Thơ lang thang
Anh đừng giải bùa
Lấy đâu ra ngải với bùa
Chẳng qua thiên hạ cợt đùa vậy thôi
Nụ hôn anh gởi cho người
Còn em ngơ ngẩn để rồi tiếc than
Đường chiều sương ngập mơ màng
Mình em gánh cái trái ngang nửa mùa
Đụng vào trái khế sợ chua
Tím trong sắc áo sợ bùa áo bay
Nhấp tình một chút ngỡ say
Hóa ra chỉ có răm cay cải ngồng
Ngải bùa chi để người trông
Xin anh đừng giải bùa lòng em tan.
18.1.2014 SHL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2014 00:46:36 bởi Sơn Hoàng Liên >
Hãy tin bản lĩnh đàn ông
Trước anh em cứ ngỡ ngàng
Cớ chi anh lại vội vàng vậy ư
Đêm nào mà chả tương tư
Vậy mà lại bảo hững hờ nhạt phai
Nghĩ rằng em... đã với ai
Cho nên anh giận hờn hoài phải không
Hãy tin bản lĩnh đàn ông
Đừng bao giờ lại nản lòng vậy nghe.
17.5.2014 SHL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2014 00:45:59 bởi Sơn Hoàng Liên >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: