HOÀI NIỆM
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 48 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 709 bài trong đề mục
nguyens 22.02.2006 21:47:00 (permalink)
0
HUYỀN BĂNG

Lững lờ trên sóng tảng huyền băng
Thơ mộng thuyền trôi giữa biển trăng
Ngây ngất bầu thơ đêm nguyệt tỏ
Dạt dào chén rượu mộng cung hằng
Cố nhân đâu hỡi còn mong đợi ?
Tri kỉ nơi nào có nhớ chăng ?
Gẫy khúc tương tư đàn réo rắc
Nâng ly hoài cổ tửu mơ màng

nguyens 22.02.2006 23:07:10 (permalink)
0
LỜI CUỐI

Thu về lại nhớ vầng trăng ấy
Gợi lại trong lòng giọt nhớ thương
Sợi tóc cũng buồn nên tóc rối
Bờ môi nghe mặn một chiều vương

Cuối lời sao nghe lòng cay đắng
Tình chợt xa rồi thấy mất nhau
Nâng giọt mưa ngâu buồn se sắt
Sầu dâng mắt ngọc lệ rơi mau

Tình đã đi rồi một sớm nao
Vàng thu lá rụng sáng hôm nào
Gió may nhè nhẹ lời tiễn biệt
Lời cuối cuộc tình đau đớn nhau
nguyens 23.02.2006 10:03:17 (permalink)
0
MUỘN MÀNG

Em chẳng khóc đâu ! chẳng khóc đâu !
Chỉ buồn cho phận giọt mưa ngâu
Chỉ thương cho kiếp tằm ăn rỗi
Mơ mộng bên đời với lá dâu

Em chẳng khóc đâu ! chẳng khóc đâu
Chỉ vì hạt bụi vương mắt nâu
Chỉ là giọt mưa chiều lạc lối
Trên má lăn dài cũng đã lâu

Em chẳng khóc đâu ! chẳng khóc đâu !
Vì trăng quên sáng nắng quên mầu
Vì mây hờ hững thôi không lướt
Nên mắt em hoen ngấn lệ sầu

Anh hãy về đi ! anh hãy đi !
Kẻo người ta đợi lệ hoen mi
Đừng làm ai khóc như em nhé
Em đã lau rồi - bụi vướng mi

Em sẽ thôi buồn ! chẳng khóc đâu
Thời gian rồi cũng sẽ qua mau
Rồi đây chỉ còn là huyền thoại
Vết sẹo dễ thương kỉ niệm đầu.

Về đi anh nhé đừng tơ vương
Để nắng chiều rơi chút mộng thường
Chúc nữ ngưu lang trời cách bịêt
Tình mình ngăn lối bởi sông tương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 14:41:47 bởi nguyens >
James Jee 23.02.2006 11:28:39 (permalink)
0
Khóc làm gì khi tình chia hai lối
Khóc làm gì khi tình mãi đắng cay
Khóc làm gì khi cuộc đời trêu chọc
Khóc làm gì khi mình đã trắng tay

Đừng khóc nữa cố gắng mà đi tiếp
Đừng khóc nữa vững bước tiến tương lai
Đừng khóc nữa xin đừng rơi giọt lệ
Đừng khóc nữa hãy cố bước mà đi

Hãy tin nhé ngày mai trời tươi sáng
Hãy tin nhé mưa giông đã qua rồi
Hãy tin nhé quanh mình còn nhiều thứ
Hãy tin nhé bạn bè vẫn quanh ta

Nên biết rằng đời còn nhiều rối rắm
Nên biết rằng đời còn lắm chông gai
Nên biết rằng phải tin tưởng ngày mai
Nên biết rằng tương lai là tất cả
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 11:30:20 bởi James Carlos >
nguyens 26.02.2006 23:02:15 (permalink)
0
THẬT KHÓ QUÁ

Khó quá anh ơi thật khó quá
Làm sao em lấp được sông tương
Để chiều thêm nắng lên mầu mắt
Để gió thôi vờn sợi tóc vương
Bến đợi đò ngang đà khuất bóng
Tình trông chim sáo đã sang sông
Ngày xưa anh tiếc -câu thề hẹn
Ván đã đóng thuyền - lại nhớ thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 07:31:09 bởi nguyens >
nguyens 27.02.2006 15:56:59 (permalink)
0
HỜN DÔĨ

Anh gửi cho em một nỗi buồn
Để mỗi chiêù về ngấn lệ tuôn
Và lúc hoàng hôn vừa lén xuống
Là lúc buồn rơi ngập cả hồn

