TỪ ĐỘ..!!
a.linh tuyền 18.01.2014 22:52:46 (permalink)
0
Tôi đả yêu rồi..người có hay..!?
Yêu nàng Thơ mộng..ngất lòng say
Nhiều đêm thức trắng..cho buồn nhớ..
Giết chết hồn tôi..theo tháng ngày..
*****@*****
Tôi đả yêu nàng..từ dạo ấy..
Từ độ hồn Thơ..buồn với mây..
Từ thưở bướm Xuân..hôn hoa nụ..
Vườn ái tinh trong..bướm ngất ngây..!!
*****@*****
Thương con bướm nhỏ..ngất say tình..
Thoi đưa cánh mỏng..ướp nụ xinh..
Sáng tia phỉ thúy..sương mai ngọc..!
Heo may..sợi gió..hoa uốn mình..!!
*****@*****
Cuối Thu..lành lạnh..ngập mù sương..
Cho hoa..lả nụ..lưới nhện vương..!
Vi vu cánh gió..lay..lay..đọng..
Mạng nhện..oái oăm..nhốt Hải Đường..!!
*****@*****
Một đóa thiên hương..oằn hoại đau..
Góc vườn.bướm nhỏ..rủ phấn đào..!!
Hồng nhan sắc tím..ai trêu chọc..!?
Hẩm hiu hoa ái..giấc mòn hao..!
*****@*****
Thời gian cứ thế..theo dòng trôi..
Vàng lá Thu rơi..Đông lạnh hời..
Cánh Nhạn xuyên đêm..băng vạn lý..!
Mang đài Xuân ý..ánh tinh khôi
*****@*****
Chòi non ươm nụ..sắc biếc xinh..
Bướm ngài..thoát vỏ..vung cánh tình..!
Ừ ha..!!
Tuần hoàn..Nhật Nguyệt..!! Tử lộ..sinh..!!
***Linh Tuyền***
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9