HOÀI NIỆM
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 48 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 709 bài trong đề mục
nguyens 11.02.2006 07:37:55 (permalink)
0
DẤU CHÂN HẠ

Đỏng đảnh kim ô chào đón hạ
Thẹn thùa mây ửng đợi hè sang
Lung linh dưới bãi lục bình tím
Lấp lánh trên sông sợi nắng vàng
Chiều ấy thuyền hoa vừa tách bến
Hôm xưa chim sáo đã sang ngang
Dừng chân ghé lại thăm trường cũ
Nhìn xác phượng rơi nhớ đến nàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2006 07:55:42 bởi nguyens >
nguyens 14.02.2006 10:33:12 (permalink)
0
CƠN MƯA HẠ

Mưa tình lạc lối chiều xuân
Đong đưa dáng hạ tiết phân giao mùa
Thẹn thùa chớp mắt giọt mưa
Mây vui gió hạ hoa đùa nắng xuân
Mưa làm chậu cúc bâng khuâng
Cành mai ướt nụ mềm thân trúc đào
Trên cành chim én xôn xao
Ngẩn ngơ tiếc nuối đảo chao cánh hồng
Lâng lâng môi má chờ mong
Mưa đêm chớm hạ se lòng tố nga
Mưa về réo gọi duyên xa
Mưa gieo hạt nhớ mưa sa tình hồng
Lời ru biển nhớ nguồn trông
Chiều rơi dáng hạ đêm chong nguyệt mờ
Môi ngoan mi vội khép hờ
Nằm chờ mưa hạ gieo mơ giấc tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2006 21:10:24 bởi nguyens >
nguyens 14.02.2006 21:18:23 (permalink)
0
ĐỘC ẨM
Nguyễn Khánh Chân



Bạn hữu ngàn phương sưởi ấm lòng
Vui buồn muôn sự chút tình không
Ảo tình vương vấn người chinh phụ
Duyên mộng đeo mang khách má hồng
Say giấc liêu trai chờ gió hạ
Du dương chí dị đợi sương đông
Nghêu ngao vài chữ tình chưa vẹn
Thưởng lãm vần thơ chén rượu nồng


nguyens 15.02.2006 08:04:01 (permalink)
0
CƠN MƯA LẠC

Cơn mưa lạc lối chiều xưa
Dâng lên mắt ngọc thẹn thùa mi ngoan
Buồn lên sợi gió chiều loang
Cho mây quên lướt nắng vàng thôi rơi
Môi son ngậm giọt sao trời
Sầu đong ngấn lệ chực rơi má hồng
Giọt mưa đan chéo nỗi lòng
Sợi duyên se rối long đong cuộc tình
Chiều buông hạt nắng lung linh
Con tim chất ngất chuyện tình chơi vơi
Dáng em nhòa nhạt bên đời
Tình anh se sắt một trời yêu thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 08:06:36 bởi nguyens >
nguyens 15.02.2006 09:08:52 (permalink)
0
BIỂN GỌI

Nhấp nhô biển gọi sóng về
Rong rêu bờ cát lê thê tháng ngày
Sầu dâng hoa nắng vàng bay
Chiều lên mầu mắt ngất ngây trúc đào
Em đi ngày gọi xôn xao
Trùng dương dậy sóng lao đao biển chiều
Mây về ôm mộng cô liêu
Hoàng hôn se sắt thương yêu võ vàng
Gió đêm ngơ ngẫn lang thang
Sao khuya rơi rụng sương loang bóng mờ
Nhịp cầu ai bắt sông mơ
Cho cung đàn lỡ thôi chờ phím loan
Sóng xô biển gọi chiều sang
Cung xưa nối nhịp tơ vàng dệt mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 08:05:13 bởi nguyens >
nguyens 15.02.2006 11:47:42 (permalink)
0
HẠ VỀ

Hạ về phượng thắm sắc hồng
Ve ngân nức nở ngày mong nắng vàng
Sân trường lộng gió chiều hoang
Bóng mây che vội lá bàng rơi nhanh
Trời cao xanh ngát trong lành
Rì rào gió thoảng tiếng oanh thì thầm
Rong rêu loang lỗ tường thâm
Mái vênh ngói lượn dương âm tỏ tường
Bên hàng phượng vĩ vấn vương
Người xưa vắng bóng sân trường ngập hoa
Hè buông giọt nắng tình xa
Gió đuà cánh phượng xác hoa gói hồn
Bâng khuâng cá châụ chim lồng
Miên man nắng hạ nỗi lòng tri nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2006 16:29:04 bởi nguyens >
nguyens 16.02.2006 08:53:42 (permalink)
0
DỐC TÌNH

Tháng giêng em về nắng gọi
Mây hồng theo gót chân son
Tà aó em xanh mắt ngọc
Cho tình dâng ngập mùa xuân
Tháng tư buồn lên cánh phượng
Ve sầu trỗi nhạc hè vang
Áo em nhạt màu hoa cúc
Nắng vàng theo gót nhung qua
Tháng tám mưa bay dáng nguyệt
Lá vàng từng chiếc rơi nhanh
Thu buồn chiều dâng mắt biếc
Trăng non thổn thức sương mờ
Tháng mười trời pha sắc lạnh
Lạnh lùng theo ngọn đông phong
Đêm dài vi vu gió bấc
Dốc tình sỏi đá lăn nhanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 14:34:27 bởi nguyens >
nguyens 19.02.2006 08:48:36 (permalink)
0
TỰ VỊNH CÁI GẠT TÀN THUỐC