Anh gửi cho em một trái sầu
Để lúc mưa về đếm giọt ngâu
Làm gối ru mơ lên dáng nguyệt
Ngây ngất tim yêu giấc mộng đầu

Anh tặng cho em sợi nắng vàng
Để mắt thêm mầu lúc chiều sang
Cho tóc mây dài lên suối nhạc
Nỗi nhớ miên man chợt ngút ngàn

Anh tặng riêng em trọn tấm lòng
Đơị gió đông về se nhớ mong
Chờ dáng hạ sang bao luyến tiếc
Hờn dỗi lên ngôi phận má hồng








<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2006 21:47:13 bởi nguyens >
nguyens 27.02.2006 22:38:56 (permalink)
0
THẾ RỒI

Thế rồi sài gòn thiếu bóng em
Chiều mưa lất phất lướt bên thềm
Giọt rơi se sắt buồn lên mắt
Lá vàng từng chiếc gợi sầu thêm

Thế rồi chiều nao đón đưa ai
Sầu lên môi mắt ngấn lệ dài
Chơi vơi một cõi lòng tê tái
Nghe buồn vời vợi tay nhớ tay

Thế rồi đường tình vắng bóng em
Mưa trên biển nhớ ướt vai mềm
Lung linh hoa sóng vàng nhung nhớ
Sương rơi nhòa nhạt phố lên đèn


Thế rồi đường về hun hút sâu
Ngây ngô lên mắt chút phai mầu
Chơ vơ chân bước hồn hoang phế
Ánh đèn vàng vọt bóng đêm thâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2006 07:08:38 bởi nguyens >
nguyens 01.03.2006 09:34:08 (permalink)
0
SÓNG XÔ

Miệt mài năm tháng sóng xô nhau
Dõi cát hoang vu biển bạc đầu
Bọt sóng nhấp nhô tràn nỗi nhớ
Cho đời ngây ngất mãi thương đau

Lạnh lùng biển sóng vẫn xô nhau
Trắng xóa bụi hoa nước dạt dào
Sợi nắng lung linh đùa bọt biển
Cho đời se sắt giọt mưa ngâu

Sóng xô - xô mãi biết về đâu
Hoa nắng xanh xao - biển đục ngầu
Hạt cát lăn tròn theo sóng đuổi
Bóng đời hoang phế nhạt phai mầu

Sóng xô - xô mãi biết về đâu
Một kiếp rong rêu chốn biệt lầu
Ôm giọt lệ sầu chôn ảo mộng
Bóng đời nhòa nhạt khúc giang đầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2006 10:19:23 bởi nguyens >
nguyens 01.03.2006 13:00:00 (permalink)
0
KHÓC BẠN

Bằng giang ơi hỡi ! bạn hiền ơi !
Âm cảnh dương gian cách biệt rồi
Thuở trước chung nhau ly rượu ấm
Giờ đây chia cách nén nhang rơi
Cuộc đời có mấy mà hờ hững*
Tiệc rượu chưa say chẳng chịu về
Chợt tỉnh chợt mơ - cơn ác mộng
Người đi kẻ ở - lệ đầy vơi


(*câu nói khi còn sống)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 22:18:02 bởi nguyens >
nguyens 02.03.2006 08:34:51 (permalink)
0
CÓ CÒN

Có còn đâu ngaỳ tháng bên nhau
Tình nghe xa vắng tự hôm naò
Bên ni sông nhớ ngươì bên nớ
Giọt nằng chiêù qua đã phai mầu

Có còn chỉ là nỗi thương đau
Người nơi cuôí gió kẻ giang đầu
Còn chăng là những dòng thư cũ
Nét chữ nhạt nhoà khóc mưa ngâu

Có còn là chiều buông vấn vương
Lòng nghe se sắt chút mơ thường
Ngây ngô lên mắt ôm ảo mộng
Nào phải tình ta cách sông tương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2006 19:02:41 bởi nguyens >
nguyens 02.03.2006 11:32:52 (permalink)
0
BAO DUNG


