dưới chân anh cường lực 
Gồng cao mình nâng đỡ cuộc đời anh 

Em như chúa trước đường anh đi tới 
Chỉ cho anh hướng lấp lánh tương lai 
Em như chúa phía sau anh lực đẩy 
Khích lệ anh muôn triệu bước dặm dài 

Em như chúa giữa tim anh băng giá 
Nhóm lửa tình rừng rực cháy bừng nhanh 
Em bé bỏng mà oai hùng nữ chúa 
Chúa lòng lành đem đến tặng đời anh

4027 
GIÀ ĐỜI CÒN CHƯA HIỂU 
Phạm Bá Chiểu 

Tóc giờ nhiều muối, ít tiêu 
Vẫn còn chưa hiểu tình yêu màu gì?
4028 

PHỞ HÀ NỘI GIỮA SÀI GÒN 
Phạm Bá Chiểu 

Ai đã mang Hà Nội vào Sài Gòn 
Thơm, ngọt, ngon quyện đầy trong bát phở 
Ôi hương vị hoà tan thành nỗi nhớ 
Đã làm nên một quốc tuý lừng danh 

Nhớ vô biên giữa rét ngọt Hà Thành 
Em nấu phở chín cả mùa đông giá 
Cái hương vị nhóm đam mê thành lửa 
Đuổi mùa đông trôi dạt đến phương nào 

Tô phở em thang thuốc bắc ngọt ngào 
Quyện thảo quả, hồi, gừng, tiêu, hành, quế 
Cho con gái Hà Thành xinh đến thế 
Những chàng trai tuấn tú xứ Tràng An 

Hà nội hương nào đọng nhất trong anh 
Hương tóc em mùa thu cài hoa sữa 
Và bình dị phố nồng thơm hương phở 
Đi cùng anh gói gọn giữa hành trang 

Để giờ đây Sài Gòn nắng chang chang 
Nhớ tô phở nấu nhừ đông Hà Nội 
Nhớ mùa đông, nơi đông không hề tới 
Người đi xa hương phở gọi ai về



4029 
GIỌNG HÀ NỘI GIỮA SÀI GÒN 
Phạm Bá Chiểu 

Ngạc nhiên quá giữa Sài Gòn hoa lệ 
Bỗng gặp em giọng Hà Nội ngọt lành 
Mang hình bóng một thủ đô yêu quý 
Luôn sóng ngầm trong giữa trái tim anh 

Em mang cả sông Hồng trong mái tóc 
Sắc hoa sưa trắng ngời sáng làn da 
Ánh mắt sóng Hồ Tây chiều lấp lánh 
Nở nụ cười ánh Tây Tựu làng hoa 

Lời em nói hương cốm Vòng thơm ngọt 
Má ửng hồng như đào tết Nhật Tân 
Như sắc xuân chim gọi hoa bừng nở 
Như thu vàng, phố cổ ngập trăng ngân 

Giọng Hà Nội bản nhạc tình quyến rũ 
Rót lòng anh những giọt ngọc âm thanh 
Uà kỉ niêm ắp tim người viễn xứ 
Em xa rồi, quên ngủ áng thơ anh

4030 
CHÚA VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Thà ngoài đời Yêu và cầu nguyện Chúa 
Hơn đến nhà thờ cầu nguyện Chúa được Yêu 


4031 
NGỌN NẾN VÀ CUỘC ĐỜI 
Phạm Bá Chiểu 

Ngọn nến sao thể cháy 
Nếu thiếu ngọn lửa đều? 
Đời người sao gọi sống 
Khi tim thiếu tình yêu? 

4032 
TÌNH YÊU PHỔ NHẠC THƠ TÌNH BẠN 
Phạm Bá Chiểu 

Áng thơ tình bạn long lanh 
Tình yêu phổ nhạc thoắt thành tình ca 
4033 
NHÀ THƠ CHẾ TÁC NỖI ĐAU 
Phạm Bá Chiểu 

Loài trai biển yêu cát rồi yêu cát 
Bao vết thương cát tạo giữa lòng đau 
Luyện ngày tháng nỗi đau thành chuỗi ngọc 
Đẹp long lanh, lóng lánh tặng đời sau 

Để ta hiểu nhà thơ tình cần mẫn 
Chế nỗi đau của nhiều lắm mối tình 
Thành chuỗi ngọc sáng long lanh, lóng lánh 
Chuỗi thơ tình dâng cuộc sống thêm xinh 

Nếu Puskin, đại thi hào muôn thuở 
Đời lặng yên không hàng chục mối tình 
Yêu, đau khổ để rồi yêu, đau khổ... 
Có làm nên chuỗi ngọc sáng lung linh?





4036 

TRÁI TIM ĐÓI 
Phạm Bá Chiểu 

Đừng có tưởng trái tim người con gái 
Không đói ăn, trái lại hảo ăn nhiều 
Ăn sành điệu những lời ru êm ái 
Miễn là lời tung cao cánh niềm yêu 

Lời nói ngọt lọt vào tim siêu tốc 
Có dối chăng cũng phải dối ngọt lành 
Hãy đừng nói em tình đầu, hãy nói 
Em tình đầu thực sự của đời anh 

Hãy trao tặng lời ngợi khen khéo léo 
Hơn tặng em bao châu báu ngọc ngà 
Em ắt hẳn đền đáp ta xứng đáng 
Làm tù nhân ngự giữa trái tim ta

4037 
SỨC HẤP DẪN CỦA TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Ôi biển cả quyến rũ ta khám phá 
Bởi biết đâu nơi nào giữa trùng khơi 
Tồn tại cả một kho tàng vô giá 
Mỏ san hô óng đỏ đẹp tuyệt vời 

Ôi sa mạc cũng vô cùng hấp dẫn 
Bởi muôn trùng cát bỏng nóng bao la 
Nơi nào đó có tuyệt trần ốc đảo 
Giếng nước trào cùng cây cỏ lá hoa 

Tình yêu nữa cũng vô cùng hấp dẫn 
Như mê cung lối bí ẩn ngàn phương 
Phải dũng cảm sau bao lần thất bại 
Tìm ra em nơi tuyệt đỉnh thiên đường 

4038 
TÌNH YÊU VÀNG 
Phạm Bá Chiểu 

Ta có thể loại sóng cồn khỏi biển 
Biển trùng khơi vẫn dào dạt sóng ngầm 
Ta có thể loại cánh rừng khỏi núi 
Đá vẫn còn trường cửu với thời gian 

Ta có thể loại bức hình người ấy 
Những lá thư, số điện thoại đốt rồi 
Nhưng vẫn đó trong tim ta gương mặt 
Giọng ngọt ngào, những kỷ niệm đầy vơi 

Đừng tưởng lửa có thể làm tất cả 
Có bao điều không cháy với lửa thiêu 
Lửa càng cháy, vàng lại càng tinh luyện 
Đó chính là bí ẩn của tình yêu 

4039 
ĐỜI KHÔNG YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Nếu cuộc sông không tình yêu như thể 
Bước độc hành sa mạc bão cát bung 
Đời không yêu, một mình thuyền không lái 
Giữa màn đêm xuyên bão biển mịt mùng 

Đời không yêu như đại bàng gãy cánh 
Giữa không trung trong bão tố thét gầm 
Đời không yêu như ngôi chùa cơ thể 
Nhưng trống trơn không có một vị thần 

Đời không yêu như dòng sông khô khốc 
Vẫn cháy mình tìm hoà biển rờn xanh 
Đời không yêu đời tận cùng đau khổ: 
Anh không em và em không anh 



4040 
SỐNG VÀ YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Sống để yêu, không yêu là không sống 
Yêu để sống, chỉ không sống không yêu 

4041 


ĐÓ LÀ EM 
Phạm Bá Chiểu 

Em khôn ngoan bởi em luôn biết cách 
Học từ sau những thất bại trong đời 
Em duyên dáng bởi em luôn biết cách 
Mắt và môi thường trực những nụ cười 

Em mạnh mẽ bởi em luôn biết cách 
Khắc phục luôn những điểm yếu rập rình 
Em công bằng bởi em luôn biết cách 
Không dung tha cho lỗi nhỏ chính mình 

Em đáng yêu bởi em luôn biết cách 
Nén lòng mình chế ngự những niềm kiêu 
Em xinh đẹp bởi em luôn biết cách 
Biết yêu anh và biết được anh yêu 

4042 
KHÔNG GAI, KHÔNG BÔNG HỒNG 
Phạm Bá Chiểu 

Đời không yêu là đời không gai sắc 
Nhưng cũng không có lộng lẫy bông hồng 
Đời không yêu là đời không bão biển 
Nhưng cũng không có biển đẹp nao lòng 

Đời không yêu không nhọc công cày cấy 
Nhưng cũng không gặt hái những mùa vui 
Đời không yêu không nắng bùng thiêu lửa 
Nhưng cũng không có rực rỡ mặt trời 

Đời không yêu không hằng đêm trăn trở 
Nhưng cũng không thấy vẻ đẹp ngàn sao 
Đời không yêu chẳng ghen tuông, hờn dỗi 
Nhưng chúng mình mãi mãi chẳng gặp nhau

4043 
TIẾNG HÁT VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Biển làm sóng tung hát 
Sóng yêu biển nhường nào 
Trời làm con chim hót 
Chim yêu trời biết bao 

Rừng khiến con suối hát 
Suối yêu rừng rất nhiều 
Người khiến tim ta hát 
Ta yêu người bao nhiêu 

4044 
TÌNH YÊU EM 
Phạm Bá Chiểu 

Anh hãy hôn làn môi em để hiểu 
Tình yêu em vị ngọt đến nhường bao 
Anh hãy ôm vầng ngực em để biết 
Tình yêu em sóng cuộn đến nhường nào 

Anh hãy nhìn vào mắt em để thấy 
Tình yêu em như biển cả sóng trào 
Anh hãy nắm bàn tay em bé bỏng 
Hiểu tình em dòng điện mạnh làm sao 

Anh hãy ngủ để rồi anh sẽ hiểu 
Tình yêu em giấc mộng đẹp hàng đêm 
Anh hãy thức để rồi anh sẽ biết 
Chẳng bao giờ thoát được khỏi tình em! 


4045 

LÃI LỚN TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Kìa trái đất yêu mặt trời mãnh liệt 
Mãi quay quanh không một phút buông rời 
Nhưng mặt trời yêu vạn lần hơn thế 
Ban nắng trời cho trái đất xanh tươi 

Kìa mãnh liệt rừng xanh yêu ngọn núi 
Lá ngày đêm hát tình khúc ngọt ngào 
Nhưng ngọn núi yêu vạn lần hơn thế 
Nâng rừng xanh đạt tuyệt đỉnh tầm cao 

Hãy hôn anh một nụ hôn nồng cháy 
Anh trả em đến cả vạn nụ hôn 
Hãy yêu anh như rừng xanh, trái đất 
Núi, trời anh yêu em vạn lần hơn 




4046 
BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT 
Phạm Bá Chiểu 

Như bài tập thể dục cho trí não 
Sáng sáng nào anh cũng tập làm thơ 
Bão tim não với tình yêu tiếng Việt 
Liên tưởng dâng cùng những phép tu từ 

Điệp, đảo, đối, liệt kê, nhân cách hoá 
Hoán dụ đây, ẩn dụ đấy sôi trào 
Cường điêu, đòn bẩy, hài thanh, tương phản 
So sánh tầm bằng, so sánh tầm cao... 

Nhưng em hỡi bài thơ tình hay nhất 
Rèn tháng năm anh chưa thể viết thành 
Anh mãi đợi một ngày kia vung bút 
Ngày tuyệt vời khi em nói yêu anh



       

4047
TÌNH YÊU VÀ HƯƠNG THƠM
Phạm Bá Chiểu

Em yêu ơi tình yêu như hương thơm
Luôn cảm nhận nhưng không hề nhìn thấy
Cũng chẳng thể giấu đâu hương thơm ấy
Như tình yêu chẳng giấu được bao giờ

Hương lặng im mà tung tẩy lời thơ
Sự im lặng hùng hồn hơn lời nói
Bởi hương thơm lời tình ca sôi nổi
Từ vườn hoa ngào ngạt giữa tim em

Ôi hương thơm lời tỏ tình dịu êm
Ướp giấc ngủ thành giấc mơ thơm ngát
Sao thể quên hương thơm em ngào ngạt
Từ tim tình tỏa ngát đến tim yêu?



4048
CƠM TẤM SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu

Hà nội anh có phở ngon tuyệt hảo
Sài gòn em có cơm tấm tuyệt vời
Ăn một lần để ngàn lần nhớ mãi
Vị cay chua hương thơm nức đầy vơi

Cả góc phố ngát thơm hương sườn nướng
Nồng vị hương trái ớt đỏ đang mùa
Như tất cả hương vị đời tụ lại
Ngọt mặn cay bát nước mắm nồng chua

Như bữa tiệc của sắc màu trên dĩa
Cơm trắng, sườn nâu, ớt đỏ, dưa xanh
Như bữa tiệc của hương thơm ngào ngạt
Thịt nướng thơm quyện ớt, tỏi, tiêu, hành

Ăn dĩa nữa vẫn đòi ăn dĩa nữa
Như tình yêu chẳng thể đủ bao giờ
Yêu sao đủ nàng Sài Gòn diễm lệ
Một Sài Gòn nắng, gió, đẹp và thơ


4049

CẦU ÁNH SAO
Phạm Bá Chiểu

Cầu Ánh Sao tụ muôn ánh sao trời
Cả đèn điện cũng thành sao óng ánh
Ánh mắt người cũng thành sao sóng sánh
Nụ hôn tình cũng lóng lánh ánh sao

Sao trên cầu và sao ở trên cao
Thành chiếc cầu muôn sao soi bóng nước
Nối đôi lứa ở hai đầu mơ ước
Nối đôi mình ở hai phía mê say

Cầu Ánh Sao muôn sao sáng đêm nay
Chỉ 3 ánh xuyên tim anh sóng dậy
Đôi ánh sao từ mắt em bùng cháy
Và nụ hôn sao lửa nhóm tình ta
4050

YÊU SAI
Phạm Bá Chiểu

Sợ cô đơn, chọn sai người
Kéo theo thảm họa: một đời cô đơn




4051

THAY ĐỔI TƯ DUY (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Ngày còn thơ cứ nghĩ nam nữ
Ngủ với nhau mới có trẻ con
Bây giờ lớn rồi mới hiểu
Thức với nhau con trẻ mới xòn xòn...

4052

ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ MÙA XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Như tất cả những kỳ hoa, dị thảo
Của bao miền trên Tổ quốc quê hương
Đến trang điểm cho Sài Gòn thêm đẹp
Trải đầy hoa ngào ngạt một con đường

Đây con đường chật muôn vàn màu sắc
Tím, vàng, hồng,nâu, đỏ, trắng, cam. xanh
Đây con đường chật muôn vàn hương ngát
Tỏa ngọt ngào ướp chín tứ thơ anh

Trên gương mặt người Sài Gòn hoa nở
Những nụ cười hoa đẹp nhất mùa xuân
Hoa trời đất hòa loài hoa biết nói
Cho ta yêu miền đất ấy vô ngần

Đèn đa sắc, đèn lồng, đèn mọi hướng
Làm nền nâng hoa thêm đẹp tuyệt vời
Như bên em, anh làm nền em đẹp
Nâng em lên với rạng rỡ nụ cười

Mình sánh bước trên đường hoa tuyệt mĩ
Đưa đôi ta đến tuyệt đỉnh xuân kiều
Hay con đường trải đầy hoa hạnh phúc
Đưa ta về đến tuyệt đỉnh miền yêu?


4053
GÁI BẾN THÀNH
Phạm Bá Chiểu

Anh cùng em thích đi chợ Bến Thành
Nghe cực đã nàng bán hàng tiếp thi:
"Người đẹp ơi, sao mà em tuyệt thế
Tuyển được chàng vệ sĩ đẹp, hào hoa!"

Người bán hàng xinh đẹp như tiên sa
Giỏi ngoại ngữ: Pháp, Anh, Nga, Hoa, Nhật...
Ai đến đó một lần không ngây ngất
Tụ nơi đây nét đẹp gái Sài Gòn

Lịch lãm, thông minh, xinh đẹp, tươi giòn
Mỗi cô gái một Sài Gòn thu nhỏ
Để miền đất đến không về được nữa
Bởi tiếng "cưng" tiếng "dạ" ngọt pha đường

Giữa ba ngàn gian hàng dễ lạc phương
Anh chẳng thể mua được gì tất cả
Điều muốn mua lại tuyệt vời vô giá
Nụ cười em những cô gái Bến Thành

         

4054

HỐ CHÔN ÁNH NHÌN
Phạm Bá Chiểu

Truyền thuyết kể mẹ Thiên thần Sắc đẹp
Khi đưa con xuống ngự dưới trần gian
Đã đánh dấu con mình không sợ lạc
Bằng nét duyên tuyệt đẹp lúm đồng tiền

Để từ đó những thiên thần của Mẹ
Xuống trần gian với tuyệt đỉnh tươi xinh
Để từ đó lúm đồng tiền nhỏ bé
Thành hố chôn những ngây ngất ánh nhìn

Em con đẻ Mẹ Thiên thần Sắc đẹp
Lúm đồng tiền chôn chặt những nụ hôn
Chôn sâu cả áng thơ tình trào lửa
Cả tìnn anh, cả trí não, phách hồn

     

4055

MÙA CHO NĂM
Phạm Bá Chiểu

Nếu cuộc sống thiếu nụ cười ngự trị
Khác nào năm thiếu hẳn một mùa xuân
Nụ cười ấy như mặt trời chói lọi
Gương mặt xinh như hoa nở thắm ngần

Nếu cuộc sống thiếu tình yêu rực lửa
Khác nào năm thiếu hẳn một mùa hè
Yêu bừng lửa như trời hè đổ nắng
Chẳng bao giờ dịu bớt nỗi đam mê

Nếu cuộc sống thiếu khát khao nhung nhớ
khác nào năm thiếu hẳn một mùa thu
Tương tư tựa mùa cây vàng trút lá
Trong sương thu tràn giăng tỏa mịt mù

Nếu cuộc sống thiếu nỗi buồn xa cách
Khác chi năm thiếu hẳn một mùa đông
Nỗi xa cách như ngàn kim châm buốt
Để ngọt ngào thức tỉnh nỗi chờ mong

Em yêu hỡi, mình bên nhau có cả:
Nụ cười, yêu thương, nỗi nhớ, niềm mong
Hãy bên nhau cho mùa tròn năm tháng
Mình không nhau, không xuân, hạ, thu, đông!

     

4056
DŨNG KHÍ ĐÀN ÔNG (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Ra đường hống hách, hung hăng
Về nhà vợ quát thì văng... lên giường



4057

BÀI HỌC TÌNH YÊU TỪ DÒNG THÁC
Phạm Bá Chiểu

Ngọn thác ấy cũng chính là dòng suối
Ngã từ trên những dãy núi vời cao
Rơi thẳng xuống như trời rơi xuống đất
Thét vang rừng trong dữ dội niềm đau

Nhưng dòng nước lại uốn mình chuyển tiếp
Trên hành trình vạn dặm đến biển khơi
Bỏ qua hết như chưa từng bị ngã
Lại xuyên rừng, xẻ núi chí nào vơi

Tình cũng thế đừng tự hào không ngã
Mà ngã đứng lên, bước tiếp đúng chiều
Mọi gian khó cản dặm đường đi tới
Đạp cho bằng hướng phía trước tình yêu


     

4058
TÌNH YÊU VÀ MÂY
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu giống mây trời bay lờ lững
Lúc trắng tinh tung lượn giữa trời cao
Lúc đen xám thấp dần cho mưa đổ
Lúc sáng tươi vàng, hồng, đỏ đa màu

Lúc mỏng mảnh tấm khăn voan lả lướt
Lúc dày dâng cuồn cuộn sóng bung trào
Lúc hiền dịu dáng cừu non gặm cỏ
Lúc oai hùng rồng lượn giữa trời cao

Mây vẫn thế đa sắc màu, hình dạng
Như tình yêu luôn muôn mặt diệu huyền
Nhưng tất cả đều biến thành mưa đổ
Như tình anh luôn đổ ngập tình em

   
4059

CHỈ CÒN TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Anh say viết tên em lên ngọn lá
Gió bỗng bung bay lá tận phương nào
Anh say khắc tên em lên khối đá
Động đất xô đá tan vỡ ầm ào

Anh say viết tên em lên mặt đất
Mưa bỗng rơi xóa hết chẳng còn đâu
Anh say viết tên em trên mây trắng
Bão xé mây đưa đến tận phương nào

Anh say viết tên em vào tim lửa
Mặc ngoài kia mưa bão dập tàn tiêu
Tên em luyện lò tim anh muôn độ
Đó chính vàng tinh luyện chói tình yêu

     

4060
TÌNH YÊU VÀ CÁNH CHIM
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu ấy như chim trong lồng đẹp
Với bộ lông rực rỡ sắc màu xinh
Và tiếng hót hay hơn bao bản nhạc
Hót líu lo mỗi sáng gọi bình minh

Nhưng người hỡi có phải chăng lồng đẹp
Ngục tù giam mãi mãi cánh tình yêu
Hay cứ để bầu trời cao lồng lộng
Cho tình bay đến muôn hướng, muôn chiều?

Nếu yêu chim, hãy mở toang lồng chật
Chim bay đi vùng vẫy với bao la
Nếu chim yêu, sẽ tìm quay về lại
Với chiếc lồng mỗi sáng hót tình ca

                                                      4082
TÌNH YÊU TUỔI TRẺ TUỔI GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Tuyệt vời thế tình yêu bao người trẻ
Như kẹo bông sắc sặc sỡ ngọt ngào
Nhìn ngon mắt không thể nào cưỡng được
Vừa vào môi đã trôi biến lúc nào

Tuyệt vời thế tình yêu người cao tuổi
Như đóa hoa oằn nở giữa mùa đông
Trong rét cắt cây chắt mình tiết mật
Nuôi đóa hoa sắc rực rỡ tươi hồng

Tình yêu đó chẳng hề đo năm tháng
Càng để lâu, rượu càng ngọt, càng ngon
Cái thoáng chốc sao so cùng vĩnh cửu
Đẹp vẻ ngoài và đẹp cả bên trong!

4083
GIAN KHÓ VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa bừng lên như lửa cháy
Nắm tay nhau xòe ngọn lửa si mê
Cùng sưởi ấm hai tâm hồn buốt giá
Hai mùa đông biến thành một mùa hè

Nhưng ngọn lửa chẳng đều cho tất cả
Bởi tình yêu to nhỏ biết đâu chừng
Có đôi lứa lửa chỉ bằng ngọn nến
Có lứa đôi như ngọn lửa cháy rừng

Và gian khó như ầm ào gió cuốn
Gắng dập tan những ngọn lửa bừng lên
Với ngọn nến gió tắt ngay lập tức
Với cháy rừng gió làm lửa mạnh thêm

 
     

4084
HÃY GÌN GIỮ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu đẹp trong tim ta hãy giữ
Như trời cao luôn giữ lấy mặt trời
Như sa mạc giữ trong mình ốc đảo
Như đất liền ôm chặt biển trùng khơi

Như núi lửa giữ trong mình nham thạch
Như màn đêm luôn gìn giữ vầng trăng
Như lòng suối giữ trong mình nguồn nước
Như vườn hoa ôm hoa lá tràn giăng

Như biển cả giữ muôn vàn trai ngọc
Như rừng sâu giữ hoa trái muôn màu
Như hoa đẹp giữ trong mình mật ngọt
Như chúng mình luôn giữ chặt tình nhau

4085
THUỐC CHỮA UNG THƯ
Phạm Bá Chiểu

Lòng thù hận như ung thư bất trị
Một khối u với tốc độ ghê người
Cứ lớn mãi lớn dần rồi lớn nữa
Chẳng bao giờ biết dừng lại nghỉ ngơi

Những rối loạn phân bào không kiểm soát
Cứ to dần nhằm xâm lấn các mô
Vòi bạch tuộc di căn toàn cơ thể
Quái vật kia mỗi lúc một khổng lồ

Nhưng điều trị lại không bằng xạ trị
Hay thuốc thang mong căn bệnh tan tiêu
Chỉ cần một, một thôi phương thuốc quý
Chẳng thể nào khác được chính TÌNH YÊU
4086
THẦN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Chuyện thần thoại thần tình yêu cupid
Với bầu tên bay bắn mũi tên tình
Vào trái tim thức tình yêu ngủ dậy
Cho mọi người ở trên khắp hành tinh

Nhưng tại sao Cupid là cậu bé
Mãi trẻ trung dẫu năm tháng phai tàn
Bởi tình yêu chẳng bao giờ có tuổi
Mãi trẻ cùng với vĩnh cửu thời gian

Sao mũi tên lại bắn vào tim đỏ
Bởi nếu ai muốn rút khỏi tim tình
Càng gắng rút sẽ lại càng đau đớn
Máu càng rơi đến kiệt sức thân mình

Thần tình yêu bắn vào tim anh đó
Em xa rồi, anh muốn rút mũi tên
Nhưng càng rút tim càng đau dữ dội
Nỗi đau nào cũng hướng đến miền em

4087
TÌNH YÊU NHƯ VẦNG TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa như vầng trăng ngời sáng
Đuổi màn đêm ra xa khỏi bầu trời
Vầng trăng quét không gian muôn lớp bạc
Như tình yêu quét nét đẹp cho đời

Vầng trăng ấy biết bao đêm phải khuyết
Để một đêm tròn vành vạnh ánh ngần
Tình yêu ấy vượt muôn ngàn gian khó
Mới tạo nên hạnh phúc ấy vẹn tròn

Vầng trăng ấy chỉ chỉ có hai lựa chọn
Không mọc lên thì lặn xuống giữa trời
Tình yêu ấy không bao giờ bất động
Cũng thăng trầm theo năm tháng đầy vơi

Tình ta đó như vầng trăng em hỡi
Cũng khuyết tròn, cũng mọc lặn, tỏa ngân
Dẫu muôn mặt nhưng một điều bất biến
Tình và trăng vĩnh cữu với thời gian

    4088

TÌNH YÊU VÀ NƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Tình và nước giống nhau nhiều em hỡi
Cũng bao la như nước biển dâng trào
Cũng cuồn cuộn như thác gầm tuôn đổ
Cũng vang ca như suối hát rì rào

Cũng thảm khốc như sóng thần dữ dội
Cuốn băng băng xuống biển cả triều cường
Cũng trong vắt nước giếng làng ta uống
Để tràn trề vị ngọt nỗi quê hương

Nước biểu tượng của niềm vui cuộc sống
Cũng có khi hiểm họa đẫm niềm đau
Nhưng không thể sự sống nào thiếu nước
Như chúng mình không thể sống thiếu nhau


4089

TÌNH YÊU VÀ LỬA
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa nào khác gì ngọn lửa
Cũng ầm sôi lửa nham thạch dâng ùa
Cũng ngoan ngoãn lửa bếp hồng đêm lạnh
Cũng reo vui lửa rơm đốt đồng mùa

Lửa có thể cho lò cao tuôn khói
Xây nên bao sản phẩm đẹp dâng đời
Lửa có thể làm nên bao đám cháy
Rừng đầu nguồn thiêu rụi cháy tả tơi

Lửa có thể cho ngôi nhà hơi ấm
Cũng có khi thiêu rụi cả ngôi nhà
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ thiếu lửa
Có chúng mình góp thêm lửa tình ta


4090
TÌNH YÊU VÀ NĂM THÁNG
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng để năm tháng đếm tình yêu
Mà hãy để tình yêu đếm năm tháng
Để tình yêu đếm nụ cười bừng sáng
Đừng đếm bao nước mắt đã từng rơi

Để tình yêu đếm ngày nắng đẹp trời
Hãy đừng đếm ngày bão trào, lũ cuốn
Để tình yêu đếm biển xanh sóng cuộn
Đừng đếm bao cơn bão biển giật vồ

Tình đếm thời gian chẳng bằng đồng hồ
Bằng kỷ niệm của tình ta trong sáng
Em hãy để tình lấp đầy năm tháng
Lấp cho đầy những yêu dấu không tan

4099
TÌNH YÊU VÀ RƯỢU VANG
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa như rượu vang nho đỏ
Càng lâu năm càng êm ái, ngọt lành
Càng lâu năm càng loại trừ độc tố
Càng lâu năm càng thêm mức an toàn

Uống vừa liều càng tốt cho tim mạch
Uống vừa liều càng tăng sức dẻo dai
Uống vừa liều càng tăng cường mạch não
Uống vừa liều tuổi thọ sẽ kéo dài

Giống nhau thế chỉ một điều rất khác
Uống rượu vang vừa liều lượng rất nên
Nhưng tình yêu lại không cần liều lượng
Càng yêu nhiều càng cần được yêu thêm


4100
TÌNH YÊU NHƯ NHỊP THỞ
Phạm Bá Chiểu

Anh chỉ ví tình yêu như nhịp thở
Giản dị thôi trong cuộc sống con người
Nhịp thở ấy cho ta nguồn dưỡng khí
Cho dòng đời mãi phát triển sinh sôi

Tình yêu ấy giản đơn như nhịp thở
Lúc nhẹ buông như gió thoảng yên bình
Lúc vũ bão không thể nào kiểm soát
Lúc bỗng dừng, căng vầng ngực ngần xinh

Anh chỉ ví tình yêu như nhịp thở
Bình dị thôi trong cuộc sống đa chiều
Nhưng ai thể sống mà ngừng thở được
Như cuộc đời không thể thiếu tình yêu


4001 
BÃO SÀI GÒN 
Phạm Bá Chiểu 

Anh những tưởng Sài Gòn không hề bão 
Bỗng bão đêm như rung giật sập trời 
Nhà khoả thân nóc trần bay lột hết 
Sét cuồng quay trong vũ khúc tơi bời 

Đường phố múa như dòng sông nhảy nhót 
Trăm tuổi cây gục quy phục bão gào 
Thuyền neo đứt bay lên bờ như xiếc 
Sấm gầm lên điệp, điệp khúc cao trào 

Anh những tưởng đời anh không hề bão 
Như Sài Gòn thời tiết đep tầm siêu 
Em bỗng đến và thế là bão tố 
Em tuyệt vời! Đó cơn bão tình yêu! 

