HOÀI NIỆM

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 24 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 709 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 09.04.2006 13:05:22
0
Đường tình

Nặng gánh tình chân họa mấy dòng
Xa hình -xa bóng- chớ xa lòng
Năm canh khắc khoải miên man đợi
Sáu khắc âu sầu lặng lẽ trông
Kẻ ở xanh xao- mầu cuối hạ
Người đi vàng vọt - sắc tàn đông
Đường đời chỉ một - tình muôn hướng
Ai tắm hai lần một bến sông


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2006 13:53:20 bởi Huyền Băng >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 10.04.2006 10:00:10
0
LÀNG TÔI

Quá bước đò ngang bóng xế chiều
Làng tôi lặng lẽ cảnh buồn hiu
Lũy tre xơ xác tàn trơ lá
Bờ ruộng tiêu điều cỏ úa rêu
Dăm cánh chim trời -đan quạnh quẽ
Một đôi cò lả -bước cô liêu
Hoàng hôn rũ xuống đời mộng mị
Hắt bóng trăng mờ dáng vẹo xiêu



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 11.04.2006 11:03:44
0
NẺO VỀ

Đời người như gió thỏang mây bay
Một kiếp rong chơi - cảnh đọa đày
Cát bụi trở về - đời cát bụi
Thuê vay hoàn lại - kiếp thuê vay
Ngàn phương trôi dạt - tìm duyên nghiệp
Một cõi đi về -tay trắng tay
Cảnh giới hư vô - thuyền Bát nhã
Con đò không đáy - đánh rơi ai??
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2006 19:39:55 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 13.04.2006 08:58:42
0
NỢ ĐỜI

Nhớ đến người xưa ánh mắt huyền
Thẩn thờ , ngớ ngẩn tưởng như điên
Chữ tình muôn thuở ai đầy đoạ?
Cái nợ trăm năm tự xích xiềng
Dục vọng đa mang - lòng não nuột
Ái ân troí buộc - dạ sầu riêng
Cao xanh sắp đặt - trò vay trả
Lụy tục thế nhân - chuốt não phiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 09:07:15 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 14.04.2006 00:45:39
0
HẠ VỀ

Theo bước Hạ về - trăm ý thơ
Đong đưa hồn phượng thắm ngu ngơ
Gió reo vi vút hàng thông đơị
Mưa goị vi vu dõi cát chờ
Viễn xứ người đi - ngàn nôĩ nhớ
Quê nhà kẻ ở - vạn sầu mơ
Trơì xanh - xanh thẳm vầng mây tím
Sóng nước sông tương - vọng khúc hò




Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 15.04.2006 10:38:17
0
Dòng Sông

Lững lờ năm tháng -lững lờ trôi
Một mảnh đời trôi -một mảnh đời
Róc rách nước khua làn sóng bạc
Lao xao đời khỏa mảng tình phôi
Quanh co ghềnh thác - dòng sông lượn
Lắc léo buồn vui- chiếc lá rơi
Vẩn đục khi mưa ,trong -lúc nắng
Nhọc nhằn thân phận -chuyện đầy vơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2006 10:48:17 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 15.04.2006 17:03:54
0

Chiều về theo Hạ giọt mưa lay
Phố vắng đìu hiu gió lạc loài
Thứ bẩy cuối tuần qua lặng lẽ
Nắng vàng rơi nhẹ sợi phôi phai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2006 12:36:41 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 20.04.2006 10:24:11
0
GIỌT NƯỚC

Giọt nước rơi nghiêng - giọt nước buồn
Đong tràn nôĩ nhớ -lệ sầu tuôn
Cho đời ngây ngất niềm thương hận
Một thoáng bâng khuâng ngập cả hồn

Giọt nước chia hai - một mảnh trời
Giọt buồn se sắt , giọt chơi vơi
Giọt gieo nhung nhớ bên chăn lẻ
Giọt trót ươm mơ -giấc mộng đời

Giọt nước bơ vơ giữa chợ đời
Lạnh lùng thân phận buổi rong chơi
Ngây ngô ôm mối sầu hoang vắng
Mặc gió cho mưa cứ dập vùi

Giọng buồn ta đếm giọt mưa bay
Từng giọt mưa rơi chốn đọa đày
Oà vỡ giữa đời thành cát buị
Ngậm ngùi cho phận giọt mưa bay


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 14:27:31 bởi Huyền Băng >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 22.04.2006 00:39:40
0
MỘNG THƯỜNG

Lây lất tha nhân lấm bụi đường
Mảnh đời lang bạt kẻ hiền lương
Trời đâu đày đoạ thân cô độc
Ai đã đeo mang cảnh đoạn trường
Se sắt thiều quang miền cố quận
Ngậm ngùi nguyệt lạnh chốn tha hương
Chiều hôm chênh chếch vì sao lạc
Ngây ngất cơn mơ giấc mộng thường



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: HOÀI NIỆM - 22.04.2006 08:56:17
0
Ui nhà nguyens ngọt ngào vì nhiều đường hih...bn dốt thơ đường nên gượng gạo với giọt nước vậy hih...cuối tuần vui vẻ nguyens hén...


