HOÀI NIỆM
Đọc thơ nguyens lâu nay mà hôm nay mới có bài thơ chào làm wen hihi...chúc nguyens vui cuối tuần , thơ...lênh láng nha !
Miệt mài năm tháng sóng xô nhau
Dõi cát hoang vu biển bạc đầu
Bọt sóng nhấp nhô tràn nỗi nhớ
Cho đời ngây ngất mãi thương đau
Đâu rồi.
Thoáng vậy mà rồi....đã hôm qua
Em cô gái nhỏ tóc mựot mà
Đâu rồi...giờ chỉ còn thiếu phụ
Nhìn con tinh nghịch mỉm cười xoa
Mặc thôi sóng biển cứ cuốn quàng
Tốt, xấu, biệt phân gì ngay, gian
Những người lương thiện...thường....hụt trứoc
Tinh sạch trứoc sau....cũng....một hàng
Thiên đường vài bóng thôi...đã chật
Địa ngục dãy đầy vẫn.....trống nơi
Bỏ lõng hồn ta vui lây lất
Tội chi ôm mãi một khoảng trời
Tha nhân ai màng ta hiện diện
Thì cứ cho đi một chút tình
Nếu ngừoi trân trọng mà hoàn kiến
Còn ngại làm chi...phải không MÌNH?!
Em chẳng thể hóa thân thành sóng
Dạt về anh ru giấc điệp mê
Em hiện diện từng đêm trong mộng
Cây yêu thương tưoi lớn xum xuê...!!!
NGHE NHỮNG TÀN PHAI
Bao nhiêu năm ta làm người ngây dại
Để một chiều ta nghe những tàn phai
Bước chân hoang theo ngày tháng võ vàng
Nghe sầu muộn vây quanh đời sỏi đá
Bao nhiêu năm ta làm người khờ khạo
Để một chiều ta nhặt lại thương đau
Niềm tin trôi theo dòng suối vô hình
Nghe thương hận dâng lên từng nhịp thở
Bao nhiêu năm ta làm người nhu nhược
Để một ngày ngồi đếm nỗi xót xa
Vì ngây thơ ta lừa dối lại mình
Lấy vải thưa ta tự mình bịt mắt
Bao nhiêu năm ta làm thân sâu bọ
Gánh nhọc nhằn vì miệng lưỡi trần gian
Lừa lọc dễ thương gian trá ngọt ngào
Thân sâu bọ tưởng mình là thánh thiện
Bao nhiêu năm ta làm thân sỏi đá
Từng đêm dài nghe sóng vỗ miên man
Nước cuốn trôi theo dòng chảy vô thường
Ta mê mẫn thiên đàng trong ngục lạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2006 09:45:35 bởi nguyens >
Tha nhân ai màng ta hiện diện
Thì cứ cho đi một chút tình
Nếu ngừoi trân trọng mà hoàn kiến
Còn ngại làm chi...phải không MÌNH?!
Thân chào Băng Nguyệt quang lâm tệ xá. Chúc một ngày cuôí tuần nhiều ý nghiã.
Mặc khách tao nhân ghé đến nhà
Chút tình trân trọng bạn phương xa
Khánh chân lưu luyến vầng trăng lạnh
Một khoảng trơì thơ ta vơí ta
DÁNG THƠ
Mượt mà khuôn ngọc dáng thơ bay
Cám cảnh cố hương chạnh nhớ hoài
Nắng rũ ươm mơ vaì sợi gió
Ráng chiều hong nhớ một làn mây
Sương sa bờ dậu len cành trúc
Khói toả bếp chiều bám ngọn cây
Se sắt nôĩ lòng ai viễn xứ
Khắc đôi câu phú ,lệ tuôn dài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2006 16:47:23 bởi nguyens >
Cảm ơn anh nhé!
Đoá hồng anh mới gửi tặng em
Đẹp ghê anh ạ, ngắm mà xem…
Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ
Để lũ bạn em phải phát thèm…
Em cảm ơn anh, nhé…nhận đi…
Chẳng khách sáo đâu…chỉ…bởi vì…
Hôm nay nhận được đôi lời chúc
Lòng bỗng nôn nao đến lạ kỳ…
Nhìn đoá hoa hồng soi nước trong
Hình như ấm lại buổi trời đông
Cảm ơn anh nhé, xa xôi thế
Vẫn gửi cho em một tấm lòng…
HoaTiNa
TÌM ĐÂU
Về đây nhặt lại ánh trăng thâu
Tìm chút dư âm nhuộm nôĩ sâù
Tri kỉ chàng ơi thôi luyến tiếc
Cố nhân ngươì hơĩ chớ buồn đau
Se làn gió rét hôn lên tóc
Đếm giọt mưa ngâu rụng xuống đầu
Nguyệt tỏ , nguyệt mờ , rôì nguyệt lặn
Dật dờ cánh nhạn biết tìm đâu????
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 16:43:01 bởi nguyens >
VÌ SAO LẠC
Thăm thẳm trời cao ánh nguyệt mờ
Một vì sao lạc đứng chơ vơ
Trời Âu sương lạnh hong mầu má
Phương Á mây sầu gieo mắt mơ
Gẫy khúc đàn ru hồn lữ khách
Họa vần thơ gợi bóng người xưa
Tha nhân cô quạnh - ven trời lạ
Mong có chiều xuân- cặp bến bờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 16:29:14 bởi nguyens >
TIẾNG TƠ
Réo rắt đàn ai lẫy phím tơ
Cho tim heó hắt ở đôi bờ
Chiều lên bãi vắng bao mong đợi
Nắng rụng biển hoang dáng hạ chờ
Lất phất giọt mưa gieo nỗi nhớ
Nhấp nhô hoa sóng gơị vần thơ
Bước chân trên cát còn in dấu
Mộng ước duyên đầu một giấc mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 16:30:16 bởi nguyens >
GỌI NẮNG
Gọi nắng lên mau đón hạ về
Để buồn năm tháng mãi lê thê
Thu đi độ ấy mang nhung nhớ
Gởi lại chiều tàn giấc ngủ mê
Gọi nắng lên môi chút sắc hồng
Cho sầu đong mộng nhớ mênh mông
Cho tim héo hắt chiều đông lạnh
Từ ấy trong ai một nỗi lòng
Gọi nắng lang thang đợi gió vàng
Giọt chiều đếm nhớ biển hoang mang
Sóng xô bãi vắng lên mầu mắt
Hạt cát vây quanh nỗi ngỡ ngàng
Gọi nắng ươm mây ủ sắc hồng
Để chiều gieo mộng mắt ai trông
Hai đầu nỗi nhớ bao mong đợi
Dẫu có xa nhau chớ cách lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2006 15:21:00 bởi nguyens >
Bài Xướng
Chiều Cuối Thu
Thoi thóp hồn thu sợi nắng hanh
Đìu hiu dăm chiếc lá xa cành
Chờ ai se sắt đời sương phụ
Đợi gió đông về thoáng lạnh tanh
Hiu hắt mây trôi chiều tím ngắt
Âm thầm bóng nguyệt góc trơì xanh
Giao mùa khơỉ sắc bao lưu luyến
Ngây ngất hoàng hôn đến mỏng manh
================
Bài Họa
Đường Thu
Đường chiều quạnh quẻ nắng vàng hanh
Gió thổi hiu hiu, lá bỏ cành
Lất phất vàng rơi, cây héo hắt
La đà liễu rũ, cảnh buồn tanh
Bên thôn nhấp nhánh dòng sông biếc
Cuối nẻo chập chùng dãy núi xanh
Mắt ngắm xa xăm trời cố lý
Lam chiều lặng lẽ tỏa mong manh
Bạch Loan
(10/02/2005
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2006 03:46:31 bởi bachloan >
RÁNG CHIỀU
Le lói trời tây chút nắng hồng
Chiều buông vạt nhớ chợt mênh mông
Hoàng hôn phủ xuống mầu tê tái
Bóng tôí trùm lên sắc lạnh lùng
Da diết nỗi lòng sấù cố quốc
Miên man tấm dạ nhớ quê hương
Ráng chiêù ươm lệ hoen mầu mắt
Hong cảnh tha nhân - ướp nỗi lòng
CÔ ĐƠN
Lặng lẽ chiều rơi bóng xế tà
Hoàng hôn se sắt giọt sương sa
Người đi nẻo ấy còn lưu luyến
Kẻ ở nơi này bao xót xa
Nức nở hồn dâng sầu đất khách
Bâng khuâng lòng chạnh nhớ quê nhà
Tha nhân da diết phương trời lạ
Quê mẹ chiều nay - ai nhớ ta?
Lạc bước vào đây ghé quán chơi
Tìm mãi mới ra bóng một người
Hỏi thăm có phải rằng chẳng lạ
Tiếng đáp bao giờ đến bên tôi
Xuân sang lộ liểu nhành mai biết
Đông tàn giấu dếm một ngày vui
Khách ẩm qua đường khuân nghĩa củ
Khánh Chân tiền bối ở đâu rồi ! 
chú ui bé nhi làm thơ gì cũng được nhưng hong có rành luật nào hết à