Một thẻo giang sơn ta trấn giữa
Đỉnh đầu nghi ngút khói hương lay
Bốn phương quy tụ tình huynh đệ
Tám hướng gom về nghĩa trúc mai
Tâm sự tha nhân khôn loạn tỉnh
Nỗi niềm nhân thế mặc nhiên say
Vòng tay hóa giải bao phiền muộn
Ôm mảnh tình chung hóa khói bay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2006 06:51:48 bởi nguyens >
nguyens 20.02.2006 07:55:43 (permalink)
0
TÌNH PHU QUÉT RÁC

Xào xạc gió xuân đùa lá rụng
Đèn không hắt bóng gợi sầu thêm
Lom khom phố vắng người phu quét
Nghiêng ngả đường khuya tiếng chổi mềm
Ai đó đắm chìm trong giấc mộng
Riêng mình lặng lẽ thức ru đêm
Ngày mơ chiều xuống - đêm mơ sáng
Đợi dáng bình minh - đợi nắng lên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2006 10:22:14 bởi nguyens >
nguyens 21.02.2006 07:10:08 (permalink)
0
TỰ CẢM

Nào dám trách ai nào giận ai
Chỉ thương phận bạc bóng ai hoài
Chiều hong sợi nhớ len mầu mắt
Đêm nhặt tơ sầu vương tóc mai
Tựa cửa mây hồng mong lá rụng
Nương rèm nguyệt lạnh ngóng sương lay
Nửa đời biển nhớ sầu đong mộng
Trọn kiếp mưa buồn thương khóc vay
nguyens 22.02.2006 13:32:13 (permalink)
0
XIN CÒN CÓ NHAU

Tình mãi xa rôì? có thật đâu?
Còn trong môi mắt chẳng phai màu
Dù thời gian chết hằn môi lạnh
Dẫu tháng năm tàn trên mắt sâu
Hoa thắm vấn vương mầu nắng nhạt
Hương nồng còn đọng giọt mưa ngâu
Yêu thương ngày ấy đem đong đếm
Đển tận ngaỳ sau xin có nhau
nguyens 22.02.2006 15:19:50 (permalink)
0
CẢNH ĐỜI

Cảnh đời nghĩ lại cũng buồn cười
Quanh quẩn trò chơi có thế thôi
Quay quắt tình tiền muôn vạn hướng
Loay hoay duyên nghiệp một ven trời
Thân như cơn lốc xoay mù mịt
Tâm động xóay tròn đến tả tơi
Nghiệt ngã trần gian đời cát bụi
Luân hồi nhân thế kiếp rong chơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 07:12:36 bởi nguyens >
nguyens 22.02.2006 16:00:42 (permalink)
0

SOI GƯƠNG

Chợt thấy trong gương cái bóng ai
Tưởng người tiền sử kiếp nào lai
Mắt sâu thăm thẳm chân mày rối
Làn tóc lơ thơ sợi tóc dài
Thảng thốt là ai? ta đấy hả?
Bàng hoàng ta hả? đó là ai?
Ngỡ ngàng tay vuốt vuông tóc bạc
Thơ thẫn hồn hoang bóng miệt mài
nguyens 22.02.2006 17:25:34 (permalink)
0
NỢ THƠ

Thân phận duyên thơ đã định rồi
Trời cao áp đặt cũng đành thôi
Đời người tựa nét thơ vần lạc
Nhân thế như tranh hí họa trôi
Mai hậu trăng sao chìm góc suối
Ngày sau sỏi đá đọng ven trời
Biển xanh còn nhớ làn hoa sóng
Một cõi đi về - chiếc lá rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2006 17:26:39 bởi nguyens >
Huyền Băng 22.02.2006 17:29:36 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyens

SOI GƯƠNG

Chợt thấy trong gương cái bóng ai
Tưởng người tiền sử kiếp nào lai
Mắt sâu thăm thẳm chân mày rối
Làn tóc lơ thơ sợi tóc dài
Thảng thốt là ai? ta đấy hả?
Bàng hoàng ta hả? đó là ai?
Ngỡ ngàng tay vuốt vuông tóc bạc
Thơ thẫn hồn hoang bóng miệt mài



Bắt chước soi gương,

      Soi bóng trong gương bóng đã tà,
      Trán nhăn đuôi mắt xếp mí ba
      Mắt xanh ngày cũ đâu còn nữa
      Tóc mây sương khói đã phôi pha

      Gật gù tự hỏi, tôi đấy hử !
      Đúng rồi năm tháng đã đi qua
      Bánh xe con tạo lăn thành vết
      Tiếc rẻ gì đây tuổi đã là...

      HB
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 48 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 709 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9