4002 
GIẢ DỐI VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Bao lần ôm chầm tôi 
Nàng hét: Chuột anh ơi! 
Tôi vươn mình kiêu hãnh 
Che chở nàng xinh tươi 

Cưới xong rồi mới hiểu 
Nhà chẳng con chuột nào 
Đến chồng, nàng không sợ 
Chuột nàng sợ là sao? 

Khi thấy nàng yếu ớt 
Tôi yêu nàng rất nhiều 
Khi biết nàng giả dối 
Tôi lại càng thêm yêu 

4003 
BIẾN CƠ NGUY THÀNH CƠ HỘI 
Phạm Bá Chiểu 

Ông già gặp chàng trai 
- Hãy nói cho ta hay 
Làm con ta bầu lớn 
Giờ tính làm sao đây? 

- Bởi cháu đã có vợ 
Nhưng xin được đền nàng 
Cho nàng nhà chục tỉ 
Tháng cấp đô hai ngàn 

- Tuyệt vời! Nhưng ta hỏi 
Nếu con ta sẩy thai 
Anh có sẵn lòng chứ 
Cho nó cơ hội hai? 

4004 
CHỈ MỘT ĐIỀU KHÔNG THỂ 
Phạm Bá Chiểu 

Có thể ngày trái đất bỗng quên quay 
Vòng tuần hoàn triệu triệu năm chuyển động 
Có thể ngày biển xanh quên vỗ sóng 
Như cuộn dâng ầm ã đã muôn đời 

Có thể ngày dòng sông bỗng quên trôi 
Như ngàn đời đưa nước nguồn ra biển 
Có thể ngày bão bỗng quên đường tiến 
Như ngàn đời vẫn biết tiến không lui 

Đời chẳng gì là không thể em ơi 
Dẫu bất biến hàng triệu năm vẫn thế 
Chỉ duy nhất có một điều không thể 
Anh không hề một phút bỗng quên em 

4005 
CHA KHUYÊN CON 
Phạm Bá Chiểu 

Người cha khuyên con trai: 
- Lấy vợ đi con hỡi 
Bao buồn phiền rắc rối 
Sẽ có người sẻ chia 

- Nhưng con chẳng có gì 
Là buồn phiền rắc rối 
Có cần con phải vội 
Cần ngay người sẻ chia 

-Con chẳng cần chờ chi 
Bao buồn phiền rắc rối 
Sẽ cùng nhau ùa tới 
Ngay sau ngày cưới thôi 

Đàn ông ôi tuyệt vời 
Thế hệ truyền thế hệ 
Dẫu biết buồn phiền thế 
Vẫn hiến mình tình yêu 

4006 


MÀU SẮC NỤ CƯỜI EM 
Phạm Bá Chiểu 

Nụ cười nở gương mặt em óng ánh 
Như màu trăng chiếu ánh sáng lung linh 
Nụ cười nở tô má em hồng ửng 
Như mặt trời bừng toả ánh bình minh 

Nụ cười nở hàm răng em nở ánh 
Những viên màu bạch ngọc sáng long lanh 
Nụ cười nở cho môi em đỏ thắm 
Như tuyệt vời san hô đỏ biển xanh 

Nụ cười nở cho mắt em tia sáng 
Chiếu mắt huyền như những ánh sao đêm 
Anh yêu tất những sắc màu cuộc sống 
Sắc màu nào sánh nổi nụ cười em?



4007 
NỖI NHỚ CÀY NÁT BÉT NHỮNG CHIÊM BAO 
Phạm Bá Chiểu 

Em nhớ anh- mặt trời nhớ bầu trời 
Khi hoàng hôn xa bầu trời lồng lộng 
Mặt trời nhớ suốt đêm dài trông ngóng 
Mong nhanh ngày để được toả bình minh 

Em nhớ anh hơn sông nhớ biển xanh 
Từ thượng nguồn đỉnh non cao vời vợi 
Xé rừng thẳm, đè núi ngàn, thác dội 
Chỉ một lòng chung thuỷ biển, sông trao 

Nước mắt ôi, không muốn khóc vẫn trào 
Bởi nỗi nhớ khách không mời mà tới 
Ôi giấc ngủ cánh đồng đêm vời vợi 
Nỗi nhớ cày nát bét những chiêm bao 

4008 GHEN AI? 
Phạm Bá Chiểu 

Thác ghen tuông, thác chẳng còn muốn đổ 
Khi tóc em như thác đổ xiêu chiều 
Sông ghen tuông, sông chẳng còn muốn chảy 
Khi dáng em cong nẩy bước yêu kiều 

Trăng ghen cháy, trăng ngại ngần toả ánh 
Làn da em nhả ánh sáng trong lành 
Sao ghen quá, chẳng còn kiêu lấp lánh 
Mắt em nhìn chiếu rọi ánh long lanh 

Em đừng tưởng thác, sông, trăng, sao ánh 
Ghen với em đỉnh kiệt tác thiên thần 
Mà tất cả ghen cùng anh kiêu hãnh 
Em tuyệt trần chỉ bởi có tình anh


4009 
NỤ CƯỜI SIÊU KẺ CẮP 
Phạm Bá Chiểu 

Mỹ phẩm nào hơn mỹ phẩm không tiền 
Là nụ cười gương mặt hoa bùng nở 
Hệ thống đèn thắp mặt mày rạng rỡ 
Em truyền thêm năng lượng sống cho đời 

Hệ thống lạnh cho não bộ mát tươi 
Cho bình tĩnh trước cuộc đời giông bão 
Hệ thống nóng cho trái tim tuyệt hảo 
Bừng bừng lên tăng nhiệt huyết tình yêu 

Hãy cười lên hỡi em gái yêu kiều 
Cười lên nữa nụ cười siêu kẻ cắp 
Trộm đêm anh chẳng cho anh tròn giấc 
Bởi  mơ hoài làm chủ nụ cười yêu

4010 
LỜI MẸ DẠY 
Phạm Bá Chiểu 

"Khôn hai mươi năm tròn 
Nhưng đừng để con gái 
Biến con thành khờ dại 
Trong chỉ hai phút thôi" 

Con đem theo cuộc đời 
Hành trang lời mẹ dạy 
Gặp em bỗng quên khuấy 
Lời mẹ hiền ngày nao 

Bởi tim con dâng trào 
Bóng hình cô gái ấy 
Mẹ ơi, con có dại 
Bằng ba ngày xưa chưa? 
4011 
ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH? 
Phạm Bá Chiểu 

Anh bên em, anh đánh mất chính mình 
Toàn bộ não giao quyền em điều khiển 
Nhịp trái tim cũng do em sai khiến 
Bởi yêu em với tất cả tim tình 

Anh xa em, anh tìm lại chính mình 
Não và tim do chính anh điều khiển 
Nhưng lại ước một điều luôn bất biến 
Cứ mỗi ngày anh được mất chính anh 

4012 
VIRUS EM 
Phạm Bá Chiểu 

Ôi con gái, cứ như là virus 
Truyền vào trong máy tính cuộc đời anh 
Trộm dữ liệu sạch túi mình căng mẩy 
Copy toàn những ý tưởng quá nhanh 

Hack sạch hết tiền anh trong tài khoản 
Dowload luôn những bí mật riêng mình 
Toàn não bộ nàng chiếm quyền điều khiển 
Chiếm quyền luôn nhịp đập trái tim tình 

Thế là hết một đời trai máy tính 
Sạch sành sanh hết dữ liệu phần mềm 
Quét virus? Nhưng anh không muốn thế 
Bởi tuyệt vời, virus ấy là em! 




4013 
TỔ ẤM 
Phạm Bá Chiểu 

Em vẫn biết đàn ông xây ngôi nhà 
Đàn bà xây tổ ấm 
Ngôi nhà xây bằng gạch vôi cát sạn 
Tổ ấm xây bằng hai trái tim mình 

Tổ ấm nơi cư ngụ của tâm tình 
Của hy vọng, của giấc mơ đằm thắm 
Ngôi nhà cộng tình yêu thành tổ ấm 
Tổ ấm nơi ta thấu hiểu chính mình 

Dẫu chân rời cất bước bước trường chinh 
Tim vẫn ngự giữa ngôi nhà tổ ấm 
Như con chiên hướng về miền đất thánh 
Rót đầy yêu, tổ ấm hoá thiên đường! 

4014 
ĐỜI ANH KHÔNG CÓ EM 
Phạm Bá Chiểu 

Chàng bảo nàng nhắm mắt 
Rồi hỏi có thấy gì? 
Nàng mỉm cười ngơ ngác 
- Em nào nhìn thấy chi 

Chàng cười vang vui thích 
- Đó, đời anh thiếu em 
Cứ như em nhắm mắt 
Chỉ thấy đời màu đen 



4015 
NẾU TIM EM 
Phạm Bá Chiểu 

Nếu tim em sa mạc đầy cát bỏng 
Em có mong nơi ấy nở đầy hoa 
Nếu tim em cánh đồng không giọt nước 
Em có mong mùa gặt thóc đầy nhà 

Nếu tim em trải muôn trùng biển cả 
Em không mong tôm cá cũng ắp đầy 
Nếu tim em cánh đồng xanh màu mỡ 
Em không mong hoa lá vẫn dâng dày 

Sao thể có những điều kỳ diệu ấy 
Trái tim em dậy nở những tôt lành? 
Điều kỳ diệu chỉ bởi điều kỳ diệu 
Trái tim em ngự giữa trái tim anh! 

4016 
YÊU EM HƠN CẢ CHÚA 
Phạm Bá Chiểu 

Chúa trời tạo một mặt trời kiệt tác 
Ban tặng cho muôn sự sống trên đời 
Nhưng chúa tạo kiệt tác em duy nhất 
Sao tuyệt vời, ban tặng mỗi anh thôi? 

Bởi chúa biết yêu mặt trời tuyệt đỉnh 
Chẳng gì hơn muôn sự sống trên đời 
Bởi chúa biết yêu em hơn cả chúa 
Ở trên đời chỉ mỗi một anh thôi


4017 
HOÀN THIỆN MỘT TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Sóng có thể chẳng bao giờ hoàn thiện 
Lúc tung tăng, lúc dữ dội xô bờ 
Nhưng biển cả nếu một ngày thiếu sóng 
Biển biếc xanh có hoàn thiện bao giờ 

Em cũng thế, chẳng bao giờ hoàn thiện 
Lúc hồng xinh lúc gai sắc vô vàn 
Nhưng em hỡi trong đời em chẳng đến 
Có bao giờ hoàn thiện được tình anh 

Ngọc tuyệt sắc chẳng bao giờ hết vết 
Cũng như em sao hoàn thiện mọi điều 
Anh cũng thế chẳng bao giờ hoàn thiện 
Nhập chúng mình hoàn thiện một tình yêu! 

4018 
NỤ CƯỜI MẶT TRỜI 
Phạm Bá Chiểu 

Mở đầu ngày tuyệt đẹp 
Khi nở một mặt trời 
Mở ngày anh tuyệt đẹp 
Khi em nở nụ cười 

4019 
HÌNH TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Tình yêu ấy hữu hình trời rực đỏ 
Chói khó nhìn, không thể nắm trong tay 
Nhưng luôn nhắc về tình yêu kiên định 
Mọc đằng đông và luôn lặn đằng tây 

Tình yêu ấy vô hình như không khí 
Luôn trong veo không nhìn thấy bao giờ 
Nhưng luôn nhắc cuộc đời cần nhịp thở 
Cho tim tình dậy đẹp những vần thơ 

Em không khí, anh mặt trời rực lửa 
Hữu hình anh, em giấu kín vô hình 
Nhưng tất cả vì tình yêu duy nhất 
Xây đôi mình thành tổ ấm trái tim!

4020 
TÌNH YÊU VÀ GIAN KHÓ 
Phạm Bá Chiểu 

Phải chịu cả một đêm dài buốt giá 
Mới bình minh, rực rỡ ánh vầng đông 
Phải chịu cả một cơn mưa lạnh ướt 
Mới mong sao thấy bảy sắc cầu vồng 

Tình như thể chim vừa bay vừa hót 
Như lục bình cứ vừa nở vừa trôi 
Cây vừa lớn vừa gánh mùa mưa bão 
Xé mùa đông, hoa xuyên tuyết nở tươi 

Nếu cuộc chiến không kinh qua gian khổ 
Chẳng cho ai cơ hội hoá anh hùng 
Em yêu hỡi nếu không xuyên bão biển 
Mong chi ngày thuyền cập bến tình chung?

4021 
SÀI GÒN XE ĐẠP NỞ HOA 
Phạm Bá Chiểu 

Ngạc nhiên quá, giống vô cùng Hà Nội 
Xe đạp hoa em xuống phố Sài Gòn 
Hoa chở trĩu nắng cùng sương ban sớm 
Cho Sài gòn năng động đẹp xinh hơn 

Như áng mây bồng bềnh trong sương nắng 
Hương bay xa ướp ngát ánh nhìn anh 
Xe em chở hoa hồng như chim thắm 
Cánh cánh hồng bay bổng giữa trời xanh 

- Em có bán hoa tình yêu hương sắc? 
Em ngỡ ngàng, bối rối chẳng nên câu 
- Em ngốc thế, đấy là hoa đẹp nhất 
Nụ cười em, hoa chẳng biêt phai màu!

4022 
NGƯỜI SÀI GÒN, GÁI SÀI GÒN 
Phạm Bá Chiểu 

Người Sài Gòn luôn làm nhiều hơn nói 
Nói yêu là yêu, nói ghét cũng là yêu 
"Mặt chàng ấy, sao thấy là mắc ghét!" 
Nghĩa là yêu, yêu lắm lắm nhiều nhiều 

Vẫn tính cách những người đi mở đất 
Năng động, nhiệt tâm, cởi mở, chân thành 
Yêu đến thế người Sài Gòn hiếu khách 
Nhậu thôi nào cho công việc xong nhanh 

Phạt ba ly vì bạn còn khuyết điểm 
Thưởng ba ly vì ưu điểm tràn đong 
Mọi công việc tưởng quay vòng như thế 
Mà làm nên một hòn ngọc viễn đông 

"Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ 
Gái Sài Gòn cái mỏ cong cong" 
Anh rời hòn ngọc viễn đông 
Trái tim bướng bỉnh lại không muốn về" 

4023 
CHIỀU SÀI GÒN ÁO DÀI BAY 
Phạm Bá Chiểu 

Như mây trắng nâng vầng trăng gương mặt 
Bập bồng bay giữa nắng đỏ, trời xanh 
Áo dài vỗ cho ai dài nỗi nhớ 
Vỗ rung chiều rung cả tứ thơ anh 

Áo dài thắt những đường cong uyển chuyển 
Trắng trinh nguyên như thanh khiết tình ai 
Bay lả lướt buổi tan trường chiều lắng 
Đến mây trời cũng ngại bước ngừng bay 

Rất gợi cảm trang đài mà kín đáo 
Cánh thiên thần nhuộm trắng cả trời xanh 
Áo nâng gió hay gió nâng tà áo 
Khuấy Sài Gòn, trộn trắng giấc mơ anh!

4024 
QUA CẦU PHÚ MỸ 
Phạm Bá Chiểu 

Người ta nói rồng chỉ trong trí tưởng 
Nhưng giờ đây anh thực sự thấy rồng 
Cầu Phú Mỹ rồng Sài Gòn nối lửa 
Nối bình mình về tận phía hoàng hôn 

Nơi hội tụ vẻ thiên nhiên kỳ thú 
Hai con rồng cùng sát cánh kề vai 
Dòng Sài Gòn như rồng xanh phủ phục 
Phú Mỹ bay rồng đỏ cuộn trời mây 

Qua Phú Mỹ tay với vầng trăng sáng 
Bỗng hai ta thành cá chép hoá rồng 
Bay cùng mãi rồng Sài Gòn kỳ vĩ 
Dào dạt hoà tình đất nước non sông

4025 
MẶC NIỆM (thơ vui) 
Phạm Bá Chiểu 

Vợ:- Làm gì kỷ niệm 
Ngày chúng mình cưới nhau? 
Chồng:- Đứng thẳng cúi mặt 
Phút mặc niệm bắt đầu! 

4026 
CHÚA TẶNG ĐỜI ANH 
Phạm Bá Chiểu 

Em như chúa trên anh cao vời vợi 
Ban đời anh huyền diệu triệu phước lành 
Em như chúa dưới chân anh cường lực 
Gồng cao mình nâng đỡ cuộc đời anh 

Em như chúa trước đường anh đi tới 
Chỉ cho anh hướng lấp lánh tương lai 
Em như chúa phía sau anh lực đẩy 
Khích lệ anh muôn triệu bước dặm dài 

Em như chúa giữa tim anh băng giá 
Nhóm lửa tình rừng rực cháy bừng nhanh 
Em bé bỏng mà oai hùng nữ chúa 
Chúa lòng lành đem đến tặng đời anh

4027 
GIÀ ĐỜI CÒN CHƯA HIỂU 
Phạm Bá Chiểu 

Tóc giờ nhiều muối, ít tiêu 
Vẫn còn chưa hiểu tình yêu màu gì?
4028 
PHỞ HÀ NỘI GIỮA SÀI GÒN 
Phạm Bá Chiểu 

Ai đã mang Hà Nội vào Sài Gòn 
Thơm, ngọt, ngon quyện đầy trong bát phở 
Ôi hương vị hoà tan thành nỗi nhớ 
Đã làm nên một quốc tuý lừng danh 

Nhớ vô biên giữa rét ngọt Hà Thành 
Em nấu phở chín cả mùa đông giá 
Cái hương vị nhóm đam mê thành lửa 
Đuổi mùa đông trôi dạt đến phương nào 

Tô phở em thang thuốc bắc ngọt ngào 
Quyện thảo quả, hồi, gừng, tiêu, hành, quế 
Cho con gái Hà Thành xinh đến thế 
Những chàng trai tuấn tú xứ Tràng An 

Hà nội hương nào đọng nhất trong anh 
Hương tóc em mùa thu cài hoa sữa 
Và bình dị phố nồng thơm hương phở 
Đi cùng anh gói gọn giữa hành trang 

Để giờ đây Sài Gòn nắng chang chang 
Nhớ tô phở nấu nhừ đông Hà Nội 
Nhớ mùa đông, nơi đông không hề tới 
Người đi xa hương phở gọi ai về


4029 
GIỌNG HÀ NỘI GIỮA SÀI GÒN 
Phạm Bá Chiểu 

Ngạc nhiên quá giữa Sài Gòn hoa lệ 
Bỗng gặp em giọng Hà Nội ngọt lành 
Mang hình bóng một thủ đô yêu quý 
Luôn sóng ngầm trong giữa trái tim anh 

Em mang cả sông Hồng trong mái tóc 
Sắc hoa sưa trắng ngời sáng làn da 
Ánh mắt sóng Hồ Tây chiều lấp lánh 
Nở nụ cười ánh Tây Tựu làng hoa 

Lời em nói hương cốm Vòng thơm ngọt 
Má ửng hồng như đào tết Nhật Tân 
Như sắc xuân chim gọi hoa bừng nở 
Như thu vàng, phố cổ ngập trăng ngân 

Giọng Hà Nội bản nhạc tình quyến rũ 
Rót lòng anh những giọt ngọc âm thanh 
Uà kỉ niêm ắp tim người viễn xứ 
Em xa rồi, quên ngủ áng thơ anh

4030 
CHÚA VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Thà ngoài đời Yêu và cầu nguyện Chúa 
Hơn đến nhà thờ cầu nguyện Chúa được Yêu 


4031 
NGỌN NẾN VÀ CUỘC ĐỜI 
Phạm Bá Chiểu 

Ngọn nến sao thể cháy 
Nếu thiếu ngọn lửa đều? 
Đời người sao gọi sống 
Khi tim thiếu tình yêu? 

4032 
TÌNH YÊU PHỔ NHẠC THƠ TÌNH BẠN 
Phạm Bá Chiểu 

Áng thơ tình bạn long lanh 
Tình yêu phổ nhạc thoắt thành tình ca 
4033 
NHÀ THƠ CHẾ TÁC NỖI ĐAU 
Phạm Bá Chiểu 

Loài trai biển yêu cát rồi yêu cát 
Bao vết thương cát tạo giữa lòng đau 
Luyện ngày tháng nỗi đau thành chuỗi ngọc 
Đẹp long lanh, lóng lánh tặng đời sau 

Để ta hiểu nhà thơ tình cần mẫn 
Chế nỗi đau của nhiều lắm mối tình 
Thành chuỗi ngọc sáng long lanh, lóng lánh 
Chuỗi thơ tình dâng cuộc sống thêm xinh 

Nếu Puskin, đại thi hào muôn thuở 
Đời lặng yên không hàng chục mối tình 
Yêu, đau khổ để rồi yêu, đau khổ... 
Có làm nên chuỗi ngọc sáng lung linh?





4036 

TRÁI TIM ĐÓI 
Phạm Bá Chiểu 

Đừng có tưởng trái tim người con gái 
Không đói ăn, trái lại hảo ăn nhiều 
Ăn sành điệu những lời ru êm ái 
Miễn là lời tung cao cánh niềm yêu 

Lời nói ngọt lọt vào tim siêu tốc 
Có dối chăng cũng phải dối ngọt lành 
Hãy đừng nói em tình đầu, hãy nói 
Em tình đầu thực sự của đời anh 

Hãy trao tặng lời ngợi khen khéo léo 
Hơn tặng em bao châu báu ngọc ngà 
Em ắt hẳn đền đáp ta xứng đáng 
Làm tù nhân ngự giữa trái tim ta

4037 
SỨC HẤP DẪN CỦA TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Ôi biển cả quyến rũ ta khám phá 
Bởi biết đâu nơi nào giữa trùng khơi 
Tồn tại cả một kho tàng vô giá 
Mỏ san hô óng đỏ đẹp tuyệt vời 

Ôi sa mạc cũng vô cùng hấp dẫn 
Bởi muôn trùng cát bỏng nóng bao la 
Nơi nào đó có tuyệt trần ốc đảo 
Giếng nước trào cùng cây cỏ lá hoa 

Tình yêu nữa cũng vô cùng hấp dẫn 
Như mê cung lối bí ẩn ngàn phương 
Phải dũng cảm sau bao lần thất bại 
Tìm ra em nơi tuyệt đỉnh thiên đường 

4038 
TÌNH YÊU VÀNG 
Phạm Bá Chiểu 

Ta có thể loại sóng cồn khỏi biển 
Biển trùng khơi vẫn dào dạt sóng ngầm 
Ta có thể loại cánh rừng khỏi núi 
Đá vẫn còn trường cửu với thời gian 

Ta có thể loại bức hình người ấy 
Những lá thư, số điện thoại đốt rồi 
Nhưng vẫn đó trong tim ta gương mặt 
Giọng ngọt ngào, những kỷ niệm đầy vơi 

Đừng tưởng lửa có thể làm tất cả 
Có bao điều không cháy với lửa thiêu 
Lửa càng cháy, vàng lại càng tinh luyện 
Đó chính là bí ẩn của tình yêu 

4039 
ĐỜI KHÔNG YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Nếu cuộc sông không tình yêu như thể 
Bước độc hành sa mạc bão cát bung 
Đời không yêu, một mình thuyền không lái 
Giữa màn đêm xuyên bão biển mịt mùng 

Đời không yêu như đại bàng gãy cánh 
Giữa không trung trong bão tố thét gầm 
Đời không yêu như ngôi chùa cơ thể 
Nhưng trống trơn không có một vị thần 

Đời không yêu như dòng sông khô khốc 
Vẫn cháy mình tìm hoà biển rờn xanh 
Đời không yêu đời tận cùng đau khổ: 
Anh không em và em không anh 



4040 
SỐNG VÀ YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Sống để yêu, không yêu là không sống 
Yêu để sống, chỉ không sống không yêu 

4041 


ĐÓ LÀ EM 
Phạm Bá Chiểu 

Em khôn ngoan bởi em luôn biết cách 
Học từ sau những thất bại trong đời 
Em duyên dáng bởi em luôn biết cách 
Mắt và môi thường trực những nụ cười 

Em mạnh mẽ bởi em luôn biết cách 
Khắc phục luôn những điểm yếu rập rình 
Em công bằng bởi em luôn biết cách 
Không dung tha cho lỗi nhỏ chính mình 

Em đáng yêu bởi em luôn biết cách 
Nén lòng mình chế ngự những niềm kiêu 
Em xinh đẹp bởi em luôn biết cách 
Biết yêu anh và biết được anh yêu 

4042 
KHÔNG GAI, KHÔNG BÔNG HỒNG 
Phạm Bá Chiểu 

Đời không yêu là đời không gai sắc 
Nhưng cũng không có lộng lẫy bông hồng 
Đời không yêu là đời không bão biển 
Nhưng cũng không có biển đẹp nao lòng 

Đời không yêu không nhọc công cày cấy 
Nhưng cũng không gặt hái những mùa vui 
Đời không yêu không nắng bùng thiêu lửa 
Nhưng cũng không có rực rỡ mặt trời 

Đời không yêu không hằng đêm trăn trở 
Nhưng cũng không thấy vẻ đẹp ngàn sao 
Đời không yêu chẳng ghen tuông, hờn dỗi 
Nhưng chúng mình mãi mãi chẳng gặp nhau

4043 
TIẾNG HÁT VÀ TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Biển làm sóng tung hát 
Sóng yêu biển nhường nào 
Trời làm con chim hót 
Chim yêu trời biết bao 

Rừng khiến con suối hát 
Suối yêu rừng rất nhiều 
Người khiến tim ta hát 
Ta yêu người bao nhiêu 

4044 
TÌNH YÊU EM 
Phạm Bá Chiểu 

Anh hãy hôn làn môi em để hiểu 
Tình yêu em vị ngọt đến nhường bao 
Anh hãy ôm vầng ngực em để biết 
Tình yêu em sóng cuộn đến nhường nào 

Anh hãy nhìn vào mắt em để thấy 
Tình yêu em như biển cả sóng trào 
Anh hãy nắm bàn tay em bé bỏng 
Hiểu tình em dòng điện mạnh làm sao 

Anh hãy ngủ để rồi anh sẽ hiểu 
Tình yêu em giấc mộng đẹp hàng đêm 
Anh hãy thức để rồi anh sẽ biết 
Chẳng bao giờ thoát được khỏi tình em! 