chưa có học luật bao giờ có sai chú đừng có cười nha bé bắt chước chú làm thử
kiếm mãi mới thấy topic của chú á , chúc chú một ngày vui nha !
Lạc bước vào đây ghé quán chơi
Tìm mãi mới ra bóng một người
Hỏi thăm có phải rằng chẳng lạ
Tiếng đáp bao giờ đến bên tôi
Xuân sang lộ liễu nhành mai biếc
Đông tàn giấu diếm một ngày vui
Khách ẩm qua đường khuâng nghĩa cũ
Khánh Chân tiền bối ở đâu rồi !
chú ui bé nhi làm thơ gì cũng được nhưng hong có rành luật nào hết à chưa có học luật bao giờ có sai chú đừng có cười nha bé bắt chước chú làm thử
kiếm mãi mới thấy topic của chú á , chúc chú một ngày vui nha !
Cảm ơn bé Ngọc nhi ghé trang thơ , à mai mốt đừng có gọi là tiền bối nha sao chú nghe nó nặng ơi là nặng cũng đến phải mấy trăm kilo , eo ơi chắc nó đè bẹp chú quá. bé làm sai chính tả hơi nhiều đó , chú sửa rồi.
Bài thơ hay đó. Nhưng xem lại luật thơ nhé. mến
hì hì có gì đâu mà nặng chú á chú thấy nặng thì rinh đi không nổi thì vác

hì đùa chút thui
chứ bé nói trước rồi mà , bé viết thơ từ nào không quan trọng hóa về luật nhất là thơ đường chưa đọc quá 2 lần về luật

bé chỉ có thể đáp ý họa lời không đối luật được , chú không chịu thì bé ngồi ngoài đọc thơ chú vậy.
mà cái quan trọng là hồn thơ và tâm người đối chứ đúng luật mà bị khựng cũng đâu phải một bài thơ hay
tiên thơ còn sai luật thì nhân sĩ lang thang như bé làm sao đúng
nói vậy chỉ biện hộ cho cái sỡ thích tập làm thơ trước học luật sau của bé thôi

bé bị kém tiếng việt dốt luật thơ chú rộng lòng bỏ qua cho nhé
chúc chú một ngày vui nè !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: