NHỮNG BÀI THƠ TÔI THÍCH.
Xuân Mai 17.01.2014 14:31:18 (permalink)
 
VỀ ĐI ANH!

Về đi anh ! đường đời dài vô tận,
Bã công danh phú quí nghĩa gì đâu !
Về đi anh ! Mẹ bạc trắng mái đầu,
Gánh chờ đợi, sầu đôi vai trĩu nặng. 

Về đi anh ! hạnh phút nào hơn cả,
Là khát khao, là chổ dựa đời ta ...
Mẹ là Một, là không gì đổi đựơc !
Mẹ về đâu ? Đâu nữa đễ xót xa ?

Về đi anh ! Sao vô tình bõ lại,
Trời yêu thương nuôi lớn một đời trai ?
Mẹ vẫn đợi ! dẫu tàn hơi vẫn đợi !
Bước vô tâm, sao anh nỡ miệt mài ?

Về đi anh ! lỡ ngày mai trở lại,
Sân chơ vơ , bóng Mẹ đứng không còn...
Anh hối lỗi ?
Anh khóc than...tê dại? 
Mẹ còn đâu ? Ai trông ngóng mõi mòn ?

Về đi anh ! Sao chần chừ ngần ngại,
Lòng bao dung Mẹ vẫn mở vòng tay.
Bao đau thương sẽ vỡ vụn một ngày !

Về đi anh ! thời gian không trở lại .
Mẹ và ta đã bạc trắng mái dầu ,
Dầu van xin, dầu ngàn phép nhiệm mầu !
Mẹ đã mất ngàn thu buồn tê tái !

Tỉnh cơn mê, gục bên đời ...
Tàn hơi lệ máu khản lời Mẹ ơi !
 
CƯ NGUYỄN
(Tìm thấy trong FACEBOOK ngày 17/01/2014)
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2014 10:30:38 bởi Xuân Mai >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9