4045 

LÃI LỚN TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Kìa trái đất yêu mặt trời mãnh liệt 
Mãi quay quanh không một phút buông rời 
Nhưng mặt trời yêu vạn lần hơn thế 
Ban nắng trời cho trái đất xanh tươi 

Kìa mãnh liệt rừng xanh yêu ngọn núi 
Lá ngày đêm hát tình khúc ngọt ngào 
Nhưng ngọn núi yêu vạn lần hơn thế 
Nâng rừng xanh đạt tuyệt đỉnh tầm cao 

Hãy hôn anh một nụ hôn nồng cháy 
Anh trả em đến cả vạn nụ hôn 
Hãy yêu anh như rừng xanh, trái đất 
Núi, trời anh yêu em vạn lần hơn 




4046 
BÀI THƠ TÌNH HAY NHẤT 
Phạm Bá Chiểu 

Như bài tập thể dục cho trí não 
Sáng sáng nào anh cũng tập làm thơ 
Bão tim não với tình yêu tiếng Việt 
Liên tưởng dâng cùng những phép tu từ 

Điệp, đảo, đối, liệt kê, nhân cách hoá 
Hoán dụ đây, ẩn dụ đấy sôi trào 
Cường điêu, đòn bẩy, hài thanh, tương phản 
So sánh tầm bằng, so sánh tầm cao... 

Nhưng em hỡi bài thơ tình hay nhất 
Rèn tháng năm anh chưa thể viết thành 
Anh mãi đợi một ngày kia vung bút 
Ngày tuyệt vời khi em nói yêu anh




 
4047
TÌNH YÊU VÀ HƯƠNG THƠM
Phạm Bá Chiểu

Em yêu ơi tình yêu như hương thơm
Luôn cảm nhận nhưng không hề nhìn thấy
Cũng chẳng thể giấu đâu hương thơm ấy
Như tình yêu chẳng giấu được bao giờ

Hương lặng im mà tung tẩy lời thơ
Sự im lặng hùng hồn hơn lời nói
Bởi hương thơm lời tình ca sôi nổi
Từ vườn hoa ngào ngạt giữa tim em

Ôi hương thơm lời tỏ tình dịu êm
Ướp giấc ngủ thành giấc mơ thơm ngát
Sao thể quên hương thơm em ngào ngạt
Từ tim tình tỏa ngát đến tim yêu?



4048
CƠM TẤM SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu

Hà nội anh có phở ngon tuyệt hảo
Sài gòn em có cơm tấm tuyệt vời
Ăn một lần để ngàn lần nhớ mãi
Vị cay chua hương thơm nức đầy vơi

Cả góc phố ngát thơm hương sườn nướng
Nồng vị hương trái ớt đỏ đang mùa
Như tất cả hương vị đời tụ lại
Ngọt mặn cay bát nước mắm nồng chua

Như bữa tiệc của sắc màu trên dĩa
Cơm trắng, sườn nâu, ớt đỏ, dưa xanh
Như bữa tiệc của hương thơm ngào ngạt
Thịt nướng thơm quyện ớt, tỏi, tiêu, hành

Ăn dĩa nữa vẫn đòi ăn dĩa nữa
Như tình yêu chẳng thể đủ bao giờ
Yêu sao đủ nàng Sài Gòn diễm lệ
Một Sài Gòn nắng, gió, đẹp và thơ


4049

CẦU ÁNH SAO
Phạm Bá Chiểu

Cầu Ánh Sao tụ muôn ánh sao trời
Cả đèn điện cũng thành sao óng ánh
Ánh mắt người cũng thành sao sóng sánh
Nụ hôn tình cũng lóng lánh ánh sao

Sao trên cầu và sao ở trên cao
Thành chiếc cầu muôn sao soi bóng nước
Nối đôi lứa ở hai đầu mơ ước
Nối đôi mình ở hai phía mê say

Cầu Ánh Sao muôn sao sáng đêm nay
Chỉ 3 ánh xuyên tim anh sóng dậy
Đôi ánh sao từ mắt em bùng cháy
Và nụ hôn sao lửa nhóm tình ta
4050

YÊU SAI
Phạm Bá Chiểu

Sợ cô đơn, chọn sai người
Kéo theo thảm họa: một đời cô đơn



4051

THAY ĐỔI TƯ DUY (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Ngày còn thơ cứ nghĩ nam nữ
Ngủ với nhau mới có trẻ con
Bây giờ lớn rồi mới hiểu
Thức với nhau con trẻ mới xòn xòn...

4052

ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ MÙA XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Như tất cả những kỳ hoa, dị thảo
Của bao miền trên Tổ quốc quê hương
Đến trang điểm cho Sài Gòn thêm đẹp
Trải đầy hoa ngào ngạt một con đường

Đây con đường chật muôn vàn màu sắc
Tím, vàng, hồng,nâu, đỏ, trắng, cam. xanh
Đây con đường chật muôn vàn hương ngát
Tỏa ngọt ngào ướp chín tứ thơ anh

Trên gương mặt người Sài Gòn hoa nở
Những nụ cười hoa đẹp nhất mùa xuân
Hoa trời đất hòa loài hoa biết nói
Cho ta yêu miền đất ấy vô ngần

Đèn đa sắc, đèn lồng, đèn mọi hướng
Làm nền nâng hoa thêm đẹp tuyệt vời
Như bên em, anh làm nền em đẹp
Nâng em lên với rạng rỡ nụ cười

Mình sánh bước trên đường hoa tuyệt mĩ
Đưa đôi ta đến tuyệt đỉnh xuân kiều
Hay con đường trải đầy hoa hạnh phúc
Đưa ta về đến tuyệt đỉnh miền yêu?


4053
GÁI BẾN THÀNH
Phạm Bá Chiểu

Anh cùng em thích đi chợ Bến Thành
Nghe cực đã nàng bán hàng tiếp thi:
"Người đẹp ơi, sao mà em tuyệt thế
Tuyển được chàng vệ sĩ đẹp, hào hoa!"

Người bán hàng xinh đẹp như tiên sa
Giỏi ngoại ngữ: Pháp, Anh, Nga, Hoa, Nhật...
Ai đến đó một lần không ngây ngất
Tụ nơi đây nét đẹp gái Sài Gòn

Lịch lãm, thông minh, xinh đẹp, tươi giòn
Mỗi cô gái một Sài Gòn thu nhỏ
Để miền đất đến không về được nữa
Bởi tiếng "cưng" tiếng "dạ" ngọt pha đường

Giữa ba ngàn gian hàng dễ lạc phương
Anh chẳng thể mua được gì tất cả
Điều muốn mua lại tuyệt vời vô giá
Nụ cười em những cô gái Bến Thành




 
4054

HỐ CHÔN ÁNH NHÌN
Phạm Bá Chiểu

Truyền thuyết kể mẹ Thiên thần Sắc đẹp
Khi đưa con xuống ngự dưới trần gian
Đã đánh dấu con mình không sợ lạc
Bằng nét duyên tuyệt đẹp lúm đồng tiền

Để từ đó những thiên thần của Mẹ
Xuống trần gian với tuyệt đỉnh tươi xinh
Để từ đó lúm đồng tiền nhỏ bé
Thành hố chôn những ngây ngất ánh nhìn

Em con đẻ Mẹ Thiên thần Sắc đẹp
Lúm đồng tiền chôn chặt những nụ hôn
Chôn sâu cả áng thơ tình trào lửa
Cả tìnn anh, cả trí não, phách hồn

4055

MÙA CHO NĂM
Phạm Bá Chiểu

Nếu cuộc sống thiếu nụ cười ngự trị
Khác nào năm thiếu hẳn một mùa xuân
Nụ cười ấy như mặt trời chói lọi
Gương mặt xinh như hoa nở thắm ngần

Nếu cuộc sống thiếu tình yêu rực lửa
Khác nào năm thiếu hẳn một mùa hè
Yêu bừng lửa như trời hè đổ nắng
Chẳng bao giờ dịu bớt nỗi đam mê

Nếu cuộc sống thiếu khát khao nhung nhớ
khác nào năm thiếu hẳn một mùa thu
Tương tư tựa mùa cây vàng trút lá
Trong sương thu tràn giăng tỏa mịt mù

Nếu cuộc sống thiếu nỗi buồn xa cách
Khác chi năm thiếu hẳn một mùa đông
Nỗi xa cách như ngàn kim châm buốt
Để ngọt ngào thức tỉnh nỗi chờ mong

Em yêu hỡi, mình bên nhau có cả:
Nụ cười, yêu thương, nỗi nhớ, niềm mong
Hãy bên nhau cho mùa tròn năm tháng
Mình không nhau, không xuân, hạ, thu, đông!




 
4056
DŨNG KHÍ ĐÀN ÔNG (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Ra đường hống hách, hung hăng
Về nhà vợ quát thì văng... lên giường



4057
BÀI HỌC TÌNH YÊU TỪ DÒNG THÁC
Phạm Bá Chiểu

Ngọn thác ấy cũng chính là dòng suối
Ngã từ trên những dãy núi vời cao
Rơi thẳng xuống như trời rơi xuống đất
Thét vang rừng trong dữ dội niềm đau

Nhưng dòng nước lại uốn mình chuyển tiếp
Trên hành trình vạn dặm đến biển khơi
Bỏ qua hết như chưa từng bị ngã
Lại xuyên rừng, xẻ núi chí nào vơi

Tình cũng thế đừng tự hào không ngã
Mà ngã đứng lên, bước tiếp đúng chiều
Mọi gian khó cản dặm đường đi tới
Đạp cho bằng hướng phía trước tình yêu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn  Online
phambachieu






4058
TÌNH YÊU VÀ MÂY
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu giống mây trời bay lờ lững
Lúc trắng tinh tung lượn giữa trời cao
Lúc đen xám thấp dần cho mưa đổ
Lúc sáng tươi vàng, hồng, đỏ đa màu

Lúc mỏng mảnh tấm khăn voan lả lướt
Lúc dày dâng cuồn cuộn sóng bung trào
Lúc hiền dịu dáng cừu non gặm cỏ
Lúc oai hùng rồng lượn giữa trời cao

Mây vẫn thế đa sắc màu, hình dạng
Như tình yêu luôn muôn mặt diệu huyền
Nhưng tất cả đều biến thành mưa đổ
Như tình anh luôn đổ ngập tình em


CHỈ CÒN TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Anh say viết tên em lên ngọn lá
Gió bỗng bung bay lá tận phương nào
Anh say khắc tên em lên khối đá
Động đất xô đá tan vỡ ầm ào

Anh say viết tên em lên mặt đất
Mưa bỗng rơi xóa hết chẳng còn đâu
Anh say viết tên em trên mây trắng
Bão xé mây đưa đến tận phương nào

Anh say viết tên em vào tim lửa
Mặc ngoài kia mưa bão dập tàn tiêu
Tên em luyện lò tim anh muôn độ
Đó chính vàng tinh luyện chói tình yêu



TÌNH YÊU VÀ CÁNH CHIM
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu ấy như chim trong lồng đẹp
Với bộ lông rực rỡ sắc màu xinh
Và tiếng hót hay hơn bao bản nhạc
Hót líu lo mỗi sáng gọi bình minh

Nhưng người hỡi có phải chăng lồng đẹp
Ngục tù giam mãi mãi cánh tình yêu
Hay cứ để bầu trời cao lồng lộng
Cho tình bay đến muôn hướng, muôn chiều?

Nếu yêu chim, hãy mở toang lồng chật
Chim bay đi vùng vẫy với bao la
Nếu chim yêu, sẽ tìm quay về lại
Với chiếc lồng mỗi sáng hót tình ca





4061

CÁNH THIÊN THẦN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Con chim đậu trên cành cây khô khốc
Quá khẳng khiu luôn tư thế sẵn sàng
Thêm lực nhỏ như chỉ vừa đủ nặng
Thì cành cây sẽ răng rắc gãy ngang

Sao chim đậu lên cành cây khẳng ấy
Mà lại không sợ ngã bất thình lình
Không phải chim vững tin cây chắc chắn
Mà vững tin nơi đôi cánh của mình

Em yêu hỡi tình yêu ta cũng thế
Không đậu lên mà không hiểu khó khăn
Không phải tin khó khăn không gục ngã
Mà vững tin ở đôi cánh thiên thần

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2017 16:26:59 bởi phambachieu >
phambachieu 07.09.2017 16:19:51 (permalink)
0

4062
TÌNH YÊU VÀ ĐẠI BÀNG
Phạm Bá Chiểu


Em có biết vì sao không em hỡi
Chim đại bàng luôn sống giữa tầm cao
Cùng xây tổ vút vời trên đỉnh núi
Giữa chập chùng mây lượn với ngàn sao


Khi cơn bão tràn qua đầy sức mạnh
Bao loài chim trốn trong tổ hốc cây
Chim đại bàng vút bay trên tầm bão
Ngắm bão gào ở phía dưới tầm mây


Chim bay cao nên chim không hay hót
Không hót nên chim nghe lắm, nhìn xa
Em yêu hỡi đừng nói nhiều em nhé
Cứ bay lên cao vút mối tình ta


4063
HÃY ĐUỔI BẮT GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu


Nếu dòng sông thiết tha yêu biển biếc
Không trườn mình xuyên núi thẳm, rừng xa
Đâu có thể ngày khải hoàn toàn thắng
Đưa nước hòa vào biển cả bao la


Nếu làn mây nặng lòng yêu mặt đất
Vẫn lang thang lả lướt giữa tầng không
Không thành mưa đổ về nơi yêu dấu
Có bao giờ hôn ngập đất mênh mông


Cũng như thế, nếu tình yêu đôi lứa
Chẳng bao giờ vơi ăm ắp giấc mơ
Nhưng giấc mơ luôn chạy nhanh phía trước
Không đuổi theo có bắt được bao giờ?




4064


TỪ ĐẢO LÝ SƠN
Phạm Bá Chiểu


Anh say ngắm giữa bao la hùng vĩ
Trước mặt anh trải biển cả biếc xanh
Sau lưng anh cả rừng cây bát ngát
Chỗ ngồi anh những bàn đá vây quanh


Anh bỗng ước giá cây rừng thành bút
Biển xanh kia thành dòng mực yêu kiều
Những phiến đá bỗng biến mình thành giấy
Anh sẽ thành thi sĩ vẽ tình yêu


Thơ anh vẽ nên tình yêu Tổ quốc
Thắm tình yêu đôi lứa đẹp vô ngần
Thơ tuôn chảy qua bút rừng, mực biển
Từ trái tim không vơi cạn tình anh


Thơ thành bão thổi bay loài đảo tặc
Cho Trường Sa liền một dải Hoàng sa
Thơ thành sóng ru hồn bao liệt sĩ
Trong rộn bừng vang hát khải hoàn


4065
TÌNH YÊU NHƯ CẦU VỒNG
Phạm Bá Chiểu


Em yêu ơi, tình yêu như cầu vồng
Không thể có trong nắng vàng trời đẹp
Mà phải nắng hòa gió mưa sấm sét
Mới làm nên bảy sắc giữa trời mây


Ta ngưỡng mộ sắc cầu vồng đắm say
Sau cơn mưa chứa đầy giông, sấm sét
Sao không thể ngưỡng mộ tình rất đẹp
Sau bao lần giận dỗi với hờn ghen?


Bản chất cầu vồng là thế đó em
Có mưa nắng như nước hòa trong lửa
Như tình yêu tỏa sắc màu rực rỡ:
Nước niềm đau hòa cùng lửa niềm vui




4066


TÌNH YÊU NHƯ PHẢI GIÓ (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu


Với các chàng tình yêu như phải gió
Bệnh thông thường nhân loại tự ngàn xưa
Gặp thời tiết bất thường là cảm mạo
Gặp người xinh, đêm lại thức làm thơ...


Nụ cười nàng cứ như bệnh truyền nhiễm
Chàng lây ngay cơn cảm mạo tức thời
Cái chạm khẽ cũng truyền lan cơn sốt
Mạch tăng nhanh, tim loạn nhịp liên hồi


Cảm mạo ấy chỉ thuốc thần chữa khỏi
Là nụ hôn từ môi ngọc, dáng kiều
Các bác sĩ bó tay vì y học
Chưa hình thành ngành Y HỌC TÌNH YÊU


4067 
ÁNH NẮNG VÀ ÁNH TRĂNG 
Phạm Bá Chiểu 

Tình yêu anh bừng bừng như ánh nắng 
Nắng ánh vàng rực chiếu đuổi đêm đen 
Sưởi dần ấm tâm hồn em giá lạnh 
Cho đến ngày bén dậy lửa tình em 

Tình yêu em như mặt trăng dịu mát 
Ánh bạc ngần chiếu rọi giữa đêm thanh 
Rọi chiếu cả bao nỗi niềm thầm kín 
Cứ đêm về bừng sáng giấc mơ anh 

Tổ ấm mình trường tồn như trái đất 
Ngày ngập nắng tràn, đêm ắp trăng ngân 
Cho cuộc sống trọn vòng xoay vĩnh cửu 
Khi tình em hoà trộn giữa tình anh 

4068 
TÌNH YÊU VÀ CƠN MƯA 
Phạm Bá Chiểu 

Em yêu hỡi tình yêu như mua đổ 
Lúc mưa phùn bám nhẹ trắng hàng mi 
Lúc dữ dội ầm ào trời trút nước 
Ngập thành sông cho con phố biết đi 

Mưa phải đổ vì mây không giữ nổi 
Sức nặng tăng những hạt nước nặng dần 
Yêu phải đến vì tim không giữ nổi 
Nhịp bình thường tiếng hát trái tim ngân 

Như một lẽ thường tình trong trời đất 
Đất đợi mưa nên mưa chẳng ngừng rơi 
Người đợi tình nên tình yêu phải đổ 
Cho cây đời mãi xanh tốt sinh sôi 
  

4069 

MÙA NƯỚC NỔI TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu 

Chẳng cần đắp những con đê rộng lớn 
Ngăn lũ về ngập ắp cánh đồng quê 
Bởi nước lũ mang phù sa, tôm cá 
Cho bội thu mùa no ấm lại về 

Chẳng cần đắp những con đê hùng vĩ 
Ngay giữa lòng ngăn cơn lũ tình ta 
Bởi cơn lũ mang yêu thương đầy ắp 
Cho cuộc đời hạnh phúc ngập tràn hoa 

Quê anh gọi đó là mùa nước nổi 
Nghe yêu thương và lãng mạn hơn nhiều 
Món quà tặng từ đại ngàn hùng vĩ 
Như chúng mình mùa nước nổi tình yêu 

4070 
NGOÀI ĐỜI VÀ TRONG TIM 
Phạm Bá Chiểu 

Có dòng sông chẳng đẹp trong mắt ai 
Nhưng cực đẹp trong tim người viễn xứ 
Bởi dòng sông chảy qua niềm thương nhớ 
Nhắc lòng anh cuộn cuộn nỗi yêu quê 

Có miền đất chẳng làm ai say mê 
Nhưng khuấy đảo dạt dào tim đêm mộng 
Bởi miền đất mẹ hiền ta đang sống 
Nên với ta nơi ấy chính thiên đường 

Có con người trong đời quá bình thường 
Trong tim anh lại vô cùng đặc biệt 
Như mẹ hiền, như quê hương thân thiết 
Bởi đó người anh mãnh liệt yêu thương



4071
CHUYỆN CỔ TÍCH NGÀNH Y
Phạm Bá Chiểu

Chàng bác sĩ bỗng nói cùng người đẹp:
Anh biết em yêu anh đến nhường bao!
Nàng kinh ngạc: -Sao mà anh biết được
Khi em chưa hề nói một lời nào?

- Em không nói nhưng tim em nói hết
- Anh làm sao biết được tiếng trái tim?
- Em không nhớ một lần anh đã khám
Qua ống nghe anh nghe tiếng tim tình?

Ai dám nói thầy thuốc không lãng mạn?
Chuyện thời nay như cổ tích ngày xưa
Như cổ tích kết luôn luôn có hậu
Để hai người thành một mối tình mơ

4072
HÃY TẬN HƯỞNG TỰ DO
Phạm Bá Chiểu

Nếu chờ đợi một mùa khô đầy nắng
Bạn sẽ quên ngắm vẻ đẹp mùa mưa
Nếu hải trình chỉ ngóng về bờ bến
Bản sẽ quên ngắm biển đẹp sóng đùa

Nếu ngóng đợi một tình yêu đôi lứa
Bạn sẽ quên ngắm vẻ đẹp tự do
Tự do ấy đâu trường tồn vĩnh cửu
Tận hưởng đi trước khi bước vô tù

Hãy tận hưởng nền tự do độc lập
Một mình ta làm chủ quốc vương ta
Bởi đâu biết một ngày kia bị tước
Bởi một nàng xinh đẹp tựa tiên sa?



4073
CƠ HỘI HÓA KIM CƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Cánh diều ấy phải ngược chiều gió cuốn
Mới bay cao kiêu hãnh với mây trời
Kim cương luyện áp lực cao lòng đất
Mới long lanh xinh trên cả tuyệt vời

Xương rồng giữa sa mạc đầy bão cát
Mới nở nên một tuyệt phẩm kì hoa
Đá phải mài trong nỗi đau cùng cực
Mới tạo thành viên ngọc ánh kiêu sa

Tình cũng thế trong vô vàn nghịch cảnh
Mới bay cao đẹp lộng lẫy phi thường
Hãy vui thú trước vô vàn gian khó
Cho tình yêu cơ hội hóa kim cương

4074
BẢN NHÁP TÌNH ĐẦU
Phạm Bá Chiểu

Chúa trời tạo hồ đẹp làm bản nháp
Mới tạo nên một biển biếc muôn trùng
Chúa trời tạo ngọn đồi làm bản nháp
Mới tạo nên đỉnh núi vút kiêu hùng

Chúa trời tạo than đá làm bản nháp
Mới tạo nên kim cương đẹp nhất trần
Chúa trời tạo suối ngàn làm bản nháp
Mới tạo thành kì vĩ những sông xanh

Chúa trời tạo đàn ông làm bản nháp
Mới tạo nên đại kiệt tác đàn bà
Chúa trời tạo mối tình đầu bản nháp
Mới tạo thành vĩnh cữu mối tình ta



4075
MƯA VÀ NƯỚC MẮT
Phạm Bá Chiểu

Sao giống thế giữa mưa và nước mắt
Đều cùng là những giọt nước cùng rơi
Mưa rơi xuống từ trên cao trời biếc
Nước mắt rơi từ khóe mắt một người

Chỉ khác nhau mưa luôn rơi xuống đất
Nước mắt rơi xuống ngay chính hồn người
Và khác nữa mưa không hề chảy ngược
Nước mắt trào chảy ngược đến tim côi

Mưa có nắng thành cầu vồng rực rỡ
Có bờ vai, nước mắt hóa cầu vồng
Nhịp cầu nối hai trái tim băng giá
Để thoắt thành hai rực rỡ vầng đông

4076
CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Nếu cuộc sống là chập chờn giấc ngủ
Thì tình yêu là một giấc mơ hồng
Nếu cuộc sống là bông hoa hương sắc
Thì tình yêu là mật ngọt trong lòng

Nếu cuộc sống là bầu trời lồng lộng
Thì tình yêu là rực rỡ mặt trời
Nếu cuộc sống là biển xanh bát ngát
Thì tình yêu là sóng trắng đầy vơi

Nếu cuộc sống là cây xanh mặt đất
Thì tình yêu là mưa ẩn trong mây
Nếu cuộc sống chính là em xinh đẹp
Tình yêu là anh đắm đuối mê say

4077
TÌNH YÊU VÀ NẤM ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu đó như là cây nấm đẹp
Mọc sau mưa sặc sỡ sắc màu xinh
Xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, hồng rực rỡ
Cho ta nhìn chìm mê mẩn tâm linh

Nhưng hôn nhân chính là thân nấm ấy
Chứa bên trong những độc dược tàn đời
Khi ngon mắt bỗng biến thành ngon miệng
Sắc đẹp kia bẫy được một con người

Hãy cảnh giác trước những cây nấm đẹp
Như tĩnh tâm trước sặc sỡ tình yêu
Mọi thuốc tốt trên đời khi quá muộn
Giúp được gì khi cuộc sống tàn tiêu?

