HOÀI NIỆM
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 48 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 709 bài trong đề mục
nguyens 02.02.2006 13:25:38 (permalink)
0
KHAI BÚT ĐÂÙ NĂM

Đầu năm khai bút - bút khai hoa
Tết đến xuân lai - phúc mọi nhà
Mai đón vinh quang tài lộc tới
Lan chào phú quý cực hèn qua
Trúc Xanh tình mộng tròn duyên trẻ
Cúc thắm đời mơ trọn tuổi già
Nâng chén rượu cay cùng bạn hữu
Chúc câu hạnh phúc khắp trời xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 13:29:29 bởi nguyens >
nguyens 02.02.2006 22:27:55 (permalink)
0
DUYÊN PHẬN

Duyên phận trời cao đã ghép rồi
Hờn tơ dỗi nguyệt cũng đành thôi
Hai mươi năm lẻ chưa yên phận
Năm mấy xuân qua đến tả tơi
Sóng gió dẫu còn vùi dập mãi
Thuyền nan đây vẫn vững tay bơi
Trách ông tạo hóa còn trêu chọc
Chẳng lẽ ta rồi cứ thả trôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2006 19:48:58 bởi nguyens >
danthanh 02.02.2006 22:55:36 (permalink)
0
Năm tháng tưởng chừng phai màu nhớ
Ký ức họa hoằn đã đi qua
Sao vấn vương chi ngày xưa ấy
Cho đấy chạnh lòng , đây thương đau
Đã biết xa nhau thôi đừng khóc
Biết đấy chia lìa.Nhớ làm chi !
Đã chẳng của nhau thì thôi nhé
Tiếc nuối làm gì?!! Để đau thương.
nguyens 02.02.2006 23:53:27 (permalink)
0

Năm tháng tưởng chừng phai màu nhớ
Ký ức họa hoằn đã đi qua
Sao vấn vương chi ngày xưa ấy
Cho đấy chạnh lòng , đây thương đau
Đã biết xa nhau thôi đừng khóc
Biết đấy chia lìa.Nhớ làm chi !
Đã chẳng của nhau thì thôi nhé
Tiếc nuối làm gì?!! Để đau thương.

_____________________________



P.T.H.T


Chào bạn mới danthanh
Chúc bạn vui và sáng tác nhiều.
nguyens 03.02.2006 03:29:05 (permalink)
0
MAI ANH VỀ

Mai anh về lại dòng sông nhỏ
Có chiếc thuyền trôi đợi bến neo
Dưới lán dừa xanh chen đáy nước
Bên ao bông súng lẫn hoa bèo
Vầng trăng xiên bóng hàng cau rũ
Làn khói tỏa nghiêng mái lá nghèo
Tà áo ai vương mùi lúa mới
Mắt buồn thấp thoáng dậu bìm leo

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 06:24:11 bởi Viet duong nhan >
Hoatina_hn 03.02.2006 10:17:04 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyens

DUYÊN PHẬN

Duyên phận trời cao đã ghép rồi
Hờn tơ dỗi nguyệt cũng đành thôi
Hai mươi năm lẻ chưa yên phận
Năm mấy xuân qua lọ tả tơi
Sóng gió dẫu còn vùi dập mãi
Thuyền nan đây vẫn vững tay bơi
Trách ông tạo hóa còn trêu chọc
Chẳng lẽ ta đây cứ thả trôi




An ủi

Mới vui đây đã lại buồn rồi
Có chuyện gì không? cứ thế thôi...
Oán trách gì mà nghe nẫu ruột
Thở than như thủa nhớ mồng tơi
Mấy phen cãi cọ tình giang cánh
Dăm bận hờn ghen duyên sải bơi
Sau mỗi cơn giông trời lại sáng
Cớ gì để mặc tựa bèo trôi...

HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2006 13:07:40 bởi Hoatina_hn >
nguyens 03.02.2006 15:59:17 (permalink)
0
ANH SẼ VỀ

Anh về tắm lại dòng sông xưa
Nghe sóng ru êm ngọn gió lùa
Nước mãi nhấp nhô mầu nắng gọi
Mây còn lướt thướt vạt chiều thưa
Trăng non chênh chếch treo lơ lững
Bóng nguyệt soi ngang liễu đẩy đưa
Bến đứng chờ ai sầu héo hắt
Thuyền trôi lạc lõng giữa đêm mưa
nguyens 04.02.2006 17:10:09 (permalink)
0
VỘI VÃ

Vội vã làm gì có phải không?
Hoa xuân vẫn đó sắc còn hồng
Năm canh thao thức thêm sầu nhớ
Sáu khắc gật gù mãi ngóng mong
Tình bắc ngại ngùng vầng nguyệt hắt
Duyên nam khắc khoải ánh đèn chong
Bốn mùa xuân hạ thu đông đã
Tiếng động thời gian gõ nhịp trông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2006 19:51:31 bởi nguyens >
nguyens 06.02.2006 13:32:08 (permalink)
0
SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI

Cây muốn lặng yên gió chẳng dừng
Cũng đành nghiêng ngả với người dưng
Dòng đời trôi chảy khôn quay lại
Canh bạc đang chơi chẳng lẽ ngừng
Cảnh trước mập mờ chưa oán trách
Hôì sau sáng tỏ chớ reo mừng
Diễn viên ai đóng không trung thực
Khán giả ai xem chẳng đã từng
nguyens 06.02.2006 15:38:58 (permalink)
0
HOANG VU

Ta oán trời xanh - ta oán ta?
Yêu thương ngày âý muốn phai nhoà
Son môi hôm trước thôi nồng thắm
Ánh mắt chiều qua thiêú mặn mà
Duyên cũ không chờ sao lại đến
Tình xưa thề hẹn chợt rời xa
Dòng đời mãi chảy vô thường cõi
Có nghĩa gì đâu mà tưởng là..
nguyens 06.02.2006 17:20:46 (permalink)
0
DẤU CHẤM

Kết thúc bài thơ là dấu chấm
Cuôí dòng sông mộng biển mù khơi
Lỡ gieo vận khó nên đành chịu
Cố họa luật vần cũng phải chơi
Đã nhổ neo rôì gặp sóng gió
Thuyền đà tách bến vững tay bơi
Chuyện đời như một bài thơ dở
Bút nhúng mực rôì há vứt trôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2006 17:24:30 bởi nguyens >
danthanh 06.02.2006 20:45:35 (permalink)
0
Hết đoạn thơ anh kết bằng dấu chấm
Là dứt lòng hết ý một đoạn thơ
Và ai nói "đời như bài thơ dở "
Nên với đời tôi chấm để ra đi
Còn lại gì? Tôi cứ để sau lưng
Và chân bước theo sóng dồn cuối đất
Khi gục đầu chợt lặng thầm khóc nất
Đâu mất rồi quá khứ một tuổi thơ
nguyens 07.02.2006 14:38:19 (permalink)
0
GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG

Anh giết tình em giữa một đêm
Chứng nhân là ngọn gió bên rèm
Trước tòa ân ái mây làm cớ
Thẩm phán tơ hồng kết tội thêm
Công lý tình yêu càng sáng tỏ
Đèn trời duyên phận hết lem nhem
Luật ghi danh tội gieo tình mộng
Bản án chung thân gửi đến em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2006 14:56:00 bởi nguyens >
nguyens 07.02.2006 15:27:40 (permalink)
0
VỀ THĂM QUÊ EM

Mời anh về đến quê em nhé
Có áng mây hồng khi nắng lên
Buổi sáng sương mù chen ảo mộng
Chiều rơi gió nhẹ giấc mơ êm
Dòng sông uốn khúc con thuyền lướt
Hẻm núi quanh co sợi khói len
Bông lúa ngạt ngào hương cốm sữa
Hoàng hôn dìu dịu ngất ngây thêm
nguyens 07.02.2006 16:33:23 (permalink)
0
HOÀI NIỆM

Chiều xưa ấy có mưa rơi trên phố
Sợi nắng vàng e thẹn nép bên song
Tay trong tay chuyền hơi ấm cõi lòng
Công viên vắng hàng ghế buồn lặng lẽ

Nắng rơi nhẹ giọt tơ vàng nhung nhớ
Vài cánh bèo lạc lõng dạt ven sông
Bờ môi tham nhòa nhạt cánh sen hồng
Giọt mưa rơi hay là dòng lệ nóng

Anh hẹn em chiều cuối tuần xem lễ
Bên thánh đường vang vọng tiếng chuông lơi
Quỳ bên em tim nghe ấm lạ thường
Chúa đã biết anh là người ngoại đạo

Sau thánh lễ mình đưa nhau dạo phố
Từng góc đường ánh mắt chợt thân quen
Tách kem ngoan ngọt lịm cánh môi hồng
Làn mây rối ngời lên mầu luyến ái

Rồi từ đó giáo đường sao quen quá
Ấm áp lòng Chúa ngự tận trong tim
Câu thánh kinh chừng như đã thuộc làu
Vì yêu em nên anh đà kính Chúa.

Hai mươi năm lẻ tình không yên giấc
Mái tóc huyền năm ấy lấm chấm hoa
Dấu chân chim in đậm mắt môi nhòa
Chiều hoang xế bóng chìm trong huyền thoaị

Mình đã cùng hoàn thành hai tác phẩm
Áng văn nào cũng đậm nét yêu thương
Xin thời gian đừng nhạt nét chữ hồng
Trong khoảnh khắc anh mơ ngày xưa ấy



Biên hòa chiều mùng 10 Xuân Bính tuất
Bài thơ đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2006 00:23:21 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 48 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 709 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9