Em như con mèo mướp
Ướt nhem vì mưa gió
Hối hả nép vào lòng anh
Tìm sự che chở ngọt ngaò
Đôi mắt bừng lên
Nét ân hận
Vì lầm lỗi ngaỳ qua
Ôi con mèo mướp bé nhỏ của anh
Đôi mắt tròn xoe như hạt ngọc
Long lanh
Sâu thẳm
Em hãy yên tâm nằm im
Và ngủ đi
Trong giấc ngủ yên lành nhất
Anh sẽ chẳng bao giờ
Buồn và giận em đâu
Vì cuộc đời naỳ
Có mấy ai hoàn thiện
Và ngoài trời
thì mưa gió liên miên
Em đừng sợ hãi
Vì lúc nào cũng có anh bên cạnh em thôi
Sẽ gánh vác thay cho em
Gánh nợ cuộc đơì
Những nhỏ nhen và ích kỷ
Mà sóng gió cuộc đời đã gieo xuống thân em
Ngoan đi con mèo mướp cuả anh
Rôì ngaỳ mai trời laị sáng mà
Rồi chúng ta lại tung tăng
Trên thảm cỏ xanh rì
Trong vòng tay triù mến
và lòng bao dung





nguyens 03.03.2006 08:23:50 (permalink)
0
ĐÊM MƯA

Đêm nghe mưa rơi
Rơi đều trên mái lá tranh
Đêm nghe mưa rơi
Rơi nhẹ vào trái tim côi
Sao nghe bâng khuâng
Nỗi niềm nhung nhớ khôn nguôi
Sao nghe bâng khuâng
Rơi nhẹ trên tóc dần phai
Tình mãi xa dần không hẹn ngày trở lại
Đêm mưa rơi đều cho lòng thêm đớn đau
Mưa ơi mưa ơi mưa làm ai nhung nhớ
Hoang vu sương khuya nhòa nhạt mắt môi mềm
Mưa ơi... mưa cứ rơi... mưa cứ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2006 10:42:03 bởi nguyens >
nguyens 03.03.2006 08:54:25 (permalink)
0
ĐÔI MẮT

Đôi mắt nào
Đưa ta vào ngục tối
Đôi mắt nào
Đẩy ta xuống đam mê
Đôi mắt naò
Dìm ta vaò biển mộng
Đôi mắt nào
Làm ta chết trong mơ
Còn đôi mắt naò nữa
Cho ta chút luyến lưu
Còn đôi mắt naò nưã
Xoa diụ thú thương đau
Ta chơi vơi -trên biển sầu hoang lạnh
Ta cô đơn- trên sa mạc tình yêu
Ta lang thang- theo mây chiều lộng gió
Ta nghe rồi
Ta nghe những tàn phai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2006 11:24:59 bởi nguyens >
James Jee 03.03.2006 11:46:39 (permalink)
0
Đôi mắt ấy đưa tôi vào cõi mộng
Đôi mắt này cho tôi biết mê say
Đôi mắt ấy cho tôi ngàn thương nhớ
Nhưng cuối cùng đôi mắt lệ tuôn rơi

Đôi mắt ấy chứa chan bao tình cảm
Nhưng cùng rồi em đã mãi biệt ly
Đôi mắt ấy mang thật nhiều u uất
Đôi mắt buồn cho tôi biết làm thơ
nguyens 03.03.2006 23:21:30 (permalink)
0
CÁM ƠN

Xin cám ơn
Em cho dòng nước mắt
Để hiểu rồi
Nghĩa hai chữ yêu đương
Xin cám ơn
Cho bao lần vấp ngã
Để hiểu rằng
Đời là những thương đau
Xin cám ơn
Những tháng ngày rong duỗi
Để thấy mình
Ngầy ngật nét xanh xao
Xin cảm ơn
Những đêm dài thao thức
Đóm thuốc tàn
Ám khói những ngón tay
Xin cảm ơn
Sợi mây hồng buổi sáng
Chợt đếm thầm
Những giọt đắng rơi nhanh

Hai mươi năm xin làm người trả nợ
Mảnh nợ đời không bút tích mượn vay
Không chứng nhân không người làm khế ước
Chỉ mơ hồ một thoáng kiếp trả vay

Hai mươi năm xin làm người trả nợ
Gánh cuộc tình chất nặng cả hai vai
Có nhân chứng kia rồi- đây bút tích
Kẻ cam tâm tình nguyện- đắp mộng đời

Hai mươi năm vui với phận làm người
Để một chiều ta nghe những tàn phai
Chất trên vai những năm tháng nhọc nhằn
Vì..
Ta rất vui xin làm người trả nợ
Nếu..
Hết nợ rồi - ta biết trả cho ai ???

:Bài thơ đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2006 06:18:20 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 48 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 709 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9