4078
TÌNH YÊU BẢY SẮC CẦU VỒNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu đó như cầu vồng bảy sắc
Màu đỏ như tim yêu cuộn máu trào
Màu da cam như ngôi nhà tổ ấm
Màu vàng như màu cuộc sống sang giàu 

Màu xanh lục tình vườn cây trĩu trái
Màu xanh lam tình biển cả vô bờ
Màu chàm ấy tình chiến binh dũng cảm
Màu tím như tình khắc khoải mong chờ

Nhưng em hỡi, có tình yêu đa sắc
Bầu trời cao phải trộn nắng cùng mưa
Như cuộc sống trộn niềm vui, nỗi khổ
Xây cầu vồng tình tuyệt đỉnh say sưa

4079
TÌNH YÊU TRONG LÒ LUYỆN CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Đừng ví tình yêu với vàng người hỡi
Dẫu giống nhau màu sắc đẹp long lanh
Nhưng vàng khối lại vô cùng yếu ớt
Lực nhẹ thôi có thể vỡ tan tành

Hãy đừng ví tình yêu như ngọc quý
Dẫu giống nhau màu sắc đẹp lung linh
Bởi ngọc đẹp nhưng vô cùng yếu ớt
Chỉ cần rơi xuống đất vỡ tan tinh

Tình hãy ví cùng kim cương lấp lánh
Lò luyện kim với áp suất vút vời
Nên cứng chăc và tuyệt trần vẻ đẹp
Như tình yêu trong lò luyện cuộc đời

4080
KỶ NIỆM VUI LẦN CẮM TRẠI
Phạm Bá Chiểu

Mình cắm trại giữa đại ngàn bát ngát
Cùng nhóm lên ngọn lửa trại bập bùng
Ngọn lửa đuổi màn đêm đi xa mãi
Sưởi ấm ta cùng rừng thẳm lạnh lùng

- Em yêu hỡi lửa tình như lửa trại
Sưởi ấm mình và thắp sáng rừng sâu
Nhưng cẩn thận lửa bén rừng bừng cháy
Đôi chúng mình sẽ biết chạy nơi đâu?

Em bỗng nói điều vui chưa từng có
Rằng đôi ta thành đôi cánh đại bàng
Bay cao vút trên tầng mây chiêm ngưỡng
Lửa tình ta thành bão lửa đại ngàn



4081
THƠ TẶNG NÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu ấy như vật liệu xây dựng
Cũng xi măng, gạch, cát, sỏi xen đan
Xây nên cả những công trình thế kỉ
Mãi trường tồn ngạo tàn phá thời gian

Vật liệu ấy có thể làm tất cả
Những chiếc cầu nối hai phía lứa đôi
Cũng xây được những bức tường vững chãi
Một trường thành ngăn hai phía đơn côi

Điều quan trọng không phải từ vật liệu
Mà trong tay những người thợ xây thành
Đừng tường chắn, hãy xây cầu em nhé
Dấu yêu nàng nối với dấu yêu anh!



4082
TÌNH YÊU TUỔI TRẺ TUỔI GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Tuyệt vời thế tình yêu bao người trẻ
Như kẹo bông sắc sặc sỡ ngọt ngào
Nhìn ngon mắt không thể nào cưỡng được
Vừa vào môi đã trôi biến lúc nào

Tuyệt vời thế tình yêu người cao tuổi
Như đóa hoa oằn nở giữa mùa đông
Trong rét cắt cây chắt mình tiết mật
Nuôi đóa hoa sắc rực rỡ tươi hồng

Tình yêu đó chẳng hề đo năm tháng
Càng để lâu, rượu càng ngọt, càng ngon
Cái thoáng chốc sao so cùng vĩnh cửu
Đẹp vẻ ngoài và đẹp cả bên trong!

4083
GIAN KHÓ VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa bừng lên như lửa cháy
Nắm tay nhau xòe ngọn lửa si mê
Cùng sưởi ấm hai tâm hồn buốt giá
Hai mùa đông biến thành một mùa hè

Nhưng ngọn lửa chẳng đều cho tất cả
Bởi tình yêu to nhỏ biết đâu chừng
Có đôi lứa lửa chỉ bằng ngọn nến
Có lứa đôi như ngọn lửa cháy rừng

Và gian khó như ầm ào gió cuốn
Gắng dập tan những ngọn lửa bừng lên
Với ngọn nến gió tắt ngay lập tức
Với cháy rừng gió làm lửa mạnh thêm



4084
HÃY GÌN GIỮ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu đẹp trong tim ta hãy giữ
Như trời cao luôn giữ lấy mặt trời
Như sa mạc giữ trong mình ốc đảo
Như đất liền ôm chặt biển trùng khơi

Như núi lửa giữ trong mình nham thạch
Như màn đêm luôn gìn giữ vầng trăng
Như lòng suối giữ trong mình nguồn nước
Như vườn hoa ôm hoa lá tràn giăng

Như biển cả giữ muôn vàn trai ngọc
Như rừng sâu giữ hoa trái muôn màu
Như hoa đẹp giữ trong mình mật ngọt
Như chúng mình luôn giữ chặt tình nhau

4085
THUỐC CHỮA UNG THƯ
Phạm Bá Chiểu

Lòng thù hận như ung thư bất trị
Một khối u với tốc độ ghê người
Cứ lớn mãi lớn dần rồi lớn nữa
Chẳng bao giờ biết dừng lại nghỉ ngơi

Những rối loạn phân bào không kiểm soát
Cứ to dần nhằm xâm lấn các mô
Vòi bạch tuộc di căn toàn cơ thể
Quái vật kia mỗi lúc một khổng lồ

Nhưng điều trị lại không bằng xạ trị
Hay thuốc thang mong căn bệnh tan tiêu
Chỉ cần một, một thôi phương thuốc quý
Chẳng thể nào khác được chính TÌNH YÊU



4086
THẦN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Chuyện thần thoại thần tình yêu cupid
Với bầu tên bay bắn mũi tên tình
Vào trái tim thức tình yêu ngủ dậy
Cho mọi người ở trên khắp hành tinh

Nhưng tại sao Cupid là cậu bé
Mãi trẻ trung dẫu năm tháng phai tàn
Bởi tình yêu chẳng bao giờ có tuổi
Mãi trẻ cùng với vĩnh cửu thời gian

Sao mũi tên lại bắn vào tim đỏ
Bởi nếu ai muốn rút khỏi tim tình
Càng gắng rút sẽ lại càng đau đớn
Máu càng rơi đến kiệt sức thân mình

Thần tình yêu bắn vào tim anh đó
Em xa rồi, anh muốn rút mũi tên
Nhưng càng rút tim càng đau dữ dội
Nỗi đau nào cũng hướng đến miền em

4087
TÌNH YÊU NHƯ VẦNG TRĂNG
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa như vầng trăng ngời sáng
Đuổi màn đêm ra xa khỏi bầu trời
Vầng trăng quét không gian muôn lớp bạc
Như tình yêu quét nét đẹp cho đời

Vầng trăng ấy biết bao đêm phải khuyết
Để một đêm tròn vành vạnh ánh ngần
Tình yêu ấy vượt muôn ngàn gian khó
Mới tạo nên hạnh phúc ấy vẹn tròn

Vầng trăng ấy chỉ chỉ có hai lựa chọn
Không mọc lên thì lặn xuống giữa trời
Tình yêu ấy không bao giờ bất động
Cũng thăng trầm theo năm tháng đầy vơi

Tình ta đó như vầng trăng em hỡi
Cũng khuyết tròn, cũng mọc lặn, tỏa ngân
Dẫu muôn mặt nhưng một điều bất biến
Tình và trăng vĩnh cữu với thời gian



4088

TÌNH YÊU VÀ NƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Tình và nước giống nhau nhiều em hỡi
Cũng bao la như nước biển dâng trào
Cũng cuồn cuộn như thác gầm tuôn đổ
Cũng vang ca như suối hát rì rào

Cũng thảm khốc như sóng thần dữ dội
Cuốn băng băng xuống biển cả triều cường
Cũng trong vắt nước giếng làng ta uống
Để tràn trề vị ngọt nỗi quê hương

Nước biểu tượng của niềm vui cuộc sống
Cũng có khi hiểm họa đẫm niềm đau
Nhưng không thể sự sống nào thiếu nước
Như chúng mình không thể sống thiếu nhau


4089

TÌNH YÊU VÀ LỬA
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa nào khác gì ngọn lửa
Cũng ầm sôi lửa nham thạch dâng ùa
Cũng ngoan ngoãn lửa bếp hồng đêm lạnh
Cũng reo vui lửa rơm đốt đồng mùa

Lửa có thể cho lò cao tuôn khói
Xây nên bao sản phẩm đẹp dâng đời
Lửa có thể làm nên bao đám cháy
Rừng đầu nguồn thiêu rụi cháy tả tơi

Lửa có thể cho ngôi nhà hơi ấm
Cũng có khi thiêu rụi cả ngôi nhà
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ thiếu lửa
Có chúng mình góp thêm lửa tình ta


4090
TÌNH YÊU VÀ NĂM THÁNG
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng để năm tháng đếm tình yêu
Mà hãy để tình yêu đếm năm tháng
Để tình yêu đếm nụ cười bừng sáng
Đừng đếm bao nước mắt đã từng rơi

Để tình yêu đếm ngày nắng đẹp trời
Hãy đừng đếm ngày bão trào, lũ cuốn
Để tình yêu đếm biển xanh sóng cuộn
Đừng đếm bao cơn bão biển giật vồ

Tình đếm thời gian chẳng bằng đồng hồ
Bằng kỷ niệm của tình ta trong sáng
Em hãy để tình lấp đầy năm tháng
Lấp cho đầy những yêu dấu không tan
 
 
4091
ĐỒ TRANG SỨC VÀ VẺ ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Đồ trang sức luôn làm tăng vẻ đẹp
Vòng tay xinh nâng vẻ đẹp tay ngà
Dây chuyền đẹp cổ nõn nà thêm mãi
Bông tai vàng nâng gương mặt thành hoa

Nhưng em hỡi hãy đừng đeo trang sức
Trang sức đẹp rồi cần đẹp thêm chăng?
Em đã đẹp muôn lần hơn trang sức
Em chỉ làm trang sức đẹp thêm tăng!

Cộng vẻ đẹp cả tâm hồn em nữa
Em đẹp hơn những tiên nữ cung hằng
Trang sức đẹp chẳng làm em thêm đẹp
Chỉ bên anh vẻ đẹp ấy càng tăng

4092
TÌNH YÊU NHƯ PHÁO HOA
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa như pháo hoa rực sáng
Xòe bung to tỏa màu sắc muôn phương
Cơn mưa nở muôn ngàn hoa thiên thạch
Gắn bầu trời muôn vạn hạt kim cương

Muốn nở đẹp phải bay cao lên mãi
Nổ chính mình cao cả đức hy sinh
Tự đốt cháy hiến dâng đời vẻ đẹp
Sáng hết mình trong khoảnh khắc lung linh

Pháo hoa đời chỉ sáng trong phút chốc
Pháo hoa tình sáng mãi với thời gian
Mình bay vút, bay thêm cao em nhé
Bung hết tình tỏa thiên thạch long lanh

4093
TÌNH YÊU VÀ CHỨNG KHOÁN
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa như đầu tư chứng khoán
Ta đầu tư với tất cả tâm tình
Tiền bạc, thời gian, tâm tư, hy vọng
Vững niềm tin tiền cứ thế tăng sinh

Cũng có lúc lòng tràn đầy hạnh phúc
Cổ phiếu tăng vùn vụt tựa tên bay
Cũng có lúc bất lực nhìn phá sản
Cổ phiếu đảo chiều, tâm trí cuồng quay

Không quan trọng thành công hay thất bại
Miễn là chơi với hết cả sức mình
Không quan trọng tình yêu vui hay khổ
Miễn là yêu với tất cả tim tình



4094

GHEN TUÔNG VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Như chút muối cho bữa ăn cuộc sống
Ghen tuông là tội lỗi rất đáng yêu
Bữa ăn ấy sẽ trở thành đặc sản
Nhưng sẽ sao nếu cho muối quá nhiều?

Ghen, thuộc tính của tình yêu mãnh liệt
Nhưng tình xa, ghen vẫn chẳng tàn tiêu
Biển đã mặn chẳng bao giờ bớt mặn
Ghen tuông còn mãnh liệt vượt tình yêu!

Em yêu hỡi bữa ăn đừng nhạt muối
Nhưng em ơi, đừng cho muối quá nhiều
Tùy em đấy bữa ăn là đại tiệc 
Hay sẽ là nỗi thống khổ tình yêu?

4095
NHAN SĂC VÀ TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Gì quý hơn, trái tim và nhan sắc?
Mặt biển quý hơn hay lòng biển quý hơn?
Gì quý hơn giữa mặt trời và nắng?
Đồi quý hơn hay thảm cỏ xanh rờn?

Trái tim ấy mới chính là kho báu
Chứa chặt đầy những vàng, ngọc, kim cương
Nhan sắc ấy chiếc khăn voan tuyệt đẹp
Rực sắc màu và ngan ngát làn hương

Nếu em hỏi anh yêu gì hơn cả
Kho báu tim hay nhan sắc khăn voan
Anh sẽ nói không hề phân nhì, nhất
Yêu bằng nhau bởi đó chính là nàng

4096
MÃNH LIỆT VÀ MÃI MÃI
Phạm Bá Chiểu

Gì quý hơn gió vừa hay gió bão
Dịu dàng hoài, hay dũng mãnh phút giây?
Gì quý hơn biển yên hay biển động
Sóng êm hoài hay bỗng vút trời mây?

Gì quý hơn sông hiền hay sông lũ
Hiền hòa trôi hay cuồng loạn đôi ngày?
Gì quý hơn đất lành hay động đất
Mãi thanh bình hay núi đổ, rừng xoay?

Em vẫn quý cái dịu dàng vĩnh cửu
Nhiều hơn so với mãnh liệt chóng tàn
Hãy yêu nhé không cần nhiều anh hỡi
Nhưng hãy là vĩnh cửu vời thời gian!

4097
TÌNH YÊU VÀ TÍNH TOÁN
Phạm Bá Chiểu

Nhìn chiếc cầu vắt qua nhiều thế kỉ
Người xây cầu phải tuyệt đỉnh khôn ngoan
Tính toán giỏi từ những cây đinh ốc
Mới trường tồn thách thức cả thời gian

Nhìn lâu đài tồn tại cùng năm tháng
Biết người xây tính toán mấy gian nan
Từng viên gạch, từng bức tường, cánh cửa
Để lâu đài trường cửu với thời gian

Nhưng em hỡi với cây cầu tình ái
Cùng lâu đài tình ái chật tình yêu
Chỉ cảm xúc chẳng hề ai tính toán
Vẫn trường tồn cùng năm tháng hùng kiêu




4098
TÌNH YÊU VÀ TIỂU THUYẾT
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa như trường thiên tiểu thuyết
Lắm yêu thương, nhiều buồn giận, vui mừng
Chương hấp dẫn luôn sau chương đang đọc
Khiến ta luôn mong đọc đến trang cùng

Lắm chương viết về đau buồn bi kịch
Cũng lắm chương viết hài kịch khôi hài
Có chương viết về niềm đau tuyệt vọng
Lại có chương về hy vọng dâng đầy

Tình ta đó, cuốn trường thiên tiểu thuyết
Chính đôi ta đồng tác giả viết lời
Có tất cả vẻ muôn màu cuộc sống
Chỉ có điều không trang cuối em ơi...




4099
TÌNH YÊU VÀ RƯỢU VANG
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa như rượu vang nho đỏ
Càng lâu năm càng êm ái, ngọt lành
Càng lâu năm càng loại trừ độc tố
Càng lâu năm càng thêm mức an toàn

Uống vừa liều càng tốt cho tim mạch
Uống vừa liều càng tăng sức dẻo dai
Uống vừa liều càng tăng cường mạch não
Uống vừa liều tuổi thọ sẽ kéo dài

Giống nhau thế chỉ một điều rất khác
Uống rượu vang vừa liều lượng rất nên
Nhưng tình yêu lại không cần liều lượng
Càng yêu nhiều càng cần được yêu thêm


4100
TÌNH YÊU NHƯ NHỊP THỞ
Phạm Bá Chiểu

Anh chỉ ví tình yêu như nhịp thở
Giản dị thôi trong cuộc sống con người
Nhịp thở ấy cho ta nguồn dưỡng khí
Cho dòng đời mãi phát triển sinh sôi

Tình yêu ấy giản đơn như nhịp thở
Lúc nhẹ buông như gió thoảng yên bình
Lúc vũ bão không thể nào kiểm soát
Lúc bỗng dừng, căng vầng ngực ngần xinh

Anh chỉ ví tình yêu như nhịp thở
Bình dị thôi trong cuộc sống đa chiều
Nhưng ai thể sống mà ngừng thở được
Như cuộc đời không thể thiếu tình yêu

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2017 16:24:05 bởi phambachieu >
phambachieu 07.09.2017 16:31:36 (permalink)
0

4101

TÌNH YÊU VÀ NHÀ THƠ
Phạm Bá Chiểu

Anh nổi danh về đại tài hùng biện
Nói nhanh, hay về mọi thứ trên đời
Với khẩu khí tung hoành bao lĩnh vực
Với khẩu tài tả mây, núi, biển khơi...

Bỗng một ngày lời không sao mở nổi
Cho xứng danh nhà hùng biện tài ba
Bởi đứng trước tuyệt thiên thần sắc đẹp
Lưỡi đẫn đờ thành ngọng líu, ngọng la

Kể từ đó anh không sao hùng biện
Trước tình yêu ầm ả sóng xô bờ
Anh lặng tiếng để tim yêu cất tiếng
Thật tuyệt vời anh bỗng hóa NHÀ THƠ


4102
EM KHÔNG THỂ
Phạm Bá Chiểu

Em không thể lời tỏa hương thơm ngát
Nếu tim em không phải một vườn hoa
Em không thể làm mắt em lấp lánh
Nếu tim tình không lóng lánh lóng la

Em không thể nụ cười tung ánh nắng
Nếu tim em không rực rỡ mặt trời
Em không thể làn da ngần tỏa sáng
Nếu tim em không nhả ánh trăng ngời

Em không thể tình sóng trào cuồn cuộn
Nếu tim em không là biển tình xanh
Em không thể xinh dịu dàng tiên nữ
Nếu trên đời em không có tình anh

4103
TÌNH YÊU VÀ THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

Ta không rỗi thời gian thừa lo lắng
Cho những ai chẳng hề biết yêu mình
Ta quá bận thời gian lo chăm sóc
Người yêu ta trao tất cả tâm tình

Thời gian ấy như dòng sông chảy mãi
Chẳng bao giờ hai lần tắm dòng sông
Bởi nước chảy chẳng bao giờ quay lại
Tận hưởng ngay phút hiện tại bên dòng

Ta chỉ có một cuộc đời duy nhất
Không đủ để vui, đừng phí để buồn
Đừng tiết kiệm những vòng ôm ngây ngất
Tiết kiệm lời yêu, tiết kiệm nụ hôn

4104
DÙNG HỮU HIỆU LỬA TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Trong lịch sử ghi đàn ông công lớn
Người đầu tiên phát hiện lửa ra sao
Nhưng đàn bà lại có công cực lớn
Phát hiện ra cách dùng lửa thế nào

Kể từ ấy các chàng trai vẫn thế
Luôn trào bung ngọn lửa tự tim mình
Các cô gái lại vô cùng bình tĩnh
Sử dụng sao hữu hiệu nhất lửa tình

Em yêu hỡi lửa tình quan trọng nhất
Sưởi ấm nhà, hay tổ ấm tàn thiêu
Anh chỉ biết giao về em tất cả
Trái tim tình rực ngọn lửa tình yêu



4105
TÌNH YÊU VÀ ÂM NHẠC
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa đẹp xinh như âm nhạc
Nghe bằng tai và nghe được bằng tim
Người hời hợt nghe bằng tai qua quýt
Người tinh anh nghe bằng trái tim mình

Tình đôi lứa như tình ca bất hủ
Quyến rũ ta bởi giai điệu ngọt ngào
Cùng hấp dẫn bởi lời ca tuyệt mỹ
Dâng hồn ta bay bổng vút vời cao

Tình yêu ấy violon bất tử
Bản nhạc dừng tiếng vọng vẫn âm vang
Tình ta đó có khác nào âm nhạc
Dẫu thân tàn tình mãi mãi không tan

4106
TÌNH YÊU VÀ HỘI HỌA
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa như bức tranh tuyệt đẹp
Được vẽ nên bởi trí tưởng muôn màu
Tình đôi lứa như bức tranh danh họa
Giá càng tăng nếu tồn tại càng lâu

Cuộc sống vốn như tấm toan rất trắng
Hãy vẽ sao màu sắc biến thành thơ
Vẽ lên đó sắc màu xanh hy vọng
Đen ghen tuông, tím kiên nhẫn đợi chờ

Hãy vẽ đó màu trắng trong chung thủy
Hồng bình minh cho sáng bức tình yêu
Bằng chất liệu siêu bền cùng bất diệt
Mãi trường tồn dẫu mọi thứ tàn tiêu

4107
GHEN TUÔNG HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Ghen người khác đôi khi là hạnh phúc
Mình được ghen, người ấy chẳng có quyền



4108

THUYỀN TÌNH VÀ BÃO BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Biển bình lặng hiền hòa con sóng vỗ
Chẳng hề sinh để thử thách thuyền tình
Thuyền tình ái trong trời yên biển lặng
Cơ hội đâu để khẳng định chính mình

Nên trời biển phải sinh ra bão tố
Thử tình yêu qua hoạn nạn sống còn
Thuyền tình ái phải nương vào sức gió
Buồm phải xoay tránh dữ dội sóng chồm

Điều quan trọng không chờ tan bão biển
Anh xoay buồm đè sóng cả vươn lên
Anh thuyền trưởng chở em về đất hứa
Chẳng ngoan cường có xứng được yêu em?

  

4109
HÃY BAY CÙNG ANH
Phạm Bá Chiểu

Nếu em bay với cùng đàn mối trắng
Em tìm ra được gỗ mục trong rừng
Nếu em bay cùng với đàn ong mật
Em tìm ra dòng mật ngọt hương lừng

Có những người như mặt trời chiếu sáng
Họ nơi đâu nơi ấy sáng bừng lên
Có những người như màn đêm bóng tối
Họ nơi đâu nơi ấy một màu đen

Người ánh sáng lây ta điều tích cực
Mỗi nghĩ suy đều vươn tới đẹp tươi
Người bóng tối lây ta điều tiêu cực
Đánh cắp đi bao mơ ước cuộc đời

Bay cùng anh một con ong chăm chỉ
Ta tìm hoa lấy mật ngọt dâng đời
Bay cùng anh một con người ánh sáng
Ta tìm ra rực rỡ ánh mặt trời

4110
SÀI GÒN GIÓ VÀ MƯA
Phạm Bá Chiểu

Gió ào đến cuốn bụi bay mù mịt
Cuốn lá vàng bay tít tận nơi nao
Mưa ào đến đường phố thành dòng lũ
Cuốn nước trôi về đến tận phương nào

Này hỡi gió không cuốn luôn nỗi nhớ
Đọng trong ta day dứt mãi không tan
Này mưa hỡi không trôi luôn nỗi khổ
Nỗi buồn đau tim ta mãi không tàn

Kìa nắng đến sau gió mưa dữ dội
Nắng vàng tươi sưởi ấm cả không gian
Chỉ nắng sưởi tan tim em băng giá
Trái tim tình tha thiết nỗi niềm anh

4111
THAY ĐỔI LỘ TRÌNH
Phạm Bá Chiểu

Dòng sông chảy đưa nước mình ra biển
Vạch đường đi ngắn nhất đến đại dương
Nhưng vật cản trên đường đi quá lớn
Buộc dòng sông phải thay đổi con đường

Anh vạch sẵn đường đời xuyên rừng núi
Như chiến binh muôn vạn dặm trường chinh
Nhưng em nói chung đường em qua biển
Đồng ý em, anh thay đổi lộ trình

Điều quan trọng không tự mình vạch lối
Để mình ta đơn lẻ bước dặm dài
Tình đôi lứa, Thần Tình yêu chỉ hướng
Chung một đường tiến mãi phía tương lai


4112

HÃY YÊU CẢ ĐIỀU CHƯA THÂT TỐT
Phạm Bá Chiểu

Chàng ngư phủ sống một đời nhờ biển
Nếu không yêu ngày bão biển cuồng điên
Liệu có xứng với biển ngày yên ả
Biển rờn xanh, sóng hôn đắm mạn thuyền?

Anh cũng thế nếu anh không yêu nổi
Những điều chưa thật tốt ở trong em
Liệu có xứng với bao điều cực tuyệt
Làm nên em bao xinh đẹp, dịu hiền?

Chàng ngư phủ chẳng sợ gì bão biển
Chỉ ra tay lái hướng cánh buồm quanh
Em như biển dẫu đôi lần bão tố
Nhưng trong lòng luôn tha thiết yêu anh!


4113
KHOE VÀ GIẤU
Phạm Bá Chiểu

Em có thấy biển muôn trùng xinh đẹp
Biết tốt khoe và cũng biết xấu che
Khoe sắc đẹp sóng vỗ bờ bát ngát
Che sóng ngầm biển quặn thắt, tái tê

Em cũng thế hãy biết khoe, biết giấu
Những buồn vui trong cuộc sống muôn chiều
Khoe nhân thế nụ cười xinh tuyệt đỉnh
Giấu đêm về lệ đẫm giấc mơ yêu



4114
VẾT SẸO TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Thời gian có thể hàn gắn vết thương
Nhưng không thể làm mất đi vết sẹo
Như cây đinh đóng vào cây thành thẹo
Rút ra rồi lỗ trống vẫn còn trơ

Thời gian nào xé nát được giấc mơ
Chẳng thể nào xé cho tan ký ức
Sao làm giảm nhịp tim rưng vầng ngực
Xóa tên ai trong bộ nhớ vững bền

Thời gian làm mặt biển lặng bình yên
Nhưng không thể tan sóng ngầm lòng biển
Như trong tim vết sẹo còn hiển hiện
Sẹo chẳng lành, mang tên gọi TÌNH ANH

4115
CẦU BONG BÓNG ĐỪNG VỠ
Phạm Bá Chiểu

Kìa bong bóng xà phòng ai đó thổi
To dần lên rồi bay bổng lên trời
Dưới ánh nắng hóa muôn màu lấp lánh
Rồi vỡ như chưa từng có trên đời

Lời yêu hão cũng như bong bóng ấy
To dần lên bay bổng với mây trời
Cũng lấp lánh với muôn vàn màu sắc
Rồi vỡ tung như chưa có trên đời

Ở nơi đâu có bao lời hứa đẹp
Nơi ấy luôn có bong bóng xà phòng
Nhưng con gái thích nghe lời bong bóng
Rồi lạy trời đừng vỡ giữa tầng không

4116
TÌNH HOÀN HẢO HAY NGƯỜI YÊU HOÀN HẢO?
Phạm Bá Chiểu

Mẹ theo đạo nhưng luôn luôn người nói
Trên cao kia chẳng hề có thiên đường
Chỉ có thể trong lòng ta tồn tại
Một thiên đường tràn ngập những yêu thương

Em yêu hỡi không thiên đường thực thụ
Trên cao kia với kiều diễm thiên thần
Ta xây dựng một thiên đường em nhé
Thiên đường tình ở ngay giữa trần gian

Đời không thể có người yêu hoàn hảo
Như làm sao có được một thiên đường
Hãy xây dựng một tình yêu hoàn hảo
Một thiên đường mặt đất chất yêu thương

4117
TÌNH VÀ TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Nếu hỏi giá tình yêu, sao bạn thể
Mua tình yêu, dẫu tiền bạn rất nhiều
Bởi tình yêu không bao giờ trả giá
Chỉ tình yêu mua được bởi tình yêu

Tiền có thể mua được ngay tình dục
Nhưng chẳng hề tiền mua được tình yêu
Như tiền ấy mua được ngay ra muối
Nhưng làm sao mua được cả biển triều

Tiền có thể mua ngôi nhà cực đẹp
Nhưng làm sao mua tổ ấm ngọt lành
Tình ta đó chẳng tiền đâu mua nổi
Chỉ tình em mua được bởi tình anh





Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Thu 04 May 2017, 06:25    

4118
CUỘC SỐNG KHÔNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Nếu cuộc sống không hề có tình yêu
Vẫn có mặt trời nhưng không có nắng
Vẫn có biển nhưng không hề sóng trắng
Vẫn có hoa nhưng không tỏa ngàn hương

Vẫn cánh chim nhưng không sải muôn phương
Vẫn dòng thác nhưng lặng câm không nói
Vẫn mùa xuân nhưng chim không hót nổi
Vẫn mùa hè nhưng chẳng phượng hồng bay

Vẫn mùa thu nhưng chẳng lá vàng lay
Vẫn mùa đông nhưng chồng thêm rét buốt
Vẫn dòng sông nhưng cạn khô mạch nước
Vẫn chúng mình nhưng ta chẳng có nhau

     phambachieu



Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Thu 04 May 2017, 22:21   

4119
TỶ PHÚ NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Đừng bao giờ nghĩ mình nghèo em ơi
Em chỉ nghèo khi em không chịu khó
Em chịu khó em sẽ thành giàu có
Đó là em hãy chịu khó... mỉm cười

Một đầu tư không cần vốn, rất lời
Lời lãi ấy chẳng tiền nào thể sánh 
Sáng đồng tiền sao bằng cười tỏa ánh
Sáng tim mình và sáng cả không gian

Bông hoa cười rất đẹp rồi cũng tàn
Nụ cười em cùng tháng năm tươi đỏ
Em giàu có gợi lòng tham anh đó
Bởi tham giàu, anh tha thiết yêu em

4120
NHỮNG NỖI ĐỢI CHỜ
Phạm Bá Chiểu

Ngày trước tôi chờ đợi
Người yêu đến cùng tôi
Giờ đây tôi chờ đợi
Trái tim quên được người

Đợi chờ người yêu đến
Người sẽ đến cùng tôi
Đợi chờ tim quên hẳn 
Sao tôi chờ suốt đời?

Có những niềm chờ đợi
Hy vọng mãi dâng tràn
Sao có niềm chờ đợi
Vô vọng hoài không tan?

4121
VỀ VƯỜN CHIM BẠC LIÊU
Phạm Bá Chiểu

Anh lại về đất Bạc Liêu quê em
Thăm vườn chim từ xưa nghe mẹ kể
Để tận mắt nhìn bao loài chim quý
Nghỉ nơi này trong chuyến đến phương nam

Sao chim bay rời phương bắc rét căm
Ngàn vạn dặm chẳng hề ai chỉ lối
Lại đến được xứ Bạc Liêu vời vợi
Nơi đất lành chim đậu chốn quê em?

Đến được nơi mảnh đất chẳng từng quen
Ai mách bảo đường chim bay đúng nhất?
Ai mách bảo chín tỉ người trái đất
Chỉ mình anh tìm được chỉ mình em?

     phambachieu



Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Sat 06 May 2017, 10:23   

4122



TÀ ÁO SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu

Tung tà áo đập hoàng hôn vỡ vụn
Lã tả rơi theo chiều gió bay đầy

4123

ĐƯỜNG ĐẾN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đường tình yêu anh dựng ven bãi biển
Một ngày kia sóng ùa xóa hoang tàn
Đường tình yêu anh dựng qua bãi cỏ
Một ngày kia cỏ mọc xóa cho tan

Đường tình yêu anh dựng qua triền núi
Một ngày kia núi lở lấp lối mòn
Đường tình yêu anh dựng qua đồng rộng
Một ngày kia lũ cuốn mất đâu còn

Chỉ có thể đường tình yêu trường cửu
Mãi mãi còn cùng năm tháng thời gian
Chẳng thể có sức mạnh nào xóa nổi
Đường tim em đến với trái tim anh

4124

CHÚC SINH NHẬT VUI
Phạm Bá Chiểu

Chúc sinh nhật tuyệt vời
Đừng tính năm tuổi đời
Hãy tính năm kinh nghiệm
Tình, tiền đều xinh tươi

4125
MỪNG BẠN MỚI FB
Phạm Bá Chiểu 

Niềm vui có bạn góp
Niềm vui tăng gấp đôi
Nỗi buồn có bạn sẻ
Nỗi buồn một nửa vơi




4126

ĐÔI MÌNH ĐÔI MÍ MẮT
Phạm Bá Chiểu

Anh ao ước đôi mình đôi mí mắt
Cả một đời không một phút rời nhau
Yêu tha thiết từ thuở còn xanh tóc
Mãi đến khi đã bạc trắng mái đầu

Và em hỡi, chỉ qua vài ba phút
Mí mắt đôi hôn nhau nụ ngọt ngào
Đêm dài đến cùng ôm nhau rất chặt
Đưa hồn nhau vào tận cõi chiêm bao

Nếu để ví tình yêu ta đẹp thế
Với điều chi tuyệt mỹ nhất trên đời
Chỉ thể ví với cùng đôi mí mắt
Chẳng thể gì tách hai đứa hai nơi



Được sửa bởi phambachieu ngày Wed 31 May 2017, 10:19; sửa lần 1.      phambachieu



Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Mon 22 May 2017, 16:26   

4127

TÌNH YÊU VÀ CHIẾC BOOMERANG*
Phạm Bá Chiểu

Vòng ôm ấy như chiếc boomerang*
Ném ra xa lại quay về cùng bạn
Như không thể cho đi mà không nhận
Năng lượng yêu cho để nhận ngập tràn

Nụ hôn ấy như chiếc boomerang*
Truyền cảm hứng nhận lại cùng cảm hứng
Cho vui sướng, nhận lại niềm vui sướng
Nhịp tim tình đôi lứa mãi trào dâng

Tình yêu ấy như chiếc boomerang*
Cho nhiều hơn nhận lại nhiều hơn nữa
Cho bão lửa nhận lại bùng bão lửa
Nhận hãy cho, cho hãy nhận TÌNH YÊU

*boomerang là loại vũ khí người Úc cổ đại dùng để săn. Nó được ném ra rồi nhờ sức quay vật lý lại quay lại nơi người ném




4128

CHO CƠ HỘI KHÁC
Phạm Bá Chiểu

Sao anh nỡ giành mất em cơ hội
Được tặng anh một báu vật cuộc đời
Anh đánh cắp trước khi em trao tặng
Vầng ngực em tim côi ấy mất rồi

Cắp bảo vật viện bảo tàng cực khó
Cắp ngân hàng còn khó nữa anh ơi
Nhưng đánh cắp trái tim là khó nhất
Vậy mà anh vẫn thực hiện tuyệt vời

Người đánh cắp phải sa vòng lao lý
Anh tước đi cơ hội tặng tim mình
Nhưng cho em tuyệt vời cơ hội khác
Được giam anh trong nồng cháy tim tình




4129

ANH KHÔNG THỂ MƠ
Phạm Bá Chiểu

Gió ơi gió hãy nhẹ nhàng thôi nhé
Ru em tôi vào giấc ngủ ngon lành
Trong đêm lắng giấc mơ em òa nở
Dâng cho đầy tràn ngập bóng hình anh

Trăng yêu hỡi hãy dịu dàng tỏa ánh
Đừng cháy bùng ơi những ánh sao sa
Để đêm lắng giấc mơ em òa nở
Dâng ngập tràn hy vọng mối tình ta

Hãy mơ anh, mơ tình ta em nhé
Nhưng riêng anh không thể giấc mơ đêm
Mơ tình đẹp và bóng hình em được
Bởi vì anh mãi thức nhớ về em




4129

ANH KHÔNG THỂ MƠ
Phạm Bá Chiểu

Gió ơi gió hãy nhẹ nhàng thôi nhé
Ru em tôi vào giấc ngủ ngon lành
Trong đêm lắng giấc mơ em òa nở
Dâng cho đầy tràn ngập bóng hình anh

Trăng yêu hỡi hãy dịu dàng tỏa ánh
Đừng cháy bùng ơi những ánh sao sa
Để đêm lắng giấc mơ em òa nở
Dâng ngập tràn hy vọng mối tình ta

Hãy mơ anh, mơ tình ta em nhé
Nhưng riêng anh không thể giấc mơ đêm
Mơ tình đẹp và bóng hình em được
Bởi vì anh mãi thức nhớ về em




4130

HOA GHEN?
Phạm Bá Chiểu

Em ngạc nhiên vườn hoa anh buổi sáng
Một khu vườn đầy dị thảo kỳ hoa
Lẽ giờ đây phải nở ngàn hoa đẹp
Vẫn chỉ là ngàn búp ngậm sương sa

Em yêu ngốc, bình thường hoa đã nở
Bừng bừng hoa với hương tỏa bung trời
Nhưng em đến nụ cười hoa đẹp nhất
Hoa giật mình quên nở nụ cười tươi

Em lại hỏi: -Lẽ nào hoa ghen nhỉ?
Em yêu ơi, hoa chẳng biết hờn ghen
Nhưng đứng trước đóa cười em lộng lẫy
Hoa cúi mình thần phục nữ hoàng em


4131

CHÚC NGỦ NGON
Phạm Bá Chiểu

Anh mãi ước mình say trong cuộc chiến
Diệt giặc thù như dũng tướng lừng danh
Đánh tan tác những đoàn quân ác mộng
Giữ cho em đêm giấc ngủ ngon lành

Em yêu hỡi, anh oai hùng dũng tướng
Chiến thắng về vang hát khải hoàn ca
Chiến lợi phẩm là giấc mơ tuyệt đẹp
Tặng về em đêm nở giấc mơ hoa

Anh dũng tướng về ru cho em ngủ
Ác mộng tan chỉ mộng đẹp trong lành
Ngủ ngon nhé và mơ nhiều em nhé
Giấc mơ nào cũng ngập bóng hình anh




4132

CHẲNG BAO GIỜ CHÁN
Phạm Bá Chiểu

Chẳng bao giờ chán bữa cơm mẹ nấu
Trộn trong cơm tình mẫu tử ngọt lành
Chẳng bao giờ chán tắm dòng sông ấy
Dòng sông quê đầy kỷ niệm tuổi xanh

Chẳng bao giờ chán ly cafe sáng
Đắng cuộc đời hòa với ngọt tình yêu
Chẳng bao giờ chán vầng trăng quê sáng
Tỏa lòng ta cuộn xoáy biết bao điều

Chẳng bao giờ chán lặp đi, lặp lại
Bóng hình em trong mỗi giấc mơ đêm
Chẳng bao giờ chán một điều đơn điệu:
Chẳng bao giờ ngưng nỗi nhớ về em!




4133

Anh cần em như thuyền cần bánh lái
Vượt muôn trùng biển biếc sóng mênh mông
Anh cần em như đời cần không khí
Luồng oxy cho máu đỏ, tim hồng

Anh cần em như cánh buồm yêu gió
Đưa tình thương đến đất hứa tình yêu
Anh cần em như rừng cây yêu suối
Chắt lòng mình thành dòng nhạc tuyệt siêu

Anh cần em như cuộc đời cần nước
Cho sinh sôi bao hoa trái trưởng thành
Anh cần em như nửa cần một nửa
Mới hoàn thành nguyên vẹn một tình anh




4134

NHẦM TƯỞNG
Phạm Bá Chiểu

Trời đang ngày anh tưởng nhầm đêm tối
Gương mặt em ngời tỏa ánh trăng ngân
Mọi ánh sáng đều nép mình khiếp sợ
Khi trong em bừng tỏa ánh thiên thần

Trời mưa lớn anh tưởng nhầm trời nắng
Bởi em cười rực rỡ một vầng đông
Mưa bao hạt đều bốc hơi bay mất
Khi gặp em bừng tỏa nắng tươi hồng

Và chiều này cùng em ra biển biếc
Anh trên thuyền mà tưởng đáy đại dương
Bởi biển cả chẳng dìm thuyền anh được
Mà anh chìm em biển sóng yêu thương




4135
TÌNH YÊU VÀ MÁI TÓC
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa anh ví như mái tóc
Tuyệt đẹp như chiếc vương miện nữ hoàng
Em đã đội suốt đời vương miện ấy
Ngã lăn quay ánh mắt biết bao chàng

Ôi mái tóc chảy dài như dòng thác
Cuộn gió bay cuốn hất đổ tung chiều
Mà cuộc sống thổi luồng sinh khí ấy
Mái tóc vờn biểu tượng đẹp tình yêu

Nhưng em hỡi điều tuyệt vời hơn cả
Tóc cắt hoài, tóc lại mãi dài ra
Như chân lý cho hoài là nhận mãi
Như tuyệt vời cho nhận mối tình ta

     phambachieu



Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Sat 27 May 2017, 00:01   

4136

CHIA SẺ
Phạm Bá Chiểu

Em yêu hỡi chúng mình chia sẻ nhé
Cả không gian với vô tận đất trời
Dành em cả một mặt trời tuyệt đẹp
Dành riêng anh chỉ ánh nắng chói ngời

Dành em cả biển muôn trùng kỳ vĩ
Dành riêng anh mỗi sóng vỗ xao lòng
Dành em cả bầu trời đêm lộng lẫy
Dành riêng anh chỉ trăng ánh mênh mông

Dành em cả muôn hoa tươi tuyệt sắc
Dành riêng anh hương thơm ngát tuyệt vời
Dành em cả thế gian này vô tận
Dành riêng anh chỉ mỗi một em thôi

4137
ĐẸP NHẤT?

Phạm Bá Chiểu


Băn khoăn mãi anh tìm bao năm tháng
Rằng điều chi đẹp đẽ nhất trên đời?
Nhìn trời thẳm anh nghĩ rằng đẹp nhất
Có phải chăng không chi khác mặt trời?

Nhưng nhìn biển xa muôn trùng bát ngát
Có phải chăng sóng đẹp nhất tung mình?
Nhìn đêm tối muôn vì sao lấp lánh
Có phải chăng trăng đẹp nhất lung linh?

Nhìn đất liền đến chân trời xa tít
Có phải chăng đẹp nhất chính loài hoa?
Rồi… em đến, anh hiểu mình sai tất
Trần gian này đẹp nhất mối tình ta!


4138
ĐOẠN KẾT CHUYỆN CỔ TÍCH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu đẹp ắt một ngày sẽ đến
Miễn bền gan trong kiên nhẫn đợi chờ
Như dòng sông ắt tìm ra được biển
Như sóng xa ắt tìm được bến bờ


Chim di trú ắt tìm phương nam ấm
Ắt đàn ong tìm được mật ngọt ngào
Hạt mưa rớt ắt tìm ra điểm đến
Kiên nhẫn chờ ta ắt gặp được nhau

Truyện cổ tích hãy cứ chờ trang cuối

Hoàng tử kia gặp công chúa tuyệt trần
Anh chờ đợi ắt một ngày sẽ đến
Em nữ hoàng đến ngự cuộc đời anh





4139

VẪN NGHE, VẤN THẤY
Phạm Bá Chiểu

Em nhắm mắt chẳng nhìn chi được nữa
Bao sắc màu tô cuộc sống xinh tươi
Bao hoa nở, nắng vàng cùng sóng trắng
Mây hồng bay lả lướt lượn ngang trời

Bịt tai lại em chẳng nghe gì nữa
Ở bên ngoài cuộc sống dậy âm thanh
Tiếng chim hót hòa cùng cây lá hát
Sóng ru trời êm ả biển rờn xanh

Nhưng nhắm mắt em vẫn nhìn thấy rõ
Bóng hình anh những đường nét thân quen
Bịt tai lại em vẫn nghe mồn một
Tiếng tim tình anh hát khúc yêu em





4140
TÌNH YÊU VÀ MÂY
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa chẳng khác gì mây đẹp
Khoe sắc màu tung lượn giữa tầng không
Hồng, vàng, tím trong muôn hình vạn trạng
Chứa cơn mưa, cùng nắng dựng cầu vồng

Nhưng mây ẩn trong mình bao hiểm họa
Chứa sấm rền cùng dữ dội âm thanh
Chứa lưỡi sét sức dữ dằn tàn phá
Chứa cơn mưa thành lũ lụt đất lành

Cần chế ngự mây trong mùa dông bão
Nâng niu mây mùa mưa thuận gió hòa
Mây sẽ đẹp và vô cùng hữu ích
Như tuyệt vời xinh đẹp mối tình ta


4141
NGÀY MỚI
Phạm Bá Chiểu

Hãy bắt đầu ngày mới với nụ cười
Như trái đất nở bình minh tươi sáng
Như màn đêm nở vầng trăng lai láng
Như núi rừng nở tiếng thác hùng kiêu

Hãy đổ đầy ngày mới với tình yêu
Như biển cả được đổ đầy sóng trắng
Như trái đất, mặt trời đong đầy nắng
Như màn đêm đổ ngập ánh trăng ngời

Em yêu ơi, nụ cười như nắng trời
Trái tim ta khối kim cương lấp lánh
Cười mặt trời cho tim ta tỏa ánh
Cho tình mình đổ ngập sắc kim cương


     phambachieu



Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Sat 27 May 2017, 23:01   

4142

ĐẸP NHẤT ĐỜI HAY ĐỜI ĐẸP NHẤT?
Phạm Bá Chiểu

Ta tự hỏi sao đàn ông đích thực
Có thể yêu nhưng chẳng cưới bao giờ
Hoặc có cưới cũng để làm trang sức
Những cô nàng xinh đẹp tựa giấc mơ?

Bởi một lẽ người đàn ông đích thực
Chẳng cưới ai người đẹp nhất trên đời
Chỉ thích cưới những cô nàng bình dị
Nhưng làm đời chàng đẹp nhất mà thôi

Em xinh đẹp, hẳn rồi, em hãy đẹp
Đáng yêu rồi, hãy đáng cưới em ơi
Điều quan trọng biến đời ta đẹp nhất
Để chúng mình hạnh phúc hóa thành đôi!




4143
ĐƯỜNG CONG QUYẾN RŨ NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Dòng sông cong thật tuyệt vời diễm lệ
Vầng trăng cong dáng quyến rũ trong ngần
Và em nữa những đường cong tuyệt mỹ
Những đường cong là thẳng ánh nhìn anh

Nhưng em hỡi đường cong nào đẹp nhất
Vầng ngực ư dậy hai cánh cầu vồng?
Hay vòng ba tuyệt vời con sóng uốn?
Hay vòng hai nơi thắt đáy lưng ong?

Không em hỡi nhất đường cong quyến rũ
Chính đường cong tạo nở nụ thiên thần
Em cong nở nụ cười bao say đắm
Cong nụ cười cong uốn sóng tình anh!





4144

TƯ DUY TÍCH CỰC VỀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình tan vỡ em chẳng buồn anh nữa
Người đã từng đập vỡ trái tim kiêu
Em trái lại cảm ơn anh nhiều lắm
Là người thầy dạy em biết tình yêu

Chẳng buồn chán về một thời đã mất
Mãi mãi không biết trở lại bao giờ
Em trái lại vui một thời đã có
Cùng bên anh xây đẹp mối tình mơ

Gạt hoàng hôn để bình minh vội tới
Như sau mưa nắng lại nở chan hòa
Môi lại nở nụ cười đầy hy vọng:
Sẽ có chàng say bởi nụ cười hoa





4145

HỎI
Phạm Bá Chiểu

Hoa sao nở nếu trời không tỏa nắng?
Mây sao trôi nếu thiếu một bầu trời?
Biển sao sóng nếu sông không đổ nữa?
Thác sao buông khi dòng suối cạn rồi?

Trăng sao tỏa nếu màn đêm chẳng đến?
Chim sao bay nếu thiếu cả khí trời?
Cá sao sống nếu hồ không còn nước?
Thu sao vàng nếu chẳng lá vàng rơi?

Ngọc sao óng nếu không hề ánh sáng?
Rừng sao ca khi gió tận phương nào?
Vàng sao đẹp nếu không kinh qua lửa?
Mình sao mình nếu chẳng có tình nhau?

     phambachieu



Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Sun 28 May 2017, 23:06   

4146

CHO NHIỀU HƠN SẼ NHẬN LẠI HƠN NHIỀU
Phạm Bá Chiểu

Tôi đã viết trước cửa tim dòng chữ
"Hãy dừng chân, xin đừng bước vào nhà!"
Nhưng Tình yêu vẫn vào rồi xin lỗi
"Thần Tình yêu, bản chất vốn mù lòa"

Tôi đóng chặt cửa tim tình cô độc 
Ngăn không ai có thể đến tim mình
Nhưng mở cửa thấy Tình yêu cười nói:
"Thần Tình yêu bản chất vốn vô hình"

Để từ đó trái tim tôi rộng mở 
Cho tình yêu và đón nhận tình yêu
Mới thấu hiểu một điều như chân lý:
Cho nhiều hơn sẽ nhận lại hơn nhiều!


4147

MÀU EM
Phạm Bá Chiểu

Nắng màu vàng đổ đất lành óng ả
Cây màu xanh, xanh biếc một màu tươi
Sóng màu trắng giữa dạt dào biển cả
Biển xanh lam ngàn vạn dặm trùng khơi

Hoàng hôn tím như sắc màu nhung nhớ
Đêm màu đen màu trường cửu muôn đời
Trăng ánh bạc giữa đêm dài tỏa sáng
Cầu vồng dâng bảy sắc giữa mây trời

Anh lại hỏi:- Em màu gì đẹp thế?
Em ngỡ ngàng đôi mắt ngước long lanh
- Ơi bé ngốc, em chính màu rực đỏ 
Bởi em là rực lửa trái tim anh

4148

ĐIỀU KỲ LẠ
Phạm Bá Chiểu

Kỳ lạ quá khi chưa tan sương sớm
Anh thấy em ngay cửa sổ nhà mình
Anh ào đến và giật mình nhận biết
Bông hoa hồng giống gương mặt em xinh

Kỳ lạ quá khi bình minh vừa ló
Anh thấy em ngay cửa sổ nhà mình
Anh choàng tỉnh và giật mình nhận biết
Mặt trời hồng giống gương mặt em xinh

Kỳ lạ quá khi đêm dài tỉnh giấc
Anh thấy em ngay cửa sổ nhà mình
Anh bật dậy và giật mình nhận biết
Vầng trăng ngần giống gương mặt em xinh

Anh thấy em tất mọi nơi, mọi lúc
Gương mặt xinh giống với cuộc đời xinh
Anh bỗng hóa giàu vô cùng trí tưởng
Để yêu em hóa thi sĩ thơ tình

     phambachieu



Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Wed 31 May 2017, 10:27   

4149
DỖ EM NÍN
Phạm Bá Chiểu

Nước mắt tình yêu rơi từ đâu em hỡi
Từ mắt ư phủ gương mặt ngần xinh?

Không, nước mắt rơi từ tim cháy lửa
Rơi, rơi, rơi phủ cho kín hồn mình

Nụ cười tình yêu từ nơi đâu em hỡi
Từ môi ư sáng gương mặt ngần xinh

Không, nụ cười nở ra từ tim lửa
Nở, nở bung cho sáng đẹp hồn mình

Nụ cười ấy như mặt trời rực rỡ

Nước mắt buồn chỉ những hạt mưa rơi
Mưa thoáng chốc nhưng mặt trời vĩnh cửu
Nín đi em, tình ta chỉ mặt trời!



4150
ĐÓ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu


Giấc mơ yêu là thiên đường tuyệt đẹp
Của tình yêu đầy sắc vẻ yêu kiều
Ánh mắt ấy là con đường ngắn nhất
Để tình yêu đến được với tình yêu

Trái tim ấy là bao la biển cả
Cho tình yêu cùng chìm đắm biển triều
Nhịp tim ấy bản nhạc tình tuyệt mỹ
Cho tình yêu rộn rã với tình yêu


Dù kết quả trộn nụ cười, nước mắt
Như bao đời thuộc tính của tình yêu

Mong nước mắt chỉ cơn mưa run sợ
Trước nụ cười bừng cháy mặt trời thiêu






4151
VÔ HẠN SÁNH TÌNH TA
Phạm Bá Chiểu

Đại trường giang cũng độ dài giới hạn
Đất mênh mông vẫn giới hạn biển khơi
Ngân hàng lớn vẫn số tiền giới hạn
Thành phố đông cũng giới hạn số người

Núi cao vút vẫn chiều cao giới hạn
Biển khơi xa vẫn giới hạn nước đầy
Tên lửa phóng tốc độ còn giới hạn
Rừng bạt ngàn vẫn giới hạn số cây

Cái hữu hạn sao sánh cùng vô hạn
Vô hạn kia là vũ trụ bao la
Vô hạn nữa dòng thời gian chảy mãi
Dám sánh cùng với vô hạn tình ta





4152
CHẲNG AI TÔ
Phạm Bá Chiểu

Chẳng ai tô mà bình minh mãi đỏ
Dâng cho đời một vẻ đẹp kiêu sa
Chẳng ai tô mà đồng vàng rực rỡ
Dâng cho đời màu no ấm bao la

Chẳng ai tô mà rừng xanh bát ngát
Dâng cho đời vẻ đẹp đến mê ly
Chẳng ai tô mà thác màu trắng xóa
Dâng cho đời vẻ tuyệt đẹp cuồng si

Chẳng ai tô mà biển màu ngọc bích
Dâng cho đời vẻ tuyệt mỹ cao siêu
Chẳng ai tô mà tim ta màu lửa
Dâng cho đời màu tuyệt đỉnh tình yêu





4153
GIỮ LẠI VÀ CHO ĐI
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng tính biển có bao nhiêu nước
Mà tính bao nước biến bốc thành mây
Làm mưa đổ xuống đất liền bát ngát
Tưới cho đời tươi vạn vật, cỏ cây

Hãy đừng tính mặt trời bao nhiêu độ
Hãy tính bao nhiêu nắng tặng bầu trời
Sưởi trái đất và ngàn cây quang hợp
Để muôn đời sự sống mãi sinh sôi

Hãy đừng tính tim bao tình nắm giữ
Hãy tính tim cho đi đã bao tình
Như nước biển như nắng vàng cho mãi
Mới trường tồn vẻ đẹp ấy lung linh





4154
PHÉP ĐO TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Khi phép đo tính bằng km
Em xa anh đến tít tắp mù khơi
Khi phép đo bằng vòng tay ôm chặt
Em xa vời vòng tay ấy đơn côi

Khi phép đo được tính bằng mắt khép
Em hiện ra ngay ở trước mặt anh
Khi phép đo được tính bằng trí óc
Em bên mình, nhan sắc tỏa long lanh

Khi phép đo được tính bằng tim lửa
Em trong anh! Tỏa hương sắc yêu kiều
Tình yêu đẹp triệt tiêu ngàn khoảng cách
Đo tim tình- xứng phép thử tình yêu!