Giọt nước bơ vơ giữa chợ đời
Lạnh lùng thân phận buổi rong chơi
Ngây ngô ôm mối sầu hoang vắng
Mặc gió cho mưa cứ dập vùi


Giọt nước

Có giọt nước đọng mình trên chiếc lá
Lá chao mình giọt nước vỡ và rơi
Lá vẫn xanh reo, đứng sững với trời
Giọt nước hòa nhập thấm dần vào đất

Là từ đó giọt nước mất
Lá với thời gian...đón những lớp mưa qua
Đừng vội nghĩ rằng cái gì cũng nhất
Lá xanh rồi đến lúc cũng gì
Rụng đi ngàn lá khác sinh ra

Sinh tử luân hồi
Ai bước được qua...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 22.04.2006 09:47:42
0
Thứ bẩy Phu nhân ghé laị nhà
Vợ thời đi shop , trẻ chơi xa
Nhà đang vắng vẻ..đừng e ngại
Thỏa mộng hàn huyên , ta với ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2006 09:50:25 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 24.04.2006 07:58:37
0
TIẾP KHÁCH

Khách quý yêu thơ ghé đến nhà
Vợ thời đi vắng- trẻ chơi xa
Thuốc vừa cạn nhẵn- trà chưa nấu
Nước lại cúp ngang- bếp hết ga
Nhà cửa bộn bề -đang dọn dẹp
Ghế bàn lủng củng- khẽ lau qua
Vài câu vả lả cho thông chuyện
Bác lỡ đến rồi- ta với ta



Khách chưa gõ cửa đã vào nhà,
Người yêu đang đẻ, vợ chơi xa!
Gọi con, con vẫn nằm say rượu.
Đun nước, nước làm nổ bếp ga!
Khách quý tưởng bom co cẳng chạy,
Công an thấy nhộn dập dìu qua.
Sự đời hết rủi sang may mắn:
Không khách không trà, ta với ta!

Trinhphong






<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 08:01:26 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: HOÀI NIỆM - 24.04.2006 15:42:20
0

Trích đoạn: nguyens

Thứ bẩy Phu nhân ghé laị nhà
Vợ thời đi shop , trẻ chơi xa
Nhà đang vắng vẻ..đừng e ngại
Thỏa mộng hàn huyên , ta với ta


Nhà vắng thì thôi, ngại lắm nha
Hàn huyên xin để hôm khác nà
Chị nhà con trẻ đều đông đủ
Xóa mọi hiểu nhầm, vui hơn ha...


Khách chưa gõ cửa đã vào nhà,
Người yêu đang đẻ, vợ chơi xa!
Gọi con, con vẫn nằm say rượu.
Đun nước, nước làm nổ bếp ga!
Khách quý tưởng bom co cẳng chạy,
Công an thấy nhộn dập dìu qua.
Sự đời hết rủi sang may mắn:
Không khách không trà, ta với ta!

Trinhphong


Lại gặp phải đường,buồn thiệt ta
Nhưng mà thấy tội, pac' chủ nhà
Bận rộn người yêu cùng với vợ
Chuyện chẳng qua là...cái bếp ga
Nổ bình hong die ,lớn số nha
Nhộn nhịp công an quày quả ra
May mắn làm sao trong cái rủi
Giật mình thức giấc, mơ....í...a.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 24.04.2006 16:51:42
0

Nhà vắng thì thôi, ngại lắm nha
Hàn huyên xin để hôm khác nà
Chị nhà con trẻ đều đông đủ
Xóa mọi hiểu nhầm, vui hơn ha...


Đã lỡ vô rồi , ở lại nha
Cà phê có sẵn , lại thêm trà
Hàn huyên một chút -gì mà ngại
Mai mốt quen rồi - vui lắm na



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: HOÀI NIỆM - 24.04.2006 17:26:16
0
Đơn độc hai đứa, vui gì nà
Nhà đơn vách chiếc ,lời vào ra
Hẹn lại lần sau cùng với Cuội
Vui vẻ cùng nhau nước với trà..


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 25.04.2006 19:50:15
0

Đơn độc hai đứa, vui gì nà
Nhà đơn vách chiếc ,lời vào ra
Hẹn lại lần sau cùng với Cuội
Vui vẻ cùng nhau nước với trà..