4155
TÌNH YÊU VÀ CHIẾC GƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa giống chiếc gương đến thế
Bạn yêu ai người ấy hóa gương soi
Ai yêu bạn, bạn thành gương soi chiếu
Soi vào nhau thấy vô cực dòng đời

Giống nhau lắm khi tim yêu tan vỡ
Chẳng thể lành như gương vỡ tan ra
Tim còn mảnh vẫn còn yêu tha thiết
Như mảnh gương soi vẫn thấy hình ta

Em tin nhé gương vỡ liền lại được
Nếu gương soi là mặt nước hồ yên
Bao sóng gió gương hồ tan lại hợp
Xa nhau rồi, yêu mãi chẳng hề quên!



4156
NGÔN NGỮ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu có ngôn ngữ riêng tuyệt đẹp
Cho người câm có thể hát tình ca
Tình khúc đẹp chẳng phải từ cửa miệng
Mà trong tim vang mãi khúc chan hòa

Tình yêu có ngôn ngữ riêng kỳ bí
Cho người mù vẫn đọc được lời yêu
Lời yêu đẹp như vần thơ có cánh
Lời tim yêu bay bổng mọi phương chiều

Lời riêng ấy ngôn ngữ chung sao dịch
Lời tim yêu múa hát với tim tình
Bất chấp tất giác quan không cần thiết
Miễn cuộc đời còn nhịp đập trái tim





4157
TRỜI ANH VÀ TRĂNG EM
Phạm Bá Chiểu

Tình anh đó như mặt trời ngày chiếu
Lửa cháy bừng rực rỡ đuổi màn đêm
Mãi tồn tại cùng thời gian bất tử
Như tình yêu bất tử nỗi yêu em

Tình em đó như vầng trăng đêm sáng
Nhẹ nhàng giăng sắc bạc ánh ngần lan 
Tồn tại mãi đến muôn đời bất tử
Như tình yêu sống mãi với thời gian

Cùng tỏa sáng, nhưng trời trăng có khác
Trăng khuyết đầy, trời tròn mãi nào vơi
Em có thể chẳng còn yêu anh nữa
Anh vẫn yêu như tròn lửa mặt trời!



4158
NGÔN NGỮ TÌNH YÊU VÀ DỊCH THUẬT
Phạm Bá Chiểu

Ngôn ngữ tình yêu có tài phiên dịch
Ngôn ngữ trên đời dẫu khó bao nhiêu
Nhưng kỳ lạ tất trên đời ngôn ngữ
Chẳng thể nào dịch ngôn ngữ tình yêu

Ôi ngôn ngữ tình yêu kỳ diệu thế
Liếc mắt bay đã đậu đến thơ tình
Nụ cười nở lẳng hồn ai tình tứ
Đã ngai cao ngự giữa trái tim mình

Ôi ngôn ngữ vượt muôn vàn ngôn ngữ
Ngôn ngữ chung mọi ngôn ngữ trên đời
Ai cũng hiểu dẫu khác nhau tiếng nói
Chỉ mình em chưa chịu hiểu tình tôi

     phambachieu



Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Thu 08 Jun 2017, 05:14   

4159
ĐIỀU KHÔNG THỂ HỌC
Phạm Bá Chiểu

Bởi học lực ở tầm cao chót vót
Nên anh kiêu có thể học mọi điều
Anh có thể học con đường ngắn nhất
Để yêu em và để được em yêu

Anh có thể học xây nhà tuyệt đẹp
Những tòa cao vun vút giỡn mây trời
Anh có thể học lặn sâu lòng biển
Lấy san hô đỏ như ngọc dâng đời

Anh có thể học lái tàu dũng mãnh
Vượt băng xuyên bão biển mịt mùng đêm
Nhưng không thể, không thể nào học nổi
Học cách nào dừng nỗi nhớ về em



4160
ANH VÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Anh bầu trời chỉ vô cùng đẹp đẽ
Khi có em ánh rực rỡ mặt trời
Anh màn đêm chỉ đỉnh cao tráng lệ
Khi có em vầng trăng ánh sáng ngời

Anh biển cả chỉ xứng tầm tuyệt mỹ
Khi có em sóng trắng cuộn tung bờ
Anh ngọn núi chỉ xứng tầm hoành tráng
Khi em rừng có suối chảy dòng thơ 

Anh sa mạc chỉ muôn vàn hấp dẫn
Khi có em ốc đảo đẹp lung linh
Anh chỉ thể đẹp ngoại hình, trí tuệ
Khi có em rực lửa trái tim tình






4161
NGỌT TIM EM
Phạm Bá Chiểu

Ngọt cây trái ta dễ dàng tìm được
Khắp nơi nào ở khắp chợ cùng quê
Mật ong ngọt ta dễ dàng kiếm được
Tất nơi đâu có hoa nở mùa về

Bánh kẹo ngọt ta dễ dàng mua được
Tất mọi nơi trên cả thế gian này
Lời nói ngọt ta dễ dàng nói được
Miễn chắp lời bằng đôi cánh tung bay

Em yêu hỡi nhưng trái tim dịu ngọt
Lục tung tìm chỉ hi vọng mong manh
Anh trân quý mỏ đường tim em tặng
Khai thác hoài không nghỉ bởi tim anh





4162
XA CÁCH
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời lửa xa vô vàn trái đất
Đến cùng nhau chẳng thể được bao giờ
Nhưng mặt trời gửi yêu thương dào dạt
Bằng vô vàn tia nắng đẹp như thơ

Bầu trời rộng xa vô cùng biển cả
Đến cùng nhau chẳng thể được bao giờ
Nhưng bầu trời gửi yêu thương nhung nhớ
Bằng ngọt lành tình khúc những cơn mưa

Anh và em xa dặm ngàn tít tắp
Đến cùng nhau chẳng thể dễ bao giờ
Nhưng anh gửi bao yêu thương cuồng nhớ
Lời thơ tình khuấy dậy giấc em mơ

4163
TRƯỜNG TỒN TRONG GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Em yêu hỡi dẫu bao la mặt đất
Một ngày kia bỗng động đất kinh hoàng
Núi ào đổ, núi lửa trào nham thạch
Mặt đất còn vĩnh cửu với thời gian

Em yêu hỡi biển muôn trùng tít tắp
Bỗng ngày kia sóng thần đến dập dồn
Như muốn giật tung cả lòng biển cả
Biển muôn năm vẫn vĩnh cửu trường tồn

Tình ta đó như đất liền, biển biếc
Mãi trường sinh cùng động đất, sóng thần
Cõng gian khó băng mình lên phía trước
Lớn mạnh cùng bao thử thách gian nan





4164
SẼ THẾ NÀO
Phạm Bá Chiểu
Sẽ thế nào khi rừng chẳng còn xanh
Sẽ thế nào khi biển không còn sóng
Sẽ thế nào khi trời không còn nắng
Sẽ thế nào khi trái đất không người


Sẽ thế nào khi xuân chẳng hoa tươi
Sẽ thế nào khi sông không suối đổ
Sẽ thế nào khi hè không rực lửa
Sẽ thế nào thu chẳng lá vàng rơi


Sẽ thế nào đồng hạn chẳng mưa rơi
Sẽ thế nào biển không còn mặn nữa
Sẽ thế nào trái đất này thiếu lửa
Sẽ thế nào khi ta chẳng yêu nhau






4165
BÒ ĐIÊN VÀ CÚM GÀ (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Có chú bò yêu cô gà tha thiết
Chúng cưới nhau về chung ở một chuồng
Chiếc chuồng chật thành lâu đài hạnh phúc
Luôn ngập tràn những tiếng hát yêu thương

Một ngày nọ nàng gà mang trọng bệnh
Lây từ chàng bò mộng- Bệnh bò điên
Vĩnh biệt vợ, chàng rống lên thống thiết
Bệnh từ anh rồi anh chêt cùng em

Rồi ngày nọ chàng bò lăn ra chết
Vì cúm gà độc hại biết bao nhiêu
Chúng đã chết không phải vì bệnh chính
Mà hy sinh vì bệnh của người yêu





4166
GIAN KHÓ THỬ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Nếu tranh đấu, chẳng thể luôn toàn thắng
Không đấu tranh, phần bại nắm trong tay
Người thất bại chẳng phải người vấp ngã
Mà ngã rồi không muốn đứng dậy ngay

Gặp núi cả, suối không buông thành thác
Sao gặp sông hòa dòng nước ngọt lành
Gặp núi chắn, sông không vòng lối khác
Chẳng bao giờ về được với biển xanh

Ngược dòng nước nếu thuyền không quyết tiến
Sẽ lùi xa cùng nước cuốn ngược chiều
Em yêu hỡi khó khăn là thử thách
Giục lòng mình quyết tiến hướng TÌNH YÊU





4167
NGAI VÀNG ĐÓN NỮ HOÀNG
Phạm Bá Chiểu

Ngày tim anh, em chưa về ngự trị

Như ngai cao không bóng dáng nữ hoàng
Như cây biếc một đời không hoa nở
Chim một đời chẳng cất tiếng hót vang

Như biển cả một đời không vỗ sóng

Như cánh đồng khát cháy chẳng cơn mưa
Như cuộc sống im lìm không âm nhạc
Như tâm hồn khô cháy chẳng lời thơ


Rồi em đến mưa tuôn, muôn hoa nở
Chim hót vang hòa sóng biển rờn xanh
Đời dâng dậy đầy lời thơ, điệu nhạc
Những tình ca tặng nữ chúa tình anh





4168
HẠNH PHÚC NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Anh hạnh phúc khi được nghe em nói
Lời chung chiêng, điệu thỏ thẻ oanh vàng
Hạnh phúc nhất khi lời em tuyệt diệu
Một mình em nói với một mình anh

Anh hạnh phúc khi được nghe em hát
Khúc ngọt ngào, dào dạt sóng biển xanh
Hạnh phúc nhất khi lời em dịu ngọt
Một mình em hát cho một mình anh

Anh hạnh phúc khi nghe tim em dội
Lời tim yêu đỉnh tình khúc ngọt lành
Hạnh phúc nhất khi lời tim tuyệt mỹ
Một đời em đập chỉ một đời anh






4169
NƯỚC MẮT RỬA TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Em có thấy khi cơn mưa ào tới
Rửa sạch băng những bụi bẩn trên đường
Sạch bui bẩn bám trên từng cây cỏ
Sạch bụi rồi, hoa thêm tươi sắc hương

Sau cơn mưa, mặt trời bừng tỏa sáng
Lại hong khô những đường phố sạch tinh
Diện mạo mới vạn vật đều sạch đẹp
Cả đất trời như vừa được hồi sinh

Em cứ khóc mỗi khi buồn đau nhất
Mưa sạch đất, nước mắt rửa sạch tim

Sau nước mắt, trời tình yêu tỏa nắng
Để tim yêu thanh sạch chứa chan tình

4170
VẺ ĐẸP TỪ ĐÂU?
Phạm Bá Chiểu

Sao mặt trời đỉnh tuyệt vời tráng lệ
Cháy cạn mình tuôn ngàn nắng vàng ong?
Bởi một lẽ đến vô cùng giản dị
Mặt trời yêu mặt đất đến vô cùng!

Sao biển cả đến tuyệt trần kỳ vĩ
Chẳng bao giờ tắt sóng hát tình ca?
Bởi tim biển yêu đất liền mãnh liệt
Nên rung thành lời nhạc sóng ngân nga!

Và em nữa, sao em xinh đến thế
Những đường cong uốn dẻo tiếng cười cong?
Nào đâu phải được chúa trời ban tặng
Bởi yêu anh bừng dậy lửa trong lòng!


4171
BẤT BIẾN
Phạm Bá Chiểu

Điều khả biến, em yêu ơi nhiều lắm
Biển đang xinh bỗng dữ dội sóng thần
Mặt đất đẹp bỗng bão về tàn phá
Cảnh vật thay theo nhịp bốn mùa năm

Nhưng bất biến, em yêu ơi chỉ thể
Trái đất quay, quay quanh mãi mặt trời
Cùng bất tử một mặt trời rực rỡ
Đất với trời niềm chung thủy nào vơi

Tình ta đó, em yêu ơi nào khác
Khi bốn mùa, đất, biển đổi thay mau
Ta vẫn mãi như mặt trời, trái đất
Quay quanh nhau và tỏa sáng cùng nhau


4172
HOA DẠI
Phạm Bá Chiểu

Nàng ấy đẹp như bông hồng tuyệt mỹ
Sắc hương đua quyến rũ mắt ai nhìn
Em mộc mạc giữa đồng bông hoa dại
Chỉ đẹp xinh trong ánh mắt si tình

Nhưng anh hỡi bông hồng trong chậu cảnh
Nở tươi xinh trong nhà đẹp an toàn
Bông hoa dại trần mình trong gió bão
Vẫn kiên cường bùng hương sắc tỏa lan

Anh hãy chọn bông hoa nào anh nhé
Bông hoa hồng chờ anh đến bón chăm
Hay hoa dại vừa nở vừa đội bão
Chắt bão bùng dâng hương sắc riêng anh?





4173
TÌNH YÊU NHƯ SẤM SÉT
Phạm Bá Chiểu

Nếu tình yêu như mưa dông ầm ã
Sét là em và sấm sẽ là anh
Sét vẽ trời những bức hình đẹp lạ
Sấm gầm trời tình khúc đỉnh âm thanh

Nếu ai đó sợ mưa dông sấm sét
Sợ rạch trời những bức họa cao siêu
Sợ ầm ã bản tình ca dũng mãnh
Em yêu ơi sao thể xứng tình yêu?




4174

VẺ ĐẸP?
Phạm Bá Chiểu

Vẻ đẹp ấy chẳng phải từ gương mặt
Như nắng mưa tỏa ánh sáng cầu vồng
Vẻ đẹp ấy từ trái tim tỏa ánh
Như vầng trăng đuổi bóng tối mênh mông

Vẻ đẹp ấy không từ lời em nói
Âm long lanh thánh thót giọng oanh kiều
Vẻ đẹp ấy từ tiếng tim em dậy
Như ngọt ngào nhạc khúc gọi tình yêu

Vẻ đẹp ấy chẳng từ em kiều diễm
Như thiên thần chỉ một cánh đơn côi?
Sao bay được đến lưng trời ngút ngát
Khi không anh góp cánh nữa thành đôi?





4175
CÀNG YÊU
Phạm Bá Chiểu

Anh yêu biển bởi tưởng luôn hoàn thiện
Sóng trắng bay trên mặt biển xanh rờn
Nhưng có lúc biển sóng thần, bão tố
Giục lòng anh còn yêu biển nhiều hơn

Anh yêu sông bởi tưởng luôn hoàn thiện
Soi trời quê, sóng nhẹ vỗ êm đềm
Nhưng có lúc quẫy bung mình bão lũ
Giục lòng anh yêu sông biếc nhiều thêm

Anh yêu em bởi tưởng em hoàn thiện
Những đường cong ghen cả áng mây vờn
Nhưng khi biết em chẳng hề hoàn thiện
Giục anh còn yêu mãnh liệt nhiều hơn





4176
LỜI CHÚC NGỦ NGON
Phạm Bá Chiểu

Em yêu hỡi hãy đừng quên giấc ngủ
Giấc ngủ luôn là cơ hội tuyệt vời
Bởi giấc ngủ cho giấc mơ tuyệt đẹp
Và giấc mơ, phần tốt nhất cuộc đời

Nên em hỡi xin hãy đừng bỏ lỡ
Chuyến tàu đêm về tận bến giấc mơ
Nào nhắm mắt khép ngày lo âu lại
Phía xa kia giâc mơ ấy đang chờ

Chúc ngủ ngon, mơ đẹp anh chẳng chúc
Bởi biết em luôn mơ giấc ngọt lành
Nên anh chúc sẽ thừa ra em nhỉ
Giấc mơ em luôn trực bóng hình anh!





4177
MÌNH HÁT NHAU NGHE
Phạm Bá Chiểu

Anh hạnh phúc một đời nghe em hát
Lời yêu thương tuyệt mỹ bản tình ca
Lúc dồn dập tiếng thét gào bão tố
Lúc dạt dào lời biển hát ngân nga

Và em nữa em cũng nghe anh hát
Bản tình ca anh hát tặng riêng em
Khi dũng mãnh như sóng thần, động đất
Khi chòng chành như gió hát dịu êm

Mình hát nhau nghe, nhưng điều kỳ lạ
Mình không nghe được tiếng hát chính mình
Bởi tiếng hát từ hai tim cháy bỏng
Đổi chỗ nhau trong lồng ngực ắp tình





4178
NGÀY HOÀN HẢO
Phạm Bá Chiểu

Ngày hoàn hảo với ta không hề phải
Ngày bình minh tỏa sáng đẹp chân trời
Chẳng hề phải bên rừng xanh, núi biếc
Dòng suối trong tung tẩy hát ngân lời

Ngày hoàn hảo với ta không hề phải
Trong ngôi nhà xinh đẹp giữa ngàn hoa
Bữa ăn tuyệt đầy sơn hào, hải vị
Không gian tràn những nhạc khúc ngân nga

Ngày hoàn hảo với ta không hề phải
Ngày nắng bùng, mây trắng lượn trời cao
Ngày hoàn hảo với ta đơn giản lắm
Chỉ là ngày ta được sống bên nhau





4179
HẠT CÁT EM
Phạm Bá Chiểu

Anh yêu hỡi, em chỉ là hạt cát
Rất nhỏ nhoi giữa bờ biển muôn trùng
Thân trắng muốt, tỏa cạn mình để trắng
Như tấm lòng bao trong sáng, thủy chung

Em hạt cát, tình anh như biển lớn
Hôn cuốn em cùng ngọn sóng biển triều
Đưa em đến bao miền xa, đất lạ
Những tuyệt trần vẻ đẹp- Bến bờ yêu

Anh yêu hỡi, em nhỏ nhoi hạt cát
Nhưng không em sao thể có bờ xinh?
Sao thể có tình yêu anh cuồng nhiệt
Hôn ngàn năm những đợt sóng thơ tình?





4180
CÔNG THỨC LÀM BÁNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Hãy trộn đều một cốc to tin cậy
Cùng cốc to sự chăm sóc lẫn nhau
Cho vào đó hai thìa canh lãng mạn
Thìa cafe bột vui sướng nhiệm màu

Một cốc nhỏ khiếu vui cười hài hước
Một thìa to niềm hạnh phúc hiến dâng
Một cốc lớn sự sẻ chia cuộc sống
Một thìa con sự âu yếm, dịu dàng

Trộn tất cả rồi đem vào lò nướng
Nhiệt từ hai trái tim đỏ rực đều
Đủ độ nóng nhưng nhớ đừng già lửa
Sẽ tạo thành tuyệt đỉnh bánh tình yêu!





4181
TÌNH YÊU NHƯ HẠT MUỐI
Phạm Bá Chiểu

Anh chỉ ví tình yêu như hạt muối
Rất nhỏ nhoi nhưng ý nghĩa vô cùng
Ở dạng nước như tấm lòng trong vắt
Dạng kết tinh thành sáng trắng thủy chung

Đường và muối dẫu giống nhau hình thể
Nhưng đừng nhầm đường với muối em ơi
Đường chẳng có cũng chẳng gì phương hại
Nhưng không ai sống thiếu muối trong đời

Và nếu chẳng có đơn sơ hạt muối
Có tạo nên một nồng mặn biển triều?
Nếu chẳng có tình ta như muối ấy
Có tạo thành nông mặn biển tình yêu?





4182
TÌNH YÊU NHƯ ĐẤT
Phạm Bá Chiểu

Anh luôn ví tình yêu ta như đất
Quá đơn sơ nhưng trên cả tuyệt vời
Đất là bệ nâng núi cao chót vót
Như tình nâng ta cao vút lưng trời

Đất mở lòng thành những dòng sông chảy 
Như tình mình dâng tặng những dòng thơ
Đất hiến mình cho muôn loài tươi tốt
Như tình mình ban tặng những niềm mơ


Đất ngàn kiếp chỉ hiến mình chung thủy
Vắt cạn mình cho cây cối xanh tươi
Em yêu hỡi một ngày kia không đất
Cuộc sống đâu còn phát triển sinh sôi.

Nếu chẳng có đất bình thường dung dị
Sao cây xanh phủ mặt đất bao la?
Nếu chẳng có đất yên bình, mộc mạc
Sao cây đời ắp hoa trái tình ta?








4183
TÌNH YÊU VÀ ĐAU RĂNG
Phạm Bá Chiểu

Anh lại ví tình yêu với chiếc răng
Lúc mọc ra làm ta đau đớn mãi
Lúc răng rụng cũng làm đau đến vậy
Nhưng cuộc đời ai thể thiếu răng chăng?

Anh lại ví nỗi nhớ như đau răng
Khi ngon ngọt ăn vào đều ê buốt
Suốt đêm dài đau làm sao ngủ được
Suốt ngày dài đau không thể nào quên

Anh lại ví thuốc chữa răng là em
Là nha sĩ vượt tầm bao nha sĩ
Cho tình yêu như hàm răng tuyệt mỹ
Cùng sẻ chia món ngon ngọt cuộc đời



Được sửa bởi phambachieu ngày Wed 21 Jun 2017, 20:39; sửa lần 1.      phambachieu



Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Wed 21 Jun 2017, 16:19   

4184
BA NGƯỜI PHỤ NỮ ANH YÊU NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Trong hờn ghen em hỏi: - Bao phụ nữ
Đã yêu anh và đã được anh yêu?
Anh cười mỉm: - Có ba người tất cả
Anh đã yêu hơn cả chính mình nhiều

Người thứ nhất không thể là ai khác
Là mẹ hiền đời chỉ biết hiến dâng
Người thứ hai chính là em yêu dấu
Hiến đời anh tình yêu đẹp tuyệt trần

- Người thứ ba? Em ngạc nhiên tròn mắt
- Em yêu ơi, sao em ngố đến nhiều
Người thứ ba có thể là ai khác
Nếu không là con gái chúng mình yêu?



4185
NƠI YÊU THÍCH NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Đất khao khát là nơi yêu thích nhất
Để trời cao đổ xuống những cơn mưa
Bờ vai khát nơi em yêu thích nhất
Đổ nhẹ nhàng giọt nước mắt đòng đưa

Biển xanh biếc là nơi yêu thích nhất
Cho dòng sông vượt muôn dặm đổ về
Vòng tay ấy nơi em yêu thích nhất
Đổ chính mình vào giữa chốn si mê

Lòng trai biển là nơi yêu thích nhất
Cho ngọc trai bừng tỏa ánh lung linh
Trái tim anh nơi em yêu thích nhất
Cho em bừng tỏa ánh nữ hoàng xinh




4186
CUỘC ĐỜI LIỆU THỂ THIẾU TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Trời có thể mưa rơi dìm mặt đất
Biến cánh đồng thành biển cả tràn giăng
Chìm tất cả vào sâu trong lòng nước
Nhưng cây đời liệu thể thiếu mưa chăng?

Trời có thể nắng tràn trề đổ lửa
Cho ngàn cây trong đại hạn khô cằn
Rừng bốc cháy, những cánh đồng nứt nẻ
Nhưng cây đời thể thiếu mặt trời chăng?

Tinh có thể gây khổ đau cùng cực
Đôi vai ta gánh phiền não quá nhiều
Tim bật khóc dìm đời trong nước mắt
Nhưng cuộc đời liệu thể thiếu tình yêu?

     phambachieu



Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Fri 23 Jun 2017, 07:57   

4187
VÌ SAO TÌNH YÊU GIỐNG NGỌN LỬA?
Phạm Bá Chiểu

Hai đặc điểm: phát quang và phát nhiệt
Lửa tình luôn giống ngọn lửa nhiệt cuồng
Với phát nhiệt sưởi trái tim ấm áp
Với phát quang làm sáng cả tâm hồn 

Đặc điểm nữa lửa luôn cần nhiên liệu
Mới duy trì phát nhiệt với phát quang
Không giữ lửa sáng hoài thì ắt tắt
Như lửa tình phải nuôi bởi yêu thương

Đặc điểm nữa tùy tay người sử dụng
Thành lửa hòa bình hay lửa chiến tranh
Lửa hòa bình xây tình yêu tuyệt đẹp
Lửa chiến tranh cháy sự nghiệp tan tành



4188
NẾU TIM EM
Phạm Bá Chiểu

Em nào thể lời ngọt ngào trong vắt
Nếu tim em không hót tiếng sơn ca?
Em nào thể đôi mắt ngời lấp lánh
Nếu tim em không tỏa ánh sao sa?

Em nào thể tâm hồn ngời tỏa sáng
Nếu tim em không tỏa ánh trăng trong?
Em nào thể cuộc đời khoe hương sắc 
Nếu tim em không rực rỡ cầu vồng?

Em nào thể tình dạt dào sóng vỗ
Nếu tim em không bát ngát biển xanh?
Em nào thể đỉnh tuyệt vời hoàn mĩ
Nếu tim tình không ngự giữa tim anh?

     phambachieu



Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Mon 26 Jun 2017, 10:06   

4189 
TÌNH YÊU NHƯ MỎ KIM CƯƠNG 
Phạm Bá Chiểu 

Tình đôi lứa như mỏ kim cương ấy 
Mỏ rộng sâu hàng trăm lẻ hecta 
Nhưng chỉ thể kiếm tìm sâu lòng đất 
Viên kim cương chỉ được it kara 

Tình yêu ấy bao mênh mông rộng lớn 
Nhưng tình yêu đích thực quá nhỏ nhoi 
Như sâu rộng mỏ kim cương vĩ đại 
Chỉ thể tìm mỗi viên nhỏ mà thôi 

Chẳng hề khác tình yêu ta em hỡi 
Nào phải đâu viên sỏi nhỏ ven đường 
Phải đào xới loại vô vàn sỏi đá 
Mới tìm ra lóng lánh ánh kim cương! 

4190 
ĐẶC BIỆT? 
Phạm Bá Chiểu 

Biển yêu sông không bởi sông đặc biệt 
Từ núi cao chung thuỷ hướng phương đông 
Mà chính bởi biển thấy mình đặc biệt 
Khi trong lòng chứa trọn nước dòng sông 

Rừng yêu suối chẳng bởi suối đặc biệt 
Hát ngày đêm những tình khúc ngân lời 
Mà chính bởi rừng thấy mình đặc biệt 
Chứa trong mình suối ca sĩ xinh tươi 

Anh yêu em chẳng vì em đặc biệt 
Dáng thiên thần, miệng chúm chím lời oanh 
Yêu em bởi thấy tim mình đặc biệt 
Khi em về cai trị trái tim anh

     phambachieu



Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 09/07/2011

Tiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Thu 13 Jul 2017, 12:41   

4191
PHA TRÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa như pha trà, em hỡi
Hai trái tim nhóm ngọn lửa chung dồn
Đun nỗi nhớ sôi lên thành trăm độ
Tráng trà đi rửa cho hết u buồn

Hòa cho loãng niềm ghen tuông vô cớ
Cho bốc hơi những khắc khoải nghi ngờ
Chiết cho cạn bao nỗi niềm hy vọng
Lọc qua rây lấy tinh chất tình thơ

Nhẹ tay nhé hương tình yêu vỡ mất
Hít thật sâu niềm chăm sóc thăng hoa
Cùng chung uống ly đầy niềm hạnh phúc
Cho tuyệt vời sảng khoái mối tình ta!

4192
KHI VỪA ĐỦ
Phạm Bá Chiểu

Em yêu hỡi khi mùa xuân đủ ấm
Cây rũ đông, bừng dậy nở ngàn hoa
Em yêu hỡi khi mùa hè đủ nắng
Phượng bừng bừng cháy hoa lửa kiêu sa

Em yêu hỡi khi mùa thu đủ chín
Cả không gian bừng một sắc vàng ong
Em yêu hỡi khi suối gom đủ nước
Sẽ thành sông chảy mải miết mênh mông

Em yêu hỡi khi nước mây đủ nặng
Từ trời cao mưa rơi xuống đất lành
Em yêu hỡi khi tình yêu đủ lớn
Biển tình em đổ nhập biển tình anh

4193
HIỂU NỤ CƯỜI, NƯỚC MẮT
Phạm Bá Chiểu

Ngàn chàng trai hiểu rõ nụ em cười
Có bằng chàng hiểu nước mắt em rơi?

4194
NGÔN NGỮ ÁNH SÁNG
Phạm Bá Chiểu

Có ngôn ngữ không lời diễn đạt đẹp tình yêu
Là lời yêu nói qua ánh mắt
Nơi ánh sáng chẳng bao giờ biết tắt
Chẳng âm thanh vẫn nói được bao lời

Yêu là khi ta nhìn thấu mắt ngời
Thấy được rõ trái tim nàng đang đập
Tiếng tim vang lời yêu thương ăm ắp
Lời yêu nào lại thể sáng lung linh?

Yêu là khi ta nhìn vào mắt xinh
Ta nghe được bản tình ca tha thiết
Yêu là khi ta nhìn vào mắt biếc
Thấy đời mình hòa giữa biển tình em


4195
KHÉP
Phạm Bá Chiểu

Em có thể khép mắt mình thật chặt
Vẫn thấy anh rõ đường nét, dáng hình
Em có thể khép làn môi mình lại
Vẫn thấy anh nồng cháy nụ hôn tình

Em có thể khép tay vào tai ấy
Vẫn nghe anh lời tha thiết ân tình
Em có thể khép chặt rồi khối óc
Vẫn tên anh vang vọng mãi bên mình

Em có thể khép đôi tay mình lại
Vẫn thấy anh vòng tay ấm bao quanh
Nhưng nào thể khép trái tim mình mãi
Bởi vì em biết tha thiết yêu anh!


4196
ĐẸP VÀ TƯƠI
Phạm Bá Chiểu

Em có thích những bông hồng ủ rũ
Cánh buông lơi héo úa, rã rời hương
Như cô gái đẹp xinh mà ủ dột
Luôn truyền ta vẻ mệt mỏi, chán chường?

Em có thích tầm thường bông hoa dại
Nhưng vui tươi hớn hở đón chào ta
Như cô gái không xinh nhưng tươi ánh
Luôn truyền ta niềm cảm hứng thăng hoa?

Còn anh thích hoa vừa TƯƠI vừa ĐẸP
Mãn nhãn trái tim, mãn nhãn tâm hồn
Như em đó, luôn truyền anh cảm hứng
Cho thơ tình cứ dào dạt trào tuôn!

4197
THIẾU VÀ THỪA
Phạm Bá Chiểu

Sao ta ghét mặt trời ngày nắng hạn
Mà quên đi nếu chẳng có mặt trời
Chẳng thể có sinh vật nào tồn tại
Chẳng làm sao nở hoa trái cho đời

Sao ta ghét mưa trào ngày lũ lụt
Mà quên đi nếu chẳng có mưa rơi
Đâu có thể trái đất này tươi đẹp
Chẳng bông hồng nở đóa đóa xinh tươi

Sẽ chẳng đủ ngày đẹp trời mưa nắng
Nhưng rất thừa dù hạn, lũ vài nơi
Như em đó cười bao nhiêu chẳng đủ
Thoáng cau mày thừa lắm đó, em ơi

4198
NGẮM HOÀNG HÔN HƯỚNG BÌNH MINH
Phạm Bá Chiểu

Hoàng hôn về mới thấy bình minh đẹp
Tia nắng hồng tung hứng giữa trời xanh
Chim đua hót, hoa hồng khô sương lệ
Nắng thành hoa mặt biển sóng long lanh

Hãy đừng đợi đến hoàng hôn mới thấy
Vẻ kiêu sa lộng lẫy buổi bình minh
Hãy đừng đợi lúc tình yêu tan vỡ
Mới thấy tình rực rỡ sắc màu xinh

Hoàng hôn đến nhưng hãy đầy hy vọng
Có hoàng hôn ắt lại có bình minh
Hoàng hôn tím chìm tan vào đêm tối
Cho bình minh tình yêu mới đẹp xinh!

4199
LẠC
Phạm Bá Chiểu

Gió bay lạc vào vườn hoa hương sắc
Hái hương thơm đem tặng cả đất trời
Mây trôi lạc vào miền quê cổ tích
Đem tình yêu ban phát đến muôn nơi

Giọt nước lạc vào dòng sông chảy xiết
Được hòa chung trong dào dạt biển tình
Nắng bay lạc mỏ kim cương tuyệt sắc
Được nâng mình thành lóng lánh lung linh

Thuở thơ ấu em vẫn thường đi lạc
Giờ lớn khôn vẫn cứ lạc phương chiều
Em lạc nẻo rừng tim anh một hướng
Để hái về bao hoa trái tình yêu

4200
ĐẸP TÌNH GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Anh cứ nghĩ chẳng tình yêu đích thực
Cho đến ngày thấy hai bóng liêu xiêu
Ông bà lão dắt nhau chiều chạng vạng
Anh hiểu rằng có đích thực tình yêu

Dẫu gương mặt nếp thời gian khắc họa
Nhưng trong tim không hề biết nếp nhăn
Họ đếm thời gian không bằng năm tháng
Mà đếm bằng niềm vui sướng truyền lan

Dẫu ngày mai không còn trên trái đất
Tình yêu kia vẫn còn mãi trên đời
Bởi cơ thể già đi theo năm tháng
Nhưng tim tình mãi mãi trẻ em ơi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2017 16:43:58 bởi phambachieu >
phambachieu 07.09.2017 16:38:38 (permalink)
0

4201
ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đường tình yêu chẳng bao giờ bằng phẳng
Có ổ gà của thử thách chông gai
Có sóng lượn như vô vàn gian khó
Có ổ voi như muốn nuốt hồn ai

Có đường hầm như miệng to thần chết
Có khúc quanh dễ trượt dốc lăn nhào
Có đoạn vút cao tận tầng mây lượn
Có suối sâu như dã thú thét gào

Nhưng nếu bạn lái chiếc xe tình ái
Vững vô lăng- niềm tin tưởng đỉnh siêu
Chân phanh- cẩn trọng, chân ga- hy vọng
Sẽ oai hùng vượt đến đỉnh tình yêu!

4202
TÌNH YÊU VÀ SAO BĂNG
Phạm Bá Chiểu

Mọi cô gái đều luôn luôn ao ước
Lần trong đời được gặp ánh sao băng
Bởi chính đó là ngôi sao thỏa vọng
Cầu tình yêu, tình yêu đến vĩnh hằng

Nhưng em ví ngôi sao băng rực sáng
Với tình yêu chân thật nhất trên đời
Hết mình cháy để hết mình tỏa sáng
Nhưng lặng thinh không hề nói một lời

Em đã ước và sao băng đã đến
Rực rỡ, bừng lên sáng cả bầu trời
Chính anh đó vầng sao băng tỏa cháy
Sáng tim em dù chẳng nói nên lời

4203
TÌNH YÊU VÀ ĐẠI BÀNG
Phạm Bá Chiểu

Em yêu hỡi trong tình yêu đôi lứa
Luôn bên trong có đôi cánh đại bàng
Khi bão tố bùng bùng lên dữ dội
Chim bay cao trên cơn bão hung tàn

Lúc trời lặng chim đại bàng có thể
Bay thấp hơn cánh chim sẻ tầm thường
Lúc bão tố cánh chim nào thể sánh
Cánh đại bàng bay vút vượt không trung

Bão càng mạnh càng cho chim cơ hội
Bay vút cao vượt đỉnh bão xa vời
Trong gian khó tình đôi ta em hỡi
Vút cao lên vượt gian khó cuộc đời

4204
SAY
Phạm Bá Chiểu

Đi nắng thì say nắng
Đi xe thì say xe
Uống rượu thì say rượu
Uống bia thì say bia

Đi biển thì say sóng
Đi tàu thì say tàu
Không đi và không uống
Thì chúng mình say nhau

4205
TÌNH YÊU NHƯ CƠN BÃO
Phạm Bá Chiểu

Em yêu hỡi tình yêu như cơn bão
Vô hình bay em không thấy hình hài
Nhưng em thấy những hàng cây rạp đổ
Những căn nhà tốc mái mãi xa bay

Nhưng em hỡi bão mang nhiều lợi ích
Đưa phù sa phủ đặc kín bao miền
Gieo hạt giống từ bao vùng đất lạ
Bật gốc đi những già cỗi thiên nhiên

Tình em đó ầm ào cơn bão tố
Lấy nhiều đi nhưng trả lại siêu nhiều
Nếu anh sợ ầm ào cơn bão ấy
Có thể nào xứng đáng nhận tình yêu?

4206
TÌNH YÊU NHƯ NGÔI SAO BẮC ĐẨU
Phạm Bá Chiểu

Khi tất cả sợ màn đêm tăm tối
Chỉ ngôi sao thấy hạnh phúc vô vàn
Bởi đêm tối mới chính là cơ hội
Để ngôi sao bừng tóa sáng long lanh

Khi trái đất với vòng xoay bất tận
Bao ngôi sao bị đổi hướng trong đêm
Chỉ thể có một ngôi sao bắc đẩu
Chỉ tàu thuyền hướng phương bắc bình yên

Tình ta đó như ngôi sao bắc đẩu
Bền một lòng chỉ hướng bắc tình yêu
Dẫu gian khó như bóng đêm trùm tỏa
Chỉ làm sao càng bừng sáng thêm nhiều

4207
VÒNG ÔM
Phạm Bá Chiểu 
Anh yêu hỡi có một nơi kỳ diệu
Em đã yêu hơn mọi chốn trên đời
Chẳng hề phải giữa lâu đài tuyệt mỹ
Hay vườn hoa đầy hoa trái xinh tươi

Chẳng hề phải bên núi non hùng vĩ
Rừng hát ca cùng ngọn thác cười vang
Chẳng hề phải bên biển triều bát ngát
Sóng tung cao bung hoa nắng tươi vàng

Mà ngay chính trong vòng ôm cuồng nhiệt
Tiếng tim ta hòa quyện chặt không rời
Đỉnh hạnh phúc khi tim em thấu cảm
Tim tình anh đập vì mỗi em thôi

      4208
ĐỪNG GẮNG DIỄN ĐẠT
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu quá sâu rộng
Không tả hết bằng lời
Nên đừng gắng diễn đạt
Hãy cứ yêu mà thôi

4209
TRÁNH YÊU NHẦM (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Giá biết được đích xác
Vợ/chồng trong tương lai
Khỏi mất công, tốn sức
Yêu nhầm chồng/vợ ai

4210
TÌNH YÊU NHƯ MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa như mặt trời chói lọi
Lửa trong lòng vô tận với thời gian
Chẳng thể có mây đen nào che nổi
Bóng tối lùi cho ánh sáng tràn lan

Gì đẹp sánh mặt trời hôn trái đất
Những nụ hôn đỉnh rực rỡ óng vàng
Sưởi trái đất sau bao ngày đông giá
Nụ hôn vàng bất tử với thời gian

Tình anh đến như mặt trời cháy bỏng
Nụ hôn vàng xua giá rét đêm tan
Tình em chỉ hoa hướng dương bé bỏng
Chẳng phút nào quên hướng mặt trời anh

4211
TRÊN HỒ THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ
Phạm Bá Chiểu

Anh ví tình như hồ nước mênh mông
Bởi nước ấy đã làm nên được lửa
Trong nước lạnh chứa lửa tình cháy rỡ
Nào có chi em đến thế ngạc nhiên?

Sức nước trào đẩy xoay những turbine
Ôi kỳ diệu tạo nên dòng điện lửa
Như tim em dậy lửa tình chan chứa
Trong hồ đầy ăm ắp những thương yêu

Ngọn lửa tình rực rỡ cháy hùng kiêu
Sưởi ấm tất những nơi đầy băng giá
Như ta góp hai tim mình ngọn lửa
Hồ trong hồ, nước hóa lửa tình yêu

4012
TÌNH YÊU NHƯ ĐÔI MÔI
Phạm Bá Chiểu

Anh muốn ví tình yêu như đôi môi
Đời bên nhau không thể gì cách trở
Cùng chia ngọt, sẻ đắng cay, ngon dở 
Lúc nói cười môi tha thiết hôn nhau

Cùng ôm nhau vùi trong giấc ngủ sâu 
Cùng làm đẹp bằng môi cười rạng rỡ
Cùng diễn đạt những buồn vui, bỡ ngỡ
Cùng múa ca đưa lời hát vang xa

Em yêu ơi, đẹp như chính tình ta
Cứ hôn nhau suốt một đời mải miết
Gì đẹp hơn tình yêu ta bất diệt
Môi em hồng quấn chặt lửa môi anh?

4213
TÌNH CHUNG THỦY HƯỚNG DƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Khi anh thấy một nàng dâu xinh đẹp
Hoa cầm tay chỉ một đóa hướng dương
Hoa màu nắng như nói lời thầm lắng:
Cả một đời hướng mãi phía yêu thương!

Cả một đời chung thủy hướng vầng dương
Dù dày đặc những tầng mây che phủ
Hoa vẫn hướng phía mặt trời đang ngự
Vẫn biết rằng trên cao có trời yêu

Hoa hướng trời chỉ thấy nắng hùng kiêu
Nên chẳng thể bao giờ nhìn bóng tối
Gạt bóng tối phía sau mình vươn tới
Đẹp vô cùng lòng chung thủy yêu thương

Anh sẽ trồng những chùm hoa hướng dương
Như biểu tượng tình yêu ta chung thủy
Để anh tặng riêng em ngày tuyệt mỹ:
Trao hôn nồng và nhẫn cưới cho em

4214
TÌNH YÊU VÀ CÁNH DIỀU
Phạm Bá Chiểu

Khi ngọn gió cản đường ta tiến tới
Hãy bay lên như ngạo nghễ cánh diều
Gió càng mạnh diều càng bay cao mãi-
Gian khó nhiều càng cao vút tình yêu

Muốn bay cao giữa dòng đời bão tố
Người thả diều phải điêu luyện đỉnh siêu
Chùng, căng, giật tung ngược chiều gió cuốn-
Như đời cần định hướng bởi tình yêu

Hãy tin chắc sợi dây luôn vững chãi
Đưa diều bay vun vút tận trời cao
Tình ta đó như sợi dây kỳ diệu
Đưa chúng mình lên mãi sánh trời sao

4215
TÌNH YÊU VÀ ĐẠI THỤ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu ấy như oai hùng đại thụ
Rễ rộng sâu, cây hùng vĩ vươn cao
Vui cười nhạo mặt trời ngày hạn hán
Vẫy cành chê ngày bão tố thét gào

Trong hạn hán cháy thiêu ngàn cây cỏ
Trong bão dông quật đổ cả cánh rừng
Chỉ đại thụ vươn cao mình ngạo nghễ
Gánh gian nan sinh hoa trái không ngừng

Em yêu hỡi tình ta như đại thụ
Rễ cắm sâu lồng ngực trái tim tình
Ngạo cuộc sống với vô vàn bão tố
Mãi dâng đời mùa hoa trái tươi xinh

216
QUA RỪNG MIỀN TRUNG
Phạm Bá Chiểu

Em kinh ngạc: - Miền Trung anh rốn bão
Sao rừng cây vẫn tươi tốt phi thường?
- Bởi càng bão càng giục cây tuôn rễ
Cắm càng sâu lòng đất mẹ quê hương!

Bộ rễ vững, rừng vươn mình kiêu hãnh
Luôn vui mừng mời bão đến nhà chơi
Thành vũ hội rừng cây cùng nhảy múa
Cùng hát vang những tình khúc tuyệt vời

Em quá tuyệt chọn anh miền rốn bão
Biến gian nguy thành cơ hội thử tài
Như rừng ấy múa ca mừng gió bão
Cùng bão bùng thẳng tiến hướng tương lai

4217
NGÂN HÀNG KHÔNG BAO GIỜ PHÁ SẢN
Phạm Bá Chiểu

Có ngân hàng đến hàng trăm năm tuổi
Kinh nghiệm đầy với uy tín ầm vang
Bỗng tuyên bố quá bất ngờ: phá sản!
Cùng kéo theo bao hệ lụy kinh hoàng

Có ngân hàng chẳng bao giờ phá sản
Là ngân hàng anh làm chủ em ơi
Dẫu thế giới tơi bời trong khủng hoảng
Ngân hàng anh vẫn vững chãi muôn đời

Dẫu biến động trái đất này điên đảo
Tiền tiêu tan, nền kinh tế đảo chiều
Bất chấp tất ngân hàng anh lãi lớn
Ngân hàng anh là NGÂN HÀNG TÌNH YÊU!


   
4218 
ANH CHỈ NGẮM 
Phạm Bá Chiểu 

Anh chẳng ngắm gương mặt em đẹp thế 
Biết ngày kia đâu còn vẻ tuyệt trần 
Anh chẳng ngắm làn da em mịn mượt 
Biết ngày kia chỉ còn lại nếp nhăn 

Anh chẳng ngắm đường cong em tuyệt mỹ 
Biết ngày kia chắc chắn sẽ đổi thay 
Anh chẳng ngắm tóc em vờn đen óng 
Biết ngày kia sẽ trắng tựa màu mây 

Anh chỉ ngắm dịu dàng đôi mắt ấy 
Như giếng trong nhìn thấu tận đáy nền 
Anh luôn thấy trái tim mình nơi đấy 
Vị vua hùng ngự giữa nữ hoàng em 

4219 
ANH ỐM NẶNG 
Phạm Bá Chiểu 

Anh ốm nặng, mắt anh đau dữ dội 
Bởi mắt không nhìn ngắm mắt một người 
Anh ốm nặng, đôi tay mình đau nhức 
Bởi tay không ôm hình dáng xinh tươi 

Anh ốm nặng, đôi môi mình đau buốt 
Bởi môi không hôn môi ấy ngần hương 
Anh ốm nặng, trái tim mình hỗn nhịp 
Bởi tim tình xa cách bóng người thương 

Mọi bác sĩ ở trên đời em hỡi 
Chẳng thể nào chữa dứt bệnh tình anh 
Chỉ có thể em chẳng là bác sĩ 
Đến cùng anh mọi bệnh tật tan tành! 

4220 
TÌNH YÊU NHƯ ĐẠI DƯƠNG 
Phạm Bá Chiểu 

Tình đôi lứa như đại dương tuyệt mỹ 
Ngàn sóng tuôn vỗ bờ cát trắng dài 
Tạo thành hoa cùng trăng buông, nắng đổ 
Sâu trong lòng chứa cả mỏ ngọc trai 

Nhưng đừng tưởng biển êm đềm sóng vỗ 
Trong bình yên chứa hiểm hoạ khôn lường 
Những bão biển, những sóng thần rình rập 
Cuốn bao người yêu biển đáy đại dương 

Tình biển cả thách thức bao đôi lứa 
Ta thể làm điều duy nhất mà thôi 
Thành thuyền trưởng lái thuyền tình quả cảm 
Để một ngày làm chủ cả biển khơi! 

4221 
BIỂN MUÔN NGÀN HƯỚNG GIÓ 
Phạm Bá Chiểu 

Biển hùng vĩ với muôn ngàn hướng gió 
Gió bắc, gió nam, gió tây, gió đông 
Lúc thầm thỉ như lời yêu khó ngỏ 
Lúc ầm ào gào thét quét bão dông 

Người thuyền trưởng chẳng thể thay hướng gió 
Nhưng lại thay được mọi hướng cánh buồm 
Mọi hướng gió đều trở thành hữu ích 
Lướt nhanh thuyền về đến bến yêu thương 

Tình đôi lứa như cánh buồm thèm gió 
Gió ngàn phương cho thuyền đến một phương 
Mọi gian khó như vô vàn gió chướng 
Chỉ đưa thuyền nhanh đến bến yêu thương! 

4222 
TÌNH YÊU VÀ TUYẾT TRẮNG 
Phạm Bá Chiểu 

Đến quê em Sa Pa ngày tuyết trắng 
Thi hứng bung cùng hoa tuyết dạt dào 
Muôn bông tuyết dưới nắng ngời lấp lánh 
Như trời cao đổ xuống triệu vì sao 

Muôn bông tuyết nụ hôn trời óng ánh 
Hôn ngôi nhà, hôn cây cỏ lá hoa 
Để tất cả bỗng hoá thành xinh đẹp 
Như đến từ cổ tích xứ tiên nga 

Anh bỗng thấy tình yêu như tuyết trắng 
Đậu nơi nào, nơi ấy hoá đẹp lên 
Nào có khác tình yêu ta em hỡi 
Tình nơi nào, nơi ấy hoá thần tiên! 

4223 
BỮA ĂN KHÔNG RƯỢU VANG 
Phạm Bá Chiểu 

Anh chẳng thể bữa ăn không chút rượu 
Liều lượng vừa vang hữu ích vô biên 
Vang tĩnh lặng tâm hồn ta xáo động 
Giữa cuộc đời bao lo lắng triền miên 

Vang vừa phải cực tốt cho tim mạch 
Cho chàng trai dũng khí mức phi thường 
Cho trí não luôn tăng tầm hoạt động 
Dễ vượt qua mọi bệnh tật thông thường 

Bữa không rượu như ngày dài chẳng nắng 
Như cuộc đời chẳng có được tình chung 
Chỉ rất khác rượu vang cần liều lượng 
Còn tình yêu không giới hạn liều dùng! 

4224 
MÂY VÀ MẶT TRỜI (Nhân đọc THUYỀN VÀ BIỂN của thi sĩ Xuân Quỳnh) 
Phạm Bá Chiểu 

Bởi mặt trời đổ lửa 
Hơi nước tạo thành mây 
Nên mây từ dạo ấy 
Yêu mặt trời ngất ngây 

Có tình yêu mây trắng 
Mặt trời đẹp hẳn lên 
Nắng xuyên qua mây ấy 
Tạo thành cảnh thần tiên 

Có tình yêu trời lửa 
Mây đẹp lên muôn phần 
Cuộn nắng thành bao sắc 
Khoe vẻ đẹp tuyệt trần 

Tình em làn mây trắng 
Tình anh mặt trời hồng 
Bên nhau đẹp lên mãi 
Giữa bầu trời mênh mông 

Nếu không có mặt trời 
Mây thành mưa không tắt 
Nếu em không có anh 
Đời tan thành nước mắt

      4225
TÌNH YÊU VÀ VIÊN GẠCH
Phạm Bá Chiểu

Anh lại ví tình yêu cùng viên gạch
Phi thường sao có thể ví tầm thường?
Bởi tình yêu vốn vô cùng giản dị
Cái tầm thường nói được cái yêu thương!

Từ viên gạch nên lâu đài tình ái
Giữa hoa thơm cỏ lạ cảnh thần tiên
Từ viên gạch cũng thành đài tưởng niệm
Một tình yêu từng một thuở cuồng điên

Đài tưởng niệm chỉ một người xây được 
Lâu đài yêu luôn cần đến hai người 
Em yêu hỡi kiến trúc sư tình ái
Hãy cùng anh xây đẹp nhé tương lai

4226
TÌNH YÊU NHƯ HỒNG LEO
Phạm Bá Chiểu

Trong vườn hoa, hoa hồng leo tuyệt đẹp
Nhưng hồng leo có đặc điểm lạ kỳ
Nếu chẳng có vật thể gì quấn quýt
Cây sõng soài mặt đất lạnh chết đi

Nhưng em hỡi, kìa hai hồng leo ấy 
Đóa trắng tinh quấn chặt đóa hồng tươi 
Quấn quýt chặt cùng hoá thành cột trụ
Nương vào nhau vươn đón ánh mặt trời 

Tình đôi lứa khác chi hồng leo ấy
Biết tựa nhau thành dáng đứng tuyệt vời
Vươn cao mãi ngạo cùng bao gió bão
Biết cùng nhau dâng vẻ đẹp cho đời

4227
TUYỆT ĐỈNH TÌNH YÊU 
Phạm Bá Chiểu

Cây hoa không chăm tưới 
Lá hoa sẽ úa dần
Tình yêu không chăm sóc
Tình yêu sẽ phai tàn

Sông không tin có biển
Sông biết chảy về đâu
Tình yêu không tin tưởng
Tình yêu chẳng bền lâu

Chim không có trời rộng
Sao tung mình bay cao
Tình yêu thiếu lãng mạn
Tình yêu buồn biết bao

Nắng trời có vô tận
Hoa tươi nở muôn màu
Tình yêu có vô hạn 
Nên chúng mình có nhau

4228
MỪNG
Phạm Bá Chiểu

Mừng mặt trời mãi nở
Trên bầu trời mênh mông
Mừng nụ cười mãi nở
Trên môi em tươi hồng

Mừng cơn mưa tìm được 
Điểm rơi chỉ đất lành
Mừng lệ em tìm được 
Rơi chỉ bờ vai anh

Mừng dòng sông tìm được 
Hoà mình lòng biển xanh
Mừng tình em hoà được 
Vòng tay tình biển anh

4229
NỤ HÔN SÔNG VÀ BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Cửa Nhật Lệ nơi dòng sông hoà biển
Đồi cát cong như óng ánh làn môi
Nơi biển mặn nhận nước từ sông ngọt
Nơi dạt dào tình khúc sóng đầy vơi

Anh gọi đó nụ hôn tình sông biển
Đồi cát chồng như những đóa môi cong
Sông yêu biển dâng nụ hôn dịu ngọt
Biển yêu sông mặn mà sóng cong vồng

Sông hôn biển qua nụ hôn cửa biển
Tình khúc trào những đợt sóng rờn xanh
Mình hôn nhé cho sông chìm vào biển
Cho tình em chìm đắm giữa tình anh

4230
NƯỚC MẮT
Phạm Bá Chiểu

Trong tình yêu có nụ cười, nước mắt
Nước mắt buông trân quý tựa nụ cười 
Bởi nước mắt chính là lời hùng biện
Khi không còn thốt được bởi làn môi

Em đừng tưởng nước mắt là yếu đuối
Nước mắt làm người mất hết niềm tin
Bởi nước mắt nói lên lời mạnh mẽ
Người khóc này còn có một trái tim

Và nước mắt em yêu ơi có biết 
Có đôi khi quý giá vượt nụ cười
Bởi nụ cười không dành riêng ai cả
Nước mắt buông dành cho chỉ một người

Và nước mắt còn là lời nhõng nhẽo
Khi ai cần sự khích lệ từ ai
Em cứ khóc nói lời tim khi muốn
Anh sẵn sàng cho em mượn bờ vai

4231
TÌNH YÊU NHƯ CHIẾC PIANO
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu giống piano đến thế
Có phím đen và phím trắng cùng nhau
Phím trắng ấy như niềm vui vô tận
Phím đen này như cùng cực niềm đau

Nhưng cây đàn nếu chỉ toàn phím trắng
Sao làm nên những nhạc phẩm tuyệt vời
Như đôi lứa, bản tình ca bất tử
Trộn trong tình cả vui khổ đầy vơi

Hãy gắng tạo niềm vui cho cuộc sống
Nhưng niềm đau hãy đừng quá lo nhiều
Tình thăng giáng như cây đàn thăng giáng
Dâng cho đời những tuyệt phẩm tình yêu

4232
TRONG TIM ANH CÓ BẢN ĐỒ HÀ NỘI
Phạm Bá Chiểu

Trong tim anh có bản đồ Hà Nội
Rõ hàng cây, những góc phố, con đường
Rõ gương mặt bao thầy cô, bè bạn
Rõ nụ cười, rõ ánh mắt em thương

Hãy theo đuổi những giấc mơ đẹp đẽ
Hãy tung tăng trên tất mọi nẻo đường 
Cuối cùng hiểu mọi nẻo đường lớn bé
Cùng quay về chốn tổ ấm quê hương

Để anh hiểu mọi con đường Tổ quốc 
Đều cùng nhau dẫn đến một Hồ Gươm
Chân anh đặt mọi nẻo đường trái đất 
Đều về em, Hà nội mấy yêu thương

      4233
CHỈ CẦN MỘT TAY
Phạm Bá Chiểu

Em ngây thơ hỏi anh điều khó hiểu
Sao trời sinh hai phái quá lệch đôi
Cho đàn ông đỉnh tuyệt vời sức mạnh
Cho đàn bà tuyệt mỹ vẻ xinh tươi?