Đông quá làm gì thêm rắc rối
Chỉ cần hai đứa cũng vui thôi
Ngắm trăng , thưởng lãm vần thơ nguyệt
Xào xạc đêm dài - giấc lả lơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 12:18:09 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 26.04.2006 11:28:50
0
MẮT NGƯỜI XƯA


Nhặt ánh trăng thu ướp nỗi sầu
Hoàng hôn vời vợi mắt hoang sâu
Đông qua xuân lại vàng mơ ước
Kẻ ở người đi úa mộng đầu
Lặng lẽ chiều trôi hoa nắng nhạt
Âm thầm gió lặng giọt mưa ngâu
Ta về tìm lại hồn xưa cũ
Ánh mắt huyền - nay đã bạc mầu

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 12:55:12 bởi Huyền Băng >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 27.04.2006 12:59:03
0
BĂNG NGUYỆT

Một vầng Băng Nguyệt lững lờ trôi
Sương lạnh hoàng hôn thấm ướt đời
Dặm liễu giai nhân miền đất khách
Ngàn mai lữ thứ cảnh quê người
Bâng khuâng nhặt cánh hoa đào rụng
Ngây ngất se lòng ngấn lệ rơi
Dăm khắc thả hồn mơ cố quận
Trọn đời ôm mộng giấc ngàn khơi



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 28.04.2006 18:52:31
0
MƯA TRÊN PHỐ

Vần vũ mây đen kéo nghịt trời
Đùng đùng sấm chớp giật mưa rơi
Vi vu gió rít hàng cây ngả
Ào ạt mưa ngàn suối lá trôi
Lác đác ngoài hiên xe mấy chiếc
Lưa thưa góc phố khách đôi người
Tháng năm gió hạ vờn hoa phượng
Ngày ấy xa nhau...thoáng ngậm ngùi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 08:22:58 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 29.04.2006 11:26:48
0
CHUYỆN ĐỜI

Cuộc đời hỏi có bao nhiêu năm
Thế sự tranh nhau cái chỗ nằm
Hai thước trời xanh làn cỏ úa
Ba vuông đất lạnh nắm xương tàn
Sinh thời quên lãng tình mai trúc
Tạ thế tìm đâu nghĩa cúc lan
Một mảnh khăn sô - ai nhỏ lệ??
Tiền tài danh lợi - gió sương tan




<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 18:36:51 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 30.04.2006 00:02:20
0
Ngày trở về

Anh trở về chiều xưa vừa chớm hạ
Cơn mưa đầu mùa nặng hạt rơi nhanh
Gió hiu hiu khua chiếc lá úa tàn
Dòng sông lặng buồn thiu từng lọn sóng



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Phù Du
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.04.2006
  • Nơi: Phố núi
RE: HOÀI NIỆM - 30.04.2006 01:25:59
0

Trích đoạn: nguyens

MẮT NGƯỜI XƯA


Nhặt ánh trăng thu ướp nỗi sầu
Hoàng hôn vời vợi mắt hoang sâu
Đông qua xuân lại vàng mơ ước
Kẻ ở người đi úa mộng đầu
Lặng lẽ chiều trôi hoa nắng nhạt
Âm thầm gió lặng giọt mưa ngâu
Ta về tìm lại hồn xưa cũ
Ánh mắt huyền - nay đã bạc mầu

r


Chào anh Nguyens. Cho phép PD góp mấy câu với bài thơ rất hay này của anh nha.

ĐỢI

Từ độ xa nhau, vẫn nặng sầu.
Lòng người, khó đọ được nông sâu
Biết ai còn nhớ tình yêu cũ
Hay đã dần quên hẹn ước đầu..
Tháng cạn ngậm ngùi bao nỗi nhớ
Năm trôi vô vọng một mùa ngâu
Người không trở lại, ta còn đợi
Cho dẫu tóc xanh đã đổi màu.

30.4.2006
PD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 01:28:56 bởi Phù Du >
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
(HMT)

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 30.04.2006 08:04:35
0

ĐỢI

Từ độ xa nhau, vẫn nặng sầu.
Lòng người, khó đọ được nông sâu
Biết ai còn nhớ tình yêu cũ
Hay đã dần quên hẹn ước đầu..
Tháng cạn ngậm ngùi bao nỗi nhớ
Năm trôi vô vọng một mùa ngâu
Người không trở lại, ta còn đợi
Cho dẫu tóc xanh đã đổi màu


Cảm ơn Bạn PD bài họa thật hay.