- Người đàn ông với tuyệt vời sức mạnh
Chinh phục toàn thế giới rộng mênh mông
Người đàn bà với tuyệt vời vẻ đẹp
Chỉ một điều để chinh phục đàn ông

Nên em hỡi trời cho anh sức mạnh
Chỉ một tay chinh phục biển rờn xanh
Chinh phục tất bao núi cao rừng thẳm
Miễn suốt đời em nắm một tay anh!

4234
TÌNH YÊU NHƯ LÁ PHỔI
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa em ơi như lá phổi
Đã làm nên vẻ tuyệt đẹp cho đời
Carbonic cho xanh ngàn cây lá
Oxy vào cho dòng máu đỏ tươi 

Tình đôi lứa không thể cho không nhận
Như thở ra hẳn bởi có thở vào!
Không thể nhận mà chẳng cho gì cả
Như thở vào mà chẳng thở ra sao?

Nếu em đóng cửa trái tim mình lại
Chẳng được gì ngoài mỗi nỗi cô đơn
Hãy bung mở như phổi mình em nhé
Cho thật nhiều sẽ nhận được nhiều hơn

4235
NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Nếu em hỏi trang phục nào đẹp nhất
Anh trả lời ấy chính nụ cười tươi 
Dẫu tơ lụa chẳng làm em nổi bật
Nếu mặt hoa không mặc một nụ cười 

Nếu em hỏi nữ trang nào đẹp nhất 
Anh trả lời ấy chính nụ cười tươi 
Dẫu châu báu chẳng làm em nổi bật
Nếu môi xinh không đính một nụ cười 

Em yêu hỡi cuộc đời này quá ngắn
Để quên mang những trang sức tuyệt vời
Để quên mặc y phục em nổi nhất
Để môi hồng quên điểm nụ cười tươi

4236
TÌNH LỨA ĐÔI LÀ MỘT CHUYẾN DU HÀNH
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa không hề là đích đến
Tình lứa đôi là mãi chuyến du hành
Bất chấp tất những gập ghềnh trắc trở
Núi vút vời, rừng sâu thẳm, biển xanh

Muốn đi nhanh hãy một mình cất bước 
Nhưng đi xa hãy phải có hai người 
Như ngắn lại khi nắm tay cùng tiến
Dẫu con đường phía trước mấy xa xôi

Tình ta đó chuyến hành trình em hỡi
Đi không nhanh nhưng không chệch cung đường
Cùng chung bước hành trình vào vô tận
Đường tình yêu không có bước cuối cùng

4237
NƯỚC TÌNH YÊU VÀ LỬA CÁCH XA
Phạm Bá Chiểu

Em yêu hỡi cách xa như ngọn lửa
Cháy bùng lên như một đám cháy rừng
Tình yêu ấy như chính là nước chữa
Tranh chấp nhau trong cuộc chiến thư hùng

Nếu lượng nước như tình yêu bé bỏng
Chỉ làm cho ngọn lửa cháy thêm bừng
Nếu lượng nước như tình yêu cực lớn
Thành mưa tuôn dập tắt ngấm cháy rừng

Em yêu hỡi, mình nửa vòng trái đất
Lửa cách xa dậy dậy cháy khôn tường
Tình hai đứa chúng mình như biển nước
Có lửa nào không tắt bởi đại dương?

4238
BÁC SĨ NÓI VỀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như bệnh tật
Không gì thể ngăn rào
Bất cứ ai thể mắc
Vào bất cứ lúc nào

4239
CUỘC SỐNG KHÔNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Cuộc sống không tình yêu
Như cây không hoa trái
Như xuân không trở lại
Như năm toàn mùa đông

4240
CONG ĐÊM TRĂNG CẦU PHÚ MỸ
Phạm Bá Chiểu

Cầu Phú Mỹ cong làn môi cô gái
Vươn cao lên như đất với hôn trời
Vầng trăng cong như môi chàng trai trẻ
Từ trời cao hôn mặt đất xa vời

Những đường cong chuốc tình anh say khướt 
Những đường cong nâng vẻ đẹp đất, trời 
Em đến nữa những đường cong ngọn lửa
Thiên, địa, nhân cùng cong vút tuyệt vời

Những đường cong là ánh nhìn anh thẳng
Anh ngắm hoài chưa thỏa hết lòng tham
Tình ta quyện tình đất trời Tổ quốc
Để chúng mình yêu lắm đất phương nam

4241
YÊU NGẦM
Phạm Bá Chiểu

Anh đừng tưởng mặt đất bình yên quá
Cây đua hoa, chim đua hót vang lừng
Mà không thấy dòng sông ngầm bên dưới 
Trào bung lên những đợt sóng tưng bừng

Anh đừng tưởng mặt biển bình yên thế
Sóng lười buông, mặt biển hoá thành gương 
Mà không thấy sâu trong lòng tầng đáy
Sóng ngầm dâng cuồn cuộn xoáy khôn lường

Anh đừng tưởng nụ cười em luôn nở
Như đất lành, như yên ả biển xanh
Mà không thấy sóng yêu ngầm dào dạt
Xoáy bung hồn ngọn sóng hướng về anh

4242
TRÓI MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Đố ai trói được mặt trời
Đố ai trói được tim người đang yêu



 
4243
AI DẠY?
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời mọc chẳng cần ai phải dạy
Con cá bơi chẳng phải học lớp nào 
Chẳng ai dạy dòng sông luôn biết chảy
Học lớp nào mây biết lượn trời cao?


Chẳng ai dạy trẻ ra đời biết khóc 
Học lớp nào chim biết hót lời yêu?
Chẳng ai dạy hạt mầm luôn biết mọc 
Chim di bay, ai dạy biết phương chiều?

Chẳng ai dạy giấc mơ đêm ta biết 
Học lớp nào lòng biết thấu niềm đau?
Chẳng ai dạy tình tìm nhau mà đến 
Học lớp nào tim ta biết yêu nhau?


4244
TRÁI TIM KHÔNG ĐỦ CHỖ
Phạm Bá Chiểu

Trong một nước, một sơn hà thống nhất 
Chẳng bao giờ thể tồn tại hai vua
Cũng như thế trong cánh rừng nhỏ bé
Mãnh hổ rồi không thể có mãnh sư

Một biển cả dẫu muôn trùng ngút ngát
Chẳng thể nào chứa lượng nước gấp đôi
Trời rộng lớn tưởng vô cùng, vô tận
Cũng chẳng sao có đến hai mặt trời 

Bạn yêu hỡi trái tim mình dẫu lớn
Như rừng sâu, như biển cả, bầu trời
Cũng chỉ thể một ngai vàng duy nhất
Chẳng khi nao thể đủ chỗ hai người!


4245
THÀNH VINH THÀNH XINH
Phạm Bá Chiểu

Em đưa anh về thành Vinh để hiểu
Vinh trộn trong em hay em trộn thành Vinh?
Đất họa đồ non xanh soi nước biếc 
Thành Vinh hoá em nên em hoá thành Xinh!

Sao tên gọi là thành Vinh em nhỉ
Vinh dự? Vinh quang? Vinh hiển? Vinh tài?
Vinh danh chốn địa linh sinh nhân kiệt 
Lắm thiên tài nở chốn lắm thiên tai?

Em đưa anh lượn sông Lam chiều xuống
Sóng dòng êm mà cuộn sóng lòng chen
Như ngự giữa PHƯỢNG HOÀNG TRUNG ĐÔ ấy
Anh quân vương cùng ngự nữ hoàng em

Đến núi Quyết sao mà em chưa quyết 
Để tình anh lỏn lẻn nước dòng Lam?
Chùa Sư Nữ em đừng thành sư nhé
Kẻo tình anh xuống tóc vẫn còn tham!

Ôi Thành Vinh Thành Xinh cho anh gọi 
Đến một lần vướng đến vạn lần thương
Anh về nhé cho hồn anh ngự lại
Em nơi nào nơi ấy hoá quê hương


4246

TÌNH YÊU NHƯ RƯỢU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu ấy chẳng khác gì uống rượu 
Tưởng thử thôi luôn làm chủ được mình
Nhưng bỗng nhớ hương vị đầy ma mị
Rồi bỗng thành người nghiện rất tự nhiên

Tình cũng thế, tưởng thử lần cho biết 
Rồi ngờ đâu nỗi nhớ cứ cuồng điên
Rồi như rượu uống, uống hoài chẳng thỏa
Rồi nghiện tình như một lẽ tự nhiên

Em như rượu mắt đong màu sóng sánh
Lời tỏa hương như hương rượu thơm nồng
Môi hồng chứa vị ngon đầy ma lực 
Có thể nào anh không xứng đàn ông:
Nam vô tửu như kỳ vô phong?


4247

TAY XÂY NHÀ, TIM XÂY TỔ ẤM
Phạm Bá Chiểu

Chỉ cần dùng tay xây được ngôi nhà
Vững chãi, hiên ngang ngạo cười mưa gió
Ngạo rét căm, ngạo mặt trời tuôn lửa
Thiên tai nào cũng dũng mãnh vượt qua

Chỉ cần dùng tay xây được ngôi nhà
Nhưng cần dùng tim xây nên tổ ấm
Rộn tiếng cười trong yêu thương đằm thắm
Tình lứa đôi bất tận bản tình ca

Dễ dùng tay xây vững chãi ngôi nhà
Khó dùng tim xây vững bền tổ ấm
Bởi đôi tim phải hoà cùng nhịp đập
Mới xây thành cõi bất tử tình yêu!


4248

TÌNH YÊU NHƯ VIÊN GẠCH

Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa bình thường như viên gạch
Có thể xây vững chãi những ngôi nhà
Cho tổ ấm yêu thương về ngự trị
Ắp tiếng cười, ắp rộn bản tình ca

Giá viên gạch chỉ biết làm việc ấy
Nhưng than ôi, gạch xây được nấm mồ
Chôn được cả mối tình không thể chết 
Suốt một đời khuấy đảo trái tim cô

Xây từ gạch lâu đài hay nấm mộ
Xây niềm vui hay xây nỗi buồn đây?
Quyền quyết định trong tay mình bạn hỡi
Mỗi chúng mình đều là một thợ xây!
 
phambachieu 13.09.2017 16:58:52 (permalink)
0
4249
TÌNH YÊU VÀ SẮT
Phạm Bá Chiểu

Tuyệt vời sắt cho đời bao hạnh phúc 
Sắt xây cầu nối hai phía đại dương
Sắt xây được nhà chọc trời cao vút 
Những con tàu đưa ta đến muôn phương

Nhưng cũng sắt cho đời bao đau khổ
Sắt làm nên những gươm giáo rợn người 
Sắt chế tạo bom ngàn cân hủy diệt 
Súng đạn còn gieo chết chóc bao nơi

Công và tội chẳng bao giờ từ sắt 
Chỉ từ tay người dùng sắt mà thôi
Tình yêu ấy chỉ đem về hạnh phúc
Nếu khổ đau chỉ bởi tại con người






.
4250
HẠNH PHÚC KHÔNG TÌM MÀ TẠO
Phạm Bá Chiểu

Nếu bạn muốn có san hô đỏ thắm
Chẳng thể đâu bạn tìm thấy trên bờ
Chỉ có thể lặn sâu lòng biển biếc
Mới mong tìm san hô đỏ hằng mơ

Bạn có thể tìm được nơi để ở
Nhưng chẳng đâu sẵn tổ ấm yêu thương
Vì tổ ấm do đôi tim chế tác
Nào thể đâu có sẵn ở ven đường

Và hạnh phúc bạn ơi tương tự thế
Chẳng hề đâu bạn nhọc sức kiếm tìm
Mà phải tạo lao tâm cùng khổ tứ
Cả cuộc đời bằng công sức trái tim






.
4251
CHIM, CÁ VÀ TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Chim trời bay chẳng bao giờ chết ngạt
Giữa trời cao dẫu bão tố ầm ào
Cá biển bơi chẳng bao giờ chết đuối
Giữa trùng khơi dẫu bão biển tuôn trào

Trái tim yêu như kình ngư, hùng điểu
Mà tình yêu là biển cả, trời cao
Dẫu có lúc tình yêu tuôn bão tố
Càng nuôi tim nguồn dưỡng khí dồi dào

Em yêu hỡi khi bão trời, bão biển
Chỉ khuấy thêm cho dưỡng khí thật nhiều
Khi cuộc sống dậy bão trào gian khó
Càng nuôi bùng hùng mạnh trái tim yêu!
.






4252
GẬP GHỀNH ĐƯỜNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Những con đường nếu dễ dàng bằng phẳng 
Thường đến nơi cảnh nhàm chán cuộc đời
Những con đường đầy chông gai cản trở
Thường đưa ta đến cảnh sắc tuyệt vời

Những đường núi đầy vực sâu, vách đá
Dẫn ta lên cảnh tuyệt mỹ thần tiên
Những con suối ngoằn ngoèo bao hiểm trở
Dẫn ta lên cảnh tuyệt đẹp thác ghềnh

Nên đường tình, em yêu ơi, chớ ngại
Càng chông gai hun hút nẻo vời xa
Càng bão tố cùng mưa nguồn, chớp bể
Càng tuyệt trần, kiêu hãnh mối tình ta!




4253
CHIM, HOA VÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Nếu muốn có bạn tình, chim phải hót
Lời hót hay lảnh lót, đất trời xiêu
Lời hót đẹp từ tim yêu tha thiết
Tiếng tim tình truyền cảm hứng tình yêu

Cây muốn quả phải nở hoa thật đẹp 
Nhả làn hương ngào ngạt tỏa lan xa
Và rút ruột tạo nên dòng mật ngọt 
Tình yêu đời mãnh liệt mới thành hoa 

Là con gái muốn bao chàng đeo đuổi
Phải đẹp xinh hương sắc tựa hoa tươi 
Lời phải đẹp như tiếng chim vui hót 
Đừng bao giờ quên làm đẹp em ơi






4254
TÌNH YÊU VÀ RẮN NUÔI
Phạm Bá Chiểu

Từ nọc rắn chế được bao loại thuốc
Trị lành bao bệnh khó chữa trên đời
Mà nọc rắn độc tận cùng nọc độc
Cướp đời ngay nếu không chữa kịp thời

Tình yêu ấy có khác chi loài rắn
Luôn oằn cong, mềm dẻo, dáng hình xinh
Luôn linh hoạt, khôn ngoan và lặng lẽ
Nhưng cũng mang đầy độc tố trong mình

Tình yêu ấy chẳng khác gì nuôi rắn:
Nọc độc kia sẽ giúp ích cho đời
Hay nọc độc đem về bao chết chóc?
Lỗi rắn đâu, lỗi chỉ tại con người!






4255
DẠI DỘT ĐÀN ÔNG
Phạm Bá Chiểu 

Yêu nàng chỉ mỗi tiếng cười 
Nâng nàng chúa ngục, ta đời tù nhân 

4256
TRUYỀN LỬA
Phạm Bá Chiểu

Đừng nắm tay em nhé
Kẻo tim em cháy bừng
Tay anh truyền tia lửa
Cháy em nguyên cánh rừng

4257
CẦU VÀ CUNG
Phạm Bá Chiểu

Tất những gì anh cần trên đời 
Là tất những gì trên đời em có

4258
VỊ TRÍ VÀ HƯỚNG ĐI
Phạm Bá Chiểu

Tình quan trọng không hề là vị trí
Đứng nơi đâu tọa độ lắm phương chiều
Tình quan trọng là hướng đi đích đến
Có hướng về chốn tiên cảnh tình yêu?

4259
BEST SELLER?
Phạm Bá Chiểu

Tình đôi lứa là trường thiên tiểu thuyết
Hãy làm sao thành được best seller



4260


NỤ HÔN KHÔNG TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đừng miễn cưỡng, nụ hôn không tình yêu
Nào có khác mặt trời không còn nắng
Biển không sóng chìm sâu trong yên lắng
Như dòng sông cạn khô nước trơ lòng


4361
TÊN GÌ?
Phạm Bá Chiểu

Trong tim anh một bông hoa bừng nở
Anh đố em bông hoa ấy tên gì?
Trong tình anh con sóng lòng dội vỗ
Anh đố em ngọn sóng ấy tên chi?

Trong hồn anh cơn cuồng phong cuồn cuộn
Anh đố em cuồng phong ấy tên gì?
Trong đời anh một mặt trời đổ nắng
Anh đố em mặt trời ấy tên chi?

Ồ tất cả chỉ một tên duy nhất
Tiếng ngân dài như khúc hát dịu êm
Tình ca đẹp lời chẳng bao giờ tắt
Bản tình ca bất tử ấy- Tên em
 
phambachieu 17.09.2017 08:09:15 (permalink)
0
4262
CUỘC SỐNG VÀ TÌNH EM
Phạm Bá Chiểu

Cha cùng mẹ đã cho anh sự sống
Sự sống thắm tươi, sự sống tuyệt vời
Và Tổ quốc nuôi cho anh cuộc sống
Để cho anh nhanh khôn lớn nên người

Bao người lính bảo vệ anh cuộc sống
Mãi quên thân cho đất nước yên bình 
Bao bác sĩ bảo vệ anh sự sống
Xua đuổi đi bao bệnh tật rập rình

Thầy cô giáo dạy dỗ anh cách sống
Biết vươn mình vượt thử thách gian lao
Tình em đến cho anh niềm vui sống
Có tình yêu cuộc sống đạt tầm cao
 
4263
MƯỚP RẮN (Tặng người bạn có giàn mướp xoắn dài như rắn)
Phạm Bá Chiểu

Ơ, giàn mướp rắn như vũ nữ
Múa nhảy tung tăng đón gió trời
Đôi mình giá được như mướp ấy
Múa nhảy cùng nhau chẳng phút rời
 
4264

THỬ THÁCH LÒNG CHUNG THỦY
Phạm Bá Chiểu

Để thử thách lòng đàn bà chung thủy
Chỉ thể khi chàng của nàng trắng tay
Để thử thách lòng đàn ông chung thủy
Chỉ thể khi chàng tột đỉnh đủ đầy
 
4265
CẦN BAO NHIÊU GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Cần có bao nhiêu nắng
Mới khô hết biển xanh?
Cần bao nhiêu gian khó
Mới ngăn được tình anh?

 
4266
MẮT VÀ TIM
Phạm Bá Chiểu

Đàn ông yêu bằng mắt, khóc bằng tim
Nên tình đến nhanh, niềm đau ẩn khuất
Đàn bà yêu bằng tim, khóc bằng mắt
Nên tình ẩn khuất, nỗi buồn đến nhanh

Nhưng khi đàn bà khóc bằng tim
Ấy nỗi đau tình yêu cuồn cuộn nhất
Khi đàn ông khóc bằng mắt
Nỗi đau tình đạt đến đỉnh vời cao

 
4267
YÊU VÀ THÍCH
Phạm Bá Chiểu

Đức Phật dạy- Bông hoa khi ta thích
Ta hái hoa, đem về ngắm riêng mình
Hoa bừng nở tỏa sắc hương ngào ngạt
Chỉ đôi ngày hoa lá ấy tàn nhanh

Nhưng khi ta đem lòng yêu hoa ấy
Không hái hoa, ta tưới nước hằng ngày
Đền ơn ấy, hoa dâng mình mãi nở
Ta một đời hưởng hương sắc si ngây

Em gái hỡi, em là bông hoa đẹp
Hãy đừng quên phân biệt thích và yêu
Ai thích hái và ai yêu chăm bón
Để đời em đỉnh tuyệt sắc yêu kiều?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2017 08:17:02 bởi phambachieu >
phambachieu 18.09.2017 17:29:22 (permalink)
0
4268
SÓNG EM
Phạm Bá Chiểu

Em đơn giản chỉ là con sóng biển
Kiêu hãnh vung giữa biển biếc muôn trùng
Bất chấp tất ngàn thiên tai hiểm họa
Băng vượt qua những gian khó khôn cùng

Đã là sóng chẳng sợ gì bão tố
Bão biển dâng con sóng lại càng cao
Đã là sóng chẳng sợ gì động đất
Động đất rung thêm lực sóng tuôn trào

Ngạo nghễ sóng bung mình tung vẻ đẹp
Với muôn trùng bát ngát biển rờn xanh
Chỉ sợ mỗi mơ không thành hiện thực:
Đến bờ anh, òa vỡ giữa tim anh!

4269
ĐẾM TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Có bao thứ chẳng bao giờ đếm được
Thách thức bao những hệ đếm trên đời
Thách thức tất những thiên tài toán học
Thách thức bao những máy tính tuyệt vời

Thì em hỡi làm sao em đếm được
Sóng bao nhiêu mãi vỗ biển rờn xanh?
Bao sao sáng giữa trời đêm bất tận?
Đếm bao giờ cho hết được tình anh?

4270
ĐỐT NỖI BUỒN ĐAU
Phạm Bá Chiểu

Như loài trai bọc thật kỹ nỗi đau 
Bằng chất ngọc tự lòng mình quý giá
Khi đốt cháy cả thân trai tan rã
Chẳng thể nào cháy viên ngọc lung linh

Có đau buồn bỗng chốc hóa thiêng liêng
Thành ngọc trai ngự lòng ta tuyệt đẹp
Càng đem đốt càng lộ thêm vẻ ngọc
Nỗi đau buồn đem đốt hóa long lanh
 
4271
TÌNH YÊU VÀ THẾ GIỚI
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời làm đám mây thay đổi
Nhưng đám mây sao thay đổi mặt trời
Bởi đám mây có bao giờ sống mãi
Mặt trời đây mãi vĩnh viễn chói ngời

Tình yêu ấy như mặt trời vĩnh cửu
Thế giới đây chỉ như đám mây chiều
Hãy để tình yêu thay đổi thế giới
Đừng để thế giới thay đổi tình yêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2017 11:02:50 bởi phambachieu >
phambachieu 20.09.2017 11:05:37 (permalink)
0
4272
BẦU TRỜI VÀ MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Bầu trời ấy yêu mặt trời mãnh liệt
Chẳng để mặt trời ghen với trăng, sao
Mà trái lại, trăng cùng muôn sao sáng
Ghen mặt trời ánh sáng đẹp nhường bao

Anh bầu trời, em mặt trời rực rỡ
Quyết để em không ghen bất kỳ ai
Bởi nào có bất kỳ ai thể sánh
Tình yêu em có anh đến dâng đầy

Mà trái lại bất kỳ ai cũng phải
Như trăng sao ghen tị với mặt trời
Em tên lửa bung tràn muôn vẻ đẹp
Tên lửa em, anh bệ phóng tuyệt vời

4273
NỮ HOÀNG VÀ BẢO KIẾM
Phạm Bá Chiểu

Tình nâng nàng thành nữ hoàng quyền lực
Truyền sắc phong thanh bảo kiếm cho chàng
Thanh kiếm ấy hoặc chức năng bảo vệ
Hoặc chức năng đâm thương tổn tim nàng
 
4274
CƠ HỘI VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đời chẳng thể không cho ai cơ hội
Chỉ những người bỏ lỡ nó mà thôi
Và nếu lỡ đời lại cho cơ hội
Cơ hội này có tên gọi: ngày mai

Cơ hội yêu đừng bao giờ bỏ lỡ
Nếu lỡ rồi, cơ hội đến ngay thôi
Bởi công việc thần tình yêu Cupid
Bắn tên tình vào những trái tim côi

Như ngọn gió chẳng bao giờ dừng bước
Gặp núi cao gió vẫn biết xoay chiều
Đừng thất vọng thi tình yêu chưa đến
Hãy yêu người rồi sẽ được người yêu
 
4275
RỖNG TUẾCH VÀ ẮP ĐẦY
Phạm Bá Chiểu

Nếu không có người ấy
Ví tiền tôi ắp đầy
Không quà tặng sinh nhật
Không chiều tay trong tay

Nếu không có người ấy
Giấc ngủ tôi ắp đầy
Không giấc mơ khuấy đảo
Không cả niềm mê say

Nếu không có người ấy
Tôi tất cả ắp đầy
Chỉ trái tim rỗng tuếch
Như nhà trống gió bay

Chẳng hề có địa ngục
Như bao người vẫn tin
Chỉ thật có địa ngục
Trong rỗng tuếch trái tim
 
4276
NGÀY MỚI
Phạm Bá Chiểu

Ngày mới vui phải mới
Ngày qua buồn phải qua
Dẫu ngày qua hay mới
Phải yêu đời thiết tha
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 14 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9