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Phù Du
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.04.2006
  • Nơi: Phố núi
RE: HOÀI NIỆM - 30.04.2006 22:24:40
0


Trích đoạn: nguyens


ĐỢI

Từ độ xa nhau, vẫn nặng sầu.
Lòng người, khó đọ được nông sâu
Biết ai còn nhớ tình yêu cũ
Hay đã dần quên hẹn ước đầu..
Tháng cạn ngậm ngùi bao nỗi nhớ
Năm trôi vô vọng một mùa ngâu
Người không trở lại, ta còn đợi
Cho dẫu tóc xanh đã đổi màu


Cảm ơn Bạn PD bài họa thật hay.



Cám ơn anh Nguyens quá khen, PD vừa mới được anh Đông Tà hướng dẫn luật bằng trắc được mấy bữa nay thôi.. Hi.. Và đáng lẽ PD phải cám ơn anh vì những bài thơ rất hay của anh mới đúng.
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
(HMT)

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 01.05.2006 09:24:43
0
Ngày trở về

Anh trở về chiều xưa vừa chớm hạ
Cơn mưa đầu mùa nặng hạt rơi nhanh
Gió hiu hiu khua chiếc lá úa tàn
Dòng sông lặng buồn thiu từng lọn sóng

Anh trở về ruộng hoang đồng cỏ cháy
Đất khô cằn sâu hoắm dấu chân giun
Chiều lang thang mệt mỏi nắng hanh vàng
Làn mây trắng thẫn thờ trôi lặng lẽ

Anh trở về thiên thu lòng đất mẹ
Vui sum vầy cùng chiến hữu thân thương
Ven đồng hoang chiếc nón sắt rỉ màu
Vẫn lấp lánh một khung trời nhỏ bé

Anh trở về chia tay đời lính trẻ
Không hận thù -không ý niệm hơn thua
Chưa biết yêu - chưa hương vị đàn bà
Chiếc lá rơi - một chiều vừa chớm hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 16:58:40 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 01.05.2006 10:50:39
0
Thương ca

Hải ngoại đêm dài vọng cố hương
Mộng ngày trở lại bái song đường
Muôn phương trông ngóng lòng mơ tưởng
Một nẻo đợi chờ dạ nhớ thương
Thuyền đã sang sông- quên ước hẹn??
Bến còn neo đợi - mãi tơ vương
Chiều rơi viễn xứ buồn cô quạnh
Gió thoảng hương đồng nội, trót thương



Cỏ nội hương đồng lỡ trót thương
Chiều lên đất khách nỗi sầu vương
Bâng khuâng duyên lỡ -câu thề hẹn
Se sắt tình trường- sợi nhớ thương
Phương Á hôm xưa ,chờ tiễn biệt
Trời Âu buổi ấy ,vội lên đường
Hoàng hôn hoa tuyết pha màu nhớ
Viễn xứ nao lòng nhớ cố hương




r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 19:28:21 bởi Huyền Băng >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 01.05.2006 14:42:16
0
Bến mộng

Trời đông sương phủ bến Cô giang
Cuồn cuộn gió xoay chiếc lá bàng
Se sắt tiếng đàn rơi lặng lẽ
Rì rào sóng nước khẽ reo vang
Xôn xao hoa nắng buông hờn trách
Vi vút bóng đời vọng oán than
Sợi nhớ , sợi thương chiều phố cũ
Mịt mờ hoa tuyết lộng màu tang



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 01.05.2006 19:33:59
0
Vịnh con chuột

Trời cho lũ chuột tính tinh ranh
Phá phách , lủi chui vốn rất rành
Ruộng phú tốt tươi , chưa gặt hái
Vườn thơ đẹp thắm, súyt tan tành
Bụng to đầu bé - chơi chưa đến..
Trí thóp đuôi tà - chạy thật nhanh
Quân tử muôn phương nào có chấp
Tiểu nhân đâm thọt biến loanh quanh





Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 03.05.2006 10:20:45
0
Vịnh con chuột

Trời cho lũ chuột tính tinh ranh
Phá phách , lủi chui vốn rất rành
Ruộng lúa chia nhau mà gặm nhắm
Vườn hoa sục sạo đến tan tành
Cật to đầu bé - mê chim đẹp
Trí vặt tâm tà- thích vị ..tanh
Vạn sự rối tung..từ lũ chuột
Đục khoét quen rồi -lại chối quanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2006 16:27:02 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: HOÀI NIỆM - 03.05.2006 11:07:29
0
LANG THANG


Góc phố lang thang
Sợi nắng dài
Con đường hun hút
Lá vàng phai
Âm thầm nhớ đến
Người con gái
Đã mấy thu rồi
Cuống lá thay

Góc phố chân hoang
Đếm bước đường
Mơ màng tưởng nhớ
Bóng ai vương
Lạ lùng
Ánh mắt người qua lại
Ngỡ
Một tên điên
Dạo phố phường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 17:09:06 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 24 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 709 bài trong đề mục